13/05/25Morning Murli Om Shanti BapDada Madhuban
Trọng tâm: Con ngọt ngào, hãy loại bỏ tình yêu của con khỏi con người có cơ thể và nhớ đến một Người Cha vô thể và tay chân của con rồi sẽ trở nên mát dịu.
Câu hỏi: Đâu là dấu hiệu của những linh hồn thuộc về dòng tộc thánh thần?
Trả lời:
1. Những linh hồn thuộc về dòng tộc thánh thần thì dễ dàng có sự bàng quan đối với thế giới cũ này.
2. Trí tuệ của chúng luôn ở trong sự vô hạn. Chúng nỗ lực để trở thành những bông hoa thanh khiết để đi đến Shivalaya.
3. Chúng không có bất kỳ hoạt động mang tính quỷ nào.
4. Chúng giữ biểu đồ của mình và kiểm tra rằng chúng không thực hiện bất kỳ hành động xấu xa, mang tính quỷ nào.
5. Chúng nói cho Người Cha sự thật và không che giấu bất cứ thứ gì với Người.
Bài hát: Chúng con sẽ không bị chia tách khỏi Người mà cũng sẽ không có bất kỳ đau khổ nào.
Om shanti. Đây là những điều vô hạn. Tất cả những thứ hữu hạn bây giờ kết thúc. Trong thế giới này, có nhiều thứ được nhớ đến; có tình yêu dành cho nhiều thực thể có cơthể. Chỉ một Đấng Duy Nhất vô thể mới được gọi là Người Cha Tối Cao, Linh Hồn Tối Cao, Shiva. Trí tuệ của con bây giờ phải nối kết trong yoga với duy nhất một mình Người. Đừng nhớ đến bất kỳ thực thể hữu hình nào. Trao thức ăn cho các thầy tu brahmin, v.v…là phong tục và hệ thống của thời kỳ sắt. Phong tục và hệ thống ở đây thì hoàn toàn khác với ở đó. Không một con người có cơ thể nào được nhớ đến vào lúc này. Cho đến khi con đạt đến trạng thái đó, con phải tiếp tục nỗ lực. Người Cha nói: Nhiều hết mức có thể, con hãy quên đi tất cả những người đã đến và đi, cũng như những ai tồn tại vào lúc này trong thế giới cũ này. Trong suốt cả ngày, hãy sử dụng trí tuệ của con cho việc xoay nghiền điều cần giải thích cho mọi người. Hãy bảo mọi người đến và hiểu về quá khứ, hiện tại và tương lai của thế giới này, thế giới mà chẳng một ai biết về nó. Quá khứ nghĩa là thời gian khi nó bắt đầu; nó bắt đầu với thời kỳ vàng. Hiện tại nghĩa là những gì tồn tại vào lúc này. Do đó, từ thời kỳ vàng cho đến bây giờ. Tương lai là thứ sắp diễn ra. Không một ai trên thế giới biết về điều này. Các con biết điều này, đây là lý do vì sao con làm các tờ áp phích v.v…
Đây là vở kịch khổng lồ vô hạn. Người ta tạo ra nhiều vở kịch giả hữu hạn. Tác giả của vở kịch thì khác với những người dựng cảnh. Tất cả những bí mật này bây giờ có trong trí tuệ của con. Không có thứ gì mà con thấy được vào lúc này sẽ còn tồn tại; tất cả sẽ bị phá hủy. Do đó, con phải tạo ra những cảnh rất đẹp của thời kỳ vàng để cho thấy thế giới ấy đẹp như thế nào. Ở Ajmer, họ có mô hình của thành phố thời kỳ vàng của Dwaraka. Do đó con có thể sao chép những cảnh của nó và mô phỏng thế giới mới trông sẽ như thế nào. Thế giới cũ này phải được thiêu đốt. Con có bản đồ của thế giới này và bản đồ thế giới mới sẽ xuất hiện. Con nên nghĩ về những điều như thế và tạo ra những bức tranh thật tốt.
Con biết rằng con người hoàn toàn có trí tuệ đá vào lúc này. Cho dù con có giải thích cho họ bao nhiêu đi nữa, thì không có gì đọng lại trong trí tuệ họ. Con có thể tìm kiếm sự trợ giúp từ một số người ở rạp hát, những người tạo ra những phối cảnh rất đẹp để mà con có thể mô phỏng cảnh đẹp của thời kỳ vàng. Những người đó có thể trao cho con những ý tưởng rất hay. Họ có thể chỉ cho con nhiều cách để làm. Con nên giải thích cho họ và bảo họ tạo ra thứ gì đó thật tốt để người ta sẽ đến và hiểu được rằng đã từng chỉ có một lối sống trong thời kỳ vàng.
Các con có thứ hạng tương ứng với mức độ mà con hấp thụ.Trí tuệ của ý thức cơ thể được nói là trí tuệ dơ bẩn. Trí tuệ ý thức linh hồn được nói là giống như bông hoa. Các con bây giờ đang trở thành hoa. Nếu vẫn giữ ý thức cơ thể, con vẫn còn là những cái gai. Các con có sự bàng quan đối với thế giới cũ này. Con có trí tuệ vô hạn và sự bàng quan vô hạn. Chúng ta có sự chán ghét ghê gớm đối với nhà thổ này. Chúng ta bây giờ đang trở thành hoa để đi đến Shivalaya. Nếu một trong số các con hành xử một cách tệ hại trong khi đang trở thành hoa, sẽ được hiểu rằng tính quỷ đã đi vào người đó. Nếu người chủ gia đình trở thành thiên nga, nhưng vợ của anh ấy không hiểu được gì cả, thì sẽ rất khó khăn. Anh ta hẳn phải chịu đựng rất nhiều. Rồi sẽ được hiểu rằng nó không có trong vận may của anh ấy. Không phải rằng tất cả mọi người đều thuộc về dòng tộc thánh thần. Những ai thuộc về dòng tộc thánh thần thì sẽ đến đây. Nhiều báo cáo về hành vi xấu được gửi đến Baba. “Người này người kia có những đặc tính quỷ này”. Đây là lý do vì sao Baba nói với con mỗi ngày: Hãy nhìn vào biểu đồ của con mỗi tối và kiểm tra xem con không thực hiện bất kỳ hành động xấu xa, mang tính quỷ nào không. Baba nói: Hãy nói cho Baba tất cả những lỗi lầm mà con đã phạm phải trong cuộc đời. Khi một số người các con phạm phải lỗi lầm lớn, chúng xấu hổ khi nói cho Bác Sĩ Phẫu Thuật về lỗi lầm ấybởi vì danh dự của chúng sẽ mất. Nếu con không thừa nhậnlỗi lầm ấy, con còn thua lỗ nặng hơn. Maya vả con rất mạnh đến mức mà mọi chân lý sự thật trong con đều bị hủy hoại. Maya là rất mạnh. Ngay cả Người Cha cũng có thể làm gì nếu con không thể chiến thắng năm thói tật? Người Cha nói: Ta là Đấng Nhân Từ và Thần Chết của mọi Thần Chết. Con cầu gọi Ta, Đấng Thanh Lọc, đến và thanh lọc con. Cả hai cái tên này đều là của Ta. Ta bây giờ đang diễn cả hai phần vai – Đấng Nhân Từ và Thần Chết của mọi Thần Chết.
Ta đang thay đổi gai thành hoa; do đó, trí tuệ của con có niềm hạnh phúc đó. Người Cha Amarnath (Chúa Tể Bất Tử) nói: Tất cả các con đều là những nàng Parvati. Hãy liên tục nhớ một mình Ta và con sẽ đi đến mảnh đất bất tử và tội lỗi của con sẽ được gột bỏ. Tội lỗi của con không được gột bỏ bằng cách đi trên các cuộc hành hương kia. Kia là cuộc hành hương của con đường thờ cúng. Nhiều người hỏi các con cách chi trả các khoản chi phí, nhưng không ai báo cho Baba bất kỳ tin tức nào về câu trả lời của con. Tất cả chúng ta, những Brahmin đều là con của Brahma; do đó tất cả chúng ta sẽ cùng nhau chi trả, phải vậy không? Chúng ta cũng đang thiết lập vương quốc cho chính mình bằng cách đi theo Shrimat. Rồi chúng ta sẽ đi và trị vì ở đó. Chúng ta đang học Raja Yoga, do đó chúng ta sẽ chi trả các chi phí.
Shiv Baba quyên tặng châu ngọc kiến thức bất diệt này thông qua đó chúng ta trở thành vua của các vị vua. Trẻ em phải chi trả bất cứ thứ gì mà chúng học. Hãy giải thích rằng con tự chi trả các khoản chi phí và không cầu xin hay hỏi xin quyên góp bất kỳ thứ gì. Tuy nhiên, các con chỉ viết rằng chúng được hỏi câu hỏi đó. Đây là lý do vì sao Baba đã nói: Hãy kiểm tra biểu đồ của con vào buổi tối xem có bao nhiêu phục vụ mà con đã làm trong suốt cả ngày. Tất cả những thứ này nên được theo dõi. Hầu hết những người đến đây sẽ trở thành thần dân. Có rất ít người sẽ đạt được vị trí cao. Có rất ít vua và rất ít người giàu có. Có nhiều người nghèo. Ở đây cũng vậy và trong thế giới của các vị thần cũng vậy. Một vương quốc đang được thiết lập và mọi người được cần đến cho vương quốc, theo thứ hạng. Người Cha đến và dạy cho con Raja Yoga và thiết lập vương quốc của lối sống thánh thần nguyên thủy vĩnh hằng. Vương quốc của đạo lý sống thánh thần đã từng tồn tại, nhưng bây giờ nó không còn nữa. Baba nói: Ta chỉ đến một lần để thiết lập nó. Do đó, con cần những bức tranh như thế để giải thích cho mọi người. Khi con nghe murli của Baba, con sẽ làm điều đó. Ngày qua ngày, con tiếp tục nhận được được sự chỉnh sửa. Cũng hãy kiểm tra trạng thái của riêng con và xem nó sẽ được điều chỉnh như thế nào.
Người Cha đến và kéo con ra khỏi bụi bẩn. Con càng làm phục vụ trong việc kéo người khác khỏi bụi bẩn, con sẽ càng đạt được vị trí cao. Các con phải sống cùng với nhau giống như sữa và đường. Ở đây, Người Cha làm cho con thậm chí còn hướng thượng hơn so với thời kỳ vàng. Thượng Đế, Người Cha, đang dạy cho con. Do đó, các con những học trò phải cho thấy điều kỳ diệu trong lời dạy của Người. Chỉ khi đó Người Cha mới hiến sinh Bản thân Người cho con. Hãy để điều này đi vào trong trái tim con rằng con bây giờ sẽ chỉ làm công việc phục vụ trong việc làm cho Bharat trở thành thiên đường. Tất nhiên, con phải tiếp tục thực hiện công việc của con v.v…Tuy nhiên, trước hết hãy nghĩ về sự tiến bộ của bản thân con. Điều này rất dễ dàng. Con người có thể làm bất kỳ điều gì. Trong khi sống ở nhà cùng với gia đình của mình, con phải đạt được vị trí hoàng tộc. Đo dó, hãy viết biểu đồ của con. Hãy kiểm tra lãi - lỗ của con trong cả ngày. Nếu con không viết biểu đồ, sẽ rất khó khăn để con cải sửa bản thân. Con thậm chí không lắng nghe Người Cha. Hãy kiểm tra mỗi ngày để xem liệu con có gây đau khổ cho bất kỳ ai không. Vị trí mà con đạt được là rất cao và thu nhập thì khổng lồ. Nếu không thì, con sẽ phải khóc. Đây là cuộc đua. Một số người kiểm được hàng trăm ngàn rupi trong khi những người khác thì trở nên khánh kiệt. Đây là cuộc đua thuộc Thượng Đế. Không phải rằng con phải chạy đua thể lý. Đơn giản chỉ cần nhớ Baba dấu yêu trong trí tuệ con. Nếu con phạm lỗi, ngay lập tức nói cho Baba về nó. “Baba, con đã phạm lỗi này. Con đã phạm lỗi này bằng các cơ quan thể lý của mình. Người Cha nói: Con đã được trao cho một trí tuệ để phân biệt đúng và sai. Do đó, đừng có làm bất kỳ điều gì sai trái. Nếu, trên thực tế, con làm điều gì sai trái, con phải ăn năn và hỏi xin Người Cha sự tha thứ. Người ngồi đây để lắng nghe con. Bất kỳ hành động sai trái nào mà con thực hiện, ngay lập tức nói cho Baba hoặc viết cho Baba về nó. “Baba, con đã thực hiện hành động sai trái này.” Rồi thì, một nửa sẽ được tha thứ. Không phải rằng Ta (Baba) sẽ có lòng nhân từ cho con. Sẽ không hề có lòng nhân từ hoặc tha thứ dẫu là một chiếc bánh mà mỗi người các con phải cải sửa bản thân con. Tội lỗi của con sẽ được loại bỏ bằng cách có tưởng nhớ đến Người Cha. Mọi thứ của quá khứ phải được cắt bỏ bằng sức mạnh yoga. Sau khi thuộc về Người Cha, đừng phỉ báng Người. Những ai phỉ báng Satguru thì không thể tìm đượ claasy một chỗ đứng (vị trí). Con nhận được vị trí rất cao. Không ai nhận được vị trí hoàng tộc từ các guru khác. Ở đây, con có mục tiêu và mục đích. Không có mục tiêu hay mục đích trên con đường thờ cúng. Thậm chí nếu có, thì nó cũng chỉ cho giai đoạn tạm thời. Có sự khác biệt lớn giữa hạnh phúc trong 21 kiếp và niềm hạnh phúc nhỏ bé chỉ đáng giá vài xu. Không phải rằng của cải mang đến hạnh phúc; nó cũng mang đến nhiều đau khổ. OK, chẳng hạn, nếu ai đó xây bệnh viện, người đó sẽ không ốm yếu trong kiếp sinh tiếp theo của mình. Không phải rằng rồi người đó sẽ có thể học giỏi hoặc rằng người đó sẽ nhận được nhiều của cải. Người đó sẽ phải làm mọi thứ đúng cho điều đó. Khi ai đó xây dharamshala, anh ta nhận được dinh thự trong kiếp sau. Không phải rằng anh ta cũng sẽ khỏe mạnh; không.
Người Cha giải thích rất nhiều điều. Một số người các con hiểu mọi thứ rất tốt và giải thích cho người khác. Một số người các con không hiểu được gì cả. Do đó, hãy viết biểu đồ của con mỗi ngày. Con đã phạm phải tội lỗi nào? Con thi trượt trong khía cạnh này ngày hôm nay. Rồi Baba sẽ khuyên con không thực hiện những hành động như thế nữa. Con biết rằng con bây giờ sẽ đi đến thiên đường. Thủy ngân hạnh phúc của con không gia tăng nhiều như thế. Baba cũng có rất nhiều niềm hạnh phúc! Ta là một người đàn ông già và ta sẽ cởi bỏ cơ thể này và trở thành hoàng tử. Các con cũng đang học. Do đó, thủy ngân hạnh phúc của con nên dâng cao. Tuy nhiên, con thậm chí không nhớ Người Cha. Người Cha giải thích mọi thứ cho con một cách rất dễ dàng. Con phải vò đầu bứt tóc rất nhiều để học tiếng Anh v.v…Có rất nhiều khó khăn trong việc học tiếng Anh còn việc học này thì thật dễ dàng. Con trở nên mát dịu và điềm tĩnh thông qua việc học tâm linh này.
Ở đây, con đơn giản phải tiếp tục nhớ Người Cha và tay chân của con sẽ trở nên mát dịu. Mỗi người các con đều có cơ thể, có phải không? Shiv Baba không có cơ thể. Chính Shri Krishna mới có cơ quan giác quan. Tay chân của cậu ấy dù sao cũng mát dịu. Đó là lý do vì sao tên của cậu ấy được nhắc đến. Con có thể giữ tình đồng hành với cậu ấy như thế nào? Cậu ấy tồn tại trong thời kỳ vàng. Ai đã làm cho tay chân của cậu ấy mát dịu như thế? Con bây giờ hiểu được điều này. Do đó, các con, con phải hấp thụ tất cả những điều này. Con không được đánh nhau hay cãi cọ. Hãy nói sự thật! Khi những lời nói dối được nói ra, mọi thứ kết thúc. Người Cha giải thích mọi thứ cho các con. Hãy tạo ra những tấm áp phích thật tốt để có thể gửi chúng đi cho mọi người. Khi mọi người thấy chúng tốt ra sao, họ sẽ cảm thấy muốn đến để nhìn thấy nữa. Những người giải thích phải rất khéo léo. Con phải học cách làm phục vụ. Những giáo viên rất giỏi có thể làm cho người khác trở nên giống như chúng cũng được cần đến. Những ai làm cho người khác trở thành những nhà quản lý giống như họ được gọi là những người giáo viên giỏi; họ sẽ nhận được vị trí cao. Con không nên có trí tuệ trẻ con. Nếu không thì, ai đó sẽ bắt con đi mất. Đây là cộng đồng của Ravan. Hãy chuẩn bị những người giáo viên giỏi như thế để có thể trông coi trung tâm. Achcha.
Gửi đến những người con ngọt ngào nhất, dấu yêu, đã thất lạc từ lâu và nay mới tìm lại được, nỗi nhớ, niềm thương và lời chào buổi sáng từ Người Mẹ, Người Cha, BapDada. Người Cha linh hồn chào namaste đến những người con linh hồn.
Trọng tâm thực hành:
1. Hãy chỉ cho Người Cha điều kỳ diệu về những lời dạy của Người. Hãy luôn bận rộn trong việc làm cho Bharat trở thành thiên đường. Trước hết hãy nghĩ về sự tiến bộ của bản thân con. Hãy sống cùng với nhau như sữa và đường.
2. Nếu con phạm lỗi, con hỏi xin Người Cha sự tha thứ và cải sửa bản thân con. Người Cha không có lòng nhân từ trong việc này. Hãy cắt bỏ tội lỗi của con bằng cách có tưởng nhớ đến Người Cha. Đừng thực hiện theo bất kỳ cách nào có thể khiến Người bị phỉ báng.
Lời chúc phúc: Mong con trở nên tách rời giống như bông hoa sen, với đặc điểm của việc tràn đầy kiến thức, hãy cứu bản thân con khỏi bất kỳ xung đột tâm ấn nào.
Cho đến lúc cuối, một số người con sẽ có tâm ấn của người hầu và số khác sẽ có tâm ấn của vua. Đừng chờ đợi tâm ấn của họ thay đổi, mà đừng để những tâm ấn ấy ảnh hưởng đến con, bởi vì, trước tiên, tâm ấn của mỗi người là khác nhau và, thứ hai, chúng đến dưới dạng của Maya. Do đó, con hãy ra bất kỳ quyết định nào trong khi tuân theo quy tắc ứng xử. Trong khi có những tâm ấn khác nhau, đừng để có bất kỳ sự xung đột nào. Để làm được điều này, hãy trở nên tràn đầy kiến thức và tách rời như bông hoa sen.
Khẩu hiệu: Thay vì cố chấp và gắng sức vất vả, hãy nỗ lực với sự giải trí tiêu khiển.
*** Om Shanti ***
Tín hiệu Avyakt: Hãy hấp thụ cốt cách đường bệ tâm linh và sự thanh khiết.
Sự thanh khiết là mẹ của bình an và hạnh phúc. Không thể có đau khổ hay bất an khi có sự thanh khiết. Do đó, hãy kiểm tra xem con có luôn nằm một cách thoải mái trên chiếc giường hạnh phúc, nghĩa là, con có luôn nghỉ ngơi trên chiếc giường ấy như là hiện thân của bình an không. Có bất kỳ sự hoang mang nào bên trong con về các câu hỏi “tại sao”, “Cái gì”, “Như thế nào”? Hoặc, con có vượt thoát khỏi sự hoang mang, trong trạng thái là hiện thân của hạnh phúc không?