Lan tỏa sóng rung động của sự từ bỏ, tapasya và phục vụ ra thế giới giống như cha Brahma
Ngày hôm nay, BapDada tràn đầy sức mạnh đang ngắm nhìn những đứa con mạnh mẽ của Người. Hôm nay là ngày của sự tưởng nhớ và là ngày của sức mạnh. Ngày hôm nay là ngày mà mọi sức mạnh đã được trao cho những đứa con. Trên thế giới, có nhiều loại di chúc, nhưng cha Brahma đã di chúc lại cho những đứa con mọi sức mạnh mà ông ấy đã nhận được từ Người Cha. Không ai khác có thể thực hiện di chúc tâm linh như thế. Người Cha đã làm cho cha Brahma trở thành công cụ của Người trong hình dáng hữu hình và cha Brahma đã di chúc lại lời chúc phúc của ông ấy cho các con “Mong con là công cụ”. Điều này sẽ làm cho con trải nghiệm được mọi sức mạnh một cách dễ dàng. Một là trải nghiệm các sức mạnh thông qua nỗ lực của con, và hai là nhận được các sức mạnh thông qua ý muốn của Thượng Đế. Đây là món quà từ Thượng Đế, là lời chúc phúc từ Thượng Đế. Chính lời chúc phúc của Thượng Đế đang làm cho con tiến bộ. Khi con nhận được lời chúc phúc, con không phải gắng sức vất vả trong nỗ lực của con, mà bởi vì Thượng Đế làm cho con trở thành công cụ, cho nên con dễ dàng và tự động tiến bộ. Vào lúc đó, có rất ít người ở trước mặt Baba. Tuy nhiên, các con, những đứa con đặc biệt được trao cho di chúc này bởi BapDada, đặc biệt là bởi cha Brahma. BapDada thấy rằng những đứa con đã được trao cho di chúc này bởi Người Cha – những viên ngọc nguyên thủy và những đứa con là công cụ cho công việc phục vụ – đã sử dụng di chúc mà chúng đã nhận được thật tốt. Nhờ vào di chúc này mà gia đình Brahmin đang tăng trưởng qua từng ngày. Sự tăng trưởng này phải diễn ra nhờ vào điểm đặc biệt của con, và nó vẫn đang tiếp tục diễn ra.
BapDada đang nhìn thấy hai điểm đặc biệt ở con rất là tốt – điểm đặc biệt của những đứa con đã được làm cho trở thành công cụ và những đứa con là người đồng hành. Con có biết những điểm đặc biệt đó là gì không? Con có nhớ những điểm đặc biệt ấy không? Cho dù con là những viên ngọc nguyên thủy thuộc về giai đoạn thiết lập hay con là những viên ngọc thuộc về giai đoạn phục vụ, thì điểm đặc biệt đầu tiên – sự đoàn kết trong nhóm của con – là rất tốt. Không ai trong số các con trong suy nghĩ mảy may có câu hỏi “Tại sao?”, “Cái gì?” hoặc “Như thế nào?”. Điểm đặc biệt thứ hai của con là khi một người trong số các con đề nghị điều gì đó, người kia sẽ chấp nhận. Đây là điểm đặc biệt của bầu không khí được di chúc cho sức mạnh phụ trội. Đây là lý do vì sao tất cả các con, những linh hồn công cụ, chỉ có thể nhìn thấy “Baba, Baba” ở khắp mọi nơi.
BapDada đang trao thật nhiều tình yêu thương từ trái tim của Người cho những đứa con là công cụ vào lúc đó. Trong bất cứ trường hợp nào, có sự diệu kỳ của Người Cha, nhưng sự diệu kỳ của các con cũng không hề thua kém. Sự đoàn kết của nhóm vào lúc đó, tất cả đều được thống nhất, đến cả hôm nay vẫn đang làm cho công việc phục vụ tiến bộ tốt. Tại sao? Nền tảng của các con, những linh hồn công cụ, là giữ mình mạnh mẽ. Vì thế, thậm chí hôm nay BapDada đang hát lên lời ca ngợi về sự tuyệt vời của các con. Những đứa con ở khắp mọi nơi đã choàng lên Baba những tràng hoa của tình yêu thương, và Người Cha hát lên những bài hát ca ngợi về sự tuyệt vời của con. Con có bao giờ nghĩ rằng tất cả những điều này sẽ tiếp diễn rất lâu? Đã bao lâu rồi? Âm thanh phát ra từ đôi môi và trái tim của mọi người là con muốn trở về Nhà. Tuy nhiên, BapDada biết rằng việc phục vụ thông qua hình thể avyakt vẫn phải diễn ra. Vào những ngày Brahma còn sinh thời, con đã cho xây hội trường lớn như thế rồi, phải không? Những đứa con hai lần nước ngoài được yêu thương sâu đậm của Baba đã đến vào lúc đó chứ? Những đứa con hai lần nước ngoài phải nhận lấy kiếp sinh tâm linh thông qua nguồn nuôi dưỡng avyakt. Tất cả những đứa con này vẫn phải đến. Đây là lý do vì sao cha Brahma phải từ bỏ cơ thể hữu hình của ông ấy. Các con, những đứa con hai lần nước ngoài, có niềm hân hoan say sưa về việc xứng đáng nhận được nguồn nuôi dưỡng avyakt này không?
Sự từ bỏ của cha Brahma đặc biệt được ấn định trong Vở kịch. Vào lúc ban đầu, sự từ bỏ của cha Brahma và vận may của các con được viết ra trong Vở kịch. Cha Brahma đã trở thành tấm gương về sự từ bỏ. Từ bỏ nghĩa là từ bỏ mọi thứ trong khi con có mọi thứ. Sự từ bỏ theo thời gian và vấn đề thì không phải là sự từ bỏ hướng thượng. Từ lúc ban đầu, Brahma Baba đã có mọi thứ – cả cơ thể, tâm trí, của cải và mối quan hệ – tuy nhiên ông ấy đã từ bỏ tất cả. Ông ấy đã từ bỏ kể cả cơ thể này, mặc dù ông ấy có mọi tiện ích, nhưng ông ấy vẫn sống trong tòa nhà cũ. Các tiện ích bắt đầu đến từ khắp mọi nơi, và mặc dù ông ấy có thể có mọi thứ, nhưng ông ấy vẫn vững vàng trong nỗ lực tâm linh của mình. Tapasya mà Brahma thực hiện tạo ra vận may cho tất cả các con. Theo Vở kịch, chỉ mỗi Brahma trở thành tấm gương cho sự từ bỏ như thế. Chính sự từ bỏ này đã tạo ra phần vai đặc biệt của ông ấy – phần vai phục vụ thông qua sức mạnh của suy nghĩ. Đây là lý do vì sao những đứa con mới đang nỗ lực nhanh. Vì thế, con đã nghe câu chuyện về sự từ bỏ của cha Brahma rồi chứ?
Con đang nhận được quả trái từ tapasya của Brahma. Tác động từ tapasya tan hòa vào vùng đất Madhuban. Những đứa con kia cũng ở cùng với ông ấy; cũng từng có tapasya của những đứa con kia. Tuy nhiên, vẫn sẽ nói rằng cha Brahma là một công cụ. Những đứa con Brahmin, và kể cả những ai đến với vùng đất tapasya ở Madhuban đều đã trải nghiệm được rằng bầu không khí và sóng rung động ở đây đã làm cho họ trở thành yogi dễ dàng. Con không phải nỗ lực để có yoga ở đây, bởi vì yoga của con dễ dàng được kết nối. Bất kể linh hồn nào đến đây, chắc chắn họ trải nghiệm được điều này hoặc điều kia. Có thể họ không hiểu kiến thức này, nhưng chắc chắn họ trải nghiệm được tình yêu thương và sự bình an tâm linh. Chắc chắn họ quay trở về nhà và xem xét việc thực hiện một số loại chuyển hóa nào đó. Tác động này đến từ tapasya của Brahma và những đứa con Brahmin. Cùng với điều này, con hãy nhìn vào cách ông ấy đã làm phục vụ. Ông ấy đã minh họa thực tế cho những đứa con – cách làm thế nào để thực hiện nhiều loại hình phục vụ khác nhau. Giờ đây con đang vận dụng tất cả những phương pháp phục vụ khác nhau nhiều hơn. Giống như con đang nhận được quả trái từ sự từ bỏ, tapasya và sự phục vụ của cha Brahma, tương tự như vậy, tất cả các con phải lan tỏa sóng rung động từ sự từ bỏ, tapasya và công việc phục vụ của con ra thế giới. Giống như khoa học đang cho thấy tác động của khoa học theo cách thực tế, thế thì sức mạnh của sự tĩnh lặng, vốn là ngọn nguồn sáng tạo của khoa học, cũng phải được hiển lộ. Đây là lúc để hiển lộ sức mạnh của sự tĩnh lặng theo cách thực tế. Cách để nhanh chóng lan tỏa sóng rung động từ sức mạnh của sự tĩnh lặng là tập trung tâm trí và trí tuệ của con. Giờ đây hãy để sự thực hành tập trung này gia tăng. Chỉ với sức mạnh tập trung của con, bầu không khí ấy mới có thể được tạo ra. Khi có sự biến động, sóng rung động mạnh mẽ không thể được tạo ra.
Ngày hôm nay, BapDada đã thấy rằng nhiều sức mạnh tập trung hơn nữa được cần đến. Giờ đây tất cả các con phải có suy nghĩ quyết tâm để chuyển hóa mọi tình huống đau khổ của tất cả các anh chị em của con. Hãy để lòng nhân từ dành cho họ trỗi dậy trong tim con. Bởi vì sức mạnh của khoa học có thể tạo ra biến động như thế, thì tất cả các con, những Brahmin, với sức mạnh tĩnh lặng của con, cảm nhận nhân từ và suy nghĩ của con, lại không thể chuyển hóa biến động ấy ư? Bởi vì con phải làm việc này, bởi vì nó phải xảy ra, cho nên con phải đặc biệt chú ý vào việc này. Bởi vì con là con của ông tổ, cho nên mọi người đều là một phần của cành nhánh cây phả hệ của con, gia đình của con. Con chính là vị thần đặc biệt cho các tín đồ của con. Con có niềm hân hoan say sưa về việc là vị thần đặc biệt chứ? Các tín đồ của con đang kêu gào vì con. Con có thể nghe lời kêu gào của họ không? Họ đang cầu gọi “Hỡi vị thần đặc biệt!”. Tuy nhiên, con chỉ đang nghe lời kêu gọi của họ, chứ con không thể hồi đáp lại lời kêu gọi của họ sao? Vì thế, giờ đây BapDada bảo con “Hỡi vị thần đặc biệt của các tín đồ, giờ con hãy nghe lời kêu cầu của họ! Đừng chỉ nghe thôi, mà hãy hồi đáp cho họ”. Con sẽ trao cho họ lời hồi đáp nào đây? Con sẽ hồi đáp bằng cách tạo ra bầu không khí của sự chuyển hóa. Bởi vì họ không đang nhận được bất kỳ lời phản hồi nào từ con, cho nên họ trở nên bất cẩn. Họ kêu gào đến con, rồi họ trở nên im lặng.
Tất cả các con đều nhìn thấy lòng nhiệt tình mà cha Brahma đã có dành cho mọi nhiệm vụ. Vào lúc ban đầu, ông ấy nhiệt tình tìm kiếm chìa khóa. Kể cả vào lúc này, cha Brahma vẫn đang yêu cầu Cha Shiv mở cánh cổng đi đến Ngôi nhà với chiếc chìa khóa ấy. Tuy nhiên, những ai phải đi đến với Baba ít ra nên sẵn sàng. Một mình ông ấy sẽ làm gì đây? Vì thế, giờ con sẽ đi cùng với Brahma Baba, phải không? Hay là con sẽ đi cùng với Người chứ? Con sẽ đi cùng với Brahma Baba, phải không? Vì thế, cha Brahma đang bảo Người Cha hỏi con “Nếu Người Cha trao cho con chiếc chìa khóa, con sẽ luôn luôn sẵn sàng chứ? Con có luôn luôn sẵn sàng không? Hay là con chỉ sẵn sàng thôi, chứ không phải là luôn luôn sẵn sàng?”. Hãy luôn luôn sẵn sàng. Con có sẵn sàng nhận ba chứng chỉ từ bỏ, tapasya và phục vụ không? Cha Brahma đang mỉm cười bởi vì con rơi nhiều giọt nước mắt của tình yêu thương. Mặc dù cha Brahma tan hòa những giọt nước mắt kia giống như những viên ngọc trai vào trái tim mình, nhưng chắc chắn ông ấy cũng có suy nghĩ “Khi nào thì tất cả các con sẽ luôn luôn sẵn sàng?”. Con nên đưa ra cái ngày. Ít ra một người nên nói “Con luôn luôn sẵn sàng”. Ít ra con hãy tạo ra những người bạn đồng hành của con! Hay là con sẽ bỏ những người bạn đồng hành của con lại đằng sau và con đi một mình? Con sẽ nói “Nhưng cha Brahma đã bỏ rơi chúng con!”. Tuy nhiên, ông ấy phải tạo ra sự sáng tạo này. Ông ấy đã có trách nhiệm trong giai đoạn tăng trưởng nhanh. Tất cả các con có luôn luôn sẵn sàng không? Không chỉ một người trong số các con, mà tất cả các con đều luôn luôn sẵn sàng chứ? Baba sẽ đi một mình hay là ông ấy sẽ đưa tất cả các con đi theo ông ấy? Con có luôn luôn sẵn sàng không, hay là con sẽ trở nên như thế này? Con hãy nói đi nào! Ít ra thì 900.000 linh hồn nên đi cùng với nhau. Nếu không, con sẽ cai trị ai đây? Con sẽ tự cai trị chính mình thôi sao? Mong nguyện thanh khiết của cha Brahma dành cho tất cả các con là: Luôn luôn sẵn sàng và làm cho người khác luôn luôn sẵn sàng.
Ngày hôm nay, những viên ngọc nguyên thủy, đặc biệt và những viên ngọc phục vụ đã xuất hiện ở vùng tinh tế. Những ai thuộc về đội quân tiên phong đang nói rằng họ sẵn sàng. Họ sẵn sàng cho điều gì? Họ nói “Hãy gióng lên những hồi trống hiển lộ để tất cả chúng tôi đều có thể được hiển lộ và trở thành công cụ cho sự sáng tạo nên thế giới mới. Chúng tôi đang mời gọi những người sáng tạo nên thế giới mới”. Giờ đây mọi thứ đều đang phụ thuộc vào con. Con hãy gióng lên những hồi trống! Hãy gióng trống lên và thông báo “Người đã đến, Người đã đến!”. Con có biết cách gióng lên những hồi trống như thế không? Con phải gióng trống lên. Giờ đây cha Brahma đang hỏi con về cái ngày ấy. Tất cả các con nói rằng con không thể làm bất cứ việc gì mà không có cái ngày. Vì thế, con hãy ấn định cái ngày cho điều này. Con có thể ấn định ngày không? Người Cha đang bảo con hãy ấn định cái ngày. Người Cha đang nói “Con hãy làm việc đó hôm nay!”. Con đã ấn định cái ngày cho buổi hội nghị, vì thế giờ đây con hãy có hội nghị dành cho việc này. Những đứa con đến từ nước ngoài nghĩ sao? Con có thể ấn định cái ngày không? Con sẽ ấn định cái ngày chứ? Có hay là không? Achcha. Con hãy nhận lấy lời khuyên từ Dadi Janki và làm việc này. Achcha.
Gửi đến những đứa con cực kỳ đáng yêu và tách rời ở khắp mọi nơi, những đứa con rất gần với BapDada. BapDada đang thấy rằng tất cả các con đều lạc đắm vào tình yêu thương và đang ngồi thấm đẫm trong tình yêu thương. Con đang lắng nghe và đang đung đưa trên chiếc xích đu của việc tổ chức cuộc gặp gỡ. Con không hề xa cách; con cũng không ở trước mắt Baba, mà con tan hòa trong đôi mắt của Người. Gửi đến những đứa con tổ chức cuộc gặp gỡ riêng tư với Baba theo cách này; gửi đến những đứa con ở trong hình thể avyakt của mình, những đứa con lạc đắm vào tình yêu thương; gửi đến những đứa con xứng đáng, liên tục trao đi bằng chứng cho sự từ bỏ, tapasya và công việc phục vụ của mình như Người Cha làm; gửi đến những đứa con chuyển hóa thế giới, liên tục chuyển hóa thế giới bằng sức mạnh tập trung của mình; gửi đến những đứa con vừa sáng vừa nhẹ, liên tục bay bằng cách nỗ lực mãnh liệt giống như cha Brahma… thật nhiều, thật nhiều, thật nhiều nỗi nhớ, niềm thương và lời chào namaste từ BapDada.
Gửi đến những người phục vụ đến từ Rajasthan:
Rajasthan đã được trao cho cơ hội rất tốt để phục vụ. Giống như tên vùng đất của con là Rajasthan (vùng đất của những vì vua), vì vậy giờ đây hãy để những linh hồn có chất lượng như thế xuất hiện. Không phải thần dân, mà giờ đây hãy để những vì vua thuộc về gia đình hoàng tộc xuất hiện. Giống như tên gọi là Rajasthan, vì thế những linh hồn hoàng tộc như thế sẽ xuất hiện, có thể làm công việc phục vụ chất lượng tốt. Có bất kỳ vị vua nào còn ẩn khuất hay không? Hay là họ vẫn còn ở đằng sau đám mây? Con hãy đặc biệt chú ý đến việc phục vụ cho các doanh nhân. Các bộ trưởng và các viên chức cấp cao liên tục thay đổi, nhưng các doanh nhân có thể tiến bộ trong công việc phục vụ này cùng với Người Cha. Khi con phục vụ cho các doanh nhân, những người phụ nữ trong gia đình của họ cũng có thể dễ dàng đến. Những người phụ nữ không thể đến đây một mình, nhưng khi trụ cột trong gia đình đến, gia đình này sẽ tự động tăng trưởng. Đây là lý do vì sao những ai đến từ Rajasthan phải làm cho những linh hồn nỗ lực tốt xuất hiện. Đừng nói rằng không có những linh hồn như thế ở xung quanh. Con sẽ phải tìm kiếm họ, bởi vì họ vẫn đang tồn tại. Con sẽ phải dành thời gian cho họ. Họ luôn bận rộn. Con phải tìm cách thức nào đó để mang họ đến gần hơn. Còn lại thì, mọi điều khác đều tốt. Con đã nhận được cơ hội tốt để làm phục vụ. Mỗi một vùng đều nhận được cơ hội này. Đây là cách rất tốt để đến gần và nhận lấy lời chúc phúc. Cho dù mọi người có nhìn thấy con hay không, cho dù mọi người có biết con hay không, không thành vấn đề, bởi vì khi con làm công việc phục vụ thật tốt, lời chúc phúc tự động xuất hiện dành cho con. Những lời chúc phúc kia nhanh chóng tiến đến con bởi vì đó là những lời chúc phúc từ trái tim. Đây là lý do vì sao chúng nhanh chóng chạm đến trái tim con. BapDada nói “Nỗ lực dễ dàng nhất là trao và nhận lời chúc phúc”. Khi tài khoản lời chúc phúc của con đầy, Maya sẽ không thể nào quấy phiền con bởi vì tài khoản của con đầy. Con nhận được sức mạnh tích lũy. Do đó, con hãy giữ mình hạnh phúc và làm cho mọi người khác hạnh phúc. Con hãy tìm hiểu bí mật trong tính cách của mỗi người và làm cho mọi người hạnh phúc. Đừng nói rằng những người như thế luôn bất hạnh. Bản thân con phải biết những bí mật của họ. Cảm nhận mạch của họ, rồi trao cho họ liều thuốc lời chúc phúc, và mọi thứ trở nên dễ dàng. Việc này có OK không, Rajasthan? Các giáo viên đến từ Rajasthan, hãy đứng dậy! Chúc mừng cho công việc phục vụ con đã thực hiện. Con hãy thực hiện nỗ lực dễ dàng và tiếp tục trao cho mọi người lời chúc phúc. Đừng nghĩ về việc nhận lấy, mà hãy tiếp tục trao, rồi con sẽ tiếp tục nhận được. Trao đi là nhận lại. Việc này có OK không? Con là con của Đấng ban tặng. Đừng nghĩ rằng con sẽ trao điều gì đó khi người khác trao cho con. Con phải tiếp tục trao đi với vai trò là người trao tặng, rồi con sẽ tự động nhận được.
Những ai đã đến đây lần đầu tiên trong Chu kỳ này, hãy giơ tay lên! Thông thường, ½ đến đây lần đầu tiên và ½ đã đến đây trước kia. Achcha, tất cả các con ngồi ở hai bên và đằng sau, tất cả các con đều là yogi dễ dàng chứ? Hãy giơ tay lên nếu con là yogi dễ dàng!
Vào lúc BapDada sắp rời đi: (BapDada được trao cho tin tức về những cuộc hành hương đến những đền thờ có những Shiva lingam chính.)
Mọi tin tức về những cuộc hành hương ở khắp mọi nơi đều liên tục tiến đến BapDada. Tất cả các con đều đang diễn phần vai phục vụ với thật nhiều lòng hăng hái và nhiệt tình. Con đang nhận được lời chúc phúc từ các tín đồ của con. Khi những tín đồ kia, những người đã chấm dứt việc thờ cúng của họ, nhận được bức thông điệp của Baba, con sẽ có thể nhìn thấy người nào trong số những người được trao cho thông điệp trở thành con của Ta. Công việc phục vụ thật tốt đang diễn ra bởi vì phương pháp mà con đã tạo ra cho công việc phục vụ này đang thu hút mọi người rất nhiều. Giờ đây chúng ta sẽ nhìn thấy loại linh hồn nào xuất hiện như là kết quả cho điều đó. Thật tốt khi mà các tín đồ cũng đã nhận được ánh nhìn drishti và lời giới thiệu từ con. Giờ đây, trong tương lai, con hãy tiếp tục phục vụ cho họ và làm cho họ tiến bộ. Những ai đang làm công việc phục vụ này một cách không mệt mỏi thì đang làm công việc phục vụ thật tốt. Nỗi nhớ và niềm thương gửi đến tất cả các con. BapDada tiếp tục theo dõi con. Dù gì thì thành công cũng là quyền sinh ra đã có của con!
Trung tâm Mauritius đã nhận được phần thưởng cho sự Đoàn kết từ Thủ tướng. Mauritius có sự kết nối rất tốt với các VIP. Con tạo ra tác động tốt đối với họ, đây là lý do vì sao con đã nhận được quả trái cho công việc phục vụ thầm lặng của con. Lời chúc mừng đặc biệt dành cho con! Achcha.
Lời chúc phúc: Mong con liên tục hạnh phúc, nhận được lời chúc phúc bằng cách giữ cân bằng giữa tưởng nhớ và phục vụ trong từng hơi thở.
Giống như con chú ý giữ cho đường tưởng nhớ của con liên tục được nối kết, tương tự như vậy, hãy để đường phục vụ cũng liên tục được nối kết. Hãy có sự tưởng nhớ và phục vụ trong từng hơi thở; đây còn được biết đến như là giữ cân bằng. Với sự cân bằng này, con sẽ liên tục trải nghiệm lời chúc phúc, rồi âm thanh sẽ vang lên trong tim con rằng con đang được nuôi dưỡng bởi lời chúc phúc. Con sẽ thoát khỏi việc phải gắng sức vất vả hoặc phải chật vật tranh đấu. Con sẽ thoát khỏi bất kỳ câu hỏi nào – “Cái gì?”, “Tại sao?”, “Như thế nào?” – và sẽ liên tục hạnh phúc. Rồi con sẽ trải nghiệm được thành công là quyền sinh ra đã có của mình.
Khẩu hiệu: Để nhận được phần thưởng từ Người Cha, bản thân và những người đồng hành cùng con, con phải có chứng chỉ thoát khỏi trở ngại.
*** Om Shanti ***