Trọng tâm: Con ngọt ngào, giờ đây con đã trở thành con của Thượng đế. Vì vậy, không nên có tính quỷ bên trong con. Hãy tiến bộ, đừng bất cẩn.
Câu hỏi: Các con, những Brahmin của thời kỳ chuyển giao có niềm tin và niềm hân hoan say sưa nào?
Trả lời: Chúng ta có niềm tin và niềm hân hoan say sưa rằng giờ đây chúng ta thuộc về cộng đồng của Thượng đế. Chúng ta sẽ trở thành cư dân của thiên đường, là chủ nhân của thế giới. Chúng ta đang được chuyển tiếp ở thời kỳ chuyển giao. Từ những người có tính quỷ, chúng ta đã trở thành con của Thượng Đế và sẽ trở thành cư dân của thiên đường trong 21 kiếp. Không gì vĩ đại hơn điều này.
Om shanti. Người Cha ngồi đây và giải thích cho các con. Con người nói chung thích bình an. Khi có bất đồng giữa những đứa con trong gia đình, sẽ có sự bất an. Khi có sự bất an, có trải nghiệm đau khổ. Khi có bình an, thì có trải nghiệm hạnh phúc. Con đang ngồi đây có sự bình an thực sự. Con đã được bảo rằng: Hãy nhớ đến Người Cha. Hãy xem bản thân con là linh hồn. Sự bất an đã tồn tại trong các con, những linh hồn suốt nửa chu kỳ sẽ được loại bỏ khi con nhớ đến Người Cha, Đại dương Bình An. Các conđang nhận được của thừa kế bình an của mình. Con biết rằng thế giới bình an hoàn toàn tách biệt với thế giới bất an. Con người không hiểu thế giới của ma quỷ là gì hay thế giới thuộc Thượng đế là gì, thời kỳ vàng là gì hay thời kỳ sắt là gì. Cho dù con có địa vị cao đến đâu, con cũng nói rằng con không biết điều này. Những người giàu được cho là có địa vị. Con có thể hiểu được ai là người nghèo và ai là người giàu. Tương tự như vậy, con cũng có thể hiểu rằng có con của Thượng đế và con của quỷ. Các con, những người con ngọt ngào, giờ đây đã hiểu rằng con là con của Thượng đế. Con có niềm tin vững chắc này. Các con,những Brahmin, những người thuộc về cộng đồng của Thượng đế, hiểu rằng con đang trở thành cư dân của thiên đường và là chủ nhân của thế giới. Luôn luôn phải có niềm hạnh phúc này. Rất ít người trong số con hiểu chính xác điều này. Trong thời kỳ vàng, có cộng đồng của Thượng đế, trong khi ở thời kỳ sắt, có cộng đồng của quỷ. Cộng đồng của quỷ thay đổi ở thời kỳ chuyển giao triển vọng nhất.
Bây giờ chúng ta đã trở thành con của Shiv Baba. Chúng ta đã quên mất chúng ta là con của Shiva ở giai đoạn giữa. Chúng ta hiểu rằng vào lúc này, chúng ta đã trở thành con của Shiv Baba. Ở đó, trong thời kỳ vàng, không ai tự gọi mình là con của Thượng đế. Ở đó, họ là con của các thánh thần. Trước đây, chúng ta từng là những đứa con của quỷ. Bây giờ chúng ta đã trở thành con của Thượng đế. Chúng ta, những Brahmin, là Brahma Kumar và Kumaris. Chúng ta là sự sáng tạo (hay tạo vật) của một Người Cha. Tất cả con đều là anh chị em và là con của Thượng đế. Con biết rằng con sẽ nhận được vương quốc của mình từ Baba. Trong tương lai, chúng ta sẽ đạt được quyền trị vì thánh thiện của mình và sẽ được hạnh phúc.
Thời kỳ vàng thực sự là mảnh đất hạnh phúc và thời kỳ sắt thực sự là vùng đất đau khổ. Chỉ có con, những Brahmin của thời kỳ chuyển giao mới biết điều này. Linh hồn là con của Thượng đế. Con biết rằng Baba đang thiết lập thiên đường. Người là Đấng sáng tạo. Người không phải là người tạo ra địa ngục; ai sẽ nhớ đến Người? Các con, những người con ngọt ngào nhất, biết rằng Người Cha đang thiết lập thiên đường. Người là Người Cha rất ngọt ngào của chúng ta. Người đang làm cho chúng ta thành cư dân của thiên đường trong 21 kiếp. Không có điều gì vĩ đại hơn thế. Con nên hiểu rằng con là con của Thượng Đế, do đó conkhông nên có bất kỳ tính quỷ nào trong con. Con phải tiến bộ. Còn rất ít thời gian. Do đó, đừng bất cẩn và phạm sai lầm. Đừng quên điều này. Con có thể nhìn thấy rằng Người Cha, Đấng mà chúng ta là con của Người thì đang ngồi mặtđối mặt với con. Chúng ta đang học với Thượng đế, Người Cha, để trở thành con của các vị thần. Do đó, phải có thật nhiều niềm hạnh phúc. Baba chỉ đơn giản nói: Chỉ cần nhớ đến Ta và tội lỗi của con sẽ được gột bỏ. Người Cha đã đến để đưa mọi người trở về nhà. Con càng nhớ đến Người, tội lỗi của con sẽ càng được gột bỏ. Trên con đường vô minh, khi một cô gái đính hôn, ký ức đó đã được in sâu vào cô ấy. Ngay khi một đứa trẻ chào đời, ký ức đó đã được in sâu. Ở thiên đường và ở trong địa ngục cũng như vậy, ký ức đó đã được in sâu. Đứa trẻ sẽ nói, "Đây là cha của con." Tuy nhiên, Đấng đó là Người Cha vô hạn của con, Đấng mà con sẽ nhận được của thừa kế thiên đường của mình từ Người. Do đó, chính ký ức về Người mới là điều nên được in sâu vào con. Chúng ta đang nhận được thừa kế từ Người Cha cho 21 kiếp trong tương lai một lần nữa. Chỉ có của thừa kế đó mới nên nằm trong trí tuệ của con.
Con biết rằng mọi người đều phải chết. Không một ai sẽ ở lại đây. Ngay cả người thân yêu nhất của con cũng phải quay trở về. Chỉ có các con, những Brahmin mới biết rằng thế giới cũ này sắp kết thúc. Trước khi nó kết thúc, hãy nỗ lực hết mình. Vì con là con của Thượng đế, con nên có hạnh phúc vô hạn. Người Cha liên tục nói: Các con, hãy làm cho cuộc đời của con giống như kim cương. Đó là thế giới của thánh thần và đây là thế giới của quỷ. Có niềm hạnh phúc vô hạn trong thời kỳ vàng. Chỉ có Người Cha mới có thể trao ban niềm hạnh phúc đó. Con đã đến đây với Người Cha. Con không thể chỉ ở lại đây. Con không thể ở lại đây cùng nhau vì con là những người con vô hạn. Conđến đây với cảm nhận nhiều lòng nhiệt tình rằng con đã đến với Người Cha vô hạn. Chúng ta là con của Thượng đế. Chúng ta là con của Thượng đế, Người Cha. Vậy tại sao chúng ta không ở trong thiên đường? Thượng Đế, Người Cha là Đấng tạo ra thiên đường.
Lịch sử và địa lý của toàn thế giới nằm trong trí tuệ của con. Con biết rằng Thượng đế, Người Cha thuộc Thiên đường đang làm cho con xứng đáng với thiên đường. Người làm cho con trở nên xứng đáng mỗi chu kỳ. Không một con người nào biết rằng mình là diễn viên. Chúng ta là con của Thượng đế, Người Cha, vậy tại sao chúng ta lại phải bất hạnh? Tại sao chúng ta lại chiến đấu với nhau? Tất cả chúng ta đều là những linh hồn anh em. Hãy nhìn cách anh em chiến đấu với nhau. Người ta sẽ chiến đấu và hủy diệt lẫn nhau, còn ở đây, chúng ta đang đạt của thừa kế từ Người Cha. Anh em không bao giờ nên giống như nước muối với nhau. Ngay cả ở đây, một số người trở nên như nước muối với Người Cha. Ngay cả những con giỏi cũng trở nên giống như nước muối. Maya đầy quyền năng.
Người Cha chắc chắn nhớ đến những người con giỏi. Người Cha có thật nhiều tình yêu thương dành cho những người con. Người Cha không có ai ngoài những người con của Người để nhớ. Các con thì có nhiều người để nhớ. Trí tuệ của con cứ đi lang thang đây đó. Trí tuệ của con cũng đi đến công việc của con, v.v. Ta không có bất kỳ công việcnào, v.v. Tất cả các con đều có nhiều công việc. Ta chỉ có một công việc để làm đó là, Ta đến để làm cho các con trởthành những người thừa kế thiên đường. Tài sản duy nhất mà Người Cha vô hạn có là các con. Người là Thượng đế, là Người Cha. Tất cả các linh hồn đều là tài sản của Người.
Maya đã làm cho các con trở nên dơ bẩn. Người Cha giờ đây làm cho con trở nên xinh đẹp. Người Cha nói: Ta chỉ có các con. Ta có sự gắn kết với các con. Khi con không viết thư, Người Cha trở nên lo lắng. Ngay cả một số đứa con rất tốt cũng không gửi thư. Maya hoàn toàn kết liễu một số người con giỏi. Chắc chắn phải có ý thức về cơ thể. Người Cha liên tục bảo con viết thư cho Người về sự an lạc của con. Baba hỏi: Các con, Maya không làm phiền conchứ, phải không? Con vẫn can đảm và đang chinh phục Maya, phải không? Con đang ở trên chiến trường, phải không? Con nên kiểm soát các cơ quan thể lí của mình theo cách mà chúng không gây ra bất kỳ trò tinh quái nào. Trong thời kỳ vàng, tất cả các giác quan thể lý của con đều được kiểm soát. Các cơ quan thể lý của con không gây ra bất kỳtrò tinh quái nào ở đó. Không có chuyện liên quan đến bất kỳ trò tinh quái nào của cái miệng, đôi tay hoặc đôi tai của con. Không có trò tinh quái nào ở đó. Không có điều gì dơ bẩn ở đó. Ở đây, con giành chiến thắng trước các cơ quan thể lý của mình bằng sức mạnh của yoga. Người Cha nói: Không có gì dơ bẩn ở đó. Con phải kiểm soát các cơ quan thể lý của mình.
Hãy nỗ lực hết sức; thời gian còn lại rất ít. Hãy nhớ rằng rất nhiều thời gian đã trôi qua và chỉ còn lại một ít thời gian. Bây giờ, thời gian còn lại thậm chí còn ít hơn nữa. Khi một ngôi nhà mới đang được xây dựng, có trong trí tuệ của người ta rằng chỉ còn lại rất ít thời gian, rằng nó sẽ sớm sẵn sàng, rằng chỉ cần hoàn thành một chút công việc nữa thôi. Khía cạnh đó là hữu hạn trong khi khía cạnh này là vô hạn.
Đã được giải thích cho các con rằng của họ là sức mạnh khoa học (the power of science) trong khi của con là sức mạnh của sự tĩnh lặng (the power of silence). Sức mạnh của họ là sức mạnh của trí tuệ và sức mạnh của con cũng là của trí tuệ. Rất nhiều phát minh đã được tạo ra bằng khoa học. Họ nói rằng giờ đây họ đã phát minh ra những quả bom đến mức mà bất kể họ ngồi ở đâu, họ cũng có thể thả những quả bom và xóa sổ cả một thành phố mà không cần phải sử dụng quân đội và máy bay nào, v.v.. Do đó, Trí tuệ đó là của khoa học. Trí tuệ của con là của sự tĩnh lặng. Những trí tuệ ấy là công cụ để hủy diệt. Con đã trở thành công cụ để đạt được vị trí bất diệt. Ngay cả để hiểu được điều này, con cần có trí tuệ.
Con có thể hiểu con đường mà Người Cha đang chỉ cho con dễ dàng như thế nào. Cho dù con có trí tuệ sỏi đá hay gù lưng đến đâu, chỉ cần nhớ hai từ: Người Cha và của thừa kế. Mọi thứ phụ thuộc vào mức độ tưởng nhớ của con. Hãy ngắt khỏi tất cả những người khác và chỉ nhớ đến một Người Cha. Người Cha nói: Trên con đường thờ cúng, conđã cầu gọi Ta khi Ta ở trên ngôi nhà mình, vùng tối thượng rằng: Baba, khi Người đến, Con sẽ dâng nộp mọi thứ cho Người. Điều đó giống như một thầy tu Brahmin đặc biệt lấy tất cả những thứ cũ của một người đã chết. Con sẽ dâng tặng gì cho Người Cha? Con không dâng tặng mọi thứ cho người này (Brahma), phải không? Người này cũng đã quyên tặng hết tất cả mọi thứ mình có. Người này sẽ không ngồi đây và xây cung điện cho chính mình. Tất cả những điều này là dành cho Shiv Baba. Chúng ta đang làm mọi thứ theo chỉ dẫn của Người. Người là Karankaravanhar. Người tiếp tục trao lời chỉ dẫn. Con nói: Baba, Người là Đấng duy nhất đối với con, nhưng Người có nhiều con. Sau đó, Baba nói: Ta chỉ có các con, trong khi con có rất nhiều người khác. Con nhớ đến rất nhiều mối quan hệ thuộc thể lý. Người Cha nói với những người con ngọt ngào nhất của Người: Hãy nhớ Người Cha nhiều nhất có thể và tiếp tục quên đi mọi người khác.
Con nhận được bơ của quyền trị vì thiên đường. Hãy nghĩ về việc làm thế nào mà vở kịch này được tạo ra. Chỉ cần nhớ đến Người Cha và xoay chiếc đĩa tự nhận thức bản thân, con sẽ trở thành người cai trị cả địa cầu. Giờ đây, conđã trải nghiệm điều này một cách thực tế. Con người tin rằng việc thờ phụng đã tiếp diễn từ thời xa xưa và rằng những thói tật cũng đã tiếp diễn từ thời xa xưa. Lakshmi và Narayan, đã từng là Radhe và Krishna, họ cũng đã có con, phải không? Đúng vậy, tại sao họ lại không có con chứ? Họ được gọi là hoàn toàn không có thói tật. Ở đây, mọi người đều hoàn toàn đầy thói tật. Họ tiếp tục xúc phạm lẫn nhau.
Giờ đây con đang nhận được shrimat từ Người Cha Shri Shri (hai lần cao quý hướng thượng). Người đang làm cho con cao quý hướng thượng. Con không thể trở thành như thế nếu con không vâng lời Người Cha. Việc con có vâng lời Người hay không là tùy thuộc vào con. Những đứa con vâng lời sẽ ngay lập tức vâng lời Người. Khi con không trợgiúp đỡ hết mình, con sẽ tự gây ra tổn thất cho mình. Người Cha nói: Ta đến mỗi chu kỳ. Ta truyền cảm hứng cho con rất nhiều để nỗ lực. Ta mang đến cho con rất nhiều niềm hạnh phúc. Trong khi con đang nhận được toàn bộ thừa kế của mình từ Người Cha, Maya khuyến khích conbất cẩn. Tuy nhiên, con không được mắc vào cái bẫy đó. Cuộc chiến duy nhất của con là với Maya. Nhiều cơn bão rất lớn sẽ đến. Trong những cơn bão đó, Maya sẽ tấn công những người thừa kế nhiều nhất. Ba ta trở nên mạnh mẽ và chiến đấu với những người mạnh mẽ. Khi ai đó uống thuốc từ một người bán thuốc thảo dược, tất cả các bệnh tật bên trong người đó sẽ bùng phát. Ở đây, khi con thuộc về Ta, con sẽ bắt đầu nhớ đến mọi người. Những Cơn bão sẽ đến, nhưng con phải giữ cho đường ray của mình luôn thông suốt.
Trong nửa đầu của chu kỳ, chúng ta từng thanh khiết. Sau đó, trong nửa sau, chúng ta trở nên ô trọc. Bây giờ chúng taphải trở về nhà. Người Cha nói: Hãy nhớ đến Ta và tội lỗi của con sẽ được gột bỏ bằng ngọn lửa yoga này. Càng nhớ đến Ta nhiều bao nhiêu, con sẽ càng đạt được vị trí cao nhiều bấy nhiêu. Trong khi nhớ đến Ta, con sẽ trở về nhà. Con cần phải hoàn toàn hướng nội trong việc này. Kiến thức này đang được các con, những linh hồn hấp thụ. Chính các con, những linh hồn mới đang học điều này. Đích thân Người Cha, Linh hồn Tối cao, đến và trao cho chúng ta kiến thức về linh hồn. Con đang nhận được kiến thức quan trọng đến mức con trở thành chủ nhân của thế giới.
Con gọi Ta là Đấng Thanh Lọc, Đại Dương Kiến Thức và Đại Dương Bình An. Ta trao cho các con mọi thứ Ta có. Điều duy nhất Ta không trao cho các con là chìa khóa để đạt được linh ảnh thánh thiện. Thay vào đó, Ta làm cho con thành chủ nhân của thế giới. Không có gì để đạt được bằng việc có linh ảnh. Điều chính yếu là việc học này. Con nhận được hạnh phúc trong 21 kiếp thông qua việc học này. Hãy so sánh hạnh phúc con có với hạnh phúc mà Meera đã có. Cô ấy ở trong thời kỳ sắt; cô ấy đã có linh ảnh, nhưng sau đó thì sao? Chuỗi tràng hạt của thờ phụng thì khác biệt với chuỗi tràng hạt của con đường kiến thức. Vương quốc của Ravan tách biệt với vương quốc của con. Đó được gọi là đêm trong khi đây được gọi là ngày. Achcha.
Gửi đến những người con ngọt ngào nhất, dấu yêu, đã thất lạc từ lâu nay mới tìm lại được, tình yêu thương, sự tưởng nhớ và lời chào buổi sáng từ Người Mẹ, Người Cha, BapDada. Người Cha linh hồn chào namaste với những người con linh hồn.
Trọng tâm thực hành:
1. Hãy kiểm soát các giác quan thể lý của con bằng sức mạnh của yoga theo cách mà không còn bất kỳ trò tinh quái nào. Thời gian còn lại rất ít. Do đó, hãy nỗ lực thật tốt và trở thành người chinh phục Maya.
2. Hãy giữ mình hướng nội và hấp thụ kiến thức mà Người Cha trao cho con. Đừng bao giờ trở nên giống như nước muối với nhau. Chắc chắn phải gửi cho Người Cha tin tức về sự an lạc của con.
Chúc phúc: Mong con có quyền nhận được lời chúc phúc từ tất cả các linh hồn bằng cách phục vụ với thái độ nhân từ.
Phục vụ với thái độ nhân từ là cách để nhận được lời chúc phúc từ tất cả các linh hồn. Khi con có mục tiêu trở thành người mang lại lợi ích cho thế giới, con không thể thực hiện bất kỳ nhiệm vụ nào không nhân từ. Nhiệm vụ của con như thế nào, thì dharna (sự thấm nhuần) của con cũng vậy, do đó, nếu con nhớ nhiệm vụ của mình, con sẽ luôn nhân từ và là một người trao tặng vĩ đại. Con sẽ tiếp tục tiến lên với thái độ nhân từ trong từng bước chân; con sẽ không có bất kỳ ý thức nào về “Tôi” và cũng sẽ nhớ rằng con là một công cụ. Những người phục vụ như thế, để đềnđáp lại sự phục vụ ấy, họ có quyền nhận được lời chúc phúc từ tất cả các linh hồn.
Khẩu hiệu: Sự thu hút, hấp dẫn của các tiện nghi vật chất sẽ làm tổn hại đến nỗ lực tâm linh của con.
*** Om Shanti ***
Tín hiệu Avyakt: Thực hành ở trong trạng thái ý thức linh hồn và hướng nội.
Linh hồn hướng nội được trải nghiệm qua ba loại ngôn ngữ.
1) Ngôn ngữ của ánh mắt.
2) Ngôn ngữ của cảm nhận.
3) Ngôn ngữ của suy nghĩ.
Ba ngôn ngữ này là ngôn ngữ của cuộc đời yogi. Con càng tiếp tục hướng nội dưới hình dạng của sự tĩnh lặng ngọt ngào, con càng có thể trao tặng nhiều trải nghiệm hơn cho các linh hồn thông qua ba ngôn ngữ này. Bây giờ, hãy phát triển việc thực hành các ngôn ngữ tâm linh này.