Trọng tâm: Con ngọt ngào, cha Brahma này chính là ngai vàng biết đi, biết nói của Người Cha - Đấng Duy Nhất là Hình ảnh Bất tử. Chính khi Người đi vào Brahma mà Người mới tạo ra các con những Brahmin.
Câu hỏi: Bí mật nào mà những người con thông minh khéo léo có thể hiểu và giải thích một cách rõ ràng cho người khác?
Trả lời: Bí mật đó là Brahma là ai và cách Brahma trở thành Vishnu như thế nào. Prajapita Brahma có mặt ở đây; ông ấy không phải là thánh thần. Brahma đã tạo ra ngọn lửa hiến sinh kiến thức này thông qua các Brahmin. Chỉ những người con thông minh khéo léo mới có thể hiểu được mọi bí mật này và giải thích cho người khác. Kỵ binh và bộ binh đều hoang mang bối rối về điều này.
Bài hát: Kính cẩn cúi chào Shiva.
Om shanti. Chỉ Đấng Duy Nhất được ngợi ca trên con đường thờ cúng. Họ hát lời ca ngợi Người, nhưng họ không biết Người mà cũng không biết lời giới thiệu chính xác về Người. Nếu họ mà biết lời ngợi ca chính xác của Người, họ hẳn có thể giải thích nó. Các con biết rằng Thượng Đế là Đấng Tối Cao. Bức tranh của Người là bức tranh chính yếu. Cũng phải có con cái của Brahma. Tất cả các con đều là Brahmin. Chỉ có các con Brahmin mới biết Brahma; không ai khác biết ông ấy. Đây là lý do tại sao họ trở nên hoang mang. Họ nói: Làm sao người này có thể trở thành Brahma được? Brahma đã được thể hiện là cư ngụ trong vùng tinh tế, nhưng Người Cha nhân loại không thể tồn tại trong vùng tinh tế nơi không có tạo vật được. Mọi người tranh cãi với con về vấn đề này rất nhiều. Con phải giải thích cho họ rằng Brahma và Brahmin đều tồn tại, phải không? Cũng giống như từ “Thiên Chúa Giáo” xuất hiện từ “Chúa”, từ “Phật Giáo” xuất hiện từ “Phật” và từ “Đạo Hồi” xuất hiện từ “Abraham”, do đó, Brahmin cũng nổi tiếng nhờ Prajapita Brahma. Có Adi Dev Brahma. Trên thực tế, Brahma không được gọi là thánh thần; đó là sai. Con nên hỏi những người tự gọi mình là brahmin xem Brahma đến từ đâu. Ông ấy là tạo vật của ai? Ai đã tạo ra Brahma? Không ai trong số họ có thể nói cho con bởi vì họ không biết. Chỉ có các con biết rằng cỗ xe mà Shiv Baba đi vào thì thuộc về linh hồn mà trước đây đã trở thành hoàng tử Shri Krishna. Sau khi nhận 84 kiếp sinh, ông ấy trở thành Brahma. Tên của ông ấy lúc được sinh ra thì khác bởi vì ông ấy là con người. Sau đó, khi Baba đi vào người này, Người đặt tên cho ông ấy là Brahma. Các con cũng biết rằng Brahma này trở thành hình dạng của Vishnu; ông ấy trở thành Narayan. Vào kiếp cuối của 84 kiếp sinh của ông ấy, ông ấy ở trong một cỗ xe bình thường. Cơ thể chính là cỗ xe của linh hồn.
Hình ảnh Bất tử có ngai vàng biết đi đứng, nói năng này. Những người Đạo Sikh đã tạo ra ngai vàng mà họ gọi là Ngai vàng Bất tử. Ở đây, tất cả đều là ngai vàng bất tử; tất cả mọi linh hồn đều là hình ảnh bất tử. Thượng Đế, Đấng Tối Cao, cần đến một cỗ xe, có phải không? Người đi vào cỗ xe này và ngồi trong đó để trao kiến thức. Chỉ có Người được gọi là Đấng Duy Nhất tràn đầy kiến thức. Người trao kiến thức về Đấng Sáng Tạo và lúc bắt đầu, giữa và kết thúc của sự sáng tạo. “Tràn đầy kiến thức” không có nghĩa là Đấng Duy Nhất biết mọi bí mật bên trong hay Đấng Duy Nhất biết mọi điều. Ý nghĩa của “hiện diện khắp mọi nơi” thì khác và ý nghĩa của “Janijananhar” cũng khác. Con người trộn lẫn mọi thứ và nói bất kỳ thứ gì đi vào trong tâm trí của họ. Các con bây giờ hiểu rằng tất cả các con những Brahmin đều là con cái của Brahma. Dòng tộc của chúng ta là cao quý nhất. Những người kia xem thánh thần là cao quý nhất bởi vì thánh thần tồn tại vào lúc bắt đầu thời kỳ vàng. Con cái của Prajapita Brahma là những Brahmin. Không ai, ngoại trừ các con, hiểu được điều này. Bởi họ xem Brahma ở trên vùng tinh tế, làm sao có ai có thể hiểu được điều này?
Những brahmin đời thường, là người thực hiện thờ cúng và đi đến nhà người dân để ăn uống vào những dịp đặc biệt thì khác với các con những Brahmin. Con không đến nhà ai để ăn uống vào những dịp đặc biệt. Con bây giờ phải giải thích một cách thật rõ ràng bí mật của Brahma. Hãy nói với họ: Hãy đặt mọi thứ qua một bên và trước hết hãy nhớ Người Cha, từ Người mà bạn sẽ trở nên thanh khiết từ ô trọc. Rồi bạn sẽ hiểu được tất cả những khía cạnh này. Khi họ có thậm chí một chút nghi ngờ nhỏ nào, họ rời bỏ Người Cha. Khía cạnh đầu tiên và quan trọng nhất là Alpha và beta. Người Cha nói: Hãy luôn nhớ một mình Ta. Ta nhất định phải đi vào cơ thể của ai đó. Người cũng phải có một cái tên. Ta đến và tạo ra ông ấy. Con cần rất thông thái hiểu biết để giải thích về Brahma. Tượng binh và kỵ binh trở nên hoang mang bối rối về điều này. Mỗi người giải thích tương ứng với trạng thái của mình. Prajapita Brahma đang ở đây. Ông ấy tạo ra ngọn lửa hiến sinh kiến thức này thông qua Brahmin và do đó các Brahmin nhất định được cần đến. Prajapita Brahma cũng phải tồn tại ở đây. Chỉ thông qua ông ấy mà mới có thể có các Brahmin. Các thầy tu brahmin nói rằng họ là con cái của Brahma. Họ tin rằng dòng tộc của họ đã tiếp diễn từ thời xa xưa, nhưng họ không biết Brahma đã tồn tại khi nào. Các con bây giờ là những Brahmin. Brahmin là những người con của Brahma. Những người kia không biết về nghề nghiệp của Người Cha. Ở Bharat, Brahmin là tầng lớp đầu tiên. Dòng tộc Brahmin là cao quý nhất. Những brahmin kia tin rằng dòng tộc của họ nhất định xuất hiện từ Brahma, nhưng họ không thể nói nó xuất hiện khi nào và bằng cách nào. Con biết rằng Prajapita Brahma tạo ra các Brahmin; sau đó họ phải trở thành thánh thần. Người Cha đến và tạo ra các Brahmin. Không có triều đại của các Brahmin. Có dòng tộc Brahmin. Triều đại chỉ có khi có vua và hoàng hậu, giống như có triều đại mặt trời. Không ai trong số các con những Brahmin trở thành vua. Khi con người nói rằng từng có hai vương quốc của Kaurava và Pandava, thì cả hai đều sai. Không ai trong số họ có vương quốc. Chính bây giờ là chính quyền của con người cai trị con người. Đó không được gọi là vương quốc; họ không có vương miện. Baba đã giải thích rằng, lúc đầu ở Bharat, từng có những vị vua đội vương miện kép, rồi sau đó có những vị vua đội vương miện đơn. Vào lúc này, không có vương miện nào. Con phải giải thích và chứng minh điều này thật rõ ràng. Những ai đã hấp thụ kiến thức này thật tốt thì sẽ có thể giải thích rất tốt.
Có rất nhiều điều cần phải được giải thích về Brahma. Họ vẫn không biết về Vishnu. Con cũng phải giải thích điều này. Vaikunth được gọi là mảnh đất của Vishnu, nghĩa là vương quốc của Lakshmi và Narayan. Khi Shri Krishna là hoàng tử, cậu ấy sẽ nói rằng cha của mình là vua. Không phải rằng cha của Shri Krishna không thể là vua. Shri Krishna được gọi là hoàng tử; do đó, cậu ấy hẳn đã nhận kiếp sinh trở thành vua. Cậu ấy sẽ không được gọi là hoàng tử nếu cậu ấy nhận kiếp sinh trong một gia đình giàu có. Có sự khác biệt như ngày và đêm giữa địa vị của một ông vua và của một người giàu. Không có thông tin nào đề cập đến vị vua cha của Shri Krishna. Tên của Shri Krishna được tôn vinh rất nhiều. Vị trí của cha cậu ấy không được đề cao như vậy. Vị trí của ông ấy chỉ là hạng hai bởi vì ông ấy chỉ đơn giản trở thành công cụ để trao kiếp sinh cho Shri Krishna. Không phải rằng linh hồn đó học nhiều hơn linh hồn Shri Krishna; không. Chính Shri Krishna sau đó trở thành Narayan; tên của cha cậu ấy biến mất. Ông ấy nhất định là một Brahmin nhưng ông ấy học ít hơn Shri Krishna. Linh hồn của Shri Krishna học nhiều hơn linh hồn của cha cậu ấy. Đây là lý do tại sao tên của cậu ấy được tôn vinh. Ai là cha của Shri Krishna? Như thể chẳng có ai biết rõ. Khi con tiến bộ hơn, con sẽ dần hiểu ra điều này. Tuy nhiên cậu ấy phải trở thành như thế ở đây. Cũng có cha mẹ của Radhe, nhưng tên của Radhe được tôn vinh nhiều hơn tên tuổi của cha mẹ cô ấy. Bởi vì cha mẹ của cô ấy học ít hơn, tên của Radhe trở nên cao quý hơn tên của cha mẹ mình. Đây là những vấn đề chi tiết mà con phải giải thích. Mọi thứ phụ thuộc vào cách con học. Con cần sự thông thái hiểu biết để giải thích về Brahma. Cậu ấy trở thành Shri Krishna và rồi nhận 84 kiếp. Con cũng nhận 84 kiếp sinh.
Không phải ai ai cũng đều đi xuống cùng một thời điểm. Những ai dẫn đầu trong việc học này thì sẽ đi xuống trước. Mọi người đi xuống, theo thứ hạng. Đây là những vấn đề rất tinh tế. Những ai có ít sự hiểu biết thông thái thì không thể hấp thu điều này. Họ trở về theo thứ hạng. Các con được chuyển tiếp theo thứ hạng. Vào lúc cuối sẽ tạo thành một hàng rất dài. Các linh hồn sẽ đi và cư ngụ ở đúng khu vực đã được định riêng cho mình, theo thứ hạng. Nơi ở/Vị trí/Chỗ đứng của các linh hồn được ấn định. Vở kịch này quả thật kỳ diệu, nhưng không một ai hiểu được. Đây được gọi là khu rừng gai. Ở đây, mọi người tiếp tục gây đau khổ cho nhau. Ở đó, hạnh phúc là rất tự nhiên, trong khi ở đây, hạnh phúc là giả tạo. Chỉ một mình Người Cha mới trao hạnh phúc đích thực. Hạnh phúc ở đây thì giống như giọt phân quạ. Ngày qua ngày, mọi người tiếp tục trở nên hoàn toàn ô trọc. Có rất nhiều đau khổ. Họ nói: Baba, nhiều cơn bão của Maya đến. Maya gây hoang mang rối trí. Có cảm nhận đau khổ sâu sắc. Nếu con có bất kỳ cảm nhận đau khổ nào sau khi trở thành con của Đấng Ban Tặng Hạnh Phúc, Người Cha sẽ nói: Các con, đây là nỗi thống khổ nghiệp lớn của con. Khi đã tìm lại được Cha rồi, con không nên có cảm nhận đau buồn nữa. Hãy kết thúc đi những tài khoản nghiệp của con bằng sức mạnh yoga. Nếu không có sức mạnh yoga, những tài khoản đó phải được thanh toán bằng việc trải nghiệm trừng phạt. Là không tốt nếu đạt được một vị trí sau khi trải nghiệm trừng phạt. Con phải nỗ lực. Nếu không thì, sẽ có tòa án mở ra. Có nhiều thần dân. Tương ứng theo vở kịch, mọi người trải nghiệm rất nhiều sự trừng phạt trong nhà tù bào thai. Các linh hồn lang thang khắp nơi rất nhiều. Một số linh hồn gây ra rất nhiều tai hại. Khi một linh hồn ô trọc đi vào ai đó khác, người đó sẽ gặp nhiều phiền toái. Những điều như thế này không xảy ra trong thế giới mới.
Con bây giờ đang nỗ lực để đi đến thế giới mới. Con sẽ đi đến đó và xây những tòa lâu đài mới. Con nhận kiếp sinh làm vua cũng giống như Shri Krishna nhận kiếp sinh vậy. Tuy nhiên, vào lúc đầu, sẽ không có nhiều cung điện v.v. Chúng phải được xây dựng. Ai xây dựng? Những người mà sinh ra các con. Được nhớ rằng con nhận kiếp sinh làm vua. Trong tương lai, con sẽ thấy điều gì sẽ xảy ra. Baba sẽ không tiết lộ cho con vào lúc này; nếu không thì vở kịch sẽ thành giả tạo. Đây là lý do tại sao Baba không nói cho con bất cứ điều gì. Việc nói cho con biết không được ấn định trong vở kịch. Người Cha nói: Ta cũng là một diễn viên. Nếu Ta mà biết trước những điều của tương lai, Ta sẽ nói cho con nhiều điều. Nếu Baba mà là Antaryami (Người biết mọi bí mật bên trong mỗi người), Người sẽ nói trước cho con biết. Người Cha nói: Không, con phải tiếp tục quan sát bất kỳ điều gì xảy ra trong vở kịch như người quan sát tách rời. Đồng thời, hãy duy trì niềm hân hoan say sưa trên cuộc hành hương tưởng nhớ. Chính trong điều này mà một số người con thất bại. Kiến thức này không thể nhiều hơn hay ít hơn. Chỉ ở trên cuộc hành hương tưởng nhớ mà mới có lúc tưởng nhớ nhiều hơn, lúc ít hơn. Kiến thức mà con nhận được thì luôn ở đó. Thỉnh thoảng, có lòng nhiệt tình cho cuộc hành hương tưởng nhớ và thỉnh thoảng thì không. Có sự dao động, lên xuống trên cuộc hành hương. Con không leo lên cái thang thông qua kiến thức này. Kiến thức này không thể là cuộc hành hương. Cuộc hành hương chính là ở sự tưởng nhớ.
Người Cha nói: Bằng cách ở trong tưởng nhớ, con mới luôn an toàn. Khi con trở nên ý thức cơ thể, con bị lừa phỉnh rất nhiều và con thực hiện những hành động tội lỗi. Sắc dục là kẻ thù lớn nhất. Nhiều người con rơi ngã trong điều này. Baba không đề cập đến chủ đề của sự tức giận v.v… nhiều. Kiến thức này được nói rằng đem đến sự giải thoát trong cuộc sống trong vòng một giây, và cũng được nói rằng, nếu con có biến cả đại dương thành mực thì cũng không viết hết được kiến thức này. “Hãy nhớ đến Alpha!” cũng được nhớ đến. Họ không biết “nhớ” nghĩa là gì. Họ nói: Xin hãy mang chúng con từ thời kỳ sắt đến thời kỳ vàng. Có đau khổ trong thế giới cũ này. Con có thể nhìn thấy rất nhiều tòa nhà đổ sập trong mưa và có nhiều người chết chìm ra sao. Sẽ có thảm họa tự nhiên từ mưa v.v… Tất cả những điều đó sẽ tiếp tục xảy ra một cách đột ngột. Con người đang ngủ như trong giấc ngủ của gã khổng lồ Kumbhakarna. Họ sẽ thức tỉnh vào thời điểm của sự hủy diệt, nhưng vào lúc đó thì còn làm được gì? Tất cả sẽ chết. Ngay cả mặt đất cũng sẽ rung lắc toàn lực. Sẽ có mưa bão v.v… Những quả bom sẽ được thả, nhưng cũng sẽ có thêm nội chiến ở đây bởi vì “Những dòng sông máu” đã được nhớ đến. Sẽ có nhiều đánh đập và giết chóc. Họ kiện cáo và chắc chắn sẽ đánh nhau. Tất cả họ đều là những trẻ mồ côi trong khi các con thì đã thuộc về Đấng Chúa Tể và Chủ Nhân. Các con không phải đánh nhau. Bằng việc trở thành Brahmin, các con thuộc về Đấng Chúa Tể và Chủ Nhân. Người chồng và người cha được gọi là chúa tể và chủ nhân. Shiv Baba là Chồng của mọi ông chồng. Khi một cô gái đính hôn, cô ấy nói: Khi nào tôi sẽ gặp chồng của mình? Các con linh hồn nói: Shiv Baba, con đã đến để đính hôn với Người. Bây giờ, làm sao con có thể gặp Người?
Một số viết sự thật và một số che giấu rất nhiều. Họ không viết một cách chân thật rằng: Baba, con đã phạm phải tội lỗi này. Xin hãy tha thứ cho con. Nếu ai đó rơi vào thói tật, trí tuệ của anh ta sẽ không thể hấp thụ được gì cả. Baba nói: Nếu con phạm phải tội lỗi nghiêm trọng như vậy, con sẽ hoàn toàn vỡ vụn. Ta đã đến để làm cho con xinh đẹp. Thế thì tại sao con lại làm bẩn gương mặt của mình? Dù con đi đến thiên đường nhưng địa vị mà con nhận được thì chỉ đáng vài xu. Vương quốc đó đang được thiết lập. Một số bị đánh bại và hủy đi vị trí của mình hết kiếp sinh này đến kiếp sinh khác. Họ sẽ được hỏi: Đây có phải là vị trí mà bạn đến để đạt được từ Người Cha không? Khi một người cha có vị trí rất cao quý hướng thượng, thế thì làm sao những đứa con của ông ấy lại trở thành thần dân được? Một người cha mà ngồi trên ngai vàng, còn những đứa con của ông ấy lại trở thành đầy tớ và người hầu thì là chuyện hết sức xấu hổ. Con sẽ có linh ảnh về mọi thứ vào lúc cuối. Rồi con sẽ có sự ăn năn hối tiếc lớn lao: Tôi đã làm điều đó một cách vô ích. Các ẩn sĩ cũng giữ tịnh dục. Tất cả những người đầy thói tật đều cúi đầu trước họ. Có sự tôn trọng dành cho sự thanh khiết. Nếu nó không có trong vận may của ai đó, thì, ngay cả Người Cha có đến dạy cho anh ta, anh ta sẽ vẫn tiếp tục phạm lỗi. Anh ta thậm chí không nhớ Người Cha. Do đó, nhiều tội lỗi bị phạm phải. Bây giờ có điềm lành Jupiter ở trên con. Không có điềm lành nào vĩ đại hơn điều này. Những điềm lành vẫn tiếp tục bao quanh các con. Achcha.
Gửi đến những người con ngọt ngào nhất, dấu yêu, đã thất lạc từ lâu nay mới tìm lại được, nỗi nhớ, niềm thương và lời chào buổi sáng từ Người Mẹ, Người Cha, BapDada. Người Cha linh hồn chào namaste đến những người con linh hồn.
Trọng tâm thực hành:
1. Hãy quan sát mọi cảnh của vở kịch này như người quan sát tách rời. Luôn giữ niềm hân hoan say sưa trong tưởng nhớ đến một Người Cha. Đừng bao giờ cho phép lòng nhiệt tình dành cho cuộc hành hương tưởng nhớ của con giảm sút.
2. Đừng bao giờ trở nên bất cẩn về việc học này. Để làm cho vận may của con hướng thượng, con nhất định phải trở nên thanh khiết. Đừng bao giờ bị đánh bại và phá hủy đi vị trí của mình hết kiếp sinh này đến kiếp sinh khác.
Lời chúc phúc: Mong con là linh hồn có vận may hạnh phúc, liên tục lướt trên những làn sóng của đại dương hạnh phúc bất diệt và vượt thoát bằng cách làm công việc phục vụ đích thực.
Những người con nhận được lời chúc phúc từ BapDada và các anh chị lớn công cụ cho công việc phục vụ mà các con làm thì trải nghiệm niềm hạnh phúc bên trong, niềm vui vượt thoát và mang ý thức linh hồn. Trong khi trải nghiệm niềm hạnh phúc bên trong, niềm vui tâm linh và những thành tựu vô hạn từ công việc phục vụ, con sẽ tiếp tục tiến lên trên những con sóng của đại dương hạnh phúc. Phục vụ đích thực cho phép con trải nghiệm vận may hướng thượng của việc trở nên may mắn nhờ tình yêu thương của mọi người, nhờ sự tôn trọng bất diệt và lời chúc hạnh phúc của mọi người. Những ai luôn luôn hạnh phúc thì có vận may hạnh phúc.
Khẩu hiệu: Để liên tục tươi vui và là hình ảnh thu hút, hãy trở thành viên ngọc hài lòng mãn nguyện.
*** Om Shanti ***
Tín hiệu Avyakt: Để trở thành yogi dễ dàng, hãy trải nghiệm tình yêu thương của Thượng Đế
Trong hành động, lời nói, mối liên hệ và mối quan hệ của con, hãy luôn để mình tan hòa vào tình yêu thương, trong nhận thức và trạng thái của con. Một người càng đáng yêu bao nhiêu, người đó càng có thể tan hòa trong tình yêu nhiều bấy nhiêu. Con người đã hiểu trạng thái của sự tan hòa trong yêu thương này như là trạng thái của sự hòa tan/hợp nhất. Họ chấm dứt tình yêu với Cha và đơn giản chỉ nắm bắt cái từ “tan hòa”. Khi con luôn duy trì sự tan hòa trong yêu thương với Người Cha, con sẽ có thể dễ dàng làm cho người khác ngang bằng với bản thân con và ngang bằng với Người Cha.
0 comments
Comments (0)
Commenting on this post isn't available anymore. Contact the site owner for more info.