Trọng tâm: Con ngọt ngào, bây giờ con đang ngồi trong mảnh đất của Thượng Đế để đi đến mảnh đất bình an và mảnh đất hạnh phúc. Đây là tình đồng hành của Chân Lý Sự Thật, nơi mà con trở thành con người cao quý hướng thượng.
Câu hỏi: Bằng cách nào mà các con trở nên hướng thượng hơn cả Người Cha chứ không phải là thấp kém hơn?
Trả lời: Baba nói: Các con, Ta không trở thành Chủ Nhân Của Thế Giới. Cũng giống như đang làm cho con trở thành chủ nhân của thế giới, Ta cũng làm cho các con thành chủ nhân của Brahmand. Ta, Người Cha Cao Quý Nhất, cúi chào các con. Đây là lý do vì sao các con thậm chí còn cao quý hơn cả Ta. Ta chào đón các con, những vị chủ nhân. Sau đó, các con chào mừng Người Cha, Đấng đã làm cho các con trở nên như thế.
Om shanti. Baba nói "Namaste" đến những người con tâm linh ngọt ngào nhất. Con thậm chí không đáp lại và nói: "Baba, namaste." Các con biết rằng Baba làm cho con trở thành chủ nhân của Brahmand cũng như là chủ nhân của thế giới. Người Cha chỉ đơn giản trở thành Chủ Nhân của Brahmand; Người không trở thành Chủ Nhân Của Thế Giới. Người làm cho các con trở thành chủ nhân của cả Brahmand và thế giới. Vì vậy, hãy nói cho Ta, ai vĩ đại hơn? Các con vĩ đại hơn. Do đó, các con nói: "Namaste. Baba ơi, chỉ có Người mới làm cho chúng con trở thành chủ nhân của Brahmand và chủ nhân của thế giới. Đây là lý do vì sao chúng con nói, "Namaste" với Người." Người Hồi giáo nói: "Kính cẩn cúi chào Allah." Con phải có niềm tin thì mới có hạnh phúc. Bất kỳ ai không có niềm tin này thì thậm chí không đến đây. Những ai đến đây thì biết rằng họ không đến với một guru con người; họ không đến với người cha của con người, người thầy của con người hay guru của con người. Con đến với Người Cha tâm linh, Người Thầy tâm linh và Satguru tâm linh. Có vô số con người, trong khi Đấng ấy chỉ có một. Trước đây, không một ai có được lời giới thiệu về Người. Nó được đề cập trong các kinh sách của con đường thờ cúng rằng không ai biết về Đấng Sáng Tạo hay sự sáng tạo. Bởi vì họ không biết về Người nên họ được gọi là trẻ mồ côi.
Những ai được giáo dục tốt thì có thể hiểu rằng Người Cha của tất cả các linh hồn là Đấng vô hình. Người đến và trở thành Người Cha của chúng ta và cũng là trở thành Người Thầy và Satguru của chúng ta. Tên của Shri Krishna thì được tôn vinh trong kinh Gita. Kinh Gita là viên ngọc của tất cả các kinh sách; là mẹ của tất cả các kinh sách; nó là kinh sách cao quý nhất. Chỉ có kinh Gita mới được xem là mẹ và cha. Không có kinh sách nào khác được gọi là mẹ và cha. Shrimad Bhagawad Gita đã được nhớ đến như là bản kinh mẹ. Kiến thức về kinh Gita này đã xuất hiện từ đôi môi hoa sen của Thượng Đế. Người Cha là Đấng Tối Cao. Do đó, chắc chắn kinh Gita được nói bởi Đấng Cao Quý Nhất, kinh Gita là tạo vật của Người; còn tất cả các kinh sách khác đều là cành nhánh của nó, là sự sáng tạo của nó. Của thừa kế không bao giờ được nhận từ tạo vật. Nếu con nhận được từ tạo vậy, thì nó chỉ nhận được trong một khoảng thời gian tạm thời. Có rất nhiều kinh sách khác mà con người dạy cho con người. Bằng việc học chúng, người ta chỉ nhận được niềm hạnh phúc tạm thời cho một kiếp sinh. Mọi môn học khác nhau đều được con người dạy cho con người trong một khoảng thời gian tạm thời. Họ chỉ nhận được niềm hạnh phúc tạm thời. Sau đó, trong kiếp sinh tiếp theo, họ phải tiếp tục một việc học khác. Ở đây, chỉ có duy nhất từ Người Cha vô hình mà con mới nhận được của thừa kế trong 21 kiếp. Không một con người nào có thể trao cho con điều này. Họ làm cho con trở nên không đáng một xu, trong khi Người Cha thì làm cho con đáng giá một pound. Người Cha bây giờ đang ngồi đây và giải thích cho các con.
Tất cả các con đều là con của Thượng Đế. Bởi vì họ gọi Người là hiện diện ở khắp mọi nơi, họ không hiểu ý nghĩa của bất cứ điều gì. Nếu Linh Hồn Tối Cao ở trong mọi người, thì đó sẽ là tình phụ tử. Nếu tất cả mọi người đều là Người Cha, thì làm sao mà con có thể nhận được của thừa kế? Đau khổ sẽ được xóa bỏ bởi ai? Chỉ có Người Cha mới được gọi là Đấng Xóa Bỏ Đau Khổ và Đấng Ban Tặng Hạnh Phúc. Không có ý nghĩa gì khi gọi mọi người là Cha. Người Cha ngồi đây và giải thích rằng đây là vương quốc của Ravan. Điều này cũng được ấn định trong vở kịch. Do đó, nó được thể hiện rõ ràng trong các bức tranh. Nằm trong trí tuệ của các con rằng các con đang ở thời kỳ chuyển giao triển vọng nhất. Người Cha đã đến để làm cho con trở thành con người cao quý hướng thượng nhất. Cũng giống như con sẽ nhận được một địa vị bằng cách học để trở thành luật sư hoặc bác sĩ, vì vậy con cũng hiểu con sẽ trở thành gì khi học việc học này. Con đang ngồi đây trong tình đồng hành của Đấng Chân Lý Sự Thật, thông qua đó mà con sẽ đi đến mảnh đất hạnh phúc. Có hai vùng đất chân lý: một là vùng đất hạnh phúc và vùng đất kia là vùng đất bình an. Đây là ngôi nhà của Thượng Đế.
Người Cha là Đấng Sáng Tạo. Những ai trở nên thông thái bằng việc học với Người Cha thì phải trách nhiệm làm phục vụ. Người Cha nói: Con bây giờ đã trở nên thông minh bằng việc thấu hiểu mọi điều. Vì vậy, hãy đi đến ngôi đền của Shiva và giải thích cho họ. Hãy hỏi họ: "Tại sao các bạn lại dâng nhiều loại trái cây, hoa, bơ, bơ tinh luyện, hoa hôi và hoa hồng cho Shiva?" Họ không dâng hoa hôi ở ngôi đền của Krishna. Ở đó, họ dâng những bông hoa thơm rất đẹp. Ở ngôi đền Shiva, họ dâng hoa hôi hoặc hoa hồng. Tuy nhiên, không một ai trong số họ biết ý nghĩa của điều đó. Người Cha bây giờ đang dạy cho các con. Không phải là con người đang dạy cho con. Phần còn lại của thế giới đều là con người dạy cho con người, trong khi ở đây, Thượng Đế dạy cho con. Không một con người nào có thể được gọi là Thượng Đế. Ngay cả Lakshmi và Narayan cũng không thể được gọi là Thượng Đế; họ được gọi là các vị thần. Brahma, Vishnu và Shankar cũng được gọi là các vị thần. Chỉ có một mình Người Cha mới là Thượng Đế. Người là Người Cha của mọi linh hồn. Mọi người đều cầu gọi: "Hỡi Người Cha Tối Cao, Linh Hồn Tối Cao!" Tên thật của Người là Shiva và các con được gọi là những saligram. Khi các học giả tạo ra ngọn lửa hiến tế, họ tạo ra một lingam Shiva rất lớn và nhiều saligram nhỏ. Linh hồn được gọi là saligram, và Linh Hồn Tối Cao được gọi là Shiva.
Người là Người Cha của tất cả, và chúng ta đều là anh em. Mọi người thậm chí còn nói về tình anh em. Chúng ta là con của Người Cha; chúng ta là anh em. Vậy thì, làm thế nào mà chúng ta trở thành anh chị em? Các con được tạo ra thông qua miệng của Prajapita Brahma; các con là những Brahmin; con là con của Prajapita Brahma. Đây là lý do tại sao con được gọi là Brahma Kumar và Kumari. Achcha, ai đã tạo ra Brahma? Thượng Đế. Brahma, Vishnu và Shankar là một phần của sự sáng tạo. Vùng tinh tế cũng là sự sáng tạo. Các con được xuất hiện thông qua đôi môi hoa sen của Brahma. Con được gọi là Brahmin. Con được nhận nuôi, là những người con được sinh ra từ miệng. Prajapita Brahma tạo ra các con như thế nào? Người chắc chắn phải nhận nuôi chúng, giống như những người đi theo các guru được nhận nuôi; thì họ được gọi là đệ tử. Prajapita Brahma là cha của cả thế giới. Ông ấy cũng được gọi là ông tằng ông tổ. Brahma, Người Cha Nhân Loại, được cần đến ở đây. Cũng có một Brahma ở vùng tinh tế. Mặc dù tên của Brahma, Vishnu và Shankar được nhớ đến là ở vùng tinh tế, nhưng không có con người nào ở vùng tinh tế. Prajapita Brahma là ai? Người Cha ngồi đây và giải thích tất cả những điều này. Các thầy tư tế brahmin cũng tự gọi họ là con của Brahma. Bây giờ Brahma ở đâu? Con nói rằng ông ấy đang ngồi ở đây, trong khi họ nói rằng ông ấy đã tồn tại trong quá khứ. Những brahmin đó tự gọi bản thân họ là người đi thờ cúng. Con bây giờ là Brahmin theo một cách thực tế. Tất cả các con, những người con của Prajapita Brahma đều là anh chị em của nhau. Shiv Baba đã nhận nuôi Brahma. Người nói: Ta đi vào cơ thể cũ này và dạy con Raja Yoga.
Việc thay đổi con người thành thánh thần không phải là nhiệm vụ của con người. Chỉ có Người Cha mới được gọi là Đấng Sáng Tạo. Người dân Bharat biết rằng ngày sinh nhật của Shiva được tổ chức. Shiva là Người Cha. Mọi người không biết ai đã trao vương quốc này cho các vị thần. Đấng Sáng Tạo của thiên đường là Linh Hồn Tối Cao, Đấng ấy cũng được gọi là Đấng Thanh Lọc. Linh hồn các con thưở ban đầu là thanh khiết và sau đó con đi qua các trạng thái thanh khiết, bán thanh khiết và ô trọc. Tất cả mọi người trong thời kỳ sắt đều là hoàn toàn ô trọc, trong khi mọi người trong thời kỳ vàng là hoàn toàn thanh khiết. Vương quốc của Lakshmi và Narayan bắt đầu cách đây 5000 năm và triều đại của các vị thần kéo dài trong 2500 năm. Con cháu của họ cũng cai trị vương quốc đó; có Lakshmi và Narayan Đệ nhất, Đệ nhị, v.v. Mọi người không biết gì về những chuyện này. Mọi người bây giờ đều là tamopradhan (hoàn toàn ô trọc) và ô trọc. Ở đây, không một con người nào là thanh khiết. Mọi người đều cầu gọi: "Hỡi Đấng Thanh Lọc, xin hãy đến!” Do đó, thế giới này là ô trọc. Đây được gọi là địa ngục của thời kỳ sắt. Thế giới mới được gọi là thiên đường, thế giới thanh khiết. Vậy con đã trở nên ô trọc như thế nào? Không một ai biết điều này.
Không một con người nào ở Bharat biết về 84 kiếp của mình. Mọi người nhận lấy tối đa là 84 kiếp và tối thiểu là một kiếp. Bharat được xem là vùng đất bất diệt, bởi vì đây là vùng đất mà Shiv Baba hóa thân. Vùng đất của Bharat không bao giờ có thể bị phá hủy, trong khi tất cả các vùng đất khác thì đều sẽ bị phá hủy. Lối sống thánh thần vĩnh hằng nguyên thủy bây giờ đã biến mất. Không một ai ở đây tự gọi mình là thánh thần, bởi vì thánh thần đều thanh khiết và satopradhan (hoàn toàn thanh khiết). Giờ đây, tất cả thánh thần đều trở thành những người đi thờ phụng ô trọc. Người Cha ngồi đây và giải thích tất cả những điều này. Thượng Đế nói: Thượng Đế là Người Cha của tất cả và Người chỉ đến một lần ở Bharat. Khi nào Người đến? Vào thời kỳ chuyển giao cao quý nhất này. Chỉ thời kỳ chuyển giao này mới được gọi là thời kỳ hướng thượng nhất. Đây là thời kỳ chuyển giao, là thời điểm thay đổi từ thời kỳ sắt sang thời kỳ vàng, từ ô trọc thành thanh khiết. Con người ô trọc thì sống trong thời kỳ sắt, trong khi thánh thần thanh khiết thì sống trong thời kỳ vàng. Đây là lý do vì sao thời kỳ này được gọi là thời kỳ chuyển giao hướng thượng nhất, khi Người Cha đến và thay đổi con từ ô trọc thành thanh khiết. Con phải đến để thay đổi từ con người bình thường thành thánh thần, những con người cao quý nhất. Con người thậm chí không biết rằng chúng ta, những linh hồn ở trong vùng đất niết bàn. Chúng ta đến đây từ vùng đất niết bàn để diễn phần vai của mình. Thời lượng của vở kịch này là 5000 năm. Chúng ta phải diễn phần vai của mình trong vở kịch vô hạn này.
Tất cả con người đều là diễn viên. Chu kỳ của vở kịch này tiếp tục xoay; nó không bao giờ có thể dừng lại. Trước hết, thánh thần đến để diễn các phần vai của họ trong thời kỳ vàng. Sau đó, có những chiến binh của thời kỳ bạc. Vở kịch này phải được thấu hiểu. Thế giới này bây giờ là một khu rừng gai; tất cả con người đều bất hạnh. Sau thời kỳ sắt này, thì thời kỳ vàng sẽ đến. Có rất nhiều con người trong thời kỳ sắt. Sẽ có bao nhiêu người trong thời kỳ vàng? Rất ít. Sẽ chỉ có thánh thần vĩnh hằng và nguyên thủy của triều đại mặt trời. Thế giới cũ này bây giờ phải được chuyển hóa. Từ thế giới của những con người bình thường này, nó sẽ thay đổi thành thế giới của thánh thần. Trước đây đã từng có lối sống thánh thần vĩnh hằng nguyên thủy nhưng bây giờ không ai tự gọi mình là thánh thần. Họ đã quên mất lối sống của chính họ. Chỉ có người dân Bharat mới quên mất tôn giáo của chính mình. Bởi vì họ sống ở Hindustan, họ gọi tôn giáo của mình là Hindu. Thánh thần thì thanh khiết, trong khi người Hindu thì ô trọc. Đây là lý do vì sao họ không thể tự gọi bản thân họ là thánh thần. Họ tiếp tục thờ phụng thánh thần. Họ tự gọi bản thân họ là tội lỗi và suy đồi. Người Cha giải thích: Con đã từng xứng đáng được tôn thờ, nhưng bây giờ con đã trở thành người đi thờ cúng ô trọc. Ý nghĩa của "hum so" cũng đã được giải thích cho con. Họ nói rằng mỗi linh hồn là Linh Hồn Tối Cao. Họ đã hiểu sai điều đó. Cơ thể là giả dối và Maya là giả dối. Con sẽ không nói điều này trong thời kỳ vàng. Người Cha tạo ra vùng đất của sự thật và sau đó Ravan đến và biến nó thành vùng đất giả dối. Người Cha bây giờ đến và giải thích tất cả những điều này cho con. Linh hồn là gì và Linh Hồn Tối Cao là gì? Không một ai biết điều này.
Người Cha nói: Các con, những linh hồn là những chấm điểm ánh sáng. Mỗi phần vai của 84 kiếp sinh đều được ấn định. Không một ai biết linh hồn chúng ta như thế nào. Họ chỉ biết rằng người này, người kia là luật sư hay là như này như kia, chứ không ai biết gì về linh hồn. Chỉ khi Người Cha đến, thì Người mới trao cho con sự nhân ra này. Những phần vai vĩnh cửu của con trong 84 kiếp được ghi lại trong linh hồn các con. Những phần vai của con không bao giờ có thể bị phá hủy. Bharat này từng là một khu vườn đầy hoa, nơi không có gì ngoài hạnh phúc. Bây giờ thì không có gì ngoài đau khổ. Người Cha bây giờ trao cho chúng ta kiến thức này. Các con bây giờ đang lắng nghe những điều mới mẻ từ Người Cha. Điều mới nhất là con phải thay đổi từ con người bình thường thành thánh thần. Con biết rằng không phải con người đang dạy cho con việc học này để thay đổi từ con người thành thánh thần; mà là Thượng Đế dạy bài học này. Gọi Thượng Đế là hiện diện ở khắp mọi nơi nghĩa là xúc phạm Người.
Người Cha bây giờ giải thích: Ta làm cho Bharat thành thiên đường mỗi 5000 năm. Ravan đến và làm cho nó thành địa ngục. Không một ai trên thế gian này biết những điều này. Chỉ có Người Cha đến và thay đổi con từ con người bình thường thành thánh thần. Được nhớ rằng Thượng Đế giặt những bộ quần áo dơ bẩn. Ở đó, không có thói tật; thế giới đó là hoàn toàn không có thói tật. Bây giờ, thế giới này thật sa đọa và đồi bại. Mọi người đều cầu gọi: "Hỡi Đấng Thanh Lọc, xin hãy đến!” Ravan đã làm cho chúng ta trở nên ô trọc. Tuy nhiên, họ không biết Ravan đến khi nào hoặc chuyện gì đã xảy ra. Ravan đã làm cho con thật khánh kiệt. Năm ngàn năm trước, Bharat đã trở nên rất giàu có; có những cung điện bằng vàng đính kim cương và ngọc quý; có rất nhiều của cải. Hãy nhìn vào tình trạng hiện tại của nó! Không một ai, ngoài Người Cha, có thể làm cho Bharat thành vương miện (vùng đất cao quý nhất). Con bây giờ nói rằng Shiv Baba đang làm cho Bharat thành thiên đường.
Người Cha nói: Cái chết bây giờ đang ở ngay trước mặt con. Tất cả các con đều đang ở trong trạng thái nghỉ hưu. Con bây giờ phải quay trở về nhà. Do đó, hãy xem bản thân con là linh hồn và liên tục nhớ đến một mình Ta để những tội lỗi của con có thể được thiêu đốt. Achcha.
Gửi đến những đứa con dấu yêu, ngọt ngào nhất, đã thất lạc từ lâu, nay mới tìm lại được, nỗi nhớ, niềm thương và lời chào buổi sáng từ Người Mẹ, Người Cha, BapDada. Người Cha linh hồn cúi chào những đứa con linh hồn.
Trọng tâm thực hành:
1. Chúng ta là những Brhamin, là những người con được sinh ra từ miệng của Brahma. Đích thân Thượng Đế đang dạy cho chúng ta bài học này để thay đổi chúng ta từ những người con bình thường thành những thánh thần. Hãy ở trong niềm hân hoan say sưa và hành phúc này. Đây là thời kỳ chuyển giao triển vọng hứa hẹn nhất mà con phải nỗ lực để trở thành con người cao quý hướng thượng nhất.
2. Bây giờ là trạng thái nghỉ hưu của chúng ta. Cái chết đang ở ngay trước chúng ta. Chúng ta phải quay trở về nhà. Đây là lý do vì sao chúng ta phải đốt bỏ đi tất cả mọi tội lỗi của chúng ta bằng việc ở trong sự tưởng nhớ đến Người Cha.
Lời chúc phúc: Mong con đạt được kho báu vận may vô hạn với chiếc chìa khóa của kiến thức này và trở nên tràn đầy với tất cả mọi kho báu.
Vào thời kỳ chuyển giao, tất cả các con đều nhận được chiếc chìa khóa của kiến thức này để con tạo ra vận may cho mình. Hãy sử dụng chìa khóa này và tiếp nhận bao nhiêu kho báu vận may mà con muốn. Ngay khi con nhận lấy chiếc chìa khóa này, con sẽ được lấp đầy mọi kho báu. Ở mức độ nào mà con trở nên tràn đầy mọi kho báu, thì tương ứng con sẽ tự động có được nhiều niềm hạnh phúc. Con sẽ trải nghiệm nó như thể một thác nước hạnh phúc đang chảy mãi và không ngừng. Con sẽ có sự giàu có, tràn đầy mọi kho báu mà không thiếu bất kỳ thành tựu nào.
Khẩu hiệu: Hãy duy trì sự kết nối thật tốt với Người Cha và con sẽ tiếp tục nhận được dòng điện của tất cả các sức mạnh.
*** Om Shanti ***
Tín hiệu Avyakt: Thấm nhuần cốt cách đường bệ tâm linh và sự thanh khiết
Ở mức độ nào mà con có sự thanh khiết, thì ở mức độ ấy, con có nhân cách của cuộc đời Brahmin. Nếu có ít sự thanh khiết hơn, thì nhân cách của Brahmin của ít hơn. Nhân cách thanh khiết này dễ dàng làm cho phục vụ được thành công. Tuy nhiên, nếu có dù chỉ một dấu vết nhỏ nhất của một trong những thói tật, thì những bạn đồng hành của thói tật chắc chắn sẽ tham gia cùng. Cũng giống như sự thanh khiết có mối liên kết sâu sắc với bình an và hạnh phúc, thì sự ô trọc có mối liên kết sâu sắc với cả năm thói tật. Cho đến khi không còn dấu vết dù nhỏ nhất nào các thói tật ở trong con, thì có thể nói rằng con phục vụ được người khác bằng nhân cách thanh khiết của con.