con cũng hãy trở thành người trao tặng vĩ đại, rồi con sẽ trở thành người phá bỏ trở ngại và trở thành hiện thân của giải pháp
Avyakt Murli ngày 10/08/2025 (ngày gốc 31/10/2006)
Hôm nay, Đại Dương Yêu Thương đã đến để gặp gỡ những đứa con của Người, những đứa con xứng đáng đối với tình yêu thương của Thượng Đế. Tất cả các con đều đã đến đây trên chiếc máy bay tinh tế của tình yêu thương, phải không? Con đã bay đến đây trên chiếc máy bay bình thường hay là trên chiếc máy bay của tình yêu thương? Những con sóng của tình yêu thương đang dâng lên trong trái tim mọi người, và tình yêu thương chính là nền tảng của cuộc đời Brahmin này. Khi tất cả các con đến đây, chính tình yêu thương đã lôi kéo con, phải không? Sau đó con mới nghe kiến thức, nhưng chính tình yêu thương đã làm cho con thuộc về Thượng Đế. Con chưa bao giờ mơ tưởng rằng con sẽ trở nên xứng đáng đối với tình yêu thương của Thượng Đế. Vậy thì con sẽ nói gì vào lúc này? Rằng con đã trở nên như thế. Tình yêu thương này không phải là tình yêu thương bình thường, đó là tình yêu thương từ trái tim. Đó là tình yêu thương ý thức linh hồn, là tình yêu đích thực, là tình yêu vô vị lợi. Tình yêu thương từ Thượng Đế dễ dàng trao cho con trải nghiệm về sự tưởng nhớ. Thật khó để quên người mà con yêu thương, không khó để nhớ đến người ấy; thật khó để quên đi người ấy. Tình yêu thương là thỏi nam châm tinh tế. Tình yêu thương làm cho con trở thành yogi dễ dàng. Tình yêu thương giải thoát con khỏi việc phải gắng sức vất vả. Nhớ đến ai đó với tình yêu thương thì không cần đến nỗ lực. Rồi con sẽ ăn được quả trái của tình yêu thương. Tất cả các con đến từ khắp mọi nơi, đó là dấu hiệu của tình yêu thương, và những đứa con hai lần nước ngoài đã chạy đến đây với tình yêu thương. Con hãy nhìn xem những đứa con đã chạy đến đây từ 90 quốc gia. Những đứa con của vùng đất này thì xứng đáng đối với tình yêu thương của Thượng Đế, nhưng hôm nay những đứa con hai lần nước ngoài có được cơ hội vàng. Tất cả các con cũng có tình yêu thương đặc biệt, phải không? Con có tình yêu thương, phải không? Con có thật nhiều tình yêu thương! Bao nhiêu? Con có thể so sánh nó với bất cứ thứ gì không? Không thể so sánh được. Tất cả các con có bài hát rằng: Không có nhiều ngôi sao trên bầu trời và cũng không có nhiều nước. Con có tình yêu thương vô hạn, sự trìu mến vô hạn.
BapDada cũng đã đến đây để gặp gỡ những đứa con dấu yêu. Tất cả các con đều có sự tưởng nhớ với tình yêu thương, và BapDada đã đến vì tình yêu thương dành cho con. Giống như đường yêu thương đang tỏa sáng lấp lánh trên gương mặt của mỗi người vào lúc này, tương tự như vậy, giờ đây con cần phải thêm gì vào? Con có tình yêu thương, điều này là chắc chắn. BapDada cũng đang trao cho mỗi người các con chứng chỉ đó là con có tình yêu thương. Giờ đây con phải làm gì? Con đã hiểu. Giờ đây con chỉ phải gạch dưới điều này: giữ mình liên tục đáng yêu. Liên tục, chứ không chỉ thỉnh thoảng. Tình yêu thương không bị gián đoạn, nhưng lại có sự khác biệt về mức độ %. Vì thế, câu mantra nào để chấm dứt sự khác biệt (antar)? Vào mọi lúc, con hãy là người trao tặng vĩ đại và liên tục. Liên tục là con của Đấng ban tặng, giống như là Đấng phục vụ cho thế giới. Không lúc nào mà con không là chủ nhân trao tặng. Bởi vì con cũng đã có suy nghĩ trở thành người giúp đỡ cùng với Người Cha trong nhiệm vụ mang lại lợi ích cho thế giới của Người. Dù cho con trao tặng hay hợp tác bằng các sức mạnh thông qua tâm trí của con, dù cho con trao tặng hay hợp tác bằng kiến thức thông qua lời nói của con, hoặc là con trao tặng các đức hạnh thông qua hành động của con, hoặc là con trao tặng hạnh phúc thông qua những mối liên hệ đầy tình yêu thương của con, con đều là chủ nhân của những kho báu vô hạn – con là người giàu có nhất trên thế giới. Con có kho báu liên tục và vô hạn. Con càng trao đi, kho báu càng gia tăng. Kho báu sẽ không sụt giảm, kho báu sẽ gia tăng bởi vì hiện tại, phần đông các anh chị em tâm linh của con đang khát những kho báu này. Vậy mà con không có lòng trắc ẩn đối với các anh chị em của con sao? Con sẽ không giải tỏa cơn khát cho những linh hồn đang khát hay sao? Âm thanh này không tiến đến đôi tai của con sao “Ôi, những vị thần của chúng tôi, hãy trao cho chúng tôi sức mạnh, hãy trao cho chúng tôi tình yêu đích thực!”? Cả các tín đồ của con và những linh hồn đang trải nghiệm đau khổ đều đang kêu khóc “Xin hãy nhủ lòng thương, xin hãy động lòng trắc ẩn, hỡi các vị thần nhân từ và giàu lòng trắc ẩn!”. Con có thể nghe thấy tiếng gọi của thời gian mà, phải không? Thời gian để trao cho họ là lúc này. Con sẽ trao cho họ vào lúc nào khác nữa đây? Con đã tích lũy kho báu vô hạn, liên tục như thế rồi; vậy thì khi nào con sẽ trao cho họ? Sẽ vào những khoảnh khắc sau cùng sao? Vào lúc đó, con chỉ có thể trao đi một giọt, một nắm. Vì thế, khi nào con sẽ sử dụng những kho báu con đã tích lũy được? Hãy kiểm tra: Tôi có đang sử dụng kho báu này hoặc kho báu khác theo cách hữu ích vào mỗi khoảnh khắc hay không? Có lợi ích kép trong việc này. Bằng cách sử dụng kho báu theo cách hữu ích, các linh hồn sẽ nhận được lợi ích; và cùng với điều đó, bởi vì con là người trao tặng vĩ đại, cho nên con sẽ dễ dàng trở thành người phá bỏ trở ngại, con không phải là hiện thân của vấn đề, mà con là hiện thân của giải pháp. Có lợi ích kép. “Hôm nay, trở ngại này đã đến. Hôm qua, trở ngại kia đã đến. Hôm nay, chuyện này đã xảy ra. Hôm qua, chuyện kia đã xảy ra…”. Con sẽ thoát khỏi trở ngại và vấn đề mãi mãi. Con sẽ được cứu thoát khỏi việc dành ra thời gian cho các vấn đề và chật vật vì chúng. Bởi vì thỉnh thoảng con trở nên bất hạnh và thỉnh thoảng con đầy lòng nhiệt tình. BapDada không thích nhìn thấy con phải chật vật. Khi BapDada nhìn thấy con đang gắng sức vất vả, Người không thể chịu đựng nổi khi nhìn thấy những đứa con phải chật vật. Vì thế, con hãy thoát khỏi việc gắng sức vất vả. Con phải nỗ lực, nhưng đó là loại nỗ lực nào? Giờ đây, con sẽ là người nỗ lực đối với những vấn đề vặt vãnh của con sao? Giờ đây, con hãy nỗ lực để trở thành người trao tặng vĩ đại liên tục, liên tục hợp tác. Con hãy trở nên hợp tác với các Brahmin và với các linh hồn đang khát, đang trải nghiệm đau khổ. Hãy trở thành người trao tặng vĩ đại. Giờ đây, con cần có nỗ lực này. Con thích điều này, phải không? Con có ưa thích điều này không? Những đứa con đang ngồi ở đằng sau, con có thích không? Vì thế, giờ đây, con nên mang đến một vài thay đổi, phải không? Con đã được dành cho rất nhiều thời gian để nỗ lực cho bản thân. Các Pandava, con có thích điều này không? Vậy thì kể từ ngày mai con sẽ làm gì? Con sẽ bắt đầu kể từ ngày mai hay là kể từ bây giờ? Con hãy có suy nghĩ “Từ giờ trở đi, thời gian và suy nghĩ của tôi là dành cho thế giới, thời gian và suy nghĩ của tôi dành cho việc phục vụ cho thế giới”. Bằng cách làm như thế, công việc phục vụ cho bản thân tự động được thực hiện; việc này sẽ không bị bỏ bê, việc này sẽ gia tăng. Tại sao? Khi con đáp ứng mong nguyện của những người khác, khi con trao cho họ niềm hạnh phúc thay vì là gây ra đau khổ cho họ, khi con trao cho những linh hồn yếu sức mạnh và các đức hạnh, họ sẽ trao cho con thật nhiều lời chúc phúc, và nhận được lời chúc phúc từ mọi người là cách dễ dàng nhất để tiến về phía trước. Cho dù con không trao bài giảng hoặc con không thể làm nhiều chương trình, thì cũng không thành vấn đề. Nếu con có thể làm việc đó, thì hãy làm nhiều hơn nữa. Tuy nhiên, nếu con không thể làm việc đó, không thành vấn đề; hãy sử dụng những kho báu của con theo cách hữu ích. Con được bảo là hãy tiếp tục trao đi kho báu là các sức mạnh thông qua tâm trí của con. Hãy sử dụng kho báu kiến thức thông qua lời nói, sử dụng kho báu đức hạnh thông qua hành động, sử dụng kho báu thời gian thông qua trí tuệ và sử dụng kho báu niềm hạnh phúc thông qua các mối quan hệ và mối liên hệ của con theo cách hữu ích. Bằng cách sử dụng những kho báu ấy theo cách hữu ích, con sẽ dễ dàng trở thành hiện thân của thành công. Con sẽ giữ mình bay bổng bởi vì lời chúc phúc phát huy tác dụng như là chiếc thang máy, chứ không phải là chiếc thang bộ. Vấn đề đến, con chấm dứt nó, thỉnh thoảng con mất hai ngày để xử lý nó, thỉnh thoảng con mất hai giờ. Việc này giống như là leo cầu thang vậy. Hãy sử dụng lời chúc phúc theo cách hữu ích, trở thành hiện thân của thành công, rồi con sẽ có thể tiến đến bất cứ nơi nào con muốn với chiếc thang máy này trong vòng một giây. Cho dù đó là vùng tinh tế, vùng tối cao hay vương quốc của con, con có thể tiến đến đó trong vòng một giây. Ở London, con đã có chương trình “một phút”. BapDada thì nói “một giây”. Trong vòng một giây, con có thể tiến đến bất cứ nơi nào bằng chiếc thang máy của lời chúc phúc. Con chỉ cần nhấn vào chiếc công tắc nhận thức, thế là xong. Hãy thoát khỏi việc gắng sức vất vả.
Hôm nay là ngày dành cho những đứa con hai lần nước ngoài, vì thế trước tiên BapDada mong muốn nhìn thấy những đứa con hai lần nước ngoài ở trong hình dáng nào? Thoát khỏi việc gắng sức vất vả, là hiện thân của thành công và xứng đáng có được lời chúc phúc. Con sẽ trở nên như thế này, phải không? Những đứa con hai lần nước ngoài có tình yêu thương thật tốt dành cho Người Cha. Con cần có sức mạnh, nhưng con có tình yêu thương thật tốt. Con đã thực hiện những điều kỳ diệu, phải không? Con hãy nhìn xem, từ 90 quốc gia, những đứa con đến từ những quốc gia khác nhau với những phong tục và hệ thống khác nhau: cả năm châu lục đã trở thành một cây gỗ đàn hương. Tất cả các con đã trở thành một phần của cái cây. Giờ đây, chỉ có một văn hóa Brahmin. Có “văn hóa Anh” hay “Văn hóa của chúng ta là văn hóa Anh” nữa không? Không có, phải không? Con là Brahmin, phải không? Những ai tin rằng văn hóa của con giờ đây là văn hóa Brahmin, hãy giơ tay lên! Chỉ có văn hóa Brahmin, không thêm thắt gì hết. Tất cả các con là một, phải không? BapDada đang chúc mừng các con bởi vì tất cả các con đều đã trở thành một phần của cái cây. Cảm thấy thật tốt. Hãy hỏi bất kỳ ai đến từ Mỹ hoặc châu Âu “Anh/chị là ai?”, và con sẽ trả lời thế nào? “Là Brahmin”. Hay là con sẽ nói “Tôi đến từ nước Anh”, hay là “Tôi là người châu Phi”, “Tôi là người Mỹ”? Không. Tất cả là một, là Brahmin. Tất cả các con đều thống nhất với nhau theo một hướng. Tất cả các con đều có cùng hình thể, hình thể Brahmin, và có một lời chỉ dẫn, đó là lời shrimat. Con thích thú với điều này, phải không? Con có thích điều này không? Hay là có khó khăn? Nó không khó, phải không? Con đang gật đầu. Tốt lắm.
BapDada muốn có điều mới mẻ nào trong công việc phục vụ? Bất kỳ công việc phục vụ nào con đang làm, con đang làm rất, rất, rất tốt. Chúc mừng con cho điều đó. Tuy nhiên, con phải bổ sung thêm điều gì trong tương lai? Tất cả các con đều nghĩ rằng nên có sự mới mẻ nào đó. BapDada đã thấy rằng bất cứ chương trình nào con thực hiện, bất kỳ khoảng thời gian nào con bỏ ra, con đã thực hiện việc đó với tình yêu thương. Con đã nỗ lực với tình yêu thương, thậm chí nếu con có bỏ ra tiền bạc, nó đã được nhân lên gấp muôn triệu lần và đã được tích lũy trong ngân hàng của Thượng Đế. Vì thế, con đã không trao đi bất cứ điều gì, mà con đã tích lũy. Kết quả là, đã được thấy rằng tất cả các con đều đã thực hiện nhiệm vụ trao đi bức thông điệp và lời giới thiệu thật là tốt, cho dù nó được thực hiện ở đâu. Giờ nó đang diễn ra ở Delhi, nó đã diễn ra ở London; và BapDada cũng rất thích chương trình Tiếng gọi của Thời gian (Call of Time) và Bình an Tâm trí (Peace of Mind) mà những đứa con nước ngoài thực hiện. Bất kỳ công việc nào khác con có thể thực hiện, con hãy tiếp tục làm như thế, chỉ khi họ nhận được bức thông điệp, họ mới trở nên yêu thương, họ trở nên hợp tác và thậm chí một số người sẽ đi vào mối quan hệ. Tuy nhiên, giờ đây con phải thêm vào điều gì? Mỗi khi con có chương trình lớn, dù gì mọi người cũng nhận được bức thông điệp, nhưng rồi họ cũng nên rời đi cùng với trải nghiệm. Trải nghiệm làm cho họ tiến về phía trước thật nhanh. Chẳng hạn như, trong chương trình Tiếng gọi Thời gian (Call of Time) hay Bình an Tâm trí (Peace of Mind), họ có được trải nghiệm nhiều hơn. Tuy nhiên, trong những chương trình lớn hơn, họ nhận được bức thông điệp tốt, nhưng bất kỳ ai đến, con phải theo sát họ và để cho họ có trải nghiệm nào đó, bởi vì trải nghiệm thì không bao giờ bị quên đi và trải nghiệm là cái lôi kéo họ nhiều hơn, kể cả trái với ý muốn của họ. Vì thế, trước hết, BapDada hỏi “Tất cả các con, những Brahmin, đã có trải nghiệm về mọi điểm kiến thức chưa? Con đã trải nghiệm về mọi sức mạnh chưa? Con đã trải nghiệm về mọi đức hạnh chưa? Con đã trải nghiệm trạng thái ý thức linh hồn chưa? Con đã trải nghiệm tình yêu thương của Thượng Đế chưa?”. Con đã thi đậu trong việc hiểu kiến thức này, và con đã trở nên tràn đầy kiến thức, thậm chí BapDada còn nhận thấy điều này và Người nói rằng điều này là tốt. Linh hồn là gì? Thượng Đế là gì? Vở kịch là gì? Con đã hiểu kiến thức này, nhưng con có thể trải nghiệm sức mạnh của linh hồn và sức mạnh của Thượng Đế trong bất kỳ tình huống nào, bất cứ khi nào con muốn, trong bao lâu con muốn không? Con có thể trải nghiệm bất cứ điều gì con muốn, bất cứ khi nào con muốn, trong bao lâu con muốn hay không? Hay là khi thì con trải nghiệm điều này, khi thì con trải nghiệm điều khác? Con nghĩ “Tôi là linh hồn”, rồi con liên tục trở nên ý thức cơ thể. Vậy thì đó có phải là trải nghiệm hữu ích không? Là hiện thân của trải nghiệm nghĩa là trở thành hiện thân của trải nghiệm trong mỗi một môn học, là hiện thân của trải nghiệm đối với mỗi một sức mạnh. Vì thế, con hãy gia tăng các trải nghiệm bên trong bản thân con. Con có những trải nghiệm ấy; không phải là con không có, nhưng chúng chỉ thỉnh thoảng mới xuất hiện. Vì thế, BapDada không muốn nó thỉnh thoảng mới xuất hiện. Khi chuyện gì đó (something) xảy ra, nó trở thành thỉnh thoảng (sometimes). Con thường được hỏi rằng mục tiêu của con là gì. Sau đó con nói rằng con muốn trở nên ngang bằng với người cha. Tất cả các con đều đưa ra cùng một câu trả lời như nhau. Vậy thì, trở nên ngang bằng với cha nghĩa là: người cha không bao giờ là thỉnh thoảng (sometimes) hay điều gì đó (something). Cha Brahma luôn luôn raazyukt (hiểu biết mọi bí mật của kiến thức), yogyukt (hiện thân của tưởng nhớ) và luôn luôn tràn đầy mọi sức mạnh, chứ không phải thỉnh thoảng. Trải nghiệm mà con có kéo dài suốt toàn bộ thời gian, chứ không chỉ là thỉnh thoảng. Vì thế, con hãy trở thành hiện thân của trải nghiệm trong mọi tình huống; hãy có trải nghiệm trong mọi môn học. Hãy có trải nghiệm là hiện thân của kiến thức này, có trải nghiệm trong việc là hiện thân của sự tưởng nhớ (yogyukt), có trải nghiệm là hiện thân của các đức hạnh. Hãy có trải nghiệm trong việc làm công việc phục vụ đa năng – phục vụ bằng suy nghĩ, lời nói, hành động của con và phục vụ trong các mối quan hệ, các mối liên hệ. Chỉ sau đó con sẽ được bảo là thi đậu với bằng danh dự. Vậy thì con muốn trở thành gì đây? Con muốn thi đậu hay là thi đậu với bằng danh dự? Những ai sẽ thi đậu thì cũng sẽ đến sau, nhưng con đã đến trước khi tấm bảng “quá trễ” được dựng lên. Thậm chí nếu những đứa con mới đến vào lúc này, tấm bảng “quá trễ” vẫn chưa được dựng lên. Tấm bảng “trễ” đã được dựng lên rồi, nhưng tấm bảng “quá trễ” vẫn chưa được dựng lên. Cho dù con mới đến, nếu con nỗ lực mãnh liệt vào lúc này, không chỉ nỗ lực thôi, mà là nỗ lực mãnh liệt, con có thể dẫn đầu, bởi vì số hạng vẫn chưa được thông báo. Chỉ hai con số đã được thông báo – con số của người cha và người mẹ. Con số thứ ba của người anh hay người chị nào đó vẫn chưa được thông báo. Con có thể nói rằng có thật nhiều tình yêu thương dành cho các Dadi; Người Cha cũng có thật nhiều tình yêu thương dành cho các Dadi, nhưng số hạng vẫn chưa được thông báo. Đây là lý do vì sao các con là những đứa con may mắn, dấu yêu, đã thất lạc từ rất, rất lâu và nay mới tìm lại được. Hãy bay nhiều như con muốn bởi vì Người Cha nắm lấy ngón tay của những đứa con nhỏ khi chúng bước đi và Người trao cho chúng thêm tình yêu thương, nhưng Người không nắm lấy ngón tay của những đứa con lâu năm. Chúng tự bước đi trên đôi chân của mình. Vì thế, kể cả những đứa con mới giờ đây cũng có thể bù giờ. Con có được cơ hội vàng. Tuy nhiên, tấm bảng “quá trễ” sẽ sớm được dựng lên. Vì thế, con hãy thực hiện việc này trước đó. Những đứa con nào đã đến đây lần đầu tiên, hãy giơ tay lên! Achcha. Chúc mừng các con! Các con đã tiến đến ngôi nhà của các con, Madhuban, lần đầu tiên; đây là lý do vì sao BapDada đang trao lời chúc mừng gấp muôn, muôn triệu lần thay mặt cho cả gia đình từ vùng đất này và từ nước ngoài. Achcha.
Con có thể ổn định bản thân trong vòng một giây trong trạng thái mà BapDada trao cho con lời chỉ dẫn không? Hay là thời gian của con sẽ được sử dụng hết chỉ trong việc nỗ lực cho việc đó? Giờ đây, con cần có sự thực hành “một giây”, bởi vì những khoảnh khắc sau cùng sắp đến, khi đó con sẽ nhận được chứng chỉ “thi đậu với bằng danh dự”, thì việc thực hành phải được thực hiện vào lúc này. Hãy ổn định bản thân trong vòng một giây vào bất cứ lúc nào và bất cứ nơi đâu con muốn, trong bất kỳ trạng thái nào con muốn. Vì thế, hãy luôn luôn sẵn sàng! Con sẵn sàng chứ? Giờ đây, trong vòng một giây, con hãy trở thành linh hồn Brahmin hướng thượng, hứa hẹn nhất của thời kỳ Chuyển giao. Hãy ổn định bản thân con trong trạng thái này. Giờ đây, Tôi là thiên thần vừa sáng vừa nhẹ. Hãy trải nghiệm: Tôi là người mang lại lợi ích cho thế giới và đang phục vụ bằng tâm trí của mình và trao đi những tia sức mạnh. Con có thể ổn định bản thân trong hình dáng này trong vòng một giây trong suốt cả ngày không? Hãy tiếp tục trải nghiệm điều này, bởi vì bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra bất ngờ. Con sẽ không mất nhiều thời gian. Có thể trở nên không bị lay chuyển giữa biến động trong vòng một giây: tự thân con phải dành ra thời gian để thực hành điều này kể từ giờ trở đi. Bằng cách làm như thế này, con sẽ có thể dễ dàng kiểm soát tâm trí của con. Sức mạnh kiểm soát và sức mạnh cai trị của con sẽ tiếp tục gia tăng. Achcha.
Nhiều lá thư đã đến từ những đứa con ở khắp mọi nơi. Nhiều người các con đã chia sẻ những trải nghiệm của con. Để đáp lại, BapDada đang trao cho con nhiều lời chúc phúc từ trái tim của Người, cùng nỗi nhớ và niềm thương gấp muôn triệu từ trái tim của Người. BapDada đang thấy những đứa con ở khắp mọi nơi cũng đang nghe và đang theo dõi, những đứa con không đang theo dõi thì cũng đang ở trong sự tưởng nhớ. Hiện tại, trí tuệ của mỗi một đứa con đều đang ở Madhuban. Vì thế, gửi đến những đứa con ở khắp mọi nơi: làm ơn hãy chấp nhận tình yêu thương và nỗi nhớ nhung dành riêng cho con.
Gửi đến tất cả các con, những linh hồn liên tục bay bổng trong trạng thái hướng thượng với đôi cánh hăng hái và nhiệt tình của con; gửi đến những đứa con liên tục tan hòa trong tình yêu thương; gửi đến những đứa con liên tục thoát khỏi việc gắng sức vất vả, thoát khỏi vấn đề rắc rối, thoát khỏi trở ngại, trở nên yogyukt và raazyukt; gửi đến những ai vượt qua mọi tình huống trong vòng một giây; gửi đến các con, những chủ nhân toàn năng giữ mình là hiện thân của mọi sức mạnh trong mỗi giây khắc, nỗi nhớ, niềm thương và lời chào namaste của BapDada.
Lời chúc phúc: Là người nỗ lực hướng thượng, mong con làm công việc phục vụ vàng với tính cách thời kỳ Vàng của con.
Những đứa con không có tạp chất là tâm ấn cũ hay bản tính cũ (như ghen tị, bướng bỉnh hoặc cố gắng chứng tỏ bản thân) thì là người có tính cách thời kỳ Vàng. Những ai có tính cách thời kỳ Vàng như thế và những ai liên tục có tâm ấn nói “Ha ji!” (“Thưa vâng!”), những đứa con nỗ lực hướng thượng như thế khuôn đúc bản thân theo thời gian và công việc phục vụ thì trở thành vàng ròng. Khi tạp chất “cái tôi” và “cảm giác bị phỉ báng” không bị trộn lẫn vào công việc phục vụ của con, con sẽ được gọi là người làm công việc phục vụ vàng.
Khẩu hiệu: Chấm dứt câu hỏi “Tại sao?” và “Cái gì?”, liên tục giữ mình hạnh phúc từ trong tim.
*** Om Shanti ***
Tín hiệu Avyakt: Để trở thành yogi dễ dàng, hãy có trải nghiệm ở trong tình yêu thương của Thượng Đế
Linh hồn nào ngang bằng và có trạng thái tan hòa vào tình yêu thương thì là yogi liên tục. Linh hồn ấy không phải là người phải nỗ lực để có yoga, mà là người tan hòa vào tình yêu thương. Linh hồn ấy không hề tách biệt, vậy thì tại sao linh hồn ấy phải cố gắng tưởng nhớ? Có sự tưởng nhớ tự nhiên. Ở đâu có sự đồng hành, thì có sự tưởng nhớ tự nhiên. Trạng thái của linh hồn ngang bằng đó là ở bên nhau và vẫn tan hòa.