Trọng tâm: Con ngọt ngào, con cần có sự bàn quan vô hạn trong thế giới cũ ô trọc này bởi vì, con phải trở nên thanh khiết. Khi trạng thái của con đi lên, có lợi ích dành cho tất cả mọi người.
Câu hỏi: Được nói rằng chính linh hồn là kẻ thù tồi tệ nhất và cũng là người bạn tốt nhất của chính mình. Tình bạn đích thực là gì?
Trả lời: Liên tục đi theo Shrimat của một Người Cha là tình bạn đích thực. Tình bạn đích thực là nhớ đến một Người Cha, trở nên thanh khiết và đạt được trọn vẹn của thừa kế từ Người Cha. Duy nhất Người Cha nói cho con cách để thiết lập tình bạn này. Chính ở thời kỳ chuyển giao mà mỗi người các con, những linh hồn mới trở thành người bạn tốt của chính con.
Bài hát: Con dành cả đêm để ngủ và cả ngày để ăn.
Om shanti. Bài hát này thực tế là thuộc về con đường thờ cúng. Trên toàn thế giới, việc hát những bài hát, học các kinh sách và đi hành hương, tất cả đều thuộc về con đường thờ cúng. Chỉ có các con mới hiểu được ý nghĩa của con đường kiến thức này là gì và ý nghĩa của con đường thờ cúng là gì. Kinh Vệ Đà, các kinh sách, kinh Upanishad v.v…tất cả đều thuộc về con đường thờ cúng. Phần thưởng của kiến thức này kéo dài suốt nửa chu kỳ và con đường thờ cúng kéo dài suốt nửa chu kỳ tiếp theo. Trong khi thực hiện việc thờ cúng, các con phải đi xuống. Trong khi nhận 84 kiếp, con đi xuống và rồi, chỉ trong duy nhất một kiếp này mà trạng thái của con đi lên, đó được gọi là con đường kiến thức này. Được nhớ về kiến thức này là sự giải thoát trong cuộc sống có thể đạt được trong vòng một giây.
Vương quốc của Ravan đã tiếp diễn kể từ thời kỳ đồng thì sắp kết thúc và rồi vương quốc của Rama sẽ bắt đầu. Khi con đã hoàn tất 84 kiếp của mình, mọi người trong vở kịch đều nhận được lợi ích bởi vì trạng thái đi lên của con. Những lời này được viết ở đâu đó trong kinh sách này hay kinh sách kia. Khi trạng thái của con đi lên, có lợi ích cho mọi người. Duy nhất Người Cha ban cứu rỗi cho tất cả. Có nhiều ý kiến khác nhau như có nhiều kiểu ẩn sĩ khác nhau v.v…Được viết trong các kinh sách rằng thời lượng của mỗi chu kỳ là hàng trăm ngàn năm. Ý kiến của Shankaracharya là nó tồn tại trong 10,000 năm. Có sự khác biệt rất lớn. Sau đó, một số vẫn nói rằng nó tồn tại hàng trăm ngàn năm. Có nhiều con người, nhiều ý kiến và nhiều tôn giáo khác nhau trong thời kỳ sắt. Trong thời kỳ vàng, chỉ có một lời chỉ dẫn.
Người Cha ngồi đây và nói cho các con kiến thức về lúc bắt đầu, giữa và kết thúc của thế giới. Mất bao lâu để Người nói cho các con điều này? Người tiếp tục nói cho các con. Con không được hỏi tại sao con không được nói cho tất cả những điều này trước đó. Những người con được dạy ở trường, cũng có thứ hạng. Những người con nhỏ thì các cơ quan giác quan còn nhỏ và do đó chúng được dạy cho rất ít. Khi chúng lớn hơn và các cơ quan giác quan trưởng thành, chiếc khóa trí tuệ của chúng mở ra và chúng có thể hấp thụ những bài học của mình. Không gì có thể được khắc ghi trong trí tuệ của những đứa trẻ nhỏ. Khi chúng lớn lên, chúng trở thành luật sư và thẩm phán v.v…Điều tương tự cũng xảy ra ở đây: Trí tuệ của một số người có thể hấp thu được kiến thức này rất tốt.
Người Cha nói: Ta đã đến để thay đổi con từ ô trọc thành thanh khiết, và do đó con bây giờ nên có sự bàng quan đối với thế giới ô trọc. Khi linh hồn trở nên thanh khiết, thì chúng không thể ở trong thế giới ô trọc này. Trong thế giới ô trọc này, các linh hồn đều ô trọc và con người cũng ô trọc. Trong thế giới thanh khiết đó, con người là thanh khiết. Những người ô trọc cư ngụ trong thế giới ô trọc này. Đây là vương quốc của Ravan. Vua và hoàng hậu như thế nào, thần dân như thế ấy. Tất cả kiến thức này phải được trí tuệ thấu hiểu. Vào lúc này, không trí tuệ của con người nào có tình yêu dành cho Thượng Đế. Các con nhớ Người Cha và một số người các con có tình yêu dành cho Người ở bên trong con. Các con, những linh hồn yêu Người Cha. Con có lòng tôn kính dành cho Người Cha bởi vì con nhận ra Người. Các con bây giờ đang ngồi trực tiếp ở đây trước Baba. Các con đang lắng nghe Shiv Baba. Người là Hạt Giống của cái cây nhân loại, Đại Dương Kiến Thức, Đại Dương Yêu Thương và Đại Dương An Lạc. Chính Người Cha Tối Cao, Linh Hồn Tối Cao, Trimurti Shiva, Đấng Ban Tặng Kiến thức về kinh Gita, là người nói.
Con nhất định phải sử dụng từ “Trimurti” bởi vì Trimurti đã được nhớ đến. Việc thiết lập diễn ra thông qua Brahma. Do đó, kiến thức này nhất định phải được trao thông qua Brahma. Shri Krishna sẽ không nói, “Thượng Đế Shiva nói.” Không có gì xảy ra thông qua việc truyền cảm hứng, hay Shiva cũng không thể đi vào cậu ấy (Krishna). Shiv Baba đi vào thế giới nước ngoài. Thời kỳ vàng là mảnh đất của Shri Krishna, và do đó lời ngợi ca của mỗi người là khác nhau. Đây là điều chính yếu. Không ai trong thời kỳ vàng học kinh Gita.
Trên con đường thờ cúng, là việc học hết kiếp sinh này đến kiếp sinh khác. Điều đó không diễn ra trên con đường kiến thức này. Những điều của kiến thức này không tồn tại trên con đường thờ cúng. Người Cha, Đấng Sáng Tạo, bây giờ trao cho con kiến thức về lúc bắt đầu, giữa và kết thúc của sự sáng tạo. Không con người nào có thể là Đấng Sáng Tạo. Con người không thể nói, “Tôi là Đấng Sáng Tạo”. Đích thân Người Cha nói: Ta là Hạt Giống của cái cây nhân loại; Ta là Đại Dương Kiến Thức, Đại Dương Yêu Thương và là Đấng Duy Nhất ban cứu rỗi cho tất cả. Lời ngợi ca của Shri Krishna là hoàn toàn khác biệt. Do đó, hãy viết lại sự tương phản trong lời ngợi ca của họ một cách chính xác, để mà, ngay khi mọi người đọc nó, họ sẽ ngay lập tức hiểu rằng Shri Krishna không phải là người trao tặng kiến thức của kinh Gita. Con sẽ lại giành chiến thắng khi họ chấp nhận một khía cạnh này.
Người ta rất đau khổ vì Shri Krishna, cũng giống như tín đồ của Shiva sẵn sàng cắt đầu của mình. Tất cả đều muốn đi đến với Shiva. Tương tự, các tín đồ của Shri Krishna nghĩ rằng họ sẽ đi đến với Shri Krishna. Tuy nhiên, không ai có thể đi đến với Shri Krishna. Không có chuyện về việc hiến sinh bản thân cho Shri Krishna. Người ta hiến tế bản thân cho các nữ thần; không ai trong số họ hiến sinh bản thân cho các vị thần. Các con là những nữ thần đó. Con thuộc về Shiva Baba. Do đó, họ cũng hiến sinh bản thân cho Shiv Baba. Những điều bạo lực được viết trong các kinh sách. Các con là con của Shiv Baba và chính tâm trí, cơ thể và của cải của con là thứ con hiến sinh cho Người. Không có gì hơn thế. Đây là lý do vì sao con người hiến tế bản thân cho Shiva và các nữ thần. Chính quyền bây giờ đã ngăn mọi người khỏi việc hiến sinh bản thân ở Shiv Kashi. Thanh gươm đó không còn ở đó. Khi ai đó trên con đường thờ cúng phạm phải tội tự tử, đó là cách trở thành kẻ thù của chính mình. Chỉ có một cách để trở thành bạn của chính mình. Người Cha đã bảo con: Hãy trở nên thanh khiết và đạt được trọn vẹn của thừa kế của con từ Người Cha. Hãy tiếp tục đi theo Shrimat của một Người Cha. Đây là tình bạn đích thực. Linh hồn con người trên con đường thờ cúng là kẻ thù của chính họ. Khi Người Cha đến và trao cho các con, những linh hồn kiến thức này, con trở thành bạn của chính mình. Các con linh hồn trở nên thanh khiết và đạt được của thừa kế từ Người Cha. Người Cha đến ở thời kỳ chuyển giao và làm cho mỗi linh hồn trở thành bạn của chính mình. Mỗi người các con linh hồn đều trở thành bạn của chính mình. Khi con nhận được Shrimat, con cảm thấy rằng con sẽ chỉ đi theo những lời chỉ dẫn của Người Cha. Con đã đi theo những lời chỉ dẫn của riêng con trong suốt nửa chu kỳ. Chính bởi tuân theo Shrimat mà con mới nhận được cứu rỗi. Con không được sử dụng những chỉ dẫn của riêng con trong điều này. Người Cha đơn giản trao cho con những lời chỉ dẫn. Con đã đến đây để trở thành thánh thần. Bởi thực hiện những hành động tốt ở đây, con nhận được quả trái tốt trong kiếp sinh tiếp theo ở mảnh đất bất tử. Đây là mảnh đất chết. Tuy nhiên, chỉ có các con hiểu được ý nghĩa của điều này, theo thứ hạng.
Trí tuệ của một số người các con có thể hấp thụ kiến thức này rất tốt. Nhưng số khác thì không thể hấp thụ nó, vậy thì Người Thầy có thể dạy gì đây? Liệu con có hỏi xin lòng nhân từ hay lời chúc phúc từ người thầy không? Một người thầy dạy và rồi trở về nhà. Khi các con đến trường, trước tiên chúng phải cầu nguyện: Hỡi Thượng Đế! Xin hãy cho con thi đậu và con sẽ dâng bhog cho Người! Họ sẽ không bao giờ nói với người thầy của mình, “Xin hãy ban phúc lành cho con!” Vào lúc này, Linh Hồn Tối Cao là Thầy và cũng là Cha của chúng ta. Được hiểu rằng một người con thì luôn có những lời chúc phúc của cha mình. Một người đàn ông mong muốn có con: Khi tôi có con trai, tôi sẽ trao cho nó gia tài của tôi. Đó là phúc lành. Là luật để một người con trai nhận được của thừa kế từ cha của cậu ấy, nhưng mọi người bây giờ tiếp tục trở nên hoàn toàn ô trọc. Cha thế nào thì con cái thế ấy.
Ngày qua ngày, mọi thứ đều trở nên hoàn toàn ô trọc. Tự nhiên cũng trở nên hoàn toàn ô trọc. Đây là mảnh đất đau khổ. Nếu thế giới này mà kéo dài đến 40,000 năm nữa, thì trạng thái của nó sẽ là gì đây? Trí tuệ của con người đã trở nên hoàn toàn ô trọc. Bây giờ, bằng cách sửa trí tuệ của con trong yoga với Người Cha, con nhận được ánh sáng. Người Cha nói: Con càng ở trong tưởng nhớ, con sẽ trở nên càng được khai sáng. Bằng cách có tưởng nhớ, các con linh hồn trở nên thanh khiết và sự tỉnh thức của con gia tăng. Nếu con không có tưởng nhớ, con sẽ không nhận được sự tỉnh thức. Bằng cách có tưởng nhớ, sự tỉnh thức của con gia tăng. Nếu con không có tưởng nhớ hay con thực hiện những hành động tội lỗi, ánh sáng của con lu mờ. Con đang nỗ lực để trở nên hoàn toàn thanh khiết. Những khía cạnh này phải được thấu hiểu.
Chính bởi có tưởng nhớ mà các con linh hồn mới sẽ tiếp tục trở nên thanh khiết. Con có thể viết: Shri Krishna không thể trao kiến thức về Đấng Sáng Tạo hay sự sáng tạo. Vị trí của Shri Krishna là phần thưởng. Cũng hãy viết: Linh hồn Krishna bây giờ ở trong kiếp sinh cuối cùng, kiếp thứ 84 của cậu ấy và một lần nữa đang nhận lấy kiến thức này. Rồi cậu ấy sẽ lại trở thành hạng nhất. Người Cha cũng giải thích rằng sẽ có 900,000 người trong thời kỳ vàng. Con số đó rồi sẽ gia tăng. Nhiều người hầu và đầy tớ nhận trọn vẹn 84 kiếp sẽ ở đó. Nó là tài khoản của 84 kiếp. Những người thi đậu với điểm số trọn vẹn là những người đến trước. Con càng đến sau, tòa nhà sẽ được nói là càng cũ. Một tòa nhà mới khi nó mới được xây. Sau đó, ngày qua ngày, tuổi thọ giảm sút. Ở đó, sẽ có các cung điện bằng vàng và chúng không bao giờ cũ. Vàng thì luôn sáng bóng nhưng nó nhất định cũng phải được làm sạch. Mặc dầu châu ngọc có thể được làm bằng vàng ròng, thậm chí khi đó, vẻ lấp lánh của nó cũng sẽ giảm sút và do đó nó cần phải được đánh bóng. Các con nên liên tục có niềm hạnh phúc rằng con sẽ đi đến thế giới mới đó và rằng đây là kiếp sinh cuối cùng của con trong địa ngục này. Bất kể điều gì con nhìn thấy bằng đôi mắt này, con biết rằng nó thuộc về thế giới cũ này hay cơ thể cũ của con.
Các con bây giờ phải nhận lấy cơ thể mới trong thế giới mới thời kỳ vàng. Năm nguyên tố ở đó cũng mới. Hãy xoay nghiền đại dương kiến thức này theo cách này. Đây là việc học của con. Việc học này của con sẽ tiếp tục cho đến lúc cuối. Một khi việc học này kết thúc, sự hủy diệt sẽ diễn ra. Do đó, con nên xem bản thân con là những học trò và duy trì niềm hạnh phúc rằng Thượng Đế đang dạy cho con. Niềm hạnh phúc này không phải là chuyện nhỏ. Tuy nhiên, Maya cũng khiến con thực hiện những hành động sai trái. Một số người con giữ thanh khiết trong năm đến sáu năm và rồi Maya khiến chúng rơi ngã. Một khi con rơi ngã, con không thể đạt đến trạng thái đó trở lại. Biết mình sa ngã, con chán ghét bản thân con. Các con phải nhớ mọi điều. Mỗi người các con linh hồn biết về cuộc đời của con và những tội lỗi mà con đã phạm phải trong kiếp sinh này. Một số người con có trí tuệ ngu đần, trong khi những người con khác có trí tuệ rộng mở vô hạn.
Con có thể nhớ về thời thơ ấu của con. Baba cũng nói cho con lịch sử về thời thơ ấu của con. Baba thậm chí nhớ ngôi nhà mà ông ấy sống, nhưng hiện tại hẳn có ngôi nhà mới được xây ở đó. Con có thể nhớ câu chuyện cuộc đời của con từ khi con sáu tuổi. Nếu con quên, con sẽ được gọi là người có trí tuệ ngu đần. Người Cha nói: Hãy viết tiểu sử của con. Nó là chuyện của riêng cuộc đời con. Con có thể biết điều kỳ diệu đã xảy ra trong cuộc đời của mình. Có rất nhiều câu chuyện về cuộc đời của Gandhi và Nehru v.v…đã được viết. Trên thực tế, cuộc đời của con là rất giá trị. Nó là một cuộc đời kỳ diệu.
Đây là kiếp sinh quý giá nhất của con. Con thậm chí không thể diễn tả nó. Vào lúc này, chỉ có các con là những người làm phục vụ. Lakshmi và Narayan thì không làm phục vụ. Cuộc đời của con rất giá trị. Con làm phục vụ trong việc làm cho cuộc đời của những người khác quý giá như cuộc đời của con. Những ai làm phục vụ rất tốt sẽ trở nên xứng đáng được ngợi ca. Có những ngôi đền cho Vaishna Devi v.v…Các con bây giờ đang trở thành Vaishnav đích thực. Vaishnav nghĩa là những người thanh khiết. Việc ăn kiêng của con bây giờ là ăn chay thanh khiết (Vaishna). Con cũng là những Vaishnav (thanh khiết) đối với thói tật quan trọng nhất. Tất cả các con những Brahma Kumar và Kumari là con cái của Jagadamba. Có Brahma và Saraswati và tất cả còn lại đều là con cái của họ. Các nữ thần là có thứ hạng và họ cũng được tôn thờ tương ứng. Tuy nhiên, là vô ích khi nói rằng họ có rất nhiều cánh tay v.v….Chính bởi vì con đã làm cho nhiều người ngang bằng với bản thân con mà có nhiều cánh tay đã được thể hiện. Brahma được thể hiện với hàng trăm cánh tay hay hàng ngàn cánh tay. Tất cả những điều đó đều thuộc về con đường thờ cúng. Người Cha nói cho con: Hãy hấp thụ những đức hạnh thánh thiện. Đừng gây đau khổ cho bất kỳ ai. Đừng phá hủy mọi thứ của ai đó bằng cách chỉ cho anh ta con đường sai trái. Hãy giải thích một ý điểm chính yếu: Hãy nhớ Người Cha và của thừa kế. Achcha.
Gửi đến những người con ngọt ngào nhất, dấu yêu, đã thất lạc từ lâu nay mới tìm lại được, nỗi nhớ, niềm thương và lời chào buổi sáng từ Người Mẹ, Người Cha, BapDada. Người Cha linh hồn chào namaste đến những người con linh hồn.
Trọng tâm thực hành:
1. Để trở nên xứng đáng được ca ngợi và được tôn thờ, hãy trở thành Vaishnav đích thực. Cùng với việc có chế độ ăn kiêng thanh khiết, con cũng phải luôn giữ thanh khiết. Hãy phục vụ nhiều người khác trong suốt cuộc đời quý giá nhất của con và làm cho cuộc đời của họ cao quý hướng thượng.
2. Hãy yoga cùng với Người Cha để mà ngọn lửa của con, linh hồn, được gia tăng. Đừng thực hiện bất kỳ hành động tội lỗi nào làm lu mờ ánh sáng của con. Hãy trở thành bạn của chính mình.
Lời chúc phúc: Mong con là chủ nhân sáng tạo, người chiến thắng mọi tình huống bất lợi bằng việc luôn giữ mình ổn định trên chiếc ghế của trạng thái nguyên thủy của con.
Tình huống bất lợi đến thông qua vật chất, do đó tình huống là tạo vật và con, với trạng thái riêng của mình, con là người sáng tạo. Chủ nhân sáng tạo hay chủ nhân toàn quyền năng thì không thể bị lừa phỉnh; không thể. Khi ai đó rời khỏi vị trí của mình, anh ta có thể bị lừa phỉnh. Rời khỏi chiếc ghế của con nghĩa là trở nên bất lực. Khi con luôn ngồi vào vị trí của mình, con tự động nhận được sức mạnh. Những ai rời khỏi vị trí của mình thì sẽ đi vào bụi bẩn của Maya. Những người con Brahmin dấu yêu của BapDada, những người có kiếp sinh chết trong khi đang sống thì không bao giờ có thể chơi đùa với cục đất sét của ý thức cơ thể.
Khẩu hiệu: Sự quyết tâm có thể làm tan chảy những tâm ấn cứng như sáp.
*** Om Shanti ***
Dấu hiệu Avyakt: Hãy luôn chiến thắng bằng nhận thức của hình dạng kết hợp
Cũng giống như con là hiện thân của kiến thức này, tương tự như vậy, hãy trở thành hiện thân của tình yêu thương. Hãy để cả hai kiến thức này và tình yêu thương được kết hợp bởi vì kiến thức này là hạt giống và tình yêu thương là nước. Nếu hạt giống không nhận được nước, nó không thể đơm hoa kết trái. Cùng với kiến thức này, con cũng hãy có tình yêu trong trái tim con thì con sẽ nhận được quả trái của thành tựu.