Trọng tâm: Con ngọt ngào, Thượng Đế Rudra, Đích thân Người, đã tạo ra ngọn lửa hiến sinh kiến thức của Rudra. Hãy hiến sinh mọi thứ mà con có vào trong đó bởi vì con bây giờ phải trở về nhà.
Câu hỏi: Trò chơi tuyệt vời nào diễn ra ở thời kỳ chuyển giao?
Trả lời: Ma quỷ đặt trở ngại vào trong ngọn lửa hiến sinh mà Thượng Đế đã tạo ra. Trò chơi tuyệt vời này chỉ diễn ra ở thời kỳ chuyển giao. Không có thời gian nào khác trong toàn bộ chu kỳ mà ngọn lửa hiến sinh này được tạo ra. Đây là ngọn lửa hiến sinh, trong đó con ngựa được hiến tế để đạt được quyền trị vì bản thân. Chính trong điều này mà trở ngại mới được tạo ra.
Om shanti. Các con đang ngồi ở đâu? Nơi này cũng có thể được gọi là trường học hoặc trường đại học. Đây là Trường Đại học Thế giới và nó có các nhánh tâm linh. Người Cha đã mở trường đại học vĩ đại nhất trong tất cả. Cái tên “Ngọn lửa Hiến sinh của Rudra” được đề cập đến trong các kinh sách. Con biết rằng Shiv Baba đã mở nơi học tập này (pathshala) hay trường đại học này vào lúc này. Người Cha Tối Cao đang dạy cho con. Điều này nên được giữ trong trí tuệ của các con rằng Thượng Đế đang dạy cho con. Đây là ngọn lửa hiến sinh mà Người đã tạo rao. Cái tên của nó thì rất nổi tiếng: “Ngọn lửa hiến sinh kiến thức của Rudra trong đó con ngựa được hiến tế” (Rajaswa Ashwa Megh Rudra Gyan Yagya). Con hiến sinh bản thân để đạt được quyền trị vì bản thân và con hiến tế mọi thứ mà con nhìn thấy bằng đôi mắt kia, bao gồm cả cơ thể con. Linh hồn không thể được hiến tế. Tất cả các cơ thể sẽ được hiến tế và tất cả các linh hồn sẽ trở về nhà. Đây là thời kỳ chuyển giao. Rất nhiều linh hồn sẽ trở về nhà và cơ thể của chúng sẽ bị phá hủy. Tất cả những điều này có trong vở kịch. Các con sẽ tiếp tục tiến lên tương ứng với vở kịch.
Người Cha nói: Ta đã tạo ra ngọn lửa hiến sinh này cho quyền trị vì của con. Ngọn lửa hiến sinh này được tạo ra tương ứng với kế hoạch của vở kịch. Không thể nói rằng Ta đã tạo ra nó. Tương ứng với kế hoạch của vở kịch, ngọn lửa hiến sinh kiến thức này đã được tạo ra một cách chính xác như nó đã từng được tạo ra cách đây một chu kỳ để dạy cho các con, những người con. Nói rằng Ta đã tạo ra nó thì chẳng có ý nghĩa gì. Nó đã được tạo ra tương ứng với kế hoạch của vở kịch. Nó được tạo ra mỗi chu kỳ. Vở kịch này được tiền định. Tương ứng với kế hoạch của vở kịch, ngọn lửa hiến sinh này chỉ được tạo ra một lần mỗi chu kỳ. Điều này không có gì mới. Bây giờ có trong trí tuệ của con rằng, thật sự, cách đây 5000 năm, thời kỳ vàng đã từng tồn tại. Chu kỳ bây giờ lặp lại. Thế giới mới đang được thiết lập một lần nữa. Các con bây giờ đang học để đạt được quyền trị vì bản thân của thế giới mới. Con nhất định phải trở nên thanh khiết. Tương ứng với vở kịch, chỉ những ai trở nên thanh khiết trong chu kỳ trước thì mới sẽ trở nên như thế một lần nữa.
Vở kịch đã được quan sát như một người quan sát tách rời. Mỗi người các con cũng phải nỗ lực cho bản thân. Con đường phải được chỉ cho các con. Điều chính yếu là sự thanh khiết. Con cầu gọi Người Cha đến và làm cho con thanh khiết và mang con đi khỏi thế giới dơ bẩn này. Người Cha bây giờ đã đến để mang con trở về nhà. Nhiều ý điểm đã được trao cho các con. Ngay cả khi đó, Người Cha nói: Điều chính yếu là “Manmanabhav”. Con nhớ Người Cha để trở nên thanh khiết. Đừng quên điều này! Con sẽ mang lại lợi ích cho bản thân tương ứng với mức độ mà con nhớ Người. Con phải giữ biểu đồ cho bản thân. Nếu không thì, vào lúc cuối, con trượt ngã. Các con hiểu rằng con từng hoàn toàn thanh khiết, theo thứ hạng, tương ứng với nỗ lực mà con thực hiện. Những ai trở nên hướng thượng thì phải nỗ lực rất nhiều; họ phải ở trong tưởng nhớ.
Con hiểu rằng còn lại rất ít thời gian. Những ngày hạnh phúc của con sắp đến một lần nữa. Thật sự là, những ngày vô cùng hạnh phúc của chúng ta sắp đến một lần nữa. Người Cha chỉ đến một lần duy nhất. Người hủy đi mảnh đất đau khổ và gửi chúng ta đi đến mảnh đất hạnh phúc. Các con bây giờ biết rằng con bây giờ ở trong gia đình của Thượng Đế và con sẽ đi đến với gia đình thánh thiện của con. Chính thời gian này mới được ca ngợi. Thời kỳ chuyển giao là thời kỳ để trở nên cao quý hướng thượng. Các con biết rằng Người Cha vô hạn đang dạy cho con. Khi con tiến bộ hơn, ngay cả các ẩn sĩ cũng sẽ chấp nhận điều mà con nói. Thời gian đó cũng sẽ đến. Vào lúc này, con không thể tạo ra nhiều tầm ảnh hưởng như thế. Vương quốc bây giờ đang được thiết lập; vẫn còn thời gian. Vào lúc cuối, ngay cả các ẩn sĩ v.v…cũng sẽ đến và hiểu kiến thức này. Không ai khác có kiến thức này về cách thế giới xoay vần như thế nào.
Các con bây giờ biết có nhiều trở ngại ra sao bởi vì sự thanh khiết. Những người vô tội bị đánh đập. Nàng Draupadi cầu xin được bảo vệ. Trên thực tế, tất cả các con đều là những nàng Draupadi, Sita và Parvati. Bằng cách ở trong tưởng nhớ, ngay cả những người ngây thơ và người gù cũng có thể đạt được của thừa kế của họ từ Người Cha. Họ có thể ở trong tưởng nhớ. Thượng Đế đến và tạo ra ngọn lửa hiến sinh kiến thức này, do đó nhiều trở ngại được đặt vào trong đó. Ngay cả bây giờ, vẫn có các trở ngại. Các Kumari bị ép kết hôn. Nếu không thì, họ sẽ bị đánh đập và đuổi ra khỏi nhà. Đây là lý do vì sao họ cầu gọi: Hỡi Đấng Thanh Lọc, xin hãy đến! Do đó, Người nhất định cần một cỗ xe thông qua đó mà Người có thể thanh lọc các con. Không ai có thể được thanh lọc bằng nước Sông Hằng. Chỉ duy nhất Người Cha có thể đến và thanh lọc các con và làm cho con trở thành chủ nhân của thế giới thanh khiết đó. Con có thể thấy rằng sự hủy diệt của thế giới ô trọc này chỉ ở ngay phía trước. Do đó, tại sao con không thuộc về Người Cha và hiến sinh bản thân con chứ? Con hỏi: Làm cách nào con có thể hiến sinh bản thân con? Làm sao con có thể chuyển tiếp mọi thứ? Baba nói: Các con, con có thể thấy người này (Brahma Baba), có phải không? Người này đang tự làm mọi thứ và cũng dạy cho con. Bất kỳ thứ gì người khác nhìn thấy ta làm, họ cũng sẽ làm như vậy. Người Cha làm cho người này làm những điều này. Người hiến sinh mọi thứ vào trong ngọn lửa hiến sinh này. Không có gì khó khăn trong việc hiến sinh mọi thứ. Người này không quá giàu mà cũng không quá nghèo; ông ấy là bình thường.
Khi một ngọn lửa hiến sinh được tạo ra, người ta chuẩn bị mọi thứ cần thiết như đồ ăn, thức uống. Đây là ngọn lửa hiến sinh của Thượng Đế. Thượng Đế đã đến và đã tạo ra ngọn lửa hiến sinh kiến thức này. Người đang dạy cho con. Lời ngợi ca của kiến thức này là rất vĩ đại. Nguồn sống của cơ thể con đến từ ngọn lửa hiến sinh này (yagya – học viện của Thượng Đế), nghĩa là, con xem bản thân con là người dâng nộp và người được ủy thác. Tất cả thứ này đều thuộc về Thượng Đế. “Tôi đang ăn thức ăn từ yagya của Shiv Baba.” Đây là chuyện của hiểu biết. Không một ai có thể đến và ngồi ở đây. Con nhìn thấy ví dụ về cách mà ông ấy dâng nộp mọi thứ. Baba nói: Nhìn thấy việc mà người này đang làm, nhiều người khác cũng được truyền cảm hứng để làm tương tự và do đó dâng nộp bản thân họ. Những ai làm điều này thì đạt được của thừa kế của họ. Trí tuệ của con có thể hiểu rằng linh hồn sẽ trở về nhà và cơ thể sẽ bị hủy diệt.
Đây là ngọn lửa hiến sinh kiến thức vô hạn và mọi người sẽ được hiến tế vào trong này. Các con đã được bảo cho cách con có thể hiến sinh mọi thứ bằng trí tuệ của con và trở thành người phá hủy gắn kết. Con biết rằng nó là ngọn lửa hiến sinh lớn đến mức tất cả mọi thứ được bỏ vào trong đó sẽ hóa thành tro bụi. Ở đó, sẽ không có ngọn lửa hiến sinh kiến thức. Sẽ không có các thảm họa tự nhiên. Tất cả các ngọn lửa hiến sinh của con đường thờ cúng sẽ kết thúc. Chỉ một mình Thượng Đế là Đại Dương Kiến Thức. Người là Hạt Giống của cái cây nhân loại. Người là Đấng Chân Lý Sự Thật và là Thực Thể Sống.
Cơ thể thì không sống. Linh hồn mới sống. Người là Đại Dương Kiến Thức. Đại Dương Kiến Thức ngồi đây và dạy cho các con. Những người khác chỉ đơn giản nói về nó, nhưng Baba trực tiếp kể lại tất cả mọi điều của kiến thức này cho con. Không có quá nhiều kiến thức. Tất cả mà con phải giải thích là cách chu kỳ thế giới xoay vần như thế nào. Ở đây, Đích thân Người Cha dạy cho con. Người nói: Ta đi vào cơ thể của một người bình thường. “Cỗ xe may mắn” cũng rất nổi tiếng. Cỗ xe may mắn chắc chắn phải là một con người mà Thượng Đế đi vào. Thượng Đế chỉ có một cái tên: Shiva; tên của tất cả những người khác thì đều thay đổi. Tên của Đấng Duy Nhất đó thì không đổi. Tuy nhiên, Người đã được trao cho nhiều cái tên trên con đường thờ cúng. Ở đây, Người được gọi là Shiv Baba. Shiva nghĩa là Đấng Ban Tặng. Chỉ duy nhất Thượng Đế có thể đến và thiết lập thế giới mới thiên đường. Do đó, Người là Đấng Ban Tặng, có phải không? Con biết rằng đó từng là thiên đường ở Bharat. Nó bây giờ là địa ngục. Sau đó, nhất định sẽ là thiên đường.
Đây được gọi là thời kỳ chuyển giao đầy lợi ích nhất. Chính lúc này mà Người Cha trở thành Đấng Chèo Thuyền và mang con từ bờ bên này đến bờ bên kia. Đây là thế giới cũ đau khổ. Sau đó, tương ứng với vở kịch, nhất định sẽ có thế giới mới mà lúc này con đang nỗ lực để đạt được.
Con cứ quên Người Cha hết lần này đến lần khác. Chính trong sự tưởng nhớ này mà con mới phải nỗ lực. Chắc chắn phải có nỗi thống khổ cho những hành động tội lỗi mà con đã thực hiện. Nỗi thống khổ nghiệp sẽ tiếp tục cho đến lúc cuối. Không thể có bất kỳ sự tha thứ nào cho điều đó. Con không thể nói rằng: Baba, xin hãy tha thứ cho con! Không thể được. Mọi thứ diễn ra tương ứng với vở kịch. Không thể được tha thứ; tài khoản nghiệp phải được thanh toán. Con phải thay đổi từ hoàn toàn ô trọc thành hoàn toàn thanh khiết. Đây chính là lý do mà con nhận Shrimat.
Con trở nên hướng thượng (Shri) bằng cách tuân theo những chỉ dẫn của Shiv Baba, Đấng Duy Nhất hai lần hướng thượng (Shri Shri). Người Cha cao quý nhất làm cho con cao quý hướng thượng. Các con bây giờ đang trở nên như thế. Các con bây giờ nhớ rằng Baba đến và dạy cho con mỗi chu kỳ. Con nhận được phần thưởng cho việc học này suốt nửa chu kỳ. Vào lúc đó, không cần kiến thức này về cách chu kỳ xoay vần ra sao. Mỗi chu kỳ, Baba chỉ đến một lần và nói cho tất cả các con điều này. Người nói cho con cách chu kỳ thế giới xoay vần. Nhiệm vụ của con là học và trở nên thanh khiết. Hãy ở trong yoga.
Nếu con không trở nên thanh khiết sau khi thuộc về Người Cha, sẽ có sự trừng phạt gấp muôn triệu lần. Danh tiếng của Baba sau đó bị phỉ báng. Được nói rằng: “Những ai phỉ báng tên tuổi của Satguru không thể chạm đến đích”. Con người không biết câu này ám chỉ đến ai. Chỉ một mình Người Cha đích thực sẽ được gọi là Satguru và Người Thầy đích thực. Người đang dạy cho con và Người cũng là Satguru đích thực.
Cũng giống như Người Cha là Đại Dương Kiến Thức, thì con cũng là đại dương kiến thức. Người Cha đã trao cho tất cả các con kiến thức này. Mỗi người các con sẽ hấp thụ nó tương ứng với mức độ mà con đã hấp thụ trong chu kỳ trước. Con thật sự phải nỗ lực. Không ai có thể ở lại đây mà không hành động. Cho dù con có hatha yoga nhiều bao nhiêu đi nữa, thì đó cũng là hành động. Đó cũng là công việc để kiếm nguồn thu nhập. Họ trở nên nổi tiếng và nhận được thật nhiều tiền từ việc đi trên nước hoặc đi trên lửa. Có một điều duy nhất họ không thể làm là bay. Để bay thì cần đến xăng v.v… Tuy nhiên, không có lợi ích gì trong bất kỳ điều nào trong số đó; họ không trở nên thanh khiết. Các nhà khoa học cũng đang chạy đua. Của họ là cuộc đua của khoa học, trong khi của con là cuộc đua của sự tĩnh lặng.
Con người đều cầu xin bình an. Người Cha nói: Bình an là đạo lý sống nguyên thủy của con. Hãy xem bản thân con là linh hồn. Con phải trở về nhà, mảnh đất bình an. Đây là mảnh đất đau khổ. Từ mảnh đất bình an chúng ta sẽ đi đến mảnh đất hạnh phúc. Mảnh đất đau khổ này phải kết thúc. Hãy hấp thụ điều này thật tốt và truyền cảm hứng cho người khác hấp thụ nó. Còn lại rất ít ngày. Sau khi học, các học trò phải vò đầu bứt tóc để kiếm sống. Các con những người con may mắn thì ngay lập tức có thể quyết định việc học nào mà con nên học. Con biết con sẽ nhận được gì từ các việc học kia và con nhận được gì từ việc học này. Từ việc học này, con tạo ra phần thưởng cho bản thân trong 21 kiếp. Do đó, hãy nghĩ về việc học nào mà con nên học. Những ai muốn đạt được của thừa kế từ Người Cha vô hạn thì sẽ gắn bản thân chúng vào việc học vô hạn này. Tuy nhiên, nếu, tương ứng với kế hoạch của vở kịch, nếu nó không có trong vận may của chúng, chúng sẽ mắc kẹt vào các việc học kia. Chúng sẽ không học việc học này nhưng lại nói là chúng không có thời gian. Baba nói: Kiến thức nào tốt hơn? Con sẽ nhận được gì thông qua việc học đó và con sẽ nhận được gì thông qua việc học này? Con sẽ nói rằng: Baba, chúng con có thể nhận được gì thông qua việc học đời thường? Có lẽ chúng con sẽ có thể kiếm được thứ gì đó. Ở đây, Đích thân Thượng Đế đang dạy cho chúng ta. Chúng ta muốn học và đạt được vị trí hoàng tộc. Do đó, con nên chú ý đến việc học nào hơn đây? Một số nói: Baba, khi con kết thúc khóa học đó rồi con sẽ đi đến đây. Rồi Baba hiểu rằng điều đó không có trong vận may của chúng. Hãy nhìn xem điều gì sẽ xảy ra khi con tiến bộ hơn. Con bây giờ hiểu rằng không có gì đảm bảo cho cơ thể của con, do đó con nên gắn mình vào việc kiếm nguồn thu nhập đích thực này. Chỉ những ai có nó trong vận may của mình thì vận may của họ mới được đánh thức. Con phải sử dụng tổng lực: Tôi nhất định sẽ đạt được của thừa kế của tôi từ Người Cha. Baba vô hạn đang trao cho chúng ta vương quốc đó. Do đó, tại sao tôi không giữ thanh khiết ở kiếp sinh cuối cùng này? Có rất nhiều người con giữ thanh khiết; chúng không nói dối. Mọi người đang nỗ lực. Tất cả chúng đều đang học nhưng những người khác vẫn không tin điều này.
Người Cha vô hạn chỉ đến khi thế giới cũ phải được làm cho mới. Sự hủy diệt của thế giới cũ chỉ đang ở ngay phía trước. Điều này rất rõ ràng. Đây nhất định là cùng thời gian đó. Bây giờ có quá nhiều tôn giáo, trong khi chỉ có một lối sống trong thời kỳ vàng. Điều này cũng có trong trí tuệ của con. Trong số các con, một số người đang cố gắng để có niềm tin. Oh! Tại sao lại nên tốn thời gian để phát triển niềm tin chứ? Không có gì đảm bảo cho cơ thể của con, vây thì con không nên lãng phí bất kỳ cơ hội nào. Tuy nhiên, nếu nó không có trong vận may của họ, điều này không đi vào trí tuệ của họ chút nào. Achcha.
Gửi đến những người con ngọt ngào nhất, dấu yêu, đã thất lạc từ lâu và nay mới tìm lại được, nỗi nhớ, niềm thương và lời chào buổi sáng từ Người Mẹ, Người Cha, BapDada. Người Cha linh hồn chào namaste đến những người con linh hồn.
Trọng tâm thực hành:
1. Hãy kiếm nguồn thu nhập đích thực và tạo ra vận may của con trong 21 kiếp. Không có gì đảm bảo đối với cơ thể này. Do đó đừng có lãng phí bất kỳ cơ hội nào.
2. Hãy trở thành người phá hủy gắn kết và hiến sinh mọi thứ mà con có vào trong ngọn lửa hiến sinh kiến thức của Rudra. Hãy dâng nộp bản thân con và trông nom mọi thứ như một người được ủy thác. Hãy noi gương của người cha hữu hình (Brahma Baba).
Lời chúc phúc: Mong con quên đi thế giới cũ này bằng cách có niềm hân hoan say sưa vô hạn thuộc Thượng Đế và được làm đầy bằng mọi thành tựu.
Cũng giống như niềm hân hoan say sưa khác khiến con quên hết mọi thứ, tương tự như vậy, niềm hân hoan say sưa thuộc Thượng Đế làm cho con dễ dàng quên đi thế giới đau khổ đó. Niềm hân hoan say sưa kia gây ra nhiều hư hoại và con thậm chí còn có thể tự giết chết bản thân bằng cách uống quá nhiều, trong khi niềm hân hoan say sưa này làm cho con bất diệt. Những ai luôn liên tục giữ niềm hân hoan say sưa thuộc Thượng Đế thì được làm đầy bằng mọi thành tựu. Nhận thức thuộc về một Người Cha và không ai khác giúp gia tăng niềm hân hoan say sưa của con. Sức mạnh của con gia tăng bằng cách có nhận thức này.
Khẩu hiệu: Thay vì bắt chước nhau, hãy bắt chước Người Cha.
*** Om Shanti ***
Tín hiệu Avyakt: Thực hành ở trong ý thức linh hồn, và hướng nội.
Chỉ những ai giữ mình hướng nội mới có thể đi vào chiều sâu của mỗi một châu ngọc kiến thức này. Chúng sẽ xoay nghiền mỗi một ý điểm kiến thức này để hiểu cốt lõi của nó và khi nào thì sử dụng, cách sử dụng và cách để áp dụng ý điểm kiến thức đó vào trong phục vụ mà chúng làm. Hãy xoay nghiền điều này và đi vào chiều sâu của sự ngọt ngào của cốt lõi kiến thức và con sẽ có thể trải nghiệm được niềm hân hoan say sưa.