Trọng tâm: Con ngọt ngào, các con bây giờ phải hấp thụ sự thanh khiết vô hạn. Hấp thụ sự thanh khiết vô hạn nghĩa là nhớ đến không ai khác ngoại trừ một Người Cha.
Câu hỏi: Đâu là điểm khác biệt giữa trạng thái trong khi con đang nỗ lực để đạt được của thừa kế từ Người Cha và trạng thái sau khi con đạt được nó?
Trả lời: Để đạt được của thừa kế của con từ Người Cha, con nỗ lực để loại bỏ đi mọi mối quan hệ của cơ thể và nhớ đến chỉ một Người Cha. Khi con đã nhận được của thừa kế của mình, con quên Người Cha. Con bây giờ phải đạt được của thừa kế của mình, do đó đừng tạo ra bất kỳ mối quan hệ nào; nếu không thì, con sẽ thấy rất khó để quên chúng. Bây giờ hãy nhớ một mình Người Cha và quên đi mọi thứ và con sẽ nhận được của thừa kế của mình.
Bài hát: Thời gian này đang trôi qua.
Om shanti. Người Cha giải thích cho các con, những người con tâm linh ngọt ngào nhất. Chỉ có các con những Brahmin những người được gọi là có kiến thức (gyani) và là người được gọi là không có kiến thức (agyani). Kiến thức này là việc học trong đó con đến để biết rằng mỗi chúng ta đều là linh hồn và rằng Người là Cha Tối Cao, Linh Hồn Tối Cao. Khi con đi đến Madhuban từ những nơi khác nhau, trước tiên con nhất định phải xem bản thân con là linh hồn. “Chúng ta đang đi đến với Cha của mình.” Shiv Baba được gọi là Baba. Shiv Baba ở trong cơ thể của Prajapita Brahma; ông ấy cũng là Baba của con. Khi con rời khỏi nhà của mình (để đi đến đây), con hiểu rằng con đang đi đến với BapDada. Lá thư con viết thậm chí ghi rằng, “BapDada”, Shiv Baba và Brahma Dada. Chúng con đang đi đến với Baba. Baba đến để gặp con mỗi chu kỳ. Baba đang trao cho chúng ta của thừa kế vô hạn bằng cách làm cho chúng ta thanh khiết vô hạn. Sự thanh khiết có thể là hữu hạn hay vô hạn. Con nỗ lực để trở nên thanh khiết và hoàn toàn thanh khiết theo cách vô hạn. Mọi người đều có thứ hạng.
Có sự thanh khiết vô hạn nghĩa là con không nhớ ai khác ngoại trừ Người Cha vô hạn. Baba đó thì rất ngọt ngào. Thượng Đế là Đấng Tối Cao. Người là Người Cha vô hạn. Người là Cha của mọi linh hồn. Chỉ có các con mới nhận ra Người. Người Cha vô hạn luôn đến Bharat. Người đến và truyền cảm hứng cho con có sự từ bỏ vô hạn. Sự từ bỏ là điều chính yếu; nó cũng được gọi là bàng quan. Người Cha truyền cảm hứng cho con có sự bàng quan đối với thế giới cũ dơ bẩn này. Người nói: Các con, hãy loại bỏ yoga trí tuệ con khỏi thế giới này. Thế giới này được gọi là địa ngục, mảnh đất khổ đau. Chính con người cũng nói điều này. Khi ai đó chết, họ nói, “Người này người kia đã trở thành cư dân của thiên đường.” Do đó, nó có nghĩa rằng người đó hẳn đã ở trong địa ngục. Con bây giờ hiểu rằng điều họ nói là sai. Người Cha nói cho con điều đúng đắn để làm cho con trở thành cư dân của thiên đường. Chỉ vào lúc này mà con mới phải nỗ lực.
Không ai ngoài Người Cha có thể truyền cảm hứng cho con để con nỗ lực trở thành cư dân của thiên đường. Con bây giờ đang nỗ lực để trở thành cư dân của thiên đường cho 21 kiếp. Chính Người Cha là Người làm cho con trở thành cư dân của thiên đường. Người được gọi là Thượng Đế thuộc Thiên đường, Người Cha. Đích thân Người đến và nói: Các con, trước tiên Ta sẽ mang con trở về nơi bình an. Người là Chủ Nhân. Con sẽ đi đến mảnh đất bình an và rồi đi đến mảnh đất hạnh phúc để diễn phần vai của mình. Khi chúng ta đi đến mảnh đất bình an, những người còn lại của các tôn giáo khác cũng sẽ đi đến mảnh đất bình an. Hãy giữ toàn bộ chu kỳ vở kịch này trong trí tuệ của con. Tất cả chúng ta sẽ đi đến mảnh đất bình an và rồi chúng ta sẽ đi xuống đây đầu tiên và nhận được của thừa kế từ Người Cha. Con nhất định phải nhớ Đấng Duy Nhất từ Người mà con nhận được của thừa kế. Các con biết rằng, một khi con nhận được của thừa kế của mình, con quên Người Cha. Con nhận được của thừa kế một cách rất dễ dàng. Người Cha nói trực tiếp với con: Con ngọt ngào, hãy quên đi mọi mối quan hệ thuộc cơ thể của con. Lúc này, đừng thiết lập thêm bất kỳ mối quan hệ mới nào. Nếu con thiết lập mối quan hệ mới, con sẽ phải quên đi người đó. Chẳng hạn, nếu một người con trai hay một người con gái được sinh ra, điều đó cũng sẽ khó khăn. Nó sẽ còn được nhớ nhiều hơn (so với những người khác). Người Cha nói: Hãy quên đi bất kỳ ai khác và chỉ nhớ một Đấng Duy Nhất. Một mình Người là Cha, Mẹ, Thầy và Guru v.v…của chúng ta. Tất cả chúng ta đều là anh chị em, con cái của một Người Cha. Chúng ta không có mối quan hệ chú bác nội ngoại v.v…nào. Chỉ vào lúc này mà chúng ta chỉ có mối quan hệ về tình anh em.
Các con là con cái của Brahma và cũng là con cái của Shiv Baba. Do đó, các con cũng là cháu trai và cháu gái. Con có thể giữ điều này một cách vững chắc trong trí tuệ của con, theo thứ hạng, tương ứng với nỗ lực mà con thực hiện. Các con trở thành những người xoay đĩa tự nhận thức bản thân trong khi đi lại và di chuyển khắp nơi. Các con bây giờ là những ngọn hải đăng sống; con có mảnh đất giải thoát trong một mắt và mảnh đất giải thoát trong cuộc sống trong mắt kia. Những ngọn hải đăng kia là những ngọn hải đăng không sống trong khi các con là sống. Mỗi người các con đều đã nhận được con mắt thứ ba kiến thức. Con đã trở nên hiểu biết và chỉ cho mọi người con đường. Người Cha đang dạy cho con. Con biết rằng thế giới này là mảnh đất đau khổ. Chúng ta bây giờ đang ở thời kỳ chuyển giao. Số còn lại của thế giới thì ở trong thời kỳ sắt. Người Cha ngồi đây cùng với những người con của Người, ở thời kỳ chuyển giao, và nói với chúng. Chỉ những người con của Người mới đến đây. Một số người con viết: Baba, liệu con có thể mang người này người kia đến với Người không? Anh ấy tốt và sẽ học hỏi nhiều đức hạnh. Có lẽ mũi tên sẽ bắn trúng anh ấy. Rồi Baba cảm thấy nhân từ và nghĩ rằng có lẽ linh hồn đó sẽ nhận được lợi ích. Các con biết rằng đây là thời kỳ chuyển giao đầy lợi ích nhất. Chính vào lúc này mà con mới trở thành con người cao quý hướng thượng nhất. Trong thời kỳ sắt, mọi người đều suy đồi. Tất cả họ đều cúi đầu trước các bức tượng của những con người cao quý, Lakshmi và Narayan. Trong thời kỳ vàng, không ai cúi đầu trước ai. Tất cả những điều tồn tại ở đây thì không tồn tại ở đó. Người Cha cũng giải thích: Nếu con ở trong tưởng nhớ đến Người Cha rất tốt và cũng làm phục vụ, con sẽ tiếp tục có linh ảnh khi con tiến bộ. Con không thờ phụng bất kỳ ai. Người Cha đơn giản dạy cho con. Chỉ cần ngồi ở nhà, con có thể nhận được linh ảnh.
Nhiều người đã có linh ảnh về Brahma. Họ không phải nỗ lực để có linh ảnh về ông ấy. Người Cha vô hạn ban linh ảnh thông qua người này. Trên con đường thờ cúng, họ có linh ảnh về bất kỳ ai mà họ có tình cảm sùng kính. Tình cảm sùng kính của con bây giờ dành cho Người Cha tối cao. Người Cha tiếp tục ban linh ảnh mà con không cần phải thực hiện bất kỳ nỗ lực nào. Những ngày trước, có nhiều người đi thoát hồn chỉ bằng cách như thế. Tất cả họ chỉ ngồi cùng nhau và đi thoát hồn. Họ không thực hiện bất kỳ việc thờ cúng nào. Các con có thực hiện thờ cúng không? Họ phát minh ra một trò chơi, “Hãy đi đến thiên đường!” Họ sẽ nhìn nhau và đi thoát hồn. Bất kỳ điều gì xảy ra trong quá khứ sẽ lặp lại. Các con biết rằng chúng ta từng thuộc về đạo lý sống này. Đây là đạo lý đầu tiên và duy nhất của thời kỳ vàng. Nó mang lại rất nhiều hạnh phúc. Sau đó, dần dần, các cấp độ giảm sút. Con sẽ không trải nghiệm cùng niềm hạnh phúc trong ngôi nhà cũ như khi con trải nghiệm trong ngôi nhà mới: sau một thời gian, sự lộng lẫy đó giảm đi. Có rất nhiều sự khác biệt giữa thiên đường và địa ngục. Hãy nhìn địa ngục và thiên đường. Các con ở trong niềm hạnh phúc. Con cũng biết rằng sự tưởng nhớ của con dành cho Người Cha phải rất vững chắc. Khi bất kỳ ai trong số các con quên rằng con là linh hồn, con trở nên ý thức cơ thể. Ngay cả khi đang ngồi ở đây, hãy cố gắng có niềm tin rằng con là linh hồn. Rồi con sẽ có thể nhớ Người Cha.
Là luật khi con trở nên ý thức cơ thể, con nhớ các mối quan hệ thuộc cơ thể. Con từng nói rằng: Của con là Một và không ai khác. Baba, con sẽ dâng nộp bản thân con cho Người. Bây giờ là thời gian đó. Do đó, hãy chỉ nhớ một Đấng Duy Nhất. Con có thể dùng đôi mắt của con để nhìn bất kỳ ai, con có thể đi khắp nơi, nhưng linh hồn của con chỉ nhớ Người Cha. Con cũng phải hành động cho việc kiếm sống của mình, nhưng hãy để đôi bàn tay của con làm việc trong khi trái tim con luôn ở trong tưởng nhớ đến Người Cha. Các con linh hồn phải nhớ Đấng Dấu Yêu của con. Khi con bắt đầu yêu một người, con luôn nhớ đến cô ấy mọi lúc. Rồi thì, con thấy rất khó để phá vỡ sợi dây gắn kết đó. Rồi, con hỏi: Baba, đây là gì vậy? Oh! Nhưng tại sao con lại bẫy mình và tên gọi và hình dạng của ai đó chứ? Trước tiên, con trở nên ý thức cơ thể. Sau đó, tài khoản nghiệp quá khứ của con lừa phỉnh con. Người Cha nói: Đừng để trí tuệ của con kéo về bất kỳ thứ gì mà con có thể nhìn thấy bằng đôi mắt của mình. Hãy giữ trong trí tuệ của con điều mà Shiv Baba đang dạy cho con. Ngay cả trong khi đang ngồi ở đây, có nhiều người con không thể ở trong tưởng nhớ đến Người Cha. Do đó, hãy tự kiểm tra bản thân con xem con nhớ Shiv Baba đến mức độ nào. Nếu không thì, biểu đồ của con sẽ bị hỏng. Thượng Đế nói, con ngọt ngào, hãy nhớ Ta! Hãy ghi chú điều này. Ngồi xuống trong tưởng nhớ bất cứ khi nào con muốn. Hãy ăn thức ăn của con, đi dạo và rồi đến và ngồi trong tưởng nhớ 10-15 phút. Ở đây, con không có bất kỳ công việc tầm thường nào để làm. Thay vì điều đó, một số người các con vẫn tiếp tục làm cho trí tuệ của con nhớ đến công việc mà con đã bị bỏ lại phía sau.
Đích đến này là rất cao. Đây là lý do tại sao Baba nói: Hãy kiểm tra bản thân con! Thời gian này bây giờ là thời gian quý giá nhất của con. Các con lãng phí quá nhiều thời gian trên con đường thờ cúng. Ngày qua ngày, con tiếp tục rơi ngã. Một khi ai đó có linh ảnh của Shri Krishna, anh ta trở nên hạnh phúc, nhưng anh ta không đạt được gì cả. Chỉ duy nhất một lần con có thể nhận được của thừa kế của con từ Người Cha. Người Cha nói: Bây giờ hãy ở trong tưởng nhớ đến Ta và tội lỗi của nhiều kiếp sinh của con sẽ được gột bỏ. Chỉ những người con ở trong tưởng nhớ mới có thể gột bỏ tội lỗi của mình, trở nên thoát nghiệp và nhận được hộ chiếu đi đến thiên đường. Nếu không thì, sự trừng phạt lớn sẽ phải được trải nghiệm. Baba khuyên thêm các con rằng: Hãy giữ bức ảnh (trong túi của con) con đang ngồi trên ngai vàng đội chiếc vương miện và con sẽ có thể nhớ cách con thay đổi từ gì và con sẽ trở thành gì. Con càng nhìn vào bức ảnh đó, con sẽ càng có tưởng nhớ. Sau đó, con sẽ gắn với nó: Tôi bây giờ sẽ trở thành Narayan từ con người bình thường. Khi con nhìn vào bức ảnh, con sẽ trải nghiệm niềm hạnh phúc lớn lao và cũng nhớ Shiv Baba. Tất cả những thứ này là cách để nỗ lực. Hãy hỏi những người khác điều gì xảy ra với họ bằng cách lắng nghe câu chuyện về Narayan đích thực. Baba của chúng ta đang dạy chúng ta câu chuyện về Narayan đích thực. Cũng phải có phép tính về 84 kiếp sinh mà con nhận được. Không phải ai ai cũng sẽ nhận 84 kiếp. Không một ai trên thế giới ngoài kia biết được chút gì về điều này. Họ chỉ nói về những điều này. Đó được gọi là lý thuyết. Ở đây, của con là thực hành. Các cuốn sách tôn giáo v.v…sẽ được tạo ra trên con đường thờ cúng về bất kỳ thứ gì xảy ra trên thực tế vào lúc này. Con trở thành người xoay đĩa tự nhận thức bản thân và rồi đi đến mảnh đất của Vishna. Đây là điều mới mẻ.
Đây là vương quốc của Ravan, mảnh đất giả dối. Sau đó sẽ có vương quốc của Rama, mảnh đất chân lý sự thật. Điều này được tả rất rõ ràng trong bức tranh của con. Bây giờ là lúc cuối của thế giới cũ này. Sự hủy diệt cũng diễn ra cách đây 5000 năm. Các nhà khoa học đang tạo ra những thứ như vậy hẳn nghĩ rằng ai đó đang truyền cảm hứng cho họ làm tất cả những điều đó. Họ hiểu một cách rất rõ ràng rằng họ sẽ phá hủy mọi thứ bằng cách tạo ra những thứ đó. Tuy nhiên, mọi thứ đều nằm ngoài tầm kiểm soát của họ bởi vì họ sợ hãi. Họ biết rằng họ có thể gửi những quả bom đến đâu đó và phá hủy mọi thứ trong khi họ ngồi ở nhà. Sẽ không cần máy bay hay xăng dầu v.v…Sự hủy diệt nhất định diễn ra. Thế giới mới từng là thời kỳ vàng. Thiên đường từng được thiết lập 3000 năm trước Chúa. Thiên đường bây giờ đang được thiết lập một lần nữa. Khi con tiến bộ hơn, mọi người sẽ hiểu được điều này. Con biết rằng sự thiết lập nhất định phải diễn ra. Không có một chút nghi ngờ nào dù là nhỏ nhất về điều này. Vở kịch này tiếp diễn như nó đã diễn ra trong chu kỳ trước. Vở kịch nhất định truyền cảm hứng cho con nỗ lực. Không phải rằng bất kỳ điều gì xảy ra trong vở kịch sẽ xảy ra. Một số hỏi: Nỗ lực vĩ đại hơn hay phần thưởng vĩ đại hơn? Nỗ lực vĩ đại hơn bởi vì phần thưởng của con là cho nỗ lực mà con thực hiện. Không một ai có thể ở đây mà không nỗ lực. Các con đang nỗ lực. Các con đến đây từ khắp mọi nơi và tiếp tục nỗ lực. Họ nói: Baba, con đã quên Người. Oh! Nhưng Shiv Baba đang bảo con phải nhớ Người. Người đã nói điều này với ai? Người đã nói nó cho con, những linh hồn. Người Cha chỉ nói với các con những linh hồn. Chỉ Shiv Baba là Đấng Thanh Lọc. Các con những linh hồn lắng nghe Người. Các con phải có niềm tin rằng Người Cha vô hạn đang làm cho con trở thành chủ nhân của thế giới. Người là Người Cha Tối Cao, Người Cha dấu yêu nhất của tất cả. Con từng nhớ Người trên con đường thờ cúng. Được nhớ rằng: “Cách thức và phương tiện của Người là độc nhất vô nhị.” Do đó, Người nhất định đã trao cho con những lời chỉ dẫn. Bây giờ có trong trí tuệ của con rằng tất cả những người này phải trở về nhà. Hãy nghĩ xem có bao nhiêu linh hồn. Có cây phả hệ của tất cả họ. Tất cả các linh hồn sẽ đi và ngồi ở đó, theo thứ hạng.
Khi một lớp học được chuyển tiếp cho năm sau, tất cả các học trò đều ngồi theo thứ tự. Các con cũng trở về nhà, theo thứ hạng. Tất cả những chấm điểm nhỏ xíu (linh hồn) sẽ trở về, theo thứ hạng, và rồi sẽ đến và diễn phần vai của mình, theo thứ hạng. Đây là chuỗi hạt của Rudra. Người Cha nói: Chuỗi hạt của rất nhiều tỷ linh hồn là chuỗi hạt của Ta. Ta, Chùm Tua Rua, luôn ở trên cao và mọi người khác đi xuống đây để diễn phần vai của mình. Vở kịch này được tiền định. Được nói rằng: Vở kịch này là tiền định. Các con hiểu cách vở kịch này tiếp diễn ra sao. Hãy nói với mọi người: Hãy xem bản thân bạn là linh hồn và nhớ Người Cha để mà tội lỗi của bạn có thể được gột bỏ và bạn sẽ có thể trở về nhà. Điều này đòi hỏi nỗ lực. Nhiệm vụ của con là chỉ cho mọi người con đường. Con không giam giữ bất kỳ ai dưới dạng thực thể hữu hình. Người Cha nói: Hãy nhớ Ta và tội lỗi của con sẽ được gột bỏ. Hãy đi theo những chỉ dẫn mà Người Cha trao cho con. Không có gì để hỏi về điều này. Cho dù như thế nào, con nhất định phải nhớ Người Cha. Baba có thể có lòng nhân từ nào trong việc này? Con phải nhớ Baba bởi vì con phải đạt được của thừa kế. Người Cha là Đấng Sáng Tạo thiên đường. Do đó, con nhất định sẽ nhận được của thừa kế thiên đường của con. Con bây giờ hiểu rằng cái cây này đã trở nên cũ. Do đó, con có sự bàng quan đối với thế giới cũ này. Đây được gọi là sự bàng quan vô hạn. Các Hatha yogi có sự bàng quan hữu hạn. Họ không thể dạy cho con sự bàng quan vô hạn. Làm sao mà những người có sự bàng quan hữu hạn lại dạy cho người khác sự bàng quan vô hạn được chứ? Người Cha bây giờ nói: Hỡi những người con đã thất lạc từ lâu và nay mới tìm lại được của Ta. Con đáp: Người cũng là Người Cha đã thất lạc từ lâu và nay mới tìm lại được của con. Trong suốt 63 kiếp, con đã nhớ Người Cha: Chúng con thuộc về một Người Cha và không ai khác. Achcha.
Gửi đến những người con ngọt ngào nhất, dấu yêu, đã thất lạc từ lâu và nay mới tìm lại được, nỗi nhớ, niềm thương và lời chào buổi sáng từ Người Mẹ, Người Cha, BapDada. Người Cha linh hồn chào namaste đến những người con linh hồn.
Trọng tâm thực hành:
1. Để nhận được hộ chiếu đi đến thiên đường, hãy để tội lỗi của con được gột bỏ bằng cách có tưởng nhớ đến Người Cha và làm cho trạng thái của con thoát nghiệp. Hãy nỗ lực tự cứu bản thân con khỏi trừng phạt.
2. Hãy trở nên đầy hiểu biết và chỉ cho mọi người đường về nhà. Hãy trở thành ngọn hải đăng sống. Hãy để mảnh đất giải thoát trong một mắt và mảnh đất giải thoát trong cuộc sống trong mắt kia. Quên đi mảnh đất đau khổ này.
Lời chúc phúc: Mong con có suy nghĩ tích cực và thanh khiết dành cho người khác và trao cho họ sự tôn trọng bằng cảm nhận nâng đỡ dành cho mỗi linh hồn.
Có cảm nhận hướng thượng dành cho mỗi linh hồn, nghĩa là, có cảm nhận nâng đỡ mỗi linh hồn và làm cho linh hồn tiến bộ nghĩa là người có những suy nghĩ tích cực và thanh khiết dành cho mọi người. Cùng với thái độ thanh khiết và trạng thái của người có những mong ước tốt lành, con chuyển hóa những khiếm khuyết của người khác. Hãy xem những điểm yếu hay khiếm khuyết của người khác là của con và, thay vì nói về chúng và lan tỏa chúng ra xung quanh, hãy dung chứa và rồi chuyển hóa chúng. Để làm được điều này phải có lòng tôn trọng. Làm cho chuyện lớn biến thành nhỏ, làm cho những linh hồn đau khổ trở nên mạnh mẽ và không bị nhốm màu bởi tình đồng hành của họ, mà luôn trao cho họ lòng hăng hái nhiệt tình thì phải có lòng tôn trọng. Chỉ những ai có lòng tôn trọng đến mức đấy mới là những người có suy nghĩ tích cực và thuần khiết dành cho người khác.
Khẩu hiệu: Bản tính và tâm ấn cũ của con kết thúc đi vận may mà con nhận được thông qua sự từ bỏ. Do đó, hãy từ bỏ ngay cả bản tính và tâm ấn cũ của con.
*** Om Shanti ***
Tín hiệu Avyakt: Thực hành ở trong trạng thái ý thức linh hồn, và hướng nội.
Cha Brahma có tình yêu dành cho sự cô tịch và do đó luôn hướng nội. Người làm cho bài học về, “Tôi là một linh hồn, tôi là một linh hồn” vững chắc nhờ đó bản thân người luôn tan hòa vào đại dương bình an và hạnh phúc. Bằng những suy nghĩ, sóng rung động, thái độ, lời nói và mối liên hệ thanh khiết, người tiếp tục trao cho người khác trải nghiệm bình an và hạnh phúc. Hãy noi gương Người Cha theo cùng cách.