Trong năm mới, con hãy thiêu đốt những tâm ấn cũ của con trong ngọn lửa yoga và trở thành linh hồn số một về từ bỏ (tyag), tapasya và phục vụ (seva), giống như cha Brahma
Avyakt Murli 29/06/2025 (ngày gốc 31/12/2005)
Hôm nay, BapDada, đang trao cho tất cả các con đến từ khắp mọi nơi, cho dù con đang ngồi riêng tư trước mặt Baba hay là con gần gũi với trái tim của Người trong khi đang ngồi ở xa, ba loại lời chúc mừng. Đầu tiên là lời chúc mừng cho cuộc đời mới của con; thứ hai là lời chúc mừng cho thời kỳ mới; và thứ ba là lời chúc mừng cho năm mới này. Tất cả các con cũng đã đến đây để trao lời chúc mừng và để nhận lời chúc mừng cho năm mới. Thật ra, chỉ các con, những linh hồn Brahmin, mới nhận và trao những lời chúc mừng hạnh phúc với trái tim chân thật. Ngày hôm nay có ý nghĩa cực kỳ quan trọng. Đây là ngày tiễn biệt (vidaai) và cũng là ngày chúc mừng (badhaai). Đây là thời kỳ Chuyển giao vừa tiễn biệt, vừa chúc mừng. Ngày hôm nay được gọi là ngày giao thừa. Lời ca ngợi về thời khắc giao thừa thì thật là vĩ đại. Tất cả các con đều biết rằng nhờ vào lời ca ngợi về thời kỳ Chuyển giao, cho nên mọi người đón mừng thời khắc giao thừa giữa năm cũ và năm mới với sự phô trương và hào nhoáng. Chính vì lời ca ngợi về thời kỳ Chuyển giao nên mới có lời ca ngợi về thời khắc giao thừa giữa năm cũ và năm mới. Cũng có lời ca ngợi về sự hợp lưu của hai dòng sông. Cũng có lời ca ngợi về sự hợp lưu giữa dòng sông và đại dương. Tuy nhiên, lời ca ngợi vĩ đại nhất chính là lời ca ngợi về thời kỳ Chuyển giao này, thời kỳ hứa hẹn nhất, khi mà các con, những linh hồn Brahmin may mắn đang ngồi ở đây. Con có niềm hân hoan say sưa này, phải không? Nếu con được hỏi rằng con đang sống trong khoảng thời gian nào, cho dù con đang sống trong thời kỳ Sắt hay là trong thời kỳ Vàng, con sẽ trả lời như thế nào với niềm hân hoan say sưa?
Vào lúc này, chúng ta đang sống trong thời kỳ Chuyển giao hứa hẹn nhất. Con không ở trong thời kỳ Sắt; con đang ở thời kỳ Chuyển giao. Tại sao lại có lời ca ngợi đặc biệt về thời kỳ Chuyển giao này? Bởi vì cuộc gặp gỡ giữa Thượng Đế và những người con diễn ra vào lúc này: cuộc gặp gỡ diễn ra, cuộc gặp gỡ này không diễn ra vào bất kỳ thời kỳ nào khác. Vì thế, con đã đến để đón mừng cuộc hội ngộ (mela) này, phải không? Tất cả các con đều đã đến từ rất nhiều nơi khác nhau để tổ chức cuộc hội ngộ (mela) này. Con có bao giờ nghĩ về điều này, kể cả trong giấc mơ của con, rằng các con, những linh hồn, sẽ có vận may như thế được ghi lại trong Vở kịch không? Nó đã được ghi lại và nó đang được ghi lại để linh hồn gặp gỡ Linh Hồn Tối Cao. Người Cha cũng vui lòng khi nhìn thấy vận may của mỗi một người con. Wah! Những người con may mắn, wah! Khi nhìn thấy vận may của con, con tự động cất lên lời hát “Wah! Wah!” từ trái tim mình, phải không? Wah mai (bản thân tôi)! Wah! Wah, vận may của tôi! Wah! Wah, Baba của tôi! Wah! Wah, gia đình Brahmin của tôi! Wah! Vì thế, vào thời khắc chuyển giao này, con có suy nghĩ về việc con phải tiễn biệt điều gì không? Tất cả các con đã có suy nghĩ về điều này rồi chứ? Con phải tiễn biệt chúng mãi mãi, bởi vì bằng cách tiễn biệt chúng mãi mãi, con mới có thể đón mừng với niềm hạnh phúc mãi mãi. Hãy trao những lời chúc mừng như thế, nhìn thấy gương mặt của con, bất kỳ linh hồn nào đến trước mặt con cũng đều nhận được những lời chúc mừng ấy và trở nên hạnh phúc.
Người mà luôn trao và nhận lời chúc mừng từ trái tim thì trông như thế nào? Là thiên thần của thời kỳ Chuyển giao. Đây là nỗ lực của mọi người, phải không? Trở thành thiên thần từ Brahmin, và trở thành thánh thần từ thiên thần. Con đã trao cho Người Cha mọi loại suy nghĩ và gánh nặng của gia đình chúng ta, và gánh nặng từ hành động của con rồi, phải không? Con đã trao cho Người gánh nặng của con chưa, hay là vẫn còn một chút gánh nặng còn sót lại ở con? Bởi vì kể cả gánh nặng nhỏ nhất cũng sẽ không cho phép con trở thành thiên thần, và bởi vì Người Cha đã đến để cất bỏ gánh nặng của con, cho nên có khó để trao cho Người gánh nặng của con không? Điều này là khó hay dễ nào? Những ai nghĩ rằng con con đã trao hết gánh nặng của con rồi, hãy giơ tay lên! Con đã trao hết chưa? Hãy cẩn thận, con hãy giơ tay lên sau khi cân nhắc cẩn thận. Con đã trao đi hết gánh nặng chưa? Achcha. Con đã trao đi hết gánh nặng chưa? Chúc mừng các con! Nếu con đã trao đi hết gánh nặng, gửi đến con thật nhiều lời chúc mừng! Những ai vẫn chưa trao đi hết gánh nặng, con giữ lại nó để làm gì? Con yêu thích gánh nặng sao? Con có ưa thích gánh nặng không? Con hãy nhìn mà xem, BapDada gọi tất cả các con là gì? Ôi, những người con là hoàng đế vô lo của Ta. Con người lo lắng về gánh nặng của mình. Người Cha đã đến để lấy đi gánh nặng, bởi vì Người Cha đang thấy rằng những người con đã trở nên thật nặng nề như là kết quả của việc mang vác gánh nặng trong suốt 63 kiếp. Vì thế, bởi vì Người Cha đang nói với con với tình yêu thương là hãy trao gánh nặng của con cho Người, thế thì tại sao con vẫn còn ôm giữ lấy gánh nặng? Con có ưa thích gánh nặng không? Gánh nặng tinh tế nhất là gánh nặng của tâm ấn cũ.
BapDada đã nhìn thấy tấm biểu đồ của mỗi một người con trong năm nay, bởi vì hôm nay là cuối năm. Tất cả các con cũng phải kiểm tra tấm biểu đồ của mình trong suốt cả năm. BapDada đã nhìn thấy điều gì nào? Đối với một số người con, sự thu hút của chúng đối với thế giới cũ này đã giảm một chút. Sự thu hút đối với mối quan hệ cũ cũng đã giảm, nhưng đối với phần đông các con, gánh nặng của tâm ấn cũ vẫn còn. Dưới hình thức này hay hình thức khác, dù là thông qua tâm trí – không có suy nghĩ ô trọc trong tâm trí – nhưng mức độ % của tâm ấn mang suy nghĩ lãng phí vẫn còn được nhìn thấy. Điều này cũng được nhận thấy qua lời nói của con. Trong mối quan hệ và mối liên hệ cũng vậy, tâm ấn này hoặc tâm ấn khác vẫn còn được nhìn thấy. Vì vậy, hôm nay, cùng với những lời chúc mừng, BapDada đang trao cho tất cả các con dấu hiệu này: tâm ấn vẫn còn sót lại sẽ lừa phỉnh con vào thời điểm nào đó; vào lúc cuối cũng thế, nó sẽ là công cụ để lừa phỉnh con. Vì thế, hôm nay, con hãy có buổi lễ hỏa táng tâm ấn. Mỗi người các con biết về tâm ấn của mình; con muốn từ bỏ nó, con chán ngấy nó rồi, nhưng con không phải là người nỗ lực mãnh liệt trong việc chuyển hóa nó mãi mãi. Con có nỗ lực, nhưng con không phải là người nỗ lực mãnh liệt. Lý do cho điều này là gì? Tại sao con lại không thể nỗ lực mãnh liệt? Lý do đó là: giống như con giết chết Ravan, và con không chỉ giết Ravan thôi, mà con cũng thiêu đốt Ravan nữa, tương tự như vậy, con nỗ lực để kết liễu tâm ấn, nó bất tỉnh một chút. Tuy nhiên, do nó không bị thiêu đốt, cho nên nó tỉnh lại. Vì thế, con hãy có buổi lễ hỏa táng tâm ấn cũ và chú ý với lòng quyết tâm để thiêu đốt nó trong ngọn lửa yoga trong năm mới.
Con hỏi con phải làm gì trong năm mới, phải không? Phục vụ là chuyện khác, nhưng trước tiên đây là chuyện liên quan đến bản thân con. Con có yoga, thậm chí BapDada nhìn thấy con đang thực hành yoga. Con cũng nỗ lực rất nhiều vào giờ amrit vela, nhưng yoga tapasya của con lại không ở trong hình dáng là ngọn lửa mãnh liệt. Chắc chắn con nhớ đến Baba với tình yêu thương, con cũng có nhiều cuộc trò chuyện từ tim đến tim, con cũng thực hành nhận lấy sức mạnh từ Baba, nhưng con chưa làm cho sự tưởng nhớ của con trở nên mạnh mẽ đến mức nếu con có suy nghĩ tiễn biệt tâm ấn cũ, con thật sự có khả năng tiễn biệt nó. Con đang không sử dụng yoga trong hình dáng là ngọn lửa yoga. Vì thế, hãy làm cho yoga của con trở nên mạnh mẽ. Sức mạnh tập trung đặc biệt cần thiết để hỏa thiêu tâm ấn nào đó. Bất kể con muốn ổn định trong hình dáng nào, con muốn ổn định trong hình dáng đó trong bao lâu, con chỉ cần có suy nghĩ tập trung, rồi con sẽ có thể hỏa thiêu nó. Đây được gọi là ngọn lửa yoga, mọi tên gọi và dấu vết đều chấm dứt trong đó. Khi con kết liễu thứ gì đó, xác của nó vẫn còn. Khi con hỏa thiêu nó, mọi tên gọi và dấu vết của nó sẽ chấm dứt. Vì thế, trong năm nay, hãy để yoga của con tiến đến trạng thái mạnh mẽ. Bất kể con muốn ở trong hình dáng nào, khi con, chủ nhân toàn năng, đưa ra mệnh lệnh cho sức mạnh đó phá hủy điều gì đó, không thể nào sức mạnh đó lại không tuân theo mệnh lệnh của con. Con chính là chủ nhân. Con tự gọi mình là chủ nhân, phải không? Nếu chủ nhân ra lệnh mà sức mạnh lại không có mặt, thì người ấy có phải là chủ nhân không? BapDada đã thấy rằng, kể cả vào lúc này, vẫn còn dấu vết của tâm ấn cũ này hoặc tâm ấn cũ khác, dấu vết ấy sinh ra hậu duệ hết lần này đến lần khác, rồi khiến cho con đưa nó vào thực hành. Rồi con phải chật vật tranh đấu. Vì thế, theo thời gian, BapDada không thích hình dáng tranh đấu chật vật hiện tại của con. BapDada muốn nhìn thấy mỗi một người con ở trong hình dáng là chủ nhân. Khi con đưa ra mệnh lệnh, sức mạnh ấy nên có mặt.
Vậy thì con có nghe con phải làm gì cho bản thân mình trong năm nay chưa? Là vị hoàng đế thảnh thơi mạnh mẽ bởi vì đây là mục tiêu của mọi người. Khi con hỏi mọi người, họ nói gì? Chúng con sẽ đạt được vương quốc thế giới; chúng con sẽ đạt được quyền đối với vương quốc. Con tự gọi mình là Raja Yogi. Con là praja yogi (yogi trở thành thần dân)? Có ai trong nhóm này là praja yogi không? Có ai là praja yogi (yogi trở thành thần dân), không phải là Raja Yogi (yogi trở thành vua) không? Các giáo viên, có ai giống như thế không? Có ai ở trung tâm của con là praja yogi không? Tất cả các con được gọi là Raja Yogi. Không ai trong số các con giơ tay lên cho biết con là praja yogi. Con không thích điều đó, phải không? Người Cha cũng có niềm hân hoan say sưa này. BapDada nói với niềm hân hoan say sưa rằng vào thời kỳ Chuyển giao, mỗi một người con là con của vua. Không người cha nào khác có thể nói với niềm hân hoan say sưa rằng mỗi một người con của ông ấy chính là vua. Tuy nhiên, BapDada nói rằng mỗi một người con của Người là vì vua có quyền trị vì bản thân. Con đã không giơ tay lên cho việc trở thành praja yogi; vì thế con là vua, phải không? Tuy nhiên, con không được là vị vua yếu đến mức khi con ra lệnh cho ai đó đến, người ấy không đến. Đừng trở thành vì vua yếu. Những người con đang ngồi ở phía sau thì là gì? Những ai trong số các con tin rằng con là Raja Yogi, hãy giơ tay lên! Thậm chí một số người con đang ngồi trong nhà triển lãm. (Hôm nay, có 18.000 anh chị em ngồi trong hội trường và nhà triển lãm.) BapDada đang ngắm nhìn các con. Những người con đang ngồi trong nhà triển lãm, hãy giơ tay lên!
Bây giờ, đây sẽ là lượt cuối cùng. Vì thế, BapDada đang cho con thời hạn ba tháng. Thế có ổn không? Baba sẽ giao cho con bài tập về nhà, bởi vì bài tập về nhà mà con được giao cho từ giờ trở đi sẽ được tích điểm vào bài thi sau cùng. Vì thế, trong vòng ba tháng, mỗi người các con nên kiểm tra tấm biểu đồ của con: Khi tôi, vị chủ nhân toàn năng, ra lệnh cho bất kỳ cơ quan thể lý nào của tôi hoặc bất kỳ sức mạnh nào, mệnh lệnh ấy có được tuân thủ theo cách thực tế hay không? Con có thể làm việc này không? Những người con đang ngồi ở hàng đầu có thể làm việc này không? Con hãy giơ tay lên! Achcha. Trong vòng ba tháng, đừng để tâm ấn cũ nào của con tấn công con. Đừng bất cẩn! Đừng cho phép sự bất cẩn đường bệ nào đến bằng cách nghĩ rằng “Việc này sẽ diễn ra vào lúc cuối”. Con có cuộc trò chuyện thật ngọt ngào với BapDada. Con nói “Baba ơi, đừng có lo, con sẽ trở nên như thế”. BapDada sẽ làm gì? Người lắng nghe điều này và mỉm cười. Tuy nhiên, nếu con nói theo cách đó trong ba tháng này, BapDada sẽ không tin con. Con có đồng ý với điều này không? Con hãy giơ tay lên! Con hãy giơ tay lên bằng cả trái tim con, chứ đừng giơ tay theo đám đông. “Con phải thực hiện việc này; cho dù con phải chịu đựng điều gì hay là con phải từ bỏ điều gì, không thành vấn đề. Chắc chắn con phải thực hiện việc này”. Pukka? (Có chắc chắn không?) Pukka? Các giáo viên, con sẽ làm việc này chứ?
Achcha. Những người con đang đội vương miệng sẽ làm gì đây? (Các em nhỏ đội vương miệng đang ngồi trước mặt BapDada.) Các con đã đội những chiếc vương miệng thật đẹp. Các con cũng sẽ phải làm việc này. Achcha. Con hãy nhìn xem, kể cả những đứa trẻ nhỏ cũng đang giơ tay lên kìa. Chúng ta nên làm gì nếu con không thực hiện việc đó? Các con cũng hãy nói với họ điều đó. Trong trường hợp đó, BapDada sẽ không cho con đến vào mùa sau, bởi vì BapDada đang thấy rằng thời gian đang chờ đợi con. Con không phải là người đang chờ đợi thời gian; mà con là người đang chuẩn bị bản thân, và thời gian đang chờ đợi con. Thiên nhiên, những yếu tố vật chất hoàn toàn thanh khiết, cũng đang cầu gọi con. Vì thế, trong vòng ba tháng, con hãy sử dụng trạng thái mạnh mẽ của con để chuyển hóa bất kỳ tâm ấn nào vẫn còn sót lại. Nếu con chú ý trong vòng ba tháng, việc thực hành ấy cũng sẽ phát triển trong tương lai. Một khi con đã học được phương pháp cho sự chuyển hóa, nó sẽ rất hữu ích. Con không phải chờ đợi thời gian. Khi nào sự phá hủy sẽ diễn ra? Tất cả các con đều hỏi điều này trong những cuộc trò chuyện ngọt ngào của con. Con không nói ra ngoài miệng, mà con nói thầm rằng “Con không biết khi nào sự phá hủy sẽ diễn ra. Sẽ là hai năm hay là mười năm? Còn lại bao nhiêu năm nữa?”. Tại sao con lại chờ đợi thời gian? Thời gian đang chờ đợi con. Con bảo Người Cha nói cho con biết cái ngày, nói cho con biết năm nào. “Sẽ mất 10 năm hay là 20 năm? Sẽ mất bao nhiêu năm?”.
BapDada đang hỏi con một câu hỏi “Tất cả các con đã trở nên ngang bằng với Người Cha chưa? Chúng ta có nên mở tấm màn ra chưa? Nếu tấm màn mở ra, ai đó vẫn còn đang chải tóc, ai đó vẫn còn đang thoa kem chứ?”. Nếu con luôn luôn sẵn sàng và tâm ấn của con đã kết thúc, BapDada sẽ không mất thời gian để kéo tấm màn ra. Ít ra con hãy sẵn sàng trước! Con đã làm vui lòng Người Cha trong suốt một thời gian dài bằng cách nói “Con sẽ trở nên như thế”. Giờ đây, đừng làm như thế nữa. Việc đó phải diễn ra. Con phải thực hiện việc đó. Tất cả các con đều giơ tay lên cho việc trở nên ngang bằng với Người Cha. Không cần phải giơ tay lên. Con hãy nhìn vào cha Brahma. Con sẽ noi theo gương cha Brahma trong hình dáng hữu hình, phải không? Cha Brahma đã minh họa điều này bằng cách có sự từ bỏ (tyag), thực hiện tapasya và phục vụ (seva) theo cách thực tế trong hình dáng hữu hình cho đến khoảnh khắc sau cùng. Ông ấy làm tròn nhiệm vụ của mình trong việc để cho Cha Shiva nói ra những lời hướng thượng cho đến tận ngày sau cùng. Con nhớ bài murli sau cùng mà, phải không? Con có nhớ lời chúc phúc gồm ba từ không? (Trở nên vô thể, trở nên không còn thói tật và trở nên không còn cái tôi.) Những ai vẫn còn nhớ lời chúc phúc ấy, hãy giơ tay lên! Achcha, mọi người đều nhớ đến lời chúc phúc ấy. Chúc mừng các con! Ông ấy đã có sự từ bỏ đến tận ngày cuối cùng. Ông ấy đã không từ bỏ căn phòng cũ của mình. Những người con đã đề nghị cha Brahma với thật nhiều tình yêu thương (vào sống trong tòa nhà mới), nhưng ông ấy đã xây dựng tất cả cho những người con, và không sử dụng bất cứ thứ gì cho riêng mình. Ông ấy luôn thức dậy vào lúc 2.30 hoặc 3.00 giờ sáng và thực hành tapasya. Ông ấy đã thiêu đốt tâm ấn của mình, đó là cách ông ấy trở nên thoát nghiệp (karmateet) và trở thành thiên thần. Ông ấy đã minh họa điều đó bằng cách thực hiện một cách thực tế những gì ông ấy nghĩ. Lời nói, suy nghĩ và hành động của ông ấy tương đồng với nhau. Con hãy noi theo gương cha Brahma. Cho đến khoảnh khắc sau cùng, ông ấy vẫn giữ mình bận rộn với nhiệm vụ. Ông ấy đã viết thư. Ông ấy đã viết bao nhiêu lá thư? Ông ấy đã không dừng làm công việc phục vụ. Con hãy noi theo gương cha Brahma. Ông ấy liên tục là người trao tặng vĩ đại, chứ không phải là người trao tặng vĩ đại bình thường, mà ông ấy đã cho thấy hình dáng thực tế của việc là người trao tặng vĩ đại liên tục (akhand) cho đến khoảnh khắc sau cùng. Cho đến khoảnh khắc sau cùng, ông ấy đã ngồi trong tư thế tapaswi, mà không cần đến điểm tựa nào cả. Giờ đây, con cần đến điểm tựa khi ngồi xuống, nhưng cha Brahma đã giữ tư thế tapaswi kể từ lúc bắt đầu cho đến lúc cuối cùng. Ông ấy đã không đeo kính. Đây là sức mạnh tinh tế. Con hãy thoát khỏi sự hỗ trợ. Cơ thể thì già cỗi, và ngày qua ngày, khí hậu, không khí và nước đang ngày một ô nhiễm hơn, đây là lý do vì sao BapDada không hỏi con tại sao con lại nhận lấy sự hỗ trợ hoặc tại sao con lại đeo kính. Con có thể đeo kính. Tuy nhiên, chắc chắn con phải làm cho trạng thái của con trở nên mạnh mẽ. Con đã hoàn thành công việc phục vụ cho thế giới chưa? BapDada đang hỏi con “Tất cả các con có thỏa mãn rằng công việc phục vụ mang lại lợi ích cho thế giới đã được hoàn tất? Con có thỏa mãn không?”. Những ai tin rằng nhiệm vụ mang lại lợi ích cho thế giới được hoàn tất, hãy giơ tay lên! Không có lấy một ai sao? Vậy thì làm sao con có thể nói rằng sự phá hủy nên diễn ra? Con vẫn chưa hoàn thành công việc của con.
Gửi đến tất cả những người con ở khắp mọi nơi, những người con liên tục tiến lên với lòng hăng hái và nhiệt tình; gửi đến những người con xứng đáng nhận được sự giúp đỡ gấp muôn triệu lần từ BapDada nhờ vào sự can đảm của chúng; gửi đến những người con chiến thắng liên tục, là viên ngọc chiến thắng vào lúc này, và những ai chiến thắng vào mỗi Chu kỳ, những ai chiến thắng vào lúc này và chắc chắn chiến thắng vào mỗi Chu kỳ; gửi đến những người con liên tục thuộc về một Người Cha và thoát khỏi mọi sự thu hút, hấp dẫn – không bị thu hút bởi thế giới này và cũng không bị thu hút bởi tâm ấn cũ; gửi đến những người con liên tục ngang bằng với Người Cha nỗi nhớ, niềm thương và lời chào namaste của BapDada.
Lời chúc phúc: Mong con chiến thắng trong suốt một thời gian dài và được xâu vào chuỗi hạt chiến thắng bằng cách liên tục chú ý.
Những ai chiến thắng trong suốt một thời gian dài thì trở thành những hạt trong chuỗi hạt chiến thắng. Để chiến thắng, con hãy liên tục giữ Người Cha ở trước mặt con “Tôi phải làm những gì Người Cha đã làm”. Trong mỗi bước đi, suy nghĩ của Người Cha là suy nghĩ của những người con, lời nói của Người Cha là lời nói của những người con; chỉ sau đó con sẽ chiến thắng. Phải luôn có sự chú ý này, chỉ sau đó con sẽ nhận được vận may vương quốc trong suốt toàn bộ thời gian, bởi vì nỗ lực của con như thế nào, thì phần thưởng của con như thế ấy. Nếu con nỗ lực suốt toàn bộ thời gian, con sẽ nhận được vận may vương quốc trong suốt toàn bộ thời gian.
Khẩu hiệu: Liên tục có mặt trong công việc phục vụ thì chính là bằng chứng thực sự của tình yêu thương.
Thực hành ở trong trạng thái ý thức linh hồn và hướng nội
Khi bất kỳ ai đang đứng trước gương, người ấy có thể nhìn thấy chính mình. Tương tự như vậy, bất kỳ linh hồn nào đi đến trước tấm gương trạng thái ý thức linh hồn của con, sức mạnh của con, họ có thể nhìn thấy chính mình trong vòng một giây. Hãy có sự thu hút tâm linh trong mỗi một hành động của con và trong hành vi cư xử của con. Linh hồn trong sạch và thanh khiết, có sức mạnh của trạng thái ý thức linh hồn chắc chắn thu hút mọi người.