Trọng tâm: Con ngọt ngào, hãy luôn duy trì niềm hạnh phúc rằng không phải con người có cơ thể đang dạy cho con. Người Cha vô hình đã đặc biệt đến và đi vào cơ thể để dạy các con.
Câu hỏi: Tại sao mỗi người trong các con của con lại nhận được con mắt thứ ba của kiến thức này?
Trả lời: Con đã nhận được con mắt thứ ba của kiến thức này để nhìn thấy mảnh đất tĩnh lặng và mảnh đất hạnh phúc. Hãy loại bỏ trí tuệ của con ra khỏi mọi thứ của thế giới cũ này mà con nhìn thấy bằng con mắt thể lí, bao gồm cả bạn bè và người thân của con v.v. Người Cha đã đến để đưa con ra khỏi đống rác và làm cho con trở thành bông hoa (thánh thần). Do đó, con phải có sự tôn kính dành cho Người Cha thật nhiều.
Om shanti. Thượng Đế, Shiva nói với các con. Thượng Đế, Shiva chắc chắn sẽ được gọi là Baba thực sự bởi vì Người là Đấng sáng tạo. Bây giờ, chỉ có các con là những người con được dạy bởi Thượng Đế để trở thành những nam thần và nữ thần. Mỗi người các con đều biết rất rõ rằng không có học trò nào mà lại không biết giáo viên của mình, việc học của mình hoặc kết quả của việc học đó. Thượng Đế đang dạy cho con, vì vậy con phải có thật nhiều hạnh phúc. Tại sao niềm hạnh phúc này lại không duy trì được lâu dài? Con biết rằng không phải con người có cơ thể đang dạy con. Người Cha vô hình đã đặc biệt đến đây và đi vào một cơ thể để dạy cho con. Không một ai khác biết rằng Thượng Đế đến và dạy.
Các con biết rằng các con là con của Thượng Đế, Người đang dạy cho con và rằng Người là Đại Dương Kiến Thức. Con đang ngồi trực tiếp trước Shiv Baba. Đừng quên rằng chỉ bây giờ các con, những linh hồn được mới gặp được Linh Hồn Tối Cao. Tuy nhiên, Maya là khiến con quên mất điều này. Nếu không, con sẽ có niềm hân hoan say sưa rằng Thượng Đế đang dạy cho con. Con nên tiếp tục nhớ đến Người. Tuy nhiên, có những người con ở đây đến mức chúng hoàn toàn quên Người. Chúng không biết gì cả. Đích thân Thượng Đế nói: Nhiều đứa con cứ quên Ta. Nếu không, sẽ có niềm hạnh phúc rằng chúng ta là con của Thượng Đế và Người đang dạy cho chúng ta. Maya thì rất mạnh đến mức bà ta khiến con hoàn toàn quên mất Ta. Trí tuệ của con hướng đến mọi thứ mà nhìn thấy trong thế giới cũ này, bao gồm cả bạn bè và người thân của con, v.v.
Người Cha bây giờ đã trao cho mỗi người các con con mắt thứ ba để nhớ về mảnh đất bình an và mảnh đất hạnh phúc. Đây là mảnh đất đau khổ, thế giới dơ bẩn. Con biết rằng Bharat đã từng là thiên đường và giờ là địa ngục. Người Cha đến để làm cho các con trở thành hoa một lần nữa. Ở đó, con nhận được hạnh phúc trong 21 kiếp sinh. Con đang học vì điều đó. Tuy nhiên, bởi vì con không học đầy đủ, nên trí tuệ của con vẫn bị kẹt trong của cải và thịnh vượng ở đây. Con không loại bỏ trí tuệ của con ra khỏi tất cả những điều đó. Người Cha nói: Hãy giữ trí tuệ của con tập trung vào mảnh đất bình an và mảnh đất hạnh phúc. Tuy nhiên, dường như trí tuệ của con hoàn toàn bị dính chặt vào thế giới dơ bẩn này, cứ như thể con không thể loại bỏ trí tuệ của mình ra khỏi nó. Mặc dù con đang ngồi ở đây, nhưng trí tuệ của con vẫn chưa thoát khỏi thế giới cũ này.
Bây giờ, Baba đã đến để làm cho con trở nên thanh khiết và xinh đẹp. Người nói: điều chính yếu là sự thanh khiết. Baba làm cho chúng ta thanh khiết và đưa chúng ta đi đến thế giới thanh khiết. Do đó, con nên có thật nhiều sự tôn kính dành cho Người Cha như. Con nên dâng nộp bản thân con cho Người, Người đến từ vùng tối cao để dạy cho chúng ta. Người đã nỗ lực rất nhiều cho con. Người gỡ bỏ tất cả các loại dơ bẩn ra khỏi con hoàn toàn. Bây giờ con đang trở thành những bông hoa. Con biết rằng con trở thành những bông hoa (trở thành thánh thần) như thế mỗi chu kỳ. Không mất nhiều thời gian để Thượng Đế thay đổi con người thành thánh thần. Người Cha hiện đang dạy chúng ta. Chúng ta đến đây để thay đổi từ con người thành thánh thần.
Bây giờ con đã biết rằng con đã từng là cư dân của thiên đường. Trước đây, con không biết điều này. Người Cha giờ đây nói với con rằng con đã từng cai trị vương quốc của mình và sau đó Ravan đã tiếp quản vương quốc đó. Con đã trải nghiệm rất niềm nhiều hạnh phúc sau đó, trong khi trải qua 84 kiếp sinh, con tiếp tục đi xuống cái thang. Đây là thế giới dơ bẩn. Con người rất bất hạnh. Hàng trăm nghìn người tiếp tục chết vì đói. Không có hạnh phúc nào cả. Bất kể những người giàu có đến đâu, thì niềm hạnh phúc của họ chỉ là tạm thời, giống như phân của con quạ. Thế giới này được gọi là dòng sông độc dược. Con sẽ rất hạnh phúc trong thời kì vàng.
Bây giờ con đang từ xấu xí trở nên xinh đẹp. Bây giờ con hiểu rằng con đã từng là thánh thần. Sau đó, trong khi nhận kiếp tái sinh, con đã đi vào nhà thổ. Bây giờ con đang được đưa đến Ngôi Đền Shiva. Shiv Baba đang thiết lập thiên đường. Người đang dạy con. Vì vậy, hãy học thật giỏi. Hãy học, hãy giữ chu kỳ trong trí tuệ của con và cũng hấp thu các đức hạnh thánh thiện. Các con là rup và basant. Chỉ những viên ngọc của kiến thức này chứ không phải rác rưởi nào được phép thoát ra từ đôi môi của con. Người Cha nói: Ta cũng là Rup Basant. Ta, Linh Hồn Tối Cao, là Đại Dương Kiến Thức.
Việc học là nguồn thu nhập. Khi một người học và trở thành luật sư hoặc bác sĩ, v.v., người đó kiếm được hàng trăm nghìn. Mỗi bác sĩ kiếm được khoảng một trăm nghìn rupee mỗi tháng. Họ thậm chí không có thời gian để ăn. Bây giờ các con cũng đang học. Con đang trở thành gì? Con đang học để trở thành chủ nhân của thế giới. Vì vậy, nên có sự say mê trong học này. Cách mà các con nói chuyện với nhau cũng phải rất đường bệ hoàng tộc. Con đang trở thành hoàng gia. Hãy xem cách mà các vị vua cư xử. Baba có kinh nghiệm, phải không? Khi một món quà được tặng cho một vị vua, ông ấy sẽ không tự mình nhận nó trong tay. Nếu ông ấy định nhận nó, ông ấy sẽ ra hiệu cho con đưa nó cho trợ tá của mình. Các vị vua thì rất đường bệ hoàng tộc. Trí tuệ của họ nhận thức rằng nếu họ nhận một cái gì đó, họ cũng sẽ phải trả lại một cái gì đó; trong trường hợp đó, họ sẽ không nhận nó. Một số vị vua sẽ không lấy bất cứ thứ gì từ người dân của họ. Một số vị vua khác thì cướp bóc người dân của họ. Có sự khác biệt giữa các vị vua.
Bây giờ con đang trở thành những vị vua tuổi vàng, đội hai lần vương miện. Sự thanh khiết chắc chắn cần thiết để được đội một vương miện kép. Thế giới thói tật này phải được từ bỏ. Con đã từ bỏ các thói tật. Không một ai có thói tật có thể đến và ngồi ở đây. Nếu một người như thế mà đến và ngồi ở đây mà không nói với bất kỳ ai, người ấy đang tự làm mất mình (tự tạo ra thua lỗ mất mát cho mình). Một số cố gắng tỏ ra rất thông minh và nghĩ rằng dù sao thì cũng không ai biết. Bất kể Người Cha có nhìn thấy điều đó hay không, bản thân người đó cũng trở thành linh hồn tội lỗi. Con cũng đã từng là những linh hồn tội lỗi. Bây giờ con phải trở thành linh hồn từ thiện bằng cách nỗ lực.
Các con đã nhận được rất nhiều kiến thức này. Với kiến thức này, con trở thành chủ nhân của mảnh đất Shri Krishna. Người Cha đang trang hoàng cho con rất nhiều. Thượng Đế, Đấng Cao Quý nhất, đang dạy cho con. Do đó, con nên học với rất nhiều niềm vui thích. Chỉ những ai may mắn mới học việc học như thế. Con cũng phải nhận được chứng chỉ của mình. Baba sẽ nói rằng nếu con không học, rằng trí tuệ của con đang lang thang khắp nơi. Vậy, con sẽ trở thành gì? Ngay cả cha ruột của con cũng sẽ nói: Trong điều này, con sẽ rớt. Một số người học và kiếm được hàng trăm ngàn đô la, trong khi những người khác cứ tiếp tục loạng choạng. Con phải noi gương mẹ, cha và cả những người anh emn những người học giỏi và dạy người khác. Nhiều người có thể được dạy tại các cuộc triển lãm.
Con càng tiến bộ thì đau khổ càng gia tăng và con người sẽ càng có sự bàn quan với thế giới của họ và bắt đầu học điều này. Khi họ đau khổ, họ nhớ đến Thượng Đế rất nhiều. Vào lúc hấp hối, khi người ta đang trải nghiệm đau khổ, họ cầu gọi: Ôi Thượng Đế! Hỡi Rama! Con không cần phải làm bất cứ điều gì giống như thế. Con đang chuẩn bị cho mình trong niềm hạnh phúc: Khi nào thì tôi sẽ rời khỏi cơ thể già nua này để trở về nhà? Sau đó tôi sẽ nhận được một cơ thể xinh đẹp ở đó. Con nên nỗ lực để đi trước ngay cả với người dạy cho con. Có một số học trò có trình độ còn tốt hơn trình độ của những người thầy dạy cho họ. Người Cha biết từng người một. Con cũng có thể hiểu điều này. Mỗi người các con nên tự kiểm tra bản thân con xem, có điểm yếu, khiếm khuyết nào. Hãy vượt qua những trở ngại của Maya. Đừng để bị mắc kẹt vào chúng. Nếu con nghĩ rằng Maya quá mạnh đến mức con không thể tiếp tục, thì Maya sẽ nuốt chửng con. "Con cá sấu đã ăn thịt cả con voi" ám chỉ đến thời điểm này. Maya, con cá sấu, hoàn toàn nuốt chửng cả những người con giỏi đến mức chúng không thể tự giải thoát bản thân mình. Mặc dù chúng hiểu rằng chúng phải ngăn bản thân thoát khỏi việc bị Maya vả nhưng Maya không cho phép chúng làm như thế. Sau đó, chúng nói: Baba, hãy bảo Maya đừng tóm con như thế. Ồ! Nhưng đây là chiến trường, phải không? Trên chiến trường, con sẽ không bảo ai đó yêu cầu đối thủ của con đừng làm con ngã, đúng không? Trong khi đang chơi trong một trận đấu, con sẽ không nói: Đừng đưa bóng cho tôi! Con sẽ ngay lập tức được bảo: Con đã ở trên cuộc chiến. Vì vậy, hãy chiến đấu! Maya sẽ ném vào con rất nhiều. Và rồi con mới có thể đạt được vị trí cao.
Thượng Đế đang dạy con; đó không phải là chuyện nhỏ! Trạng thái của con giờ đây đang đang gia tăng, theo thứ hạng tương ứng theo nỗ lực mà con thực hiện. Mỗi người trong số các con nên háo hức làm cho cuộc sống tương lai của mình có giá trị như kim cương. Hãy tiếp tục loại bỏ đi những trở ngại của con. Bất kể chuyện gì, dâu có như thế nào thì các con chắc chắn phải đạt được thừa kế của mình từ Người Cha. Nếu không, con sẽ thất bại trong mọi chu kỳ. Ví dụ, nếu người cha giàu có của một đứa trẻ cản trở con mình học tập, cậu ấy sẽ nói: "Tôi sẽ làm gì với hàng trăm nghìn đó? Tôi muốn đạt được vương quốc của thế giới từ Cha vô hạn." Tất cả hàng triệu và hàng tỷ đó sẽ biến thành tro bụi. Của cải của một số người sẽ bị chôn vùi dưới lòng đất, và của những người khác sẽ bị đốt cháy. Toàn bộ thế giới sẽ bị thiêu rụi. Toàn bộ thế giới này là đảo của Ravan (Lanka). Tất cả các con đều là những nàng Sita. Rama đã đến. Toàn bộ thế giới là một hòn đảo. Bây giờ là vương quốc của Ravan. Người Cha đã đến để phá hủy vương quốc của Ravan và làm cho các con trở thành chủ nhân vương quốc của Rama. Các con nên trải nghiệm thật nhiều hạnh phúc ở bên trong. Người ta nhớ rằng: Nếu các con muốn biết về niềm vui siêu giác quan, hãy hỏi những người con của Baba. Tại các cuộc triển lãm, các con nói về hạnh phúc mà các con đã trải nghiệm: Chúng ta đang làm cho Bharat trở thành thiên đường. Chúng ta đang phục vụ Bharat bằng cách tuân theo shrimat. Con càng đi theo shrimat, thì con càng trở nên cao quý hướng thượng. Nhiều người sẽ trao cho các con lời khuyên. Do đó, các con phải có sự nhận biết và phải cẩn trọng. Trong một số trường hợp, Maya can thiệp một cách thầm lặng. Các con đang trở thành chủ nhân thế giới. Do đó, các con nên có niềm hạnh phúc lớn lao bên trong con. Con nói: Baba, con đã đến để đạt của thừa kế thiên đường từ Người. Bằng cách lắng nghe câu chuyện về Narayan đích thực, con sẽ thay đổi từ người đàn ông bình thường thành Narayan, từ một người phụ nữ bình thường thành Lakshmi. Tất cả các con đều giơ tay lên và nói rằng con chắc chắn sẽ đạt được toàn bộ của thừa kế từ Cha. Nếu không, con sẽ mất tất cả trong mỗi chu kỳ. Con chắc chắn sẽ loại bỏ đi bất kì trở ngại nào đến. Con cần phải có thật nhiều lòng can đảm như thế. Con có lòng can đảm, phải vậy không? Con sẽ không rời bỏ Đấng trao cho con của thừa kế, phải không? Một số người con đã ở lại đây còn một số những người khác đã bỏ đi. Maya đã ăn mất một số đứa con giỏi; con cá sấu đã nuốt trọn chúng.
Người Cha bây giờ nói: Hỡi các linh hồn, Ta giải thích với rất nhiều tình yêu thương, Ta đã đến để làm cho thế giới ô trọc này trở nên thanh khiết. Cái chết của thế giới ô trọc này đang ở ngay trước mặt. Bây giờ Ta đang làm cho các con trở thành vua của các vị vua, thậm chí là vua của các vị vua ô trọc. Tại sao các vị vua một vương miện lại cúi đầu trước các bức tượng của các vị vua hai lần vương miện? Sau nửa chu kỳ, khi sự thanh khiết của họ biến mất, tất cả họ đều đi vào vương quốc của Ravan và trở thành những người thờ phụng thói tật. Do đó, Người Cha nói với con rằng: Bây giờ, đừng bất cẩn! Đừng quên! Hãy học thật tốt! Nếu con không thể tham gia lớp học mỗi ngày, thì Baba có thể sắp xếp cho con. Hãy tham gia khóa học bảy ngày để con có thể dễ dàng hiểu murli. Bất cứ nơi nào con đến, con chỉ cần nhớ hai từ thôi. Đây là câu chú niệm tuyệt vời. Hãy xem bản thân con là linh hồn và nhớ đến Cha.
Khi con trở nên có ý thức về cơ thể, con sẽ phạm tội hoặc thực hiện hành động tội lỗi. Để tránh thực hiện bất kỳ hành động tội lỗi nào, hãy kết nối trí tuệ của con với tình yêu dành cho duy nhất một Người Cha chứ không phải bất kỳ con người có cơ thể nào. Kết nối trí tuệ của con trong yoga với Đấng Duy nhất. Hãy nhớ đến Cha cho đến tận cùng lúc cuối và rồi con sẽ không phạm phải bất kỳ tội lỗi nào. Hãy buông bỏ niềm tự hào về cơ thể đang mục ruỗng kia. Vở kịch giờ đây đang đi đến hồi kết, 84 kiếp của con hiện đang kết thúc. linh hồn và cơ thể này đã già, cũ. Hãy trở nên hoàn toàn thanh khiết (satopradhan) từ hoàn toàn ô trọc (tamopradhan) ngay bây giờ và con sẽ nhận được cơ thể hoàn toàn thanh khiết (satopradhan). Các con, những linh hồn chỉ nên bận tâm đến việc làm cho bản thân hoàn toàn thanh khiết (satopradhan).
Người Cha chỉ đơn giản nói rằng: Hãy luôn nhớ đến một mình Ta! Chỉ cần có một mối quan tâm này. Con thậm chí còn nói: Baba, con chắc chắn sẽ vượt qua. Con biết rằng không phải tất cả mọi người trong lớp đều nhận được học bổng. Tuy nhiên, nhiều người vẫn tiếp tục nỗ lực rất nhiều. Con cũng hiểu rằng, để thay đổi từ con người bình thường thành Narayan, con phải nỗ lực hết mình. Tại sao con lại nỗ lực ít hơn? Đừng bận tâm đến bất cứ điều gì khác. Các chiến binh không lo lắng về bất cứ điều gì. Một số người nói: Baba, con có nhiều cơn bão và giấc mơ, v.v. Tất cả những điều đó sẽ xảy ra. Chỉ cần tiếp tục nhớ đến một Người Cha. Con phải chinh phục kẻ thù đó. Đôi khi, con sẽ có những giấc mơ như vậy, chúng sẽ khiến con bối rối, những giấc mơ đến mức mà con thậm chí chưa bao giờ nghĩ đến hoặc có trong tiềm thức của mình. Tất cả những điều đó là Maya. Chúng ta đang chinh phục Maya. Chúng ta đang giành lại vương quốc của mình từ kẻ thù trong suốt nửa chu kỳ đó. Chúng ta không quan tâm đến bất cứ điều gì khác. Những ai dũng cảm thì không bao giờ cãi vã về bất cứ điều gì. Họ vui vẻ ra trận.
Con đang đạt được của thừa kế của mình từ Người Cha và rất thoải mái an nhàn. Con phải từ bỏ cơ thể dơ bẩn của con. Bây giờ chúng ta sẽ trở về ngôi nhà tĩnh lặng ngọt ngào của con. Người Cha nói: Ta đã đến để đưa con trở về nhà. Hãy nhớ đến Ta và con sẽ trở nên thanh khiết. Những linh hồn ô trọc thì không thể quay trở về. Đây là điều mới mẻ. Achcha.
Gửi đến những người con ngọt ngào nhất, dấu yêu, đã thất lạc từ lâu nay đã tìm lại được, tình yêu thương, sự tưởng nhớ và lời chào buổi sáng từ Người Mẹ, Người Cha, BapDada. Cha linh hồn chào namaste với những con linh hồn.
Trọng tâm thực hành:
1. Để giữ mình tránh xa khỏi việc thực hiện những hành động tội lỗi, hãy kết nối trí tuệ của con với Người Cha bằng thật nhiều tình yêu thương. Hãy từ bỏ đi tất cả niềm tự hào kiêu hãnh về cơ thể già nua cũ kĩ mục nát của con.
2. Hãy chiến thắng Maya, kẻ thù của con, bằng cách luôn ý thức rằng con là một chiến binh. Đừng lo lắng về Maya. Maya can thiệp rất nhiều theo một cách thầm lặng. Do đó, hãy nhận ra bà ta và giữ mình cẩn trọng.
Lời chúc phúc: Mong con là linh hồn vâng lời số một và đạt được số điểm tuyệt đối về sự thanh khiết từ trong suy nghĩ, lời nói và hành động của con.
Sự thanh khiết của tâm trí có nghĩa là không có tâm ấn (sanskar) nào của sự ô trọc xuất hiện ngay cả trong suy nghĩ của con. Luôn ở trong trạng thái ý thức linh hồn có nghĩa là có nhận thức hướng thượng về tình anh em. Hãy luôn liên tục có sự chân thật và ngọt ngào trong lời nói, sự khiêm nhường, hài lòng và vui tươi trong hành động của con. Mỗi người các con nhận được số hạng dựa trên nền tảng này và ngay cả Người Cha cũng ca ngợi những người con hoàn toàn thanh khiết và vâng lời như thế. Các con là những viên ngọc gần gũi, những người hoàn thành và hiển lộ nhiệm vụ của Người Cha thông qua mỗi hành động của mình.
Khẩu hiệu: Hãy nhẹ nhàng trong các mối quan hệ, sự kết nối và trong trạng thái của con, chứ không phải trong việc giữ thời gian biểu trong ngày của con.
*** Om Shanti ***
Tín hiệu Avyakt: Thực hành ở trong trạng thái ý thức linh hồn, và hướng nội.
Bất kể hoàn cảnh là gì, cho dù tình huống tốt hay khiến con dao động, những linh hồn hướng nội đều có thể điều chỉnh bản thân trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Cho dù con ở một mình hay trong cuộc tụ họp (trong nhóm) thì con đều có khả năng điều chỉnh bản thân với cả hai tình huống nghĩa là con có cuộc đời Brahmin.
0 comments
Comments (0)
Commenting on this post isn't available anymore. Contact the site owner for more info.