Trọng tâm: Con ngọt ngào, con đang nhận được kiến thức vô hạn này để nhận được niềm hạnh phúc vô hạn. Thông qua những lời dạy Raja Yoga, một lần nữa con đang đạt được vương quốc.
Câu hỏi: Gia đình thuộc về Thượng Đế của con hoàn toàn độc đáo trong khía cạnh nào?
Trả lời: Một số người các con trong gia đình thuộc Thượng Đế này mới được một ngày tuổi và một số người con được tám ngày tuổi, nhưng tất cả các con đều học cùng với nhau. Người Cha trở thành Người Thầy và dạy cho những người con của Người. Đây là điều độc đáo. Chính các con, những linh hồn, học tập. Các con, những linh hồn, nói “Baba” và Baba kể cho con nghe câu chuyện về 84 kiếp của con.
Bài hát: Cư dân của vùng đất xa xăm đã đến với vùng đất xa lạ này.
Omshanti. Ngày của điềm lành Jupiter cũng được gọi là ngày của vị Chúa Tể của cái Cây. Lễ hội này được tổ chức vào mỗi năm. Con tổ chức ngày của điềm lành Jupiter vào mỗi tuần. Vị Chúa Tể của cái Cây nghĩa là Hạt Giống của cái Cây Nhân loại này. Người là Thực Thể sống. Chỉ duy nhất Người có kiến thức về lúc bắt đầu, giữa và kết thúc của cái Cây này. Tất cả những cái cây khác đều không sống, trong khi cái Cây này thì sống động. Cái Cây này được gọi là Cây Chu kỳ. Tuổi thọ của cái Cây là 5000 năm. Cái Cây này có bốn phần. Mọi thứ đều có bốn phần;Chu kỳ thế giới này cũng có bốn phần. Giờ đây, thế giới cũ này sẽ bị hủy. Thế giới này thật rộng lớn.
Không con người nào có kiến thức này trong trí tuệ của mình. Đây là những lời dạy mới dành cho thế giới mới.Đây là những lời dạy mới để con trở thành vua của thế giới mới, trở thành thánh thần thuộc về lối sống thánh thần nguyên thủy vĩnh cửu. Ngôn ngữ là như nhau, tiếng Hindi. Baba đã giải thích rằng khi những vương quốc khác được thiết lập, ngôn ngữ của họ khác đi. Ngôn ngữ trong thời kỳ Vàng sẽ là gì? Con biết một chút về điều đó. Vào những ngày đầu, một số người con gái sẽ đi thiếp, rồi kể lại những gì chúng đã nhìn thấy. Tiếng Sanskrit thì không tồn tại ở đó. Tiếng Phạn (Sanskrit) tồn tại ở đây. Bất cứ điều gì tồn tại ở đây đều không thể tồn tại ở đó. Vì thế, con biết rằng Đấng ấy là Chúa Tể của cái Cây. Người cũng được gọi là Người Cha, Đấng Sáng Tạo nên cái Cây. Đấng ấy là Hạt Giống sống động. Tất cả những hạt giống khác đều không sống.
Con cũng nên biết về lúc bắt đầu, giữa và kết thúc của thế giới. Con người không có niềm hạnh phúc nào vào lúc này bởi vì họ không có kiến thức này. Kiến thức này là vô hạn, và con nhận được niềm hạnh phúc vô hạn thông qua kiến thức này. Bất kỳ niềm hạnh phúc nào con nhận được thông qua kiến thức hữu hạn thì giống như phân quạ. Con biết rằng giờ đây một lần nữa con đang nỗ lực để đạt được niềm hạnh phúc vô hạn. Chỉ duy nhất con nghe từ này: một lần nữa. Chỉ con mới nhận được những lời dạy Raja Yoga để thay đổi từ con người thành thánh thần.
Con biết rằng Người Cha vô thể là Đại Dương Kiến Thức. Linh hồn, những người con của Người Cha, vẫn là vô thể, nhưng mỗi người các con đều có cơ thể của riêng mình. Kiếp sinh của Đấng ấy được bảo là mang tính tâm linh. Không con người nào có thể nhận kiếp sinh theo cách như Người Cha. Người Cha đi vào con người này vào độ tuổi nghỉ hưu của ông ấy. Người ngồi ở đây một cách riêng tư và giải thích cho con (linh hồn), mặt đối mặt. Không ai khác sẽ nói với các linh hồn rằng “Con ơi, con à”. Bất kỳ tôn giáo nào mà người khác thuộc về, họ đều biết rằngShiv Baba là Người Cha của chúng ta, những linh hồn. Chắc chắn Người sẽ nói “Con ơi, con à”. Tuy nhiên, không linh hồn con người nào có thể được gọi là Thượng Đế; không ai khác có thể được gọi là Baba. Gandhiji được gọi là bapu (cha). Thị trưởng cũng được gọi là cha. Tuy nhiên, tất cả những người cha kia thuộc về đời thường.
Con biết rằng Người Cha của các con, những linh hồn, đang dạy cho con. Người Cha liên tục nói với con “Hãy xem con là linh hồn”. Người Cha đến đây và dạy cho con, linh hồn. Đây là gia đình của Thượng Đế. Người Cha có rất nhiều con. Con cũng nói “Baba ơi, con thuộc về Người”. Vì thế, con trở thành con của Người. Một số người nói “Baba ơi, con là người con 1 ngày tuổi của Người, hoặc con là người con 8 ngày tuổi của Người, hoặc con là người con 1 tháng tuổi của Người”. Ban đầu, đứa trẻ chắn chắn còn nhỏ. Tuy nhiên, mặc dù ai đó ở đây là người con 2 hoặc 4 ngày tuổi, nhưng các cơ quan thể lý của nó đã lớn rồi. Đây là lý do vì sao những người con lớn tướng phải học tập. Người Cha dạy cho bất kỳ ai đến đây. Con cũng đang học.
Con đã trở thành con của Người Cha và giờ đây Người đang giải thích cho con rằng con đã nhận 84 kiếp như thế nào. Người Cha nói “Ta đi vào người này vào lúc cuối trong kiếp cuối cùng trong nhiều kiếp sinh của ông ấy và dạy cho con”. Con biết rằng con đã đến đây với Người Thầy cao quý nhất, các giáo viên này đã xuất hiện từ Người Thầy này. Họ cũng được gọi là những người dẫn dắt. Họ cũng tiếp tục dạy cho mọi người. Những ai dần biết về kiến thức này thì tiếp tục dạy cho người khác. Trước hết, con phải giải thích rằng có hai người cha. Một đó là người cha thuộc về thế giới này, và kia là người cha vượt thoát khỏi thế giới này. Người Cha vĩ đại hơn chắc chắn là Người Cha vượt thoát khỏi thế giới này, còn được gọi là Thượng Đế. Con biết rằng giờ đây con đã tìm thấy Người Cha vượt thoát khỏi thế giới này. Không ai khác biết điều này, nhưng dần dần họ sẽ biết về điều đó.
Con biết rằng Baba đang dạy cho các con, những linh hồn. Chúng ta, những linh hồn, sẽ cởi bỏ cơ thể của mình và nhận lấy cơ thể tiếp theo. Chúng ta sẽ trở thành những vị thần cao quý nhất. Chúng ta đã đến đây để trở thành những vị thần cao quý nhất. Trong khi tiến lên, một số người con rời bỏ việc học cao quý nhất này. Chúng bắt đầu nghi ngờ về điều này, điều kia hoặc chúng không thể chịu đựng những cơn bão của Maya. Chúng bị đánh bại bởi sắc dục, kẻ thù lớn nhất. Chính vì những lý do này mà chúng ngưng học. Con phải nhẫn nhịn thật nhiều bởi vì sắc dục, kẻ thù lớn nhất của con. Người Cha nói “Các con, những bà mẹ ngây thơ, đã cầu gọi đến Ta từ Chu kỳ này đến Chu kỳ khác”. Con cầu gọi “Baba ơi, hãy cứu con khỏi việc bị lột trần!”. Người Cha nói “Tưởng nhớ là phương pháp duy nhất; không còn cách nào khác”. Chỉ bằng cách tưởng nhớ, con sẽ tiếp tục nhận được sức mạnh. Maya mạnh mẽ sẽ tiếp tục mất đi sức mạnh của bà ấy, rồi con sẽ trở nên tự do. Nhiều người thoát khỏi ràng buộc theo cách này và chúng đến đây. Việc bị tấn công của chúng sẽ đến hồi kết thúc. Sau đó, chúng đến và trò chuyện với Shiv Baba thông qua Brahma.
Con hãy thấm nhuần thói quen này vào bản thân con. Con đang đi đến Shiv Baba, con hãy giữ điều này trong trí tuệ của con. Người đi vào cơ thể của Brahma này. Chúng ta đang ngồi trước mặt Shiv Baba. Chỉ bằng cách nhớ đến Người Cha, tội lỗi của con sẽ được gột bỏ. Hãy xem con là linh hồn và nhớ đến Người Cha. Đây là những lời dạy duy nhất mà con được trao. Kể cả khi con đến đây để gặp gỡ Người Cha, hãy xem con là linh hồn. Mong con ý thức linh hồn. Chỉ vào lúc này con mới nhận được kiến thức này. Đây là nỗ lực con phải thực hiện. Trên con đường thờ cúng, con người học nhiều kinh sách, kinh Vệ Đà… Ở đây, nỗ lực duy nhất con phải thực hiện là tưởng nhớ đến Người Cha. Đây là nỗ lực dễ dàng nhất. Đây cũng là nỗ lực khó khăn nhất. Không gì dễ dàng hơn việc nhớ đến cha của mình.
Sau khi người con trai được sinh ra, nó sẽ sớm bắt đầu bập bẹ nói “Baba, baba”. Sau khi người con gái được sinh ra, nó sẽ sớm bắt đầu bập bẹ nói “Mama, mama”. Linh hồn kia đã nhận lấy bộ y phục phụ nữ. Con gái đi đến mẹ của mình, trong khi con trai, bởi vì nó nhận được của thừa kế, cho nên thông thường nó nhớ đến cha của mình. Các con, những linh hồn, đều là con trai. Con, linh hồn, nhận được của thừa kế của con từ Người Cha bằng cách nhớ đến Người. Nếu con ý thức cơ thể, sẽ khó cho con đạt được của thừa kế. Người Cha nói “Chỉ duy nhất Ta dạy cho con”. Con cũng biết rằng Người Cha đang dạy cho con. Không ai ngoại trừ Người Cha có thể nói với con những điều này.
Con đã yêu thương Người trên con đường thờ cúng. Tất cả các con đều là tình nhân của một Đấng dấu yêu. Cả thế giới đều là tình nhân của một Đấng dấu yêu. Linh Hồn Tối Cao cũng được gọi là Người Cha Tối Cao. Người Cha sẽ không được gọi là tình nhân. Người Cha giải thích “Các con từng là tình nhân của Ta trên con đường thờ cúng. Kể cả vào lúc này, vẫn còn nhiều tình nhân của Ta”. Tuy nhiên họ rất hoang mang về việc ai được gọi là Thượng Đế. Họ gọi Ganesh, Hanuman... là “Linh Hồn Tối Cao” và hoàn toàn làm rối mọi thứ cả lên. Không ai ngoại trừ một Đấng duy nhất có thể gỡ rối. Không ai khác có sức mạnh để làm việc này. Chỉ duy nhất một Người Cha đến và giải thích cho con. Sau đó, con hiểu theo thứ hạng, theo nỗ lực con thực hiện, rồi con có thể giải thích cho người khác.
Vương quốc đang được thiết lập. Con đang học ở đây chính xác như con đã học cách đây một Chu kỳ. Rồi con sẽ nhận được phần thưởng của mình cho điều này trong thế giới mới. Đó được gọi là vùng đất bất tử. Con chiến thắng đối với cái chết. Không có cái chết yểu nào ở đó; tên gọi khác của nơi ấy là thiên đường. Con nên trải nghiệm thật nhiều hạnh phúc từ việc học này. Bằng cách nhớ đến Người Cha, con cũng nhớ đến tài sản của Người Cha.Kiến thức về Vở kịch đi vào trí tuệ của con trong vòng một giây. Có thế giới vô thể, vùng tinh tế và thế giới hữu hình với Chu kỳ 84 kiếp. Toàn bộ Vở kịch này được dựa trên Bharat. Tất cả còn lại đều là cảnh phụ. Người Cha nói kiến thức này cho con. Con, người đang trở nên cao quý nhất, sau đó trở thành người thấp kém nhất. Con trở thành vì vua với hai lần vương miệng, sau đó hoàn toàn trở thành ăn mày. Giờ đây, Bharat đã trở thành ăn mày: đây là chính quyền con người cai trị con người. Trong thời kỳ Vàng, đó là triều đại của hoàng đế và nữ hoàng có hai lần vương miệng.
Mọi người đều tin vào Adi Dev Brahma và ông ấy được đặt cho nhiều tên gọi. Ông ấy cũng được gọi là Mahavir. Hanuman cũng được gọi là Mahavir. Thật ra, con làmahavir (chiến binh dũng cảm) thật sự và là Hanuman (người có tình yêu sâu đậm dành cho Rama) bởi vì con ở trong yoga đến mức cho dù Maya mang đến bao nhiêu cơn bão, con cũng không chao đảo. Các con, những người concủa Đấng Mahavir, trở thành những mahavir bởi vì con chinh phục Maya. Mỗi một người các con chinh phụcRavan, 5 thói hư tật xấu. Đây không phải là chuyện chỉ liên quan đến một người. Mỗi người các con phải uốn cong cây cung, nghĩa là con phải chinh phục Maya. Không có chuyện đánh nhau ở đây. Người dân châu Âu đánh nhau như thế nào? Ở Bharat, có cuộc chiến giữa cácKaurava và Yavana. Cũng được nhớ đến rằng những dòng sông máu tuôn chảy ở khắp mọi nơi. Rồi những dòng sông sữa sẽ tuôn chảy.
Vishnu đã được thể hiện ở trong cái hồ sữa. Lakshmi vàNarayan chính là Parasnath (chúa tể của sự thánh thiện). ỞNepal, họ được đặt tên là Pashupati (người giải thoát cho mọi linh hồn khỏi ràng buộc nghiệp). Lakshmi và Narayan đều là hình dáng của Vishnu: Parasnath và Parasnathni. Họ là Pashupatinath Pati và Pashupatinath Patni (vị chúa tể và vợ của ngài, chúa tể của mọi tạo vật). Con người tạo ra pho tượng của Vishnu ở đó, cũng như tạo ra một cái hồ. Sữa chảy vào hồ từ đâu? Vào những ngày quan trọng, họ đổ sữa vào cái hồ ấy, rồi thể hiện Vishnu đang nằm trên cái hồ sữa: điều đó không có ý nghĩa gì cả. Không thể có người nào với 4 cánh tay.
Giờ đây, con là nhân viên xã hội. Con là con của Người Cha tâm linh. Người Cha giải thích mọi điều. Con không nên có mối nghi ngờ nào về điều này. Nghi ngờ nghĩa là cơn bão của Maya. Con đã cầu gọi Ta “Ôi, Đấng Thanh Lọc, xin hãy đến! Hãy đến và thanh lọc cho chúng con!”.Người Cha nói “Hãy liên tục chỉ nhớ đến Ta mà thôi, rồi con sẽ được thanh lọc”. Con cũng phải nhớ đến Chu kỳ 84 kiếp. Chỉ duy nhất Người Cha được gọi là Đấng Thanh Lọc, Đại Dương Kiến Thức. Có hai điều. Người thanh lọc cho những điều ô trọc và cũng truyền đạt kiến thức về Chu kỳ 84 kiếp. Con hiểu rằng Chu kỳ 84 kiếp phải tiếp diễn; nó không kết thúc. Con hiểu điều này, theo thứ hạng, theo nỗ lực mà con thực hiện.
Người Cha thật ngọt ngào. Người cũng được gọi là Người Chồng của mọi người chồng. Người cũng là Người Cha. Người Cha nói “Con nhận được nguồn thu nhập khổng lồ từ Ta”. Tuy nhiên, có một số người con chia tay Ta, Người Cha. Điều này cũng được ấn định trong Vở kịch. Chúng ngừng học, nghĩa là chúng chia tay Ta. Chúng thật là không có hiểu biết. Những người con thông minh sẽ dễ dàng hiểu mọi điều và bắt đầu dạy cho người khác. Ngay lập tức chúng sẽ hiểu chúng có thể nhận được gì từ việc học đời thường và chúng sẽ nhận được gì từ việc học này, theo đó chúng sẽ quyết định chúng nên học cái gì. KhiBaba hỏi con, con trả lời rằng việc học này rất hay. Sau đó, một số người nói “Chúng con có thể làm gì? Nếu chúng con không học việc học đời thường, bạn bè và người thân của chúng con sẽ phiền lòng”. Người Cha nói “Ngày qua ngày, thời gian sẽ ngày càng ngắn. Sau đó, con sẽ không thể học nhiều như con muốn vào lúc này”.
Sự chuẩn bị đang được thực hiện với toàn lực. Sự chuẩn bị được thực hiện cho mọi tình huống có thể xảy ra. Ngày qua ngày, sự thù hằn lẫn nhau tiếp tục gia tăng. Họ nói rằng họ đã tạo ra những thứ có thể ngay lập tức hủy diệt mọi người. Con biết rằng theo Vở kịch, cuộc chiến chưa thể diễn ra. Đầu tiên, vương quốc phải được thiết lập. Cho đến khi đó, chúng ta phải chuẩn bị. Họ cũng đang thực hiện những sự chuẩn bị của riêng họ. Sau này, ảnh hưởng của con sẽ lan rộng vô cùng. Được nhớ rằng “Hỡi Thượng Đế, Vở kịch thánh thiện của Người thật là tuyệt vời!”. Lời ca ngợi ấy liên quan đến khoảng thời gian này. Cũng được nhớ rằng “Cách thức và phương tiện của Người thật độc đáo”. Phần vai mà mỗi một linh hồn diễn cũng là độc đáo. Giờ đây, Người Cha đang trao cho con lời shrimat “Liên tục chỉ nhớ đến Ta và tội lỗi của con sẽ được gột bỏ”. Có sự khác biệt lớn giữa những lời chỉ dẫn hướng thượng của Người và những lời chỉ dẫn của con người.
Con biết rằng không ai, ngoại trừ Người Cha Tối Cao, Linh Hồn Tối Cao, có thể mang đến bình an trên toàn thế giới. Theo Vở kịch, 100% thanh khiết, bình an và hạnh phúc đang được thiết lập chính xác như nó đã được thiết lập cách đây 5000 năm. Như thế nào? Hãy đến và hiểu điều này. Con cũng phải trở thành người giúp đỡ. Những ai giúp đỡ nhiều thì trở thành những hạt trong chuỗi hạt chiến thắng.
Những tên gọi được đặt cho con thì thật thú vị. Danh sách những tên gọi ấy nên được lưu giữ trong cuốn album. Con từng được giữ trong lò nung bhatthi. Con đã rời khỏi nhà và gia đình của con, đến đây và thuộc về Người Cha. Con đã đến và đã được đặt vào lò nung bhatthi. Đó là lò nungbhatthi mạnh đến mức không ai ở bên ngoài có thể đi vào. Khi con đến và thuộc về Người Cha, con phải được đặt cho những cái tên mới. Con đã dâng nộp mọi thứ. Đó là lý do vì sao mỗi người các con được đặt cho những tên gọi khác nhau. Đây quả là điều kỳ diệu! Người Cha đã đặt tên cho tất cả các con. Achcha.
Gửi đến những người con dấu yêu, ngọt ngào nhất, đã thất lạc từ lâu, nay mới tìm lại được, nỗi nhớ, niềm thương và lời chào buổi sáng từ Người Mẹ, Người Cha, BapDada. Người Cha linh hồn cúi chào những người con linh hồn.
Trọng tâm thực hành:
1. Trí tuệ của con không nên có mối nghi ngờ về bất cứ điều gì. Trở thành mahavir và vượt qua những cơn bão củaMaya. Ở trong yoga đến mức không cơn bão nào của Maya có thể lay chuyển con.
2. Trở nên thông minh và sử dụng cuộc đời của con cho công việc phục vụ của Thượng Đế. Trở thành nhân viên xã hội tâm linh thật sự. Học kiến thức tâm linh này và dạy cho người khác.
Lời chúc phúc: Mong con là người mang lại lợi ích cho thế giới và nhân từ bằng cách chấm dứt cái tôi và mối nghi ngờ của con.
Cho dù linh hồn có bao nhiêu điểm yếu, cho dù những tâm ấn của linh hồn ấy có thô lỗ, cục cằn đến mấy, thậm chí nếu linh hồn ấy không có sự thông tuệ và liên tục phỉ báng người khác, thì con, người mang lại lợi ích cho thế giới, sẽ đúng luật và đầy tình yêu thương với tất cả các linh hồn. Con sẽ không bao giờ có bất kỳ mối nghi ngờ nào – về việc người ấy có thể thay đổi hay không, hay là ai đó luôn là như thế, hay là ai đó không thể làm bất cứ điều gì. “Chỉ có tôi là tất cả, còn người kia không là gì”. Hãy để sang một bên cái tôi này và mối nghi ngờ của con, và trong khi nhận ra những điểm yếu và khiếm khuyết, người có thể tha thứ và nhân từ thì sẽ thành công trong việc phục vụ mang lại lợi ích cho thế giới.
Khẩu hiệu: Ở đâu có sự hợp tác của cơ thể, tâm trí và của cải của Brahmin, thành công luôn ở bên con.
*** Om Shanti ***
Thực hành ở trong trạng thái ý thức linh hồn và hướng nội.
Khi các linh hồn trải nghiệm được hình dáng ý thức linh hồn của con, họ sẽ bị thu hút về phía Người Cha, hát lên bài hát “Oho Prabhu (Hỡi Thượng Đế)”, và họ sẽ dễ dàng trao dâng bản thân, vượt ra khỏi ý thức cơ thể. Oho, vận may của con! Oho, vận may của tôi! Nhờ trải nghiệm được vận may này, họ sẽ từ bỏ nhận thức về cơ thể và các mối quan hệ thuộc cơ thể.