Trọng tâm: Con ngọt ngào, thời kỳ chuyển giao hướng thượng nhất này là thời kỳ của lòng nhân từ. Chính trong thời kỳ này mà con phải học tập để trở thành những chủ nhân của mảnh đất Shri Krishna.
Câu hỏi: Tại sao Người Cha lại đặt chiếc bình đựng kiến thức này lên các bà mẹ? Hệ thống nào chỉ tiếp tục tồn tại ở Bharat?
Trả lời: Người Cha đặt chiếc bình đựng kiến thức này lên các bà mẹ để họ có thể làm cho mọi người trở nên thanh khiết từ ô trọc bằng việc cột sợi dây rakhi thanh khiết lên họ. Chỉ ở Bharat mới tồn tại hệ thống Raksha Bandhan. Một người chị buộc dây rakhi cho anh em trai của mình. Điều này tượng trưng cho sự thanh khiết. Người Cha nói: Các con, hãy nhớ đến một mình Ta và con sẽ trở nên thanh khiết; con sẽ trở thành chủ nhân của thế giới thanh khiết đó.
Bài hát: Không ai độc đáo như Đấng Chúa Tể Ngây Thơ.
Om shanti. Đây là lời ngợi ca về Đấng Chúa Tể Ngây Thơ, Người được gọi là Đấng Ban Tặng. Các con biết ai đã ban cho Shri Lakshmi và Narayan vận may vương quốc của họ. Chắc chắn là Thượng Đế đã ban tặng nó,bởi vì Người là Đấng Duy Nhất thiết lập thiên đường. Cũng giống như Đấng Chúa Tể Ngây Thơ đã trao cho Lakshmi và Narayan quyền cai trị thiên đường, thì Người cũng trao tặng nó cho Shri Krishna. Dù con nói Radhe và Krishna hay Lakshmi và Narayan, thì cũng giống nhau. Tuy nhiên, giờ đây không còn vương quốc nào nữa. Không ai, ngoại trừ Người Cha Tối Cao, Linh Hồn Tối Cao, mới có thể trao cho họ vương quốc. Kiếp sinh của họ được nói là ở thiên đường. Chỉ có các con mới biết điều này. Chỉ có các con mới có thể giải thích về Janamashami (sinh nhật của Krishna). Vì có sinh nhật của Shri Krishna, nên cũng phải có sinh nhật cho Radhe, bởi vì cả hai đều là cư dân của thiên đường. Radhe và Krishna trở thành Lakshmi và Narayan sau lễthành hôn của họ.
Vấn đề chính yếu là: Ai đã ban cho họ vương quốc? Ai đã dạy họ Raja Yoga này và khi nào? Điều này sẽ không được dạy ở thiên đường. Trong thời kỳ vàng, họ là những con người cao quý hướng thượng nhất. Thời kỳvàng đến sau thời kỳ sắt. Do đó, họ chắc chắn đã học Raja Yoga vào cuối thời kỳ sắt, để họ có thể đạt được vương quốc trong kiếp sinh mới. Thế giới cũ này thay đổi thành một thế giới mới, thanh khiết. Đấng Thanh Lọc chắc chắn đã đến. Bây giờ, không một ai biết lối sống này tồn tại ở thời kỳ chuyển giao. Thời kỳ chuyển giao là hướng thượng nhất đã được nhớ đến là ở giữa thế giới cũ và thế giới mới. Lakshmi và Narayan là chủnhân của thế giới mới. Người Cha Tối Cao, Linh Hồn Tối Cao, đã dạy những linh hồn đó Raja Yoga trong kiếp sinh trước của họ. Trong kiếp sinh mới của họ, họnhận được phần thưởng cho những nỗ lực mà họ thực hiện vào thời gian này. Đây được gọi là thời kỳ chuyển giao hướng thượng nhất, nhân đức nhất. Chắc chắn ai đó đã dạy họ Raja Yoga vào lúc cuối trong nhiều kiếp sinh của họ. Trong thời kỳ sắt, có nhiều tôn giáo/lối sống, trong khi ở thời kỳ vàng thì chỉ một lối sống thánh thần. Lối sống nào tồn tại ở thời kỳ chuyển giao mà họ thực hiện nỗ lực và học Raja Yoga để đạt được phần thưởng trong thời kỳ vàng? Được hiểu rằng những Brahmin được tạo ra thông qua Brahma ở thời kỳ chuyển giao. Cũng được miêu tả trong các bức tranh rằng vùng đất của Krishna được thiết lập thông qua Brahma. Dù con gọi đó là vùng đất của Vishnu hay vùng đất của Narayan, thì đều cùng là một.
Con bây giờ biết rằng các con đang trở thành những chủnhân của vùng đất Krishna bằng việc học này và đang trở nên thanh khiết. Đây là tầm nhìn Thượng Đế Shiva. Chính linh hồn Shri Krishna trở thành như thế này vào lúc cuối trong nhiều kiếp sinh của cậu ấy; cậu ấy đã trải qua 84 kiếp. Trong kiếp thứ 84, cậu ấy có tên gọi là Brahma. Nếu không thì Brahma sẽ đến từ đâu? Nếu Thượng Đế tạo ra các tạo vật, vậy Brahma, Vishnu và Shankar sẽ đến từ đâu? Họ được tạo ra như thế nào? Có phải có một số phép thuật đã được thực hiện để khiến cho họ xuất hiện không? Chỉ có Người Cha mới nói cho con nghe về lịch sử của họ. Khi một người được nhận nuôi, tên của người đó sẽ được thay đổi. Người này trước đây không có tên "Brahma". Được nói rằng, "Vào lúc cuối của nhiều kiếp sinh…" Do đó, chắc chắn ông ấy phải là một con người ô trọc. Không ai biết Brahma đến từ đâu. Đây là kiếp cuối cùng trong nhiều kiếp sinh của ai? Chỉ có thể là Lakshmi và Narayan đã nhận lấy nhiều kiếp sinh. Tên tuổi, hình dạng, địa điểm và thời gian tiếp tục thay đổi. Câu chuyện về 84 kiếp được viết rất rõ ràng trong bức tranh của Shri Krishna. Nhiều bức tranh của Shri Krishna được bán vào thời điểm Janmashtami vì mọi người đều đi đến đền thờ Shri Krishna; họ đi đến đền thờ Radhe và Krishna. Radhe chắc chắn sẽ ở bên cạnh Shri Krishna. Radhe và Krishna, công chúa và hoàng tử, sau đó trở thành Lakshmi và Narayan, hoàng hậu và hoàng đế. Họ nhận 84 kiếp và trở thành Brahma và Saraswati trong kiếp sinh cuối cùng.
Người Cha đi vào ông này vào kiếp sinh cuối cùng trong nhiều kiếp của ông ấy và nói với ông ấy rằng: Con không biết về những kiếp sinh của mình. Các con đã từng là Lakshmi và Narayan trong kiếp sinh đầu tiên. Sau đó, các con đã nhận kiếp sinh này. Tuy nhiên, họ đã đề cập đến cái tên "Arjuna", rằng Arjuna đã được dạy Raja Yoga. Họ đã tách riêng Arjuna ra, nhưng tên của anh ta không thực sự là Arjuna. Lẽ ra phải có tiểu sử của Brahma, nhưng lại không có bất kỳ một ghi chép nào vềBrahma hay là những Brahmin. Chỉ Người Cha ngồi đây và giải thích những điều này. Tất cả các con hãy lắng nghe những điều này và sau đó giải thích cho người khác. Họ lắng nghe những câu chuyện thờ cúng và sau đó thuật lại cho những người khác. Con lắng nghe câu chuyện này rồi thuật lại cho những người khác. Đây là thời kỳ chuyển giao hướng thượng nhất, thời kỳ nhuận, thời kỳ bổ sung. Khi có tháng nhuận, sẽ có 13 tháng.
Các lễ hội mà họ tổ chức hàng năm thuộc về thời kỳchuyển giao này. Không một ai biết về thời kỳ chuyển giao hướng thượng nhất này. Chính tại thời kỳ chuyển giao này mà Người Cha mới đến và truyền cảm hứng cho con để con thực hiện lời hứa trở nên thanh khiết. Người thiết lập thế giới thanh khiết từ thế giới ô trọc này. Hệ thống Raksha Bandhan chỉ tồn tại ở Bharat. Một người chị buộc sợi dây rakhi vào cổ tay của anh em trai mình, nhưng sau đó kumari đó lại trở nên ô trọc. Người Cha bây giờ đã đặt chiếc bình đựng kiến thức này lên các bà mẹ. Đây là lý do tại sao các Brahma Kumar và Kumari truyền cảm hứng cho những người khác thực hiện lời hứa trở nên thanh khiết bằng việc buộc sợi rakhi lên tay họ. Người Cha nói: Hãy nhớ đến một mình Ta và con sẽ trở nên thanh khiết và là chủ nhân của thế giới thanh khiết. Tuy nhiên, không cần phải buộc sợi dây rakhi, v.v. Đây chỉ là lời giải thích được đưa ra cho các con.
Các hiền triết và ẩn sĩ thường yêu cầu cúng dường. Một số người nói: "Hãy cúng dường cơn giận của bạn đi.” Một số người nói: "Đừng ăn hành nữa." Bất kỳ thứ gì mà họ không ăn thì họ cũng yêu cầu con cúng dường đi thứ đó. Người Cha Vô Hạn truyền cảm hứng cho con thực hiện lời hứa quan trọng nhất. Nếu con muốn trởnên thanh khiết, hãy nhớ đến Người Cha Đấng Thanh Lọc. Con đã trở nên ô trọc từ thời kỳ đồng. Toàn bộ thếgiới bây giờ phải trở nên thanh khiết và chỉ Người Cha mới có thể thực hiện được điều này. Không một con người nào có thể là Đấng Ban Tặng sự cứu rỗi cho tất cả. Chỉ có Người Cha mới khiến con hứa là sẽ trở nên thanh khiết. Bharat đã từng là thiên đường thanh khiết. Duy nhất Người Cha Tối Cao, Linh Hồn Tối Cao, mới là Đấng Thanh Lọc. Shri Krishna không thể được gọi là Đấng Thanh Lọc; cậu ấy nhận kiếp tái sinh. Cha mẹ của cậu ấy cũng được miêu tả.
Chỉ có Shiva mới có kiếp sinh thánh thiện. Đích thân Người trao lời giới thiệu về bản thân Người, về cách mà Người đã đi vào một cơ thể bình thường. Người chắc chắn phải nhận sự hỗ trợ từ một cơ thể. Ta là Đại Dương Kiến Thức, Đấng Thanh Lọc, và là Đấng dạy Raja Yoga. Chỉ Người Cha mới là Đấng Sáng Tạo của thiên đường và là Đấng truyền cảm hứng hủy diệt đi địa ngục. Địa ngục không tồn tại khi thiên đường tồn tại. Giờ đây, thế giới là hố sâu cùng cực của địa ngục. Khi thời kỳ sắt đã trở thành địa ngục hoàn toàn ô trọc (tamopradhan), thì Người Cha đến và tạo ra thiên đường hoàn toàn thanh khiết (satopradhan). Người làm cho nó trở thành 100% thanh khiết từ 100% ô trọc. Kiếp sinh đầu tiên nhất định sẽ là hoàn toàn thanh khiết. Các con phải xoay nghiền đại dương kiến thức và trao đi những bài giảng. Mỗi người sẽ có cách giải thích khác nhau. Bản thân Người Cha cũng giải thích một điều vào hôm nay, và ngày mai sẽ giải thích một điều khác. Không thể luôn luôn là cùng một lời giải thích được. Kể cả nếu ai đó có nghe chính xác những điều này từ băng ghi âm, thì họcũng không thể thuật lại đúng như thế; chắc chắn sẽ có một số khác biệt.
Con biết rằng mọi điều mà Cha nói cho con đều đã được ấn định trong vở kịch. Từng lời, từng lời một Người nói với con hôm nay thì chính xác là những gì mà Người đã nói với con ở chu kỳ trước. Thông tin đã được ghi lại. Đích thân Thượng Đế nói: Ta nói với con chính xác những lời Ta đã nói với con cách đây 5000 năm. Việc ghi hình của vở kịch này đã xong từ trước rồi. Không thể có sự khác biệt nhỏ nhất nào trong điều này. Một linh hồn nhỏ bé lại có thể chứa đựng một bản ghi như vậy. Các con hiểu khi nào thì Shri Krishna Janamashami diễn ra. Có thể nói là ít hơn 5000 năm trước vài ngày so với ngày hôm nay, bởi vì hiện giờ cậu ấy vẫn đang học.
Thế giới mới đang được thiết lập. Các con nên có rất nhiều hạnh phúc trong trái tim con. Con biết rằng linh hồn Shri Krishna đã đi quanh chu kỳ 84 kiếp. Bây giờcậu ấy đang quay trở lại với tên tuổi và hình dạng của Shri Krishna. Trong bức tranh cho thấy cậu ấy đang đá thế giới cũ đi và nắm giữ thế giới mới trong lòng bàn tay. Cậu ấy bây giờ đang học tập. Đây là lý do tại sao người ta nói rằng Shri Krishna đang đến. Người Cha chắc chắn sẽ dạy cậu ấy vào lúc cuối trong nhiều kiếp sinh của cậu ấy. Shri Krishna sẽ nhận kiếp tái sinh khi việc học này kết thúc. Thời gian còn lại cho việc học này rất ít. Shri Krishna chắc chắn sẽ nhận kiếp tái sinh sau khi vô số tôn giáo đã bị phá hủy. Sẽ không chỉ có một mình Shri Krishna, mà sẽ có cả vùng đất của Shri Krishna. Chính các con Brahmin là những người học Raja Yoga và sau đó đạt địa vị thánh thần. Con trở thành thánh thần thông qua kiến thức này. Người Cha đến và thay đổi những con người bình thường thành thánh thầnthông qua việc học này. Đây là một trường học. Việc này tốn nhiều thời gian nhất. Việc học thì dễ dàng; chính yoga mới đòi hỏi nỗ lực. Con có thể kể cho họ nghe vềviệc linh hồn Shri Krishna bây giờ đang học Raja Yoga với Người Cha Tối Cao, Linh Hồn Tối Cao. Shiv Baba đang dạy chúng ta - những linh hồn, thông qua Brahma để trao cho chúng ta vương quốc ở vùng đất Vishnu. Chúng ta, những người con của Prajapita Brahma, là Brahmin. Đây là thời kỳ chuyển giao. Nó chỉ là một thời kỳ rất nhỏ. Phần búi tóc trên đỉnh đầu là nhỏ nhất. Rồi đến những phần khác lớn hơn, gương mặt, cánh tay, bụng và chân.
Họ thể hiện một bức tranh đa đẳng cấp, nhưng không ai có thể giải thích được. Các con phải giải thích những bí mật của chu kỳ 84 kiếp. Sau kiếp sinh của Shiva, thì có sự ra đời của Shri Krishna. Thời kỳ chuyển giao này là dành cho các con; thời kỳ sắt đã kết thúc đối với con. Người Cha nói: Các con ngọt ngào, Ta bây giờ đã đến để mang con đi đến vùng đất bình an và vùng đất hạnh phúc. Con đã từng là cư dân của vùng đất hạnh phúc và sau đó con đi vào vùng đất đau khổ. Con cầu gọi: "Baba ơi, xin hãy đến thế giới cũ này!" Đây không phải là thếgiới của con. Bây giờ con đang làm gì? Con đang thiết lập thế giới của con bằng sức mạnh yoga. Được nói rằng phi bạo lực là lối sống tối cao của các vị thần. Con phải trở nên phi bạo lực. Con không được sử dụng thanh gươm sắc dục, cũng không được cãi vã đánh nhau.
Người Cha nói: Ta đến sau mỗi 5000 năm. Không có chuyện hàng trăm nghìn năm. Người Cha nói: Trong khi quyên tặng cúng dường, thực hành thiền định mãnh liệt và đốt những ngọn lửa hiến tế v.v., thì con vẫn tiếp tục đi xuống. Chỉ bằng cách học kiến thức này mà con mới có thể được cứu rỗi. Con người đang ngủ trong giấc ngủKumbhakarna; họ hoàn toàn bất tỉnh. Đây là lý do tại sao Người Cha nói: Ta đến mỗi chu kỳ. Ta cũng có một phần vai trong vở kịch. Ta không thể làm bất cứ điều gì nếu không có một phần vai để đóng. Ta cũng bị buộc vào mối ràng buộc của vở kịch này. Ta đến vào đúng thời điểm của Ta. Tương ứng theo kế hoạch của vở kịch, Ta mang các con quay trở về nhà. Giờ đây Ta nói: "Manmanabhav!" nhưng không ai hiểu được ý nghĩa của điều này. Người Cha nói: Hãy từ bỏ mọi mối quan hệthuộc cơ thể và chỉ nhớ đến một mình Ta và con sẽ trởnên thanh khiết. Các con tiếp tục nỗ lực để nhớ đến Người Cha.
Đây là trường Đại học của Thượng Đế. Không thể có bất kỳ trường Đại học nào khác ngoại trừ của Thượng Đế mới có thể trao ban sự cứu rỗi cho toàn bộ thế giới. Đích thân Thượng Đế, Người Cha đến và thay đổi toàn bộ thế giới. Người thay đổi nó từ địa ngục thành thiên đường, nơi mà các con sẽ cai trị. Shiva còn được gọi là Babulnath (Chúa Tể của những cái gai) bởi vì Người đến và giải thoát con khỏi thanh gươm của sắc dục và thanh lọc con. Trên con đường thờ cúng, có rất nhiều sựphô trương bên ngoài. Ở đây, con phải nhớ đến Người Cha trong im lặng. Những người đó thực hiện tất cả các loại hatha yoga, v.v. Con đường cô lập của họ là hoàn toàn tách biệt. Họ tin vào nguyên tố brahm (nguyên tốánh sáng). Những người tin vào nguyên tố đó là những người có yoga với các nguyên tố. Đó là nơi cư ngụ của các linh hồn, được gọi là Brahmand. Những người đó xem nguyên tố brahm là Thượng Đế và nghĩ rằng họ sẽtan hòa vào đó. Điều này chẳng khác nào làm cho linh hồn chết. Người Cha nói: Ta đến và trao sự cứu rỗi cho tất cả mọi người. Chỉ Shiv Baba mới có thể trao sự cứu rỗi cho tất cả. Vì vậy, Người giống như kim cương. Người đưa con đến thời kỳ vàng. Kiếp sinh này của con cũng quý giá như kim cương. Sau đó con sẽ đi vào thời kỳ vàng. Chính Người Cha đến và dạy con kiến thức này, thông qua đó mà con mới trở thành thánh thần. Kiến thức này sau đó biến mất. Lakshmi và Narayan không có kiến thức về Đấng Sáng Tạo hay sự sáng tạo. Achcha.
Gửi đến những người con ngọt ngào nhất, dấu yêu, đã thất lạc từ lâu nay mới tìm lại được, tình yêu thương, sựtưởng nhớ và lời chào buổi sáng từ Người Mẹ, Người Cha, BapDada. Người Cha linh hồn chào namaste với những người con linh hồn.
Trọng tâm thực hành:
1. Trong khi đang sống trong thế giới cũ này, hãy trởnên hai lần phi hai bạo lực và thiết lập thế giới mới của con bằng sức mạnh yoga. Hãy làm cho cuộc đời con trởnên quý giá như kim cương.
2. Hãy nghiền ngẫm những điều mà Người Cha nói với con và sau đó thuật lại cho người khác. Hãy liên tục duy trì niềm hân hoan say sưa rằng một khi việc học này kết thúc thì con sẽ đi đến mảnh đất của Krishna.
Lời chúc phúc: Mong con trở thành một con thiên nga thiêng và đạt được tước hiệu “Thánh khiết” (Đức thánhthần thanh khiết) bằng việc kết thúc đi mọi tên gọi và dấu vết của sự ô trọc.
Giống như một con thiên nga không bao giờ nhặt nhạnh sỏi đá, mà chỉ chọn nhặt những viên ngọc, thì theo cùng cách, những con thiên nga thiêng cũng không bao giờhấp thu bất kỳ khuyết điểm nào, tức là, không bao giờnhặt nhạnh sỏi đá. Chúng biết tách biệt những gì là lãng phí, những gì là sức mạnh để loại bỏ lãng phí và tiếp nhận sức mạnh. Những con thiên nga thiêng như vậy là những linh hồn trong sạch và thanh khiết; chế độ kiêng khem và những mối quan hệ của họ đều thanh khiết. Khi mọi tên gọi và dấu vết của sự dơ bẩn và ô trọc đều được kết thúc, thì con có thể đạt được tước hiệu “Thánh khiết” trong tương lai. Vì vậy, đừng bao giờ hấp thukhuyết điểm của bất kỳ ai, dù chỉ là vô tình.
Khẩu hiệu: Một người từ bỏ hoàn toàn là người từ bỏđi tất cả hậu duệ của những bản tính và tâm ấn cũ.
*** Om Shanti ***
Tín hiệu Avykat: Để trở thành yogi dễ dàng, hãy trải nghiệm tình yêu thương của Thượng Đế
Khi con thực hiện bất kỳ nhiệm vụ nào, hãy giữ sựtưởng nhớ về Cha để luôn tan hòa trong tình yêu thương. Đừng sa đà vào sự mở rộng của bất kỳ tình huống nào. Hãy đặt một dấu chấm hết cho mọi sự mởrộng và tan hòa nó vào một chấm điểm. Hãy trở thành một chấm, hãy đặt một dấu chấm hết và mọi sự mở rộng cùng toàn bộ mạng lưới sẽ được hòa tan trong vòng một giây. Nhờ đó, thời gian của con sẽ được tiết kiệm. Con sẽ được giải thoát khỏi việc phải nỗ lực. Con sẽ trởthành một chấm và tan vào tình yêu với Một Chấm duy nhất.
0 comments
Comments (0)
Commenting on this post isn't available anymore. Contact the site owner for more info.