Trọng tâm: Con ngọt ngào, đừng bao giờ trở nên mệt mỏi và rời khỏi cuộc hành hương tưởng nhớ. Liên tục nỗ lực giữ vững ý thức linh hồn. Để trở nên ngọt ngào và thu hút tình yêu thương của Người Cha, hãy ở trong tưởng nhớ.
Câu hỏi: Con chắc chắn phải thực hiện nỗ lực nào để đạt được 16 cấp độ hoàn thiện hoàn hảo?
Trả lời: Nhiều nhất có thể, hãy xem bản thân con là linh hồn và nhớ đến Người Cha, Đại dương Yêu thương và con sẽ trở nên hoàn hảo. Kiến thức này rất dễ dàng, nhưng để trở nên đầy ắp 16 cấp độ thánh thiện thì trước tiên con phải làm cho linh hồn mình trở nên hoàn hảo bằng cách ở trong tưởng nhớ. Khi con xem bản thân con là linh hồn, con sẽ trở nên ngọt ngào và mọi xung đột, mâu thuẫn sẽ chấm dứt.
Bài hát: Người là Đại dương Yêu thương. Chúng con khao khát một giọt.
Om shanti. Đại dương Yêu thương cũng làm cho những đứa con của Người trở thành đại dương yêu thương. Mục tiêu và mục đích của các con là trở thành Lakshmi và Narayan. Mọi người đều yêu thương họ rất nhiều. Con biết rằng Baba đang làm cho con trở nên ngọt ngào giống như họ. Chính ở đây mà con mới trở nên ngọt ngào. Tuy nhiên, chỉ khi có sự tưởng nhớ thì con mới trở thành như thế. Yoga của Bharat được nhớ đến, đây chính là sự tưởng nhớ. Bằng cách có sự tưởng nhớ này mà con trở thành chủ nhân thế giới giống như họ. Đây là nỗ lực mà các con phải thực hiện. Đừng kiêu ngạo nghĩ rằng con đã có thật nhiều kiến thức này. Điều chính yếu là sự tưởng nhớ. Chính sự tưởng nhớ mới đem lại tình yêu cho con. Nếu con muốn trở nên thật ngọt ngào, đáng yêu và cũng dành được một địa vị cao thì con phải nỗ lực. Nếu không thì con sẽ phải hối hận rất nhiều.
Nhiều đứa con không thể nào ở trong sự tưởng nhớ. Vì mệt mỏi nên chúng ngừng tưởng nhớ. Điều tiên quyết là hãy nỗ lực thật nhiều để trở nên ý thức linh hồn. Bằng không thì con sẽ nhận được một địa vị rất thấp. Con sẽ không bao giờ trở nên ngọt ngào như vậy lại một lần nữa. Rất ít người trong các con thu hút được nhiều tình yêu thương bằng cách ở trong sự tưởng nhớ. Chỉ nên tưởng nhớ duy nhất một Người Cha. Càng nhớ Người bao nhiêu, con sẽ càng trở nên ngọt ngào bấy nhiêu. Lakshmi và Narayan đã tưởng nhớ Thượng Đế rất nhiều trong kiếp sinh trước của họ. Chính bằng sự tưởng nhớ này mà họ đã trở nên thật ngọt ngào. Triều đại mặt trời ở thời kỳ vàng là hạng nhất. Triều đại mặt trăng là hạng hai. Lakshmi và Narayan được yêu thương rất nhiều. Có một sự khác biệt lớn trong đặc điểm của Lakshmi và Narayan và của Rama và Sita. Lakshmi và Narayan chưa bao giờ bị phỉ báng bởi bất kỳ ai. Shri Krishna thì bị phỉ báng một cách vô lý. Rama và Sita cũng bị phỉ báng. Người Cha nói: Con sẽ trở nên rất ngọt ngào khi con xem bản thân mình là linh hồn. Con trải nghiệm được niềm vui thích lớn lao khi ở trong trạng thái ý thức linh hồn và tưởng nhớ Người Cha. Càng nhớ Người bao nhiêu thì con càng trở nên hoàn toàn thanh khiết bấy nhiêu. Con sẽ trở nên trọn vẹn 16 cấp độ thánh thiện. Trở thành 14 cấp độ thì vẫn là chưa hoàn hảo. Sau đó các cấp độ giảm dần. Con phải đạt được 16 cấp độ hoàn thiện hoàn hảo. Kiến thức này rất dễ dàng, bất kỳ ai cũng có thể học được. Con đã nhận 84 kiếp vào mỗi chu kỳ. Cho đến khi trở nên hoàn toàn thanh khiết thì không ai trong số các con có thể trở về nhà. Bằng không thì con sẽ phải trải nghiệm sự trừng phạt. Baba giải thích cho con hết lần này đến lần khác: Nhiều nhất có thể, hãy làm cho một ý điểm này trở nên thật vững chắc: Tôi là một linh hồn. Khi tôi, linh hồn sống ở trên Nhà của tôi thì tôi là hoàn toàn thanh khiết. Sau đó tôi đi đến đây và nhận kiếp sinh. Một số linh hồn nhận một số kiếp nhất định, số khác thì nhận số kiếp sinh khác nhau. Vào lúc cuối, tất cả các linh hồn đều trở nên hoàn toàn ô trọc. Danh dự của thế giới ngày càng giảm đi. Khi ngôi nhà còn mới, nó được trải nghiệm với rất nhiều sự thoải mái, hài lòng. Sau đó nó dần dần xuống cấp. Các cấp độ tiếp tục giảm.
Nếu con muốn đến thế giới hoàn hảo thì con phải trở nên hoàn hảo. Chỉ có kiến thức này thôi thì không thể nào trở nên hoàn hảo được. Các con linh hồn phải trở nên hoàn hảo. Nhiều nhất có thể, hãy xem bản thân con là linh hồn, là con của Baba. Có một niềm hạnh phúc lớn lao được trải nghiệm trong điều này. Con người ta trở nên hạnh phúc khi ở trong ý thức cơ thể: Tôi là con của người này người kia. Niềm hân hoan say sưa đó là giả tạm. Các con bây giờ phải kết nối yoga trí tuệ của con với Người Cha một cách trọn vẹn. Con không được trở nên hoang mang bối rối trong điều này. Ngay cả khi con phải đi nước ngoài thì hãy giữ một ý điểm này thật vững chắc: Tôi phải nhớ Baba. Baba là Đại dương Yêu thương. Lời ca ngợi này không thuộc về bất kỳ con người nào. Những linh hồn ca ngợi Người Cha của họ. Tất cả linh hồn đều là anh em trai. Người Cha của tất cả các linh hồn là Đấng Duy nhất. Người Cha nói: Các con đã từng hoàn toàn thanh khiết và bây giờ con đã trở nên hoàn toàn ô trọc. Vì trở nên hoàn toàn ô trọc nên con trải nghiệm sự bất hạnh. Bây giờ, Linh hồn tối cao nói với các linh hồn: Lúc đầu con đã từng hoàn hảo. Tất cả các linh hồn là hoàn hảo khi họ ở đó. Mặc dù họ diễn những phần vai khác nhau nhưng tất cả họ đều hoàn hảo. Không ai có thể đi đến đó mà không trở nên thanh khiết. Con trải nghiệm bình an và hạnh phúc trong mảnh đất hạnh phúc đó. Đó là lý do vì sao lối sống của các con là cao nhất. Con có niềm hạnh phúc vô hạn. Chỉ cần nghĩ về những gì mà con sẽ trở thành. Con đang trở thành chủ nhân của thiên đường. Đó là một kiếp sinh giá trị như kim cương. Kiếp sinh vào lúc này thì chỉ như vỏ sò.
Người Cha bây giờ đang ra tín hiệu cho con ở trong sự tưởng nhớ. Con từng cầu gọi Người: ‘Xin hãy đến và làm cho những người ô trọc như chúng con trở thành thanh khiết!’ Trong thời kỳ vàng, họ hoàn toàn không thói tật. Rama và Sita không được gọi là hoàn thiện hoàn hảo. Họ đi vào cấp độ hai. Họ thi trượt môn học tưởng nhớ. Dù cho con có thông minh trong kiến thức này bao nhiêu chăng nữa, Người Cha vẫn không thấy con ngọt ngào chỉ bằng điều đó. Chỉ khi ở trong sự tưởng nhớ thì con mới trở nên ngọt ngào. Sau đó con cũng sẽ thấy Người Cha rất ngọt ngào. Việc học này rất đơn giản. Trở nên thanh khiết và ở trong sự tưởng nhớ - Hãy ghi chú lại điều này một cách thật cẩn thận. Khi con ở trên đường hành hương tưởng nhớ, mọi xung đột và sự kiêu ngạo nảy sinh sẽ chấm dứt. Điều chính yếu là xem bản thân con là linh hồn và nhớ đến Người Cha. Con người trên thế giới cãi vã, đánh nhau rất nhiều. Họ tự đầu độc cuộc sống của chính mình. Một thế giới như vậy thì không tồn tại ở thời kỳ vàng. Khi con tiến xa hơn, cuộc sống của con người sẽ ngày càng trở nên độc hại. Đây là đại dương độc dược. Con người đang nằm ở hố sâu cùng cực của địa ngục. Có rất nhiều hành vi cư xử dơ bẩn, ngày qua ngày nó tiếp tục gia tăng. Đây được gọi là thế giới dơ bẩn. Họ tiếp tục làm cho người khác bất hạnh bởi chất chứa những tính quỷ của ý thức cơ thể và sắc dục bên trong mình. Người Cha nói: Hãy đuổi những tính quỷ ấy đi. Chính những tính quỷ đó làm cho con trở nên xấu xí. Khi con đã trở nên xấu xí bằng việc ngồi trên giàn thiêu sắc dục, Người Cha mới đến và nói: Ta đã đến một lần nữa để rót mật ngọt kiến thức. Bây giờ con đang trở thành gì? Những cung điện ở đó sẽ đính đầy kim cương. Sẽ có rất nhiều sự thoải mái ở đó. Ở đây, mọi thứ đều bị pha tạp. Nhìn xem họ đang cho những con bò ăn gì. Tất cả những thứ tốt và chất lượng đã bị lấy mất, họ chỉ cho bò ăn mỗi cỏ khô. Thậm chí chúng còn không được cho ăn đủ. So với con bò được thể hiện bên cạnh Shri Krishna mà xem. Chúng được coi là những con bò hạng nhất. Ở thời kỳ vàng, những con bò đều như thế, khỏi phải nói! Con chỉ cần nhìn thấy chúng là đã cảm thấy hạnh phúc rồi. Ở đây, tinh chất của mọi thứ đều đã bị lấy mất.
Đây là một thế giới dơ bẩn. Con không được gắn kết trái tim con với nó. Người Cha nói: Các con đã trở nên đầy thói tật. Xem cái cách mà họ tiếp tục giết nhau trong những cuộc chiến như thế nào. Những người phát minh ra bom nguyên tử đã từng được tôn trọng rất nhiều. Nhưng chính thứ đó sẽ hủy diệt tất cả. Người Cha ngồi đây và giải thích cho con về con người ngày nay như thế nào và con người tương lai sẽ ra sao. Bây giờ thì con đang ở giữa. Đồng hành tốt sẽ mang con băng qua và đồng hành xấu sẽ nhấn chìm con. Con nắm chặt tay Cha để trở thành con người cao quý hướng thượng nhất. Khi ai đó học bơi, anh ta phải nắm lấy tay giáo viên, không thì sẽ bị ngạt nước. Ở đây cũng thế, con phải nắm lấy tay của Baba. Nếu không thì Maya sẽ lôi con xuống. Con đang làm cho toàn bộ thế giới trở thành thiên đường. Con nên đưa mình vào trạng thái của niềm hân hoan say sưa ngây ngất. ‘Ôi, chúng ta đang thiết lập vương quốc của chúng ta bằng cách đi theo shrimat’.
Mọi người đều làm từ thiện. Họ quyên góp tiền cho những người tu khổ hạnh. Họ thậm chí còn quyên góp thứ gì đó cho những học giả trên các chuyến hành hương. Họ chắc chắn sẽ quyên tặng thứ gì đó, dù chỉ là một nắm gạo. Tất cả những điều đó tiếp tục trên con đường thờ cúng. Người Cha bây giờ đang làm cho chúng ta trở thành những người quyên tặng gấp đôi. Người Cha nói: Hãy mở một trường đại học và bệnh viện thuộc Thượng Đế trên 3 feet vuông đất để con người có thể đến và chữa lành cho 21 kiếp. Nhìn xem, đủ các loại ốm đau bệnh tật khác nhau đang tồn tại bây giờ. Đôi khi bước vào một bệnh viện nào đó, mùi hôi tỏa ra từ những người bệnh làm cho con cảm thấy khó chịu vô cùng. Sự đau khổ của nghiệp là vô cùng nghiệt ngã. Người Cha nói: Để trở nên tự do thoát khỏi mọi khổ đau, đơn giản hãy nhớ Ta! Ta không trao cho con bất kỳ khó khăn nào. Baba biết con đã phải trải qua rất nhiều khó khăn. Gương mặt của những người đầy thói tật biến đổi hoàn toàn. Họ giống như xác chết. Họ giống như người nghiện rượu, không thể sống mà không có rượu. Họ trở nên say sưa trong men rượu, nhưng trạng thái đó chỉ kéo dài trong một thời gian ngắn. Chính vì sống trong thói tật mà tuổi thọ của những con người đầy thói tật trở nên ngắn lại. Tuổi thọ trung bình của các vị thần không thói tật từ 125-150 năm. Khi con trở nên liên tục khỏe mạnh thì tuổi thọ của con sẽ tăng lên đúng không? Cơ thể cũng sẽ không còn bệnh tật. Người Cha còn được gọi là Đấng phẫu thuật vĩnh cửu. Khi Satguru trao cho con thuốc kiến thức này, bóng tối của sự vô minh sẽ bị loại bỏ.
Chính vì không biết về Người Cha nên họ mới nói rằng có bóng tối của sự vô minh. Điều này được áp dụng cho người dân Bharat. Họ biết Chúa tồn tại vào thời gian nào. Họ có một danh sách đầy đủ về các mốc thời gian. Họ ghi chép thứ tự từng vị Giáo hoàng lên ngôi kế vị. Chỉ Bharat là không biết gì về tiểu sử của bất kỳ ai. Họ cầu gọi: ‘Hỡi Linh hồn Tối cao! Hỡi Đấng Xóa bỏ đau khổ và Ban tặng hạnh phúc! Hỡi Mẹ và Cha! Achcha, xin hãy kể cho chúng con nghe tiểu sử của Mẹ và Cha.’ Họ không biết bất cứ thứ gì. Con biết rằng đây là thời kỳ chuyển giao hướng thượng nhất. Chúng ta bây giờ đang trở thành những con người cao quý hướng thượng nhất. Vì thế, chúng ta nên học tập một cách đầy đủ. Nhiều người bị mắc kẹt vào những định kiến của xã hội. Baba này không quan tâm đến bất kỳ ai. Ông ấy từng bị xúc phạm rất nhiều. Ông ấy chưa bao giờ từng nghĩ hay mơ về những điều như vậy. Tuy nhiên, khi đang tiến bước trên đường, người Brahmin này bị cuốn vào rắc rối. Chính khi Baba làm cho ông này trở thành một Brahmin thì ông ấy bắt đầu bị phỉ báng. Toàn bộ hội đồng địa phương đứng về một phía, còn Dada đứng về một phía. Toàn bộ hội đồng người Sindhi hỏi ông ấy: ‘Ông đang làm gì vậy?’
Trong kinh Gita, lời của Thượng Đế Shiva nói: Sắc dục là kẻ thù lớn nhất. Bằng cách chinh phục điều này mà con trở thành chủ nhân thế giới. Điều này được viết trong kinh Gita. Ai đó đang làm cho ta nói điều này: Bằng cách chinh phục thói tật sắc dục, con trở thành người chinh phục thế giới. Lakshmi và Narayan cũng đã chinh phục điều đó. Không có chuyện chiến tranh ở đây. Ta đã đến để trao cho con vương quốc thiên đường. Bây giờ hãy trở nên thanh khiết và nhớ Người Cha. Khi người vợ nói rằng cô ấy sẽ trở nên thanh khiết, còn người chồng nói anh ta không muốn trở nên như vậy thì sẽ có một người là thiên nga, một người là cò. Người Cha đến làm cho con trở thành con thiên nga lượm nhặt những viên ngọc của kiến thức này. Tuy nhiên, xảy ra xung đột mâu thuẫn khi một người trở nên thanh khiết còn người kia thì không.
Vào buổi đầu, họ từng có rất nhiều sức mạnh. Bây giờ thì chẳng ai còn nhiều sự can đảm như thế. Họ tự nhận mình là người thừa kế nhưng việc thực sự trở thành người thừa kế lại là chuyện hoàn toàn khác. Thuở ban đầu, ai cũng ngạc nhiên về họ. Những người từ những gia đình danh giá đã lập tức từ bỏ mọi thứ và đến đây để dành quyền thừa kế của mình. Vì vậy họ đã trở nên thật xứng đáng. Những người đến từ buổi ban đầu đó đã làm nên những điều kỳ diệu lớn lao. Bây giờ thì hiếm có ai như họ xuất hiện nữa. Con người ngày nay rất bận tâm đến dư luận xã hội. Những người đến từ buổi ban đầu đã thể hiện rất nhiều sự can đảm. Hiếm có ai bây giờ có nhiều lòng can đảm như thế. Thật ra, người nghèo thường có lòng can đảm như vậy. Để trở thành một hạt trong chuỗi hạt, con phải thực hiện nỗ lực. Chuỗi hạt rất dài. Có chuỗi hạt của 8, 108 và 16.108. Người Cha nói: Hãy nỗ lực thật nhiều. Xem bản thân con là linh hồn. Một số không nói sự thật. Ngay cả những ai tự cho mình là rất tốt cũng phạm tội. Dù họ có thể là linh hồn hiểu biết, giảng kiến thức này rất hay, nhưng họ không có yoga chút nào. Vì thế, họ không thể ngồi vào trái tim của Baba được. Nếu họ không ở trong sự tưởng nhớ, họ không thể leo vào ngai vàng trái tim của Baba. Tưởng nhớ sinh ra tưởng nhớ. Những người đến vào thuở ban đầu đã lập tức dâng nộp bản thân họ. Để dâng nộp chính mình thì không giống như là đi về nhà dì của con. Điều chính yếu là tưởng nhớ, chỉ thế thì mực thủy ngân hạnh phúc của con mới gia tăng. Khi các cấp độ của con ngày càng giảm, thì những đau khổ của con ngày càng tăng. Bây giờ, khi các cấp độ đang tăng trở lại, mực thủy ngân hạnh phúc của con cũng dần tăng lên.
Vào lúc cuối, con sẽ có linh ảnh về mọi thứ. Con sẽ nhìn thấy những người đã ở trong sự tưởng nhớ rất nhiều sẽ đạt được vị trí như thế nào. Con sẽ có nhiều linh ảnh vào khoảnh khắc cuối cùng. Trong khi sự hủy diệt đang diễn ra thì con sẽ thưởng thức món halva là những linh ảnh của thiên đường. Baba giải thích cho con hết lần này đến lần khác: Hãy gia tăng sự tưởng nhớ của con. Baba không vui lòng khi con chỉ giải thích một chút kiến thức này cho ai đó. Có câu chuyện về một học giả nói rằng: ‘Hãy niệm tên của Rama rồi anh sẽ có thể vượt qua được dòng sông’. Điều này có nghĩa là: có niềm tin thì sẽ có chiến thắng. Khi con nghi ngờ Cha, con sẽ tự động dẫn mình đến chỗ hủy diệt. Những tội lỗi của con được xóa bỏ bằng cách có sự tưởng về Cha. Cả ngày lẫn đêm, hãy nỗ lực. Rồi những sự bướng bỉnh của các giác quan thể lý sẽ chấm dứt. Điều này đòi hỏi rất nhiều nỗ lực. Nhiều người không có biểu đồ tưởng nhớ. Họ không có nền tảng sâu sắc. Hãy giữ sự tưởng nhớ trong mọi hoàn cảnh, càng nhiều càng tốt, chỉ khi đó con mới trở thành hoàn toàn thanh khiết, 16 cấp độ hoàn thiện hoàn hảo. Đi kèm với thanh khiết, phải có cuộc hành hương tưởng nhớ. Chỉ khi giữ thanh khiết thì con mới có thể ở trong tưởng nhớ. Hãy hấp thụ những ý điểm này thật sâu sắc. Người Cha không có cái tôi. Khi con tiến bộ, mọi người sẽ cúi đầu dưới chân con. Họ sẽ nói: ‘Thật vậy, những bà mẹ này đã mở ra cánh cổng thiên đường.’ Sức mạnh của tưởng nhớ vẫn còn rất yếu. Đừng nhớ đến những con người đời thường. Cần rất nhiều nỗ lực để trở thành satopradhan từ tamopradan. Achcha.
Gửi đến những người con ngọt ngào nhất, dấu yêu, đã thất lạc từ lâu, nay mới tìm lại được, tình yêu thương, sự tưởng nhớ và lời chào buổi sáng từ người Mẹ, người Cha, BapDada. Người Cha linh hồn chào namaste với các con linh hồn.
Trọng tâm thực hành:
1. Đừng gắn kết trái tim con với thế giới cũ ô trọc, dơ bẩn, gây đau khổ này. Bằng cách nắm tay Cha rồi con sẽ có thể băng qua.
2. Để trở thành một hạt trong chuỗi hạt, hãy giữ rất nhiều lòng can đảm và thực hiện nỗ lực. Hãy trở thành một con thiên nga lượm nhặt những viên ngọc của kiến thức này. Đừng thực hiện bất kỳ hành động tội lỗi nào.
Chúc phúc: Mong con trở thành người phục vụ hướng thượng, đạt được thành công trong phục vụ bằng cách giữ ý thức là một công cụ.
Ý thức là một công cụ tự động mang thành công đến trong công việc phục vụ mà con làm. Không có ý thức là một công cụ thì không có thành công. Một người phục vụ hướng thượng sẽ luôn đặt mỗi bước chân của mình vào mỗi dấu chân của Người Cha và làm cho mỗi bước đi của mình trở nên cao quý bằng cách tuân theo từng bước chỉ dẫn hướng thượng của shrimat. Khi mọi sự lãng phí trong công việc phục vụ và trong chính bản thân con được loại bỏ thì con sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Một linh hồn mạnh mẽ như vậy sẽ đạt được thành công trên từng bước đi của mình. Một người phục vụ hướng thượng sẽ liên tục có lòng nhiệt tình hăng hái và cũng truyền cảm hứng đó cho người khác.
Khẩu hiệu: Dâng nộp bản thân cho phục vụ thuộc Thượng Đế rồi con sẽ tiếp tục nhận được lời cảm ơn.
*** Om Shanti ***
Tín hiệu Avyakt: Để trở thành một yogi dễ dàng, hãy trải nghiệm tình yêu thương của Thượng Đế
Sợi dây tình yêu thương của Thượng Đế kéo những đứa con ở xa thật xa lại thật gần gũi với Người. Tình yêu này mang lại cho con niềm hạnh phúc đến mức, khi con đắm chìm trong tình yêu ấy thậm chí chỉ một giây thôi, con sẽ có thể quên hết mọi đau khổ và mãi đu đưa trên chiếc xích đu của niềm hạnh phúc. Người Cha dành nhiều tình yêu thương cho con đến nỗi, mọi mong ước bình an và hạnh phúc trong cuộc sống của con đều được thỏa mãn. Người không chỉ trao cho con hạnh phúc mà Người còn làm cho con trở thành chủ nhân của kho báu hạnh phúc.