Trọng tâm: Con ngọt ngào, hãy nghĩ về người đã đến để dạy con và con sẽ nổi da gà vì hạnh phúc. Người Cha Tối Cao đang dạy cho con. Đừng bao giờ ngừng học một việc học như thế.
Câu hỏi: Các con bây giờ đã phát triển niềm tin nào? Dấu hiệu của những người có trí tuệ đầy niềm tin là gì?
Trả lời: Con bây giờ có niềm tin rằng con đang học việc học này để trở thành vua của các vị vua và đội vương miện kép. Đích thân Thượng Đế đang dạy cho con và làm cho con trở thành chủ nhân của thế giới. Con bây giờ đã trở thành con của Người. Vì vậy, giờ đây, con nên bận rộn với việc học này. Cũng như đứa trẻ không thích đi đến với bất kỳ ai ngoài cha mẹ của nó, thì tương tự, con cũng đã tìm thấy Người Cha vô hạn và do đó con không nên thích đi đến với bất kỳ ai. Con nên chỉ nhớ đến một mình Đấng ấy.
Bài hát: Ai đã đến vào giờ sáng sớm?
Om shanti. Các con ngọt ngào nhất đã lắng nghe bài hát. Ai đã đến và ai đang dạy cho con? Đây là điều cần phải thấu hiểu. Một số người con rất thông minh, một số người thì kém hơn. Những người được giáo dục rất tốt được cho là rất thông minh. Những ai đã học các kinh sách thì nhận được rất nhiều sự kính trọng từ người khác. Những ai học ít hơn thì nhận được ít sự tôn trọng hơn. Con đã lắng nghe lời bài hát về việc ai đã đến để dạy cho con. Người Thầy đã đến. Những ai học ở trường thì biết khi nào người thầy của họ đến. Ai đã đến đây? Con hẳn phải nổi da gà khi nghĩ về điều này. Người Cha Tối Cao đã đến một lần nữa để dạy con. Đây là điều cần phải thấu hiểu. Đó cũng là một chuyện về vận may. Ai đang dạy con? Thượng Đế! Người đến và dạy con. Lương tâm mách bảo rằng, dù một người đang học một môn học cao quý đến đâu, thì người đó cũng nên ngay lập tức rời khỏi môn học đó và đến học với Thượng Đế; người đó nên bỏ lại tất cả mọi thứ trong vòng một giây và đến học với Thượng Đế.
Baba đã giải thích: Các con bây giờ đã trở thành những người thuộc về thời kỳ chuyển giao cao quý hướng thượng nhất. Lakshmi và Narayan là những con người cao quý nhất. Không một ai trên thế giới biết họ đã học gì để có thể đạt được địa vị của mình. Con đang học để đạt được địa vị đó. Ai đang dạy cho con? Thượng Đế! Vì vậy, con nên gác lại mọi việc học khác và chuyên tâm vào việc học này, bởi vì chỉ sau một chu kỳ thì Người Cha mới quay trở lại. Người Cha nói: Ta đến mỗi 5000 năm để đích thân dạy cho con. Quả là kỳ diệu! Con nói rằng Thượng Đế đang dạy cho con để giúp con đạt được một địa vị. Mặc dù vậy, một số người con vẫn không học. Người Cha sau đó sẽ nói: Người con này thật không hiểu biết; anh ta không chú tâm trọn vẹn vào việc học của Người Cha. Anh ta quên mất Người Cha. Con nói: “Baba ơi, con quên mất. Con thậm chí còn quên cả Người Thầy." Có những cơn bão của Maya, nhưng con phải học việc học này. Lương tâm mách bảo rằng, vì Thượng Đế đang dạy việc học này, nên con nhất định phải hoàn toàn chuyên tâm cho nó.
Chính là trẻ em mới cần phải học. Mỗi người đều là linh hồn. Cơ thể mới to hoặc nhỏ. Linh hồn nói: “Con đã trở thành đứa con bé nhỏ của Người”. Achcha, giờ đây con đã thuộc về Ta, thế thì con phải học. Con không còn là đứa bé phải sống nhờ sữa nữa. Việc học này phải được đặt lên hàng đầu. Cần rất nhiều sự chú tâm cho nó. Những học trò đến đây với Người Thầy Tối Thượng. Có những giáo viên được chỉ định để dạy cho con. Tuy nhiên, Người Thầy Tối Cao này cũng ở đây. "Bảy ngày trong lò luyện" đã được nhớ đến. Người Cha nói: Hãy giữ mình thanh khiết và nhớ đến Ta. Nếu con hấp thu những đức hạnh thánh thiện thì con sẽ trở thành như vậy. Con phải nhớ đến Người Cha vô hạn. Nếu ai đó không phải là cha mẹ của đứa trẻ mà cố gắng đòi bế nó thì nó sẽ không theo. Con bây giờ cũng thuộc về Người Cha vô hạn. Vì vậy, con thậm chí không nên nhìn vào bất kỳ ai, dù là ai đi chăng nữa.
Con biết rằng con thuộc về Người Cha Tối Cao. Người đang làm cho con trở thành vua của những vị vua và đội vương miện kép. "Manmanabhav" là vương miện của ánh sáng và "Madhyajibhav" là vương miện nạm bằng châu ngọc. Con đã phát triển niềm tin rằng con sẽ trở thành chủ nhân của thế giới thông qua việc học này. Lịch sử lặp lại sau mỗi 5000 năm. Con nhận được một vương quốc. Tất cả các linh hồn khác sẽ trở về nhà, đi đến vùng đất bình an. Các con bây giờ đã đến để biết rằng, ban đầu các con những linh hồn cư ngụ trong ngôi nhà cùng với Người Cha. Bằng việc bây giờ thuộc về Người Cha, con trở thành chủ nhân của thiên đường. Sau đó, bằng việc quên đi Người Cha, con trở thành trẻ mồ côi. Tất cả người dân Bharat đều là trẻ mồ côi vào lúc này. Trẻ mồ côi là những người không có cha mẹ; chúng tiếp tục loạng choạng vấp ngã. Con bây giờ đã tìm thấy Người Cha. Con bây giờ đã biết về toàn bộ chu kỳ thế giới. Do đó, con nên ngập tràn niềm hạnh phúc ở bên trong. Chúng ta là con của Người Cha vô hạn. Người Cha Tối Cao, Linh Hồn Tối Cao, tạo ra thế giới mới của Brahmin thông qua Prajapita Brahma. Đây là điều có thể hiểu được rất dễ dàng.
Đó là những hình ảnh của các con. Bức tranh đa đẳng cấp đã được tạo ra; nó cho thấy câu chuyện về 84 kiếp của con. Chúng ta trở thành thánh thần, sau đó là chiến binh, thương gia, và tiện dân. Không một ai biết điều này bởi vì họ đã làm cho biến mất mọi tên gọi và dấu vết của những Brahmin và Người Cha, Đấng dạy học cho những Brahmin. Con có thể giải thích tất cả những khía cạnh này bằng tiếng Anh rất tốt. Những ai hiểu tiếng Anh thì nên dịch ra những điều này và giải thích cho người khác. Người Cha là tràn đầy kiến thức. Chỉ Người mới có kiến thức về chu kỳ thế giới xoay như thế nào. Đây là một việc học. Yoga cũng được gọi là sự tưởng nhớ đến Người Cha. Trong tiếng Anh, nó được gọi là sự tương giao. Tương giao với Người Cha; tương giao với Người Thầy và tương giao với Guru. Đây là sự tương giao với Thượng Đế, Người Cha.
Đích thân Người Cha nói: Hãy nhớ đến Ta. Đừng nhớ đến cơ thể con người nào. Con người tiếp nhận các guru và học những kinh sách. Họ không có bất kỳ mục đích hay mục tiêu nào. Họ không nhận được sự cứu rỗi thông qua điều đó. Người Cha nói: Ta đã đến để mang tất cả mọi người quay trở về nhà. Con bây giờ đã giữ cho trí tuệ của con kết nối với Người Cha trong yoga. Chỉ khi đó mà con mới đến được nơi ấy. Bằng việc nhớ đến Người thật tốt, con mới sẽ trở thành chủ nhân của thế giới. Lakshmi và Narayan là chủ nhân của Miền Cực Lạc. Ai đang giải thích điều này? Người Cha được gọi là tràn đầy kiến thức. Con người nói rằng Người là Antaryami (Đấng biết mọi thứ bên trong chúng ta). Thực ra, không hề có chuyện “antaryami”. Thực thể mà cư ngụ bên trong mỗi người là linh hồn. Mọi linh hồn đều biết mình đang làm gì; vậy nên tất cả con người đều là antaryami.
Chính những linh hồn mới học tập. Người Cha làm cho các con trở nên ý thức linh hồn. Các con, những linh hồn là cư dân của thế giới vô hình. Linh hồn các con thật nhỏ bé. Con đã đến đây nhiều lần để diễn phần vai của mình. Người Cha nói: Ta là một chấm điểm. Ta không thể được thờ phụng. Tại sao họ phải làm vậy? Không cần thiết phải làm như thế. Ta đến để dạy các con, những linh hồn. Ta trao cho các con vương quốc. Sau đó, khi con bước vào vương quốc của Ravan, con hoàn toàn quên mất Ta. Các con là những linh hồn đầu tiên đi xuống để diễn phần vai của mình. Con người nói rằng chúng ta nhận lấy 8,4 triệu kiếp, nhưng Người Cha nói: Tối đa là 84 kiếp. Nếu con đi nước ngoài và nói về những điều này, họ sẽ yêu cầu con dạy kiến thức này ở nước họ. Họ sẽ nói: "Ở đó, bạn nhận được 1000 rupee, nhưng chúng tôi sẽ trao cho bạn từ 10.000 đến 20.000 rupee. Hãy trao cho chúng tôi kiến thức này."
Thượng Đế, Người Cha đang dạy chúng ta, những linh hồn. Chính linh hồn mới trở thành thẩm phán, v.v. Tất cả con người đều ý thức cơ thể. Không ai trong số họ có kiến thức này. Mặc dù có rất nhiều triết gia vĩ đại, nhưng không một ai trong số họ có kiến thức này. Thượng Đế vô hình, Người Cha đến để dạy chúng ta. Chúng ta học cùng với Người. Họ sẽ kinh ngạc khi nghe những điều này. Không một ai đã từng nghe hay đọc về những điều này. Chỉ một Người Cha là Đấng Giải Thoát và Đấng Dẫn Đường. Vì Người là Đấng Giải Thoát, vậy tại sao con lại nhớ đến Chúa? Hãy giải thích những khía cạnh này cho họ thật rõ ràng và họ sẽ kinh ngạc. Họ sẽ nói: "Ít nhất hãy để chúng tôi lắng nghe những điều này!" Thiên đường đang được thiết lập. Có cuộc chiến Mahabharat cho điều đó.
Người Cha nói: Ta đang làm cho con trở thành vua của những vị vua và đội vương miện kép. Trước đây, ở nơi đó có sự thanh khiết, bình an và thịnh vượng, có tất cả mọi thứ. Hãy nghĩ xem điều đó đã xảy ra bao nhiêu năm trước. Nó đã trở thành vương quốc của họ 3000 năm trước Chúa. Con nói rằng đây là kiến thức tâm linh. Người này (Brahma) là người con trực tiếp của Người Cha Tối Cao. Chúng ta đang học Raja Yoga cùng với Người. Kiến thức này nói về cách lịch sử và địa lý của thế giới lặp lại. Mỗi linh hồn chúng ta đều có một phần vai hoàn chỉnh của 84 kiếp được ghi lại bên trong chúng ta. Thông qua sức mạnh của yoga này, linh hồn mới trở nên satopradhan (hoàn toàn thanh khiết) và đi đến thời kỳ vàng. Do đó, một vương quốc được cần đến dành cho họ. Cũng phải có sự hủy diệt của thế giới cũ. Điều đó nằm ngay trước mắt con. Khi đó sẽ chỉ có một thế giới của một lối sống. Đây là thế giới của những linh hồn tội lỗi. Con bây giờ đang trở nên thanh khiết. Hãy nói với họ: "Chúng tôi sẽ trở nên thanh khiết bằng sức mạnh của sự tưởng nhớ này và mọi thứ khác sau đó sẽ bị hủy diệt.
Sẽ có những thiên tai. Chúng ta đã nhận ra tất cả những điều này và cũng đã thấy nó trong những linh ảnh thánh thiện. Tất cả những điều này sẽ bị hủy diệt. Người Cha đã đến để thiết lập thế giới thánh thần.” Khi họ nghe điều này, họ sẽ nói: “Ồ! Đây chắc hẳn là những người con của Thượng Đế, Người Cha.” Các con biết rằng cuộc chiến này sẽ diễn ra và cũng sẽ có thiên tai. Khi đó, tình cảnh sẽ như thế nào? Tất cả các tòa nhà lớn, v.v. sẽ bắt đầu sụp đổ. Con biết rằng họ cũng đã tạo ra những quả bom đó cách đây 5000 năm trước để tự hủy diệt. Những quả bom đã được chuẩn bị sẵn sàng. Sức mạnh của yoga mà con dùng để chinh phục thế giới là gì? Không ai khác biết điều này. Hãy nói với họ: “Khoa học hủy diệt bạn. Chúng tôi thì có yoga với Người Cha. Chính thông qua sức mạnh tĩnh lặng mà chúng ta mới trở nên hoàn toàn thanh khiết và chinh phục thế giới. Chỉ có Người Cha mới là Đấng Thanh Lọc. Người nhất định sẽ thiết lập thế giới thanh khiết trước khi Người rời đi. Điều này đã được ấn định trong vở kịch. Họ đã tạo ra những quả bom đó, và vì vậy họ sẽ không dễ dàng bỏ chúng đi.” Khi con giải thích theo cách này, họ sẽ cảm thấy con là một người có thẩm quyền và Thượng Đế đã đến và đi vào con. Điều này cũng được ấn định trong vở kịch. Khi con nói với họ những điều như vậy, họ sẽ rất vui. “Cách mà các phần vai được ghi lại trong linh hồn và đã được định sẵn trong vở kịch. Chúa sẽ đi xuống vào thời điểm riêng của ông ấy để thiết lập tôn giáo.” Khi con giải thích với thẩm quyền như thế, họ sẽ hiểu rằng Người Cha đang giải thích cho tất cả những đứa con. Do đó, các con nên bận rộn với việc học này.
Người Cha, Người Thầy và Guru đều là Đấng ấy. Con cũng hiểu cách mà Người trao cho con kiến thứ này như thế nào. Người thanh lọc tất cả mọi người và mang họ quay trở về nhà. Khi có triều đại thánh thần thì con đã từng thanh khiết. Các con đã từng là nam thần và nữ thần. Con phải rất khôn khéo trong cách nói chuyện với họ và cũng phải có tốc độ nói phù hợp. Hãy nói với họ rằng tất cả các linh hồn khác đều cư ngụ trong ngôi nhà ngọt ngào. Chỉ có Người Cha mới có thể mang con quay trở về nhà. Người Cha là Đấng Ban Tặng Sự Cứu Rỗi Cho Tất Cả. Bharat là nơi sinh của Người. Cuộc hành hương này thì thật tuyệt vời. Con biết rằng mọi người đều phải trở nên tamopradhan (hoàn toàn ô trọc). Mọi người đều phải nhận kiếp tái sinh. Chưa một ai có thể quay trở về nhà. Khi con giải thích những điều này, mọi người sẽ rất kinh ngạc.
Baba nói: Khi con nói chuyện với một cặp đôi, họ sẽ có thể hiểu rất tốt. Buổi ban đầu, Bharat đã từng rất thanh khiết. Vậy, tại sao con lại trở nên ô trọc? Con cũng có thể nói với họ điều này. Những người xứng đáng được tôn thờ sau đó trở thành người đi thờ cúng. Khi họ trở nên ô trọc, họ bắt đầu tự tôn thờ chính mình. Các vị vua có hình ảnh của các vị thần trong nhà của họ. Những vị vua ô trọc không có vương miện ánh sáng, họ thờ phụng các bức tượng của những vị thần đội vương miện kép. Những vị vua đó là những người đi thờ cúng. Họ không thể được gọi là nam thần và nữ thần bởi vì họ tôn thờ các vị thần. Họ trở nên xứng đáng được tôn thờ và sau đó trở thành người đi thờ cúng. Họ trở nên ô trọc khi vương quốc Ravan bắt đầu. Nó bây giờ là vương quốc của Ravan. Nếu con ngồi cùng họ và giải thích những điều này, họ sẽ trải nghiệm niềm vui lớn lao. Nếu hai bánh của một chiếc xe, nghĩa là một cặp đôi, có thể cùng nhau giải thích kiến thức, họ sẽ tạo ra nhiều điều kì diệu. Chúng ta, những cặp đôi, đang trở nên xứng đáng được tôn thờ. Chúng ta đang đạt được của thừa kế thanh khiết, bình an và thịnh vượng của chúng ta.
Những bức tranh của các con đã được tạo ra. Đây là gia đình của Thượng Đế. Có những đứa con của Người Cha, cháu trai và cháu gái của Người, vậy thôi. Không còn mối quan hệ nào khác. Đây được gọi là thế giới mới, trong đó chỉ một số ít người trở thành thánh thần. Rồi sự mở rộng dần dần diễn ra. Kiến thức này cần phải được thấu hiểu. Baba này là một thương gia lớn trong kinh doanh. Ông ấy không bận tâm đến bất cứ điều gì. Khi ông ấy nhìn thấy Người Cha đang dạy và sự hủy diệt đang ở phía trước, ông ấy lập tức từ bỏ tất cả mọi thứ. Ông ấy hiểu rõ rằng mình sẽ nhận được một vương quốc. Vậy nên, mấy cái nghề con lừa kia thì có ích gì? Con hiểu rằng Thượng Đế đang dạy cho con. Vì vậy, con nên học cho thật tốt. Hãy đi theo những chỉ dẫn của Người. Người Cha nói: Hãy xem bản thân con là linh hồn và nhớ đến Người Cha. Con không thấy xấu hổ khi quên Người Cha sao? Con không có niềm hân hoan say sưa nào hay sao? Một số người rời khỏi đây với tinh thần tươi mới nhưng rồi lại trở nên như nước soda. Các con giờ đây đang nỗ lực phục vụ tất cả các ngôi làng. Baba nói: Trước hết, hãy nói cho họ biết Người Cha của các linh hồn là ai. Thượng Đế là Đấng Vô Hình. Chỉ duy nhất Người mới có thể làm cho thế giới ô trọc này trở nên thanh khiết. Achcha.
Gửi đến những người con ngọt ngào nhất, dấu yêu, đã thất lạc từ lâu nay mới tìm lại được, tình yêu thương, sự tưởng nhớ và lời chào buổi sáng từ Người Mẹ, Người Cha, BapDada. Người Cha linh hồn chào namaste với những người con linh hồn.
Trọng tâm thực hành:
1. Đích thân Thượng Đế, với tư cách là Người Thầy Tối Thượng, đang dạy cho chúng ta. Vì vậy, hãy học thật tốt và đi theo những chỉ dẫn của Người.
2. Hãy có yoga với Người Cha để tích lũy sức mạnh tĩnh lặng. Hãy chinh phục thế giới bằng sức mạnh tĩnh lặng. Hãy trở nên thanh khiết từ ô trọc.
Lời chúc phúc: Mong con trở thành chủ nhân ban tặng - ban tặng những lời chúc phúc và dâng nộp thời gian và suy nghĩ của con để làm phục vụ.
Giờ đây, thay vì dùng thời gian của con để làm những việc vụn vặt cho bản thân, cho cơ thể, cho tâm trí, cho nỗ lực tâm linh, cho việc chu toàn những bổn phận trong các mối quan hệ, thì hãy dâng nộp tất cả để làm công việc phục vụ này. Giờ đây hãy cử hành nghi lễ hiến dâng này. Hãy dành tình yêu cho phục vụ trong từng hơi thở và luôn đắm chìm trong phục vụ. Bằng việc dấn thân trong phục vụ, con sẽ tự động nhận được món quà cho sự tiến bộ của bản thân. Lợi ích của bản thân được hòa vào trong lợi ích của thế giới. Vì vậy, hãy trở thành một người quyên tặng vĩ đại không ngừng nghỉ, chủ nhân ban tặng và chủ nhân của những lời chúc phúc.
Khẩu hiệu: Giảm bớt ham muốn của con thì những vấn đề của con sẽ được giảm bớt.
*** Om Shanti ***
Tín hiệu Avyakt: Để trở thành một yogi dễ dàng, hãy trải nghiệm tình yêu của Thượng Đế.
Trong đời thường, chỉ cần nhìn vào gương mặt, ánh mắt và lời nói của những người đang yêu nhau thì con sẽ biết rằng họ đang đắm say trong tình yêu như thế nào. Cũng vậy, khi con bước lên sân khấu, tình yêu của Người Cha được khơi dậy trong con đến mức nào, thì mũi tên của tình yêu sẽ bắn trúng các linh hồn và làm cho họ rung động bởi tình yêu đến mức ấy.