Trọng tâm: Con ngọt ngào, mỗi người các con nên tự kiểm tra bản thân xem liệu mình đã trở thành một bông hoa hay chưa. Hãy kiểm tra để chắc chắn rằng con không trở thành cái gai bằng ý thức cơ thể. Người Cha đã đến để thay đổi các con từ gai trở thành hoa.
Câu hỏi: Dựa trên niềm tin nào mà con có tình yêu không gián đoạn dành cho Người Cha?
Trả lời: Khi con trước hết có niềm tin rằng mình là một linh hồn, thì con sẽ có tình yêu dành cho Người Cha. Con cần phải có niềm tin không lay chuyển rằng Người Cha vô hình đang hiện diện trong cỗ xe may mắn này. Người đang dạy chúng ta thông qua người này. Khi niềm tin này bị lung lay thì tình yêu trong con cũng giảm sút.
Om shanti. Thượng Đế, Đấng thay đổi gai thành hoa nói; hay Thượng Đế, Người Chủ Khu vườn, đang nói. Con biết rằng con đến đây để thay đổi từ gai thành hoa. Tất cả các con đều hiểu rằng trước đây các con đã từng là những cái gai còn giờ đây con đang trở thành hoa. Người được ca ngợi rất nhiều: Người ta nói: “Hỡi Đấng Thanh Lọc, xin hãy đến!” Người là Đấng Chèo thuyền, Chủ nhân Khu vườn và Đấng Cứu rỗi các linh hồn. Mặc dù Người được gọi bằng nhiều tên gọi khác nhau nhưng hình ảnh của Người thì giống nhau ở khắp mọi nơi. Người ta ca ngợi Người là Đại dương Kiến thức, Đại Dương Hạnh phúc. Con biết rằng lúc này con đang ngồi cùng với Đấng ấy.
Con đến đây để thay đổi từ con người giống như cái gai thành vị thần giống như bông hoa. Đây là mục tiêu và mục đích của con. Giờ, mỗi người các con phải nhìn vào trái tim mình và tự hỏi: Tôi có đức hạnh thánh thiện không? Tôi đã trở nên đầy đủ mọi đức hạnh thánh thiện chưa? Trước đây, con từng ca ngợi các vị thần và xem bản thân mình là cái gai. Bởi vì có năm thói tật nên con thường hát: “Tôi thiếu phẩm hạnh, tôi không có đức hạnh.” Ý thức cơ thể cũng là hình thái mạnh mẽ của cái tôi. Khi con xem bản thân con là linh hồn, con có thật nhiều tình yêu thương dành Người Cha.
Bây giờ con biết rằng Người Cha vô hình đang hiện diện trong cỗ xe này. Ngay cả khi con có niềm tin này, thì niềm tin ấy vẫn có thể tan biến. Con nói rằng con đã đến với Shiv Baba, người đang ở trong cỗ xe may mắn của Prajapita Brahma. Người Cha của tất cả linh hồn chúng ta chỉ có một Shiv Baba và Người hiện diện trong cỗ xe này. Niềm tin này phải rất vững chắc. Chính trong điều này mà Maya mang đến sự nghi ngờ. Khi một Kumari đính hôn và chuẩn bị kết hôn, cô ấy tin rằng mình sẽ nhận được nhiều hạnh phúc từ chồng, nhưng cô ấy nhận được hạnh phúc gì? Cô ấy ngay lập tức trở nên ô trọc. Khi cô ấy vẫn còn là một Kumari thì người mẹ, người yêu của cô ấy, v.v. đều phải cúi mình trước cô ấy bởi vì sự thanh khiết của cô ấy. Ngay khi cô ấy trở nên ô trọc, cô ấy phải bắt đầu cúi đầu trước mọi người. Hôm nay, mọi người đều cúi đầu trước cô ấy, và ngày mai, cô ấy sẽ phải cúi đầu trước mọi người.
Bây giờ, con đang ở thời kì chuyển giao và đang trở thành con người cao quý hướng thượng nhất. Ngày mai con sẽ ở đâu? Những ngôi nhà này ở ngày hôm nay là gì? Có quá nhiều hoạt động dơ bẩn ở khắp mọi nơi. Đây được gọi là nhà thổ; mọi người đều sinh ra trong thói tật. Chỉ có các con mới được sống trong Ngôi Đền Shiva. Năm ngàn năm trước, con đã từng rất hạnh phúc. Không có tên gọi hay dấu dạng của khổ. Bây giờ con đã đến đây để trở thành như thế một lần nữa. Người ta không hề biết gì về Ngôi Đền của Shiva. Thiên đường được gọi là Ngôi Đền của Shiva. Shiv Baba đã thiết lập thiên đường. Mọi người đều nói “Baba”, nhưng nếu con mà hỏi họ Người Cha ở đâu thì họ sẽ nói Người hiện diện ở khắp mọi nơi. Họ nói Người ở trong cả mèo, chó, cá và cá sấu. Có quá nhiều sự khác biệt! Người Cha nói: Trước kia, con là con người cao quý nhất, nhưng sau 84 kiếp, con đã trở thành gì? Con đã trở thành cư dân của địa ngục. Đây là lý do vì sao mọi người đều cầu gọi: “Hỡi Đấng Thanh Lọc, xin hãy đến!” Người Cha bây giờ đã đến để thanh lọc mọi người. Người nói: Hãy ngừng uống độc dược trong kiếp sinh cuối cùng này. Tuy nhiên, người ta vẫn không hiểu.
Người Cha của tất cả các con, những linh hồn bây giờ nói: Hãy trở nên thanh khiết! Mọi người đều nói “Baba”. Đầu tiên, linh hồn nhớ đến Baba rồi sau đó, họ nhớ đến Baba này. Baba kia là Đấng vô hình và Baba này là con người hữu hình. Linh Hồn Tối Cao ngồi đây và giải thích cho các con, những linh hồn ô trọc. Buổi ban đầu, con cũng từng thanh khiết. Con từng sống với Người Cha, sau đó con đi xuống đây để diễn phần vai của mình. Hãy hiểu chu trình này thật rõ. Bây giờ con sắp đến thế giới mới của thời kì vàng. Mong muốn của con là được đi tới thiên đường. Con đã từng cầu xin một đứa con giống như Krishna. Giờ Ta đã đến để làm cho con trở nên giống như Krishna. Ở đó, tất cả những đứa trẻ đều giống như Shri Krishna; chúng là những bông hoa hoàn toàn thanh khiết. Bây giờ con đang đi đến vùng đất của Krishna; các con đang trở thành chủ nhân của thiên đường. Hãy tự hỏi chính mình: Tôi đã trở thành bông hoa chưa? Tôi có trở thành cái gai bằng sự cao ngạo về cơ thể không? Con người xem bản thân mình là cơ thể chứ không phải là linh hồn. Khi con quên mất con là linh hồn, thì con cũng quên mất Người Cha. Chỉ bằng cách biết về Người Cha thông qua sự giới thiệu từ Người mà con mới có thể nhận được thừa kế của Người Cha. Tất cả mọi người đều nhận được thừa kế từ Người Cha vô hạn. Không một linh hồn nào không nhận được của thừa kế của mình.
Chỉ duy nhất Người Cha mới đến và thanh lọc mọi người rồi đưa tất cả quay trở về mảnh đất Niết bàn. Người ta nói rằng ánh sáng hòa vào ánh sáng hoặc tan hòa vào yếu tố Brahm. Họ không hề có bất kỳ kiến thức nào về điều này. Con biết con đang đi đến với ai. Sự đồng hành của Chân lý sự thật này thì không phải là đồng hành với con người. Các con, những linh hồn đã tách biệt khỏi Người Cha và giờ đây con đã tìm thấy tình đồng hành với Người. Chỉ duy nhất một lần trong suốt 5000 năm, con mới có được tình đồng hành đích thực của Đấng Chân lý. Không có satsang (nơi tụ họp tâm linh) nào diễn ra ở thời kì vàng và thời kì bạc. Tuy nhiên, trên con đường thờ cúng, có rất nhiều satsang. Thực tế, chỉ có duy nhất Người Cha mới là Đấng Chân lý sự thật. Bây giờ con đang ngồi trong tình đồng hành cùng với Người.
Con phải có nhận thức rằng con là học trò của Thượng Đế và chính Thượng Đế đang dạy các con. Đây cũng là vận may vĩ đại của con. “Baba của chúng ta đang ở đây.” Người trở thành Người Cha, Người Thầy và Guru. Chính vào lúc này mà Người mới diễn cả ba vai trò này. Người làm cho các con thuộc về Người. Người Cha nói: Chỉ bằng cách có sự tưởng nhớ mà tội lỗi của con mới được loại bỏ. Bằng cách có tưởng nhớ đến Người Cha, tội lỗi của con sẽ được cắt bỏ và con sẽ nhận được vương miện ánh sáng. Thực ra đó chỉ là biểu tượng; không phải là con có thể nhìn thấy ánh sáng. Đó là biểu tượng của sự thanh khiết. Không ai khác có thể nhận được kiến thức này. Chỉ duy nhất Người Cha mới trao kiến thức này. Người là tràn đầy kiến thức. Người Cha nói: Ta là Hạt giống của cây thế giới loài người. Đây là cái cây lộn ngược. Đây là cây Kalpa. Trước đây đã từng có cái cây của những bông hoa thánh thiện. Bây giờ nó đã trở thành khu rừng gai bởi vì năm thói hư tật xấu. Thói tật lớn nhất là ý thức cơ thể. Không có ý thức cơ thể ở thiên đường. Ở đó, họ hiểu mình là linh hồn, nhưng họ không biết Người Cha, Linh Hồn Tối Cao. Tất cả những gì họ biết là họ là linh hồn; vậy thôi. Họ không có bất kỳ kiến thức nào khác.
Con đã được bảo rằng bộ da của con đã già đi sau nhiều kiếp sinh và giờ đây đã bị mục nát. Bây giờ giống như con rắn, con phải loại bỏ nó đi. Lúc này, cả linh hồn và thể xác đều ô trọc. Khi linh hồn các con trở nên thanh khiết, các con sẽ rời bỏ cơ thể. Tất cả linh hồn sẽ bay về nhà. Bây giờ con đã biết vở kịch này sắp kết thúc. Bây giờ chúng ta phải trở về nhà với Người Cha. Vì vậy, chúng ta phải nhớ đến ngôi nhà. Cơ thể này phải được từ bỏ. Khi cơ thể bị phá hủy, thế giới cũng sẽ bị phá hủy và khi đó con sẽ đi đến ngôi nhà mới và phát triển các mối quan hệ mới. Những người đó sẽ phải nhận kiếp tái sinh ở đây, trong khi các con sẽ được nhận kiếp tái sinh trong thế giới của những bông hoa. Thánh thần được gọi là thanh khiết. Con hiểu rằng con từng là bông hoa, sau đó con trở thành cái gai và con sẽ đến thế giới của những bông hoa một lần nữa. Càng tiến bộ hơn, con sẽ càng có tầm nhìn rõ hơn về điều đó.
Tất cả đều là trò chơi. Meera từng nhảy múa trong trạng thái thoát hồn, nhưng cô ấy không hề có kiến thức nào về điều này. Meera không đi đến thiên đường; cô ấy vẫn sẽ ở đâu đó ở đây. Nếu cô ấy thuộc dòng tộc Brahmin này thì cô ấy sẽ nhận được kiến thức này ở đâu đó. Không phải vì cô ấy đã nhảy múa trong trạng thái thoát hồn mà cô ấy đi đến thiên đường. Nhiều người cũng nhảy múa trong trạng thái ấy. Họ sẽ đi vào trạng thái thoát hồn, và sau khi chứng kiến mọi thứ, họ sẽ trở lại đây và lại chìm đắm trong thói tật. Được nhớ rằng, "Nếu con đi lên, con sẽ nếm được vị ngọt của thiên đường, nhưng nếu con xuống thì..." Người Cha khẳng định rằng con có thể trở thành chủ nhân của thiên đường nếu con học kiến thức và yoga này. Nếu con xa rời khỏi Người Cha, con sẽ rơi ngã xuống rãnh nước (sa vào thói tật).
Có những người đã từng kinh ngạc và thuộc về Người Cha. Họ lắng nghe kiến thức này và truyền đạt lại kiến thức cho mọi người. Sau đó họ bỏ chạy. Họ bị Maya làm tổn thương rất nặng nề. Bây giờ, bằng cách tuân theo shrimat của Người Cha mà con đang trở thành thánh thần. Cả linh hồn và cơ thể đều phải trở nên cao quý hướng thượng. Thánh thần không nhận kiếp sinh thông qua thói tật. Thế giới đó là thế giới không thói tật. Năm thói hư tật xấu không tồn tại ở đó. Shiv Baba đã tạo ra thiên đường còn bây giờ nó đã trở thành địa ngục. Bây giờ con đã đến đây để một lần nữa trở thành cư dân của thiên đường. Những ai học giỏi thì sẽ đi đến thiên đường. Con đang học việc học này một lần nữa và sẽ tiếp tục học việc học như thế hết chu kì này đến chu kỳ khác. Chu kỳ cứ tiếp tục xoay.
Đây là vở kịch được tiền định sẵn mà không một ai có thể thoát ra được. Bất kể thứ gì mà con nhìn thấy, dẫu một con muỗi đang bay ngang qua thì nó cũng sẽ bay theo đúng như thế sau một chu kỳ. Cần phải có một trí tuệ thật tốt mới có thể hiểu được điều này. Cuộn phim của vở kịch này vẫn đang tiếp tục diễn ra. Đây là cánh đồng của hành động. Con đến đây từ vùng tối thượng để diễn phần vai của mình. Một số người con trở nên rất thông minh trong việc học này còn một số vẫn đang tiếp tục học. Một số người thậm chí còn thông minh hơn cả những người đi trước. Đại Dương Kiến Thức dạy cho tất cả mọi người. Ngay khi con thuộc về Người Cha, của thừa kế thế giới sẽ là của con. Chính xác là, một linh hồn mà đã trở nên ô trọc thì chắc chắn phải được thanh lọc. Cách dễ nhất để trở nên thanh khiết là tiếp tục nhớ đến Người Cha vô hạn.
Các con nên có sự bàng quan đối với thế giới cũ này, bởi vì sẽ có mảnh đất giải thoát và mảnh đất giải thoát trong cuộc sống. Chúng ta không nhớ bất kỳ ai ngoài một Người Cha. Hãy thức dậy sớm vào buổi sáng và thực hành: Tôi đến đây vô thể và tôi phải trở về nhà vô thể. Vậy tại sao tôi phải nhớ đến bất kỳ con người có cơ thể nào? Hãy thức dậy vào giờ amrit vela và tự trò chuyện với bản thân con theo cách này. Những giờ sáng sớm được gọi là amrit vela. Đại Dương Kiến thức có mật ngọt kiến thức này. Cho nên, Đại Dương Kiến thức nói: Thời gian sáng sớm là rất tốt. Con hãy thức dậy sớm vào buổi sáng và nhớ đến Người Cha với thật nhiều tình yêu thương rằng: Baba, con đã tìm thấy Người sau 5000 năm. Người Cha nói: Bây giờ hãy nhớ đến Ta để tội lỗi của con sẽ được cắt bỏ. Con phải tuân theo shrimat. Con chắc chắn phải trở nên hoàn toàn thanh khiết. Một khi con phát triển được thói quen tưởng nhớ đến Người Cha, con sẽ tiếp tục ở trong trạng thái của niềm hạnh phúc và rồi bất kì ý thức cơ thể nào cũng sẽ tiếp tục được loại bỏ. Khi đó sẽ không còn ý thức về cơ thể; mà con sẽ có thật nhiều niềm hạnh phúc. Các con đã từng rất hạnh phúc khi con thanh khiết.
Tất cả những kiến thức này phải được khắc ghi trong trí tuệ của con. Những ai đến trước chắc chắn sẽ nhận 84 kiếp. Sau đó, những người thuộc triều đại mặt trăng sẽ nhận kiếp sinh ít hơn, rồi sau đó là những người đạo Hồi sẽ nhận kiếp sinh ít hơn nữa. Cái cây vẫn tiếp tục phát triển theo thứ hạng. Tôn giáo/lối sống chính yếu là lối sống thánh thần. Sau đó, ba tôn giáo xuất hiện từ tôn giáo này và rồi các nhánh và nhánh nhỏ cũng xuất hiện.
Bây giờ con đã biết vở kịch này. Vở kịch này vẫn tiếp tục diễn ra một cách chậm chạp như một con rận. Nó tiếp tục trôi qua, từng giây từng giây một. Đó là lý do vì sao “giải thoát trong một giây” được nhớ đến. Linh hồn nhớ Người Cha của mình: “Baba, chúng con là con của Người. Do đó, các con nên ở trong thiên đường. Vậy tại sao các con lại ở trong địa ngục? Người Cha thiết lập thiên đường, vậy tại sao các con vẫn ở địa ngục?” Người Cha giải thích: Các con đã từng ở trong thiên đường. Con đã quên hết mọi thứ sau khi trải qua 84 kiếp sinh. Bây giờ, hãy làm theo lời chỉ dẫn của Ta một lần nữa.
Chỉ bằng cách nhớ đến Người Cha mà tội lỗi của con mới được loại bỏ. Tạp chất đã bị trộn vào linh hồn. Cơ thể là đồ trang sức của linh hồn. Khi linh hồn trở nên thanh khiết, linh hồn sẽ nhận được cơ thể thanh khiết. Bây giờ con biết rằng con đã từng ở trong thiên đường. Bây giờ Người Cha lại đến một lần nữa, con phải đạt được trọn vẹn của thừa kế từ Người. Năm thói tật phải được từ bỏ. Ý thức cơ thể phải được từ bỏ. Trong khi làm mọi việc, hãy luôn nhớ đến Người Cha.
Linh hồn đã nhớ đến Đấng Dấu Yêu của mình trong suốt nửa chu kỳ. Đấng Dấu Yêu giờ đây đã đến. Người nói: Các con đã trở nên xấu xí bằng việc ngồi trên giàn thiêu sắc dục. Bây giờ Ta đã đến để làm cho con trở nên xinh đẹp. Đây chính là mục đích của ngọn lửa yoga. Kiến thức không thể được gọi là giàn thiêu. Đây chính là giàn hỏa thiêu của yoga. Bằng cách ngồi trên giàn thiêu của sự tưởng nhớ, mà tội lỗi của con sẽ được loại bỏ. Gyan được gọi là kiến thức. Người Cha đang kể cho con nghe kiến thức về sự khởi đầu, giữa và kết thúc của thế giới.
Đấng Cao Quý nhất là Người Cha. Tiếp đến là Brahma, Vishnu và Shankar rồi đến các vị thần của triều đại mặt trời và mặt trăng. Sau đó là những nhánh phụ của các tôn giáo khác. Cái cây này phát triển rất to lớn nhưng giờ nó không còn nền tảng nữa. Đây là lý do vì sao có ví dụ về cây đa. Lối sống thánh thần đã biến mất. Mọi người đã trở nên tha hóa trong lối sống và hành động của họ. Các con bây giờ đang thực hiện những hành động hướng thượng để trở nên hướng thượng. Con đang làm cho đôi mắt mình trở nên văn minh. Con không được thực hiện những hành động tha hóa đó; không được có ánh nhìn tệ hại. Mỗi người các con hãy tự kiểm tra bản thân: Tôi có xứng đáng kết hôn với Lakshmi không? Tôi có xem bản thân mình là một linh hồn và nhớ đến Người Cha không? Hãy kiểm tra biểu đồ của mình mỗi ngày và hỏi bản thân xem: Trong suốt cả ngày, tôi có trở nên ý thức cơ thể và phạm tội gì không? Nếu có, sẽ có sự trừng phạt gấp trăm lần. Maya không cho phép các con giữ biểu đồ của mình. Con viết nó trong hai đến bốn ngày rồi dừng lại. Người Cha thì rất quan tâm. Người có lòng nhân từ. Người cảm thấy nếu các con nhớ đến Người thì những tội lỗi của con sẽ được cắt bỏ. Điều này đòi hỏi nỗ lực. Con không được làm cho bản thân mình thua lỗ. Kiến thức này là rất dễ dàng. Achcha.
Gửi đến những người con dấu yêu, ngọt ngào nhất, đã thất lạc từ lâu, nay mới tìm lại được, nỗi nhớ, niềm thương và lời chào buổi sáng từ Người Mẹ, Người Cha, BapDada. Người Cha linh hồn cúi chào những người con linh hồn.
Trọng tâm thực hành:
1. Hãy thức dậy vào giờ amrit vela và có cuộc trò chuyện ngọt ngào với Người Cha. Hãy thực hành trở nên vô thể. Hãy chú ý không nhớ đến ai ngoại trừ Người Cha.
2. Hãy làm cho ánh nhìn của con trở nên thật sáng trong và thuần khiết. Khu vườn của những bông hoa thánh thiện đang được tạo ra. Do vậy, hãy nỗ lực trọn vẹn để trở thành bông hoa. Đừng trở thành cái gai.
Lời chúc phúc: Mong con tự thực hành trên chính mình và đạt được chứng chỉ phục vụ bằng một tâm trí mạnh mẽ.
Để trao cho thế giới lời chúc phúc của ánh sáng và sức mạnh, hãy tạo ra bầu không khí mạnh mẽ vào giờ amrit vela bằng cách tự thực hành sự tưởng nhớ và sau đó con sẽ có thể nhận được chứng chỉ phục vụ bằng tâm trí của con. Trong những khoảnh khắc cuối cùng, chính tâm trí của con sẽ phải làm phục vụ mang người khác vượt thoát chỉ bằng một ánh nhìn và thay đổi thái độ của họ bằng thái độ của con. Con phải trao cho mọi người sức mạnh với nhận thức hướng thượng của mình. Khi con thực hành trao cho họ ánh sáng và sức mạnh theo cách này, thì bầu không khí sau đó sẽ trở nên tự do khỏi trở ngại và pháo đài này sẽ trở nên vững chắc.
Khẩu hiệu: Một linh hồn thông thái hiểu biết thì làm cả ba loại phục vụ cùng lúc: thông qua suy nghĩ, lời nói và hành động.
Tín hiệu Avyakt: Hấp thụ cốt cách đường bệ tâm linh và sự thanh khiết.
Con đưa ra thách thức rằng con có thể nhận được sự giải thoát và giải thoát trong cuộc sống trong vòng một giây. Để hiện thực hóa điều này, tốc độ chuyển hóa của chính con phải đạt được trong một giây. Những người khác phải được chuyển hóa thông qua sự tự chuyển hóa của con. Hãy để họ trải nghiệm con là Brahma Kumars đang chuyển hóa thái độ, ánh nhìn, hành động và lời nói của họ. Cùng với điều này, cũng hãy trao trải nghiệm về nhân cách thanh khiết và sự hoàng tộc tâm linh. Ngay khi họ đến gặp con, hãy để họ bị thu hút bởi nhân cách này.