Trọng tâm: Con ngọt ngào, hãy có lòng nhân từ dành cho bản thân con. Hãy đi theo những lời chỉ dẫn mà Người Cha trao cho con, rồi con sẽ có niềm hạnh phúc vô hạn và cũng được cứu khỏi lời nguyền của Maya.
Câu hỏi: Tại sao con lại bị nguyền rủa bởi Maya? Trạng thái của một linh hồn bị nguyền rủa là gì?
Trả lời:
1) Nếu con trở nên bất kính với Người Cha và xem thường việc học này (những viên ngọc kiến thức) và đi theo những lời chỉ dẫn của riêng mình, thì con sẽ bị nguyền rủa bởi Maya.
2) Nếu hành vi của con mang tính quỷ và con không hấp thụ những đức hạnh thánh thiện, thì con đang tàn nhẫn đối với chính mình. Trí tuệ của con bị khóa chặt. Những người con như thế thì không thể leo vào ngai vàng trái tim của Người Cha.
Om shanti. Các con, những người con tâm linh có niềm tin rằng, bây giờ con phải trở nên ý thức linh hồn và nhớ đến Người Cha. Maya, Ravan, nguyền rủa con và làm cho con bất hạnh. “Nguyền rủa” là một từ của khổ đau, và “thừa kế” là từ chỉ hạnh phúc. Những người con trung thành, chung thủy và vâng lời thì hiểu rất rõ điều này. Những ai không vâng lời thì không phải là con của Người Cha. Dù chúng có xem bản thân chúng là gì, thì chúng cũng không thể leo vào ngai vàng trái tim của Người Cha; chúng không thể đạt lấy của thừa kế. Những ai vâng lời Maya và không nhớ đến Người Cha thì không thể giải thích cho người khác; chúng tự nguyền rủa chính mình. Các con biết rằng Maya rất quyền năng. Nếu con không vâng lời Người Cha vô hạn, điều đó có nghĩa là con đang vâng lời Maya; con trở nên bị ảnh hưởng bởi Maya. Có câu nói: “Những lời chỉ dẫn của Thượng Đế phải được đặt trên đầu của con và được chấp nhận bằng tình yêu thương”. Đây là lý do vì sao Người Cha nói: Các con, hãy nỗ lực để nhớ đến Ta! Thì khi đó con mới có thể rời được khỏi lòng của Maya và đi vào lòng của Thượng Đế.
Người Cha là Trí Tuệ Của Sự Thông Thái Hiểu Biết. Nếu con không lắng nghe Người Cha, thì trí tuệ của con sẽ bị khóa. Chỉ duy nhất Người Cha mới có thể mở những ổ khóa đó. Trạng thái của những người không tuân theo shrimat sẽ như thế nào? Bằng cách tuân theo những mệnh lệnh của Maya, mà con không thể đạt được bất kỳ vị trí nào. Mặc dù con lắng nghe kiến thức này, nhưng con sẽ không thể tự mình hấp thụ được kiến thức hay truyền cảm hứng cho người khác hấp thu nó. Do đó, trạng thái của con sẽ trở nên như thế nào? Người Cha là Đấng Chúa Tể Của Người Nghèo. Mọi người thì quyên tặng cho những người nghèo. Người Cha cũng đến và trao sự quyên tặng vô hạn. Nếu con không đi theo shrimat, thì trí tuệ của con sẽ bị khóa hoàn toàn. Sau đó con sẽ đạt được điều gì? Chỉ những ai tuân theo shrimat mới là con của Người Cha. Người Cha thì nhân từ. Người hiểu rằng Maya sẽ hoàn toàn kết liễu con ngay khi con rời khỏi đây. Ai đó mà tự tử thì sẽ tự hủy hoại đi chính mình. Người Cha tiếp tục giải thích: Hãy có lòng nhân từ dành cho bản thân con. Hãy đi theo shrimat, chứ không phải mệnh lệnh của riêng con. Bằng cách đi theo shrimat, mà thủy ngân hạnh phúc của con sẽ gia tăng.
Hãy nhìn vào gương mặt của Lakshmi và Narayan; họ rất hân hoan, vui tươi. Hãy nỗ lực để đạt được vị trí cao giống như họ! Người Cha trao cho con những viên ngọc kiến thức bất diệt này và rồi tại sao con lại xem nhẹ chúng? Hãy làm đầy tạp dề của con bằng những viên ngọc kiến thức bất diệt này. Mặc dù con lắng nghe, một số người các con không thể làm đầy tạp dề của mình, bởi vì con không nhớ đến Người Cha, cho nên hành vi của con mang tính quỷ. Người Cha nói với con hết lần này đến lần khác: Hãy có lòng nhân từ dành cho bản thân con. Hãy hấp thụ những đức hạnh thánh thiện.
Bây giờ đây là cộng đồng của ma quỷ. Người Cha đã đến để thay đổi nó thành vùng đất của các thiên thần. Thiên đường là vùng đất của các thiên thần. Mọi người ở đây đều loạng choạng vấp ngã rất nhiều. Họ đến với ẩn sĩ, v.v., bởi vì họ tin rằng họ sẽ nhận được sự bình an của tâm trí từ các ẩn sĩ. Trên thực tế, những từ này là sai; chúng không có ý nghĩa gì. Chính linh hồn muốn bình an. Bản thân linh hồn có hình dạng của bình an. Họ không hỏi: "Làm thế nào để linh hồn có thể có được bình an?” Thay vào đó, họ lại hỏi: "Làm thế nào để tâm trí có được bình an?" Tuy nhiên, họ không biết tâm trí và trí tuệ là gì, cũng như linh hồn là gì; họ không biết gì cả. Bất cứ điều gì họ làm hay họ nói, thì tất cả đều thuộc về con đường thờ cúng. Những ai trên con đường thờ cúng thì sẽ tiếp tục đi xuống cái thang và trở nên tamopradhan (hoàn toàn ô trọc).
Mặc dù ai đó có thể có rất nhiều của cải và tài sản, v.v.; nhưng hiện tại người đó vẫn ở trong vương quốc của Ravan. Các con phải thực hành giải thích thật tốt bằng những bức tranh này. Người Cha tiếp tục giải thích cho các con ở tất cả các trung tâm. Tuy nhiên, tất cả đều có thứ hạng. Một số người con không nỗ lực để đạt được vị trí của một vị vua. Vậy, chúng sẽ trở thành gì trong số các thần dân? Chúng không làm phục vụ và không có lòng nhân từ dành cho bản thân chúng để ấn định vị trí của chúng. Sau đó thì được hiểu rằng phần vai của chúng trong vở kịch chỉ có vậy. Để mang lại lợi ích cho bản thân con, cũng như học tập kiến thức này, con cũng phải có yoga. Nếu con không ở trong yoga, thì sẽ không có lợi ích. Con không thể trở nên thanh khiết nếu không có yoga. Kiến thức này là rất dễ dàng, nhưng con cũng phải mang lại lợi ích cho bản thân. Bằng việc không ở trong yoga, mà con không thể mang lại lợi ích cho bản thân con. Làm thế nào mà con có thể trở nên thanh khiết nếu con không có yoga? Kiến thức này thì khác với yoga. Nhiều người con rất yếu trong yoga. Chúng không có ý thức để ở trong sự tưởng nhớ. Làm sao mà tội lỗi của chúng có thể được xóa bỏ nếu không có sự tưởng nhớ? Có sự trừng phạt lớn và cũng sẽ phải trải nghiệm rất nhiều cho sự ăn năn. Những ai không kiếm từ thu nhập vật chất thì sẽ không trải nghiệm hình phạt cho điều đó, nhưng có một gánh nặng tội lỗi trên đầu con bởi vì điều này. Rất nhiều sự trừng phạt được trải nghiệm cho điều đó. Nếu sau khi trở thành con của Baba, mà con bất kính, thì con sẽ nhận rất nhiều sự trừng phạt. Người Cha nói: Hãy có lòng nhân từ dành cho bản thân con và ở trong yoga. Nếu không, con sẽ tự tử một cách không cần thiết. Cũng giống như khi một người rơi từ trên cao xuống và không chết mà chỉ nằm trong bệnh viện. Anh ta tiếp tục kêu khóc. "Tôi đã nhảy một cách vô ích." Anh ta không chết, vậy thì điều đó có ích gì? Ở đây cũng vậy. Con phải leo rất cao. Nếu con không đi theo shrimat, con sẽ rơi ngã.
Khi con tiến bộ, mỗi người trong số các con sẽ có thể thấy vị trí của mình là gì và con sẽ trở thành người như thế nào. Những ai có khả năng làm phục vụ và vâng lời thì sẽ đạt được vị trí cao. Nếu không, thì chúng sẽ trở thành người hầu và đầy tớ. Sự trừng phạt rất khốc liệt sẽ được nhận. Vào thời gian đó, cả hai đều mang hình dạng của Dharamraj. Tuy nhiên, một số người con lại không hiểu gì về điều này và tiếp tục phạm sai lầm. Sự trừng phạt phải được trải nghiệm ở đây. Con càng phục vụ nhiều, thì con càng trở nên hữu ích. Nếu không, thì con là vô dụng. Người Cha nói: Nếu con không thể mang lại lợi ích cho người khác, thì ít nhất hãy mang lại lợi ích cho chính bản thân con! Ngay cả những bà mẹ trong ràng buộc vẫn tiếp tục mang lại lợi ích cho chính mình. Tuy nhiên, Người Cha nói với các con hãy giữ mình cẩn trọng. Khi con trở nên mắc kẹt trong tên gọi và hình dạng của ai đó, thì con bị lừa phỉnh rất nhiều bởi Maya. Một số nói với Baba rằng, khi chúng nhìn vào ai đó, chúng có những suy nghĩ xấu xa. Người Cha giải thích: Không bao giờ được thực hiện những hành động xấu nào thông qua các cơ quan thể lý của con. Nếu một người có ánh nhìn ô trọc hoặc có tính xấu đến trung tâm của con, đừng cho phép họ vào. Nếu ai đó cư xử tệ ở trường, họ sẽ bị đánh rất nhiều. Giáo viên sẽ nói với mọi người rằng anh ta đã cư xử tệ như thế nào và đó là lý do vì sao anh ta bị đuổi khỏi trường. Nếu bất kỳ ai có ánh nhìn tệ hại đến trung tâm của con, hãy đuổi anh ta đi. Người Cha nói: Con không được có ánh nhìn ô trọc.
Nếu con không làm phục vụ và không nhớ đến Người Cha, chắc chắn phải có một số ô trọc. Tên tuổi của những ai làm phục vụ tốt thì được tôn vinh. Nếu con thậm chí có ý nghĩ xấu nhỏ nhất nào, hoặc con nhìn ai đó theo cách tệ hại dù chỉ một chút, thì hãy hiểu rằng con đang bị tấn công bởi Maya. Con phải ngừng làm điều đó hoàn toàn. Nếu không, nó sẽ tăng lên và gây ra rất nhiều thiệt hại. Hãy nhớ đến Người Cha và con sẽ được an toàn. Baba cảnh báo tất cả các con: Hãy cẩn trọng để con không làm mất đi danh dự của gia tộc của con. Khi một số người kết hôn chỉ trên danh nghĩa và sống chung với nhau, họ vinh danh tên tuổi của Baba rất nhiều. Tuy nhiên, những người khác thì trở nên dơ bẩn. Con đã đến đây để đạt được sự cứu rỗi, chứ không phải là đưa mình vào trạng thái tệ hại. Thói tật tệ nhất trong tất cả đó là sắc dục và tiếp theo là tức giận. Con đến đây để đạt được của thừa kế của con từ Người Cha nhưng, thay vào đó, Maya tấn công con và con bị nguyền rủa. Sau đó con hoàn toàn rơi ngã. Điều đó có nghĩa là con nguyền rủa chính mình. Do đó, Người Cha giải thích: Con phải rất cẩn trọng. Nếu bất kỳ người nào như vậy đến, hãy đuổi người đó đi ngay lập tức. Được đề cập (trong các kinh sách) rằng một số người đến để uống mật ngọt kiến thức nhưng ngay khi họ rời đi, họ đã trở thành quỷ và thực hiện những hành động dơ bẩn. Sau đó họ không thể nói về kiến thức này với bất kỳ ai. Giống như thể cái khóa trên trí tuệ của họ đã đóng lại. Người Cha nói: Hãy giữ bản thân con bận rộn trong việc làm phục vụ.
Bằng cách liên tục ở trong sự tưởng nhớ về Người Cha, mà cuối cùng con sẽ quay trở về nhà. Có bài hát: "Hỡi những kẻ lữ hành trong bóng đêm, đừng trở nên mệt mỏi! " Linh hồn phải quay trở về nhà. Linh hồn là những lữ hành. Các con, những linh hồn được nói mỗi ngày rằng con là người lữ hành đang đi đến vùng đất tĩnh lặng. Do đó, hãy tiếp tục nhớ đến Người Cha, ngôi nhà của con và của thừa kế của con. Mỗi người trong các con phải tự kiểm tra bản thân xem Maya có lừa dối con theo bất kỳ cách nào không. "Tôi có nhớ đến Người Cha của tôi không?" Giữ ánh nhìn của con về Người Cha Tối Cao là nỗ lực cao quý nhất mà con có thể thực hiện. Người Cha nói: Các con, hãy dừng việc có ánh nhìn ô trọc lại. Ánh nhìn ô trọc nghĩa là ý thức cơ thể và ánh nhìn thanh khiết nghĩa là ý thức linh hồn. Do đó, ánh nhìn của các con nên tập trung vào Người Cha. Của thừa kế là rất hướng thượng. Vương quốc của thế giới không phải là điều nhỏ bé. Không ai trong số các con lại mơ rằng mình có thể đạt được vương quốc của thế giới bằng việc có yoga và học tập. Nếu con học tốt và đạt được vị trí cao, Người Cha sẽ rất hài lòng. Người Thầy và Satguru cũng sẽ rất hài lòng. Hãy tiếp tục nhớ đến Người Cha, và Người Cha sẽ tiếp tục trao cho con thật nhiều tình yêu thương. Người Cha nói: Các con, hãy loại bỏ những yếu kém đó. Nếu không, con sẽ làm mất đi danh dự của Ta một cách vô ích. Người Cha đang làm cho con trở thành chủ nhân của thế giới. Người đang mở ra vận may của con. Chỉ riêng người dân Bharat đã may mắn 100% và sau đó họ trở nên bất hạnh 100%. Con đang được dạy một lần nữa để làm cho con trở nên rất may mắn. Baba đã giải thích rằng tất cả những nhà tôn giáo vĩ đại cũng sẽ đến với con. Họ sẽ học yoga và rời đi. Con có thể giải thích với những du khách đến thăm viện bảo tàng của con rằng cánh cổng thiên đường bây giờ đang mở ra.
Hãy giải thích bức tranh cái cây cho họ: “Hãy nhìn, bạn đến vào lúc này lúc kia, trong khi những phần vai mà người dân Bharat diễn ra bắt đầu vào lúc này lúc kia. Hãy lắng nghe kiến thức này, sau đó hãy trở về đất nước của con và bảo mọi người ở đó hãy nhớ đến Người Cha và từ đó trở nên satopradhan (hoàn toàn thanh khiết) từ tamopradhan (hoàn toàn ô trọc).” Họ muốn học yoga. Các ẩn sĩ hatha yogi không thể dạy cho họ yoga này. Sứ mệnh của con sẽ đi ra nước ngoài. Con cần sử dụng một phương pháp rất tốt để giải thích cho họ. Tất cả những nhà tôn giáo vĩ đại sẽ phải đến đây vào một ngày nào đó. Ngay cả khi một người hiểu rất rõ kiến thức này từ con, thì rất nhiều người sẽ có thể hiểu được nó từ người đó. Khi nó đi vào trí tuệ của một người, anh ta sẽ in nó trên báo, v.v. Điều này cũng được ấn định trong vở kịch. Nếu không, làm sao họ sẽ học được cách nhớ đến Người Cha? Tất cả mọi người đều phải nhận được lời giới thiệu của Người Cha. Ai đó hoặc người nào đó sẽ xuất hiện. Mọi người đều đi xem những thứ cổ xưa trong các bảo tàng. Họ sẽ đến đây để lắng nghe kiến thức cổ xưa của con. Nhiều người sẽ đến, và một số trong nhiều người sẽ có thể hiểu được mọi thứ rất rõ ràng. Mọi người sẽ nhận được drishti ở đây và nhiệm vụ này sẽ đi ra nước ngoài. Con sẽ nói với họ: “Hãy nhớ đến Người Cha và con sẽ đạt được vị trí cao trong lối sống của riêng con. Trong khi nhận lấy kiếp tái sinh, mọi người đã đi xuống. Đi xuống nghĩa là trở nên tamopradhan (hoàn toàn ô trọc). Giáo hoàng, v.v. không thể nói: “Hãy nhớ đến Người Cha”. Họ thậm chí còn không biết đến Người Cha. Con có kiến thức rất tốt này. Những bức tranh đẹp liên tục được tạo ra. Khi có những thứ đẹp đẽ, thì bảo tàng sẽ trở nên xinh đẹp hơn. Nhiều người sẽ đến xem nó. Những bức tranh càng lớn, chúng càng có thể được giải thích tốt hơn. Con nên nhiệt tình giải thích theo cách này.
Trí tuệ của con phải liên tục nhớ rằng, bởi vì con đã trở thành Brahmin, con càng phục vụ nhiều, thì con sẽ càng được tôn trọng. Con sẽ nhận được sự tôn trọng ở đây và cả ở đó. Con sẽ trở nên xứng đáng được tôn thờ. Con phải hấp thụ kiến thức thuộc Thượng Đế này. Người Cha nói: Hãy chạy đi làm phục vụ. Có lợi ích ở bất cứ nơi nào mà Người Cha gửi con đến để phục vụ. Hãy để trí tuệ của con có những suy nghĩ về việc phục vụ trong cả ngày. Những người ở nước ngoài vẫn phải được trao cho lời giới thiệu về Người Cha: “Hãy nhớ đến Người Cha dấu yêu. Đừng bao giờ làm cho những thực thể thuộc cơ thể trở thành guru của con. Đấng Ban Tặng Sự Cứu Rỗi Cho Tất Cả là một mình Cha. Cái chết hàng loạt giờ đây đang ở trước mặt con. Có kinh doanh với quy mô lớn và kinh doanh nhỏ lẻ. Người Cha là Nhà Buôn Sỉ và Người trao cho con của thừa kế hàng sỉ. Người nói: Nhận lấy vương quốc của thế giới cho 21 kiếp.”
Những bức tranh chính là Trimurti, chu kỳ, cái cây, bậc thang và bức tranh đa đẳng cấp. Cũng có bức tranh giải thích về Thượng Đế của kinh Gita. Bức tranh đó là hạng nhất. Có lời về ngợi ca đầy đủ về Người Cha nằm trong bức tranh đó. Người Cha đã làm cho Krishna trở nên như vậy. Thượng Đế, Người Cha, đã trao cho chúng ta của thừa kế đó. Trong thời kỳ sắt, có rất nhiều người, trong khi thời kỳ vàng, thì rất ít người. Ai đã tạo ra sự thay đổi này? Không một ai biết điều này. Khách du lịch chủ yếu đi đến các thành phố lớn. Họ sẽ đến với con và nhận được lời giới thiệu về Người Cha. Con nhận được rất nhiều ý điểm tốt trong khi phục vụ. Con cũng phải đi đến những vùng đất xa lạ. Một mặt, con sẽ tiếp tục trao ra lời giới thiệu của Người Cha và mặt khác, sẽ có đánh nhau và chiến đấu. Ở thời kỳ vàng, sẽ có rất ít người. Do đó, tất cả những người còn lại chắc chắn sẽ bị hủy diệt. Lịch sử và địa lý thế giới lặp lại. Bất cứ điều gì đã xảy ra sẽ lặp lại, nhưng ai đó phải có trí tuệ để giải thích điều này. Achcha.
Gửi đến những người con ngọt ngào nhất, dấu yêu, đã thất lạc từ lâu nay mới tìm lại được, nỗi nhớ, niềm thương và lời chào buổi sáng từ Người Mẹ, Người Cha, BapDada. Người Cha linh hồn chào namaste đến những người con linh hồn
Trọng tâm thực hành:
1. Hãy liên tục tập trung ánh nhìn của con vào một mình Người Cha. Hãy nỗ lực để giữ mình ý thức linh hồn và bảo vệ bản thân con khỏi sự lừa dối của Maya. Đừng bao giờ phỉ báng tên tuổi dòng tộc của con bằng việc có ánh nhìn ô trọc.
2. Hãy tiếp tục chạy quanh để làm phục vụ. Hãy liên tục sẵn sàng phục vụ và vâng lời. Hãy mang lại lợi ích cho bản thân con và cho những người khác. Đừng bao giờ cư xử theo cách tệ hại.
Chúc phúc: Mong con trở thành người làm chủ yếu tố vật chất bằng cách có trạng thái đặt dấu chấm hết hoàn toàn, chấm dứt mọi biến động từ thế giới vật chất.
Khoảng thời gian hiện tại là thời điểm mà những biến động gia tăng. Trong bài thi cuối cùng này, một mặt sẽ xuất hiện những hình dạng đáng sợ của vật chất, mặt khác là những hình dạng đáng sợ của năm thói tật. Những cuộc tấn công từ các linh hồn ô trọc và từ các tâm ấn cũ sẽ đến vào những khoảnh khắc cuối cùng để nắm bắt cơ hội ảnh hưởng. Vào thời điểm như vậy, ngoài việc có sức mạnh đóng gói, con cũng cần thực hành khả năng ổn định của mình: khoảnh khắc này ổn định ở trong hình thể hữu hình, khoảnh khắc tiếp theo ổn định trong hình thể tinh tế, rồi khoảnh khắc tiếp theo ở trong hình thể vô hình. Hãy nhìn như không thấy, hãy nghe mà như không lọt tai. Khi con đạt được trạng thái đặt dấu chấm hết này, con sẽ có thể trở thành chủ nhân của vật chất và chấm dứt mọi sự biến động từ thế giới vật chất.
Khẩu hiệu: Để có quyền với vương quốc tự do khỏi trở ngại, hãy trở thành người tự do thoát khỏi trở ngại.
*** Om Shanti ***
Dấu hiệu Avykat: Giữ mình luôn chiến thắng bằng nhận thức về hình dạng kết hợp.
Liên tục có nhận thức: Tôi, linh hồn này, tâm hồn này, được kết hợp với Linh Hồn Tối Cao. Linh Hồn Tối Cao không thể ở yên mà không có tôi, tâm hồn này, và tôi không thể tách rời hoặc ở yên mà không có Linh Hồn Tối Cao. Bằng cách trải nghiệm Đấng Chúa Tể hiện diện với con vào mỗi giây theo cách này, mà con sẽ giữ mình bất tử với hương thơm tâm linh liên tục của con.
0 comments
Comments (0)
Commenting on this post isn't available anymore. Contact the site owner for more info.