Trọng tâm: Con ngọt ngào, Người Cha chỉ yêu các con. Người trao cho con shrimat để con tự cải sửa chính mình. Hãy liên tục đi theo những lời chỉ dẫn của Thượng Đế và làm cho bản thân con trở nên thanh khiết.
Câu hỏi: Khi nào và bằng phương pháp nào mà bình an được thiết lập trên thế giới?
Trả lời: Con biết rằng chỉ sau cuộc chiến Mahabharat mới có bình an trên thế giới, nhưng con phải chuẩn bị trước cho bản thân về điều đó. Hãy nỗ lực làm cho trạng thái của con trở nên thoát nghiệp. Hãy nghiền ngẫm kiến thức về sự khởi đầu, giữa và kết thúc của thế giới và trở nên hoàn toàn thanh khiết bằng cách nhớ đến Người Cha. Chỉ khi đó thế giới này mới được chuyển hóa.
Bài hát: Con người ngày nay đang sống trong bóng tối.
Om shanti. Bài hát này được hát trên con đường thờ cúng. Họ hát rằng họ đang chìm trong bóng tối và cầu xin được ban cho con mắt thứ ba kiến thức. Họ cầu xin kiến thức từ Đại Dương Kiến Thức. Nếu không, sẽ chỉ còn lại sự vô minh. Được nói rằng: “Trong thời kỳ sắt, mọi người đều là một Kumbhakarna đang ngủ trong giấc ngủ của sự vô minh." Người Cha nói: Kiến thức rất dễ dàng. Họ học rất nhiều kinh Vệ Đà và các kinh sách, v.v. trên con đường thờ cúng; họ thực hành hatha yoga và tiếp nhận những guru, v.v. Tất cả những guru đó bây giờ phải được từ bỏ, bởi vì họ không bao giờ có thể dạy Raja Yoga. Chỉ Người Cha mới có thể trao cho con vương quốc đó. Con người không thể trao điều đó cho con người. Cũng chính vì điều này mà các ẩn sĩ nói rằng niềm hạnh phúc giống giọt phân quạ, họ từ bỏ nhà cửa và gia đình mình. Không một ai, ngoại trừ Người Cha, Đại Dương Kiến Thức, mới trao ban kiến thức này. Duy nhất Thượng Đế mới có thể dạy Raja Yoga này. Con người không thể thanh lọc con người. Chỉ một Người Cha mới là Đấng Thanh Lọc. Con người bị mắc bẫy trên con đường thờ cúng. Họ đã thực hiện thờ cúng hết kiếp sinh này đến kiếp sinh khác. Họ đi tắm trong nước. Họ không chỉ tắm ở sông Hằng, bất cứ nơi nào họ nhìn thấy hồ, họ đều xem đó là Đấng Thanh Lọc. Ở đây cũng có một Gaumukh, nơi nước chảy ra từ một con suối. Cũng có nước trong một cái giếng, nhưng nó không thể được gọi là Đấng Thanh Lọc sông Hằng. Con người nghĩ đó cũng là một nơi hành hương. Nhiều người đi đến đó tắm với rất nhiều niềm tin. Các con bây giờ đã nhận được kiến thức này. Ngay cả khi con nói với họ, thì họ cũng không tin. Họ rất kiêu ngạo về cơ thể và nói: "Chúng tôi đã học rất nhiều kinh sách." Người Cha nói: Hãy quên hết mọi thứ mà con đã học đi. Làm sao con người có thể biết bất cứ thứ gì từ những điều như thế? Đây là lý do tại sao Baba nói: Hãy viết những ý điểm như vậy vào tờ rơi và thả xuống từ trên máy bay.
Ngày nay, tất cả họ đều hỏi: "Làm thế nào để có được bình an trên thế giới?" Khi ai đó đưa ra lời khuyên về điều này, người đó nhận được một giải thưởng, nhưng người đó lại không thể thiết lập được bình an. Bình an ở đâu ra? Họ tiếp tục trao những giải thưởng một cách sai trái. Con bây giờ hiểu rằng sẽ có bình an trên thế giới sau cuộc chiến tranh. Cuộc chiến này có thể diễn ra bất cứ lúc nào, bởi vì những sự chuẩn bị đã được thực hiện. Sự trì hoãn sẽ kéo dài cho đến khi các con đạt đến trạng thái thoát nghiệp của mình. Chính điều này đòi hỏi nỗ lực. Người Cha nói: Hãy liên tục nhớ đến một mình Ta và, trong khi đang sống ở nhà cùng với gia đình, hãy trở nên thanh khiết như hoa sen và tiếp tục xoay nghiền kiến thức này về sự khởi đầu, giữa và kết thúc của thế giới. Con cũng có thể viết: Tương ứng theo kế hoạch của vở kịch, bình an trên thế giới sẽ được thiết lập như ở chu kỳ trước. Con thậm chí có thể giải thích rằng chỉ trong thời kỳ vàng mới có thể có bình an trên thế giới. Ở đây, nhất định có bất an. Tuy nhiên, có một số người sẽ không tin những gì con nói. Bởi vì họ không đi đến thiên đường nên họ sẽ không đi theo shrimat. Có nhiều người ở đây không thể giữ mình thanh khiết tương ứng theo shrimat. Con đang nhận được những lời chỉ dẫn từ Thượng Đế, Đấng Cao Quý Nhất.
Khi hành vi của ai đó không tốt, những người khác nói với anh ta: "Mong Thượng Đế trao cho bạn sự thông thái hiểu biết sâu rộng!” Con bây giờ phải đi theo lời chỉ dẫn của Thượng Đế. Người Cha nói: Con đã ngụp lặn trong đại dương độc dược suốt 63 kiếp. Người Cha chỉ nói với các con. Người Cha chỉ cải sửa những người con của Người. Làm sao Người có thể tự mình cải sửa toàn bộ thế giới? Người nói với những người bên ngoài: Hãy học mọi điều từ các con của Ta. Người Cha không thể thuật lại điều này cho những người bên ngoài. Người Cha có tình yêu thương lớn lao dành cho các con của Người. Người không có nhiều tình yêu thương dành cho "những đứa con ghẻ”. Một người cha đời thường trao của cải cho những người con xứng đáng. Không phải tất cả con cái của ông ấy đều như nhau. Người Cha cũng nói: Ta trao của thừa kế này cho những ai thuộc về Ta. Những ai không thuộc về Ta sẽ không thể hấp thụ được. Họ sẽ không thể đi theo shrimat; họ là những tín đồ. Baba đã thấy nhiều người như vậy. Khi những ẩn sĩ nổi tiếng đến, họ mang theo nhiều môn đồ; họ quyên góp tiền. Mỗi người quyên góp tùy theo khả năng của mình. Ở đây, Người Cha không bảo con quyên góp tiền. Không, ở đây, bất cứ hạt giống nào con gieo, con sẽ nhận được quả của nó trong 21 kiếp. Khi mọi người quyên góp, họ tin rằng họ đang làm điều đó dưới danh nghĩa của Thượng Đế. Họ dâng lên cho Thượng Đế hoặc là cho Shri Krishna. Tại sao họ lại nhắc đến tên của Shri Krishna? Bởi vì họ xem cậu ấy là Thượng Đế của kinh Gita. Họ không bao giờ nói rằng họ đang hiến dâng mọi điều cho Shri Radhe. Hoặc là họ nói họ đang hiến dâng cho Thượng Đế hoặc là cho Shri Krishna. Họ biết rằng chính Thượng Đế mới trao quả trái cho điều đó. Khi một đứa trẻ được sinh ra trong một gia đình giàu có, được nói rằng đứa trẻ đó hẳn đã quyên tặng rất nhiều trong kiếp trước, vì thế mới được sinh ra trong một gia đình giàu có. Đứa trẻ đó thậm chí có thể trở thành vua. Tuy nhiên, hạnh phúc đó chỉ là tạm thời như giọt phân quạ. Các ẩn sĩ truyền cảm hứng cho các vị vua từ bỏ bằng cách nói với họ rằng phụ nữ giống như một con rắn. Tuy nhiên, nàng Draupadi đã cầu gọi được bảo vệ khỏi Dushashan. Ngay cả bây giờ, những người mẹ ngây thơ cũng cầu gọi để danh dự của họ được bảo vệ. "Baba, anh ta đánh con rất đau!" Họ thậm chí sẵn sàng giết người vì thứ độc dược đó (sắc dục). "Baba ơi, hãy giải thoát con khỏi sự ràng buộc này!” Người Cha nói: Sự ràng buộc này sẽ đi đến hồi kết và sau đó không ai còn bị lột trần trong suốt 21 kiếp nữa. Không có thói tật nào ở đó. Đây là kiếp sinh cuối cùng trong mảnh đất chết này. Đây là thế giới tội lỗi.
Điều thứ hai mà Người Cha giải thích là: Vào lúc này, con người đã trở nên vô cùng thiếu hiểu biết. Khi một người chết đi, người ta nói anh ta đã đi đến thiên đường, nhưng thiên đường ở đâu? Nơi này là địa ngục. Nếu anh ta trở thành cư dân của thiên đường, thì chắc chắn trước đó anh ta đã từng là cư dân của địa ngục. Tuy nhiên, khi con nói thẳng với ai đó rằng anh ta đang ở địa ngục, thì anh ta sẽ tức giận và khó chịu. Hãy viết cho những người đó: "Người này người kia đã trở thành cư dân của thiên đường, thế thì nghĩa là bạn đang ở địa ngục. Chúng tôi bây giờ có thể chỉ cho bạn phương pháp để bạn thực sự có thể đi đến thiên đường. Thế giới cũ này giờ sẽ bị hủy diệt." Hãy in trên các tờ báo rằng thế giới sẽ có bình an sau chiến tranh, giống hệt như 5000 năm trước. Chỉ có một lối sống thánh thần vĩnh hằng nguyên thủy duy nhất ở đó.
Những người đó cũng nói có ma quỷ như Kans, Jarasanda, v.v. tồn tại ở đó và rằng Ravan thì tồn tại ở thời kỳ bạc. Ai lại đi dập đầu với những người như vậy cơ chứ? Có sự khác biệt như ngày và đêm giữa kiến thức này và thờ cúng kia. Đây là điều đơn giản nhưng lại khó có thể nằm trong trí tuệ của bất kỳ ai. Vậy nên, hãy tạo ra những khẩu hiệu như vậy. Tương ứng theo kế hoạch của vở kịch, sẽ có bình an trên thế giới sau cuộc chiến này. Mỗi chu kỳ, bình an đều đến với thế giới, và sau đó, vào cuối thời kỳ sắt, thì có sự bất an. Chỉ trong thời kỳ vàng mới có bình an. Con thậm chí có thể viết rằng vì sai lầm trong kinh Gita mà Bharat bây giờ mới chạm đến trạng thái này. Sai lầm là họ đã chèn tên của Shri Krishna, người mà đã nhận trọn vẹn 84 kiếp. Họ đã không chèn tên của Shri Narayan. Shri Narayan thiếu vài ngày mới đủ 84 kiếp. Shri Krishna thì nhận trọn vẹn 84 kiếp.
Shiv Baba đến làm cho các con trở nên giống như kim cương. Do đó, phải có một chiếc bình vàng để Người Cha có thể đến và đi vào. Làm thế nào mà người này có thể trở thành vàng ròng? Đây là lý do tại sao Baba ngay lập tức trao cho ông ấy những linh ảnh. Người nói: Con sẽ trở thành chủ nhân của thế giới. Bây giờ hãy liên tục nhớ đến một mình Ta và trở nên thanh khiết. Do vậy mà ông ấy ngay lập tức bắt đầu trở nên thanh khiết. Nếu không trở nên thanh khiết, thì không thể hấp thụ được kiến thức này. Cần phải có một chiếc bình vàng để đựng sữa của sư tử cái. Đây là kiến thức của Người Cha Tối Cao, Linh Hồn Tối Cao. Người ta cần một chiếc bình vàng để hấp thụ kiến thức này. Chỉ khi con trở nên thanh khiết thì sự hấp thụ mới có thể diễn ra. Khi ai đó hứa sẽ giữ thanh khiết rồi sau đó rơi ngã, thì cuộc hành hương của yoga kết thúc. Ngay cả kiến thức này cũng kết thúc. Người đó sẽ không thể thể nói với bất kỳ ai rằng: "Thượng Đế nói: Sắc dục là kẻ thù lớn nhất.” Mũi tên mà chúng bắn ra sẽ không trúng đích. Những người như vậy sẽ trở thành giống như con gà trống chỉ biết gáy kiến thức. (Họ không thực hành những gì họ rao giảng.) Không nên để lại bất cứ thói tật nào. Hãy giữ biểu đồ hàng ngày của con. Cũng giống như Người Cha là Đấng Toàn Năng, thì Maya cũng toàn năng. Vương quốc của Ravan tiếp tục suốt nửa chu kỳ. Không ai ngoài Người Cha có thể giúp con chinh phục Ravan.
Tương ứng theo vở kịch, phải có vương quốc của Ravan. Vở kịch này dựa trên chiến thắng và thất bại của Bharat. Người Cha chỉ giải thích điều này cho các con. Điều chính yếu là con phải trở nên thanh khiết. Người Cha nói: Ta đến để thanh lọc những điều ô trọc. Người ta đã mô tả một trận chiến giữa Pandava và Kaurava và cũng thể hiện họ đã chơi cờ bạc v.v. Làm sao mà những thứ như vậy có thể tồn tại ở đó được? Liệu đó có phải là việc học Raja Yoga không? Liệu có một Gita Pathshala (nơi học tập kinh Gita) trên chiến trường không? Một mặt có Shiv Baba, người vượt thoát sinh tử và mặt khác, có Shri Krishna, người nhận đủ 84 kiếp. Người Cha đến và đi vào ông này trong kiếp sinh cuối cùng của ông ấy. Điều này là rất rõ ràng! Trong khi đang sống ở nhà cùng với gia đình mình, con phải trở nên thanh khiết. Các ẩn sĩ nói rằng một cặp đôi sống chung với nhau thì không thể giữ thanh khiết. Hãy nói với các ẩn sĩ rằng chính vì họ không có bất kỳ thành tựu nào nên họ mới không thể sống cùng nhau.
Ở đây, chúng ta nhận được quyền trị vì thế giới. Người Cha nói: Hãy giữ gìn danh dự của dòng tộc vì Ta! Shiv Baba nói: Hãy giữ gìn danh dự cho chòm râu của ông này. Hãy giữ mình thanh khiết trong kiếp sinh cuối cùng này và con sẽ trở thành chủ nhân của thiên đường. Mỗi người các con phải tự nỗ lực. Không ai khác có thể đi đến thiên đường. Vương quốc của các con đang được thiết lập. Ở đó có đủ kiểu người, nhưng sẽ không có cố vấn nào ở đó. Các vị vua ở đó không cần lời khuyên. Các vị vua ô trọc mới phải có cố vấn. Ở đây, có rất nhiều bộ trưởng; họ tiếp tục đấu đá lẫn nhau. Người Cha giải thoát con ra khỏi mọi rắc rối. Sau đó sẽ không có chiến tranh trong 3000 năm. Không còn nhà tù nào nữa. Sẽ không còn tòa án nào, v.v. Ở đó có hạnh phúc và chỉ có hạnh phúc. Con phải nỗ lực vì điều đó. Cái chết đang ở ngay trước mặt con. Hãy trở thành người chinh phục những hành động tội lỗi bằng việc ở trên cuộc hành hương tưởng nhớ. Con là sứ giả truyền thông điệp của Người Cha cho mọi người: “Manmanabhav!” Achcha.
Gửi đến những người con ngọt ngào nhất, dấu yêu, đã thất lạc từ lâu nay mới tìm lại được, tình yêu thương, sự tưởng nhớ và lời chào buổi sáng từ Người Mẹ, Người Cha, BapDada. Người Cha linh hồn chào namaste với những người con linh hồn.
Trọng tâm thực hành:
1. Hãy hấp thu kiến thức này, trở nên thanh khiết và làm sạch chiếc bình trí tuệ của con. Đừng trở thành con gà trống gyani chỉ biết gáy kiến thức mà không thực hành những gì mình rao giảng.
2. Hãy dâng nộp trực tiếp mọi thứ mà con có cho Người Cha. Đi theo Shrimat và đạt được địa vị hoàng tộc cho 21 kiếp.
Lời chúc phúc: Mong con trở nên vô cùng giàu có thịnh vượng và thông thái hiểu biết bằng cách sử dụng mọi sức mạnh và gia tăng chúng.
Những người con hiểu biết thì biết cách sử dụng mọi sức mạnh. Mức độ nào mà con sử dụng được sức mạnh, thì tương ứng những sức mạnh đó sẽ gia tăng. Vì vậy, hãy lập một ngân sách tâm linh để mỗi linh hồn đều nhận được điều gì đó từ con và hát lên lời ngợi ca về con. Con nhất định phải trao cho họ điều gì đó, dù đó là sự giải thoát hay giải thoát trong cuộc sống. Hãy lập ra một ngân sách tâm linh. Hãy tích lũy tất cả mọi sức mạnh tâm linh và sử dụng những sức mạnh đó, hãy giải thoát mọi linh hồn khỏi cảnh ăn mày, đau khổ và bất an.
Khẩu hiệu: Hãy làm cho những suy nghĩ thanh khiết trở thành kho báu vô giá trong cuộc đời của con và con sẽ trở nên tràn đầy mọi kho báu.
*** Om Shanti ***
Tín hiệu Avyakt: Để trở thành một yogi dễ dàng, hãy trải nghiệm tình yêu thương của Thượng Đế
Hãy trải nghiệm tình yêu thương của Thượng Đế. Nhờ trải nghiệm này mà con sẽ trở thành một yogi dễ dàng và tiếp tục bay. Tình yêu của Thượng Đế là phương tiện để con tiếp tục bay. Những ai bay thì không bị lực kéo của trái đất. Dù hình dạng của Maya có hấp dẫn đến đâu, sức hút đó cũng không thể chạm đến những người đang ở trạng thái bay.
Lời dạy hướng thượng của Mateshwariji.
Đừng nên giành nhau trong việc thực hiện những hành động tội lỗi.
Trước hết, con nhất định phải giữ vững mục tiêu: Dù thế nào đi nữa, con cũng phải kiểm soát được các thói tật, vì chỉ khi đó con mới có thể ở trong niềm hạnh phúc và bình an thuộc Thượng Đế. Nỗ lực chính của chúng ta là giữ cho bản thân bình an và mang lại bình an cho người khác, và chúng ta chắc chắn cần đến sức mạnh của lòng khoan dung để làm được điều này. Mọi thứ đều phụ thuộc vào chúng ta. Đừng để khi ai đó nói điều gì rồi con trở nên bất an, đừng như vậy. Đức hạnh đầu tiên của kiến thức này là hấp thu lòng khoan dung. Hãy xem, trên con đường vô minh người ta nói rằng: “Dù ai đó có sỉ nhục xúc phạm bạn bao nhiêu, thì hãy cứ nghĩ: Tôi không hề bị tổn thương bởi điều đó chút nào". Chính người mà xúc phạm con trở nên bất an, nhưng tài khoản nghiệp của người đó là của riêng người đó. Tuy nhiên, nếu tôi cũng trở nên bất an và nói lại điều gì đó, thì đó sẽ là hành vi tội lỗi của tôi. Vì vậy, tôi không được tranh giành trong việc phạm tội. Chúng ta phải thiêu đốt tội lỗi của mình, chứ đừng tạo thêm. Chúng ta đã phạm những tội lỗi như vậy hết kiếp sinh này đến kiếp sinh khác và đã phải chịu đựng đau khổ. Bây giờ chúng ta đã nhận được kiến thức này để chinh phục những thói tật đó. Các thói xấu đang phát triển rất mạnh mẽ và chúng xuất hiện một cách rất tinh vi. Đôi khi, có sự đố kỵ và con nghĩ: "Người này đã làm điều này, vậy tại sao tôi không được làm như thế?". Đây là một sai lầm lớn. Con phải tự giải thoát bản thân khỏi việc phạm sai lầm. Nếu ai đó nói điều gì, hãy xem đó là bài kiểm tra để xem mức độ khoan dung của con đến nhường nào. Nếu con nói: "Tôi đã bao dung rất nhiều", nhưng rồi chỉ một lần con mất kiểm soát và trở nên khắc nghiệt thì cuối cùng con vẫn thất bại. Bất cứ ai nói điều gì thì họ đã tự làm hỏng tài khoản của họ, nhưng tôi phải làm cho tài khoản của mình trở nên tốt đẹp, chứ không phải làm hỏng nó. Vì vậy, tôi phải nỗ lực thật tốt và tạo ra phần thưởng tốt đẹp cho chính mình hết kiếp sinh này đến kiếp sinh khác. Những ai bị ảnh hưởng bởi các thói tật thì đều có những tính quỷ bên trong họ và lời họ nói ra cũng mang đầy tính quỷ. Lời nói được thốt ra của những linh hồn thánh thiện thì thánh thiện. Vì vậy, tôi phải làm cho bản thân mình trở nên thánh thiện, chứ không phải là ma quỷ. Achcha.