Trọng tâm: Con ngọt ngào, mục tiêu và mục đích của con là trở thành chủ nhân của thế giới tuyệt vời, đầy màu sắc (của thiên đường). Vì vậy, hãy giữ mình liên tục vui tươi trong niềm hạnh phúc và đừng bao giờ héo úa.
Câu hỏi: Những người con có vận may sẽ liên tục cólòng hăng hái nhiệt tình nào?
Trả lời: Người Cha Vô Hạn đang dạy chúng ta để làm cho chúng ta trở thành hoàng tử và công chúa của thếgiới mới. Con có thể giải thích cho mọi người với lòng nhiệt tình hăng hái rằng thiên đường được hòa vào trong cuộc chiến này. Chính sau cuộc chiến này mà cánh cổng thiên đường mới mở ra. Hãy giữ mình ởtrong niềm hạnh phúc và cũng giải thích cho những người khác với niềm hạnh phúc lớn lao.
Bài hát: Baba ơi, thế giới thật nhiều màu sắc.
Om shanti. Là ai đã nói với Baba rằng đây là một thếgiới đầy màu sắc? Không ai khác có thể hiểu được ý nghĩa của điều này. Người Cha đã giải thích rằng vởkịch này rất nhiều màu sắc. Trong phim ảnh, v.v., có những cảnh quay và bối cảnh thật nhiều màu sắc. Giờđây, không ai biết về thế giới vô hạn này. Ngay cả trong số các con cũng vậy, kiến thức mà con có về sự khởi đầu, giữa và kết thúc của toàn bộ thế giới là theo thứhạng, tương ứng với nỗ lực của con. Con hiểu thiên đường tràn ngập màu sắc như thế nào, nó đẹp đẽ ra sao. Không ai khác biết điều này. Không ai có thể hiểu được thế giới đó đầy màu sắc và tuyệt vời đến thế nào. Có những lời ca ngợi về những điều kỳ diệu của thế giới. Chỉ có các con mới biết điều này. Con là người nỗ lực, tương ứng với vận may của con, cho điều kỳ diệu của thế giới đó. Đó là mục tiêu và mục đích của con. Đó là điều kỳ diệu của thế giới; đó là một thế giới rất nhiều màu sắc, nơi có những cung điện được đính đầy kim cương và châu ngọc. Con đi đến Thiên Đường tuyệt vời chỉ trong vòng một giây. Con chơi đùa và nhảy múa, v.v. ở đó. Nó chắc chắn là một thế giới tuyệt vời.
Ở đây, nó là vương quốc của Maya. Nơi này thì cũng thật kỳ diệu. Con người làm đủ thứ chuyện. Không ai trên thế giới này biết chúng ta đang diễn một vở kịch. Nếu họ hiểu rằng đây là một vở kịch, thì họ cũng sẽ có kiến thức về sự khởi đầu, giữa và kết thúc của vở kịch. Các con hiểu rằng Người Cha thì thật giản dị. Maya làm cho con quên sạch mọi thứ. Bà ta túm lấy mũi con và làm cho con quên hết mọi điều. Khoảnh khắc này, con ở trong sự tưởng nhớ và rất vui tươi: "Oho! Chúng ta sắp trở thành chủ nhân thiên đường, kỳ quan của thếgiới!". Rồi khoảnh khắc tiếp theo, con quên mất điều này và héo úa. Một số người con héo úa rất nhiều. Ngay cả những người bheels (bộ tộc bản địa ở Rajasthan) cũng không héo úa nhiều như thế. Cứ như thể chúng thậm chí không hiểu rằng chúng sẽ đi đến thiên đường, không hiểu rằng Người Cha vô hạn đang dạy chúng ta. Cứ như thể chúng đã trở thành những cái xác hoàn toàn; như thể niềm hạnh phúc và niềm hân hoan say sưa không còn tồn tại.
Sự thiết lập kỳ quan thế giới giờ đây đang diễn ra. Shri Krishna là hoàng tử của kỳ quan của thế giới. Con cũng hiểu điều này. Những ai thông minh trong kiến thức sẽgiải thích về Janamashtmi (ngày sinh của Shri Krishna.) Shri Krishna là hoàng tử của kỳ quan thế giới. Thời kỳvàng đó đã đi về đâu? Bằng cách nào mà con đi xuống cái thang từ thời kỳ vàng? Làm thế nào mà thời kỳ vàng lại trở thành thời kỳ sắt? Làm thế nào mà trạng thái đi xuống đó lại đến? Điều này chỉ đi vào trí tuệ của các con. Con nên giải thích với niềm hạnh phúc rằng Shri Krishna đang đến, rằng vương quốc của Shri Krishna đang được thiết lập một lần nữa. Người dân Bharat nên vui mừng khi nghe điều này. Tuy nhiên, chỉ những người có vận may mới có được sự nhiệt tình đó. Con người trên thế giới thậm chí còn vứt bỏ những viên ngọc này vì nghĩ rằng chúng là sỏi đá. Những viên ngọc này là châu ngọc bất diệt của kiến thức này. Người Cha là Đại Dương của những châu ngọc kiến thức này. Những viên ngọc kiến thức này thì rất quý giá. Con phải hấp thu chúng. Giờ đây con đang trực tiếp lắng nghe Đại Dương Kiến Thức. Vì vậy, không cần phải lắng nghe bất cứ điều gì khác. Những viên ngọc này không tồn tại trong thời kỳ vàng. Không có luật sư ởđó, cũng không ai ở đó phải trở thành bác sĩ phẫu thuật, v.v. Kiến thức này không tồn tại ở đó. Ở đó, con trải nghiệm phần thưởng. Vì vậy, con phải giải thích thật tốt về sinh nhật của Shri Krishna. Rất nhiều bài murli đã được nói về điều này.
Các con phải nghiền ngẫm đại dương kiến thức; chỉ khi đó các ý điểm mới xuất hiện. Nếu con muốn trao một bài giảng, hãy thức dậy sớm vào buổi sáng và viết nó xuống, sau đó đọc lại nó. Những ý điểm con quên nên được bổ sung. Con sẽ có thể hấp thu chúng một cách tốt nhất. Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể nói hết mọi điều họ đã viết ra; ý điểm này hay ý điểm khác sẽ bịquên. Vì vậy, con phải giải thích Shri Krishna là ai. Cậu ấy là chủ nhân của kỳ quan thế giới. Bharat là Thiên đường. Shri Krishna đã từng là chủ nhân của Thiên đường đó. Chúng ta đang trao thông điệp rằng Shri Krishna sắp đến. Đích thân Thượng Đế dạy Raja Yoga và Người đang dạy chúng ta điều này ngay bây giờ. Người đang giúp chúng ta nỗ lực để trở nên thanh khiết, trở thành những vị thần đội vương miện kép. Các con nên ghi nhớ tất cả những điều này. Những ai đã thực hành điều này sẽ có thể giải thích rất rõ ràng. Dòng chữviết trên bức tranh của Shri Krishna là hạng nhất. Sau cuộc chiến này, cánh cổng thiên đường sẽ mở ra. Thiên đường được hòa vào trong cuộc chiến này. Các con nên giữ mình ở trong niềm hạnh phúc lớn lao. Vào ngày sinh nhật Shri Krishna, mọi người sẽ mặc quần áo mới, v.v. Tuy nhiên, giờ đây con đã biết rằng chúng ta sẽ từbỏ những cơ thể cũ và nhận lấy những cơ thể mới, thanh khiết. Được nói rằng: "Một cơ thể hoàn toàn thanh khiết, nghĩa là, một cơ thể vàng ròng.” Linh hồn ở đó là thanh khiết và cơ thể cũng là thanh khiết. Hiện tại, cơ thể là chưa thanh khiết. Chúng đang trở nên thanh khiết, theo thứ hạng. Chúng chỉ trở nên thanh khiết bằng việc có cuộc hành hương tưởng nhớ.
Baba biết rất nhiều người thậm chí không có ý thức đểtưởng nhớ Baba. Chính khi con nỗ lực để có sự tưởng nhớ, thì lời nói của con mới trở nên mạnh mẽ. Sức mạnh đó giờ ở đâu? Là vì không có yoga. Gương mặt của con phải cho thấy rằng con đang trở thành Lakshmi hoặc Narayan. Con phải học. Rất dễ dàng để giải thích về sinh nhật của Shri Krishna. Shri Krishna được gọi là "người xấu xí và xinh đẹp”. Họ đã làm cho Shri Krishna, Narayan và cả Rama thành màu xanh thẫm. Đích thân Người Cha nói: Những người con của Ta đã ở đâu, những người đầu tiên ngồi trên giàn thiêu kiến thức này và trở thành chủ nhân của thiên đường, đã đi đâu rồi? Chúng đã ngồi trên giàn thiêu sắc dục và tiếp tục rơi ngã, theo thứ hạng. Thế giới thay đổi từsatopradhan (hoàn toàn thanh khiết), sang sato (thanh khiết), rajo (bán thanh khiết) và tamo (ô trọc). Trạng thái của con người cũng thay đổi tương tự như thế. Bằng việc ngồi trên giàn thiêu sắc dục, tất cả họ đều trởnên xấu xí.
Ta bây giờ đã đến để làm cho mọi người trở nên xinh đẹp. Linh hồn phải được làm cho trở nên xinh đẹp. Baba hiểu cách cư xử của con thông qua mỗi suy nghĩ, lời nói và hành động mà con làm. Nó được thể hiện rõ qua hành động của con. Hoạt động của các con nên thực sự là hạng nhất. Châu ngọc nên liên tục được xuất hiện từ đôi môi của con. Là rất tốt khi giải thích vềngày sinh của Shri Krishna. Hãy có một chủ đề về"người xấu xí và xinh đẹp.” Tại sao người ta lại làm tượng Shri Krishna màu xanh đậm, Narayan và Radhe cũng màu xanh đậm? Shiva lingam cũng được làm bằng đá đen. Tuy nhiên, Người không đen. Hãy nhìn xem Shiva là gì và Người đã được mô tả như thế nào! Chỉ có các con mới hiểu những điều này. Con có thểgiải thích tại sao họ lại làm cho Người trở thành tối đen như thế. Baba bây giờ sẽ nhìn xem các con đang làm phục vụ gì. Người Cha nói: Kiến thức này là dành cho những người thuộc mọi tôn giáo. Con cũng phải nói với họ về điều Người Cha nói: Hãy nhớ đến Ta và tội lỗi của vô số kiếp sinh của con sẽ được cắt bỏ. Con phải trở nên thanh khiết.
Con có thể cột rakhi lên bất kỳ ai. Con cũng có thể cột chúng lên những người Châu Âu. Dù họ là ai, con phải nói với họ: "Đây là những lời dạy của Thượng Đế. Người chắc chắn sẽ nói điều này thông qua cơ thể của ai đó. Người nói: Hãy nhớ đến một mình Ta. Hãy quên tất cả mọi lối sống thuộc cơ thể và xem bản thân con là linh hồn.” Baba giải thích rất nhiều, nhưng họ không hiểu. Vì thế, Người Cha hiểu rằng điều đó không nằm trong vận may của họ. Họ phải hiểu Shiv Baba đang dạy họ. Người không thể dạy mà không có một cỗ xe. Chỉ cần trao ra một tín hiệu là đủ. Một số người con có thực hành tốt trong việc giải thích. Con hiểu rằng Baba và Mama sẽ đạt được một địa vị hướng thượng. Mama cũng từng làm phục vụ. Những khía cạnh này cũng cần được giải thích. Maya xuất hiện trong nhiều hình dạng. Nhiều người nói Mama đi vào họ hoặc là Shiv Baba đivào họ. Tuy nhiên, những ý điểm mới chỉ sẽ chỉ được trao thông qua một cỗ xe đã được ấn định. Hay là nó được trao thông qua bất kỳ ai khác? Điều đó là không thể. Thực tế, có rất nhiều người con gái chia sẻ những ý điểm riêng của họ. Trong tạp chí, có rất nhiều bài viết. Mama và Baba không đi vào họ và chỉ dẫn gì cả. Không có chuyện như thế. Người Cha đến đây trực tiếp; đây là lý do tại sao con đến đây để lắng nghe Người. Nếu Mama hay Baba đi vào bất kỳ ai, thì con sẽngồi đó và học với họ. Không; mọi người đều cảm thấy bị thu hút đi đến đây. Những người sống ở xa bị thu hút nhiều hơn. Do đó, các con có thể làm rất nhiều công việc phục vụ vào ngày sinh nhật của Shri Krishna. Khi nào thì Shri Krishna nhận kiếp sinh? Không ai biết điều này.
Tạp dề của các con giờ đây đã được làm đầy. Vì vậy, con nên giữ mình hạnh phúc, nhưng Baba thấy một sốngười con không có chút hạnh phúc nào. Cứ như thểchúng đã thề không tuân theo Shrimat vậy. Những người con có khả năng làm phục vụ sẽ chỉ nghĩ về phục vụ và làm phục vụ. Chúng nghĩ rằng nếu mình không phục vụ Baba, không chỉ con đường này cho người khác thì chẳng khác nào là mình bị mù. Những khía cạnh này cần phải được thấu hiểu. Có hình ảnh của Shri Krishna trên huy hiệu của con. Con có thể dùng nó đểgiải thích. Hãy hỏi bất kỳ ai tại sao Shri Krishna lại được tô thành màu xanh đậm. Sẽ không ai có thể nói cho con về điều đó. Trong kinh sách viết vợ của Rama đã bị bắt cóc. Tuy nhiên, những điều như vậy không xảy ra ở đó. Chỉ các con, những người dân Bharat mới là cư dân của vùng đất thiên thần. Các con bây giờ đã trở thành cư dân của vùng đất chết. Con bây giờ ngồi trên giàn thiêu kiến thức này và hấp thụ những đức hạnh thánh thiện để trở thành cư dân của vùng đất thiên thần đó. Các con phải làm phục vụ, hãy trao cho mọi người thông điệp này. Cần phải có rất nhiều sự hiểu biết cho việc này.
Có niềm hân hoan say sưa lớn lao rằng Thượng Đếđang dạy cho chúng ta. "Chúng ta đang sống cùng với Thượng Đế. Chúng ta là con của Thượng Đế và chúng ta cũng học cùng với Người.” Khi con sống trong trường nội trú, con không bị ảnh hưởng bởi những thứcủa thế giới bên ngoài. Đây cũng là một trường học. Ít nhất thì những người theo đạo Thiên Chúa cũng có cung cách phép tắc, nhưng người dân ở đây bây giờ thì chẳng có phép tắc nào mà chỉ có ô trọc và hoàn toàn ô trọc. Họ đi đến trước các vị thần và cúi đầu. Lời ngợi ca về họ thì thật tuyệt vời. Vào thời kỳ vàng, tất cả họ đều có bản tính thánh thiện. Bây giờ thì họ có bản tính ma quỷ. Hãy trao bài giảng theo cách này và tất cả mọi người sẽ trở nên rất vui khi lắng nghe con. Được nói vềShri Krishna rằng cậu ấy nhỏ bé, nhưng lại nói rất to, rõ ràng. Con bây giờ lắng nghe những lời dạy vĩ đại để trởnên vĩ đại như thế.
Con có thể cột rakhi lên bất kỳ ai. Hãy trao cho mọi người bức thông điệp của Người Cha. Chính thông qua cuộc chiến này, mà cánh cổng thiên đường mới mở ra. Con bây giờ phải trở nên thanh khiết từ ô trọc. Con phải nhớ đến Người Cha. Đừng nhớ đến những cơ thể con người. Duy nhất một mình Cha mới ban sự cứu rỗi đến với tất cả mọi người. Đây là thế giới thời kỳ sắt. Trí tuệcủa các con hấp thu kiến thức này, theo thứ hạng, tương ứng với nỗ lực mà con thực hiện. Ở trường học, các con nỗ lực rất nhiều để đạt được học bổng. Ở đây, cũng vậy, cũng có có một học bổng rất lớn để đạt được. Có rất nhiều việc phục vụ cần phải làm. Các bà mẹ có thể làm rất nhiều phục vụ. Hãy sử dụng tất cả các bức tranh. Hãy sử dụng những bức tranh màu xanh đậm của Shri Krishna, Narayan, Ramachandra và Shiva, ngồi xuống và giải thích về chúng. Tại sao họ lại vẽ các vị thần màu xanh đậm? Hãy giải thích về người xấu xí và xinh đẹp. Nếu con đi đến ngôi đền Shrinath, con có thể thấy những bức tranh hoàn toàn tối màu. Vì vậy, hãy sưu tầm những bức tranh như vậy. Con cũng có thể đưa ra bức tranh về Baba của riêng con. Giải thích ý nghĩa của người xấu xí và xinh đẹp và nói với họ rằng: "Bây giờbạn nên được cột một sợi dây rakhi. Hãy bước ra khỏi giàn thiêu sắc dục. Bằng việc ngồi trên giàn thiêu kiến thức, bạn sẽ trở nên xinh đẹp.” Con cũng có thể làm phục vụ ở đây. Con có thể trao những bài giảng rất hay về lý do tại sao các vị thần được tô màu xanh đậm. Tại sao Shiva lingam lại được thể hiện bằng màu tối? Chúng tôi sẽ giải thích vì sao lại nói "người xấu xí và xinh đẹp”. Sẽ không ai trở nên khó chịu vì điều này. Phục vụ là rất dễ dàng. Người Cha tiếp tục giải thích: Các con, hãy hấp thu những đức hạnh thật tốt. Hãy làm rạng danh dòng tộc của con. Con biết rằng con giờ đây thuộc về dòng tộc Brahmin cao quý nhất. Vì vậy con có thể giải thích cho bất kỳ ai về ý nghĩa của việc cột sợi dây rakhi. Con cũng có thể giải thích cho “những cô gái bán hoa” và cột sợi dây rakhi cho họ. Hãy giữ những bức tranh bên mình. Người Cha nói: Hãy nhớ đến một mình Ta. Bằng cách tuân theo mệnh lệnh này mà con sẽtrở nên xinh đẹp. Có rất nhiều phương pháp. Sẽ không ai trở nên khó chịu cả.
Không ai ngoài Đấng Duy Nhất có thể trao ban sự cứu rỗi cho bất kỳ ai. Ngay cả nếu không phải là dịp lễRakhi, thì con vẫn có thể thắt rakhi cho ai đó bất cứ lúc nào. Ý nghĩa của của nó phải được hiểu rõ. Có thể thắt rakhi bất cứ khi nào con muốn. Đây là công việc của con. Hãy nói cho họ để thực hiện lời hứa với Người Cha. Hãy nói với họ rằng: “Người Cha nói: Chỉ cần nhớđến Ta và con sẽ trở nên thanh khiết.” Con thậm chí có thể đi đến các nhà thờ Hồi giáo và giải thích với họrằng con đến để buộc một sợi dây rakhi cho họ và họ có quyền hiểu về chuyện này. Người Cha nói: Hãy nhớđến Ta và tội lỗi của con sẽ được cắt bỏ. Hãy trở nên thanh khiết và con sẽ trở thành chủ nhân của thế giới thanh khiết. Thế giới này bây giờ đã là ô trọc. Chắc chắn đã từng có thời kỳ vàng. Bây giờ là thời kỳ sắt. Bạn không muốn đến với Khuda trong thời kỳ vàng sao? Hãy nói với họ như vậy và họ sẽ nhanh chóng đến và phủ phục dưới chân con. Achcha.
Gửi đến những người con ngọt ngào nhất, dấu yêu, đã thất lạc từ lâu nay mới tìm lại được, tình yêu thương, sựtưởng nhớ và lời chào buổi sáng từ Người Mẹ, Người Cha, BapDada. Người Cha linh hồn chào namaste với những người con linh hồn.
Trọng tâm thực hành:
1. Hãy trân trọng những viên ngọc kiến thức bất diệt mà con đạt được từ Đại Dương châu ngọc của kiến thức này. Hãy nghiền ngẫm đại dương kiến thức và tự mình hấp thụ những viên ngọc này. Hãy để những viên ngọc liên tục xuất hiện từ đôi môi con.
2. Hãy ở trên cuộc hành hương tưởng nhớ và làm cho lời nói của con trở nên mạnh mẽ. Chỉ bằng cách có sựtưởng nhớ mà linh hồn con mới trở nên thanh khiết. Vì vậy, hãy hấp thụ sự thông thái hiểu biết để có sự tưởng nhớ.
Lời chúc phúc: Mong con từ bỏ mọi hình dạng vi tế vềý thức “của tôi” và trở thành vị hoàng đế liên tục thảnh thơi vô lo và không sợ hãi.
Thế giới ngày nay đi kèm với sự giàu có thì cũng có nhiều nỗi sợ hãi. Càng giàu có, họ càng ăn ngủ trong sợhãi. Nơi nào có ý thức “của tôi”, thì chắc chắn sẽ có nỗi sợ. Ngay cả khi một con nai vàng “của tôi”, thì vẫn có sự sợ hãi. Tuy nhiên, nếu con nói: “Của tôi là một Shiv Baba”, thì con sẽ trở nên không sợ hãi. Vì vậy, hãy kiểm tra mọi hình dạng vi tế “của tôi, của tôi” và từ bỏnó, rồi con sẽ nhận được lời chúc phúc để trở thành một vị hoàng đế thảnh thơi vô lo và không hề sợ hãi.
Khẩu hiệu: Hãy tôn trọng ý kiến của người khác và con sẽ tự động nhận được sự tôn trọng.
*** Om Shanti ***
Tín hiệu Avyakt: Để trở thành yogi dễ dàng, hãy trải nghiệm tình yêu của Thượng Đế.
Một mặt, hãy có sự bàng quan vô hạn và mặt khác hãy đắm mình trong tình yêu của Người Cha, giống như cha Brahma. Đừng rơi xuống khỏi trạng thái này dù chỉ một giây hay một ý nghĩ. Chỉ khi tụ họp lại những người con đắm mình trong tình yêu thương như thế, thì Người Cha mới được hiển lộ. Các con, những linh hồn công cụphải trao cho tất cả mọi người nguồn dưỡng nuôi cao quý hướng thượng của tình yêu thương thanh khiết và những thành tựu, và làm cho họ trở nên xứng đáng, nghĩa là, làm cho họ trở thành những yogi.