Trọng tâm: Con ngọt ngào, mặc dù con ở rất xa Người, nhưng khi con ở trong sự tưởng nhớ, con sẽ ở trong sự đồng hành của Người. Bằng cách có sự tưởng nhớ này, con trải nghiệm được tình đồng hành của Người và tội lỗi của con cũng được loại bỏ.
Câu hỏi: Người Cha đến từ mảnh đất xa xôi nhất trao cho các con kiến thức gì để giúp con có tầm nhìn xa?
Trả lời: Duy nhất Người Cha, Cư Dân của mảnh đất xa xôi, mới có thể trao cho con kiến thức về việc làm thế nào mà các linh hồn đi vào các đẳng cấp khác nhau trong chu kỳ. Con biết rằng bây giờ con thuộc về đẳng cấp Brahmin. Trước khi con có kiến thức này, con thuộc về đẳng cấp shudra (tiện dân). Trước đẳng cấp tiện dân thì con thuộc về đẳng cấp thương gia. Người Cha, Đấng cư ngụ trong mảnh đất xa xôi đã đến và trao cho các con trọn vẹn kiến thức này để giúp con có tầm nhìn xa.
Bài hát: Cơn mưa kiến thức dành cho những ai ở cùng Đấng Dấu Yêu.
Om shanti. Cơn mưa kiến thức dành cho những ai ở cùng Đại Dương Kiến Tthức. Con đang ở cùng Người Cha, phải không? Mặc dù con có thể ở nước ngoài hoặc ở nơi nào khác, nhưng các con vẫn đang ở trong đồng hành của Người. Con có nhớ Người không? Các con, những người giữ mình ở trong sự tưởng nhớ đến Người thì luôn ở bên Người. Bằng cách ở trong sự tưởng nhớ này, mà con ở trong tình đồng hành của Người và tội lỗi của con được loại bỏ. Sau đó, thời đại của Vikramajeet (những người chinh phục các thói tật) bắt đầu. Khi vương quốc của Ravan bắt đầu, người ta nói rằng đó là thời đại của Vua Vikram (thời kỳ tội lỗi được thực hiện). Một là thời kỳ chiến thắng thói tật và thời kỳ còn lại là thời kỳ của những thói tật. Bây giờ con đang trở thành người chinh phục các hành động tội lỗi. Sau đó, con sẽ trở thành những người thực hiện các hành động tội lỗi. Vào lúc này, tất cả mọi người đều vô cùng tội lỗi.
Không một ai biết về tôn giáo/lối sống mình. Hôm nay, Baba hỏi con một câu hỏi đơn giản: Thánh thần của thời kì vàng có biết rằng họ thuộc về lối sống thánh thần nguyên thủy vĩnh cửu không? Cũng giống như con đã từng xem bản thân thuộc về đạo Hindu, và những người khác nói rằng họ thuộc về đạo Thiên Chúa, thì tương tự như vậy, thánh thần ở đó liệu có xem bản thân thuộc về lối sống thánh thần không? Đây là điều cần phải suy nghĩ. Không có tôn giáo/lối sống nào khác ở đó, để chúng ta phải xem chúng ta thuộc về một đạo nào đó. Ở đây, có nhiều tôn giáo/lối sống; do đó, chúng được đặt cho những tên để nhận biết tôn giáo/lối sống ấy. Ở đó, chỉ có một lối sống duy nhất. Đây là lý do vì sao họ không cần phải nói rằng họ thuộc về một tôn giáo cụ thể nào. Họ thậm chí không biết rằng có một tôn giáo/lối sống bởi vì chỉ có duy nhất vương quốc của họ. Bây giờ con hiểu rằng con thuộc về lối sống thánh thần nguyên thủy vĩnh cửa. Không ai khác được gọi là thánh thần. Bởi vì ô trọc mà các con không thể gọi bản thân con là thánh thần. Chỉ những ai thanh khiết mới được gọi là thánh thần. Không có gì giống như thế ở đó. Họ không thể so sánh với bất kỳ ai.
Bây giờ con đang ở thời kì chuyển giao và con biết rằng lối sống thánh thần nguyên thủy vĩnh cửu đang được thiết lập một lần nữa. Ở đó, chỉ có duy nhất một lối sống, vậy làm thế nào có thể có bất kỳ câu hỏi nào về tôn giáo? Điều này cũng đã được giải thích cho các con về những gì mà người ta nói - không còn gì sót lại, sau khi trận đại hồng thủy diễn ra, điều này là sai. Người Cha ngồi đây và giải thích điều gì là đúng. Trong kinh sách, một trận lụt lớn được miêu tả. Người Cha giải thích: ngoại trừ Bharat, mọi thứ đều bị ngập trong nước. Đâu cần phải có một thế giới rộng lớn như thế? Hãy nhìn xem có bao nhiêu ngôi làng chỉ tính riêng ở Bharat.
Đầu tiên nó là một khu rừng, sau đó dân số tiếp tục tăng. Chỉ có các con, những người thuộc về lối sống thánh thần nguyên thủy vĩnh cửu cư ngụ ở đó. Điều này nằm trong trí tuệ của các con, những Brahmin. Baba truyền cảm hứng cho các con để hấp thụ những điều này. Bây giờ các con biết Shiv Baba, Đấng Cao Quý Nhất, là ai. Tại sao Người được tôn thờ và tại sao hoa hôi, v.v. được dâng lên Người? Người là vô hình, phải không? Họ nói rằng Người vượt thoát khỏi tên gọi và hình dạng, nhưng không có gì không có tên gọi hoặc hình dạng. Vậy thì, họ dâng hoa, v.v. cho ai? Người là Đấng được thờ phụng đầu tiên. Các ngôi đền được xây dựng cho Người, bởi vì Người phục vụ những người con của Bharat nói riêng và toàn thế giới nói chung. Con người là những người được phục vụ, phải không?
Vào lúc này, con không thể tự gọi bản thân con là những người thuộc về lối sống thánh thần. Con không biết rằng con đã từng là thánh thần và giờ đây con lại trở thành thần thánh một lần nữa. Người Cha bây giờ đang giải thích điều này cho các con. Do đó, hãy giải thích rằng không ai ngoài Người Cha có thể trao cho các con kiến thức này. Duy nhất Người mới được gọi là Đại Dương Kiến Thức, Đấng Tràn đầy Kiến thức. Cần nhớ rằng không ai, ngay cả các hiền triết, thánh nhân, v.v. biết được Đấng sáng tạo hay sự sáng tạo. Họ vẫn nói "Neti, neti" (Người không phải là cái này cũng không phải cái kia). Trẻ nhỏ có kiến thức không? Khi chúng lớn lên, trí tuệ của chúng bắt đầu mở ra. Sau đó, kiến thức bắt đầu đi vào trí tuệ của chúng, nơi có những mảnh đất xa lạ hoặc nơi có thứ gì đó khác. Tương tự như vậy, trước đây con không biết gì về kiến thức vô hạn này. Người này cũng nói: Mặc dù ta đã từng học kinh sách, v.v. Nhưng ta không hiểu gì cả.
Con người là diễn viên trong vở kịch này. Toàn bộ vở kịch dựa trên hai điều: sự thất bại của Bharat và chiến thắng của Bharat. Buổi ban đầu của thời kì vàng, có lối thanh khiết ở Bharat. Vào lúc này, có tôn giáo/lối sống là ô trọc. Bởi vì ô trọc mà người ta không thể gọi bản thân là thánh thần. Tuy nhiên, mọi người vẫn tự gọi mình là Shri Shri. Shri có nghĩa là hướng thượng. Chỉ thánh thần thanh khiết mới được gọi là hướng thượng. Người ta nói rằng, "Thượng đế nói những tầm nhìn hướng thượng". Vậy bây giờ ai mới là Shri (hướng thượng)? Đó có phải là những người đã lắng nghe Người Cha một cách trực tiếp, mặt đối mặt, và trở nên hướng thượng hay những người tự gọi mình là Shri Shri (hai lần hướng thượng)? Họ thậm chí còn tự gọi bản thân bằng những cái tên mà Người Cha đã được đặt cho vì nhiệm vụ mà Người đã làm. Tất cả những điều này đều là chi tiết. Tuy nhiên, Người Cha nói: Con hãy tiếp tục nhớ đến một Người Cha. Đây là câu chú niệm để kỉ luật tâm trí.
Bằng cách chinh phục Ravan, con trở thành những người chinh phục thế giới. Hãy liên tục xem bản thân con là linh hồn. Cơ thể của năm nguyên tố này được tạo ra ở đây. Một cơ thể được tạo ra, cơ thể đó bị loại bỏ và sau đó một cơ thể khác được tạo ra, nhưng tất cả các linh hồn thì đều bất tử. Các con, những linh hồn bất diệt giờ đây đang được Người Cha bất tử dạy dỗ ở thời kì chuyển giao. Bất kể có bao nhiêu trở ngại, v.v., hoặc có bao nhiêu cơn bão Maya đi chăng nữa, con hãy tiếp tục ở trong sự tưởng nhớ đến Người Cha. Các con hiểu rằng con đã từng hoàn toàn thanh khiết (satopradhan) và giờ đây các con đã trở nên hoàn toàn ô trọc (tamopradhan). Các con hiểu kiến thức này, theo thứ hạng. Trí tuệ của các con hiểu rằng con là những người đã thực hiện thờ cúng đầu tiên. Những người thực hiện thờ cúng đầu tiên thì chắc chắn đã xây dựng đền thờ Shiva bởi vì họ là những người giàu có. Khi một vị vua vĩ đại được nhìn thấy thực hiện thờ cúng thì tất cả các vị vua và thần dân khác cũng làm như thế. Tất cả những điều này đều là chi tiết.
Được nói rằng: "Giải thoát trong cuộc sống trong một giây". Tuy nhiên, phải mất rất nhiều năm để giải thích. Kiến thức này rất dễ. Kiến thức này không đòi hỏi nhiều thời gian như cuộc hành hương tưởng nhớ. Con người thì cầu gọi: Baba, xin hãy đến và làm cho chúng con, những kẻ ô trọc trở nên thanh khiết. Họ không cầu gọi: Baba, hãy làm cho chúng con trở thành chủ nhân của thế giới. Mọi người đều cầu gọi: Hãy làm cho chúng con trở nên thanh khiết từ ô trọc. Thời kì vàng được gọi là thế giới thanh khiết. Thế giới này được gọi là thế giới ô trọc. Mặc dù họ gọi thế giới này là ô trọc nhưng họ không xem bản thân là ô trọc. Họ không có sự chán ngán ô trọc đó đối với chính mình. Khi con không ăn thức ăn do người khác chuẩn bị, thì họ hỏi: Chúng tôi có phải là những người không thể chạm vào à? A ha, nhưng chính các bạn nói, "Mọi người đều ô trọc mà." Chính các bạn nói rằng chúng con là ô trọc và các vị thần là thanh khiết. Vậy, bạn sẽ gọi những người ô trọc là gì? Được nhớ rằng: Tại sao tôi phải từ bỏ mật ngọt để đi uống độc dược chứ? Độc dược thì rất tệ? Người Cha nói: Độc dược này khiến con đau khổ từ lúc bắt đầu cho đến tận lúc cuối. Tuy nhiên, các con lại không xem nó là độc dược. Các con giống như người nghiện không thể ngừng việc nghiện độc dược, giống như một người nghiện rượu không thể ngừng uống rượu. Khi cuộc chiến đến, những người lính ra trận được cho uống rượu để có được hân hoan say sưa. Sau đó, họ được đưa ra trận để chiến đấu. Một khi họ say, thế là hết! Họ cảm thấy rằng đó là những gì họ phải làm. Họ không sợ chết. Các phi công sẽ bay bất cứ nơi nào cùng với bom và đâm xuống với bom. Được nhớ rằng đã có cuộc chiến tranh tên lửa.
Bây giờ con có thể thấy những điều đúng đắn theo cách thực tế. Trước đây, con chỉ đọc rằng họ lấy tên lửa từ cái bụng rồi sau đó làm điều này điều kia. Bây giờ con hiểu Pandava là ai và Kaurava là ai. Để trở thành cư dân của thiên đường, Pandavas đã nỗ lực làm tan chảy ý thức cơ thể của họ trong khi còn sống. Bây giờ con đang nỗ lực để cởi bỏ đôi giày cũ của mình. Con nói rằng con sẽ cởi bỏ đôi giày cũ và mang đôi giày mới.
Người Cha chỉ giải thích cho các con của Người. Người Cha nói: Ta đến vào mỗi chu kỳ. Tên của ta là Shiva. Ngày sinh của Shiva được tổ chức. Rất nhiều đền thờ, v.v. được xây dựng trên con đường thờ cúng. Nhiều cái tên đã được đặt cho Người. Ngay cả các nữ thần cũng được đặt những cái tên như vậy. Con được tôn thờ vào thời gian này. Chỉ duy nhất các con mới biết rằng Đấng mà con từng thờ phụng thì bây giờ đang dạy cho con. Bây giờ chúng ta đang trở thành Lakshmi và Narayan mà chúng ta đã từng thờ phụng. Con có kiến thức này trong trí tuệ của mình. Hãy tiếp tục xoay nghiền kiến thức và truyền đạt kiến thức cho người khác. Nhiều người trong số các con không thể hấp thu những điều này. Baba nói: Nếu con không thể hấp thụ nhiều, thì không sao cả. Con thực hành việc có sự tưởng nhớ, đúng không nào? Hãy tiếp tục nhớ duy nhất đến một Người Cha. Những ai không thể nói ra kiến thức này thì nên ngồi ở đây và xoay nghiền những điều này. Không có sự ràng buộc hay phức tạp nào ở đây. Khi con ở nhà với gia đình của con và giữa bầu không khí của con cái mình, v.v., niềm hân hoan say sưa của con biến mất.
Con cũng có những bức tranh ở đây. Rất dễ để giải thích những bức tranh này cho bất kỳ ai. Con người thì học thuộc lòng toàn bộ kinh Gita, v.v. Người Sikh thì học thuộc lòng kinh Granth. Con phải đọc thuộc lòng điều gì? Nhớ đến Người Cha. Con thậm chí còn nói: Baba, đây là những điều hoàn toàn mới. Đây là thời gian duy nhất mà con phải xem bản thân là linh hồn và nhớ đến Người Cha. Con cũng đã được dạy điều này cách đây 5000 năm. Không ai khác có khả năng giải thích cho con theo cách này. Duy nhất Người Cha là Đại dương Kiến thức. Không ai khác có thể là Đại dương Kiến thức. Duy nhất Người Cha, Đại dương Kiến thức, mới giải thích cho con.
Ngày nay, nhiều người tự nhận mình là hóa thân của người này người kia đã xuất hiện. Đây là lý do vì sao có rất nhiều trở ngại trong việc thiết lập chân lý sự thật. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng: "Con thuyền chân lý có thể lắc lư, nhưng nó sẽ không chìm". Các con bây giờ đã đến với Người Cha. Do đó, con nên có thật nhiều niềm hạnh phúc trong trái tim mình. Trước đây, khi con đi hành hương, con có gì trong trái tim con? Con có suy nghĩ gì khi rời khỏi gia đình để đến đây? Chúng ta sẽ đến BapDada.
Người Cha cũng đã giải thích: Ta chỉ được gọi là Shiv Baba. Người mà ta đã đi vào là Brahma. Có cái cây phả hệ. Đầu tiên, có cây phả hệ của những Brahmin, tiếp theo là cây phả hệ của các vị thần. Người Cha, Đấng cư dân ở mảnh đất xa xôi, giờ đây đang làm cho các con trở thành người có tầm nhìn xa. Con biết làm thế nào để con đi vào các đẳng cấp khác nhau của toàn bộ chu kỳ. Duy nhất Người Cha có tầm nhìn xa mới có thể trao cho con kiến thức này. Hãy nghĩ về việc làm thế nào mà các con thuộc về đẳng cấp Brahmin, trong khi trước đây, con không có chút kiến thức nào về điều này, và con thuộc về đẳng cấp tiện dân (shudra). Người là ông tằng ông tổ của con. Con là những tiện dân vĩ đại, thương gia vĩ đại và chiến binh vĩ đại. Trước đó, con là những Brahmin vĩ đại. Không ai ngoài Cha có thể giải thích những điều này. Đây được gọi là kiến thức có tầm nhìn xa. Người Cha, Đấng cư ngụ trong mảnh đất xa xôi, đã đến để trao cho con tất cả kiến thức của mảnh đất xa xôi. Con biết rằng Baba của chúng ta đến từ mảnh đất xa xôi đó và đi vào mảnh đất này. Đây là mảnh đất nước ngoài và vương quốc xa lạ.
Shiv Baba không có cơ thể của riêng mình. Người là Đại dương Kiến thức. Người phải trao cho chúng ta vương quốc thiên đường. Shri Krishna không thể làm điều này. Chỉ có Shiv Baba mới có thể trao tặng. Shri Krishna không thể được gọi là Baba. Người Cha trao cho con vương quốc của con. Chỉ từ cha của con thì con mới nhận được của thừa kế. Tất cả những của thừa kế hữu hạn kia giờ đây sẽ kết thúc. Khi con ở trong thời kỳ vàng, con sẽ không nhận ra rằng con đã đạt được của thừa kế của mình cho 21 kiếp sinh ở thời kì chuyển giao. Bây giờ con biết rằng con đang đạt được của thừa kế của mình cho 21 kiếp sinh, trong suốt nửa chu kỳ.
Của thừa kế của các con sẽ tiếp tục trong 21 thế hệ, nghĩa là trong suốt cuộc đời của các con. Khi cơ thể của con già đi, các con sẽ rời bỏ nó vào đúng thời điểm, giống như con rắn lột bỏ lớp da cũ và thay lớp da mới. Trang phục của chúng ta giờ đã cũ trong khi diễn vai của mình. Các con là Brahmin đích thực. Các con là những người được gọi là những con ong rù rì. Các con biến côn trùng thành những Brahmin giống như chính bản thân con. Các con được bảo là hãy mang những con côn trùng đến đây và vo ve kiến thức này cho chúng. Một con ong vo ve vo ve kiến thức này và sau đó một số côn trùng mọc cánh trong khi một số con khác thì chết. Tất cả những ví dụ đó đều đề cập đến thời gian này.
Các con dấu yêu được gọi là Ánh sáng trong Đôi mắt của Ta, Ta làm cho các con thuộc về Ta. Con càng nhớ đến Người Cha thì tội lỗi của con sẽ càng được cắt bỏ. Tội lỗi của con không thể được cắt bỏ bằng cách con nhớ đến bất kỳ ai khác. Achcha.
Gửi đến những người con ngọt ngào nhất, dấu yêu, đã thất lạc từ lâu nay mới tìm lại được, tình yêu thương, sự tưởng nhớ và lời chào buổi sáng từ Người Mẹ, Người Cha, BapDada. Người Cha linh hồn chào namaste với những người con linh hồn.
Trọng tâm thực hành:
1. Hãy nỗ lực cho đến chừng nào con còn sống để làm mất đi ý thức cơ thể của con. Con không nên còn chút dấu vết của sự gắn kết nào với đôi giày cũ của mình.
2. Hãy trở thành Brahmin đích thực và rù rì kiến thức này cho những con côn trùng và biến chúng thành Brahmin giống như con.
Lời chúc phúc: Mong con có vận may vĩ đại và làm đầy tạp dề của con từ cửa hàng kho báu mở này bằng cách biết được tầm quan trọng của giờ amrit vela.
Vào giờ amrit vela, con có thể có được đường kẻ vận may mà con muốn được vẽ bởi Đấng Ban Tặng Phúc Lành và Đấng Ban Tặng Vận May và Người ban may mắn bởi vì, vào giờ Amrit vela, trong hình dạng của Vị Chúa Tể Ngây Thơ, Người tràn đầy tình yêu thương. Do đó, hãy trở thành chủ nhân và đạt được quyền của con. Không có ổ khóa và chìa khóa nào cho kho báu này. Vào thời gian ấy, con chỉ cần buông bỏ việc bào chữa cho Maya và chỉ cần có một suy nghĩ: Cho dù con là ai, dù con như thế nào thì con vẫn là của Người. Hãy dâng nộp tâm trí và trí tuệ của con cho Cha và ngồi trên ngai vàng trái tim, rồi con sẽ trải nghiệm tất cả mọi kho báu của Cha là của con.
Khẩu hiệu: Nếu có bất kỳ sự ích kỷ nào pha trộn vào công việc phục vụ con làm, thì thành công cũng sẽ bị pha trộn. Do đó, hãy trở thành một người phục vụ vị tha.
*** Om Shanti ***
Tín hiệu Avyakt: Thực hành ở trong trạng thái ý thức linh hồn và hướng nội.
Không có Brahmin nào mà không nỗ lực để trở nên ý thức linh hồn. Tuy nhiên, để trở nên ý thức linh hồn một cách liên tục, thì con phải hoàn toàn chiến thắng đối với các cơ quan thể lý và từng giác quan thể lý của con, con phải trở nên hoàn toàn thanh khiết (satopradhan) và thanh khiết. Để hoàn toàn chết trong khi đang sống đối với tất cả các tâm ấn (sanskar) và mối quan hệ cũ của mình, thì con phải hướng nội. Chính bằng cách thực hiện nỗ lực này mà con mới đạt được số hạng của mình.