Trọng tâm: Con ngọt ngào, hãy trở nên chiến thắng bằng cách trí tuệ có niềm tin. Chỉ trên nền tảng niềm tin của con, con mới có thể trở nên xứng đáng với vương quốc Thiên đường. Niềm tin đầu tiên mà con nên chính là Thượng đế đã trở thành Người Thầy và đang dạy cho con.
Câu hỏi: Mặc dù Cha là Đấng toàn năng nhưng tại sao Người không làm tất cả mọi việc thông qua truyền cảm hứng?
Trả lời:Baba nói: Ta là Đại dương Kiến thức. Ta phải đến để nói kiến thức. Nếu một giáo sư ngồi ở nhà thì làm sao ông ta có thể dạy được? Ta phải giáo dục các con và làm cho các con xứng đáng và trao cho các con của thừa kế Thiên đường. Đây là lý do tại sao Ta đến và nhận lấy sự hỗ trợ của một cơ thể. Các con không nên có một chút nghi ngờ nào về điều này.
Bài hát: Cơn mưa kiến thức là dành cho những ai ở cùng Đấng dấu yêu.
Om Shanti. Người Cha được gọi là Đấng dấu yêu. Người Cha sẽ không tưới cơn mưa nước. Đây là điều cần được thấu hiểu. Khi ai đó không hiểu được điều gì, thì được nói rằng: người đó có trí tuệ sỏi đá. Bây giờ, Vị Chúa Tể của sự Thánh thiện rất nổi tiếng. Vị Chúa Tể của sự Thánh thiện làm cho con trở thành thánh thần. Ai làm cho con trở thành sỏi đá? Ravan được gọi là chúa tể làm cho con trở thành sỏi đá. Con thuộc về cộng đồng Rama. Từ việc có trí tuệ sỏi đá con tiếp tục trở thành chúa tể thánh thiện, theo thứ bậc. Vua, hoàng hậu và thần dân, tất cả đều trở thành những người có trí tuệ thánh thiện bằng cách nào? Chắc chắn phải có người làm họ trở thành những người có trí tuệ thánh thiện. Tuy nhiên, một số sẽ đi vào triều đại mặt trời, một số đi vào triều đại mặt trăng, một số sẽ trở thành người hầu và đầy tớ và một số sẽ trở thành thần dân giàu có; tất cả phụ thuộc vào nỗ lực của con.
Chắc chắn Cha Tối Cao, Linh Hồn Tối Cao, được gọi là Chúa Tể thánh thiện. Không có con người nào được gọi là Đại dương kiến thức. Lời ngợi ca này dành cho người Cha vô hình. Người là Đại dương kiến thức và do vậy Người chắc chắn cần đến một cơ thể để nói kiến thức này. Một linh hồn chắc chắn cần một cơ thể để thực hiện các hành động tương ứng theo các tâm ấn mà họ mang theo. Người Cha là Cha Tối Cao vô hình, là Linh Hồn Tối Cao, và Người được ngợi ca rất nhiều. Người Cha của tất cả là vô hình; Người cũng chỉ là một linh hồn. Linh hồn nói thông qua các giác quan này: Đây là những người con của tôi.
Cha đã giải thích rằng con người cúng thức ăn cho một thầy tu brahmin. Họ mời linh hồn đó đến đi vào thầy tu brahmin và họ hỏi linh hồn đó những câu hỏi. Ngay cả khi họ không đặt câu hỏi, ít nhất họ cũng cho thầy tu brahmin ăn. Khi chồng của ai đó qua đời, góa phụ của anh ta sẽ nói: Tôi đến để cho linh hồn đã khuất của chồng tôi ăn. Achcha. Chồng của con đã chết, vậy con sẽ cầu gọi ai? Linh hồn hay cơ thể? Đây là chuyện cần phải thấu hiểu rằng con chắc chắn con sẽ cầu gọi linh hồn; cơ thể là không còn nữa. Họ cho thầy tu Brahmin ăn, nghĩa là linh hồn đã rời đi đi vào Brahmin và ăn thức ăn. Đâu là bằng chứng của việc linh hồn của người đã chết đó đến? Họ nhất định đến. Linh hồn đến và nói. Khi con hỏi linh hồn đó xem một vật cụ thể đã được đặt ở đâu, linh hồn sẽ cho con biết. Vì vậy, cô ta chắc chắn tin rằng mình đang cho linh hồn của chồng của cô ta ăn và rằng cô ấy đang cúi đầu trước chồng của cô ấy. Cô ấy không nhìn thấy thầy tu brahmin vào lúc đó. Như thể cô ấy nhìn thấy tên gọi và hình dáng của chồng mình và cúi đầu đến anh ta. Tên gọi và hình dáng đó (của người chồng) đã bị thiêu đốt nhưng cô ấy vẫn còn nhớ cơ thể đó. Linh hồn đi vào brahmin. Có thể cảm nhận được một linh hồn khác đã đi vào. Linh hồn đã đến và vì vậy họ nhất định phải có niềm tin đó.
Đã được giải thích cho các con rằng Cha Tối Cao, Linh Hồn Tối Cao, là vô hình. Người không có cơ thể của riêng Người, vì vậy làm như thế nào Người có thể trao của thừa kế? Chắc chắn, đây là lý do tại sao Người phải có sự hỗ trợ của một cơ thể. Đầu tiên nhất định phải có niềm tin rằng có Người Cha Tối Cao, Linh Hồn Tối Cao và rằng Người đã đến để trao của thừa kế thông qua người này. Ông ấy sẽ không làm điều đó thông qua truyền cảm hứng. Ông ấy phải đến và dạy dỗ các con. Người là Đại Dương Kiến Thức. Những chuyện này phải được thấu hiểu. Những người không có phần thưởng cao quý hướng thượng trong tương lai trong vận may của họ sẽ không thể hiểu được. Linh hồn người này nói: Ta không phải là Đại dương kiến thức. Người Cha Tối cao, Linh hồn Tối cao, nói: Ta là Đại dương kiến thức, nhưng làm thế nào Ta, Đấng vô hình, có thể ngồi ở bên trên và giảng dạy thông qua truyền cảm hứng được? Việc giáo dục không bao giờ diễn ra theo cách đó. Nếu một giáo sư ngồi ở nhà, liệu ông ta có thể giảng dạy bằng cách thông qua truyền cảm hứng được không? Ông ấy nhất định phải đi đến trường để dạy. Người Cha Tối Cao, Linh Hồn Tối Cao cũng vậy, Người sẽ không dạy con trong khi đang ngồi ở nhà. Những bức tranh không thể được giải thích thông qua việc truyền cảm hứng. Shiv Baba đã cho làm ra những bức tranh này. Sau đó, đích thân Người đến và nói: Ta đã cho làm ra những bức tranh này. Ông này (Brahma) thậm chí còn không biết điều này. Ta đã làm ra chúng bằng cách trao cho các con những linh ảnh thánh thiện.
Người Cha là Karankaravanhar. Trước tiên người Cha giải thích: Ta là Cha của các con, những linh hồn. Làm thế nào khác mà các con sẽ nhận được của thừa kế chứ? Chắc chắn là có đền thờ. Ngoài ra còn có những ngôi đền cho linh hồn đó. Còn lại tất cả đều là những đền thờ cho những con người sống (những linh hồn hóa thân vào cơ thể) bởi vì những con người sống đi vào sinh tử, trong khi Thượng Đế thì không. Do vậy, Người chỉ được tả là vô hình. Người Cha nói: Ta dạy con Raj Yoga. Baba này cũng nói: Ta cũng đang học tập. Bây giờ, không có chuyện về truyền cảm hứng hay sức mạnh trong việc này. Nếu ai đó nói rằng có sức mạnh nào đó thì làm thế nào có thể nhận được của thừa kế? Người Cha nói: Ta dạy con Raj Yoga. Nếu Thượng đế nói, Người chắc chắn phải đi vào một cơ thể. Không phải là Ông này có sức mạnh nào đó trong Ông ấy. Ở đây, đó là chuyện học tập.
Ta là Cha của các con và Ta cũng phải trở thành Thầy của các con. Làm thế nào Ta có thể truyền cảm hứng cho tất cả mọi người? Ta sau đó sẽ phải dạy mọi người theo cùng một cách. Tuy nhiên, vương quốc đang được thiết lập. Một số phải trở thành người hầu, đầy tớ và những người khác phải trở thành thần dân. Nếu bất cứ ai trong số các con muốn hỏi, các con có thể hỏi Baba xem con đã trở nên xứng đáng đến mức độ nào và liệu các con sẽ trở thành một phần của triều đại mặt trời hay triều đại mặt trăng hoặc người hầu và đầy tớ. “Con sẽ đạt được vị trí gì nếu con rời bỏ cơ thể của mình vào lúc này?” Nếu con đến và học với Baba, Baba có thể nói với con điều đó tương ứng theo mức độ mà con học. Liệu một sinh viên ở trường có sẽ hỏi giáo viên của mình rằng: Thầy ơi, con sẽ thi đỗ với bao nhiêu điểm? Người thầy sẽ nói cho con biết khoảng chừng rằng: Con vẫn chưa học trọn vẹn, vậy thì làm sao con có thể đạt được nhiều điểm đây? Con có thể tự mình hiểu được nếu con chưa thực sự học tập trọn vẹn. Trái tim của mỗi người sẽ tự nói cho bản thân biết. Người Cha vô hạn cũng có thể nói cho con biết.
Đối với một số người, Baba sẽ nói: Con là bông hoa rất xinh đẹp. Con có thể đi vào thứ hạng này trong chuỗi hạt chiến thắng, tương ứng với thời điểm hiện tại. Điều này là bởi vì trong khi tiến lên, một số người cũng trượt ngã. Nhiều người con của Baba hôm nay không còn ở đây nữa bởi vì họ không đi theo shrimat và bây giờ đang bị ảnh hưởng bởi sắc dục và ý thức cơ thể. Một số bị ảnh hưởng bởi tham lam hoặc sự gắn kết Maya thì đến mức mà bà ta thậm chí khiến con trộm cắp. Maya sai khiến con làm tất cả những điều đó. Được nói rằng: Một người ăn trộm một cọng rơm cũng có thể ăn trộm được cả trăm ngàn. Một số có những thói quen xấu. Những người có thói quen về sắc dục sẽ bỏ chạy khỏi đây. Họ sẽ không thể ở lại đây được. Một số thậm chí trộm cắp vì bị ảnh hưởng của lòng tham. Maya khiến họ trộm cắp. Maya đi vào họ. Họ không buông bỏ thói tật số một là ý thức cơ thể.
Baba nói: Hãy có niềm tin rằng con là linh hồn. Linh hồn là bất tử và cơ thể là hoại diệt. Hãy trở nên ý thức linh hồn. Một số trở nên ý thức linh hồn trong vòng hai đến ba tháng và một số thì thậm chí không trở nên đạt được điều đó ngay cả sau 25 năm. Khóa học này là rất dài và kéo dài từ 50 đến 60 năm. Nếu con không biết khóa học của việc học và người thầy dạy con, liệu con sẽ học điều gì? Bằng cách biết Baba này, con cũng có thể biết Shiv Baba, Đấng mà làm cho con phải kết nối trí tuệ của mình trong yoga với Người. Các con phải trở thành chủ nhân của thế giới, và không phải con người sẽ làm cho các con trở thành điều đó. Chừng nào con chưa có niềm tin, thì con vẫn chưa hiểu được gì cả. Ngay cả một số người đã ở đây 20 đến 25 năm cũng không có niềm tin trọn vẹn; họ tiếp tục dao động. Phút này, họ có niềm tin, phút tiếp theo, họ nghi ngờ.
Baba giải thích: Con nói về Thượng Đế, người Cha, và vì vậy linh hồn các con là con của Người. Người là Cha của các con. Mọi người nên viết: Đúng, Người là của chúng ta và là duy nhất Thượng đế, người Cha. Con đã nhận được của thừa kế vương quốc Thiên đường từ người Cha và do vậy, chắc chắn Người sẽ dạy con Raj Yoga. Duy nhất người Cha sẽ dạy con điều đó. Chừng nào một người chưa có niềm tin kiên định vào Cha, thì con có thể hiểu rằng người đó không xứng đáng với thiên đường. Họ không biết người Cha thì làm sao có thể nhận được của thừa kế? Người Cha đến để trao của thừa kế, nhưng một số không nhận lấy bởi vì nó không nằm trong vận may của họ. Những ai có trí tuệ có niềm tin sẽ trở nên chiến thắng trong khi những người có trí tuệ nghi ngờ sẽ dẫn đến sự hủy diệt.
Đầu tiên là biết người Cha. Người Cha vô thể là Cha tối cao, Linh hồn tối cao. Người đến và dạy dỗ con. Con nhận được của thừa kế từ Người. Người phải dạy con Raj Yoga. Không có chuyện về truyền cảm hứng trong điều này. Không thể có chuyện một giáo viên sẽ dạy dỗ con từ nhà của ông ấy. Baba nói: Ta đến. Cũng có một đền thờ được xây dựng cho Ta. Đấng vô hình không thể làm bất cứ điều gì một mình và đây là lý do tại sao Người phải nhận lấy một cơ thể. Nếu không, làm thế nào Ta có thể dạy cho con kiến thức này về chu kỳ thế giới mà Ta có? Ta nhất định phải đi vào một cơ thể. Số lượng những người con tiếp tục phát triển; họ tiếp tục mang những người khác đến. Cái cây non của những người thuộc đạo lý sống thánh thần sẽ được trồng. Cái cây non được trồng cho những ai đến và trở thành Brahmin. Người Cha của những Brahmin là Brahma và người Cha của Brahma là Shiv Baba. Vì vậy, có người Cha tâm linh và cũng có người cha thể lý. Các con là những người con, linh hồn của Shiv Baba và linh hồn Brahma cũng là con của Shiv Baba. Rồi thì sau đó Người cũng là Cha của các con, những Brahmin. Chính thông qua Ông ấy mà những Brahma Kumar và Kumari xuất hiện. Các con là con của Brahma và là cháu nội của Shiv Baba. Con nhận được của thừa kế từ Người. Đây cũng là một điều gì đó cần phải được thấu hiểu.
Nếu bất kỳ người con nào hỏi Baba họ sẽ đạt được vị trí gì, Baba sẽ nói cho họ biết. Hãy mang một số người mới đến, thậm chí cần phải không hỏi! Đôi lúc, mũi tên bắn trúc đích ngay lần đầu họ gặp gỡ. Một số các con viết thư rất hay: Baba, người này người kia thuật lại nhiều điều tốt đẹp rằng con có niềm tin vững chắc rằng bây giờ Người đã đến; Con nhất định sẽ đạt được toàn bộ của thừa kế của mình từ Người. Khi những người con thậm chí chưa bao giờ từng gặp Baba viết những bức thư như vậy, được hiểu rằng chúng là những người con đã thất lạc từ lâu nay mới tìm lại được, được hiểu rằng người đó là một cái cây tốt và có khả năng hiểu biết nhanh chóng. Khi trung tâm Shrinagar mở ra, những người con mới ở đó viết thư: Giờ đây, có sự thu hút đến để gặp gỡ Người, nhưng có những ràng buộc này. Họ thậm chí viết ra lý do của mình.
Chỉ những người thuộc đạo lý sống thánh thần mới đến. Chỉ những ai đi đến vùng đất của Shri Krishna mới đến vùng đất của Brahma chứ không phải vùng đất của brahm (brahmpuri). Một số người đã viết các "Brahm Kumari", nhưng điều đó là sai. Brahm là nguyên tố ánh sáng. Làm sao có thể có một kumari từ vùng yếu tố ánh sáng chứ? Prajapita Brahma là rất nổi tiếng. Người Cha nhân loại sẽ tồn tại ở đây, phải không? Những người con của Prajapita Brahma, những Brahma Kumar và Kumari, nghĩa là các Shakti của Cha tối cao, Linh hồn tối cao, Shiva. Con nhận được sức mạnh từ Shiv Baba, không phải từ linh hồn của Ông này (Brahma). Do vậy, con phải nhớ Shiv Baba. Bằng cách làm điều này, chúng ta sẽ trở nên thanh khiết từ ô trọc.
Vào lúc này, tất cả đều là những linh hồn tội lỗi. Tất cả mọi người sinh ra thông qua thói tật. Một số hiểu những điều này rất nhanh trong khi những người khác hoàn toàn không hiểu những điều này. Kiến thức này thật tuyệt vời. Thượng đế phải đến để trao cho con quả trái của sự thờ cúng của các con. Người dạy những người con của Người. Người nói: Ta là Cha, Thầy và cũng là Satguru của các con. Ta đã đến để đưa tất cả các con trở về nhà. Do vậy, Người cũng được gọi là Đấng Giải Thoát. Người sẽ không giải thoát bất cứ ai thông qua truyền cảm hứng. Sự phát triển cũng diễn ra trong các trường học. Tuy nhiên, nếu con nhớ về thế giới cũ, con sẽ quên người Cha. Bởi dần dần quên lãng, cuối cùng con sẽ quay lại thế giới cũ. Sau đó, không có gì của kiến thức này sẽ còn đọng lại. Giao dịch sẽ bị hủy bỏ. Vậy thôi! Họ nhận lại bất cứ điều gì mà họ đã trao cho người Cha; trí tuệ trở nên hoàn toàn bị khóa.
Cha là Trí tuệ của Sự Thông Thái. Người giải thích cho con rất rõ ràng. Con có thể biết từ ánh mắt và nét mặt của những người lắng nghe là họ đang hấp thu điều này đến mức nào và họ sẽ có thể đạt được một vị trí cao hay không. Baba nhanh chóng hiểu được là họ có sẽ hiểu hay không và yoga của trí tuệ họ có đang lang thang nơi nào đó hay không. Mạch đập của họ có thể được cảm nhận. Người mà cảm nhận được mạch đập của những người khác thì phải thông minh. Đích đến là rất cao. Con sẽ nhanh chóng hiểu được liệu ai đó có thể được nâng đỡ hay không; đó là theo thứ bậc. Mặc dù Ông này (Brahma) là Brahmaputra (dòng sông lớn), Ông ấy sẽ không tự ngợi ca bản thân mình. Saraswati cũng thông minh. Trong những việc học đó, có các kỳ thi diễn ra ở đây. Việc kiểm tra việc học này sẽ không diễn ra bây giờ. Hãy tiếp tục uống mật ngọt kiến thức cho đến chừng nào con còn sống. Achcha.
Gửi đến những người con ngọt ngào nhất, dấu yêu, đã thất lạc từ lâu nay mới tìm lại được, tình yêu thương, sự tưởng nhớ và lời chào buổi sáng từ người Mẹ, người Cha, BapDada. Người Cha linh hồn chào namaste đến những người con linh hồn.
Trọng tâm thực hành:
1. Đừng để bị ảnh hưởng bởi bất cứ thói quen cũ nào và từ đó thực hiện những hành động sai trái. Hãy từ bỏ thói quen ý thức cơ thể và hoàn thành khóa học liên tục ý thức linh hồn.
2. Đừng bao giờ dao động trong niềm tin của con. Chừng nào con còn sống, con phải học và dạy người khác.
Chúc phúc:Mong trí tuệ của con có niềm tin để con trở thành vị hoàng đế thảnh thơi vô lo và liên tục thảnh thơi vô lo bằng cách có nhận thức về Karavanhar (Đấng làm cho mọi người hành động).
Để sống một cuộc đời Brahmin có nghĩa là trở thành vị hoàng đế thảnh thơi vô lo. Người Cha Brahma đã trở thành hoàng đế thảnh thơi và luôn hát bài hát: Ta đã đạt được những gì ta muốn! Còn điều gì khác nữa? Tương tự, bất cứ phục vụ nào còn phải được thực hiện thì cũng đang được truyền cảm hứng bởi Karavanhar và Người sẽ tiếp tục khiến con thực hiện điều đó. Hãy luôn liên tục nhận thức rằng Cha, với vai trò là Karavanhar, đang hoàn thành mọi việc thông qua tất cả các con và con sẽ thảnh thơi vô lo. Con có niềm tin rằng nhiệm vụ này phải xảy ra và đã được hoàn thành rồi, và đây là lý do trí tuệ con có niềm tin và con thảnh thơi vô lo và thoát khỏi mọi lo lắng.
Khẩu hiệu: Để tránh xa khỏi mọi yếu kém của con, hãy giữ thái độ bàng quan vô hạn.