Trọng tâm: Con ngọt ngào, hãy ngồi trong cô tịch và trò chuyện với bản thân. Thực hành “Tôi là linh hồn bất diệt và tôi đang lắng nghe Người Cha”.
Câu hỏi: Những lời nào tuôn ra từ miệng của những người con bất cẩn trong việc tưởng nhớ?
Trả lời: Chúng nói “Dù gì con cũng là con của Shiv Baba. Con đang ở trong sự tưởng nhớ”. Tuy nhiên, Baba nói “Tất cả những điều đó đều là những lời dối trá và bất cẩn”. Con phải nỗ lực để tưởng nhớ. Thức dậy vào sáng sớm và ngồi trong sự tưởng nhớ trong khi xem con là linh hồn. Có cuộc trò chuyện từ tim đến tim. Chính linh hồn nói. Giờ đây, con đang trở nên ý thức linh hồn. Chỉ những người con ý thức linh hồn mới duy trì kiểm tra biểu đồ tưởng nhớ. Chúng không chỉ kể những câu chuyện phiếm liên quan đến kiến thức này.
Bài hát: Hãy nhìn vào gương mặt của con trong tấm gương trái tim con!
Om shanti. Các con, những người con tâm linh, đã được bảo rằng linh hồn được gọi là thực thể sống. Giờ đây, Người Cha giải thích cho các linh hồn. Bài hát ấy thuộc về con đường thờ cúng; ý nghĩa của bài hát được giải thích cho con. Trong khi con ngồi ở đây, hãy xem con là linh hồn. Con hãy từ bỏ ý thức về cơ thể. “Tôi, linh hồn này, là chấm điểm nhỏ xíu. Tôi diễn phần vai của tôi thông qua cơ thể này”. Không ai khác có kiến thức về linh hồn. Người Cha giải thích “Hãy xem con là linh hồn”. Tôi là linh hồn nhỏ xíu. Chính linh hồn diễn toàn bộ phần vai thông qua cơ thể. Rồi ý thức cơ thể sẽ được loại bỏ. Đây là nỗ lực con phải thực hiện.
Chúng ta, những linh hồn, là diễn viên trong Vở kịch. Diễn viên cao quý nhất là Người Cha Tối Cao, Linh Hồn Tối Cao. Trí tuệ của con biết rằng Người cũng là một chấm điểm nhỏ xíu, tuy nhiên lời ca ngợi về Người thì thật vĩ đại. Người là Đại Dương Kiến Thức và là Đại Dương Hạnh Phúc, tuy nhiên Người là một chấm điểm nhỏ xíu. Chúng ta, những linh hồn, cũng là chấm điểm nhỏ xíu. Linh hồn không thể được nhìn thấy nếu không thông qua linh ảnh. Giờ đây, con nghe được những khía cạnh mới mẻ này. Thế giới biết gì về những điều này? Tuy nhiên, trong số các con cũng thế, chỉ một vài người các con hiểu điều này một cách chính xác và giữ trong trí tuệ của con rằng con là chấm điểm nhỏ xíu, là linh hồn. Cha của chúng ta là Diễn Viên chính trong Vở kịch này. Diễn Viên cao quý nhất là Người Cha. Sau đó, những linh hồn khác đến.
Con biết rằng mặc dù Người Cha là Đại Dương Kiến Thức, nhưng Người không thể nói ra kiến thức này mà không có cơ thể. Chỉ khi Người có cơ thể thì Người mới có thể nói. Khi linh hồn ở trong trạng thái vô thể, linh hồn tách biệt với các cơ quan thể lý của mình. Những ai ở trên con đường thờ cúng thì liên tục nhớ đến con người có cơ thể. Họ không biết về tên gọi, hình dáng, vùng đất hoặc thời gian của Người Cha Tối Cao, Linh Hồn Tối Cao. Họ chỉ đơn giản nói rằng Người vượt thoát khỏi tên gọi và hình dáng. Người Cha giải thích “Theo Vở kịch, các con, từng là những linh hồn thanh khiết số một, phải trở nên hoàn toàn thanh khiết một lần nữa”. Để thay đổi từ hoàn toàn ô trọc trở nên hoàn toàn thanh khiết một lần nữa, con phải duy trì trạng thái mạnh mẽ “Tôi là linh hồn”. Linh hồn đang nói thông qua cơ thể này.
Linh hồn có kiến thức này. Kiến thức về phần vai bất diệt 84 kiếp được khắc ghi bên trong linh hồn thì không có trong trí tuệ của bất kỳ ai khác. Đây là những điểm kiến thức rất mới. Con hãy ngồi trong cô tịch và trò chuyện với bản thân, giống như thế này “Tôi là linh hồn. Tôi lắng nghe Người Cha. Tôi, linh hồn này, hấp thu kiến thức này. Linh hồn này chứa phần vai này. Tôi là linh hồn bất diệt”. Con phải xay nghiền điều này bên trong con. Chúng ta phải thay đổi từ hoàn toàn ô trọc thành hoàn toàn thanh khiết. Con người mang ý thức cơ thể không có kiến thức về linh hồn là gì. Họ giữ những quyển sách đồ sộ kia. Họ quá cao ngạo.
Đây là thế giới hoàn toàn ô trọc. Không có linh hồn cao quý nào ở đây. Giờ đây, con biết rằng con phải nỗ lực để thay đổi từ hoàn toàn ô trọc trở nên hoàn toàn thanh khiết. Con hãy xay nghiền khía cạnh này bên trong bản thân con. Nhiều người các con có thể chia sẻ kiến thức này, nhưng con không có sự tưởng nhớ ấy. Phải có sự kiểm tra nội tâm như thế. Con phải thay đổi từ ô trọc thành thanh khiết bằng cách tưởng nhớ đến Người Cha. Con đừng trở thành học giả nói suông. Có ví dụ về một học giả bảo những bà mẹ hãy niệm “Rama, Rama”, để rồi họ có thể vượt qua dòng sông. Con đừng buông lời dối trá như thế. Có nhiều người giống như thế. Một số người giải thích thật hay nhưng chúng lại không có yoga. Chúng ý thức cơ thể suốt cả ngày. Nếu không, chúng sẽ gửi cho Baba tấm biểu đồ của chúng, nói rằng chúng thức dậy vào thời gian nào và chúng tưởng nhớ nhiều bao nhiêu. Một số người con không gửi tin tức của mình. Chúng chỉ nói nhiều về kiến thức này một cách không cần thiết và không có yoga. Mặc dù chúng trao kiến thức này cho những người quan trọng, nhưng bản thân chúng lại yếu trong yoga. Con hãy thức dậy vào sáng sớm và nhớ đến Người Cha “Baba ơi, Người là Đấng dấu yêu nhất”.
Đây là Vở kịch độc đáo được định sẵn. Không ai hiểu bí mật về Vở kịch này. Họ không hiểu linh hồn là gì và Linh Hồn Tối Cao là gì. Giờ đây, con người thậm chí còn tệ hơn cả con vật. Chúng ta cũng đã từng như thế. Con đã tiến đến tình trạng tệ như thế trong vương quốc của Maya. Con có thể trao kiến thức này cho bất kỳ ai. Con hãy nói với họ “Bạn là linh hồn, giờ đây đã trở nên hoàn toàn ô trọc. Bạn phải trở nên hoàn toàn thanh khiết một lần nữa. Trước hết, bạn hãy xem mình là linh hồn”. Điều này thì dễ dàng hơn đối với người nghèo. Người giàu có nhiều điều phức tạp hơn. Người Cha nói “Ta đi vào cơ thể bình thường; ông này không quá nghèo và cũng không quá giàu”. Giờ đây, con biết rằng Người Cha đến vào lúc này mỗi Chu kỳ và khuyên chúng ta làm thế nào để trở nên thanh khiết. Baba không đến để cho con lời khuyên về những khó khăn trong công việc kinh doanh của con. Con đã cầu gọi “Ôi, Đấng Thanh Lọc hãy đến!”. Vì thế, Baba chỉ cho con cách để trở nên thanh khiết. Brahma này đã không biết bất cứ điều gì về bản thân ông ấy. Nếu con là diễn viên mà lại không biết về lúc bắt đầu, giữa hoặc kết thúc của Vở kịch này, con sẽ được gọi là gì? Chúng ta, những linh hồn, là diễn viên trong Chu kỳ thế giới này, nhưng không ai biết nó diễn ra như thế nào. Mặc dù họ nói rằng linh hồn ở trong thế giới vô thể, nhưng họ không nói ra điều đó từ trải nghiệm. Giờ đây, các con, những linh hồn, biết theo cách thực tế rằng con là cư dân của thế giới vô thể. Các con, những linh hồn, là vô thể. Con hãy giữ điều này trong trí tuệ của con.
Có nhiều người không có yoga một chút nào, rồi do ý thức cơ thể, chúng phạm phải nhiều lỗi lầm. Điều chính yếu là trở nên ý thức linh hồn. Con nên quan tâm đến việc trở nên hoàn toàn thanh khiết. Những người con quan tâm đến việc trở nên hoàn toàn thanh khiết thì không bao giờ để cho đá tuôn ra từ miệng của chúng. Nếu chúng mắc sai lầm, ngay lập tức chúng báo cáo cho Người Cha “Baba ơi, con đã phạm phải sai lầm này. Xin hãy tha thứ cho con!”. Chúng sẽ không che giấu lỗi lầm. Khi lỗi lầm bị che giấu, lỗi lầm gia tăng thậm chí còn nhiều hơn. Con hãy tiếp tục kể tin tức của con cho Baba biết. Baba sẽ hồi âm rằng “Yoga của con không chính xác”. Điều chính yếu là trở nên thanh khiết. Câu chuyện về 84 kiếp thì ở trong trí tuệ của các con. Con hãy quan tâm đến việc trở nên hoàn toàn thanh khiết nhiều đến mức có thể. Hãy từ bỏ ý thức cơ thể. Con chính là những Raja Rishi. Các Hatha yogi không bao giờ có thể dạy Raja Yoga. Chỉ Người Cha mới có thể dạy Raja Yoga. Chỉ Người Cha trao kiến thức này.
Vào lúc này, thờ cúng là hoàn toàn ô trọc. Người Cha chỉ đến vào thời kỳ Chuyển giao để trao kiến thức này. Giờ đây, Người Cha đã đến, thờ cúng phải kết thúc và thế giới này cũng phải kết thúc. Thời kỳ Vàng được thiết lập thông qua kiến thức và yoga này. Thờ cúng hoàn toàn riêng biệt. Người ta nói rằng hạnh phúc và đau khổ đều tồn tại ở đây. Con có trọng trách to lớn. Con hãy tiếp tục tạo ra những cách thức để mang lại lợi ích cho bản thân. Cũng đã được giải thích rằng thế giới thanh khiết là vùng đất bình an và vùng đất hạnh phúc. Đây là vùng đất bất an, vùng đất đau khổ. Điều đầu tiên và chính yếu đó là yoga. Nếu con không có yoga, con chỉ nói ra thật nhiều kiến thức này một cách không cần thiết giống như là học giả vậy.
Ngày nay, có nhiều huyền thuật. Nó không có liên quan gì đến kiến thức này. Con người bị vướng mắc quá nhiều vào những điều giả dối; họ đang trong tình trạng ô trọc. Đích thân Người Cha nói “Ta đi vào thế giới ô trọc này, đi vào cơ thể ô trọc này”. Không ai ở đây là thanh khiết. Người này không tự gọi mình là Thượng Đế. Ông ấy nói “Ta cũng ô trọc. Khi ta trở nên thanh khiết, ta sẽ trở thành thiên thần”. Con cũng sẽ trở thành thiên thần thanh khiết. Điều chính yếu là chúng ta có thể trở nên thanh khiết bằng cách nào. Sự tưởng nhớ chắc chắn được cần đến cho việc này. Những người con bất cẩn với việc tưởng nhớ nói rằng “Dù gì chúng con cũng là con của Shiv Baba. Chúng con ở trong sự tưởng nhớ đến Baba”. Tuy nhiên, Baba nói “Tất cả chỉ là lời dối trá”. Đó là sự bất cẩn. Con phải nỗ lực để có sự tưởng nhớ này. Thức dậy vào sáng sớm và ngồi trong sự tưởng nhớ trong khi xem con là linh hồn. Có cuộc trò chuyện từ tim đến tim. Chính linh hồn nói. Giờ đây, con đang trở nên ý thức linh hồn.
Lời ca ngợi được hát lên về những ai mang lại lợi ích cho người khác. Đó là lời ca ngợi thuộc về cơ thể, trong khi lời ca ngợi này thuộc về Đấng vô thể, Người Cha Tối Cao, Linh Hồn Tối Cao. Con hiểu điều này. Kiến thức về cái Thang và chúng ta nhận 84 kiếp trong khi chúng ta đi xuống như thế nào thì không có trong trí tuệ của bất kỳ ai khác. Cái bình tội lỗi giờ đây đã trở nên đầy. Cái bình ấy có thể được làm sạch bằng cách nào? Đây là lý do vì sao con gọi Người Cha đến. Con thuộc về cộng đồng Pandava. Con thuộc về thể chế chính trị – tôn giáo. Baba giải thích những điều thuộc về các tôn giáo. Không ai khác có thể giải thích những điều đó cho con giống như thế này. Tất cả những người sáng lập nên tôn giáo làm gì? Những môn đồ của họ phải đi xuống sau họ. Họ không thể trao cho bất kỳ ai sự giải thoát vĩnh cửu. Chỉ khi Người Cha đến vào lúc cuối, mọi người mới có thể được làm cho trở nên thanh khiết và được đưa trở về Nhà. Đây là lý do vì sao không có lời ca ngợi về bất kỳ ai ngoại trừ Người. Không có lời ca ngợi về Brahma hoặc về con. Con sẽ làm gì nếu Baba không đến? Giờ Người Cha đã đưa con vào trạng thái đi lên. Được hát lên rằng “Khi trạng thái của con đi lên, mọi người đều nhận được lợi ích. Tuy nhiên, không ai hiểu ý nghĩa của điều này. Họ chỉ hát lên thật nhiều lời ca ngợi mà thôi.
Giờ đây, Người Cha đã giải thích rằng linh hồn là bất tử và đây là chiếc ngai của linh hồn. Linh hồn là bất diệt; linh hồn không bao giờ có thể chết đi. Linh hồn rời khỏi cơ thể của mình và nhận lấy cơ thể khác để diễn phần vai khác. Không phải là những con quỷ chết chóc đến và mang linh hồn kia đi. Khi ai đó rời bỏ cơ thể của mình, con không nên cảm thấy bất hạnh. Linh hồn kia chỉ đơn giản từ bỏ cơ thể và ra đi để diễn phần vai khác. Khóc lóc để làm gì? Giờ đây con hiểu chúng ta, những linh hồn, đều là anh em trai với nhau. Có lời hát rằng “Linh hồn chia lìa với Linh Hồn Tối Cao trong suốt một thời gian dài”. Người Cha đến đâu để gặp gỡ các con? Thậm chí họ còn không biết điều này. Giờ đây, mọi điều đang được giải thích cho con. Con đã nghe những điều như thế trong suốt một thời gian dài.
Đấng ấy không có sách vở nào cả. Người chỉ đề cập đến kinh sách để mà giải thích cho con. Người Cha là Đấng Chân Lý, vì thế Người tạo ra tạo vật thật sự. Có chiến thắng thông qua sự thật và có thất bại thông qua sự giả dối. Người Cha đích thực thiết lập nên vùng đất của sự thật. Con đã bị Ravan đánh bại nhiều lần rồi. Tất cả những điều này đều được định sẵn trong Vở kịch. Con biết rằng vương quốc của con giờ đây đang được thiết lập. Tất cả những thứ này sẽ không tồn tại. Tất cả những thứ này đến sau. Thật dễ để giữ Chu kỳ thế giới này trong trí tuệ của con.
Những người con đang nỗ lực sẽ không trở nên hạnh phúc với việc chúng nói ra kiến thức thật hay. Cùng với điều đó, chúng cũng sẽ có yoga và hấp thu những cung cách tốt. Con phải trở nên thật ngọt ngào. Con không được gây đau khổ cho bất kỳ ai. Hãy giải thích cho người khác với thật nhiều tình yêu thương.
Có quá nhiều biến động do sự thanh khiết. Việc này xảy ra theo Vở kịch; nó được định sẵn trong Vở kịch. Tuy nhiên, không phải là con nhận được điều gì đó nếu như nó ở trong Vở kịch. Không, con phải nỗ lực cho nó. Con phải hấp thu các đức hạnh thánh thiện giống như các vị thần. Con không được trở nên giống như nước muối. Hãy kiểm tra xem con không hành xử tệ hại hoặc làm mất danh dự của Người Cha. Bất kỳ ai làm ô danh vị Satguru thì không thể đạt được vị trí cao.
Đấng ấy là Người Cha đích thực và Người Thầy đích thực. Giờ đây, các con, những linh hồn, nhận thức được rằng Người Cha là Đại Dương Kiến Thức và là Đại Dương Hạnh Phúc. Chắc chắn Người đã trao kiến thức này trước kia và đã ra đi. Đây là lý do vì sao Người được nhớ đến. Trước kia, linh hồn của người này không có kiến thức này. Không ai biết linh hồn là gì hoặc Vở kịch là gì. Con người phải được trao cho kiến thức này. Con người tạo ra ngọn lửa hiến tế của Rudra và họ tôn thờ linh hồn. Việc tôn thờ các linh hồn có tốt hơn việc tôn thờ cơ thể của những con người thánh thiện không? Cơ thể được tạo nên từ 5 yếu tố vật chất. Đây là lý do vì sao chỉ việc tôn thờ Shiv Baba là không bị pha tạp. Giờ đây, con chỉ được lắng nghe Đấng ấy mà thôi. Vì thế, được bảo rằng “Không nghe điều quỷ! Hãy dừng nghe những lời nói xấu. Chỉ lắng nghe Ta mà thôi”. Kiến thức này không bị pha tạp. Điều chính yếu đó là: chỉ khi ý thức cơ thể của con bị phá bỏ, con mới có thể trở nên điềm tĩnh và mát lành. Nếu con ở trong sự tưởng nhớ đến Người Cha, con sẽ không bao giờ nói những điều sai trái. Cũng sẽ không có ánh nhìn xấu xa. Trong khi nhìn mọi thứ, cứ như thể con không thấy gì cả. Con mắt thứ ba kiến thức giờ đã mở ra. Người Cha đã đến và làm cho chúng ta trở thành trinetri và trikaldarshi. Giờ đây, con có kiến thức về ba khía cạnh thời gian và ba thế giới. Achcha.
Gửi đến những người con dấu yêu, ngọt ngào nhất, đã thất lạc từ lâu, nay mới tìm lại được, nỗi nhớ, niềm thương và lời chào buổi sáng từ Người Mẹ, Người Cha, BapDada. Người Cha linh hồn cúi chào những người con linh hồn.
Trọng tâm thực hành:
1. Cùng với việc lắng nghe kiến thức này, con cũng hãy ở trong yoga. Hấp thu những cung cách tốt. Trở nên thật ngọt ngào. Đừng bao giờ để cho đá tuôn ra từ miệng của con.
2. Ngồi trong cô tịch, trở nên hướng nội và trò chuyện với bản thân. Tạo ra những cách thức để trở nên thanh khiết. Thức dậy vào sáng sớm và nhớ đến Cha với thật nhiều tình yêu thương.
Lời chúc phúc: Mong con trở nên vô thể, theo đó nắm bắt những lời chỉ dẫn với bộ thiết bị vô tuyến của con vào khoảng thời gian phá hủy.
Để nắm bắt được những lời chỉ dẫn sau cùng vào khoảng thời gian phá hủy, con cần có trí tuệ không bị nhiễm thói tật (viceless). Giống như những người kia giao tiếp với nhau thông qua bộ thiết bị vô tuyến (wireless), vì thế ở đây, con có bộ thiết bị vô tuyến (wireless) là trở nên không thói tật (viceless). Thông qua bộ thiết bị này, con sẽ bắt được âm thanh để đi đến nơi an toàn. Những người con ở trong sự tưởng nhớ đến Cha và trở nên không thói tật, và những ai có sự thực hành trở nên vô thể thì sẽ không bị kết liễu trong khoảng thời gian phá hủy, mà sẽ rời bỏ cơ thể theo mong muốn của mình.
Khẩu hiệu: Để yoga sang một bên và bận rộn với việc hành động chính là bất cẩn.
*** Om Shanti ***
Thấm nhuần cốt cách đường bệ tâm linh và sự thanh khiết
Sự đường bệ đến từ sự thanh khiết nghĩa là thuộc về một Đấng duy nhất. Để trở nên hoàn toàn thanh khiết trong cuộc đời Brahmin này, con hãy làm cho bài học thuộc về một Đấng trở nên kiên định. Hãy có những mong ước tốt lành và cảm nhận thanh khiết trong thái độ và ánh nhìn của con. Hãy nhìn vào mọi người trong hình dáng ý thức linh hồn hoặc hình dáng thiên thần của họ. Trong hành động của con, con hãy trao cho mỗi một linh hồn niềm hạnh phúc và nhận được hạnh phúc. Nếu ai đó gây ra đau khổ cho con hoặc phỉ báng con, con hãy trở thành vị thần của sự khoan dung.