Trọng tâm: Con ngọt ngào, Người Cha đã đến để trao cho con con mắt văn minh. Mỗi người các con đã nhận được con mắt kiến thức và đôi mắt của con không bao giờ trở nên phạm tội.
Câu hỏi: Người Cha đã trao cho con lời shrimat nào để con có sự từ bỏ vô hạn?
Trả lời: Lời shrimat của Người Cha là: Con phải gỡ bỏ yoga trí tuệ của con ra khỏi địa ngục này, ra khỏi mọi cư dân của địa ngục này và nhớ đến thiên đường. Trong khi đang sống ở nhà cùng với gia đình của con, hãy gỡ bỏ địa ngục ra khỏi trí tuệ của con. Địa ngục chính là thế giới cũ. Trí tuệ của con phải quên đi thế giới cũ này. Không phải rằng con từ bỏ đi một ngôi nhà hữu hạn và đi đến một ngôi nhà khác. Con có sự bàn quan vô hạn. Chính vào lúc này là trạng thái nghỉ hưu của con. Con phải từ bỏ tất cả mọi thứ và trở về nhà.
Om shanti.Thượng Đế, Shiva nói. Không có cái tên của ai khác được nhắc đến. Ngay cả tên của người này (Brahma) cũng không được nhắc đến. Người Cha là Đấng Thanh Lọc, vì vậy, Người chắc chắn đến đây làm cho những người ô trọc trở nên thanh khiết. Người chỉ cho con con đường để trở nên thanh khiết ở đây. Được nói rằng: Thượng Đế Shiva nói chứ không phải Thượng Đế Shri Krishna nói. Vì mỗi người trong số các con đều có một huy hiệu nên con chắc chắn phải giải thích điều này. Toàn bộ bí mật về Đấng Sáng Tạo, và sự khởi đầu, giữa và kết thúc của tạo vật đều được thể hiện trong huy hiệu này. Huy hiệu này thì không hề kém. Nó là một dấu hiệu.
Tất cả các con đều là hữu thần, theo thứ hạng, chính xác với nỗ lực của con. Cụm từ “Theo thứ hạng” chắc chắn được nói đến. Có một vài người con không có khả năng giải thích kiến thức về Đấng Sáng Tạo hay tạo vật. Vì vậy, chúng sẽ không được gọi là những người có trí tuệ hoàn toàn thanh khiết. Có trí tuệ hoàn toàn thanh khiết, trí tuệ bán thanh khiết và sau đó là trí tuệ ô trọc. Tương ứng với sự hiểu biết của một người mà danh hiệu người ấy nhận được cũng vậy: Người này có trí tuệ hoàn toàn thanh khiết, người này có trí tuệ bán thanh khiết. Tuy nhiên, con không được nói về điều này, nếu con nói thì người con ấy sau đó sẽ trở nên chán nản. Nó theo thứ hạng; giá trị của những người con hạng nhất thì thật vĩ đại.
Con bây giờ đã tìm thấy vị Satguru đích thực. Bây giờ, các con biết rằng con đã tìm thấy Vị Satguru và rằng Người làm cho con trở nên hoàn toàn đúng đắn. Những vị thần là đúng đắn và rồi sau đó họ đi vào con đường tội lỗi và trở nên sai trái. Chỉ các con mới là cư dân của thời kì vàng như những vị thần. Không có ai khác ở đó. Một vài người hỏi: Làm sao điều này có thể xảy ra được? Họ hỏi như vậy là bởi vì họ không có kiến thức này.
Các con bây giờ biết rằng con đã trở nên hữu thần từ vô thần. Con bây giờ biết chính xác kiến thức về Đấng Sáng Tạo và sự bắt đầu, giữa và kết thúc của tạo vật. Đây là một điều gì đó đi vượt trên cả tên gọi và hình dạng thậm chí không thể nhìn thấy. Bầu trời là không gian trống rỗng nhưng con có thể cảm nhận rằng đó là bầu trời; con đã có kiến thức. Mọi thứ thì đều phụ thuộc vào trí tuệ của con. Chỉ duy nhất Người Cha trao cho con kiến thức về Đấng Sáng Tạo và tạo vật. Con cũng phải viết: Ở đây, bạn có thể nhận được kiến thức về sự khởi đầu, giữa và kết thúc của Đấng Sáng Tạo và tạo vật. Có rất nhiều những khẩu hiệu. Ngày qua ngày, những ý điểm mới và những khẩu hiệu mới tiếp tục xuất hiện. Để trở nên hữu thần thì con chắc chắn cần có kiến thức về Đấng Sáng Tạo và tạo vật. Con sau đó hết vô thần. Từ hữu thần, mà con trở thành chủ nhân của thế giới. Con là hữu thần ở đây nhưng theo thứ hạng, chính xác với nỗ lực của con. Chính con người mới phải biết điều này. Động vật sẽ không biết điều này. Chính là con người mới trở nên cao nhất và cũng con người mới trở nên thấp nhất. Vào lúc này, không một con người nào có kiến thức về Đấng Sáng Tạo hay tạo vật. Trí tuệ của họ hoàn toàn bị khóa bằng cái khóa Godrej. Con biết điều này, theo thứ hạng, tương ứng với nỗ lực của con, rằng con đã đến đây để trở thành chủ nhân của thế giới. Con ở trong sự thanh khiết một trăm phần trăm; có sự thanh khiết, bình an và thịnh vượng. Con đã được trao chúc phúc này. Tuy nhiên, những lời này thuộc về con đường thờ cúng. Con trở thành Lakshmi và Narayan thông qua việc học này. Con phải học và cũng dạy cho người khác.
Kumar và Kumari đi đến trường để học. Bởi vì chúng cùng với nhau nên chúng trở nên hư hỏng hoàn toàn, bởi vì đôi mắt của chúng trở nên tội phạm. Bởi vì đôi mắt tội phạm nên chúng phải đeo mạng che mặt. Không có đôi mắt tội phạm ở Satyug (mảnh đất chân lí sự thật – thiên đường), và do vậy, cũng không cần mạng che mặt. Con đã bao giờ nhìn thấy Lakshmi hoặc Narayan đằng sau tấm màn che chưa? Ở đó, không một ai thậm chí có những suy nghĩ dơ bẩn. Còn ở đây, là vương quốc của Ravan. Những con mắt này thì rất quỷ quái. Người Cha đến và trao cho mỗi người các con con mắt thứ ba của kiến thức.
Chính là linh hồn mới lắng nghe mọi điều, nói mọi điều và làm mọi điều. Các con, những linh hồn bây giờ đang được cải hóa. Chính là linh hồn mới trở nên hư hỏng và tội lỗi. Những người ngoài kia có con mắt tội phạm thì được gọi là những linh hồn tội lỗi. Không một ai ngoại trừ Người Cha có thể cải sửa những con mắt tội phạm đó. Chỉ duy nhất Người Cha mới làm cho đôi mắt của con trở nên văn minh bằng kiến thức này. Chỉ có con mới biết được kiến thức này. Kiến thức này thì không có trong kinh sách. Người Cha nói: Kinh Vệ Đà, Upanishad và các bản kinh,.v.v.. thì thuộc về con đường thờ cúng. Con không thể được tìm thấy kiến thức này bằng việc thực hiện tapasya, tụng kinh, đi hành hương, v.v. đó là con đường thờ cúng mà đã tiếp tục diễn ra trong suốt nửa chu kì.
Các con bây giờ phải trao cho mọi người thông điệp này: Hãy đến và chúng tôi sẽ trao cho các bạn kiến thức về Đấng Sáng Tạo và sự khởi đầu, giữa và kết thúc của tạo vật. Chúng tôi sẽ kể cho bạn nghe tiểu sử của Người Cha Tối Cao, Linh Hồn Tối Cao. Con người thì không biết về điều này chút nào. Đây là những lời chính yếu cần phải giới thiệu. Hãy đến, hỡi những anh chị em. Hãy đến là lắng nghe kiến thức về Đấng Sáng Tạo và sự khởi đầu, giữa và kết thúc của tạo vật. Hãy đến và học kiến thức này và đó là những gì mà bạn sẽ trở thành. Bằng việc nhận được kiến thức này và bằng việc hiểu về chu kì, mà bạn có thể trở thành hoàng đế và nữ hoàng, người cai trị thời kì vàng. Lakshmi và Narayan đã trở thành như thế thông qua việc học này. Con cũng phải trở thành như thế bằng việc học này. Thời kì chuyển giao hướng thượng nhất này có một tác động rất lớn.
Người Cha đến ở Bharat. Tại sao Người lại đến mảnh đất nào khác chứ? Người Cha là Đấng Phẫu Thuật Bất Tử. Vì vậy Người chắc chắn đến mảnh đất mà luôn mãi tồn tại. Mảnh đất mà Người Cha đã đặt chân đến thì không bao giờ có thể bị phá hủy. Mảnh đất Bharat này tồn tại dành cho các vị thần. Chỉ là nó thay đổi thôi. Tuy nhiên, Bharat là mảnh đất chân lí sự thật và chính Bharat đó trở thành mảnh đất giả dối, sai trái. Chỉ có Bharat mới có vai trò toàn diện. Con sẽ không nói điều này ở bất kì mảnh đất nào khác. Thượng Đế, Đấng Chân Lí Sự Thật đến và đích thân Người tạo ra mảnh đất chân lí sự thật và rồi Ravan biến nó thành mảnh đất giả dối, sai trái. Khi đó, không còn một chút sự thật nào và đây là lý do tại sao con không thể tìm được một guru đích thực nào. Những người ngoài kia là những đạo sĩ và những người đi theo họ đều là những người chủ gia đình, do vậy, làm thế nào mà họ có thể được gọi là những đi theo chứ? Bây giờ, Đích thân Người Cha nói: Các con, hãy trở nên thanh khiết và hấp thụ những đức hạnh thánh thiện. Con bây giờ phải trở thành thánh thần.
Các đạo sĩ kia thì không hoàn toàn không thói tật. Họ nhiều lần nhận kiếp sinh thông qua thói tật, mặc dù một số sống độc thân ngay từ khi sinh ra. Có rất nhiều người như thế. Ở nước ngoài có rất nhiều người như vậy và họ kết hôn khi về già để được chăm sóc. Sau đó, khi họ chết, họ để lại một số tài sản cho người ấy và phần còn lại được dùng làm từ thiện. Ở đây, họ có quá nhiều gắn kết với con cái của họ. Sau tuổi 60, họ trao mọi thứ cho con của họ. Sau đó, họ theo dõi con cái họ để xem liệu mọi thứ có được chăm sóc chu đáo khi họ vắng mặt hay không. Tuy nhiên, những người con ngày nay nói: “Thật tốt khi cha đã bước vào giai đoạn nghỉ hưu. Ít nhất bây giờ tôi đã có chìa khóa.” Ngay cả khi cha mẹ còn sống thì con cái vẫn phá hỏng mọi thứ. Sau đó, họ thậm chí còn nói với cha mình: "Ra khỏi đây!"
Người Cha giải thích: Hãy viết ở các cuộc triển lãm: Hỡi các anh chị em, hãy đến và lắng nghe kiến thức về Đấng Sáng Tạo và sự khởi đầu, giữa và kết thúc của tạo vật. Bằng cách biết về kiến thức của chu kì thế giới mà con sẽ trở thành hoàng đế và nữ hoàng, những vị thần, người cai trị địa cầu. Baba này trao cho các con những lời chỉ dẫn. Người Cha bây giờ nói: Đây là kiếp sinh cuối cùng trong nhiều kiếp sinh. Ta chỉ đi vào người này.
Đối lập với Brahma là Vishnu. Tại sao Vishnu lại được thể hiện có bốn cánh tay? Hai cánh tay của nam và hai cánh tay của nữ. Không có một con người nào có đến bốn cánh tay ở đây. Đó chỉ là lời giải thích rằng Vishnu có nghĩa là Lakshmi và Narayan. Thậm chí họ cũng thể hiện Brahma với bốn cánh tay: hai cánh tay của Brahma và hai cánh tay của Saraswati. Cả hai đều từ bỏ vô hạn. Không phải rằng con từ bỏ vô hạn và đi đến một nơi khác, không phải như vậy. Người Cha nói: Trong khi sống ở nhà, con phải gỡ bỏ trí tuệ của con ra khỏi địa ngục. Hãy quên đi địa ngục này và nhớ đến thiên đường bằng trí tuệ của con. Gỡ bỏ yoga trí tuệ của con ra khỏi địa ngục và mọi cư dân của địa ngục, và rồi kết nối trí tuệ của con trong yoga đến các vị thần, những cư dân của thiên đường. Chính trong trí tuệ của những ai học thì họ sẽ thi đậu và trở thành như vậy (trở thành các vị thần, cư dân của thiên đường).
Trước kia, con người tiếp nhận guru khi họ chạm đến trạng thái nghỉ hưu. Người Cha nói: Ta cũng đi vào người này trong giai đoạn nghỉ hưu của ông ấy, trong kiếp sinh cuối cùng trong nhiều kiếp của ông ấy. Thượng Đế nói: Ta đi vào ông ấy trong kiếp sinh cuối cùng trong nhiều kiếp của ông ấy. Ta chỉ đi vào người này, người mà đã diễn phần vai từ lúc bắt đầu cho đến tận lúc cuối bởi vì ông ấy phải đi vào con số đầu tiên.
Brahma trở thành Vishnu và Vishnu trở thành Brahma. Họ đã thể hiện cả hai đều với bốn cánh tay. Có tài khoản: Saraswati và Brahma sau đó trở thành Lakshmi và Narayan. Lakshmi và Narayan sau đó trở thành Saraswati và Brahma. Các con hãy nhanh chóng thể hiện tài khoản này nhé. Vishnu có nghĩa là Lakshmi và Narayan, những người trải qua 84 kiếp sinh và sau đó trở thành Saraswati và Brahma bình thường. Sau này Baba đặt tên cho ông ấy là Brahma. Tuy nhiên, Người Cha của Brahma là ai? Đấng Duy Nhất ấy chắc chắn sẽ nói: Shiv Baba. Shiv Baba. Làm thế nào mà ông ấy được tạo ra? Người đã tiếp nhận ông ấy. Người Cha nói: Ta đi vào người này và vì vậy, con nên viết: Thượng Đế Shiva nói: Ta đi vào Brahma, người mà không hề biết về kiếp sinh của chính mình. Ta đi vào ông ấy trong kiếp sinh cuối cùng trong nhiều kiếp của ông ấy. Ta đi vào ông ấy khi ông ấy ở trong trạng thái nghỉ hưu. Ta đến khi toàn bộ thế giới đã trở nên cũ và ô trọc. Đây là lời giải thích thật dễ dàng. Trước kia, người ta đã từng nhận guru ở tuổi 60. Bây giờ, họ tiếp nhận guru từ khi vừa mới sinh ra. Họ học điều này từ đạo Thiên Chúa. Nhưng cần gì phải có một guru ngay trong thời thơ ấu? Họ tin rằng nếu một đứa trẻ chết khi còn nhỏ thì nó sẽ nhận được sự cứu rỗi. Người Cha giải thích rằng không một ai có thể có được sự cứu rỗi ở đây. Người Cha giải thích cho con một cách dễ dàng và Người cũng làm cho con trở nên hướng thượng.
Trên con đường thờ cúng con đã tiếp tục đi xuống cái thang. Đây chính là vương quốc của Ravan. Thế giới thói tật sau đó bắt đầu. Tất cả các con đã có guru. Người này cũng nói: Ta đã tiếp nhận nhiều guru. Họ thậm chí không biết Thượng Đế, Người mà đã trao cho họ sự cứu rỗi. Sợi dây xích của việc thờ cúng trở nên rất vững chắc. Một số sợi xích thì dày, một số sợi khác thì mỏng. Khi thứ gì đó nặng thì cần phải được nâng lên, họ buộc nó bằng sợi xích dày và rồi nâng nó lên. Cũng giống như thế ở đây. Một vài người nhanh chóng đến và lắng nghe con, họ sẽ học rất giỏi. Những người khác thì không hiểu gì cả.
Các hạt trong chuỗi hạt nhanh chóng được tạo ra theo thứ hạng. Con người lần chuỗi hạt trên con đường thờ cúng nhưng họ không có một chút nào kiến thức này. Guru của họ bảo họ lần chuỗi hạt. Họ đơn giản tiếp tục tụng niệm cái tên “Rama, Rama”, giống như một bản hòa nhạc được đang được bật lên; nghe có vẻ rất ngọt ngào nhưng cũng chỉ thế thôi! Họ không biết bất kì điều gì về Rama là ai hoặc ai là Shri Krishna hoặc khi nào thì Rama hay Shri Krishna đến; họ không biết về bất kể điều gì. Họ thậm chí con thể hiện Shri Krishna ở trong thời kì đồng. Ai đã dạy cho họ những điều đó? Chính là những guru! Nếu Shri Krishna đã đến ở thời kì đồng, thì tại sao thời kì sắt lại đến ngay sau đó và họ trở nên hoàn toàn ô trọc?
Người Cha nói: Ta đến ở thời kì chuyển giao để làm cho những người ô trọc trở nên hoàn toàn thanh khiết. Con trở thành những người với niềm tin mù quáng. Người Cha giải thích: Những ai trở thành hoa từ những cái gai thì sẽ nhanh chóng hiểu ra. Họ sẽ nói: “Người giải thích thật hay. Câu chuyện về 84 kiếp sinh thì rất đúng”. Chỉ một Người Cha là Đại Dương Kiến Thức và Người đến, trao cho con trọn vẹn kiến thức này. Achcha.
Gửi đến những người con ngọt ngào nhất, dấu yêu, đã thất lạc từ lâu, nay mới tìm lại được, tình yêu thương, sự tưởng nhớ và lời chào buổi sáng từ Người Mẹ, Người Cha, BapDada. Người Cha linh hồn chào namaste đến những người con linh hồn.
Trọng tâm thực hành:
1. Hãy làm cho trí tuệ của con hoàn toàn thanh khiết bằng việc có sự tưởng nhớ đến Người Cha, Vị Satguru. Hãy trở nên chân thật. Trở nên hữu thần và làm công việc phục vụ làm cho người khác cũng trở nên hữu thần.
2. Bây giờ chính là giai đoạn nghỉ hưu của con. Do vậy, hãy trở thành người từ bỏ vô hạn và gỡ bở trí tuệ yoga của con ra khỏi tất cả mọi người khác. Hãy trở nên thanh khiết và hấp thụ những đức hạnh thánh thiện.
Lời chúc phúc: Mong con trở thành một thiên thần tự do thoát khỏi mọi ràng buộc và giữ mình liên tục vượt lên trên bất kì nhận thức nào về cơ thể và thế giới thể lí này.
Những ai không có bất kì mối quan hệ với cơ thể hoặc với cơ thể của họ, nghĩa là, người không có bất kì gắn kết nào thì được gọi là thiên thần. Bàn chân của thiên thần thì luôn được thể hiện vượt lên trên mặt đất. Bởi vì họ ở bên trên mặt đất nghĩa là, đi vượt lên trên nhận thức về cơ thể. Những người liên tục giữ mình đi vượt lên trên nhận thức về cơ thể và thế giới thể lí này thì trở thành thiên thần, người mà tự do thoát khỏi mọi ràng buộc. Chỉ những thiên thần như thế mới trải nghiệm được trạng thái vừa sáng, vừa nhẹ.
Khẩu hiệu: Hãy để những đức hạnh giống như của Người Cha được thể hiện rõ ràng trong lời nói và hành vi cũng như trên khuôn mặt của con và rồi sự hiển lộ sẽ diễn ra.
*** Om Shanti ***
0 comments
Comments (0)
Commenting on this post isn't available anymore. Contact the site owner for more info.