Trọng tâm: Con ngọt ngào, vở kịch giờ đây sắp đi đến hồi kết, con phải quay trở về nhà. Vì vậy, hãy kết thúc đi mọi gắn kết của con với thế giới này. Hãy nhớ ngôi nhà của con và vương quốc mới.
Câu hỏi: Khi nào thì sự quyên tặng mới có giá trị? Những người con nào sẽ nhận được sự hồi đáp cho sự quyên tặng như thế?
Trả lời: Việc quyên tặng có giá trị là khi con không còn gắn kết quyến luyến nào với những gì mà con đã quyên tặng. Nếu con quyên tặng và sau đó nhớ lại bất cứ điều gì mà con đã cho đi, thì con sẽ không thể nhận được bất kỳ sự hồi đáp nào cho khoản quyên tặng đó. Những khoản quyên tặng sẽ được hồi đáp trong kiếp sinh tiếp theo. Vì vậy, hãy kết thúc đi mọi sự gắn kết của con với bất cứ điều gì mà con có trong kiếp sinh này. Hãy chăm sóc mọi thứ như một người được ủy thác. Bất cứ điều gì mà con sử dụng để phục vụ cho Thượng Đế ở đây, thì bất kể con mở ra bao nhiêu bệnh viện và trường đại học mà thông qua đó nhiều người sẽ nhận được lợi ích, thì con sẽ nhận được sự đền đáp cho điều đó cho 21 kiếp.
Om shanti. Các con có nhớ ngôi nhà và vương quốc của con không? Trong khi đang ngồi ở đây, đừng nghĩ đến nhà cửa hay công việc kinh doanh, v.v. của con. Chỉ cần nhớ đến ngôi nhà của con. Bây giờ chúng ta sắp rời khỏi thế giới cũ này và quay trở về thế giới mới. Thế giới cũ này sẽ bị phá hủy. Mọi thứ sẽ được hiến tế vào ngọn lửa hiến sinh này. Bất cứ thứ gì mà con nhìn thấy bằng đôi mắt thể lý, như bạn bè và người thân của con, v.v., tất cả họ đều sẽ bị phá hủy. Người Cha ngồi đây và giải thích kiến thức này cho con, người con tâm linh.
Các con, bây giờ các con phải quay trở về nhà; vở kịch bây giờ đang đi đến hồi kết. Chu kỳ này là 5000 năm. Chu kỳ thế giới tồn tại vĩnh cửu, nhưng nó phải mất 5000 năm để xoay. Tất cả các linh hồn đang sống ở đây đều sẽ quay trở về nhà. Thế giới cũ này sẽ bị phá hủy. Baba giải thích mọi khía cạnh rất rõ ràng. Một số thì keo kiệt và lãng phí tài sản của chúng một cách vô ích. Trên con đường thờ cúng, mọi người quyên góp và làm từ thiện. Một số người xây dựng dharamshala (nơi nghỉ ngơi cho những người hành hương), một số thì xây dựng bệnh viện, v.v. Trí tuệ của họ hiểu rằng họ sẽ nhận được quả trái của việc đó trong kiếp sinh tiếp theo. Không ai làm bất cứ điều gì mà không mong đợi một sự đền đáp nào đó, không ai được tự do khỏi ham muốn đó. Nhiều người nói rằng họ không mong muốn được đền đáp cho những gì họ làm, nhưng họ chắc chắn sẽ nhận được quả trái của bất cứ điều gì mà họ đã làm. Ví dụ, khi ai đó sử dụng một số tiền của mình để quyên góp, trong tâm trí họ sẽ vẫn nghĩ rằng họ sẽ nhận được quả trái đó trong kiếp sinh tiếp theo. Ở đây, nếu con có gắn kết với với những gì mà con trao đi, nếu con nghĩ rằng thứ đó là của con, thì con không thể nhận được quả trái của nó trong kiếp sinh tiếp tiếp theo của con. Sự quyên tặng được trao đi để nhận lại ở kiếp sinh tiếp theo. Bởi con sẽ nhận được sự đền đáp trong kiếp sinh tiếp theo, vậy tại sao con lại có bất kỳ gắn kết nào với nó trong kiếp sinh này? Do đó, để mọi gắn kết của con kết thúc, con hãy là người được ủy thác.
Khi một người sinh ra trong một gia đình tốt, giàu có, thì được nói rằng người đó đã thực hiện những hành động tốt trong kiếp sinh trước. Một người nhận kiếp sinh là vua và hoàng hậu bởi vì người đó đã quyên tặng và làm từ thiện. Tuy nhiên, đó là chuyện của thời gian tạm thời, chỉ trong một kiếp. Con bây giờ đang học nền giáo dục ở đây. Con biết con phải trở thành người như thế nào thông qua việc học này. Do đó, hãy hấp thu những đức hạnh thánh thiện. Trường đại học và bệnh viện tâm linh được mở ra với những khoản đóng góp mà con trao tặng ở đây. Một khi con đã trao tặng thứ gì đó, thì mọi sự gắn kết của con với nó phải kết thúc, bởi vì con biết rằng con sẽ nhận được sự hồi đáp cho điều đó từ Người Cha trong 21 kiếp tương lai của con. Tất cả những tòa nhà này, v.v. mà Người Cha đã xây dựng chỉ là tạm thời. Nếu không, thì tất cả những người con này sẽ sống ở đâu? Mọi người đều trao tặng mọi thứ cho Shiv Baba. Người là Đấng Chúa Tể và Chủ Nhân. Sau đó, Người làm mọi thứ thông qua người này. Shiv Baba không cai trị. Chính bản thân Người là Đấng Ban Tặng. Người sẽ gắn kết gì với điều đó?
Người Cha bây giờ trao shrimat; Người nói: Cái chết đang đứng trước ngay con. Trước đây, khi con từng quyên tặng điều gì đó cho ai đó, thì không có chuyện của cái chết. Bây giờ Baba đã đến, thế giới cũ sẽ bị phá hủy. Baba nói: Ta đến để kết thúc đi thế giới ô trọc này. Toàn bộ thế giới cũ sẽ được hiến tế vào ngọn lửa hiến sinh của Rudra. Bất kỳ tương lai nào mà con tạo ra cho chính mình, thì con sẽ nhận được điều đó cho thế giới mới. Nếu không, mọi thứ sẽ kết thúc ở đây; ai đó hoặc người khác sẽ ăn hết nó. Ngày nay, con người có nhiều thẻ tín dụng. Khi sự hủy diệt diễn ra, tất cả mọi thứ sẽ bị phá hủy. Không một ai có thể trả lại bất cứ thứ gì cho bất kỳ ai; mọi thứ sẽ bị bỏ lại ở phía sau. Hôm nay, mọi thứ có thể tốt đẹp; ngày mai, sẽ có sự phá sản, không một ai sẽ lấy lại được tiền của họ. Nếu con quyên tặng thứ gì đó cho ai đó và người đó chết đi, thì ai sẽ trả lại nó cho con? Do đó, con nên làm gì? Hãy sử dụng nó để mang lại lợi ích cho Bharat trong 21 kiếp; hãy sử dụng nó để mang lại lợi ích cho chính con trong 21 kiếp. Bất cứ điều gì con làm, thì con đều làm cho chính bản thân con.
Con biết rằng, bằng cách tuân theo shrimat, con đang đạt được vị trí cao mà thông qua đó con sẽ nhận được niềm hạnh phúc và bình an suốt 21 kiếp. Đây được gọi là bệnh viện tâm linh và trường đại học tâm linh của Người Cha vĩnh hằng, nơi con nhận được sức khỏe, của cải và niềm hạnh phúc. Một số người có sức khỏe nhưng không có của cải, và vì vậy không thể có niềm hạnh phúc. Nếu con có cả hai, thì con có thể giữ mình hạnh phúc. Người Cha trao cho con cả hai điều đó trong suốt 21 kiếp. Con phải tích lũy đủ những thứ này cho 21 kiếp. Nhiệm vụ của các con là tạo ra những cách để làm tích lũy đủ những điều này. Vận may của những người con nghèo được mở ra khi Người Cha đến. Người Cha là Đấng Chúa Tể Của Người Nghèo. Những thứ này không có trong vận may của những người giàu có. Hiện tại, Bharat là vùng đất nghèo nhất. Nó từng là vùng đất giàu có nhất và bây giờ nó đã trở thành vùng đất nghèo nhất. Hiện tại, tất cả các linh hồn đều ô trọc. Không thể có linh hồn ô trọc ở nơi có linh hồn thanh khiết. Đó là thời kỳ vàng, nghĩa là, satopradhan (hoàn toàn thanh khiết), và đây là thời kỳ sắt, nghĩa là tamopradhan (hoàn toàn ô trọc). Bây giờ các con đang nỗ lực để trở nên satopradhan (hoàn toàn thanh khiết). Người Cha đang nhắc nhở các con về điều này. Do đó, con hiểu rằng con thực sự là cư dân của thiên đường, rằng con đã tiếp nhận 84 kiếp. Nói về 8,4 triệu loài khác nhau thì chỉ là lời nói dối. Con đã sống như động vật qua bao nhiêu kiếp sinh rồi, và đây có phải là kiếp sinh cuối cùng con sống như con người không? Hay bây giờ con lại quay trở về là động vật?
Người Cha giải thích: Cái chết đang đứng ngay trước con. Không còn 40.000 đến 50.000 năm nữa. Con người đang ở trong bóng tối cùng cực. Đây là lý do tại sao họ được gọi là những người có trí tuệ sỏi đá. Trí tuệ của con bây giờ đang được thay đổi từ sỏi đá trở nên thánh thiện. Các ẩn sĩ, v.v. không thể giải thích những điều này cho con. Người Cha giờ đây đang nhắc nhở con rằng con phải quay trở về nhà; do đó, hãy chuyển túi xách và hành lý của con càng nhiều càng tốt. Baba ơi, hãy nhận lấy hết những thứ này đi và con sẽ nhận mọi thứ trong thời kỳ vàng cho 21 kiếp. Baba này cũng đã từng quyên tặng và làm từ thiện. Ông ấy rất quan tâm đến việc đó. Các doanh nhân thường dành riêng hai paisa để làm từ thiện, trong khi Baba này thường dành riêng một anna (gấp đôi). "Không một ai đi đến cửa nhà của con phải ra về tay không." Không một ai biết rằng Thượng Đế đã đích thân đến. Người ta chết trong khi đang trao tặng và làm từ thiện, vậy thì họ sẽ nhận được gì từ việc đó? Họ không trở nên thanh khiết. Họ không có tình yêu dành cho Người Cha.
Người Cha đã giải thích: Trí tuệ của các Yadava và Kauravas không có tình yêu dành cho Người Cha vào thời điểm hủy diệt, trong khi trí tuệ của các Pandava thì lại tràn đầy tình yêu dành cho Người Cha vào thời điểm hủy diệt. Người dân châu Âu đều là các Yadavas bởi vì họ tạo ra những quả bom, v.v. Chỉ cần nhìn vào những gì đã được viết trong các kinh sách. Tương ứng theo kế hoạch vở kịch, nhiều kinh sách đã được tạo ra. Không có chuyện về truyền cảm hứng ở đây. Truyền cảm hứng có nghĩa là các ý tưởng. Người Cha không dạy thông qua việc truyền cảm hứng. Người Cha giải thích: Người này là một doanh nhân. Ông ấy có uy tín tốt và được mọi người kính trọng. Khi Người Cha đi vào ông ấy, thì ông ấy bắt đầu bị xúc phạm. Họ không biết về Shiv Baba, vì vậy mà họ không thể xúc phạm Người. Chính người này phải chịu mọi lời lăng mạ, phỉ báng. Shri Krishna đã phủ nhận việc ăn bơ đó. Người này cũng nói: Tất cả những điều này là việc của Baba. Ta không làm gì cả. Người là Đấng Ảo Thuật Gia, ta không phải là Đấng Ảo Thuật. Mọi người lăng mạ, xúc phạm người này mà không có lý do. Ta có bắt cóc ai không? Ta không bảo ai rời bỏ nhà cửa và đến đây. Ta chỉ đơn giản là sống ở đó. Chính bản thân họ cứ chạy đến đây. Ông ấy bị đổ lỗi mà không có lý do gì. Ông ấy nhận được rất nhiều lời lăng mạ, phỉ báng. Hãy nhìn xem những gì đã được viết trong các kinh sách. Người Cha giải thích: Điều này cũng sẽ xảy ra một lần nữa. Tất cả những điều này đều là chuyện của kiến thức. Không con người nào có thể làm được điều này. Vào lúc này, đó là luật của Chính phủ Anh. Rất nhiều bà mẹ và những cô con gái đã đến và ở lại. Không ai có thể làm gì được. Khi người thân của một số người đến đây, họ sẽ cố gắng đưa những người đã đến đây trở về. Baba sẽ nói với họ rằng: Anh có thể cố gắng và làm cho cô ấy hiểu ra và đưa cô ấy trở về; Ta không cấm cản bất kỳ ai rời đi. Tuy nhiên, không một ai có lòng can đảm. Đó là sức mạnh của Người Cha. Không có gì mới. Tất cả những điều đó sẽ xảy ra một lần nữa. Ông này phải nhận lấy những lời lăng mạ. Đây là câu chuyện về nàng Draupadi. Tất cả các con đều là những nàng Draupadi và họ đều là Dushasans. Đây không phải là vấn đề của chỉ một người. Ai đã viết tất cả những lời dối trá đó trong các kinh sách? Người Cha nói: Những điều đó cũng là một phần của vở kịch. Không một ai có kiến thức này về linh hồn. Mọi người đều đã trở nên ý thức cơ thể hoàn toàn. Nỗ lực rất nhiều được cần đến để trở nên ý thức linh hồn. Ravan đã treo lộn ngược con hoàn toàn. Người Cha giờ đây đang xoay con về đúng hướng. Khi con trở nên ý thức linh hồn, con tự động có nhận thức về linh hồn và đó là những chiếc harmonium để con chơi. Khi con duy trì nhận thức này, con cũng có thể hấp thụ những đức hạnh thánh thiện. Con không được gây ra đau khổ cho bất kỳ ai. Đã từng có vương quốc của Lakshmi và Narayan ở Bharat. Đó là chuyện của 5000 năm. Những ai nói rằng đó là hàng trăm nghìn năm thì hoàn toàn ở trong bóng tối. Tương ứng theo kế hoạch của vở kịch, thời gian giờ đây đang đóng lại và vì vậy mà Người Cha đã đến một lần nữa. Người Cha nói: Giờ đây hãy theo shrimat của Ta. Cái chết đang đứng ở ngay trước con. Nếu không, những ham muốn bên trong con sẽ vẫn chưa được thỏa mãn. Tất cả mọi người chắc chắn phải chết. Đây là cùng cuộc chiến Mahabharat. Con càng mang lại lợi ích cho bản thân con, thì càng tốt cho con. Nếu không, con sẽ trở về tay không. Mọi người khác trên thế giới đều phải trở về tay không. Chỉ có các con là trở về với hai bàn tay đầy ắp, nghĩa là, các con quay trở về cùng với sự giàu có, thịnh vượng. Một trí tuệ rộng mở và vô hạn được cần đến để thấu hiểu điều này. Có những người theo nhiều tôn giáo. Hành động của mỗi người là khác nhau. Không có hành động của hai người nào có thể giống hệt nhau. Mỗi người có một nét riêng. Có rất nhiều điểm khác biệt. Tất cả những điều này đều được ấn định trong vở kịch. Đây là những khía cạnh tuyệt vời.
Người Cha nói: Bây giờ hãy xem bản thân con là linh hồn. “Ta, linh hồn này, đi quanh chu kỳ 84 kiếp. Ta, linh hồn, là diễn viên trong vở kịch này. Ta không thể rời khỏi nó.” Không một ai có thể đạt được sự giải thoát vĩnh cửu. Do đó, thậm chí dù có cố gắng cũng vô ích. Người Cha nói: Không một ai có thể thoát khỏi vở kịch và không ai có thể được cộng thêm vào vở kịch. Quá nhiều điều của kiến thức này không thể tồn tại trong trí tuệ của tất cả mọi người. Hãy nghiền ngẫm kiến thức này theo cách này trong suốt cả ngày. Hãy có sự tưởng nhớ vào một khoảnh khắc, hai khoảnh khắc và tiếp tục tăng nó dần lên. Bằng mọi cách, hãy phục vụ thể lý trong tám giờ. Hãy nghỉ ngơi, nhưng cũng dành thời gian để phục vụ Chính phủ tâm linh này. Điều chính yếu là con phục vụ chính bản thân con. Hãy ở trong cuộc hành hương tưởng nhớ, và cũng hãy đạt lấy vị trí cao bằng kiến thức này. Hãy giữ biểu đồ chính xác về sự tưởng nhớ của con. Kiến thức này là dễ dàng. Cũng như trong trí tuệ của Người Cha, Người là Hạt giống của thế giới loài người và rằng Người biết về sự khởi đầu, giữa và kết thúc của thế giới, thì theo cùng một cách, trí tuệ của chúng ta biết rằng chúng ta là con của Baba. Baba đã giải thích cách chu kỳ này tiếp tục xoay như thế nào. Con cũng hãy dành tám đến mười giờ cho công việc kinh doanh của mình. Nếu một khách hàng tốt đến vào ban đêm, con không bao giờ được ngáp. Ở đây, khi ai đó ngáp, được hiểu rằng người đó mệt mỏi, rằng trí tuệ của chúng hẳn đang lang thang ở nơi khác. Những người sống tại các trung tâm cũng phải rất cẩn trọng. Các con không được nghĩ đến những người khác mà chỉ nên quan tâm đến việc học của riêng mình để liên tục tiến bộ. Đừng lãng phí suy nghĩ về người khác và từ đó phá hủy đi vị trí của chính mình. Không nghe điều quỷ! Không nhìn điều quỷ! Nếu ai đó nói những điều không tốt, hãy lắng nghe bằng tai bên này và để nó đi ra bằng tai bên kia. Hãy luôn nhìn vào bản thân con, chứ đừng nhìn vào người khác. Đừng dừng việc học. Có rất nhiều người con hờn dỗi và không đến đây nữa. Sau đó, chúng quay lại. Chúng sẽ đi đâu nếu chúng không đến đây? Chỉ có một ngôi trường này. Đừng tự chặt mất chân của chính mình. Chỉ cần tập trung vào việc học. Hãy luôn vui tươi. Thượng Đế đang dạy cho con, vì vậy mà con còn muốn gì hơn nữa đây? Thượng Đế là Người Cha, Người Thầy và là Satguru của chúng ta. Do đó, trí tuệ của con phải được kết nối trong yoga với chỉ mình Người. Người là Đấng Dấu Yêu số một của toàn thế giới và Người đang làm cho tất cả các con trở thành chủ nhân số một của thế giới. Người Cha nói: Linh hồn con đã rất ô trọc và vì vậy mà con không thể bay. Đôi cánh của con đã bị cắt. Ravan đã cắt mất đôi cánh của tất cả các linh hồn. Shiv Baba nói: Không một ai, chỉ duy nhất Ta, mới có thể làm cho con trở nên thanh khiết. Tất cả các diễn viên phải đến đây và dân số phải tiếp tục gia tăng. Không một ai có thể trở về nhà. Achcha.
Gửi đến những người con ngọt ngào nhất, dấu yêu, đã thất lạc từ lâu nay mới tìm lại được, tình yêu thương, sự tưởng nhớ và chào buổi sáng từ Người Mẹ, Người Cha, BapDada. Người Cha linh hồn chào namaste với những người con linh hồn.
Trọng tâm thực hành:
1.Hãy giữ mình bận rộn với những suy nghĩ về bản thể vĩnh hằng của con và bận rộn với những suy nghĩ về việc học này. Đừng nhìn vào người khác. Nếu ai đó không nói những điều tốt đẹp, thì hãy lắng nghe bằng tai bên này và để nó đi bằng tai bên kia. Đừng hờn dỗi hoặc ngừng học tập.
2. Hãy quyên tặng tất cả mọi thứ trong khi con đang sống và kết thúc đi mọi gắn kết của con. Với tất cả mọi thứ, hãy trở thành người được uỷ thác và giữ mình sáng nhẹ. Hãy trở nên ý thức linh hồn và hấp thụ những đức hạnh thánh thiện.
Lời chúc phúc: Mong con là người phục vụ đích thực, người kết thúc đi mọi sự khác biệt và mang đến sự thống nhất.
Điểm đặc biệt của cuộc đời Brahmin là làm cho nhiều điều trở nên thống nhất. Với sự thống nhất của con mà một lối sống và một vương quốc sẽ được thiết lập trên thế giới. Vì vậy, hãy đặc biệt chú ý đến việc kết thúc đi bất kỳ sự khác biệt nào và mang lại sự thống nhất và sau đó con sẽ được gọi là người phục vụ đích thực. Con không phải là người phục vụ cho bản thân con mà là người phục vụ cho các công việc phục vụ.
Bất cứ điều gì con đã dâng nộp, thì nó là cho phục vụ. Giống như Sakar Baba đã hiến xương tuỷ của ông ấy dành cho phục vụ, thì theo cách, hãy để phục vụ tiếp tục được diễn ra thông qua mọi cơ quan thể lý của con.
Khẩu hiệu: Trở nên lạc đắm trong tình yêu của Thượng Đế và thế giới khổ đau sẽ được lãng quên.
*** Om Shanti ***
Tín hiệu Avyakt: Giữ mình liên tục chiến thắng với nhận thức về hình dạng kết hợp.
Liên tục duy trì nhận thức rằng con đã được kết hợp, rằng con được kết hợp và con sẽ vẫn kết hợp. Không một ai có sức mạnh để chia tách hình dáng được kết hợp rất nhiều lần. Dấu hiệu của tình yêu là giữ mình được kết hợp. Đây là tình đồng hành của linh hồn với Linh Hồn Tối Cao. Thượng Đế hoàn thành trách nhiệm tình đồng hành của Người ở khắp mọi nơi. Người cũng hoàn thành trách nhiệm yêu thương của Người đến với tất cả mọi người thông qua hình dạng kết hợp