16/05/2025 Morning Murli Om Shanti BapDada Madhuban
Trọng tâm: Con ngọt ngào, tình yêu của con là dành cho một Người Cha, bởi vì con nhận được của thừa kế vô hạn từ Người. Con nói với Người với tình yêu thương rằng “Baba của con”.
Câu hỏi: Tại sao không lời nào mà con người nói ra có thể sánh với những lời mà Người Cha nói ra?
Trả lời: Bởi vì mỗi một lời mà Người Cha nói ra đều là lời dạy hướng thượng. Những ai nghe được những lời hướng thượng này thì trở nên vĩ đại, nghĩa là trở thành con người hướng thượng nhất. Những lời hướng thượng của Người Cha làm cho con trở thành bông hoa xinh đẹp. Những lời được nói ra bởi con người thì không phải là những lời hướng thượng. Thật ra, do những lời không hướng thượng như thế nên con mới đi xuống.
Bài hát: Cho dù thế giới có thay đổi, nhưng chúng con sẽ không hề đổi thay.
Om shanti. Dòng đầu tiên của bài hát này thật có ý nghĩa, nhưng phần còn lại của bài hát thì vô ích. Tương tự như mức độ chính xác của những từ như “Thượng Đế nói”, “Manmanabhav” và “Madhyajibhav” trong kinh Gita. Mức độ chính xác của nó giống như là nhúm muối trong cả bao tải bột. Con biết thật rõ rằng Thượng Đế là ai. Shiv Baba được gọi là Thượng Đế. Shiv Baba đến vào tạo nên Shivalaya (vùng đất của Shiva, thiên đường). Người đến đâu? Người đi vào nhà thổ này. Đích thân Người đến và nói “Ôi, những người con tâm linh dấu yêu, ngọt ngào nhất, đã thất lạc từ lâu, nay mới tìm lại được của Ta”. Chính các con, những linh hồn, lắng nghe Người. Các con, những linh hồn, biết rằng con là bất diệt và cơ thể của con có thể bị hoại diệt. Giờ đây, chúng ta, những linh hồn, đang lắng nghe những lời hướng thượng được nói ra bởi Người Cha Tối Cao, Linh Hồn Tối Cao. Chỉ duy nhất Người Cha Tối Cao, Linh Hồn Tối Cao nói ra những lời hướng thượng làm cho chúng ta trở thành con người hướng thượng. Không linh hồn vĩ đại và guru nào nói ra những lời hướng thượng như thế. Khi họ nói “Shivohum”, đó cũng không phải là những lời mang đúng ý nghĩa. Giờ đây, con đang lắng nghe những lời hướng thượng từ Người Cha và đang trở thành những bông hoa xinh đẹp. Có sự khác biệt lớn giữa gai và hoa!
Giờ đây, con biết rằng không phải con người đang nói chuyện với con. Shiv Baba đang hiện diện bên trong người này. Người cũng là linh hồn, nhưng Người được gọi là Linh Hồn Tối Cao. Giờ đây, linh hồn ô trọc cầu gọi “Hỡi Linh Hồn Tối Cao, xin hãy đến! Hãy đến và thanh lọc cho chúng con!”. Người là Người Cha Tối Cao, là Đấng làm cho chúng ta trở thành con người hướng thượng. Con đang trở thành con người hướng thượng nhất, còn được gọi là thánh thần. Thuật ngữ “Người Cha Tối Cao” thì thật ngọt ngào. Khi họ xem Người hiện diện ở khắp mọi nơi, thì không có sự ngọt ngào. Rất ít các con nhớ đến Người Cha với thật nhiều tình yêu thương bên trong con. Vợ chồng nhớ về nhau dựa trên những điều hữu hình, vật chất. Ở đây, các con, những linh hồn, phải nhớ đến Người Cha Tối Cao, Linh Hồn Tối Cao với thật nhiều tình yêu thương. Trên con đường thờ cúng, họ không thể nào tôn thờ Người với tình yêu thương nhiều như thế. Không có tình yêu thương ấy. Làm sao họ có thể yêu thương Người khi mà họ không biết về Người? Giờ đây, con có thật nhiều tình yêu thương dành cho Người. Các con, những linh hồn, nói “Baba của con”.
Tất cả các linh hồn đều là anh em trai với nhau. Mỗi người anh em nói rằng Baba đã trao cho chúng tôi lời giới thiệu về Người. Tuy nhiên, đó sẽ không được gọi là tình yêu thương. Con sẽ có tình yêu thương dành cho người mà con nhận được điều gì đó từ người ấy. Con cái yêu thương cha của họ vì họ nhận được của thừa kế từ ông ấy. Của thừa kế càng lớn thì con cái của ông ấy càng có nhiều tình yêu thương. Nếu cha của họ không có tài sản nào cả, mà ông nội của họ có, thì họ sẽ không có nhiều tình yêu thương dành cho cha của mình. Sẽ có nhiều tình yêu thương hơn dành cho ông nội, bởi vì họ tin rằng họ sẽ nhận được tiền từ ông của mình. Giờ đây, Đấng này là Người Cha vô hạn. Con biết rằng giờ đây Người Cha đang dạy cho con. Đây là điều mang đến niềm hạnh phúc to lớn “Thượng Đế là Cha của tôi”. Không ai biết đến Người Cha, Đấng Sáng Tạo. Do không biết về Người, cho nên họ tự gọi mình là Người Cha. Nếu con hỏi một đứa trẻ rằng cha của nó là ai, cuối cùng nó sẽ nói “Là chính tôi”. Giờ đây, con biết rằng Đấng ấy chắc chắn là Người Cha của mọi người cha. Người Cha vô hạn mà giờ đây chúng ta đã tìm thấy thì không có cha của riêng Người. Đó là Người Cha cao quý nhất. Vì thế, con nên có thật nhiều niềm hạnh phúc bên trong con.
Khi mọi người đi trên những cuộc hành hương kia, không có nhiều hạnh phúc đến như thế, bởi vì không có thành quả nào ở đó. Họ chỉ đơn giản đi đến đó để có cái nhìn thoáng qua. Họ loạng choạng rất nhiều mà chẳng vì điều gì cả. Họ làm mòn cả trán của mình, và họ cũng sử dụng hết toàn bộ số tiền của mình. Họ tiêu tốn quá nhiều tiền, tuy nhiên họ không đạt được điều gì cả. Nếu có nguồn thu nhập kiếm được trên con đường thờ cúng, người dân Bharat sẽ trở nên thật giàu có. Họ chi ra rất nhiều rupee để xây đền thờ… Con không chỉ có một ngôi đền dành cho Somnath; mỗi một vì vua đều có một ngôi đền riêng. Con đã được trao cho rất nhiều của cải. Cách đây 5000 năm, con đã được làm cho trở thành chủ nhân của thế giới. Chỉ mỗi Người Cha nói điều này. Cách đây 5000 năm, Ta đã dạy cho con Raja Yoga và đã làm cho con trở nên giống như Laksmi và Narayan. Con hãy nhìn xem, giờ con đã trở thành gì! Hãy để điều này đi vào trí tuệ của con. Chúng ta thật là hướng thượng! Sau khi nhận 84 kiếp, giờ đây chúng ta đã ngã xuống sàn; chúng ta đã trở nên không còn xứng đáng giống như là vỏ sò. Giờ đây, chúng ta sẽ đến với Baba, Đấng đang làm cho chúng ta trở thành chủ nhân của thế giới. Đây là cuộc hành hương duy nhất mà linh hồn được gặp gỡ Người Cha. Vì thế, phải có tình yêu thương dành cho Người từ bên trong con.
Khi con đến đây, trí tuệ của con cần nhận thức được rằng con đang đến với Người Cha ấy, Đấng mà một lần nữa con nhận được quyền trị vì thế giới từ Người. Người Cha ấy trao cho chúng ta lời dạy “Con ơi, hãy hấp thu các đức hạnh thánh thiện!”. Nhớ đến Ta, Người Cha, Đấng Toàn Năng, Đấng Thanh Lọc! Ta đến vào mỗi Chu kỳ và nói với con “Hãy liên tục chỉ nhớ đến Ta, và tội lỗi của con sẽ được gột bỏ”. Hãy để trái tim của con biết rằng con đang đi đến với Người Cha vô hạn. Người Cha nói “Ta là thầm lặng”. Linh hồn nói “Con là thầm lặng”. Con hiểu rằng con đang đến với Shiv Baba và Brahma Dada; cả hai kết hợp với nhau. Chúng ta đang đến gặp Đấng làm cho chúng ta trở thành chủ nhân của thế giới. Hãy có niềm hạnh phúc vô hạn từ bên trong con. Khi con rời khỏi nhà của con để đến Madhuban, niềm hạnh phúc nên bập bùng bên trong con. “Người Cha đã đến để dạy cho chúng ta, và Người đang chỉ cho chúng ta cách thức để hấp thu các đức hạnh thánh thiện!”. Khi con rời khỏi nhà của con, con nên có niềm hạnh phúc này ở bên trong con. Khi cô con gái sắp sửa gặp chồng tương lai của mình, cô ấy đeo trang sức… và gương mặt của cô ấy bừng nở; gương mặt của cô ấy bừng nở để nhận lấy đau khổ. Còn gương mặt của con bừng nở để nhận lấy niềm hạnh phúc liên tục. Vì thế, con nên có thật nhiều hạnh phúc trong việc đến với Người Cha. “Giờ đây, chúng ta đã tìm thấy Người Cha vô hạn. Khi chúng ta đến thời kỳ Vàng, các cấp độ của chúng ta sẽ giảm”.
Giờ đây, các con, những Brahmin, là con của Thượng Đế. Thượng Đế ngồi ở đây và dạy cho con. Người là Cha của chúng ta, và cũng là Thầy của chúng ta. Người đang dạy và đang thanh lọc cho chúng ta, rồi Người sẽ đưa chúng ta quay trở về Ngôi nhà Linh hồn cùng với Người. Giờ đây, chúng ta, những linh hồn, đang được giải thoát khỏi vương quốc dơ bẩn của Ravan. Nên có thật nhiều hạnh phúc từ bên trong con. Bởi vì Người Cha đang làm cho con trở thành chủ nhân của thế giới, vì thế con nên học cho thật tốt. Khi học trò học giỏi, họ thi đậu với điểm số cao. Những người con nói “Baba ơi, con sẽ trở thành Shri Narayan”. Đây là câu chuyện thật sự về việc trở thành Narayan thật sự. Đây là câu chuyện về việc thay đổi từ con người bình thường trở thành Narayan. Con đã nghe những câu chuyện sai kia từ kiếp này đến kiếp khác. Chỉ một lần duy nhất, vào lúc này, con nghe câu chuyện đúng từ Người Cha. Sau đó, việc kể chuyện lại tiếp diễn trên con đường thờ cúng. Được bảo rằng Shiv Baba đã nhận kiếp sinh vào ban đêm, vì thế họ mới tổ chức lễ mừng sinh nhật của Người từ năm này qua năm khác. Tuy nhiên, không ai biết khi nào thì Người đến hoặc Người đã làm gì khi Người đến. Achcha, họ cũng tổ chức sinh nhật của Krishna. Họ không biết khi nào thì Krishna đến, Krishna đã đến như thế nào, hoặc Krishna đã làm gì. Họ nói rằng Krishna đã đi vào vùng đất của quỷ vương Kans. Làm thế nào Krishna có thể nhận kiếp sinh trong vùng đất ô trọc? Con nên hạnh phúc rằng con đang đến với Người Cha vô hạn.
Một số người chia sẻ trải nghiệm của mình về việc ai đó đã bắn mũi tên vào họ như thế nào, và nói với họ rằng Baba đã đến. Kể từ ngày hôm đó, họ tiếp tục tưởng nhớ chỉ một Người Cha. Cuộc hành hương này là để con đến với Người Cha vĩ đại nhất. Baba là sống động và Người đến để gặp gỡ những người con của Người. Những cuộc hành hương kia thì thuộc về đời thường. Ở đây, Người Cha thì sống động. Giống như chúng ta, những linh hồn, nói thông qua cơ thể của mình, vì thế Người Cha, Linh Hồn Tối Cao, cũng phải nói thông qua cơ thể. Việc học này là để kiếm sống cho 21 kiếp tương lai của con. Những việc học khác thì chỉ dành cho một kiếp hiện tại. Vậy con nên học việc học nào và con nên làm nghề nào? Người Cha nói “Hãy làm tròn cả hai. Con không được rời bỏ nhà và gia đình của con, rồi đi vào rừng sống giống như là ẩn sĩ. Con đường này là con đường gia đình. Việc học này dành cho cả hai”. Không phải tất cả mọi người đều sẽ học. Một số người sẽ học rất tốt, và một số người học ít hơn. Một số người ngay lập tức sẽ bị bắn bởi mũi tên, trong khi những người khác sẽ tiếp tục nói huyên thuyên cứ như thể họ bị điên. Một số người nói “Vâng, tôi sẽ cố gắng hiểu”. Những người khác lại nói “Tôi phải hiểu những điều này bằng cách ngồi cô tịch ở đâu đó”. Sau đó, họ rời đi và biến mất. Nếu mũi tên kiến thức này bắn trúng ai đó, ngay lập tức người ấy sẽ đến để hiểu mọi điều. Một số người nói rằng họ không có thời gian. Từ đó con có thể hiểu rằng mũi tên kiến thức đã không bắn trúng họ. Con hãy nhìn xem ngay lập tức Brahma Baba đã rời bỏ mọi thứ khi mũi tên kiến thức bắn trúng ông ấy. Ông ấy tin rằng ông ấy sẽ nhận được quyền trị vì. Vì thế, ông ấy nghĩ “Tất cả những thứ này làm sao sánh được với quyền trị vì kia? Mình muốn đạt được vương quốc từ Người Cha”. Người Cha nói “Giờ đây, con hãy thực hiện công việc kinh doanh của con, nhưng hãy đến và hiểu tất cả những điều này cho thật tốt chỉ trong vòng một tuần.
Con phải chăm sóc cho gia đình của con và nuôi nấng con cái của con. Những ẩn sĩ kia xây dựng gia đình, rồi bỏ nhà cửa và bỏ chạy. Người Cha nói “Con đã sinh ra con của con. Vì thế, con hãy chăm sóc cho chúng thật tốt”. Nếu vợ con của con nghe theo con, thì họ vâng lời và xứng đáng. Nếu họ không nghe theo con, thì họ không vâng lời và không xứng đáng. Con có thể nói người nào là xứng đáng và người nào là không xứng đáng. Người Cha nói “Nếu con theo shrimat, con trở nên hướng thượng. Nếu không, con không thể nhận được của thừa kế. Hãy trở nên thanh khiết, trở thành người con xứng đáng và làm rạng danh Người Cha”. Khi mũi tên kiến thức bắn trúng họ, họ sẽ nói “Xong rồi! Giờ đây tôi sẽ kiếm được nguồn thu nhập thật sự”. Người Cha đã đến để đưa con đến Shivalaya (vùng đất của Shiva, thiên đường). Con cũng phải trở nên xứng đáng để đi đến Shivalaya. Có nỗ lực trong việc này. Hãy nói với họ “Giờ đây, hãy nhớ đến Shiv Baba. Cái chết đang đứng ngay trước mặt”. Họ cũng phải nhận được lợi ích. Con hãy nói với họ “Giờ đây, hãy nhớ đến Người Cha, rồi tội lỗi của bạn sẽ được gột bỏ”. Nhiệm vụ của các con, những người con gái, là nâng đỡ cho cả gia đình của con và gia đình chồng. Bởi vì con đã được mời đến đó, cho nên nhiệm vụ của con là mang lại lợi ích cho họ. Con hãy trở nên nhân từ. Hãy chỉ cho những người ô trọc cách thức để trở nên thanh khiết.
Con biết rằng mọi thứ chắc chắn trở nên cũ từ mới. Trong địa ngục, tất cả các linh hồn đều ô trọc. Vì thế, người ta đi đến tắm ở sông Hằng để được thanh lọc. Tuy nhiên, trước hết, họ phải hiểu rằng hiện tại họ là ô trọc, vì thế họ phải trở nên thanh khiết. Người Cha nói với các linh hồn “Hãy nhớ đến Ta, và tội lỗi của con sẽ được gột bỏ”. Con hãy trao cho các hiền triết và thánh nhân bức thông điệp của Ta “Người Cha nói: Hãy nhớ đến Ta!”. Tạp chất sẽ tiếp tục được loại bỏ khỏi linh hồn với ngọn lửa yoga hoặc cuộc hành hương tưởng nhớ. Con sẽ được thanh lọc và đến với Ta. Ta sẽ đưa tất cả các con trở về Nhà cùng với Ta. Con bò cạp tiếp tục tiến lên cho tới khi nó tiếp cận với thứ gì đó mềm, rồi nó sẽ chích thứ đó. Bằng cách chích vào hòn đá, nó sẽ nhận được gì? Con cũng có thể trao đi lời giới thiệu về Người Cha. Người Cha đã nói với con rằng những tín đồ của Người ở đâu. Họ đang ở trong những ngôi đền dành cho Shiva, trong những ngôi đền dành cho Krishna và trong những ngôi đền dành cho Lakshmi và Narayan. Các tín đồ tiếp tục tôn thờ Ta. Họ cũng là con của Ta. Họ cũng đã nhận được vương quốc từ Ta, nhưng giờ họ đã trở thành tín đồ từ xứng đáng được tôn thờ. Họ cũng là tín đồ của các vị thần. Việc thờ cúng số một là tôn thờ Shiva, là sự thờ cúng không bị pha tạp. Trong khi dần dần đi xuống, họ bắt đầu tôn thờ các yếu tố tự nhiên. Thật dễ để giải thích cho các tín đồ của Shiva: Đây là Shiv Baba, Người Cha của tất cả các linh hồn. Người trao cho chúng ta của thừa kế thiên đường. Người Cha nói “Giờ đây, con hãy nhớ đến Ta, và tội lỗi của con sẽ được gột bỏ”. Ta đang trao cho con bức thông điệp này.
Người Cha nói “Ta là Đấng Thanh Lọc, là Đại Dương Kiến Thức. Ta đang trao cho con kiến thức này. Ta cũng dạy cho con yoga để thanh lọc cho con”. Ta trao cho con bức thông điệp này thông qua cơ thể của Brahma “Hãy nhớ đến Ta. Nhớ đến 84 kiếp của con”. Con sẽ tìm thấy những tín đồ trong đền thờ và ở các kumbha mela (nơi tụ họp tâm linh). Ở đó, con có thể giải thích dòng sông Hằng hay Linh Hồn Tối Cao là Đấng Thanh Lọc. Vì thế, con nên có niềm hạnh phúc về việc con đang đến với ai. Người rất đỗi bình thường. Người nên thể hiện ra sự hào nhoáng nào? Shiv Baba nên làm gì để rồi Người trông giống như con người vĩ đại? Người không thể quấn lên tấm vải màu vàng nghệ giống như các ẩn sĩ. Người Cha nói “Ta nhận lấy một cơ thể bình thường”. Con hãy cố vấn cho Ta biết Ta nên làm gì đi. Ta nên trang hoàng cho cỗ xe này như thế nào? Khi họ cưỡi con ngựa của Hussein, họ trang hoàng cho nó thật đẹp. Còn ở đây, người ta thể hiện cỗ xe của Shiv Baba dưới hình dạng là con bò. Họ cũng vẽ biểu tượng của Shiva ở trên trán của con bò. Shiv Baba có thể đi vào con bò như thế nào? Tại sao họ lại thể hiện ra con bò ở trong đền thờ? Họ nói rằng đó là cỗ xe của Shankar. Liệu Shankar có cỗ xe nào trên vùng tinh tế không? Tất cả những chuyện đó đều thuộc về con đường thờ cúng, và nó được ấn định trong Vở kịch. Achcha.
Gửi đến những người con dấu yêu, ngọt ngào nhất, đã thất lạc từ lâu, nay mới tìm lại được, nỗi nhớ, niềm thương và lời chào buổi sáng từ Người Mẹ, Người Cha, BapDada. Người Cha linh hồn cúi chào những người con linh hồn.
Trọng tâm thực hành:
1. Hãy tự hứa rằng 1. Giờ đây, con sẽ kiếm nguồn thu nhập thật sự. 2. Con sẽ làm cho bản thân trở nên xứng đáng để đi đến Shivalaya (Ngôi Đền của Shiva). 3. Con sẽ trở thành người con xứng đáng bằng cách theo shrimat và làm rạng danh Người Cha.
2. Trở nên nhân từ và làm cho con người hoàn toàn ô trọc trở nên hoàn toàn thanh khiết. Mang lại lợi ích cho mọi người. Nhắc nhở mọi người về Người Cha trước khi cái chết đến.
Lời chúc phúc: Mong con là tấm gương soi thánh thiện, trao tầm nhìn về ba khía cạnh thời gian cho mọi linh hồn con người.
Giờ đây, con phải trở thành tấm gương soi thánh thiện đến mức mọi linh hồn con người đều có thể có tầm nhìn về ba khía cạnh thời gian. Hãy để họ có thể nhìn thấy rõ ràng họ từng là gì, giờ họ đang là gì và họ sẽ trở thành gì trong tương lai. Khi họ dần biết được, nghĩa là khi họ trải nghiệm được và nhìn thấy rằng sự thèm khát mà họ từng có trong nhiều kiếp giờ đây được đáp ứng, rằng mong muốn được đi vào sự giải thoát hoặc thiên đường của họ đang được đáp ứng, họ sẽ dễ dàng được thu hút đến đây để đạt được của thừa kế của họ từ Người Cha.
Khẩu hiệu: Liên tục giữ vững bài học về “một nguồn sức mạnh và một niềm tin”, rồi con sẽ dễ dàng có thể tránh khỏi sự khó khăn.
*** Om Shanti ***
Tín hiệu Avyakt: Hấp thu nhân cách đường bệ tâm linh và sự thanh khiết
Những linh hồn thừa kế có chất lượng sẽ được hiển lộ khi con ở trong sự đường bệ dựa trên sự thanh khiết của con. Hãy giữ cho ánh nhìn của con không bao giờ bị thu hút vào bất cứ điều gì hữu hạn. Người thừa kế là người có quyền. Những ai liên tục có trạng thái có quyền thì không bao giờ có thể phụ thuộc vào Maya. Bằng cách có niềm hân hoan say sưa thanh khiết về việc có mọi quyền, con có trạng thái có mọi quyền ở đây và con cũng có mọi quyền ở đó.