Trọng tâm: Con ngọt ngào, Người Cha đã đến để làm cho các con trở thành những bông hoa thơm ngát, tinh khiết với kiến thức này. Các con không nên trở thành cái gai cũng như không mang những cái gai vào trong buổi tụ họp này.
Câu hỏi: Dấu hiệu của những người con nỗ lực ở trong cuộc hành hương tưởng nhớ là gì?
Trả lời: Những người con nỗ lực ở trong sự tưởng nhớ thì giữ mình pử trong niềm hạnh phúc. Có trong trí tuệ của chúng rằng giờ đây chúng sẽ trở về nhà, sau đó sẽ đi vào khu vườn của những bông hoa thơm ngát. Chúng trở nên thơm ngát và cũng làm cho những người khác trở nên như thế bằng cách ở trên cuộc hành hương tưởng nhớ.
Om shanti. Chủ nhân của Khu vườn thì đang ngồi ở đây; Người làm vườn ở đây và các con, những bông hoa cũng ở đây. Đây là điều mới mẻ. Nếu một người mới mà nghe điều này, họ sẽ tự hỏi chúng ta đang nói về điều gì. Chủ nhân của Khu vườn, những bông hoa, v.v. này là gì? Họ chưa bao giờ nghe nói về những điều như thế trong các kinh sách. Các con bây giờ đã biết và cũng nhớ Chủ nhân của Khu vườn và Người Chèo Thuyền. Bây giờ Người đã đến đây để đưa các con băng qua bờ bên kia. Người Cha nói: Hãy tiếp tục ở trên cuộc hành hương tưởng nhớ. Hãy tự kiểm tra xem con đi được bao xa, và con đã đạt đến trạng thái hoàn toàn thanh khiết (satopradhan) đến mức nào. Trạng thái hoàn toàn thanh khiết của con càng cao, thì con càng nhận thức được rằng giờ đây con sắp trở về nhà. Con đã tiến bộ được bao nhiêu thì đều phụ thuộc vào cuộc hành hương tưởng nhớ của con. Niềm hạnh phúc của con cũng sẽ tiếp tục dâng lên ở mức cao. Con càng nỗ lực, con sẽ càng trải nghiệm được niềm hạnh phúc lớn hơn. Trong những ngày thi cử, các học trò hiểu được mình sẽ đạt được bao nhiêu điểm. Ở đây cũng thế; mỗi người các con đều biết mình đã trở nên ngát hương như thế nào và con đang làm cho người khác trở nên thơm ngát như thế nào. Hãy nhớ rằng đây là khu rừng gai và kia là một khu vườn hoa. Người Hồi giáo cũng nói về Khu vườn của Allah. Họ tin rằng có một khu vườn ở đó và bất kỳ ai đến đó đều nhận được một bông hoa từ Thượng Đế. Người sẽ đáp ứng những mong muốn của tâm trí con. Không phải Người hái một bông hoa và trao tặng nó, mà Người trao cho linh ảnh về bất cứ điều gì trong trí tuệ người đó. Không có gì ở đây dựa trên linh ảnh cả. Trên con đường thờ cúng, họ thậm chí còn tự cắt cổ mình để có được một linh ảnh. Meera đã có linh ảnh, vì vậy có rất nhiều sự tôn kính dành cho cô ấy. Đó là con đường thờ cúng.
Thờ cúng phải tiếp tục trong suốt nửa chu kỳ. Không hề có kiến thức nào vào thời gian đó. Có rất nhiều sự tôn kính dành cho kinh Vệ Đà, v.v. Họ nói rằng kinh Vệ Đà là cuộc sống của họ. Bây giờ con hiểu rằng tất cả kinh Vệ Đà và kinh sách, v.v. đều dành cho con đường thờ cúng. Có rất nhiều sự mở rộng của thờ cúng. Cái cây đó tì rất lớn. Kiến thức này là hạt giống. Bây giờ con đang trở nên trong sạch và thanh khiết với kiến thức này. Con đang trở nên ngát hương. Đây là khu vườn của con. Không ai ở đây được gọi là gai, bởi vì không ai ở đây tham đắm trong thói tật. Vì vậy, người ta sẽ nói rằng không có một cái gai nào trong khu vườn này. Gai thì đang ở trong thời kì sắt còn đây, bây giờ là thời kì chuyển giao triển vọng nhất. Làm thế nào có thể có gai ở đây? Nếu có bất kỳ cái gai nào ở đây, chúng đang tự mang lại tổn thất cho chính mình, bởi vì đây là Triều đình của Indra. Các thiên thần của kiến thức này đang ngồi đây. Họ là những thiên thần thực hiện vũ điệu của kiến thức này. Tên của các thiên thần chính yêu (đá quý) được nhắc đến; họ được nhớ đến như chín viên ngọc. Tuy nhiên, không một ai biết chín viên ngọc ấy là ai. Người Cha chỉ đơn giản nói: Hãy nhớ đến Ta!
Các con bây giờ đã có sự hiểu biết này trong trí tuệ của con. Con cũng có chu kỳ 84 kiếp sinh trong trí tuệ. Trong kinh sách, người ta đã đề cập đến 8,4 triệu kiếp sinh. Người Cha đã giải thích cho các con, những người con ngọt ngào nhất, dấu yêu, đã thất lạc từ lâu nay đã tìm lại được rằng các con đã trải qua 84 kiếp. Bây giờ, hãy trở nên hoàn toàn thanh khiết (satopradhan) từ hoàn toàn ô trọc (tamopradhan). Thật là dễ dàng! Thượng Đế nói với các con: Hãy luôn nhớ đến một mình Ta! Để các con trở thành những bông hoa ngát hương, hãy xem con là linh hồn và nhớ đến Người Cha. Đừng trở thành cái gai. Ở đây, tất cả đều là những bông hoa rất ngọt ngào, chứ không phải những cái gai. Đúng là, những cơn bão Maya sẽ đến. Maya rất mạnh đến nỗi bà ta có thể bẫy các con rất nhanh. Khi đó, con sẽ phải ăn năn về những gì mình đã làm. Mọi thứ mà con đã kiếm được khi đó sẽ bị mất.
Đây là một khu vườn. Trong một khu vườn, có những bông hoa rất đẹp. Trong khu vườn này cũng thế, một số đang trở thành những bông hoa hạng nhất, giống như những bông hoa rất đẹp trong khu Vườn của Mughal. Mọi người đều đến đó để ngắm chúng. Không ai đến đây để gặp con. Tại sao họ lại đến để cho con thấy gương mặt của họ, những cái gai?
Người ta nhớ rằng Thượng Đế giặt những bộ đồ dơ bẩn. Baba thường nhớ đến kinh sách của đạo Sikh, v.v. Ông cũng thường đọc kinh sách một cách liên tục. Từ năm tám tuổi, ông ấy đã đội khăn xếp trên đầu và ở trong ngôi đền của đạo Sikh (Gurudwara). Ông ấy đã từng phụ trách hoàn toàn việc trông coi ngôi đền. Bây giờ con hiểu ý nghĩa của việc "Giặt những bộ đồ dơ bẩn". Mọi lời ca ngợi thì đều thuộc về một mình Baba. Bây giờ, Người Cha ngồi đây và giải thích cho các con.
Người bảo các con mang những bông hoa thật đẹp đến đây. Những ai mang những bông hoa rất đẹp đến đây thì được xem là những bông hoa đẹp. Tất cả các con đều nói rằng con sẽ trở thành Shri Lakshmi hoặc Narayan. Do đó, điều đó có nghĩa là các con là hoa hồng. Vì vậy, Người Cha nói: Achcha, mong con có một bông hồng trong miệng (mong điều đó trở thành sự thật)! Do đó, bây giờ hãy nỗ lực để trở thành một bông hồng vĩnh cửu.
Có rất nhiều người các con; nhiều thần dân đang được tạo ra. Có vua, hoàng hậu và thần dân ở đó. Không có cố vấn nào trong thời kì vàng bởi vì các vị vua có sức mạnh quyền năng ở bên trong họ. Họ không cần phải tìm lời khuyên từ một cố vấn, v.v. Nếu không, cố vấn sẽ được coi là vĩ đại hơn nhà vua. Ở đó, các nam thần và nữ thần không cần phải nghe lời khuyên. Các cố vấn, v.v. chỉ tồn tại khi mọi người trở nên ô trọc. Điều này chỉ áp dụng cho Bharat. Không có mảnh đất nào khác nơi mà các vị vua đi cúi mình trước các vị vua. Ở đây cho thấy rằng những người trên con đường kiến thức thì xứng đáng được tôn thờ và những người trên con đường vô minh là những người đi thờ cúng. Những người được tôn thờ là những người đội vương miện kép và những người đi thờ cúng là những người đội một vương miện. Không có vùng đất nào khác trong sạch thanh khiết như Bharat đã từng; nơi đây từng là Thiên đường, Miền cực lạc. Các con đang học để đi đến đó. Bây giờ các con phải trở thành những bông hoa. Chủ nhân của Khu vườn đã đến. Những người làm vườn cũng ở đây. Những người làm vườn thì có thứ hạng. Con cũng hiểu rằng đây là khu vườn thì không thể có gai. Những cái Gai gây cho con đau khổ. Người Cha sẽ không gây cho bất kỳ ai đau khổ. Người là Đấng Gỡ bỏ đau khổ và ban tặng hạnh phúc. Baba thật ngọt ngào! Các con có tình yêu dành cho Người Cha. Người Cha cũng yêu thương các con, phải không?
Đây là việc học. Người Cha nói: Ta dạy các con theo cách thực tế. Người này cũng đang học. Hãy học và sau đó dạy người khác để họ cũng có thể thay đổi từ gai thành hoa. Chính vì các con đã trở thành những người quyên tặng vĩ đại vào thời gian này mà Bharat được nhớ đến như một Người quyên tặng vĩ đại. Các con đã quyên tặng những viên ngọc bất diệt của kiến thức này. Baba đã giải thích rằng các con là rup và basant (hiện thân của yoga, những người ban tặng những viên ngọc của kiến thức này). Baba cũng là Rup và Basant. Người có tất cả những kiến thức này. Người Cha Tối cao, Linh hồn Tối cao, là Đại dương Kiến thức, Người là Đấng Toàn năng. Chính vì Người Cha là Đại dương Kiến thức nên người ta nói rằng, "Nếu bạn biến tất cả các đại dương thành mực, thì cũng không thể viết hết được tất cả kiến thức." "Giải thoát trong cuộc sống trong một giây", cũng được nhớ đến.
Các con không có bất kỳ kinh sách nào, v.v. Khi mọi người đến nghe một học giả nói chuyện, họ tin rằng ông ấy là người có thẩm quyền học vấn uyên bác. Ông ấy hẳn đã học thuộc lòng tất cả các kinh Vệ Đà và kinh sách. Vì vậy, ông ấy mang theo những tâm ấn (sanskar) đó bên mình, và sau đó bắt đầu học chúng từ khi còn nhỏ. Con không mang theo tâm ấn (sanskar) bên mình; con mang theo kết quả học tập của mình. Khi việc học của con kết thúc, kết quả sẽ được công bố và con sẽ đạt được vị trí của mình. Con sẽ không mang theo kiến thức này mà con có thể kể lại cho bất kỳ ai ở đó. Ở đây, đây là việc học của con. Con nhận được phần thưởng của việc học này trong thế giới mới.
Người Cha đã giải thích cho các con rằng Maya toàn năng không hề kém. Maya có quyền năng dẫn dắt các con đến sự tha hóa suy đồi, do đó các con sẽ không ca ngợi bà ta. Bà ta có quyền năng gây ra đau khổ, phải không? Người Cha có quyền năng ban tặng hạnh phúc. Đây là lý do vì sao Người được ca ngợi.
Vở kịch này đã được tiền định. Con trải nghiệm hạnh phúc và con cũng trải nghiệm đau khổ. Con nên hiểu ai sẽ chiến thắng và ai sẽ thất bại. Người Cha đến ở Bharat, và sinh nhật của Người được tổ chức ở Bharat. Không ai biết Shiv Baba đến khi nào hoặc Người đã làm gì khi Người đến. Mọi tên tuổi và dấu dạng về điều đó đã bị mất và tên của Shri Krishna, người con đã được chèn vào. Trên thực tế, lời ca ngợi của Người Cha yêu dấu thì khác biệt với lời ca ngợi của Shri Krishna. Đấng đó là vô hình còn Krishna là hữu hình. Shri Krishna được ca ngợi là có tất cả đầy đủ mọi đức hạnh. Con sẽ không ca ngợi Shiv Baba theo cùng cách như thế. Một người có đức hạnh cũng sẽ có khuyết khuyết. Đây là lý do vì sao lời ca ngợi của Người Cha lại khác với lời ca ngợi của bất kỳ ai khác. Người Cha được gọi là Hình ảnh Bất tử. Chúng ta cũng là hình ảnh bất tử. Linh hồn không thể trải nghiệm cái chết. Đây là cái ngai của linh hồn bất tử. Baba của chúng ta là Hình ảnh Bất tử. Chính cơ thể mới chết đi. Hình ảnh Bất tử được cầu khẩn để đến đây. Người không được cầu khẩn trong thời kì vàng bởi vì ở đó có hạnh phúc và chỉ có hạnh phúc. Đây là lý do vì sao người ta nhớ rằng mọi người đều nhớ đến Thượng Đế khi đau khổ và không ai nhớ đến Người khi hạnh phúc. Bây giờ có quá nhiều đau khổ trong vương quốc Ravan.
Người Cha đang làm cho các con thành chủ nhân của thiên đường. Sau đó, không ai cầu gọi trong suốt nửa chu kỳ. Một người cha đời thường trang hoàng cho con của mình và trao cho con của thừa kế và rồi ông ấy nghỉ hưu. Ông ấy trao mọi thứ cho con cái và nói: Bây giờ chúng ta sẽ đến satsang (cuộc họp tâm linh). Chỉ cần tiếp tục gửi cho chúng ta thứ gì đó để ăn. Baba thì không nói như thế. Người nói: Các con ngọt ngào nhất, Ta sẽ trao cho các con quyền trị vì thế giới, sau đó Ta nghỉ hưu. Ta sẽ không nói: Hãy gửi cho Ta thứ gì đó để ăn. Nhiệm vụ của những người con đời thường là chăm sóc cha mẹ đời thường của chúng. Họ sẽ kiếm được thứ gì đó để ăn ở đâu khác?
Người Cha này nói: Ta là Đầy Tớ vị tha. Không con người nào có thể vị tha. Họ sẽ chết đói. Ta sẽ không chết đói. Ta đã vượt thoát khỏi việc trải nghiệm thành quả của bất cứ điều gì. Ta trao cho các con quyền trị vì thế giới, sau đó Ta sẽ đi nghỉ ngơi. Phần vai của Ta đã kết thúc. Sau đó, nó lại bắt đầu trên con đường thờ cúng.
Vở kịch này được định sẵn. Người Cha ngồi đây và giải thích những bí mật của nó cho con. Trên thực tế, phần vai của con là dài nhất. Do đó, con nên nhận được một giải thưởng. Trong khi Ta đang nghỉ ngơi, con trở thành chủ nhân của Brahmand và cũng là chủ nhân của thế giới. Tên của con trở nên vĩ đại. Chỉ có con biết những bí mật của vở kịch này. Con là những bông hoa của kiến thức này. Không một người nào trên thế giới bên ngoài trở nên như thế. Có sự khác biệt giữa ngày và đêm; họ ở trong bóng đêm và con đang bước vào ngày.
Ngày nay, người ta có các nghi lễ trồng cây. Bây giờ Thượng Đế đang trồng cái cây non của cái cây thế giới loài người. Hãy nhìn vào điều kỳ diệu mà Người Cha thực hiện: Người thay đổi con người thành thánh thần, thay đổi kẻ ăn mày thành hoàng tử. Bây giờ con đã đến để thực hiện một cuộc giao dịch với Người Cha vô hạn. Con nói: Baba, hãy thay đổi con tôi từ kẻ ăn mày thành hoàng tử. Shiv Baba nói: Người này là một khách hàng rất tốt. Con cũng gọi Người là Đấng loại bỏ đau khổ, Đấng Ban tặng Hạnh phúc. Không có sự quyên tặng nào khác giống như sự quyên tặng này. Người là Đấng ban tặng Hạnh phúc. Người Cha nói: Ta cũng ban cho con hạnh phúc trên con đường thờ cúng. Những hình ảnh, v.v. được ấn định trong vở kịch. Người Cha bây giờ đang ngồi ở đây và giải thích tất cả những gì Người làm. Khi con tiến bộ hơn nữa, Người sẽ tiếp tục giải thích thêm. Vào lúc cuối cùng, con sẽ đạt đến trạng thái thoát nghiệp (karmateet) theo thứ hạng. Mặc dù tất cả những điều này được ấn định trong vở kịch, con vẫn được truyền cảm hứng để nỗ lực: Hãy nhớ đến Người Cha!
Thực sự sẽ có Cuộc chiến Mahabharat. Mọi người sẽ chết. Khi đó, chỉ có những người Bharat như các con sẽ ở lại đây và cai trị thế giới. Người Cha bây giờ đã đến để dạy cho các con. Chỉ duy nhất Người mới là Đại dương Kiến thức. Đây là một vở kịch. Không nên nhầm lẫn về điều này. Maya sẽ mang đến những cơn bão. Người Cha giải thích: Đừng sợ chúng. Nhiều suy nghĩ dơ bẩn cũng sẽ đến. Điều đó cũng xảy ra khi con được Baba nhận nuôi. Cho đến khi con được nhận nuôi, Maya sẽ không chiến đấu với con nhiều như thế. Bão tố sẽ đến sau khi con được tiếp nhận. Đây là lý do vì sao Người Cha nói: Hãy cẩn trọng về những người đã nhận nuôi con. Nếu ai đó yếu, họ sẽ kết thúc và trở thành thần dân. Thật tốt khi đạt được vị trí hoàng gia. Nếu không, con sẽ phải trở thành đầy tớ hoặc người hầu. Vương quốc triều đại mặt trời và triều đại mặt trăng bây giờ đang được thiết lập. Achcha.
Gửi đến những người con ngọt ngào nhất, dấu yêu, đã thất lạc từ lâu nay mới tìm lại được, tình yêu thương, sự tưởng nhớ và lời chào buổi sáng từ Người Mẹ, Người Cha, BapDada. Người Cha linh hồn chào namaste với những người con linh hồn.
Trọng tâm thực hành:
1. Hãy trở thành rup và basant. Hãy quyên tặng những viên ngọc bất tử của kiến thức này, nhờ đó, trở thành người quyên tặng vĩ đại. Hãy dạy cho người khác việc học này của con.
2. Đừng sợ hãi hoặc hoang mang bối rối về bất cứ điều gì. Hãy chăm sóc bản thân và tự hỏi con xem con là loại hoa nào. Kiểm tra xem không có bất kì mùi hôi nào ở trong con.
Chúc phúc: Mong con trở thành hiện thân của sức mạnh và kết thúc ngọn núi của những yếu kém thời kì sắt bằng sự quyết tâm.
Bị nản lòng, bị ảnh hưởng bởi bất kỳ tâm ấn (sanskar) hay tình huống trái ngang nào, bị thu hút bởi bất kỳ con người nào hoặc sự thoải mái về vật chất: hãy vĩnh viễn kết thúc đi ngọn núi của những yếu kém (này) của thời kì sắt bằng sự quyết tâm, nghĩa là chiến thắng những điều đó. Chiến thắng là tràng hoa quanh cổ của con. Hãy có nhận thức này, nhờ đó liên tục trở thành hiện thân của sức mạnh. Đây là sự hồi đáp tình yêu của con. Cũng giống như Sakar Baba đã chỉ cho con điều này bằng cách trở thành trụ cột bằng trạng thái của mình, vì vậy con phải noi gương người cha theo cách tương tự và trở thành trụ cột của tất cả mọi đức hạnh.
Khẩu hiệu: Các tiện ích vật chất là để phục vụ, chứ không phải để con trở thành người yêu thích sự an nhàn, nghỉ ngơi.
*** Om Shanti ***
Tín hiệu Avyakt: Thực hành ở trong trạng thái ý thức linh hồn, và hướng nội.
Khi một quả bom nguyên tử phát nổ ở đâu đó, bức xạ của nó sẽ lan tỏa bao trùm lên mọi người. Đó là quả bom nguyên tử còn đây là quả bom ý thức linh hồn. Tác động ảnh hưởng của nó sẽ thu hút nhiều linh hồn và số lượng người đến sẽ dễ dàng tăng lên. Do đó, hãy tăng cường thực hành ý thức linh hồn trong cuộc tụ họp. Hãy trở thành hiện thân của nhận thức và bầu không khí sẽ trở nên mạnh mẽ.