22/04/25 Morning Murli Om Shanti BapDada Madhuban
Trọng tâm: Con ngọt ngào, đây là thời gian quý giá nhất của con. Vào lúc này, con trở thành người trợ giúp trọn vẹn của Người Cha. Những người con trở thành người trợ giúp thì đạt được vị trí cao.
Câu hỏi: Những người con có khả năng làm phục vụ không được đưa ra lời bào chữa nào?
Trả lời: Những người con làm phục vụ không bao giờ biện minh rằng: Baba, ở đây lạnh, hay, ở đây nóng, vì thế mà con không thể làm phục vụ ở đây. Đừng trở nên nhạy cảm khi có một chút nóng hay lạnh. Không nên rằng con không thể chịu đựng được. Trong mảnh đất đau khổ này, con phải chịu đựng mọi thứ: hạnh phúc và đau khổ, nóng và lạnh, ca ngợivà phỉ báng. Đừng có viện cớ.
Bài hát: Hãy kiên nhẫn hỡi tâm trí! Những ngày hạnh phúc của con sắp đến rồi.
Om shanti. Chỉ có các con mới biết hạnh phúc và đau khổ là gì. Chỉ có các con những Brahmin mới biết, theo thứ hạng, tương ứng với nỗ lực mà con thực hiện, về việc khi nào con nhận được hạnh phúc và khi nào con nhận đau khổ trong cuộc sống này. Bây giờ là thế giới đau khổ. Con phải chịu hạnh phúc và đau khổ, ca ngợi và phỉ báng, tất cả mọi thứ, chỉ trong một thời gian ngắn nữa thôi. Con phải vượt thoát khỏi tất cả những thứ đó. Khi một số người con cảm thấy hơi nóng, chúng nói: Con muốn đi đến nơi nào đó mát mẻ hơn. Bây giờ, cho dù trời nóng hay lạnh, các con cũng đều phải làm phục vụ. Sự khó chịu của thời gian này không có gì là mới. Đây là mảnh đất đau khổ. Để đi đến mảnh đất hạnh phúc thì các con phải nỗ lực trọn vẹn vào lúc này. Đây là thời gian quý giá nhất của con. Con không thể viện cớ. Người Cha đang nói với những người con có khả năng làm phục vụ. Những ai không biết cách để làm phục vụ thì chẳng có ích gì cả. Người Cha đã đến đây để không chỉ làm cho mảnh đất Bharat mà cho cả thế giới trở thành mảnh đất hạnh phúc. Do đó, các con, những người con Brahmin phải trở thành những người trợ giúp của Người Cha. Người Cha đã đến, vì vậy con phải tuân theo những chỉ dẫn của Người. Bharat đã từng là thiên đường, bây giờ là địa ngục. Nó phải được làm cho trở thành thiên đường trở lại. Các con bây giờ cũng biết điều này.
Thời kỳ vàng là vương quốc của những vị vua thanh khiết. Họ hạnh phúc. Sau đó, họ trở thành những vị vua ô trọc. Bằng cách quyên tặng dưới danh nghĩa của Thượng Đế, họ cũng nhận được sức mạnh. Vào lúc này, nó là chính phủ của con người. Không ai trong số họ có thể phục vụ Bharat. Chỉ một mình Người Cha vô hạn mới phục vụ Bharat và toàn bộ thế giới. Người Cha bây giờ nói với các con: Những người con ngọt ngào, bây giờ hãy trở thành những người trợ giúp của Ta. Người giải thích với rất nhiều tình yêu thương. Những người con ý thức linh hồn thì hiểu Người. Những người con ý thức cơ thể thì làm thế nào có thể trợ giúp được Người? Chúng bị bẫy trong xiềng xích của Maya. Người Cha bây giờ đã trao cho con lời chỉ dẫn để giải thoát mọi người khỏi xiềng xích của Maya, thoát khỏi xiềng xích của các guru.
Đây là việc kinh doanh của con. Người Cha nói: Những ai trợ giúp Ta sẽ đạt được vị trí tốt. Đích thân Người Cha nói: Bởi Ta là trong hình dạng của người bình thường, nên không ai biết Ta một cách chính xác như Ta là hay Ta là gì. Người Cha làm cho chúng ta trở thành chủ nhân của thế giới. Họ không biết điều này. Không ai biết rằng Lakshmi và Narayan từng là chủ nhân thế giới. Con bây giờ hiểu cách họ đã giành được vương quốc đó như thế nào và rồi họ đã đánh mất nó ra sao.
Trí tuệ của con người thì hoàn toàn suy thoái. Bây giờ Người Cha đến để mở chiếc khóa trên trí tuệ của mỗi người, để thay đổi trí tuệ của mọi người từ sỏi đá thành kim cương. Baba nói: Bây giờ hãy trở thành người trợ giúp của Ta. Người ta nói với những người trợ giúp của Thượng Đế, nhưng bản thân họ không trở thành những người trợ giúp của Thượng Đế. Thượng Đế nói bất kỳ ai mà Người làm cho thanh khiết thì hãy làm cho người khác cũng giống như bản thân mình. Hãy tuân theo Shrimat!
Người Cha đã đến để làm cho con trở thành những cư dân thanh khiết của thiên đường. Các con những Brahmin biết rằng đây là mảnh đất chết. Bất thình lình, khi đang ngồi ở đâu đó, người ta chết. Do đó, trước khi điều đó xảy ra, tại sao chúng ta không nỗ lực để đạt được trọn vẹn của thừa kế từ Người Cha và tạo nên cuộc đời tương lai của chúng ta? Khi người ta đến tuổi nghỉ hưu, họ tin rằng họ nên trở nên bận rộn trong việc thực hiện thờ cúng. Cho đến khi họ đạt đến trạng thái nghỉ hưu, họ đã kiếm được thật nhiều tiền v.v…Bây giờ là trạng thái nghỉ hưu của tất cả các con. Do đó, tại sao con không trở thành người trợ giúp của Người Cha? Hãy hỏi trái tim con xem con đã trở thành người trợ giúp của Người Cha chưa. Những người con có khả nănglàm phục vụ thì rất nổi tiếng; chúng nỗ lực rất tốt. Bằng cách ở trong yoga, con có thể làm phục vụ. Con phải thanh lọc thế giới bằng sức mạnh tưởng nhớ. Con đã trở thành công cụ thanh lọc thế giới. Thế giới thanh khiết chắc chắnđược cần đến dành cho con. Do đó, thế giới cũ phải bị phá hủy. Bây giờ hãy nói với mọi người: Hãy từ bỏ ý thức cơ thể! Chỉ nhớ một Người Cha! Duy nhất Người là Đấng Thanh Lọc. Mọi người nhớ đến Người. Các hiền triết và thánh nhân v.v…chỉ tay lên trên và nói rằng chỉ có một Linh Hồn Tối Cao, và rằng một mình Người ban tặng hạnh phúc cho mọi người.
Mặc dầu con người nói về Thượng Đế hay Linh Hồn Tối Cao, nhưng không ai trong số họ biết đến Người. Một số tiếp tục nhớ Ganesh (thần voi), một số nhớ Hanuman (thần khỉ) và một số nhớ guru của mình. Các con bây giờ biết rằng tất cả những thứ đó đều thuộc về con đường thờ cúng. Con đường thờ cúng tiếp tục diễn ra trong suốt nửa chu kỳ. Các ẩn sĩ đều nói, “Neti, neti (Không phải cái này, mà cũng không phải cái kia). Chúng tôi không biết về Đấng Sáng Tạo mà cũng không biết về sự sáng tạo.” Người Cha nói: Họ không phải là trikaldarshi (những người biết ba khía cạnh thời gian). Chỉ Đấng Duy Nhất là Hạt Giống, Đại Dương Kiến Thức. Người đến Bharat.
Con người tổ chức lễ Shiv Jayanti (sinh nhật của Shiva) và cũng tổ chức Gita Jayanti (ngày sinh của kinh Gita). Họ nhớ Krishna, nhưng họ không biết Shiva. Shiv Baba nói: Chỉ một mình Ta là Đại Dương Kiến Thức, Đấng Thanh Lọc. Không ai sẽ nói điều này về Krishna. Một bức tranh rất tốt là, “Ai là Thượng Đế của kinh Gita?” Người Cha đã tạo ra tất cả những bức tranh này vì lợi ích của tất cả các con. Hãy viết lời ca ngợi đầy đủ về Shiv Baba. Mọi thứ phụ thuộc vào điều này. Bất kỳ ai đi xuống dưới từ bên trên thì đều thanh khiết. Không ai có thể trở về nhà mà không trở nên thanh khiết. Điều chính yếu là trở nên thanh khiết. Đó là mảnh đất thanh khiết nơi tất cả linh hồn cư ngụ. Trong khi diễn phần vai của con ở đây, con đã trở nên ô trọc. Những người đã từng thanh khiết nhất đã trở nên ô trọc. Tất cả tên gọi và dấu vết của lối sống thánh thần đã biến mất. Tên gọi đạo lý sống thánh thần được đổi thành đạo Hindu. Chỉ có các con đạt được vương quốc thiên đường và rồi đánh mất nó. Đây là vở kịch về thất bại và chiến thắng. Những ai bị Maya lừa phỉnh thì bị lừa phỉnh bởi mọi thứ, và những ai chiến thắng Maya thì chiến thắng mọi thứ. Con người chi tiêu rất nhiều tiền của trong việc tạo ra hình nộm Ravan khổng lồ. Sau đó họ phá hủy nó trong một ngày. Ravan là kẻ thù. Đó giống như là chơi với những con búp bê. Họ cũng tạo ra bức tượng của Shiv Baba. Họ thờ phụng nó và rồi phá nó. Tương tự như vậy, họ tạo ra hình ảnh của các nữ thần và rồi nhấn chìm chúng. Họ không hiểu gì cả.
Các con bây giờ biết lịch sử và địa lý vô hạn và cách chu kỳ thế giới này xoay như thế nào. Không ai khác biết về thời kỳ vàng và thời kỳ bạc. Những bức tượng thần mà họ đã tạo ra là để phỉ báng. Người Cha giải thích: Những người con ngọt ngào, để trở thành chủ nhân thế giới, con phải tuân theo những biện pháp phòng ngừa mà Người Cha trao cho con. Hãy chuẩn bị thức ăn trong tưởng nhớ. Ăn nó trong tưởng nhớ. Đích thân Người Cha nói: Hãy nhớ Ta và con sẽ trở thành chủ nhân thế giới một lần nữa. Người Cha cũng đã đến một lần nữa. Bây giờ con phải trở thành chủ nhân hoàn toàn của thế giới. Hãy noi theo mẹ và cha; không chỉ theo người cha.
Các ẩn sĩ nói rằng tất cả họ đều là Người Cha. Họ nói điều này bằng cách nói rằng mỗi linh hồn đều là Linh Hồn Tối Cao. Điều đó là sai. Cả mẹ và cha ở đây đều đang nỗ lực. Nói, “Hãy noi gương mẹ và cha”, liên hệ đến ở đây. Con bây giờ biết rằng những ai từng là chủ nhân của thế giới thì thanh khiết và rằng họ bây giờ ô trọc. Họ sẽ trở nên thanh khiết một lần nữa. Chúng ta cũng tuân theo Shrimat và đạt được vị trí đó. Người đang trao chỉ dẫn thông qua người này. Chúng ta phải tuân theo những chỉ dẫn đó. Một số người các con không tuân theo lời chỉ dẫn mà đơn giản chỉ làm ngọt cái miệng của con bằng cách nói, “Baba, Baba”. Chỉ những ai tuân theo những lời chỉ dẫn của Người mới được gọi là những người con xứng đáng. Các con biết rằng bằng cách noi theo gương Mama và Baba, con sẽ đi vào vương quốc. Đây là chuyện của sự hiểu biết.
Người Cha đơn giản nói: Hãy nhớ Ta và tội lỗi của con sẽ được xóa bỏ; thế thôi! Đơn giản hãy giải thích cho người khác cách họ trở nên ô trọc trong khi nhận 84 kiếp sinh như thế nào, và họ bây giờ phải trở nên thanh khiết một lần nữa. Con càng ở trong tưởng nhớ, con sẽ càng trở nên thanh khiết. Những ai ở trong tưởng nhớ rất nhiều thì sẽ đi đến thế giới mới trước. Con cũng phải làm cho người khác trở nên giống như bản thân con. Mama và Baba không thể đi để giải thích ở các cuộc triển lãm. Khi những người quan trọng đến từ nước ngoài, rất nhiều người tụ tập để xem ai đến. Người này thì rất thầm lặng. Người Cha nói: Ta nói cho con thông qua cơ thể của Brahma. Ta chịu trách nhiệm cho người con này. Con phải luôn xem là Shiv Baba đang nói và dạy cho con. Con chỉ được nhìn thấy Shiv Baba, chứ không phải người này. Hãy xem bản thân con là linh hồn và nhớ Người Cha, Linh Hồn Tối Cao. Tôi là linh hồn. Mỗi linh hồn đều có toàn bộ phần vai bên trong mình.
Hãy xoay nghiền kiến thức này trong trí tuệ của con. Nếu con chỉ có những điều của thế giới đời thường bên trong trí tuệ của con, nó có nghĩa là con không hiểu gì cả. Chúng toàn toàn suy đồi. Tuy nhiên, ngay cả những người như thếcũng vẫn phải được hưởng lợi. Họ sẽ đi đến thiên đường nhưng họ sẽ không đạt được một vị trí cao. Họ sẽ trải nghiệm sự trừng phạt và rồi trở về nhà. Người Cha đã giải thích cho con cách con có thể đạt được một vị trí cao. Trước tiên, hãy trở thành người xoay đĩa tự nhận thức bản thân và cũng làm cho người khác như thế. Hãy trở thành yogi vững vàng kiên định và cũng làm cho người khác như thế.
Người Cha nói: Hãy nhớ Ta! Rồi con nói: Baba, con quên mất. Con không thấy xấu hổ sao? Có nhiều người con không nói sự thật. Nhiều người con quên. Người Cha đã giải thích: Hãy trao cho bất kỳ ai đến lời giới thiệu về Người Cha. Chu kỳ 84 kiếp bây giờ kết thúc và chúng ta phải trở về nhà. Được bảo rằng, “Khi Rama đi, Ravan cũng đi.” Ý nghĩa của điều này rất đơn giản. Chắc chắn ở thời kỳ chuyển giao này mà có cả Rama và Ravan. Các con cũng biết rằng mọi người sẽ bị phá hủy, chỉ còn lại một số ít người. Khi con tiến lên, con sẽ đến để biết được con nhận vương quốc như thế nào. Con sẽ không được nói cho mọi thứ ngay vào lúc đầu. Nếu không thì nó sẽ không phải là vở kịch. Các con phải xem vở kịch như người quan sát tách rời. Con sẽ tiếp tục có linh ảnh. Không ai khác trên thế giới biết về chu kỳ 84 kiếp. Các con bây giờ có trong trí tuệ rằng con sẽ trở về nhà. Con bây giờ sẽ rời bỏ vương quốc của Ravan. Rồi con sẽ đi đến vương quốc riêng của mình. Chỉ còn lại vài ngày.
Chu kỳ này tiếp tục xoay vần. Con đã trải qua chu kỳ này nhiều lần. Người Cha bây giờ nói: Hãy quên đi mọi ràng buộc nghiệp mà con bị mắc kẹt. Trong khi sống ở nhà cùng với gia đình của mình, hãy tiếp tục quên họ đi. Vở kịch này bây giờ sắp kết thúc. Chúng ta bây giờ phải trở về nhà. Chỉ sau cuộc chiến Mahabharat mà cánh cổng thiên đường mới mở ra. Đây là lý do vì sao Baba nói: Cái tên “Cánh cổng Thiên Đường” là rất tốt. Một số người nói rằng những cuộc chiến này từng tồn tại. Hãy hỏi họ: Cuộc chiến tranh tên lửa đã diễn ra khi nào? Chiến tranh tên tửa sẽ là cuộc chiến cuối cùng.
Ngọn lửa hiến sinh này cũng được tạo ra khi cuộc chiến diễn ra cách đây 5000 năm. Thế giới cũ này bây giờ phải bị phá hủy. Vương quốc mới sẽ được thiết lập. Các con đang học việc học tâm linh này để đạt được vương quốc của con. Công việc kinh doanh của con là công việc kinh doanh tâm linh. Kiến thức đời thường không có ích lợi gì cho con. Ngay cả các kinh sách cũng sẽ không có ích lợi gì cho con. Do đó, tại sao con lại không gắn mình vào công cuộc kinh doanh này? Người Cha đang làm cho con trở thành chủ nhân thế giới. Hãy nghĩ xem bản thân con nên gắn mình vào việc học nào. Những người kia học chỉ để có bằng cấp, trong khi các con học vì vương quốc. Có sự khác biệt như ngày và đêm. Trong các việc học kia, con không biết rằng con thậm chí nhận được có một vài hạt đậu hay không. Khi ai đó rời bỏ cơ thể của mình, anh ta cũng bỏ lại những hạt đậu phía sau. Việc học này sẽ đi cùng với con. Cái chết đang ở ngay trên đầu con. Do đó, trước khi điều đó xảy ra, con nên kiếm được trọn vẹn thu nhập. Trong khi con tiếp tục kiếm nguồn thu nhập này, thế giới sẽ bị phá hủy. Khi việc học của con kết thúc, sự hủy diệt sẽ diễn ra. Con biết rằng tất cả con người chỉ có vài hạt đậu trong nắm tay của họ. Họ đang nắm giữ chúng như những con khỉ. Các con bây giờ đạt được kim cương ngọc quý. Hãy từ bỏ sự gắn kết của con đối với những hạt đậu. Khi họ hiểu mọi thứ một cách rõ ràng, họ sẽ buông bỏ nắm đậu. Mọi thứ ở đây sẽ hóa thành cát bụi. Achcha.
Gửi đến những người con ngọt ngào nhất, dấu yêu, đã thất lạc từ lâu và nay mới tìm lại được, nỗi nhớ, niềm thương và lời chào buổi sáng từ Người Mẹ, Người Cha, BapDada. Người Cha linh hồn chào namaste đến những người con linh hồn.
Trọng tâm thực hành:
1. Con phải học và dạy việc học tâm linh này. Hãy làm đầy đôi tay con bằng châu ngọc bất diệt của kiến thức này. Đừng lãng phí thời gian của con để đuổi theo những hạt đậu.
2. Vở kịch bây giờ sắp kết thúc. Do đó, hãy giải thoát bản thân con khỏi ràng buộc nghiệp. Xoay nghiền chiếc đĩa tự nhận thức bản thân và khiến người khác làm điều tương tự. Hãy noi gương mẹ và cha và đạt được quyền đối với vị trí hoàng tộc.
Lời chúc phúc: Mong con là người phục vụ hướng thượng và kết thúc đi mọi tài khoản lãng phí bằng việc kiểm tra mỗi suy nghĩ.
Một người phục vụ hướng thượng là người mà mỗi suy nghĩ của họ đều mạnh mẽ. Đừng để bất kỳ suy nghĩ nào là lãng phí, bởi vì người phục vụ nghĩa là người diễn trên sàn diễnthế giới. Toàn bộ thế giới đang bắt chước con, do đó nếu con lãng phí một suy nghĩ, con không chỉ lãng phí nó cho chính mình, mà con cũng trở thành công cụ lãng phí cho nhiều người khác. Do đó, bây giờ hãy kết thúc đi bất kỳ sự lãng phí nào và trở thành người phục vụ hướng thượng.
Khẩu hiệu: Ngoài bầu không khí cho phục vụ, cũng hãy tạo ra thái độ bàng quan vô hạn.
*** Om Shanti ***
Tín hiệu Avyakt: Luôn tiên tục chiến thắng với nhận thức về hình dạng kết hợp.
Thời kỳ chuyển giao là thời kỳ để giữ sự kết hợp. Con không trở nên bị chia tách khỏi Người Cha. Các con luôn luôn đồng hành. Luôn liên tục ở cùng với Người Cha nghĩa là liên tục giữ mình hài lòng. Người Cha và con luôn kết hợp và sức mạnh của hình dạng kết hợp là sức mạnh vĩ đại mà cùng với nó con có thể thực hiện hàng ngàn nhiệm vụ thay vì một nhiệm vụ bởi vì Người Cha với hàng ngàn cánh tay ở cùng với con.
0 comments
Comments (0)
Commenting on this post isn't available anymore. Contact the site owner for more info.