Trọng tâm: Con ngọt ngào, đừng có tình yêu thương dành cho những cơ thể hoại diệt, mà hãy có tình yêu thương dành cho Người Cha bất tử rồi con sẽ được giải thoát khỏi việc khóc than.
Câu hỏi: Tình yêu sai trái là gì và đâu là hậu quả của tình yêu sai trái ấy?
Trả lời: Tình yêu thương sai trái nghĩa là có sự gắn kết với những cơ thể hoại diệt. Những ai mà có sự gắn kết với những thứ hoại diệt thì sẽ có khóc than. Có tiếng khóc than bởi vì ý thức cơ thể. Trong thời kì vàng, tất cả đều ý thức linh hồn do đó, không có chuyện khóc than ở đó. Những người khóc than thì sẽ đánh mất đi tất cả. Những đứa con bất tử của Người Cha bất tử giờ đây nhận được những lời dạy rằng: Các con, hãy trở nên ý thức linh hồn và rồi các con sẽ được giải thoát khỏi việc khóc than.
Om shanti. Chỉ có các con mới biết rằng linh hồn là bất diệt và Người Cha cũng là bất tử. Vậy, các con nên yêu thương ai? Các con chỉ nên yêu những linh hồn bất tử. Chỉ có cái gì là bất diệt thì mới nên được yêu thương. Người ta không nên yêu những cơ thể bị hoại diệt. Toàn bộ thế giới đều là hoại diệt. Tất cả mọi thứ đều bị hoại diệt. Cơ thể này cũng hoại diệt, trong khi linh hồn thì bất diệt. Tình yêu thương dành cho linh hồn là bất diệt; một linh hồn thì không bao giờ chết. Điều này được gọi là đúng đắn. Người Cha nói: Các con đã trở nên sai trái. Trên thực tế, những linh hồn bất diệt nên có tình yêu dành cho Đấng bất tử. Các con có tình yêu dành cho cơ thể hoại diệt và đây là lý do tại sao các con phải khóc than; các con không có tình yêu dành cho linh hồn bất diệt. Bởi vì có tình yêu dành cho những thứ hoại diệt mà các con mới phải khóc than. Bây giờ các con phải xem bản thân con là linh hồn bất diệt, vì thế không có chuyện phải khóc, bởi vì con ý thức linh hồn. Người Cha bây giờ đang làm cho các con trở thành những người ý thức linh hồn. Bằng cách ý thức cơ thể mà con mới phải khóc than; các con phải khóc vì cơ thể hoại diệt. Các con hiểu rằng linh hồn thì không bao giờ chết. Người Cha nói: Hãy xem con là linh hồn. Vì vậy, các con là những linh hồn bất diệt, những người con bất diệt của Người Cha bất tử. Các con không cần phải khóc.
Một linh hồn rời bỏ cơ thể này rồi đi và diễn vai khác. Đây là một vở kịch. Tại sao con lại gắn kết với cơ thể? Hãy ngắt yoga trí tuệ của con ra khỏi cơ thể và mọi mối quan hệ thuộc cơ thể, hãy xem bản thân con là linh hồn bất diệt. Linh hồn không bao giờ chết. Người ta cũng nhớ rằng: Những ai mà khóc than thì sẽ thua cuộc. Bằng cách trở nên ý thức linh hồn, mà con trở nên xứng đáng. Người Cha đã đến và làm cho con trở nên ý thức linh hồn từ ý thức cơ thể. Người nói: Làm thế nào mà con lại quên hết đi mọi thứ? Con đã phải khóc mỗi khi sinh ra kết kiếp sinh này đến kiếp sinh khác. Bây giờ con đang được trao những lời dạy để trở nên ý thức linh hồn một lần nữa. Sau đó, con sẽ không bao giờ phải khóc nữa. Đây là thế giới đầy nước mắt, trong khi kia là thế giới đầy tiếng cười. Đây là thế giới đầy đau khổ, trong khi kia là thế giới của niềm hạnh phúc. Người Cha trao cho con những lời dạy theo cách thật hay. Những đứa con bất diệt của Người Cha bất tử đang nhận được những lời dạy này.
Những người kia có ý thức cơ thể và họ trao những lời dạy trong khi chỉ nhìn vào cơ thể. Người ta khóc khi họ nhớ đến một cơ thể. Họ thậm chí còn thấy cơ thể đó đã bị hủy hoại, vậy thì lợi ích gì trong việc nhớ đến cơ thể hoại diệt ấy? Con có nhớ đến nắm tro tàn không? Thứ bất diệt (linh hồn) đã ra đi và nhận lấy một cơ thể khác.
Các con biết rằng những ai đã thực hiện những hành động tốt thì cũng nhận được cơ thể tốt. Một số nhận được cơ thể bệnh tật nặng nề. Điều đó cũng chính xác với nghiệp của họ. Không phải là nếu họ thực hiện những hành động tốt đẹp thì họ sẽ đi lên trên kia; không phải như vậy. Không ai có thể đi lên trên kia. Những ai đã thực hiện những hành động tốt đẹp thì được gọi là người tốt và họ sẽ nhận được kiếp tái sinh tốt, nhưng họ vẫn phải đi xuống. Các con biết các con đang đi lên như thế nào. Mặc dù ai đó có thể trở thành mahatma (linh hồn vĩ đại) bằng cách thực hiện các hành động tốt, nhưng cấp độ của người đó vẫn sẽ tiếp tục giảm. Người Cha nói: Mặc dù vậy, họ nhớ đến Thượng Đế và thực hiện các hành động tốt, và vì vậy Ta trao cho họ niềm hạnh phúc tạm thời. Tuy nhiên, họ vẫn phải đi xuống cái thang. Có thể, họ có một cái tên thật tốt, nhưng mọi người ở đây thậm chí không thể phân biệt giữa hành động tốt và hành động xấu. Những người có sức mạnh huyền bí thì được kính trọng rất nhiều. Mọi người phát điên khi đuổi theo họ. Tất cả những điều đó đều là vô minh, ngu dốt. Ví dụ, một người nào đó thực hiện các khoản quyên góp và làm từ thiện gián tiếp hoặc xây dựng một dharamshala (nơi nghỉ dành cho khách đi hành hương) hay một bệnh viện, thì người ấy chắc chắn sẽ nhận được quả trái của những hành động đó trong kiếp sinh tiếp theo của mình.
Họ cũng nhớ đến Người Cha và mặc dù họ xúc phạm người, nhưng họ vẫn lấy tên của Thượng Đế. Tuy nhiên, vì vô minh, mà họ không biết gì cả. Họ nhớ đến Thượng Đế và thờ phụng Rudra. Họ xem Rudra như là Thượng Đế. Họ tạo ra ngọn lửa hiến tế dành cho Rudra. Họ thờ phụng Shiva hoặc Rudra. Người Cha nói: Họ thờ phụng Ta, nhưng hãy nhìn vào những gì họ tạo ra và tất cả những gì họ làm ra thì đều vô ích, không có hiểu biết! Có rất nhiều guru cho con người bởi vì có rất nhiều con người. Khi những chiếc lá và cành mới mọc trên một cái cây, chúng trông thật đẹp. Chúng đẹp bởi vì chúng thanh khiết (satoguni), chúng được ca ngợi. Người Cha nói: Đây là thế giới của những người yêu thích những thứ hoại diệt. Một số người có quá nhiều tình yêu cho những thứ hoại diệt đến nỗi họ phát điên vì sự gắn kết với nó. Ngay cả những doanh nhân quan trọng cũng phát điên vì sự gắn kết với của cải. Bởi vì phụ nữ không có kiến thức này, nên khi họ trở thành góa phụ, họ khóc rất nhiều khi nhớ đến cơ thể hoại diệt kia (cơ thể người chồng đã mất). Bây giờ các con hãy xem bản thân con là linh hồn và con nhìn vào người khác như là linh hồn, vì thế, con không có chút dấu dạng nào của đau khổ.
Người ta nói rằng học hành là nguồn thu nhập. Có mục đích và mục tiêu trong việc học. Tuy nhiên, việc học kia chỉ dành cho một kiếp sinh. Họ nhận lương từ Chính phủ. Họ học rồi đi làm. Chỉ khi họ đi làm thì họ mới nhận được tiền lương. Còn đây là điều mới mẻ. Làm sao con có thể lấp đầy tạp dề của mình bằng những viên ngọc bất diệt của kiến thức này? Linh hồn hiểu rằng Baba đang trao cho chúng ta kho báu bất diệt của kiến thức này. Thượng Đế đang dạy cho chúng ta, vì vậy Người chắc chắn sẽ làm cho chúng ta trở thành nam thần và nữ thần. Tuy nhiên, trên thực tế, việc xem Lakshmi và Narayan là nam thần và nữ thần là sai. Các con bây giờ biết rằng khi chúng ta trở nên ý thức cơ thể, thì trí tuệ của chúng ta trở nên suy đồi đến mức như thể trí tuệ của chúng ta trở nên giống như trí tuệ của động vật. Họ chăm sóc động vật rất tốt. Việc phục vụ chăm sóc con người thì chẳng ra gì cả. Ngựa đua được chăm sóc rất tốt. Hãy nhìn vào tình trạng của mọi người ở đây! Họ chăm sóc chó rất tình cảm; họ thậm chí còn để chúng liếm mặt của họ. Họ thậm chí còn để động vật ngủ cùng họ. Hãy nhìn xem tình trạng của thế giới đã trở nên như thế nào.
Việc kinh doanh châu ngọc kiến thức này thì không tồn tại ở trong thời kì vàng. Người Cha nói: Các con, Maya, Ravan, đã làm cho con trở nên sai trái. Đây là vương quốc sai trái, giả dối. Con người là sai trái và vì vậy toàn bộ thế giới trở nên sai trái hư hỏng. Hãy nhìn xem có bao nhiêu sự khác biệt giữa thế giới đúng đắn và thế giới sai trái giả dối này! Hãy nhìn vào tình trạng của thời kì sắt. Ta đang thiết lập thiên đường và Maya cũng cho các con thấy thiên đường của bà ta; Maya cám dỗ thu hút các con. Có quá nhiều của cải nhân tạo. Họ tin rằng họ đang ngồi ở thiên đường ở đây. Không có những tòa nhà cao như thế với hàng trăm tầng ở thiên đường. Hãy nhìn cách họ trang trí các tòa nhà! Thậm chí không có tòa nhà hai tầng ở đó. Có rất ít người ở đó. Con sẽ làm gì với nhiều đất như thế ở đó? Ở đây, mọi người chiến đấu và cãi vã rất nhiều vì đất đai. Ở đó, tất cả đất đai đều thuộc về con. Có sự khác biệt giữa ngày và đêm.
Kia là người cha đời thường và Đấng này là Cha vượt thoát (parlokik). Người Cha vượt thoát (parlokik) không trao cho các con điều gì? Các con đã thực hiện thờ cúng trong suốt nửa chu kỳ. Người Cha nói với các con một cách rõ ràng rằng: Các con không nhận được giải thoát bằng cách thực hiện thờ cúng, nghĩa là, các con không thể gặp được Ta thông qua điều đó. Các con gặp Ta ở vùng đất giải thoát. Ta cư ngụ ở trong mảnh đất giải thoát và các con cũng ngụ ở đó. Sau đó, các con đi đến thiên đường từ mảnh đất giải thoát đó. Ta không đi đến thiên đường. Điều này cũng được ấn định trong vở kịch. Sau đó, nó sẽ lặp lại giống hệt như thế. Sau đó, các con sẽ quên hết kiến thức này; kiến thức này sẽ biến mất. Làm sao có thể có kiến thức này về Gita cho đến khi thời kì chuyển giao đến? Tất cả các kinh sách, v.v. hiện có đều là kinh sách của con đường thờ cúng. Bây giờ các con đang lắng nghe kiến thức này.
Ta là Hạt giống, Đại dương Kiến thức. Ta không cho phép các con làm bất cứ điều gì, thậm chí không được quỳ dưới chân Ta. Các con sẽ quỳ dưới chân ai? Shiv Baba không có chân. Điều đó giống như quỳ dưới chân Brahma. Ta là Đầy Tớ của các con. Người ta nói rằng Người là vô hình và không có cái tôi. Tuy nhiên, chỉ khi Người đến đây để hành động thì Người mới được nói là không có cái tôi. Người Cha trao cho con rất nhiều kiến thức này. Đây là quyên tặng những viên ngọc kiến thức bất diệt. Sau đó, tùy thuộc vào việc con sẽ nhận bao nhiêu mà con muốn. Con hãy tiếp tục nhận lấy những viên ngọc kiến thức bất diệt này rồi quyên tặng chúng cho người khác. Người ta nói về những viên ngọc này rằng: Mỗi viên ngọc đáng giá hàng trăm ngàn. Chỉ có duy nhất Người Cha mới trao cho con muôn triệu trong mỗi bước chân. Con phải chú ý nhiều đến công việc phục vụ. Mỗi bước chân của con đều ở trong cuộc hành hương tưởng nhớ. Con trở nên bất tử thông qua điều đó. Ở đó, con không còn sợ chết nữa; con rời bỏ cơ thể và nhận lấy cơ thể khác.
Con đã nghe câu chuyện về vị vua đã chinh phục được gắn kết. Người Cha ngồi đây và giải thích cho con. Người Cha bây giờ đang làm cho con chinh phục sự gắn kết. Điều này ám chỉ thời gian hiện tại. Người ta ăn mừng lễ hội Raksha Bandhan. Đó là biểu tượng của thời gian nào? Khi nào thì Thượng Đế nói: Hãy trở nên thanh khiết? Mọi người biết gì về thời gian thế giới cũ tồn tại và khi nào thì thế giới mới tồn tại? Không ai biết điều đó. Họ chắc chắn nói rằng bây giờ là thời kì sắt. Họ cũng nói rằng đã từng có thời kì vàng, nhưng hiện tại không phải thế. Họ cũng tin vào kiếp tái sinh. Họ nói về 8,4 triệu kiếp và do đó chắc chắn có là có sự tái sinh. Tất cả con người đều nhớ đến Người Cha vô hình. Người là Cha của mọi linh hồn. Chỉ có Người đến và giải thích cho con. Có nhiều người cha đời thường. Ngay cả động vật cũng là cha của con cái chúng. Con sẽ không nói về Đấng đó rằng Người là Cha của các loài động vật.
Trong thời kì vàng, không có rác rưởi. Con người cũng vậy, đồ đạc của họ cũng vậy. Ở đó, ngay cả chim muông, v.v. đều là hạng nhất và xinh đẹp. Mọi thứ ở đó đều rất tốt. Trái cây ở đó rất ngọt và to. Tất cả những thứ đó đã đi đâu? Vị ngọt bị loại bỏ và thay vào đó là vị đắng. Khi con trở thành hạng ba, thì mọi thứ khác cũng trở thành hạng ba. Thời kì vàng là hạng nhất và vì vậy mọi thứ mà con nhận được ở đó cũng đều là hạng nhất. Trong thời kì sắt, mọi thứ đều là hạng ba. Mọi thứ đều trải qua các trạng thái thanh khiết (sato), bán thanh khiết (rajo) và ô trọc (tamo).
Không có niềm vui ở đây. Linh hồn là hoàn toàn ô trọc (tamopradhan) và vì vậy cơ thể cũng là hoàn toàn ô trọc (tamopradhan). Các con bây giờ đã có kiến thức này. Có sự khác biệt giữa ngày và đêm giữa thời gian đó và hiện tại. Người Cha đang làm cho các con trở nên cao quý hướng thương đến như thế! Con càng nhớ đến Người, thì con càng nhận được cả sức khỏe và sự giàu có. Con còn cần gì hơn nữa? Nếu con không có cả sức khỏe và của cải thịnh vượng, thì con không có được niềm hạnh phúc. Ví dụ, nếu con có sức khỏe nhưng không có của cải, thì điều đó có ích gì? Người ta nhớ rằng: Nếu con có tiền, hãy đi du ngoạn khắp nơi.
Các con hiểu rằng Bharat đã từng là "Con chim sẻ vàng". Vàng bây giờ ở đâu? Vàng, bạc và đồng đã biến mất, và bây giờ không còn gì ngoài giấy. Con sẽ lấy tiền từ đâu nếu giấy trôi đi trong nước? Vàng rất nặng. Nó sẽ ở nguyên vị trí của nó. Ngay cả lửa cũng không thể đốt cháy vàng. Vì vậy, ở đây, mọi thứ đều gây ra đau khổ. Không có thứ nào trong số những thứ này tồn tại ở đó. Ở đây có đau khổ vô hạn vào lúc này. Người Cha đến khi có đau khổ vô hạn. Ngày mai, sẽ có hạnh phúc vô hạn. Baba đến và dạy cho con mỗi chu kỳ. Đây không phải là điều gì mới. Con nên liên tục hạnh phúc. Con chẳng có gì ngoài hạnh phúc. Đây là trạng thái của khoảnh khắc sau cùng của con. Hãy hỏi các gope và gopi về niềm vui siêu giác quan. Vào lúc cuối, con sẽ hiểu mọi thứ rất rõ.
Chỉ có Người Cha mới cho con biết thế nào là bình an thực sự. Con đạt được của thừa kế bình an từ Người Cha. Tất cả mọi người đều nhớ đến Người. Người Cha là Đại dương Bình an. Người Cha giải thích rằng ai mới có thể đến được với Người. Tôn giáo này tôn giáo kia xuất hiện vào thời điểm khác nhau; nhưng họ không thể đi đến thiên đường. Nhiều hiền triết và thánh nhân giờ đây đã xuất hiện. Họ được ca ngợi. Bởi vì họ thanh khiết nên họ chắc chắn sẽ được ca ngợi. Họ vừa mới xuống thế giới này. Những người cũ hơn thì không thể được ca ngợi nhiều như thế; bởi vì họ đã trải nghiệm niềm hạnh phúc và trở nên hoàn toàn ô trọc (tamopradhan).
Rất nhiều guru khác nhau tiếp tục xuất hiện. Không ai biết về cái cây vô hạn này. Người Cha giải thích: Việc thờ cúng mở rộng giống như sự lan rộng của một cái cây, trong khi kiến thức này, hạt giống, thì lại rất nhỏ. Việc thờ cúng diễn ra suốt một nửa chu kỳ, trong khi kiến thức này thì chỉ dành cho kiếp sinh cuối cùng này. Con nhận được kiến thức này và trở thành chủ nhân trong suốt nửa chu kỳ. Việc thờ cúng kết thúc và nó đang trở thành ngày. Bây giờ con trở nên liên tục hạnh phúc vui vẻ. Đây được gọi là trúng được giải xổ số bất tử từ Thượng Đế. Con phải nỗ lực để đạt được giải thưởng sổ số này từ Thượng Đế. Có rất nhiều sự khác biệt giữa xổ số của Thượng Đế và xổ số của quỷ! Achcha.
Gửi đến những người con ngọt ngào nhất, dấu yêu, đã thất lạc từ lâu, nay mới tìm lại được, tình yêu thương, sự tưởng nhớ và lời chào buổi sáng từ Người Mẹ, Người Cha, BapDada. Người Cha linh hồn chào namaste đến những người con linh hồn.
Trọng tâm thực hành:
1. Con kiếm được muôn triệu ở mỗi bước chân trong sự tưởng nhớ đến Người. Bằng cách có sự tưởng nhớ ấy mà con đạt được trạng thái bất tử. Hãy quyên tặng những viên ngọc bất diệt của kiến thức mà con đã nhận được từ Người Cha.
2. Hãy ý thức linh hồn và trải nghiệm hạnh phúc vô hạn. Hãy loại bỏ gắn kết của con khỏi cơ thể và luôn liên tục vui vẻ. Hãy trở thành người chinh phục gắn kết.
Lời chúc phúc: Mong con là linh hồn đặc biệt, liên tục ở trong niềm vui tâm linh bằng cách xem mọi khoảnh khắc là khoảnh khắc cuối cùng của con.
Thời kì chuyển giao là thời kì để ở trong niềm vui tâm linh và vì vậy con phải tiếp tục trải nghiệm niềm vui tâm linh ở mọi khoảnh khắc. Đừng bao giờ hoang mang về bất kỳ tình huống hay bất kỳ bài thi nào bởi vì đây là thời gian của cái chết bất thình lình. Nếu thay vì ở trong niềm vui an lạc mà con lại trở nên hoang mang lẫn lộn dẫu chỉ trong một thời gian ngắn mà đó lại là khoảnh khắc sau cùng của con, thì khoảnh khắc cuối cùng của con sẽ là gì? Đây là lý do tại sao con đã được dạy bài học phải luôn sẵn sàng. Bất kỳ giây phút nào cũng có thể là sự dối lừa (khoảnh khắc cuối cùng) và vì vậy con phải liên tục xem bản thân là linh hồn đặc biệt và tạo ra mỗi suy nghĩ, mỗi lời nói và thực hiện mỗi hành động trong khi liên tục ở trong niềm vui tâm linh (ý thức linh hồn).
Khẩu hiệu: Để trở nên không dao động chuyển dời, con hãy kết thúc đi bất kì những điều lãng phí hay ô trọc nào.