Trọng tâm: Con ngọt ngào, con thật may mắn bởi vì con không có bất kỳ mối quan tâm nào khác ngoài việc nhớ đến Người Cha. Tuy nhiên, người cha này thì vẫn còn nhiều mối quan tâm.
Câu hỏi: Dấu hiệu của những người con xứng đáng của Người Cha là gì?
Trả lời: Chúng tiếp tục kết nối trí tuệ của mọi người vào trong yoga với Người Cha. Chúng có khả năng làm phục vụ. Chúng học giỏi và dạy cho những người khác. Chúng được đặt ngồi trong trái tim của Người Cha. Chỉ những người con xứng đáng như thế mới làm rạng danh tên tuổi của Người Cha. Những ai không học đầy đủ trọn vẹn thì làm hỏng mọi thứ của người khác. Điều này cũng được ấn định trong vở kịch.
Bài hát: Hãy đạt được chúc phúc từ Người Mẹ và Người Cha.
Om shanti. Trong mỗi gia đình, có cha mẹ và hai đến bốn đứa con, sau đó họ nhận được chúc lành, v.v. Đó là chuyện liên quan đến sự hữu hạn. Không một ai biết về bất cứ điều gì về sự vô hạn. Các con bây giờ biết rằng các con đều là con trai và con gái của Người Cha vô hạn. Cha mẹ đời thường là hữu hạn; con đạt được chúc lành từ những người mẹ và người cha hữu hạn trong khi đây là Người Mẹ, Người Cha vô hạn. Cha mẹ hữu hạn đó cũng chăm sóc con cái của họ; sau đó giáo viên thì dạy cho chúng. Các con bây giờ biết rằng Đấng ấy là Người Mẹ và Người Cha vô hạn, Người cũng là Người Thầy vô hạn và Satguru vô hạn. Người là Người Cha Tối Cao, Người Thầy Tối Cao và Guru Tối Cao. Người là Đấng nói sự thật, Người dạy chân lý sự thật.
Các con có theo thứ hạng. Trong gia đình đời thường, khi có hai đến bốn người con, thì phải chăm sóc chúng rất nhiều. Ở đây, có rất nhiều người con. Tin tức về những người con đến từ rất nhiều trung tâm: " Người con này thế này, người này cư xử theo cách ma quỷ, người con này làm phiền người con khác và người con này tạo ra những trở ngại." Người cha này sẽ quan tâm, phải vậy không? Ông ấy là Prajapita, Người Cha Nhân Loại, phải vậy không? Ông ấy quan tâm đến rất nhiều người con. Do đó, Baba nói: Các con có thể ở trong sự tưởng nhớ về Người Cha rất tốt. Người này có hàng ngàn mối bận tâm. Dù sao thì cũng chỉ có một mối quan tâm, sau đó còn hàng ngàn mối bận tâm khác. Rất nhiều người con cần phải được chăm sóc. Maya cũng là kẻ thù lớn. Bà ta lột da một số người giỏi; bà ta tóm bắt một số người bằng mũi và những người khác bằng bím tóc của chúng. Vì vậy mà ông này phải nghĩ về tất cả chúng. Tuy nhiên, ông ấy phải ở trong sự tưởng nhớ đến Người Cha vô hạn. Các con là con của Người Cha vô hạn.
Con nói: "Tại sao tôi lại không đi theo shrimat của Người Cha và đạt được trọn vẹn của thừa kế từ Người?" Không phải ai cũng có thể tiến lên cùng một mức độ giống như nhau, bởi vì đây là vương quốc đang được thiết lập. Điều này không thể đi vào trí tuệ của bất kỳ ai khác. Đây là việc học cao quý hướng thượng. Khi con đạt được quền trị vì, thì con không biết vương quốc đó đã được thiết lập như thế nào. Nhiệm vụ thiết lập vương quốc thì rất tuyệt vời. Bây giờ con đã có kinh nghiệm. Trước đây, ngay cả người này cũng không biết mình là ai hoặc ông ấy đã nhận lấy 84 kiếp bằng cách nào. Bây giờ thì ông ấy đã hiểu. Con cũng nói: “Baba ơi, người chính là người đó.” Khía cạnh này phải được hiểu rất rõ ràng. Người Cha chỉ đến vào thời gian này và giải thích mọi thứ. Vào lúc này, bất kể người nào đó có thể là triệu phú hay tỷ phú đến mức nào, thì Người Cha nói rằng: Tất cả số tiền đó, v.v. sẽ biến thành tro bụi. Dù sao thì còn bao nhiêu thời gian nữa? Con nghe những tin tức trên radio hoặc con đọc báo.
Hãy nhìn xem điều gì đang xảy ra. Ngày qua ngày, chiến tranh tiếp tục gia tăng rất nhiều. Mọi thứ đang trở nên rối rắm. Tất cả họ thì đang chiến đấu với nhau và chết. Có thể hiểu từ những sự chuẩn bị đang được thực hiện rằng chiến tranh có thể bắt đầu bất cứ lúc nào. Thế giới không biết điều gì đang xảy ra hoặc điều gì sẽ xảy ra. Trong số các con, cũng có rất ít người hiểu trọn vẹn và ở trong niềm hạnh phúc. Chúng ta chỉ ở thế giới này thêm vài ngày nữa. Bây giờ chúng ta phải tiến đến trạng thái karmateet (trạng thái thoát nghiệp). Mỗi người phải tự thân mà nỗ lực. Mỗi người trong số các con đang tự mình nỗ lực. Bất kỳ ai trong số các con làm bao nhiêu, con sẽ đạt được bấy nhiêu quả trái. Con phải tự thân nỗ lực và cũng truyền cảm hứng cho những người khác nỗ lực và chỉ cho mọi người con đường. Thế giới cũ này sắp kết thúc. Baba bây giờ đã đến để thiết lập thế giới mới. Do đó, hãy học việc học này cho thế giới mới trước khi sự hủy diệt này diễn ra. Thượng Đế nói: Ta dạy con Raja Yoga.
Các con dấu yêu, các con đã thực hiện rất nhiều thờ cúng. Các con đã ở trong vương quốc của Ravan trong suốt nửa chu kỳ. Không một ai biết Rama là ai hay vương quốc Rama được thiết lập như thế nào. Chỉ có các con, những Brahmin biết về tất cả những điều này. Trong số các con, cũng có một số người không biết điều gì cả. Những người con xứng đáng của Người Cha là những người kết nối trí tuệ của mọi người trong yoga với một Người Cha. Những người con có khả năng làm phục vụ và học tập tốt thì được đặt ngồi trong trái tim của Người Cha. Một số người con thì không xứng đáng. Chúng cũng phản phục vụ thay vì phục vụ; chúng phá vỡ yoga trí tuệ của người khác ra khỏi Người Cha. Điều này cũng được ấn định trong vở kịch. Tương ứng theo vở kịch, điều này được tiền định. Những người con mà không học trọn vẹn thì sẽ làm gì? Chúng cũng sẽ làm hỏng người khác. Đây là lý do vì sao các con cũng được bảo rằng: Hãy đi theo Người Cha. Hãy giữ tình đồng hành với những người con có khả năng làm phục vụ và những ai đang được đặt ngồi trong trái tim của Baba. Con có thể hỏi: "Đồng hành nào mà con nên giữ?" Baba sẽ ngay lập tức nói cho con biết đồng hành nào là rất tốt. Có nhiều người giữ đồng hành đến mức mà chúng bị nhuốm màu theo cách sai trái. Cũng được nhớ rằng: "Đồng hành tốt mang con băng qua; đồng hành xấu nhấn chìm con" Nếu đồng hành xấu ảnh hưởng đến con, thì con sẽ bị hủy hoại hoàn toàn. Trong ngôi nhà, cũng cần có cả người hầu và đầy tớ. Người hầu cũng được cần đến cho cả những thần dân. Toàn bộ một vương quốc đang được thiết lập. Cần có trí tuệ rất rộng mở và vô hạn cho việc này. Do đó, bây giờ con đã tìm thấy Người Cha vô hạn, hãy nhận lấy shrimat từ Người và tuân theo nó. Nếu không thì vị trí của con sẽ bị phá hủy một cách vô nghĩa.
Đây là việc học. Nếu con thi trượt việc học bây giờ, thì con sẽ tiếp tục thi trượt hết kiếp sinh này đến kiếp sinh khác, hết chu kỳ này đến chu kỳ khác. Nếu con học tập tốt bây giờ, thì con sẽ tiếp tục học tốt hết chu kỳ này đến chu kỳ khác. Vị trí của những ai không học tập tốt thì sẽ đạt được là gì? Bản thân chúng hiểu rằng: “Chúng con không làm bất kỳ phục vụ nào cả. Nhiều người thông minh hơn chúng con. Chỉ những ai thông minh mới được mời để trao giảng bài. Vì vậy, những người thông minh chắc chắn cũng sẽ đạt được vị trí cao. Con không làm nhiều phục vụ, vì vậy con sẽ không thể đạt được vị trí cao”. Một người thầy có thể hiểu học trò của mình. Người thầy dạy học mỗi ngày; người thầy cũng ghi chép. Sổ học bạ về việc học của họ cũng như hành vi của họ đều được lưu giữ. Ở đây cũng giống như vậy. Điều chính trong việc học này là yoga. Nếu yoga của con mà tốt, thì cung cách hành vi của con cũng sẽ tốt. Tuy nhiên, đôi khi, trong khi đang học, chúng có cái tôi. Ở đây, con phải nỗ lực thầm lặng để có sự tưởng nhớ. Đây là lý do vì sao nhiều báo cáo được đưa đến: “Baba ơi, con không thể ở trong yoga”. Baba đã giải thích: Hãy xóa bỏ từ “yoga”. Con không thể nhớ đến Người Cha, Đấng mà con nhận được của thừa kế hay sao? Nó quả là kỳ diệu. Người Cha nói: Hỡi linh hồn, con không nhớ đến Ta, Cha của con! Ta đến để chỉ cho con con đường. Hãy nhớ đến Ta và những tội lỗi của con sẽ được thiêu rụi trong ngọn lửa yoga này.
Trên con đường thờ cúng, con người vẫn tiếp tục vấp ngã rất nhiều. Họ tắm trong nước rất lạnh ở Kumbha mela; họ chịu đựng rất nhiều khó khăn. Ở đây, không có khó khăn nào cả. Những người con hạng nhất sẽ trở thành những người yêu đích thực của Đấng Dấu Yêu duy nhất và tiếp tục nhớ đến Người. Khi chúng đi dạo, chúng ngồi ở cô tịch ở trong vườn và nhớ đến Người. Khi con gắn bản thân con vào bất kỳ hình thức buôn chuyện nào, v.v., thì bầu không khí sẽ bị phá hỏng. Bất kể thời gian nào mà con có, hãy thực hành tưởng nhớ đến Người Cha. Hãy trở thành những người yêu hạng nhất của Đấng Dấu Yêu đích thực. Người Cha nói: Đừng giữ tấm hình nào của những con người có cơ thể. Hãy chỉ giữ tấm hình của một Shiv Baba, Đấng mà con phải nhớ đến. Ví dụ, con muốn tiếp tục nhớ đến chu kỳ thế giới, thì các bức tranh về Trimurti và chu kỳ là hạng nhất. Toàn bộ kiến thức đều nằm trong đó. Tước hiệu của con "Những người xoay chiếc đĩa tự nhận thức bản thân " thì đều có ý nghĩa. Nếu một người những người con mới lắng nghe tước hiệu này, chúng sẽ không thể hiểu được nó. Chỉ các con mới hiểu điều này.
Có một số người trong các con nhớ đến Baba rất tốt. Cũng có nhiều người thì lại không nhớ đến Baba chút nào; chúng thậm chí còn làm hỏng đi tất cả mọi thứ của bản thân chúng. Tuy nhiên, việc học này, là rất dễ dàng. Người Cha nói: Bằng sự tĩnh lặng, mà con sẽ có chiến thắng trước khoa học. Từ khoa học và tĩnh lặng có cùng chữ cái đầu và phát âm giống nhau (silence, science). Trong quân đội, họ đã tạo ra ba phút tĩnh lặng. Con người cũng muốn có bình an. Con bây giờ biết rằng nơi của bình an chắc chắn là Brahmand, yếu tố brahm vĩ đại, nơi chúng ta, những linh hồn nhỏ bé như vậy, cư ngụ. Cái cây của tất cả các linh hồn chắc hẳn thực sự tuyệt vời. Con người cũng nói rằng: "Ở giữa vầng trán tỏa sáng một ngôi sao tuyệt vời, độc đáo." Họ làm ra tilak vàng rất nhỏ và chấm dấu tilak ở trước trán. Linh hồn cũng là một chấm điểm. Người Cha đến và ngồi bên cạnh nó. Không một ai, ngay cả các nhà hiền triết hay ẩn sĩ, v.v., cũng không biết được linh hồn của chính mình. Khi họ không biết về linh hồn, thì làm sao mà họ có thể biết được Linh Hồn Tối Cao? Chỉ có các con, những Brahmin mới biết về linh hồn và Linh Hồn Tối Cao.
Ngay cả những người ở những tôn giáo khác cũng không thể biết được. Chỉ bây giờ mà con mới biết một linh hồn nhỏ bé như vậy diễn toàn bộ phần vai như thế nào. Họ có nhiều satsang (nơi học tập tâm linh), nhưng họ không hiểu gì cả. Người này cũng đã tiếp nhận nhiều các guru. Người Cha bây giờ nói: Tất cả các guru đó đều là guru trên con đường thờ cúng. Chỉ có một Guru trên con đường kiến thức này. Các vị vua đội vương miện đơn cúi đầu trước các bức tượng thần của các vị vua đội vương miện kép. Họ cúi đầu bởi vì những vị vua đó thanh khiết. Đền thờ chỉ được xây dựng cho những vị vua thanh khiết. Những ai ô trọc thì đi và cúi đầu trước các vị vua thanh khiết (tượng thần của họ), nhưng họ không biết các vị thần đó là ai hoặc tại sao họ lại cúi đầu trước các vị thần. Ngôi đền Somnath đã được xây dựng. Bây giờ, họ thực hiện nghi lễ thờ cúng ở đó, nhưng làm sao mà họ có thể thờ cúng một chấm điểm? Làm sao một ngôi đền có thể được xây dựng cho một chấm điểm? Đây là những vấn đề rất sâu sắc. Rốt cuộc thì những vấn đề này đều không có trong kinh Gita, v.v. Duy nhất Một Đấng, Vị Chủ Nhân, Đích thân Người mới có thể giải thích chúng. Con bây giờ biết về việc làm thế nào mà phần vai được ấn định trong mỗi linh hồn nhỏ bé như thế. Linh hồn là bất diệt và phần vai của linh hồn cũng là biết diệt, vĩnh cửu. Nó là điều kì diệu. Toàn bộ vở kịch này đã được tiền định. Họ cũng nói rằng: "Những gì đã được tạo ra thì đang được tạo ra". Những gì đã được ấn định trong vở kịch thì chắc chắn sẽ xảy ra; không có gì phải lo lắng hết. Các con bây giờ phải tự hứa với bản thân rằng, bất kể chuyện xảy ra, con sẽ không rơi nước mắt. Người này, người kia đã chết; linh hồn đó đã rời đi và tiếp nhận một cơ thể khác. Trong trường hợp đó, cần gì phải khóc? Vì sau tất cả, thì người đó cũng không thể quay trở lại. Nếu con rơi nước mắt, con sẽ rơi ngã. Do đó, Baba nói: Hãy tự hứa với bản thân con rằng con sẽ không bao giờ khóc.
Con đã từng bận tâm đến việc gặp gỡ Người Cha, Đấng cư ngụ ở brahm, vùng đất vượt thoát. Giờ con đã tìm thấy Người. Vậy con còn cần gì nữa đây? Người Cha nói: Chỉ cần nhớ đến Ta, Người Cha. Ta chỉ đến một lần để thiết lập vương quốc này. Không có chuyện về chiến tranh, v.v. trong chuyện này. Trong kinh Gita, có ghi lại về cuộc chiến đã diễn ra và chỉ có các Pandava được cứu thoát. Họ mang theo một con chó lên núi và biến mất. Họ đã chiến thắng và sau đó chết. Khía cạnh đó chẳng có ý nghĩa gì cả. Đó là tất cả những câu chuyện phóng đại. Đó được gọi là con đường thờ cúng. Người Cha nói: Các con nên có sự bàn quan với điều đó. Hãy có sự ghét bỏ với những thứ cũ kỹ. Sự ghét bỏ là một từ cay đắng. Từ " bàng quan " thì ngọt ngào. Khi kiến thức này được tiếp nhận, thì sẽ có sự bàng quan trong thờ cúng. Quả trái của kiến thức này được nhận lấy cho 21 kiếp trong thời kỳ vàng và thời kỳ bạc. Ở đó, không cần đến kiến thức này nữa. Sau đó, khi con đi vào con đường tội lỗi, thì con sẽ đi xuống cái thang. Bây giờ là lúc cuối. Người Cha nói: Các con bây giờ nên có sự bàng quan với thế giới cũ này. Bây giờ con đã trở thành Brahmin từ tiện dân. Sau đó, chính con sẽ trở thành thánh thần.
Những con người khác sẽ biết gì về những điều này? Mặc dù họ tạo ra bức tranh đa đẳng cấp, nhưng không có chóp đỉnh hay Shiva ở đó. Họ chỉ nói: "Thánh thần, chiến binh, thương gia và tiện dân." Đó là tất cả. Họ không biết gì về việc ai đã thay đổi họ từ tiện dân thành thánh thần hoặc bằng cách nào. Người Cha nói: Khi con còn là thánh thần thì con rất giàu có. Vậy thì, tất cả những số tiền đó đã đi đâu? Chúng ta đã phung phí số tiền đó trong khi vẫn tiếp tục cúi đầu và chúng ta đã trọc đầu bởi vì cọ đầu vào sàn nhà. Đó là chuyện của ngày hôm qua. Ta đã làm cho các con trở nên như thế rồi rời đi. Bây giờ, hãy nhìn xem con đã trở thành gì! Achcha.
Gửi đến những người con ngọt ngào nhất, dấu yêu, đã thất lạc từ lâu, nay mới tìm lại được, nỗi nhớ, niềm thương và lời chào buổi sáng từ Người Mẹ, Người Cha, BapDada. Người Cha linh hồn chào namaste đến những người con linh hồn.
Trọng tâm thực hành:
1. Đừng làm hỏng bầu không khí bằng bất kỳ hình dạng tán gẫu buôn chuyện nào về người khác. Hãy ngồi trong cô tịch, hãy là người yêu đích thực và nhớ đến Đấng Dấu Yêu của con.
2. Hãy tự hứa với bản thân con: “Tôi sẽ không bao giờ khóc. Tôi sẽ không bao giờ rơi nước mắt.” Hãy chỉ giữ tình đồng hành với những ai có khả năng làm phục vụ và được đặt ngồi trong trái tim của Người Cha. Hãy giữ sổ học bạ của con thật tốt.
Lời chúc phúc: Mong con trở thành ân nhân của thế giới và phục vụ với thái độ mạnh mẽ từ tâm trí con.
Để chỉ ra con đường đúng đắn cho những linh hồn tuyệt vọng trên thế giới, hãy trở thành ngọn hải đăng và là ngôi nhà vững mạnh, giống hệt như Người Cha. Hãy có mục tiêu chắc chắn về việc trao tặng thứ gì đó cho mỗi linh hồn. Cho dù con trao tặng sự giải thoát hay giải thoát trong cuộc sống, thì hãy trở thành người quyên tặng vĩ đại và là người ban tặng lời chúc phúc cho tất cả mọi người. Vào lúc này, con phục vụ những nơi của riêng con, nhưng bây giờ, trong khi ở một nơi, hãy phục vụ thế giới bằng cách gửi sức mạnh của tâm trí con và sóng rung động của con vào bầu không khí. Hãy tạo ra một thái độ mạnh mẽ như thế để tạo ra bầu không khí đó. Khi đó, con sẽ được gọi là ân nhân của thế giới.
Khẩu hiệu: Hãy thực hành bài tập trở nên vô thể và tuân theo chế độ ăn kiêng không có suy nghĩ lãng phí và làm cho bản thân con trở nên khỏe mạnh.
*** Om Shanti ***
Dấu hiệu Avykat: Tiếp nhận văn hóa chân thật và cung cách tốt
Bây giờ hãy có điều gì đó mới mẻ trong các bài giảng của con. Con đã có nhiều bài giảng về bình an thế giới, nhưng bây giờ hãy chứng minh sức mạnh của kiến thức tâm linh này là gì và nguồn gốc của nó là gì. Hãy chứng minh sự thật này thông qua cung cách ứng xử tốt. Bây giờ hãy để mọi người hiểu rằng nhiệm vụ của Thượng Đế đang diễn ra. Mọi người nói rằng những người phụ nữ đang làm việc rất tốt. Tương ứng theo thời gian, lĩnh vực này phải được chuẩn bị. Tuy nhiên, giống như người ta nói, "Người Cha hiển lộ con trai", theo cách tương tự, khi "con trai hiển lộ Người Cha", thì lá cờ của sự hiển lộ sẽ được kéo lên.
0 comments
Comments (0)
Commenting on this post isn't available anymore. Contact the site owner for more info.