19/04/25 Morning Murli Om Shanti BapDada Madhuban
Trọng tâm: Con ngọt ngào, hãy giữ mình chung thủy với Người Cha vô hạn và con sẽ nhận được toàn bộ sức mạnh. Con sẽ tiếp tục giành chiến thắng trước Maya.
Câu hỏi: Thẩm quyền chính yếu của Người Cha có là gì? Dấu hiệu của điều đó là gì?
Trả lời: Thẩm quyền chính mà Người Cha có là thẩm quyền với kiến thức này. Người là Đại Dương Kiến Thức,vì vậy mà Người dạy cho các con việc học này. Người làm cho con trở nên tràn đầy kiến thức giống như Người. Con có mục tiêu và mục đích trong việc học này. Con đạt được vị trí cao thông qua việc học này.
Bài hát: Mặc dù thế giới có thể thay đổi, nhưng Ta sẽ không thay đổi.
Omshanti. Các tín đồ hát lời ngợi ca về Thượng Đế. Bây giờ con không còn là tín đồ nữa; con đã trở thành con của Thượng Đế. Những người con chung thủy thì được cần đến. Con phải có niềm tin trong mỗi khía cạnh. Nếu ánh nhìn của người chồng hướng về một người nào đó khác ngoài vợ mình, hoặc ánh nhìn của người vợ hướng về một người nào đó khác ngoài chồng mình, thì họ được gọi là không chung thủy. Bây giờ, ở đây, con có Người Cha vô hạn. Cả những người con chung thủy và không chung thủy thì đều ở cùng với Người. Khi đã trở nên chung thủy, rồi sau đó một số lại trở nên không chung thủy.
Người Cha là Đấng Quyền Năng Tối Cao; Người là Đấng Toàn năng. Do đó, con của Người phải trở nên giống như Người. Người Cha có sức mạnh và quyền năng. Người chỉ cho các con về những phương pháp mà các con có thể chiến thắng trước Ravan. Đây là lý do tại sao Người được gọi là Đấng Toàn Quyền Năng. Các con là Đội quân Shakti. Con cũng nên gọi mình là toàn năng. Người Cha trao cho chúng ta sức mạnh mà Người có. Người chỉ cho con cách để chinh phục Maya, Ravan. Con cũng phải trở nên mạnh mẽ. Người Cha là Đấng Thẩm Quyền của kiến thức. Người là Đấng tràn đầy kiến thức. Cũng như những người trên con đường thờ cúng là những người có thẩm quyền về kinh sách, thì theo cùng cách, giờ đây con đang trở thành những người có toàn quyền năng và tràn đầy kiến thức. Con cũng nhận được kiến thức này. Đây là một pathshala (nơi học tập). Con đạt được vị trí cao bằng việc học kiến thức mà con nhận ở đây. Đây là pathshala (nơi học tập) duy nhất. Con phải học ở đây.
Con không cần phải cầu nguyện, v.v. Con nhận được của thừa kế của con bằng việc học tập. Con có mục tiêu và mục đích của mình. Các con biết rằng Người Cha là tràn đầy kiến thức. Những lời dạy của Người thì hoàn toàn khác biệt. Chỉ duy nhất Người Cha mới là Đại Dương Kiến Thức và do đó chỉ có Người mới biết về tất cả mọi thứ. Người trao cho chúng ta kiến thức về sự khởi đầu, giữa và kết thúc của thế giới. Không một ai có thể trao cho chúng ta điều này. Người Cha đích thân đến để trao cho con kiến thức này, sau đó Người rời đi. Con cũng biết về phần thưởng mà con nhận được từ việc học này. Tất cả các cuộc tụ họp tôn giáo và các guru, v.v. đều thuộc về con đường thờ cúng. Con bây giờ đang nhận lấy kiến thức này.
Con cũng biết rằng những ai thuộc về dòng tộc này thì sẽ xuất hiện từ con đường thờ cúng. Các con phải sáng tạo ra nhiều phương pháp khác nhau để làm phục vụ. Bằng cách thuật lại từ trải nghiệm của con, mà con phải tạo ra vận may cho nhiều người khác. Trạng thái của những người con có khả năng làm phục vụ thì phải rất dũng cảm, không lay chuyển và yogyukt. Bằng cách phục vụ trong khi ở trong yoga, mà con mới có thể thành công. Các con phải cẩn trọng để trạng thái của con trở nên mạnh mẽ; con phải rất yogyukt. Người Cha đã giải thích rằng, trên thực tế, tất cả các con đều ở trong trạng thái nghỉ hưu; các con là những người vượt thoát âm thanh. Những ai trong các con đang ở trong trạng thái nghỉ hưu là những người nhớ đến Người Cha và nhớ đến ngôi nhà vượt thoát âm thanh. Con không có ham muốn nào khác. Khi nói rằng con cần quần áo đẹp, v.v. - tất cả đều là những mong muốn dơ bẩn. Những ai ý thức cơ thể thì mới không thể làm phục vụ. Con phải trở nên ý thức linh hồn.
Con của Thượng Đế cần sức mạnh của yoga. Yoga là sức mạnh. Baba biết về tất cả các con của Người. Baba có thể ngay lập tức nói cho con biết những yếu kém nào mà con phải loại bỏ. Baba đã giải thích: Hãy đi đến ngôi đền của Shiva. Con sẽ tìm thấy nhiều tín đồ ở đó. Nhiều người đến sống ở Kashi. Họ nghĩ rằng Đấng Chúa Tể của Kashi sẽ mang lại lợi ích cho họ. Con sẽ tìm thấy nhiều khách hàng ở đó, nhưng con cần phải có một trí tuệ rất sắc béncho việc này. Con thậm chí có thể đi và giải thích cho những người tắm ở sông Hằng. Con cũng có thể đi và giải thích tại các ngôi đền. Con có thể đi ăn mặc theo cách thầm lặng. Có ví dụ về Hanuman. Trên thực tế, ví dụ đó ám chỉ đến con. Vấn đề không phải là ngồi giữa những đôi giày. Con phải rất nhạy bén và thông minh trong việc này.
Baba đã giải thích rằng, cho đến nay, chưa một ai trở nên karmateet (thoát nghiệp); yếu kém này hay yếu kém khác vẫn còn. Các con nên có niềm hân hoan say sưa vì đây là cửa hàng duy nhất mà mọi người phải đến. Một ngày nào đó, tất cả những ẩn sĩ, v.v. sẽ đến. Chỉ có một cửa hàng này. Do đó, họ sẽ đi đâu khác? Những ai đã lang thang khắp nơi như vậy sẽ tìm thấy con đường đúng đắn. Họ sẽ hiểu rằng đây là cửa hàng duy nhất. Đấng Ban Tặng Sự Cứu Rỗi Cho Tất Cả là một Người Cha. Phải có niềm hân hoan say sưa như vậy. Người Cha chỉ có một mối quan tâm: Ta đến để thanh lọc những gì ô trọc và trao cho họ của thừa kế của vùng đất bình an và vùng đất hạnh phúc. Việc của con cũng là mang lại lợi ích cho mọi người. Đây là thế giới cũ. Nó cũ đến mức nào? Trong một thời gian ngắn, họ sẽ hiểu rằng thế giới cũ này sẽ bị phá hủy. Nó sẽ đi vào trí tuệ của tất cả các linh hồn rằng chỉ khi thế giới mới đó được tạo ra thì thế giới cũ này mới có thể bị phá hủy. Khi con tiến bộ hơn, họ sẽ hiểu rằng Thượng Đế đích thực là ở đây.
Người ta đã quên mất Người Cha, Đấng Sáng Tạo. Họ đã loại bỏ hình ảnh của Shiva khỏi bức tranh Trimurti, và vì thế mà bức tranh ấy trở nên vô dụng. Người là Đấng Sáng Tạo. Khi hình ảnh của Shiva có trong bức tranh Trimurti, thì nó trở nên rõ ràng là sự sáng tạo được diễn ra thông qua Brahma. Vì có Prajapita Brahma, thì cũng phải có Brahma Kumars và Kumaris. Dòng tộc Brahmin là cao quý nhất; các con là con của Brahma. Không một ai biết Brahma tạo ra các con, những Brahmin như thế nào. Chỉ duy nhất Người Cha mới có thể thay đổi con từ tiện dân thành Brahmin. Đây là những vấn đề rất sâu sắc và quan trọng; chúng chỉ có thể được hiểu khi Đích thân Người Cha giải thích.
Những ai từng là thánh thần bây giờ đã trở thành những tiện dân. Bây giờ, bằng cách nào mà con có thể tìm thấy họ? Con phải tìm ra những phương pháp để họ có thể hiểu rằng nhiệm vụ của Brahma Kumaris là rất vĩ đại. Rất nhiều tờ rơi, v.v. được phân phát. Baba cũng đã giải thích rằng các tờ rơi nên được thả từ máy bay. Chúng phải lớn ít nhất bằng một tờ báo để rằng những ý điểm chính như bậc thang v.v. có thể được thêm vào. Ngôn ngữ chính là tiếng Hindi và tiếng Anh. Vì vậy, các con nên suy nghĩ trong suốt cả ngày về cách làm thế nào để gia tăng phục vụ. Con cũng biết rằng nỗ lực sẽ tiếp tục được thực hiện tương ứng theo vở kịch. Được hiểu rằng khi ai đó làm phục vụ tốt, thì người đó sẽ đạt được vị trí cao. Con cũng nên viết dòng chữ: "Mỗi diễn viên đều có phần vai riêng của mình. Người Cha cũng đến với vở kịch này từ thế giới vô hình. Người cũng nhận lấy sự hỗ trợ của một cơ thể hữu hình để diễn phần vai của Người." Phần vai mà mỗi người diễn bây giờ đều nằm trong trí tuệ của con. Vì vậy, dòng chữ này cũng là rất quan trọng.
Con nên chứng minh cho mọi người rằng, bằng cách biết về chu kỳ thế giới, họ có thể trở thành người xoay chiếc đĩa tự nhận thức bản thân, trở thành người cai trị địa cầu, chủ nhân của thế giới. Con có toàn bộ kiến thức này. Người Cha có kiến thức về kinh Gita mà thông qua đó từ một con người bình thường có thể thay đổi thành Narayan. Khi có trọn vẹn kiến thức này nằm trong trí tuệ của con, một vương quốc trọn vẹn cũng sẽ được cần đến. Vì vậy, các con nên có những suy nghĩ như vậy và trở nên gắn mình vào việc phục vụ của Người Cha. Bảo tàng tâm linh ở Jaipur sẽ luôn ở đó. Nó được viết rằng: “Hiểu được kiến thức này, con người có thể trở thành chủ nhân thế giới.” Bất kỳ ai nhìn thấy đều sẽ nói lại cho người khác. Các con phải liên tục gắn mình vào làm phục vụ. Mama cũng đang phục vụ; cô ấy đã được bổ nhiệm. Không có kinh sách nào đề cập đến Saraswati là ai. Prajapita Brahma chỉ có một người con gái thôi sao? Ông ấy sẽ có nhiều người con gái với nhiều tên gọi khác nhau. Saraswati đã được nhận nuôi, giống như con vậy. Khi người đứng đầu một tổ chức rời đi, thì một người khác sẽ được bổ nhiệm. Một Thủ Tướng cũng được thay thế. Khi ai đó được xem là có khả năng, năng lực thì người sẽ đó được chọn. Sau đó, khi thời gian của người đó kết thúc, một người khác sẽ được chọn.
Cung cách đầu tiên mà Người Cha dạy cho các con là làm thế nào để tôn trọng người khác. Những người không được học hành thì không biết cách tôn trọng người khác. Mọi người đều phải tôn trọng những người thông minh hơn. Khi con tôn trọng những anh chị lớn, thì con cũng sẽ học tâpj được. Những người không được học hành là những kẻ đần độn. Người Cha đã đến để nâng đỡ những người không được học hành. Ngày nay, họ luôn đặt phụ nữ ở phía trước. Các con biết rằng linh hồn các con đã đính hôn với Linh Hồn Tối Cao. Con rất vui vì con đang trở thành chủ nhân của vùng đất Vishnu. Yoga trí tuệ của một kumari thì tập trung vào vị hôn phu của cô ấy, mặc dù cô ấy chưa gặp anh ta. Các con, những linh hồn cũng biết rằng đính ước của linh hồn với Linh Hồn Tối Cao là rất tuyệt vời. Con chỉ cần nhớ đến một Người Cha. Những người đó nói: "Hãy nhớ đến guru của con. Hãy nhớ đến câu chú niệm như vậy". Ở đây, Người Cha là tất cả. Người đến và sắp xếp lễ đính ước của con thông qua người này. Người nói: Ta là Cha của con. Con cũng nhận của thừa kế từ Ta. Một kumari thì không bao giờ quên người mà cô ấy đã đính ước? Nhưng tại sao con lại quên?
Cần thời gian để đạt đến trạng thái karmateet (trạng thái thoát nghiệp). Không một ai đạt được trạng thái karmateet (trạng thái thoát nghiệp) để có thể quay trở về nhà cho đến khi Đấng Chú Rể đến đây, theo sau là đám rước. Đó không phải là chuyện của Shankar; đó là đám rước của Shiva. Chỉ có một Chú Rể. Tất cả mọi người đều là cô dâu. Đó là đám rước của Shiv Baba. Tuy nhiên, họ đã chèn tên của một đứa bé. Con có thể giải thích cho người khác bằng ví dụ này. Người Cha đến để làm cho mọi người trở nên xinh đẹp và sau đó đưa họ trở về nhà. Người đến và làm cho các con, những người đã trở nên ô trọc ngồi trên giàn thiêu của sắc dục, thì giờ ngồi trên giàn thiêu của kiến thức này. Người làm cho các con trở nên xinh đẹp và mang tất cả mọi người trở về nhà cùng với Người. Đây là thế giới cũ. Người Cha đến mỗi chu kỳ. Ta làm cho tất cả những kẻ xấu xí trở nên xinh đẹp và mang họ quay trở về nhà. Ravan làm cho con trở nên xấu xí và Shiv Baba làm cho con trở nên xinh đẹp. Baba tiếp tục giải thích theo nhiều cách. Achcha.
Gửi đến những người con ngọt ngào nhất, dấu yêu, đã thất lạc từ lâu nay mới tìm lại được, nỗi nhớ, niềm thương và lời chào buổi sáng từ Người Mẹ, Người Cha, BapDada. Người Cha linh hồn chào namaste đến những người con linh hồn.
Trọng tâm thực hành:
1. Hãy từ bỏ bất kỳ ham muốn dơ bẩn nào mà con có đối với thức ăn và đồ uống, v.v. Hãy trở nên ý thức linh hồn và làm phục vụ. Hãy nhận lấy sức mạnh bằng cách có sự tưởng nhớ và làm cho trạng thái của con trở nên không sợ hãi và không thể lay chuyển.
2. Hãy tôn trọng những người thông minh trong việc học này. Hãy tạo ra các phương pháp để chỉ đường cho những người ai đang lang thang khắp nơi. Hãy mang lại lợi ích cho tất cả mọi người.
Lời chúc phúc: Mong con biết được tầm quan trọng của chính con và tầm quan trọng trong nhiệm vụ của con và trở thành ngọn đèn liên tục bừng sáng.
Các con là ngọn đèn cho thế giới, do đó sự chuyển hóa của thế giới sẽ diễn ra thông qua sự chuyển hóa của các con. Vì vậy, hãy để quá khứ là quá khứ, hãy nhận biết được tầm quan trọng của chính con, biết được tầm quan trọng trong nhiệm vụ của con và trở thành ngọn đèn liên tục cháy sáng. Con có thể mang đến sự chuyển hóa thế giới thông qua sự chuyển hóa của bản thân con trong vòng một giây. Đơn giản hãy thực hành là karma yogi trong khoảnh khắc này và ở trong trạng thái karmateet (trạng thái thoát nghiệp) của con vào khoảnh khắc tiếp theo. Cũng giống như con rùa, nó thu lại toàn bộ tất cả các giác quan của nó trong vòng một giây, thì theo cùng cách, con là chủ nhân sáng tạo, dựa trên nền tảng của sức mạnh hợp nhất của con, hãy hợp nhất tất cả các suy nghĩ của con và ổn định trong một suy nghĩ.
Khẩu hiệu: Để trải nghiệm trạng thái lạc đắm trong yêu thương, hãy dừng việc chiến đấu giữa sự tưởng nhớ và quên lãng.
*** Om Shanti ***
Dấu hiệu Avykat: Liên tục chiến thắng bằng nhận thức về hình dạng kết hợp.
Karavanhar (Đấng truyền cảm hứng cho tất cả mọi người) của chính tôi, linh hồn này, là Linh Hồn Tối cao. Dựa trên nền tảng của Karavanhar, tôi là một công cụ người làm tất cả mọi điều. Tôi là karanhar (người làm) và Người là Karavanhar. Người đang làm cho tôi chuyển dịch và tôi đang chuyển dịch. Đấng Chúa Tể luôn luôn hiện diện cùng với bản thân tôi, tinh thần này thì ở mỗi lời chỉ dẫn - trong mỗi suy nghĩ, lời nói và hành động của tôi. Đây là cách mà tôi, linh hồn này, liên tục hiện diện cùng với Đấng Chúa Tể. Hãy liên tục ở trong hình dạng kết hợp này.
Lời dạy hướng thượng ngọt ngào vô giá của Mateshwari.
Kiến thức trong suốt nửa chu kỳ là ngày của Brahma và thờ cúng suốt nửa chu kỳ là đêm của Brahma.
Suốt nửa chu kỳ, đó là ngày của Brahma và trong suốt nửa chu kỳ, đó là đêm của Brahma. Bây giờ, đêm tối sắp kết thúc và bình minh sắp ló rạng. Thượng Đế đến bây giờ và kết thúc đi bóng tối và mang lại ánh sáng. Thông qua kiến thức này có ánh sáng và thông qua sự thờ cúng thì có bóng tối. Trong bài hát có hát rằng: Hãy đưa chúng tôi ra khỏi thế giới tội lỗi này đi đến một thế giới an nhàn và nghỉ ngơi. Đây là một thế giới bất ổn, nơi không có sự nghỉ ngơi thoải mái nào. Ở vùng đất giải thoát thì không có sự thoải mái hay bất ổn. Thời kỳ vàng và thời kỳ bạc thì ở trong thế giới nghỉ ngơi và tất cả mọi người đều nhớ đến vùng đất hạnh phúc đó. Vì vậy, con bây giờ đang đi đến thế giới của nghỉ ngơi. Không có linh hồn ô trọc nào có thể đi đến đó. Vào lúc cuối, họ sẽ trải nghiệm sự trừng phạt từ Dharamraj và trở nên tự do khỏi ràng buộc nghiệp của họ và sau đó mang theo những tâm ấn thanh khiết về cùng với họ, bởi vì không có những tâm ấn ô trọc hay tội lỗi ở đó. Khi các linh hồn quên mất Người Cha đích thực của mình, thì sẽ có vở kịch được định sẵn của mê cung và của chiến thắng và thất bại. Vì vậy, hãy nhận lấy sức mạnh từ Đấng Toàn Năng, Linh Hồn Tối Cao, và giành chiến thắng trước các thói tật và đạt được vận may vương quốc trong suốt 21 kiếp. Achcha. Omshanti.