Trọng tâm: Con ngọt ngào, con hãy nhận thức rằng con đã hoàn tất chu kỳ 84 kiếp và bây giờ các con đang trở về nhà, mảnh đất bình an. Còn lại rất ít thời gian nữa thôi là các con sẽ quay trở về nhà.
Câu hỏi: Đâu là dấu hiệu của những người con có nhận thức rằng chúng đang quay trở về nhà?
Trả lời: Dấu hiệu của những người con có nhận thức rằng chúng đang quay trở về nhà là trong khi nhìn vào thế giới cũ này, chúng không nhìn thấy nó. Chúng có sự bàng quan vô hạn với thế giới cũ và giữ mình nhẹ nhàng trong khi tiếp tục thực hiện công việc của chúng. Chúng không lãng phí thời gian vào việc buôn chuyện. Chúng xem bản thân là khách trong thế giới này.
Omshanti. Duy nhất các con, những Brahmin của thời kỳ chuyển giao mới biết rằng con là khách trong thế giới cũ này trong một thời gian ngắn nữa thôi. Ngôi nhà đích thực của con là mảnh đất bình an. Con người nghĩ rằng họ sẽ nhận được bình an tâm trí ở trong mảnh đất bình an, họ nhớ nơi đó rất nhiều. Tuy nhiên, họ không biết tâm trí là gì, bình an là gì hoặc họ có thể nhận được bình an ở đâu. Con biết rằng còn lại rất ít thời gian nữa trước khi con quay trở về nhà. Con người của toàn bộ thế giới này sẽ đi đến đó, theo thứ hạng. Đó là mảnh đất bình an còn đây là mảnh đất đau khổ. Thật dễ dàng để nhớ điều này. Cho dù ai đó trẻ hay già, thì họ đều có thể nhớ được như thế. Kiến thức của toàn bộ thế giới được bao gồm trong điều này. Tất cả những điều chi tiết đều đi vào trí tuệ của con. Bây giờ, các con đang ngồi ở thời kỳ chuyển giao. Có trong trí tuệ của con rằng con đang đi đến mảnh đất bình an tương ứng theo kế hoạch của vở kịch. Bằng việc có điều này trong trí tuệ, mà con sẽ trải nghiệm niềm hạnh phúc và cũng được nhắc nhở về nó. Con đã nhớ đến 84 kiếp của con. Con đường thờ cúng là riêng biệt, bởi vì những điều này thuộc về con đường kiến thức này. Người Cha hỏi: Con ngọt ngào, con bây giờ có nhớ đến ngôi nhà của con không? Con đã lắng nghe rất nhiều; con đã nghe rất nhiều thứ. Một trong những điều đó là chúng ta sẽ đi đến mảnh đất bình an và sau đó là đi đến mảnh đất hạnh phúc.
Người Cha đã đến để mang chúng ta đến thế giới thanh khiết. Trong mảnh đất hạnh phúc, cũng vậy, linh hồn cư ngụ trong bình an và niềm hạnh phúc. Ở mảnh đất bình anthì chỉ có bình an. Ở đây, có rất nhiều biến động. Khi con quay trở về từ Madhuban, trí tuệ của con bị chuyển hướng sang việc buôn chuyện và kinh doanh của con, v.v. Ở đây, con không gặp phải những phức tạp tương tự. Con biết rằng con là linh hồn, là cư dân của mảnh đất bình an. Chúng ta đã trở thành diễn viên ở đây. Không một ai khác biết chúng ta trở thành diễn viên như thế nào. Người Cha đến và chỉ dạy cho các con. Chỉ một số ít trong số hàng triệu người mới học điều này. Không phải ai cũng sẽ học.
Bây giờ, con đang trở nên thật hiểu biết thông thái. Trước đây, con đã từng vô minh, bất tỉnh. Hãy nhìn xem có bao nhiêu cuộc chiến và đấu tranh v.v. vào lúc này. Con sẽ gọi tất cả những điều này là gì? Người ta đã quên rằng tất cả chúng ta đều là anh em. Anh em thì có giết hại lẫn nhau không? Đúng vậy, họ giết hại lẫn nhau, chỉ vì tài sản và của cải. Con bây giờ biết rằng tất cả chúng ta đều là anh chị em, là con của một Người Cha. Các con, những linh hồn hiểu theo cách thực tế rằng Người Cha đến và dạy cho chúng ta, những linh hồn. Người dạy chúng ta chính xác như Người đã làm cách đây 5000 năm, bởi vì Người là Đại Dương Kiến Thức. Không ai khác biết về việc học này.
Chỉ có các con mới biết rằng Người Cha là Đấng Sáng Tạo của thiên đường. Con không thể nói rằng Người là Đấng Sáng Tạo của thế giới. Thế giới là vĩnh cửu. Con có thể nói rằng Người là Đấng Sáng Tạo của thiên đường. Không có mảnh đất nào khác ở đó. Ở đây, có nhiều mảnh đất. Đã từng có thời gian khi chỉ có một lối sống và một mảnh đất. Tất cả các tôn giáo đa dạng đều xuất hiện sau đó. Nó bây giờ đã đi vào tong trí tuệ của con về sự đa dạng của các tôn giáo đến và tồn tại như thế nào. Đầu tiên là lối sống thánh thần nguyên thủy vĩnh hằng. Ở đây, con gọi nó là lối sống nguyên thủy vĩnh hằng, nhưng không một ai hiểu ý nghĩa của điều đó. Tất cả các con đều thuộc về lối sống nguyên thủy vĩnh cửu nhưng chỉ là con đã trở nên ô trọc. Từ hoàn toàn thanh khiết, con đã tiếp tục trở nên thanh khiết, bán thánh khiết và ô trọc. Con hiểu rằng con đã từng thuộc về lối sống nguyên thủy vĩnh hằng. Con đã từng rất thanh khiết và bây giờ đã trở nên ô trọc. Con đã từng đạt được của thừa kế của con từ Người Cha bằng cách trở thành chủ nhân của thế giới thanh khiết. Con hiểu rằng trước tiên con từng thuộc về lối sống gia đình thanh khiết và rằng, tương ứng theo kế hoạch của vở kịch, con bây giờ thuộc về con đường gia đình ô trọc trong vương quốc của Ravan.
Con cầu gọi: “Hỡi Đấng Thanh Lọc, xin hãy mang chúng con đến mảnh đất hạnh phúc!” Đó là chuyện của ngày hôm qua: ngày hôm qua con đã từng thanh khiết và hôm nay con đã trở nên ô trọc và cầu gọi. Linh hồn đã trở nên ô trọc. Linh hồn cầu gọi: “Baba ơi, xin hãy đến và thanh lọc chúng con một lần nữa!" Người Cha nói: Hãy trở nên thanh khiết trong kiếp sinh cuối cùng này và con sẽ trở nên rất hạnh phúc trong 21 kiếp.
Người Cha nói với con về những điều thật hay và giải thoát con ra khỏi những điều xấu. Con đã từng là thánh thần. Con bây giờ phải trở thành thánh thần một lần nữa. Hãy trở nên thanh khiết! Thanh khiết thì thật dễ dàng. Có nguồn thu nhập rất lớn. Nó nằm trong trí tuệ của các con rằng Shiv Baba đã đến. Người đến mỗi 5000 năm. Thế giới cũ sau đó chắc chắn sẽ trở thành mới. Không một ai khác có thể nói với con điều này. Trong các bản kinh, họ đã kéo dài thời lượng của thời kỳ sắt. Điều này được ấn định trong định mệnh của vở kịch. Các con bây giờ đang nỗ lực để được giải thoát khỏi tội lỗi. Vì vậy, hãy chú ý rằng không được phạm thêm tội lỗi nào nữa. Khi con trở nên ý thức cơ thể thì những thói tật khác sẽ đến và làm cho con phạm tội. Đây là lý do vì sao tính quỷ phải bị đuổi. Đừng có gắn kết bám víu vào bất cứ thứ gì của thế giới này. Hãy có sự bàng quan trong thế giới cũ này. Mặc dù con nhìn thấy rằng con vẫn đang sống trong ngôi nhà cũ này, nhưng trí tuệ của con nên hướng đến thế giới mới. Khi con đi đến ngôi nhà mới của con, thì con sẽ chỉ nhìn thấy ngôi nhà mới đó. Cho đến khi ngôi nhà cũ này bị phá hủy, con sẽ tiếp tục nhìn thấy nó bằng con mắt của con trong khi nhớ về ngôi nhà mới. Đừng thực hiện bất kỳ hành động nào khiến con phải ăn năn, hối tiếc. "Hôm nay, con đã gây ra đau khổ cho người này người kia. Con đã phạm phải tội này." Con có thể hỏi Baba. "Baba ơi, đây có phải là tội lỗi không?" Tại sao con lại tự bóp nghẹt bản thân mình? Nếu con không hỏi, thì con sẽ tiếp tục bóp nghẹt con. Nếu con hỏi Baba, Baba sẽ ngay lập tức làm cho con trở nên sáng nhẹ.
Con thì rất nặng nề. Gánh nặng tội lỗi thì rất nặng. Sau đó, con sẽ trở nên sáng nhẹ, thoát khỏi bất kỳ gánh nặng tội lỗi nào trong suốt 21 kiếp. Có gánh nặng tội lỗi của nhiều kiếp sinh trên đầu của con. Con càng ở trong sự tưởng nhớ, thì con sẽ càng sáng nhẹ hơn; tạp chất sẽ đươc loại bỏ và niềm hạnh phúc của con sẽ gia tăng. Ở trong thời kỳ vàng, con đã từng rất hạnh phúc và niềm hạnh phúc ấy dần dần giảm đi và biến mất. Hành trình từ thời kỳ vàng đến thời kỳ sắt là 5000 năm. Bây giờ con biết về hành trình từ thiên đường đến địa ngục và cách mà con đến từ thiên đường đi vào địa ngục là như thế nào. Bây giờ, con đang đi đến thiên đường từ địa ngục. “Giải thoát trong cuộc sống trong một giây” đã được nhớ đến. Con đã nhận ra Người Cha. Người Cha đã đến và vì vậy mà Người chắc chắn sẽ mang chúng ta đi đến thiên đường. Ngay khi một đứa trẻ chào đời, nó trở thành chủ nhân của gia tài. Bây giờ con thuộc về Người Cha, niềm hân hoan say sưa của con nên gia tăng. Vậy tại sao nó giảm đi?
Các con thì rất vĩ đại. Con bây giờ thuộc về Người Cha vô hạn, vì vậy mà con có quyền đối với vương quốc vô hạn. Đây là lý do vì sao nó được nhớ đến: “Nếu con muốn biết về niềm vui siêu giác quan, hãy hỏi những gope và gopika thuộc về Gopi Vallabh (Người Cha của các Gopis).” Vallabh là Người Cha, vì vậy hãy hỏi Người. Thủy ngân hạnh phúc của con sẽ gia tăng, theo thứ hạng, tương ứng với nỗ lực mà con thực hiện. Một số sẽ nhanh chóng làm cho những người khác trở nên ngang bằng với bản thân chúng. Nhiệm vụ của các con là hãy làm cho người khác quên đi mọi thứ khác và nhắc nhở họ về vương quốc của họ: “Bạn đã từng là chủ nhân của thiên đường. Bây giờ là thời kỳ sắt, thế giới cũ này, sau đó sẽ có một thế giới mới.”
Giờ đây, có trong trí tuệ của các con rằng Người Cha sẽ đến Bharat mỗi 5000 năm. Ngày sinh của Người được tổ chức. Con biết rằng Người Cha sẽ đến và trở về sau khi trao cho chúng ta vương quốc, sau đó không cần phải nhớ đến Người nữa. Sau đó, khi con đường thờ cúng bắt đầu, con bắt đầu nhớ đến Người. Bởi vì linh hồn đã dùng hết kho báu đã nhận được từ Người, nên linh hồn nhớ đến Người Cha và nói: "Baba, hãy đến một lần nữa và mang chúng con đến mảnh đất bình an và mảnh đất hạnh phúc".
Các con bây giờ đã hiểu rằng Người là Người Cha, Người Thầy và là Guru của con. Con có sự khởi đầu, giữa và kết thúc của chu kỳ thế giới và kiến thức về 84 kiếp sinh của con trong trí tuệ của mình. Con đã nhận lấy 84 kiếp vô số lần và sẽ tiếp tục nhận lấy chúng. Không có hồi kết cho điều này. Chu kỳ này chỉ nằm trong trí tuệ của con; xoay chiếc đĩa tự nhận thức bản thân đã được nhớ đến hết lần này đến lần khác. Đây là "Manmanabhav". Con càng nhớ đến Người Cha, thì tội lỗi của con sẽ càng được đốt bỏ. Khi con đến gần trạng thái karmateet (thoát nghiệp) của mình, con sẽ không thực hiện bất kỳ hành động tội lỗi nào. Một số hành động tội lỗi bây giờ vẫn đang được thực hiện. Không ai trong số các con đã đạt đến trạng thái karmateet (thoát nghiệp) hoàn toàn của mình. Baba này cũng là học trò đang học cùng với con. Chính Shiv Baba đang dạy cho con. Mặc dù Người đi vào người này, nhưng người này cũng là một học trò. Đây là những điều mới mẻ. Bây giờ chỉ cần nhớ đến Người Cha và chu kỳ thế giới.
Kia là con đường thờ cúng và con đường này là của kiến thức này. Có sự khác biệt giữa ngày và đêm. Ở trên con đường thờ cúng, mọi người chơi nhạc cụ và rung chuông, v.v. Ở đây, con đơn giản phải ở trong sự tưởng nhớ. Linh hồn là bất tử, cũng có ngai vàng bất tử. Không phải rằng chỉ Người Cha mới là Hình Ảnh Bất Tử. Các con cũng là hình ảnh bất tử. Trước mỗi vầng trán đều là cái ngai của một linh hồn, hình ảnh bất tử. Người chắc chắn cư ngụ ở trên vầng trán. Một linh hồn sẽ thì không cư ngụ trong dạ dày. Bây giờ, con biết về cái ngai của mỗi linh hồn, hình ảnh bất tử ở đâu. Cái ngai của chúng ta nằm ở trung tâm vầng trán. Ở Amritsar, họ có hình ảnh bất tử đó, mặc dù họ hát lời ca ngợi hình ảnh bất tử, nhưng họ không hiểu ý nghĩa của nó. Không một ai biết về cái ngai bất tử của họ. Con bây giờ biết rằng đây là cái ngai mà Người Cha ngồi và nói với các con. Linh hồn là bất diệt, trong khi cơ thể là hoại diệt. Đây là cái ngai bất tử của linh hồn. Đây luôn luôn là ngai vàng bất tử. Con hiểu điều này. Những người kia sau đó đã tạo ra một cái ngai thể lí và đặt cho nó cái tên đó. Trên thực tế, linh hồn bất tử thì cư ngự ở đây.
Các con có ý nghĩa của "ek omkar" (Đấng Vô hình) trong trí tuệ của mình. Con hiểu ý nghĩa của nó. Mọi người đều đi đến đền thờ và hát lời ca ngợi về Rama và Narayan (Achatam, Keshavam Shri Rama, Narayan… lời ca ngợi về Thượng Đế, những cái tên khác nhau). Nó không có ý nghĩa gì. Họ tiếp tục hát lời ca ngợi theo cách này. Bây giờ, có rất nhiều sự khác biệt giữa Rama và Narayan. Người Cha nói: Tất cả những điều đó thì đều thuộc về con đường thờ cúng. Kiến thức này thì rất đơn giản. Trước khi con hỏi về bất cứ điều gì khác, hãy nhớ đến Người Cha và của thừa kế của con. Không một ai có thể thực hiện nỗ lực này, bởi vì họ quên mất. Cũng có một vở kịch: Maya hướng con theo một hướng và Thượng Đế hướng con theo hướng khác. Khi con nhớ đến Người Cha, thì Maya mang đến nhiều cơn bão khác. Mệnh lệnh của Maya là: Hãy trở nên mạnh mẽ và chiến đấu với những kẻ mạnh mẽ. Tất cả các con đều đang ở trên chiến trường. Con biết có những kiểu chiến binh nào. Một số rất yếu, một số hơi yếu và những người khác thì rất mạnh. Tất cả đều đang chiến đấu với Maya theo cách thầm lặng, trong lòng đất.
Những người đó thì thử bom của họ dưới lòng đất. Các con cũng biết điều này. Họ đang làm mọi thứ để tự gây ra cái chết cho chính mình. Con đang ngồi trong sự tĩnh lặng hoàn toàn, trong khi họ có sức mạnh của khoa học. Có rất nhiều thiên tai. Không ai có thể làm gì được họ. Bây giờ họ thậm chí còn cố gắng tạo ra mưa nhân tạo. Nếu họ có thể tạo ra mưa nhân tạo, thì họ sẽ có thể trồng nhiều loại cây trồng. Các con biết rằng, bất kể mưa rơi nhiều như thế nào, thì chắc chắn sẽ có thiên tai. Sẽ có mưa như trút nước, vậy lúc đó các con có thể làm gì? Đó gọi là thiên tai. Những thứ đó không tồn tại trong thời kỳ vàng. Chúng xảy ra ở đây và chúng sẽ giúp ích cho quá trình của sự hủy diệt.
Nó nằm trong trí tuệ của con rằng khi con ở thời kỳ vàng, con sẽ có những cung điện bằng vàng bên bờ Sông Jamuna. Sẽ có rất ít người trong chúng ta sinh sống ở đó. Nó sẽ tiếp tục như vậy trong mỗi chu kỳ. Vào lúc đầu, sẽ có rất ít người và sau đó cái cây sẽ phát triển. Ở đó, không có gì khiến dơ bẩn còn ở đây, ngay cả những con chim cũng tạo ra dơ bẩn ở khắp mọi nơi. Ở đó, không có bất kỳ dơ bẩn nào. Đó được gọi là thiên đường. Con bây giờ hiểu rằng con đang trở thành thánh thần, vì vậy, có rất nhiều niềm hạnh phúc ở bên trong con.
Để giữ cho con an toàn khỏi Maya, thần đèn, Người Cha nói: Các con, hãy bận rộn làm công việc tâm linh này. Manmanabhav! Hãy trở thành thần đèn trong việc này, đó là tất cả! Họ đưa ra ví dụ về thần đèn đã yêu cầu được giao một số công việc để làm. Vì vậy, Baba cũng giao cho con một số công việc. Nếu không, Maya sẽ ăn mất con. Hãy trở thành những người trợ giúp trọn vẹn hoàn toàn của Người Cha. Người Cha sẽ không làm bất cứ điều gì một mình. Người Cha không cai trị. Con hãy làm phục vụ, vì vậy vương quốc cũng dành cho con. Người Cha nói: Ta đi đến mảnh đất ô trọc nhất này. Maya là con cá sấu; bà ta nuốt chửng rất nhiều maharathi. Tất cả chúng đều là kẻ thù. Kẻ thù của con ếch là con rắn. Các con biết rằng kẻ thù của con là Maya. Achcha.
Gửi đến những người con ngọt ngào nhất, dấu yêu, đã thất lạc từ lâu nay mới tìm lại được, tình yêu thương, sự tưởng nhớ và lời chào buổi sáng từ Người Mẹ, Người Cha, BapDada. Người Cha linh hồn chào namaste với những người con linh hồn.
Trọng tâm thực hành:
1.Hãy nỗ lực để giải thoát bản thân ra khỏi việc phạm tội. Đừng bao giờ trở nên ý thức cơ thể. Đừng có gắn kết với bất cứ thứ gì của thế giới này.
2. Để được an toàn khỏi Maya, thần đèn, hãy giữ cho trí tuệ của con trở nên bận rộn trong việc làm công việc kinh doanh tâm linh này. Hãy trở thành người trợ giúp trọn vẹn của Người Cha.
Lời chúc phúc: Mong con là linh hồn có vận may hạnh phúc và liên tục trải nghiệm niềm hạnh phúc bằng cách sử dụng tất cả các kho báu của mình vào đúng thời điểm.
Ngay khi con nhận lấy kiếp sinh Brahmin, thì con đã nhận được từ BapDada nhiều kho báu hạnh phúc hướng thượng trong suốt cả ngày. Đây là lý do vì sao, ngay cả ngày nay, các tín đồ trải nghiệm niềm hạnh phúc tạm thời chỉ cần nghe thấy tên của con. Khi họ nhìn thấy hình ảnh không sống của con, thì họ bắt đầu nhảy múa trong niềm hạnh phúc. Tương tự như vậy, tất cả các con đều có vận may hạnh phúc, vì con đã nhận được nhiều kho báu; bây giờ đơn giản là hãy sử dụng chúng vào đúng thời điểm. Hãy liên tục giữ chiếc chìa khóa của các kho báu trước mặt con, nghĩa là, liên tục giữ chúng trong nhận thức của con và mang nhận thức đó vào hình dạng thực tế và con sẽ liên tục tiếp tục trải nghiệm niềm hạnh phúc.
Khẩu hiệu: Những ai thắp sáng ngọn đèn hy vọng hướng thượng của Người Cha thì chính là ngọn đèn (deepaks) của dòng tộc.
*** Om Shanti ***
Dấu hiệu Avyakt: Thực hành trạng thái ý thức linh hồn và hướng nội.
Ở trong trạng thái ý thức linh hồn và buông bỏ sự hướng ngoại thì con sẽ được cứu thoát khỏi việc lao động vất vả và trở nên tan hòa vào đại dương của trải nghiệm. Không chỉ có một hoặc hai trải nghiệm mà là rất nhiều trải nghiệm. Không chỉ có một hoặc hai trải nghiệm mà là tắm mình trong cái hồ của trải nghiệm. Vì Con của Đại Dương, nên con tan hòa vào trong đại dương của trải nghiệm.