Trọng tâm: Con ngọt ngào, dựa trên nền tảng Shrimat, con bây giờ sẽ đi vào chiều sâu của sự tĩnh lặng. Con nhận được của thừa kế bình an từ Người Cha. Mọi thứ đều bao gồm trong sự tĩnh lặng.
Câu hỏi: Thế giới mới được thiết lập dựa trên nền tảng chính yếu nào?
Trả lời: Sự thanh khiết. Khi Người Cha đi vào cơ thể của Brahma để thiết lập thế giới mới, các con trở thành anh chị em. Mọi nhận thức về nam và nữ kết thúc. Khi con trở nên thanh khiết trong kiếp sinh cuối cùng này, rồi con sẽ trở thành chủ nhân của thế giới thanh khiết đó. Con tự hứa rằng con sẽ sống cùng với nhau giống như anh chị em, rằng con sẽ không có ánh nhìn thói tật, rằng con sẽ nhắc nhở nhau cẩn trọng và cùng tiến bộ.
Bài hát: Hãy thức tỉnh hỡi những cô dâu, hãy thức tỉnh! Bình minh ngày mới sắp ló dạng.
Om shanti. Các con những người con tâm linh ngọt ngào nhất đã nghe bài hát, và chiếc đĩa tự nhận thức bản thân được xoay trong trí tuệ của con. Người Cha cũng được gọi là Swadarshanchakadhari (Người Xoay đĩa tự nhận thức bản thân), bởi vì để biết lúc bắt đầu, giữa và kết thúc của thế giới nghĩa là trở thành người xoay đĩa tự nhận thức bản thân. Không ai ngoại trừ Người Cha có thể giải thích được những điều này. Mọi thứ dành cho các con những Brahmin thì phụ thuộc vào sự tĩnh lặng. Tất cả mọi người đều gọi Người là Đấng Ban Tặng Bình An: “Hỡi Đấng Ban Tặng Bình An!” Không ai biết ai trao bình an hay ai mang chúng ta đi đến mảnh đất bình an. Chỉ có các con biết điều này. Chỉ có các con những Brahmin mới trở thành swadarshanchakradhari. Thánh thần không thể được gọi là người xoay đĩa tự nhận thức bản thân; có sự khác biệt như ngày và đêm. Người Cha giải thích cho các con: Mỗi người các con đều là người xoay đĩa tự nhận thức bản thân, theo thứ hạng, tương ứng với nỗ lực mà con thực hiện. Điều chính yếu là nhớ Người Cha. Nhớ Người Cha nghĩa là đạt được của thừa kế bình an của con. Mọi thứ đều nằm trong này: tuổi thọ của con gia tăng và cơ thể của con tự do khỏi bệnh tật. Không ai, ngoại trừ Người Cha, có thể làm cho con trở thành swadarshanchakradhari. Chính các con, những linh hồn mới trở nên như thế. Người Cha cũng vậy bởi Người có kiến thức về lúc bắt đầu, giữa và kết thúc của thế giới.
Con cũng đã nghe bài hát rằng thế giới mới bây giờ đang được thiết lập. Những bài hát này đã được soạn bởi con người. Người Cha ngồi đây và giải thích trọng tâm của tất cả những bài hát đó. Người là Cha của tất cả các linh hồn. Do đó, tất cả các con đều là anh em trai của nhau. Khi Người Cha làm cho thế giới này trở nên mới thì các con trở thành anh chị em thông qua Prajapita Brahma. Mỗi người các con đều là Brahma Kurmar hay Brahma Kumari. Khi điều này đọng lại trong trí tuệ của con thì ý thức về nam và nữ được loại bỏ. Con người không hiểu rằng chúng ta trên thực tế là những anh em trai. Sau đó, khi Người Cha tạo ra tạo vật, chúng ta trở thành anh chị em và ánh nhìn tội phạm sau đó kết thúc.
Người Cha cũng nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta đã từng cầu gọi: Hỡi Đấng Thanh Lọc xin hãy đến! Bây giờ, Ta đã đến, Ta bảo con giữ thanh khiết trong kiếp sinh cuối cùng này. Rồi con sẽ trở thành chủ nhân của thế giới thanh khiết đó. Các bức tranh triển lãm của con nên có ở mỗi ngôi nhà bởi vì các con là những Brahmin. Các con nhất định nên có những bức tranh này trong nhà mình. Rất dễ dàng để giải thích khi sử dụng những bức tranh này.
Chiếc đĩa ghi 84 kiếp có trong trí tuệ của con. OK, một giáo viên có thể được gửi đến cho con; cô ấy có thể đến và làm phục vụ rồi rời đi. Con có thể sắp xếp một cuộc triển lãm. Trên con đường thờ cúng, khi ai đó không biết gì về việc thờ phụng Shri Krishna hay bất kỳ câu chú niệm v.v…nào, người ấy mời các thầy tu brahmin đến. Vị thầy tu sẽ đến mỗi ngày và thực hiện một số nghi lễ. Các con cũng có thể mời ai đó. Kiến thức này trên thực tế là rất dễ dàng. Người Cha đã tạo ra thế giới này thông qua Prajapita Brahma. Do đó, Brahma Kumar và Kumari phải trở thành anh chị em. Mỗi người các con hứa rằng con sẽ sống cùng với nhau giống như anh chị em và rằng con sẽ không có bất kỳ ánh nhìn thói tật nào. Các con sẽ nhắc nhở nhau và cùng tiến bộ. Điều chính yếu là cuộc hành hương tưởng nhớ. Những người kia cố gắng rất nhiều để đi lên trên cao kia bằng sức mạnh khoa học. Tuy nhiên, không có thế giới ở trên đó. Đó được gọi là đi vào chiều sâu của khoa học (science). Các con bây giờ đang đi vào chiều sâu của tĩnh lặng (silence) dựa trên nền tảng Shrimat. Họ có khoa học, trong khi các con có sự tĩnh lặng. Các con biết rằng các con những linh hồn, bản thân các con là hiện thân của sự tĩnh lặng. Con nhận lấy cơ thể chỉ để diễn phần vai của mình. Không một ai có thể sống mà không hành động.
Người Cha nói: Hãy xem bản thân con là linh hồn, tách biệt khỏi những cơ thể kia, và nhớ Người Cha và tội lỗi của con sẽ được xóa bỏ. Điều này rất dễ dàng. Hãy giải thích điều này cho tất cả các tín đồ của Ta, những người thờ phụng Shiva. Sự thờ phụng hướng thượng nhất là dành cho Shiva bởi vì Người là Đấng Ban Tặng Cứu Rỗi cho Tất cả. Các con biết rằng Người Cha bây giờ đã đến và rằng Người sẽ mang chúng ta trở về cùng với Người. Vào đúng thời điểm, tương ứng với vở kịch, chúng ta sẽ đạt đến trạng thái thoát nghiệp và rồi sự hủy diệt sẽ diễn ra. Rất nhiều nỗ lực phải được thực hiện để mà chúng ta linh hồn trở nên hoàn toàn thanh khiết. Chúng ta phải tuân theo Shrimat của Người Cha.
Kinh Gita được gọi là Shrimad Bhagawad Gita. Đây là lời ngợi ca vĩ đại. Lời ngợi ca được hát về các vị thần hoàn toàn không thói tật, tràn đầy đức hạnh. Đích thân Người Cha đến và làm cho chúng ta hoàn toàn thanh khiết. Khi thế giới trở nên hoàn toàn ô trọc thì Người Cha đến và làm cho thế giới hoàn toàn thanh khiết. Mọi người nói rằng chúng ta là con của Thượng Đế. Do đó, nhất định có của thừa kế thiên đường. Thông qua Prajapita Brahma, Người Cha Nhân Loại, mà chúng ta bây giờ đã trở thành anh chị em. Người Cha cũng đến vào chu kỳ trước. Đây là lý do vì sao Shiv Jayanti (Sinh nhật của Shiva) được tổ chức. Con nhất định đã trở thành con cái của Prajapita Brahma. Con hứa với Người Cha rằng: Baba, chúng con sẽ sống cùng với nhau như những người đồng hành và hướng đến một cuộc đời thanh khiết. Chúng con sẽ đi theo những chỉ dẫn của Người. Đây không phải là điều gì to tát.
Lúc này là kiếp sinh cuối cùng của con. Thế giới của sự chết chóc sắp kết thúc. Các con bây giờ đã trở nên hiểu biết. Nếu ai đó tự gọi mình là Thượng Đế, con có thể nói rằng: Thượng Đế là Đấng Ban Tặng Cứu Rỗi cho Tất cả, vậy thì làm sao người đó có thể tự gọi mình là Thượng Đế được? Tuy nhiên, con hiểu rằng đó là vở diễn của vở kịch. Người Cha đang làm cho các con trở thành người xoay đĩa tự nhận thức bản thân. Người Cha nói: hãy sẵn sàng làm phục vụ. Hãy bắt đầu một cuộc triển lãm ở mỗi ngôi nhà. Không có hành động từ thiện nào vĩ đại hơn điều này. Không có hành động từ thiện nào vĩ đại như việc chỉ đường đến với Người Cha. Người Cha nói: Hãy nhớ một mình Ta và tội lỗi của con sẽ được xóa bỏ. Đây là lý do vì sao con cầu gọi Người Cha đến: Hỡi Đấng Thanh Lọc, Đấng Giải Thoát, Đấng Dẫn Đường, xin hãy đến! Các con là những người được nhớ đến như là các Pandavas.
Người Cha là Đấng Dẫn Đường. Người mang tất cả các linh hồn trở về. Những người dẫn đường kia là những người dẫn đường thể lý trong khi Đấng ấy là Đấng Dẫn Đường tâm linh. Những cuộc hành hương kia là thể lý, trong khi đây là cuộc hành hương tâm linh. Trong thời kỳ vàng, không có cuộc hành hương thể lý của con đường thờ cúng. Ở đó, các con xứng đáng được tôn thờ. Người Cha bây giờ đang làm cho con rất hiểu biết. Do đó, các con nên tuân theo những chỉ dẫn của Người Cha. Nếu có bất kỳ nghi ngờ nào v.v…thì con nên hỏi. Người Cha nói: Các con ngọt ngào, hãy trở nên ý thức linh hồn. Hãy xem bản thân con là linh hồn và nhớ Người Cha. Các con là những người con dấu yêu của Ta. Các con đã là những người dấu yêu của Ta suốt nửa chu kỳ.
Có nhiều tên gọi chỉ dành cho Đấng Duy Nhất. Rất nhiều cái tên đã được đặt và rất nhiều ngôi đền đã được xây. Tuy nhiên, Ta chỉ là Đấng Duy Nhất. Tên của Ta là Shiva. Ta đến Bharat cách đây 5000 năm và nhận nuôi các con. Ta bây giờ đang nhận nuôi các con một lần nữa. Bởi vì các con là con cái của Brahma, các con cũng là cháu trai và cháu gái. Ở đây, chính các con linh hồn đạt được của thừa kế này. Trong điều này, không phải là chuyện của anh chị em. Chính linh hồn học và đạt được của thừa kế. Mọi người đều có quyền đối với của thừa kế. Bất kể điều gì mà các con có thể nhìn thấy trong thế giới cũ này, nó sẽ bị phá hủy. Thật sự có cuộc chiến Mahabharat.
Người Cha vô hạn sẽ trao cho các con của thừa kế vô hạn. Người trao cho chúng ta kiến thức vô hạn này. Do đó, phải có sự từ bỏ vô hạn. Con biết rằng cách đây một chu kỳ cũng vậy, Người Cha dạy cho con Raja Yoga. Ngọn lửa hiến sinh cho quyền trị vì trong đó con ngựa được hiến tế được tạo ra. Sau đó, thời kỳ vàng, thế giới mới nhất định được cần đến cho vương quốc. Thế giới cũ sẽ bị phá hủy. Nó là chuyện của 5000 năm. Chính thông qua điều này mà cuộc chiến diễn ra để cánh cổng đi đến thiên đường mở ra. Hãy viết một tấm bảng: “Xin mời đi vào bên trong và hiểu cách cánh cửa thiên đường mở ra như thế nào.” Nếu con không thể giải thích, vậy thì hãy mời người khác đến và giải thích. Thứ hạng của con rồi sẽ dần dần phát triển. Có nhiều người các con những Brahmin, con cái của Prajapita Brahma. Của thừa kế được nhận từ Shiv Baba. Người là Cha của tất cả. Hãy giữ điều này thật rõ ràng trong trí tuệ của con để con sẽ trở thành thánh thần từ Brahmin. Chúng ta từng là thánh thần và rồi chúng ta đã đi quanh chu kỳ. Chúng ta bây giờ đã trở thành Brahmin và rồi chúng ta sẽ đi đến mảnh đất Vishnu. Kiến thức này là rất dễ dàng nhưng chỉ một vài trong số muôn muôn triệu mới xuất hiện. Rất nhiều người đến các cuộc triển lãm, nhưng hiếm có ai xuất hiện. Một số chỉ đơn giản ngợi ca nó và nói rằng nó rất hay và rằng họ sẽ đến. Chỉ một số ít đến và nhận lấy khóa học 7 ngày. Vậy thì có gì trong bảy ngày nào? Kinh Gita được thuật lại trong bảy ngày. Các con cũng phải ở trong lò luyện bhatthi trong bảy ngày.
Bằng cách xem bản thân con là linh hồn và nhớ Người Cha, tất cả mọi rác rưởi sẽ được loại bỏ. Các con phải loại bỏ những căn bệnh dơ bẩn của ý thức cơ thể mà con đã tích lũy suốt nửa chu kỳ. Hãy trở nên ý thức linh hồn! Khóa học bảy ngày thì không to tác. Một số có thể bị mũi tên đâm thủng chỉ trong một giây. Những ai đến sau có thể đi mau về trước. Họ sẽ nói rằng họ sẽ chạy đua và nhất định đạt được của thừa kế từ Người Cha. Một số thậm chí đi nhanh hơn những người con lâu năm bởi vì chúng bây giờ đã được trao cho những ý điểm đã được soạn sẵn rất tốt. Rất dễ dàng để giải thích các bức tranh v.v…ở các triển lãm. Nếu con không thể tự giải thích chúng vậy thì hãy mời một chị gái đến mỗi ngày và giải thích. Nó từng là vương quốc của Lakshmi và Narayan cách đây 5000 năm. Nó tiếp diễn trong 1250 năm. Nó chỉ là một câu chuyện ngắn như thế. Chúng ta từng là thánh thần, sau đó trở thành chiến binh, sau đó là thương nhân và rồi tiện dân. Tôi, linh hồn, trở thành Brahmin. Ý nghĩa của từ “Hum so” (Tôi từng là gì, vì vậy Tôi sẽ trở thành) được giải thích một cách rất khéo léo. Có bức tranh đa hình dạng, nhưng các Brahmin và Shiv Baba bị bỏ ra khỏi bức tranh đó. Không ai hiểu được ý nghĩa của bức tranh đó tí nào. Các con bây giờ phải nỗ lực để có tưởng nhớ. Con không được có bất kỳ nghi ngờ nào. Nếu con muốn trở thành người chinh phục những hành động tội lỗi và đạt được vị trí hướng thượng, hãy ngừng suy nghĩ về việc tại sao điều này xảy ra, hay tại sao người này lại làm điều này. Hãy ngừng suy nghĩ về tất cả những điều đó và chỉ có một suy nghĩ về việc trở nên hoàn toàn thanh khiết từ hoàn toàn ô trọc. Con nhớ Người Cha ở mức độ nào, con sẽ trở thành người chinh phục những hành động tội lỗi ở mức độ đó và đạt được vị trí hướng thượng. Tương tự như vậy, đừng làm hỏng cái đầu của con bằng việc lắng nghe những điều lãng phí. Trên hết, điều quan trọng nhất là không được quên Người. Đừng lãng phí thời gian của con với bất kỳ ai. Thời gian của con là rất quý giá. Đừng sợ những cơn bão. Nhiều khó khăn sẽ đến và có thể có thua lỗ mất mát, thậm chí đừng quên việc có tưởng nhớ đến Người Cha. Chính bằng cách có sự tưởng nhớ này mà chúng ta mới phải trở nên thanh khiết.
Chúng ta phải đạt được vị trí hướng thượng bằng nỗ lực riêng của mình. Người cha già đạt được vị trí hướng thượng như thế, vậy thì tại sao con lại không chứ? Đây cũng là việc học. Con không cần phải nhặt lấy bất kỳ cuốn sách nào v.v… Toàn bộ câu chuyện có trong trí tuệ của con. Đây là một câu chuyện ngắn; nó là chuyện của chỉ một giây. “Giải thoát trong cuộc sống trong một giây.” Điều chính yếu là nhớ Người Cha. Con quên Người Cha, Người làm cho con trở thành chủ nhân thế giới. Con nói rằng không phải mọi người đều sẽ trở thành vua. Ah, nhưng, tại sao con lại lo lắng về bất kỳ ai khác chứ? Trong trường học, liệu họ có quan tâm đến việc mọi người nên xin học bổng hay không? Họ chỉ bắt đầu học mà thôi. Được hiểu rằng mỗi người sẽ đạt được vị trí nào từ nỗ lực của mình. Achcha.
Gửi đến những người con ngọt ngào nhất, dấu yêu, đã thất lạc từ lâu và nay mới tìm lại được, nỗi nhớ, niềm thương và lời chào buổi sáng từ Người Mẹ, Người Cha, BapDada. Người Cha linh hồn chào namaste đến những người con linh hồn.
Trọng tâm thực hành:
1. Thời gian này rất quý giá. Đừng lãng phí nó cho những điều vô ích. Cho dù có nhiều cơn bão đến như thế nào, hay có bất kỳ thua lỗ mất mát nào xảy ra, hãy luôn ở trong tưởng nhớ đến Người Cha.
2. Chỉ cần nghĩ về việc thay đổi từ hoàn toàn ô trọc thành hoàn toàn thanh khiết. Đừng nghĩ về bất kỳ điều gì khác. Hãy hiểu và giải thích một cách khéo léo câu chuyện ngắn về “Hum so, so hum”.
Lời chúc phúc: Mong con trở thành người chinh phục Maya bằng việc trải nghiệm trạng thái đắm chìm trong tình yêu thương và từ đó làm cho Maya trở thành tín đồ của con.
Để trải nghiệm trạng thái được đắm chìm trong tình yêu thương, hãy giữ nhận thức về nhiều tước hiệu của con, về sự trang hoàng của nhiều đức hạnh, nhiều kiểu hạnh phúc, niềm hân hoan say sưa tâm linh, các ý điểm mở rộng của Đấng Sáng Tạo và sự sáng tạo và các điểm thành tựu của con. Hãy xoay nghiền những chủ đề mà con yêu thích và con sẽ dễ dàng trải nghiệm trạng thái được đắm mình trong tình yêu thương. Rồi con sẽ không bao giờ bị ảnh hưởng bởi bất kỳ ai khác và Maya cũng sẽ kính cẩn cúi chào con. Maya sẽ trở thành tín đồ đầu tiên của con ở thời kỳ chuyển giao. Khi con trở thành người chinh phục Maya, với tư cách là chủ nhân, rồi Maya sẽ trở thành tín đồ của con.
Khẩu hiệu: Hãy làm cho lời nói, hành động của con giống như lời nói và hành động của Cha Brahma và rồi con sẽ được gọi là Brahmin đích thực.
*** Om Shanti ***
Tín hiệu Avyakt: Thực hành trạng thái ý thức linh hồn và hướng nội.
Cách dễ dàng để liên tục ở trong tưởng nhớ là có thái độ vượt thoát (par vriti) trong khi sống ở nhà của con (pravruti). Thái độ vượt thoát nghĩa là ý thức linh hồn. Những ai luôn giữ nhận thức hình dạng ý thức linh hồn thì luôn liên tục tách rời và yêu thương Người Cha. Bất kể họ làm gì, họ sẽ không cảm nhận như là họ đã làm, mà chỉ như là chơi trò chơi. Đôi mắt tâm linh và hình ảnh tâm linh sẽ trở thành chiếc gương soi thánh thiện trong đó mỗi linh hồn sẽ có thể nhìn thấy hình dạng ý thức linh hồn của mình mà không phải thực hiện bất kỳ nỗ lực nào.