Trọng tâm: Con ngọt ngào, bài học đầu tiên của con là: Tôi là một linh hồn, không phải là cơ thể. Hãy giữ mình ở trong ý thức linh hồn rồi con có thể nhớ đến Người Cha.
Câu hỏi: Kho báu thầm lặng nào mà con người trên thế giới không có, chỉ các con mới có?
Trả lời: Con có kho báu thầm lặng của niềm hạnh phúc, bởi con biết rằng Thượng Đế, Người Cha, đang dạy cho con. Con biết rằng việc học lúc này của con là dành cho mảnh đất bất tử tương lai của con, không phải cho mảnh đất chết này. Người Cha nói: Hãy thức dậy sớm vào buổi sáng và đi dạo, nhưng hãy nhớ bài học đầu tiên này và con sẽ tiếp tục tích lũy niềm hạnh phúc trong tài khoản của con.
Om shanti. Người Cha hỏi các con: Các con, con có đang ngồi đây trong ý thức linh hồn không? Trong khi con đang ngồi ở đây, mỗi người các con có đang xem bản thân là linh hồn không? Người Cha, Linh Hồn Tối Cao, đang dạy chúng ta, những linh hồn. Bây giờ các con đã nhận ra rằng con không phải là cơ thể, mà là linh hồn. Cần phải nỗ lực để làm cho các con ý thức linh hồn. Các con không còn khả năng giữ mình ở trong ý thức linh hồn; các con ý thức cơ thể hết lần này đến lần khác. Đây là lý do vì sao Baba hỏi: Con có đang ngồi ở đây trong ý thức linh hồn không? Nếu con ý thức linh hồn thì con có thể nhớ đến Người Cha. Nếu con mà ý thức cơ thể thì con nhớ đến những mối quan hệ thuộc cơ thể. Đầu tiên, hãy nhớ những lời này, “Tôi là một linh hồn.” Phần vai 84 kiếp sinh được ghi trong chính tôi, linh hồn này. Hãy làm cho điều này thật vững chắc kiên định rằng: Tôi là một linh hồn. Con đã trở nên ý thức cơ thể trong suốt nửa chu kỳ. Chỉ duy nhất lúc này, ở thời kì chuyển giao, mà các con mới được làm trở nên ý thức linh hồn. Khi con xem bản thân con là cơ thể, con không thể nhớ đến Người Cha. Do đó, hãy làm cho bài học này trở nên vững chắc: Tôi, linh hồn này, là con của Người Cha vô hạn. Con không được dạy để nhớ đến người cha đời thường của con. Người Cha nói: Bây giờ hãy nhớ đến Ta, Người Cha vượt thoát (parlokik) của con. Hãy trở nên ý thức linh hồn! Khi con ý thức cơ thể, con nhớ đến những mối quan hệ thuộc cơ thể. Nỗ lực nằm ở việc con xem bản thân là linh hồn và nhớ đến Cha. Ai đang giải thích tất cả những điều này? Chính là Người Cha của tất cả chúng ta, những linh hồn, Đấng mà mọi người đều nhớ đến và cầu gọi: "Baba, xin hãy đến! Hãy đến và giải thoát chúng con khỏi đau khổ này!"
Con biết rằng con đang đạt được vị trí cao cho tương lai của mình thông qua việc học này. Bây giờ con đang ở thời kì chuyển giao triển vọng nhất. Con không muốn ở lại mảnh đất chết này nữa. Việc học này của chúng ta là dành cho 21 kiếp sinh trong tương lai của chúng ta. Chúng ta đang học dành cho thời kì vàng, mảnh đất bất tử. Người Cha bất tử đang trao cho chúng ta kiến thức này. Vì vậy, khi con ngồi đây, trước hết, hãy xem bản thân con là linh hồn và liên tục nhớ đến Người Cha và tội lỗi của con sẽ được loại bỏ. Bây giờ, chúng ta đang ở thời kì chuyển giao. Baba đang làm cho chúng ta trở thành những con người cao quý hướng thượng nhất. Người nói: Hãy nhớ đến Ta và con sẽ trở thành những con người cao quý hướng thượng. Ta đã đến để làm cho con người trở thành thánh thần. Trong thời kì vàng, con là thánh thần. Bây giờ con biết mình đã đi xuống như thế nào. Phần vai của 84 kiếp sinh đã được ấn định trong chúng ta, những linh hồn. Không ai khác trên thế giới biết điều này. Con đường thờ cúng thì khác với con đường của kiến thức này. Chỉ có những linh hồn, những người mà Người Cha dạy, mới biết tất cả những điều này; không ai khác biết.
Kho báu thầm lặng này là dành cho tương lai của chúng ta. Con đang học dành cho mảnh đất bất tử chứ không phải dành cho mảnh đất chết này. Người Cha nói: Con có thể đi dạo vào buổi sáng nhưng hãy nhớ bài học đầu tiên: Tôi là linh hồn, không phải là cơ thể này. Baba tâm linh của chúng ta đang dạy chúng ta. Thế giới đau khổ này giờ phải thay đổi. Thời kì vàng là thế giới hạnh phúc. Tất cả kiến thức này giờ đã nằm trong trí tuệ của con. Đây là kiến thức tâm linh. Người Cha, Đại Dương Kiến thức, là Người Cha tâm linh. Người là Cha của những người vô thể (những linh hồn). Mọi mối quan hệ khác đều là mối quan hệ thuộc cơ thể. Bây giờ, hãy phá vỡ đi mọi mối quan hệ thuộc cơ thể và kết nối bản thân con với Một Đấng. Con người hát: Của tôi chỉ là Một Đấng và không ai khác. Chúng ta chỉ nhớ đến một Người Cha. Chúng ta thậm chí không nhớ đến cơ thể này. Cơ thể cũ kĩ này phải được loại bỏ. Con cũng nhận được kiến thức về cách để từ bỏ đi cơ thể của mình. Cơ thể của mỗi người phải được từ bỏ trong khi con ngồi ở trong tưởng nhớ. Đây là lý do vì sao Baba nói: Hãy trở nên ý thức linh hồn! Hãy tiếp tục nghiền ngẫm điều này vào bên trong. Hãy tiếp tục nhớ đến Người Cha, Hạt giống và cái Cây. Cái cây nhân loại (kalpa) đã được nhắc đến trong các kinh sách.
Con biết rằng Người Cha, Đại Dương Kiến thức, đang dạy cho con. Không phải con người đang dạy cho con. Hãy làm cho nhận thức này thật vững chắc trong con. Con phải học. Ở trong thời kì vàng, cũng chính những con người có cơ thể dạy cho con. Ở đây, Đấng này không phải là con người có cơ thể. Người nói: Ta nhận lấy sự hỗ trợ của cơ thể cũ kĩ già nua này nua để dạy các con. Ta dạy cho các con theo cách này mỗi chu kỳ và Ta sẽ lại đến và dạy các con theo cách tương tự như thế trong chu kỳ tiếp theo. Bây giờ hãy nhớ đến Ta và tội lỗi của con sẽ được loại bỏ. Ta là Đấng Thanh Lọc. Ta được gọi là Đấng Toàn Năng. Tuy nhiên, Maya cũng không kém; bà ta cũng rất quyền năng. Chỉ cần nhìn cách mà bà ta đã khiến con sa ngã từ đâu. Con nhớ tất cả những điều này, phải không?
Chu kỳ 84 kiếp sinh đã được ghi. Điều đó áp dụng cho con người. Nhiều người hỏi: Điều gì xảy ra với động vật? Tuy nhiên, ở đây, không phải là chuyện liên quan đến động vật. Người Cha chỉ nói chuyện với những người con của Người. Những người bên ngoài thậm chí còn không biết Người Cha, vậy họ sẽ nói gì với Người? Một số người nói rằng họ muốn gặp Baba. Tuy nhiên, vì họ không biết Người chút nào, họ chỉ ngồi đó và hỏi câu hỏi sai trái về đủ thứ. Ngay cả sau khi đã tham gia khóa học bảy ngày, một số người vẫn không hiểu đầy đủ rằng Đấng ấy chính là Người Cha vô hạn của chúng ta. Những tín đồ lâu năm, những người đã thờ cúng rất nhiều, thì có thể giữ tất cả những khía cạnh này của kiến thức này trong trí tuệ của họ. Những người ít thờ cúng hơn thì có rất ít kiến thức này trong trí tuệ của họ. Các con là những người tín đồ thờ cúng lâu đời nhất. Được nhớ rằng Thượng Đế đến để trao ban thanh quả thờ cúng, nhưng không ai biết đó là gì. Con đường thờ cúng hoàn toàn tách biệt với con đường của kiến thức này. Cả thế giới đang trên con đường thờ cúng. Chỉ một nắm trong muôn triệu mới đến và học kiến thức này. Lời giải thích này thì thật ngọt ngào.
Chỉ có con người mới có thể hiểu được chu kỳ 84 kiếp. Trước đây, các con không biết gì cả. Các con thậm chí còn không biết Shiva. Có rất nhiều ngôi đền thờ Shiva. Mọi người tôn thờ Shiva; họ dâng hoa và kính cẩn cúi chào Người, nhưng họ không biết tại sao họ lại tôn thờ Người. Họ cũng không biết tại sao họ thờ Lakshmi và Narayan hoặc họ đã đi đâu. Chỉ có người dân Bharat mới không biết những linh hồn xứng đáng được tôn thờ của họ là ai. Những người theo đạo Thiên Chúa thì biết rằng Chúa đã đến vào năm này năm nọ và thiết lập nên tôn giáo của mình. Không ai biết Shiv Baba. Chỉ có Shiva mới được gọi là Đấng Thanh Lọc. Chỉ mình Người mới là Đấng Cao Quý Nhất. Con người thời phụng Người nhiều nhất. Người là Đấng trao ban sự cứu rỗi cho tất cả. Hãy xem cách Người dạy cho con. Con cầu gọi Người Cha đến và thanh lọc con. Mọi người thờ phụng rất nhiều trong các ngôi đền và ăn mừng với sự xa hoa và lộng lẫy; họ phải chi rất nhiều tiền. Hãy đến và xem điều này trong các ngôi đền Shrinath và Jagadnath. Hai ngôi đền là một và giống nhau. Một nồi cơm được nấu tại đền thờ Jagadnath. Tại Shrinath, họ có rất nhiều loại thực phẩm bổ dưỡng. Tại sao lại có sự khác biệt này? Phải có một lý do. Cả hai bức tượng thần của Shrinath và Jagadnath đều được chạm khắc từ đá đen. Họ không hiểu lý do tại sao cả. Con có nói rằng Jagadnath đại diện cho Lakshmi và Narayan hay Radhe và Krishna không? Thậm chí không ai hiểu mối quan hệ giữa Radhe và Krishna và Lakshmi và Narayan là gì.
Con biết rằng con đã từng là những vị thần xứng đáng được tôn thờ và rồi con trở thành những người đi thờ phụng. Con đã đi vòng quanh toàn bộ chu kỳ. Bây giờ con đang học để trở thành thánh thần một lần nữa. Không phải con người đang dạy con điều này. Đây là tầm nhìn của Thượng Đế. Thượng Đế cũng được gọi là Đại Dương Kiến Thức. Ở đây, có nhiều đại dương của thờ cúng, những người nhớ đến Người Cha Thanh Lọc, Đại Dương Kiến Thức.
Con đã trở nên ô trọc. Do đó, con chắc chắn phải trở nên thanh khiết một lần nữa. Đây là thế giới ô trọc. Đây không phải là thiên đường. Không ai biết Thiên đường ở đâu. Họ nói, "Người này đã đến Thiên đường". Vậy tại sao họ lại nuôi dưỡng linh hồn đó bằng thức ăn của địa ngục (thông qua một thầy tư tế Brahmin)? Có rất nhiều loại hoa và trái cây, v.v. trong thời kì vàng. Con có gì ở đây? Đây là địa ngục. Con biết rằng bây giờ con đang được Baba truyền cảm hứng để nỗ lực trở thành cư dân của thiên đường. Con phải trở nên thanh khiết từ ô trọc. Người Cha đã chỉ cho con cách để làm điều này. Người Cha chỉ cho con cách này mỗi chu kỳ. Hãy nhớ đến Ta và tội lỗi của con sẽ được loại bỏ. Con biết rằng bây giờ con đang ở thời kì chuyển giao triển vọng nhất. Các con nói: Baba, chúng con cũng đã trở nên như thế cách đây 5000 năm. Con biết rằng mỗi chu kỳ, con lại lắng nghe Baba kể cho con nghe câu chuyện về sự bất tử. Shiv Baba là Chúa Tể của sự bất tử. Tuy nhiên, không phải là Người ngồi và kể câu chuyện cho nàng Parvati. Đó là thờ cúng. Bây giờ con đã hiểu kiến thức này là gì và sự thờ cúng là gì. Có ngày của Brahmin và đêm của Brahmin. Người Cha giải thích: Các con là Brahmin. Adi Dev cũng là một Brahmin; ông ấy không thể được gọi là một vị thần. Con người thì đến để xem bức tượng thần của Adi Dev.
Có rất nhiều tên gọi được đặt cho các nữ thần. Chính vì các con đã phục vụ rất nhiều nên các con mới được nhớ đến. Bharat đã từng không thói tật, sau đó trở nên đầy thói tật. Bây giờ là vương quốc của Ravan. Ở thời kì chuyển giao này, con trở thành những con người cao quý hướng thượng nhất. Con có điềm lành Jupiter bất diệt ở trên đầu của con. Sau đó, con trở thành chủ nhân của mảnh đất bất tử. Người Cha đang dạy cho con để làm cho các con từ con người trở thành những vị thần. Trở thành chủ nhân của thiên đường có nghĩa là con có điềm lành Jupiteer trên đầu. Con chắc chắn sẽ đi đến thiên đường, mảnh đất bất tử đó. Tuy nhiên, trong khi con đang học, những điềm báo cứ bị rung lắc, dao động. Con hoàn toàn quên mất việc tưởng nhớ. Người Cha đã nói với con: Hãy nhớ đến Ta! Trong kinh Gita cũng nói: "Thượng Đế nói: Sắc Dục là kẻ thù lớn nhất." Con người học kinh Gita kia, nhưng họ chinh phục được thói hư tật xấu đó. Thượng Đế nói điều này khi nào? Năm nghìn năm trước. Bây giờ, Thượng Đế lại nói một lần nữa: Sắc Dục là kẻ thù lớn nhất. Hãy chinh phục nó! Nó gây ra cho con đau khổ từ đầu xuyên suốt giữa cho đến tận lúc cuối. Thói tật chính yếu là sắc dục. Chính vì điều này mà con người trở nên ô trọc.
Bây giờ con biết chu kỳ này diễn ra như thế nào. Tương ứng theo vở kịch, chúng ta trở nên ô tọc sau đó, Người Cha đến và thanh lọc chúng ta. Baba liên tục nói: Trước hết, hãy nhớ những gì Alpha nói: Chỉ bằng cách tuân theo shrimat, con mới trở nên cao quý hướng thượng. Con hiểu rằng, trước đây, con đã từng hướng thượng và bây giờ con đã trở nên tha hóa. Bây giờ một lần nữa, các con lại nỗ lực để trở nên cao quý hướng thượng. Hãy hấp thụ các đức hạnh thánh thiện. Đừng gây khổ cho bất kỳ ai. Hãy tiếp tục chỉ cho mọi người con đường. Người Cha nói: Hãy nhớ đến Ta, và tội lỗi của con sẽ được cắt bỏ.
Con gọi Ta là Đấng Thanh Lọc. Không ai biết Đấng Thanh Lọc đến và thanh lọc mọi người như thế nào. Chu kỳ trước cũng thế, Người Cha cũng nói: Hãy liên tục nhớ đến một mình Ta. Chính trong ngọn lửa yoga này, tội lỗi của con được đốt bỏ. Khi tạp chất được loại bỏ, thì linh hồn mới trở nên thanh khiết. Vàng đã bị tạp chất trộn vào trong nó. Do đó, đồ trang sức làm từ vàng cũng trở nên như thế. Người Cha đã giải thích cho con làm thế nào mà tạp chất bị trộn lẫn vào trong linh hồn. Nó phải được loại bỏ.
Người Cha sẽ đến và làm cho các con trở nên ý thức linh hồn. Con phải trở nên thanh khiết. Con biết rằng con là Vaishnav trong thời kì vàng. Đó là ashram gia đình thanh khiết. Bây giờ chúng ta đang trở thành chủ nhân thanh khiết của mảnh đất Vishnu. Con đang trở thành Vaishnav kép (thanh khiết và ăn chay). Các con mới là Vaishnav thực sự. Những người kia thuộc về lối sống Vaishnav của những người đắm chìm trong thói tật. Con thuộc về lối sống Vaishnav không thói hư tật xấu. Đầu tiên, bây giờ con nhớ đến Người Cha, thứ hai, con hấp thụ kiến thức mà Người Cha trao cho con.
Con đang trở thành vua của các vị vua. Những người kia trở thành vua trong một khoảng thời gian ngắn, chỉ trong một kiếp sinh. Vương quốc của con kéo dài trong suốt 21 thế hệ, nghĩa là con trải qua trọn vẹn thời kì. Không bao giờ có cái chết không đúng lúc ở đó. Bây giờ con đang chiến thắng cái chết. Khi đến lúc, con hiểu rằng con sẽ phải lột bỏ lớp da cũ và mặc lớp da mới. Con sẽ có linh ảnh về điều đó. Các ban nhạc sẽ chơi trong niềm vui. Thật là hạnh phúc khi con cởi bỏ cơ thể hoàn toàn ô trọc và mặc lấy cơ thể hoàn toàn thanh khiết (satopradhan). Ở đó, tuổi thọ trung bình là 150 năm. Ở đây, vẫn tiếp tục có những cái chết không đúng lúc bởi vì tất cả đều đắm chìm trong thói tật.
Những người con có yoga chính xác thì có thể kiểm soát tất cả các cơ quan thể lý của chúng bằng sức mạnh yoga. Khi con ở trong yoga hoàn toàn, thì các cơ quan thể lý của con sẽ trở nên mát nguội. Không có cơ quan thể lý nào của con có thể lừa dối con trong thời kì vàng. Ở đó, con sẽ không bao giờ nói rằng các cơ quan thể lý của con nằm ngoài tầm kiểm soát.
Con đang đạt được vị trí cao quý nhất. Đây được biết đến như là điềm lành Jupiter bất diệt. Người Cha là Chúa tể của cái Cây, Hạt giống của cái Cây Thế giới loài người. Hạt Giống ở trên cao và con nhớ đến Người ở trên kia. Linh hồn nhớ đến Cha của mình. Con biết rằng Người Cha vô hạn đang dạy con. Người chỉ đến một lần để kể cho chúng ta câu chuyện về sự bất tử. Cho dù con gọi đó là câu chuyện về sự bất tử hay câu chuyện về Narayan đích thực, mọi người đều không biết ý nghĩa của câu chuyện đó. Bằng cách lắng nghe câu chuyện về Narayan đích thực, con trở thành Narayan từ con người bình thường. Bằng cách lắng nghe câu chuyện về sự bất tử, con trở thành bất tử. Baba giải thích mọi thứ rất rõ ràng. Achcha.
Gửi đến những người con ngọt ngào nhất, dấu yêu, đã thất lạc từ lâu nay mới tìm lại được, tình yêu thương, sự tưởng nhớ và chào buổi sáng từ Người Mẹ, Người Cha, BapDada. Người Cha linh hồn chào namaste với những người con linh hồn.
Trọng tâm thực hành:
1.Hãy kiểm soát tất cả các cơ quan thể lý của con bằng sức mạnh yoga. Hãy ở trong sự tưởng nhớ về một Người Cha, Chúa tể của Cây. Hãy trở thành Vaishnav thực thụ; nghĩa là trở nên thanh khiết.
2. Hãy thức dậy sớm vào buổi sáng và làm bài học đầu tiên trở nên vững chắc: Tôi là một linh hồn, không phải là cơ thể. Baba tâm linh của chúng ta đang dạy cho chúng ta. Thế giới đau khổ này giờ đây phải thay đổi. Hãy tiếp tục sử dụng trí tuệ của con để xoay nghiền tất cả kiến thức này theo cách này.
Lời chúc phúc: Mong con may mắn gấp muôn triệu lần và tích lũy được nguồn thu nhập muôn triệu bằng cách sử dụng tất cả mọi kho báu.
Tương ứng theo vở kịch, chính ở thời kì chuyển giao mà con mới nhận được chúc phúc của việc tích lũy được nguồn thu nhập đến muôn triệu trong mỗi giây. Hãy sử dụng chúc phúc này cho chính bản thân con và cũng hãy quyên tặng nó cho người khác. Tương tự như thế, hãy sử dụng kho báu của những suy nghĩ, kho báu của kiến thức này và kho báu của cải vật chất và từ đó tích lũy được thu nhập đến muôn triệu. Bởi vì, bằng cách dâng nộp của cải vật chất của con cho Thượng Đế vào thời gian này, mà giá trị của một paisa (xu) mới sẽ trở nên tương đương với một viên ngọc. Vì vậy, hãy sử dụng tất cả các kho báu dành cho bản thân và dành cho phục vụ, rồi con sẽ trở nên may mắn gấp muôn triệu lần.
Khẩu hiệu: Khi có tình yêu trong trái tim, con có thể dễ dàng nhận được sự hợp tác của mọi người.
*** Om Shanti ***
Tín hiệu Avyakt: Thực hành ở trong trạng thái ý thức linh hồn và hướng nội.
Bây giờ hãy trở nên trong suốt đến mức linh hồn trú ngụ trong cơ thể của con có thể hiển hiện một cách rõ ràng trước mọi người. Hãy để hình dạng ý thức linh hồn của con trao cho mọi người linh ảnh về hình dạng của chính linh hồn họ. Điều này được gọi là mang lại trải nghiệm về trạng thái vượt thoát (avyakt) hoặc trạng thái ý thức linh hồn.