14/06/25 Morning Murli Om Shanti BapDada Madhuban
Trọng tâm: Con ngọt ngào, mỗi người các con bây giờ đã nhận được con mắt thứ ba kiến thức. Do đó, ánh nhìn của con không còn bị thu hút vào bất cứ điều gì nữa.
Câu hỏi: Dấu hiệu của những người có sự bàng quan vô hạn trong thế giới cũ này là gì?
Trả lời: Những người có sự bàn quan vô hạn đối với thế giới cũ này thì dâng mọi thứ mà chúng có cho Người Cha. Họ xem không gì thuộc về mình. Họ nói: “Baba ơi, ngay cả cơ thể này cũng không thuộc về con. Đây là cơ thể cũ và con phải loại bỏ nó.” Sự gắn kết của họ với mọi thứ tiếp tục được phá vỡ, họ hủy đi tất cả mọi sự gắn kết. Họ giữ trong trí tuệ của mình rằng mọi thứ của thế giới này đều hữu hạn và vô dụng.
Om shanti. Người Cha trao cho các con kiến thức về Brahmand (nguyên tố ánh sáng) và sự khởi đầu, giữa và kết thúc của thế giới, mà không ai khác có thể trao. Chỉ có kinh Gita mới đề cập đến Raja Yoga và Thượng đến đểthay đổi con người bình thường thành Narayan. Điều này không được đề cập trong bất kỳ kinh sách nào khác ngoài kinh Gita. Người Cha đã nói với con điều này. Người nói: Ta đã dạy con Raja Yoga. Ta cũng giải thích rằng kiến thức này không tiếp tục từ thời xa xưa. Người Cha đến và thiết lập một đạo lý sống, sau đó tất cả các tôn giáo khác đều bị phá hủy. Không có kinh sách nào, v.v. tiếp tục từ thời xa xưa.
Sự hủy diệt không diễn ra khi những người sáng lập ra các tôn giáo đến để thiết lập tôn giáo của họ. Nếu không, mọi thứ sẽ kết thúc. Những người trên con đường thờ cúng tiếp tục học những kinh sách. Mặc dù kinh sách của lối sống Brahmin là kinh Gita, nhưng nó cũng được tạo ra trên con đường thờ cúng, bởi vì không có kinh sách nào tồn tại trong thời kỳ vàng. Sự hủy diệt không diễn ra khi các tôn giáo khác xuất hiện. Thế giới cũ không bị phá hủy vào bất kỳ thời gian nào trong số những thời điểm đó để một thế giới mới có thể được tạo ra; cùng một thế giới đó vẫn tiếp tục. Các con hiểu rằng thế giới cũ này giờ đây sẽ bị phá hủy.
Người Cha đang dạy cho chúng ta. Chỉ có kinh Gita mới được ca ngợi. Sự ra đời của kinh Gita cũng được tổ chức. Không có lễ kỷ niệm ăn mừng nào dành cho sự ra đời của kinh Vệ Đà. Chỉ có một Thượng Đế. Do vậy, họ chỉ nên tổ chức sinh nhật cho Một Đấng. Các kinh sách còn lại là tạo vật và không có gì có thể đạt được từ những kinh sách ấy.Chỉ từ Người Cha mà con mới nhận được của thừa kế. Của thừa kế không nhận được từ chú bác bên ngoại hay bên nội, v.v. Đấng Duy Nhất đó là Người Cha vô hạn của con, Đấng trao cho con kiến thức vô hạn này. Người không thuật lại bất kỳ kinh sách nào cho con. Người nói: Tất cả những điều đó đều thuộc về con đường thờ cúng. Ta nói cho con biết cốt lõi của tất cả các kinh sách. Kinh sách không phải là một việc học.
Người ta nhận được vị trí thông qua việc học. Người Cha đang dạy cho con việc học này. Thượng Đế bây giờ nói cho các con, và sau đó nó sẽ lặp lại theo cùng cách sau 5000 năm. Các con đã đến để biết về Đấng Sáng Tạo và biết về sự khởi đầu, giữa và kết thức của sự sáng tạo từ Người Cha. Không một ai ngoài Người Cha có thể giải thích tất cả những điều này cho các con. Người nói với con thông qua cái miệng hoa sen này. Đây là cái miệng mà Thượng Đế đã mượn. Nó cũng được gọi là "Gaumukh" (miệng của con bò). Người này cũng là mẹ lớn . Những lời dạy của kiến thức này, không phải là nước, v.v., xuất hiện từ miệng của ông này. Trên con đường thờ cúng, nước được miêu tả là xuất hiện từ một Gaumukh. Các con bây giờ hiểu những gì mà họ làm trên con đường thờ cúng. Họ du hành đi lại rất xa để đến với Gaumukh, v.v. để uống nước đó.
Bây giờ con đang thay đổi từ con người bình thường thành thánh thần. Con biết rằng Người Cha đến mỗi chu kỳ để dạy cho con để thay đổi con từ con người bình thường thành thánh thần. Con có thể thấy cách mà Người đang dạy cho con. Con nói với mọi người rằng Thượng Đế đang dạy con. Người nói: Hãy liên tục nhớ đến một mình Ta và tội lỗi của con sẽ được xóa bỏ. Con biết rằng có rất ít con người trong thời kỳ vàng. Có rất nhiều người trong thời kỳ sắt.
Người Cha đến và thiết lập lối sống thánh thần nguyên thủy vĩnh hằng. Chúng ta đang trở thành thánh thần từ con người bình thường. Các đức hạnh thánh thiện sẽ hiển lộ ở những người con đang trở thành thánh thần từ con người. Chúng sẽ không có chút dấu vết tức giận nào trong mình. Nếu chẳng may chúng trở nên giận dữ, chúng sẽ ngay lập tức viết thư cho Người Cha: “Baba ơi, hôm nay con đã phạm lỗi này. Con đã trở nên tức giận và phạm tội.” Con có bao nhiêu mối liên kết với Người Cha. “Baba, hãy tha thứ cho con”. Người Cha sẽ nói: Không thể tha thứ, nhưng con đừng phạm lỗi tương tự nữa. Người thầy thì không tha thứ cho con. Ông ấy sẽ chỉ cho con sổ học bạ và giải thích rằng cách cư xử của con không tốt. Người Cha vô hạn cũng nói: Con có thể thấy cách cư xử của chính mình. Hãy xem biểu đồ của con mỗi ngày và tự hỏi bản thân rằng: Hôm nay tôi có làm cho bất kỳ ai đau khổ không? Hôm nay tôi có làm ai buồn không? Cần có thời gian để hấp thụ những đức hạnh thánh thiện.
Thật khó để phá vỡ ý thức cơ thể. Chỉ khi con xem bản thân con là vô thể thì mới có tình yêu dành cho Người Cha. Nếu không, trí tuệ sẽ bị cuốn vào những tài khoản nghiệp của cơ thể. Người Cha nói: Con phải hành động để kiếm sống cho cơ thể của con, nhưng con cũng có thể dành thời gian cho việc học này. Mọi người đều dành thời gian để thực hiện thờ cúng. Meera chỉ ở trong sự tưởng nhớ đến Shri Krishna, nhưng cô ấy phải tiếp tục nhận kiếp sinh ở đây. Các con bây giờ có sự bàng quan đối với thế giới cũ này. Con biết rằng con sẽ không đi để nhận kiếp tái sinh trong thế giới cũ này nữa. Thế giới này sẽ bị hủy diệt. Tất cả những khía cạnh này đều nằm trong trí tuệ của con. Giống như Baba có kiến thức này, vì vậy các con cũng có kiến thức này. Kiến thức về chu kỳ thế giới không nằm trong trí tuệ của bất kỳ ai khác. Những người con có thể giữ kiến thức này trong trí tuệ của chúng cũng rất nhiều.
Người Cha cao quý nhất là Đấng Thanh lọc và Người đang dạy cho chúng ta. Chỉ có con mới biết điều này. Chu kỳ 84 kiếp nằm trong trí tuệ của con. Con bây giờ nhận thức được rằng đây là kiếp sinh cuối cùng của con trong địa ngục. Đây được gọi là vực sâu cùng cực của địa ngục. Có rất nhiều sự dơ bẩn ở khắp mọi nơi. Đây là lý do vì sao các ẩn sĩ phải rời bỏ nhà cửa và gia đình của họ. Đó là khía cạnh thể lý. Các con loại bỏ mọi thứ khỏi trí tuệ của mình, bởi vì con biết rằng bây giờ con phải quay trở về nhà. Con phải quên tất cả mọi người. Thế giới cũ dơ bẩn này đã chết đối với con. Khi ngôi nhà của con trở nên cũ kỹ và một ngôi nhà mới đang được xây dựng, thì nó đi vào trong trái tim của con rằng ngôi nhà cũ sẽ bị phá hủy.
Các con bây giờ đang học. Con biết rằng thế giới mới đó đang được thiết lập; chỉ còn một thời gian ngắn nữa thôi. Nhiều người con sẽ đến và học ở đây. Ngôi nhà mới của con đang được xây dựng và ngôi nhà cũ này sẽ tiếp tục bị phá hủy. Chỉ còn rất ít ngày nữa thôi. Những khía cạnh vô hạn này nằm trong trí tuệ của con. Trái tim của con không còn gắn kết với thế giới cũ này nữa. Không có điều gì trong số này sẽ hữu ích vào lúc cuối. Bây giờ chúng ta muốn rời khỏi đây. Người Cha nói: Đừng gắn trái tim của con vào thế giới cũ này nữa. Hãy nhớ đến Ta, Cha của con, và hãy nhớ đến ngôi nhà của con và những tội lỗi của con sẽ được xóa bỏ. Nếu không, con sẽ trải nghiệm rất nhiều sự trừng phạt và vị trí của con cũng sẽ bị phá hủy.
Các con, những linh hồn biết rằng con đã đi qua 84 kiếp và vì vậy con bây giờ phải có mối bận tâm với việc có sự tưởng nhớ đến Người Cha để tội lỗi của con có thể được loại bỏ. Hãy đi theo những lời chỉ dẫn của Người Cha; chỉ khi đó mà con mới có thể làm cho cuộc đời của con trở nên cao quý hướng thượng. Người Cha là Đấng Cao Quý Nhất. Chỉ có các con mới biết điều này. Người Cha nhắc nhở con rất rõ về điều này. Người Cha vô hạn là Đại Dương Kiến Thức. Người đến đây để dạy chúng ta.
Người Cha nói: Hãy làm mọi thứ con phải làm để kiếm sống nhưng cũng hãy học việc học này và giữ mình là người được ủy thác. Những người con có sự bàng quan vô hạn trong thế giới cũ này thì sẽ dâng mọi thứ mà chúng có cho Người Cha. Không có gì thuộc về chúng ta. Baba ơi, ngay cả cơ thể này cũng không thuộc về con. Đây là một cơ thể cũ; nó phải được từ bỏ. Sự gắn kết vào mọi thứ đang được phá vỡ. Con phải trở thành người chinh phục gắn kết. Bàng quan này là vô hạn, trong khi sự bàng quan kia là hữu hạn. Nó nằm trong trí tuệc của con rằng con sẽ đi đến thiên đường và tạo ra cung điện của riêng con. Không gì của thế giới này sẽ còn hữu ích ở đó bởi vì mọi thứ ở đây đều hữu hạn. Con bây giờ đang đi ra khỏi sự hữu hạn và đi vào sự hữu hạn. Chỉ có kiến thức vô hạn này mới nên được giữ trong trí tuệ của con.
Ánh nhìn của con không còn bị thu hút bởi bất cứ điều gì ở đây nữa. Chúng ta bây giờ phải quay trở về nhà. Người Cha đến mỗi chu kỳ để dạy cho chúng ta, sau đó mang chúng ta quay trở về nhà cùng với Người. Đây không phải là việc học mới đối với con. Con biết rằng con học việc học này vào mỗi chu kỳ. Tất cả các con đều có thứ hạng. Có rất nhiều con người trên toàn thế giới. Tuy nhiên, chỉ một số ít các con mới biết điều này. Cái cây Brahmin này tiếp tục phát triển dần dần. Tương ứng theo kế hoạch của vở kịch, sự thiết lập phải diễn ra. Các con biết rằng đây là chính quyền tâm linh của con. Chúng ta có thể nhìn thấy thế giới mới trong những linh ảnh thánh thiện . Chúng ta phải đi đến đó. Thượng Đế là Đấng Duy Nhất. Người là Đấng dạy cho chúng ta. Người Cha đã dạy chúng ta Raja Yoga. Sau đó, cuộc chiến diễn ra và có sự thiết lập của một lối sống và sự phá hủy đi nhiều tôn giáo.
Các con vẫn là những con người ấy. Con đã học hết chu kỳ này đến chu kỳ khác và đạt được của thừa kế của con. Tất cả các con phải thực hiện nỗ lực của riêng mình. Việc học của con là vô hạn. Không một con người nào có thể trao cho con những lời dạy này. Người Cha cũng đã giải thích ý nghĩa của Shyam và Sundar. Con hiểu rằng bây giờ con đang trở nên xinh đẹp, trước đây, con là xấu xí. Không chỉ có Shri Krishna là người như vậy; mà nó là cả vương quốc. Con bây giờ hiểu rằng con đang trở thành cư dân của thiên đường từ cư dân của địa ngục. Con bây giờ không thích địa ngục này. Con đã đến vào thời kỳ chuyển giao triển vọng nhất. Rất nhiều người đến đây, nhưng chỉ những người xuất hiện trong chu kỳ trước mới xuất hiện trở lại. Hãy nhớ về thời kỳ chuyển giao thật tốt. Chúng ta đang trở thành những người cao quý hướng thượng nhất; chúng ta đang trở thành thánh thần từ con người bình thường.
Con người thậm chí còn không hiểu địa ngục là gì hay thiên đường là gì. Họ nói rằng mọi thứ đều tồn tại cùng nhau ở đây, rằng những ai hạnh phúc thì ở thiên đường và những ai bất hạnh thì ở trong địa ngục. Có nhiều ý kiến. Có nhiều ý kiến trong cùng một ngôi nhà. Những sợi dây gắn kết của một số người con với con cái chúng không được phá vỡ. Bởi do sự gắn kết của chúng mà chúng không hiểu chúng đang sống theo cách nào. Chúng hỏi: "Con có nên cho phép con trai con kết hôn không?" Tuy nhiên, giới luật này đã được giải thích cho các con. Một mặt, con đang nhận lấy kiến thức này để trở thành cư dân của thiên đường. Mặt khác, con hỏi liệu con có nên gửi cậu ấy lại địa ngục không. Vì con hỏi nên Baba nói: Hãy cứ để cậu ấy làm đi. Bởi vì con hỏi Baba điều này, Baba hiểu rằng con có sự gắn kết với người con đó. Ngay cả khi nếu Baba nói "Không", thì vẫn sẽ có sự bất tuân. Con gái phải kết hôn. Nếu không, chúng có thể bị hủy hoại vì giao du với những người bạn xấu. Con trai không cần phải kết hôn, nhưng con cần có lòng can đảm để làm điều đó. Baba đã chứng minh điều đó thông qua người này. Khi những người khác nhìn thấy người này, họ bắt đầu làm giống như thế. Có rất nhiều cuộc cãi vã trong gia đình họ. Đây là một thế giới của chiến đấu và cãi vã; đó là một khu rừng gai. Mọi người tiếp tục làm tổn thương lẫn nhau. Thiên đường được gọi là khu vườn. Đây là khu rừng.
Người Cha đến và thay đổi con từ gai thành hoa. Rất ít người xuất hiện. Mặc dù họ nói "Có" với mọi điều mà con nói tại các cuộc triển lãm, nhưng họ không hiểu gì cả; nó vào tai này rồi lại ra khỏi tai kia. Mất thời gian để thiết lập một vương quốc. Con người thì không xem bản thân họ là cái gai. Mặc dù họ có đặc điểm của con người, nhưng tính cách của họ còn tệ hơn cả loài khỉ. Tuy nhiên, họ không xem mình là như vậy. Do đó, Người Cha nói: Hãy giải thích cho tạo vật của con. Nếu chúng không hiểu bất cứ điều gì, thì hãy để chúng đi. Tuy nhiên, con cần sức mạnh để làm điều đó. Những con côn trùng của sự gắn kết thì bắm chặt đến nỗi chúng không thể bị loại bỏ. Ở đây, con phải trở thành người phá hủy đi gắn kết. Của tôi là Một Đấng và không ai khác. Người Cha bây giờ đã đến để mang chúng ta quay trở về nhà. Con phải trở nên thanh khiết. Nếu không, sẽ có rất nhiều sự trừng phạt và vị trí của con sẽ bị phá hủy. Mối quan tâm duy nhất của con bây giờ là làm cho bản thân trở nên hoàn toàn thanh khiết.
Hãy đi đến các ngôi đền Shiva và giải thích: "Thượng Đế làm cho người dân của Bharat trở thành chủ nhân của thiên đường, và Người đang làm điều đó một lần nữa. Người nói: Chỉ cần nhớ đến một mình Ta." Achcha.
Gửi đến những người con ngọt ngào nhất, dấu yêu, đã thất lạc từ lâu và nay mới tìm lại được, nỗi nhớ, niềm thương và lời chào buổi sáng từ Người Mẹ, Người Cha, BapDada. Người Cha linh hồn chào namaste đến những người con linh hồn.
Trọng tâm thực hành:
1. Hãy có sự bàng quan vô hạn trong thế giới cũ này và dâng nộp mọi thứ mà con có cho Người Cha. “Không gì thuộc về tôi. Thậm chí ngay cả cơ thể này cũng không thuộc về tôi.” Hãy phá vỡ sự gắn kết của con đối với thế giới này và trở thành người phá hủy đi gắn kết.
2. Không bao giờ được phạm phải sai lầm để sổ học bạ của con bị hỏng. Hãy hấp thu những đức hạnh thánh thiện. Không nên có một chút dấu vết tức giận nào trong con.
Lời chúc phúc: Mong con là linh hồn am hiểu kiến thức và người làm cho lời nói, suy nghĩ và hành động của mình trở nên ngang bằng với nhau.
Thời gian để đi vào trạng thái nghỉ hưu đang đến gần. Do vậy, hãy kết thúc đi những yếu kém của con, kết thúc đi bất kỳ ý thức nào về “của tôi” và những trò chơi lãng phí. Hãy làm cho lời nói, suy nghĩ và hành động của con trở nên ngang bằng rồi con sẽ trở thành hiện thân của kiến thức. Những ai là linh hồn hiểu biết kiến thức như thế thì mỗi hành động, tâm ấn, đức hạnh và trách nhiệm thì mạnh mẽ và ngang bằng với Người Cha toàn năng. Những linh hồn như vậy thì không thể chơi những trò chơi ngớ ngẩn, lãng phí. Họ sẽ liên tục bận rộn với những trò chơi của việc gặp gỡ với Thượng Đế. Họ liên tục ăn mừng cuộc gặp gỡ với Người Cha và làm cho những người khác trở nên ngang bằng với Người Cha.
Khẩu hiệu: Lòng hăng hái nhiệt tình dành cho phục vụ sẽ đánh tan mọi bệnh tật tầm thường. Do đó, hãy giữ mình liên tục bận rộn trong phục vụ.
*** Om Shanti ***
Tín hiệu Avyakt: Thực hành ở trong trạng thái ý thức linh hồn, và hướng nội.
Hướng nội có nghĩa là có sự tĩnh lặng của cái miệng và sự tĩnh lặng của tâm trí. Mọi người trên thế giới cũng quan sát sự tĩnh lặng của cái miệng, nhưng ở đây, con phải có sự tĩnh lặng của tâm trí bằng việc kiêng khem từ những suy nghĩ lãng phí. Khi con kiểm soát được luồng giao thông, thì con kiểm soát được giao thông của sự lãng phí. Theo cùng cách, thỉnh thoảng, hãy kiểm soát giao thông của sự lãng phí trong tâm trí của con.