28/08/25Morning Murli Om Shanti BapDada Madhuban
Trọng tâm: Con ngọt ngào, giờ đây các con đã được lắng nghe. Cuối cùng thì ngày ấy đã đến, nghĩa là, thời kỳ chuyển giao hướng thượng nhất đã đến, khi các con trở thành những con người cao quý hướng thượng nhất.
Câu hỏi: Hoạt động suy đồi nào có liên quan đến sự thắng thua – được mất, khiến cho con người bất hạnh?
Trả lời: Cờ bạc. Nhiều người có thói quen cờ bạc. Hoạt động này là suy đồi, bởi vì khi ai đó thua thì có nỗi đau buồn, còn khi thắng thì có niềm vui. Người Cha đã trao cho các con mệnh lệnh: Các con, hãy thực hành những hành động thánh thiện. Đừng thực hiện những hành động làm lãng phí thời gian của con. Hãy liên tục nỗ lực để đạt được chiến thắng vô hạn.
Bài hát: Cuối cùng thì ngày mà chúng ta hằng mong đợi cũng đã đến.
Om shanti. Hai lần Om shanti. Các con phải nói “Om shanti”, và ở đây là hai lần “Om shanti”. Linh hồn Tối Cao nói “Om shanti”, và Dada này cũng nói “Om shanti”. Các con cũng nói: Chúng ta – những linh hồn – là hiện thân của bình an. Chúng ta là cư dân của mảnh đất bình an. Chúng ta đã đến thế giới vật chất này để diễn những phần vai của mình. Các linh hồn đã quên mất những điều này. Cuối cùng thì ngày mà các con được lắng nghe chắc chắn đã đến. Điều gì đã được nghe? Các con nói: “Baba, hãy loại bỏ đau khổ của chúng con và trao cho chúng con hạnh phúc.” Toàn thể nhân loại đều thích bình an và hạnh phúc. Người Cha là Đấng Chúa tể của người nghèo. Vào lúc này, Bharat hoàn toàn nghèo khó. Các con biết rằng con đã từng rất giàu có. Chỉ có các con – những Brahmin – mới biết điều này. Tất cả còn lại thì đang ở trong rừng rậm. Các con có niềm tin, theo thứ hạng, tương ứng với nỗ lực mà con thực hiện. Các con biết rằng Đấng duy nhất ấy là Shri Shri và những chỉ dẫn của Người là cao quý hướng thượng nhất trong tất cả. Đây chính là những lời dạy của Thượng Đế.
Người ta tụng niệm “Rama, Rama” như thể một chiếc đàn harmonium đang vang lên. Tuy nhiên, Rama từng là vị vua của thời kỳ bạc. Ông ấy đã được ca ngợi rất nhiều. Ông ấy chỉ có 14 cấp độ – giảm đi mất hai cấp độ. Được hát về ông ấy rằng: “Vua Rama như thế nào, thì thần dân của Rama như thế ấy.” Các con là những người sẽ trở nên giàu có. Lakshmi và Narayan sẽ còn giàu có hơn Rama. Vua được gọi là người ban phát lương thực. Người Cha cũng là Đấng Ban Tặng; Người trao cho các con mọi thứ. Người làm cho các con trở thành những chủ nhân của thế giới. Ở đó, không thiếu bất cứ thứ gì để các con phải phạm tội. Ở đó, không hề có khái niệm về tội lỗi. Nửa chu kỳ đầu là vương quốc thánh thiện, và nửa chu kỳ sau là vương quốc ma quỷ. Ma quỷ là những người có ý thức cơ thể và năm thói tật. Giờ đây các con đã đến với Đấng chèo thuyền và Chủ nhân của khu vườn. Các con biết rằng con đang ngồi trực tiếp ở trước Người. Các con thậm chí vẫn quên mất điều này trong khi đang ngồi đây. Con nên lắng nghe những gì Thượng Đế nói. Trước tiên, Người trao shrimat để làm cho các con trở thành những linh hồn cao quý hướng thượng nhất trong tất cả. Do đó, con phải đi theo những chỉ dẫn của Người. Chỉ dẫn đầu tiên và quan trọng nhất Người trao là: Hãy trở nên có ý thức linh hồn. Baba đang dạy cho chúng ta – những linh hồn. Hãy nhớ điều này thật vững chắc. Nếu con nhớ được những lời này, thì con thuyền của các con sẽ băng qua.
Đã được giải thích cho các con rằng chỉ có các con mới nhận 84 kiếp sinh, chỉ có các con mới trở nên satopradhan từ tamopradhan. Thế giới hiện tại là ô trọc và bất hạnh. Thiên đường được gọi là mảnh đất của hạnh phúc. Các con biết rằng Shiv Baba, Thượng Đế, đang dạy cho chúng ta; chúng ta là những học trò của Người. Người là Cha, và cũng là Thầy. Do đó, các con nên học thật tốt. Hoạt động thánh thiện cũng được cần đến. Đừng làm bất cứ điều gì suy đồi. Cờ bạc được bao gồm trong những hành động suy đồi. Nó cũng gây ra đau khổ. Khi ai đó thua, người đó trải nghiệm đau khổ, và khi thắng, người ấy trở nên vui tươi. Các con giờ đây đã hoàn toàn bị Maya đánh bại. Đây là một vở kịch vô hạn về chiến thắng và thất bại. Các con đã hoàn toàn bị đánh bại bởi Ravan, tức năm thói tật, và giờ các con phải chinh phục chúng. Các con đã từng bị đánh bại bởi Maya. Giờ đây các con sắp giành được chiến thắng trước bà ta. Các con phải từ bỏ cờ bạc v.v. Giờ đây, các con phải chú tâm hoàn toàn vào việc đạt được chiến thắng vô hạn. Đừng thực hiện bất kỳ hoạt động nào như thế. Đừng lãng phí thời gian của con. Hãy nỗ lực để đạt được chiến thắng vô hạn.
Đấng duy nhất truyền cảm hứng cho các con làm điều này chính là Người Cha quyền năng. Người là Đấng Toàn Năng. Điều này cũng đã được giải thích rằng không chỉ Người Cha là Đấng Toàn Năng, mà Ravan cũng toàn năng. Trong nửa chu kỳ, đó là vương quốc của Rama, và trong nửa chu kỳ còn lại, đó là vương quốc của Ravan. Giờ đây các con đang chinh phục Ravan. Giờ đây, các con phải từ bỏ tất cả những gì hữu hạn và trở nên bận rộn trong những điều vô hạn. Đấng chèo thuyền đã đến. Cuối cùng thì ngày ấy đã đến. Lời cầu gọi của các con đã được Người Cha Tối Cao nghe thấy. Người Cha nói: Các con, con đã loạng choạng rất nhiều trong nửa chu kỳ; các con đã trở nên ô trọc. Bharat thanh khiết từng là Shivalaya. Các con từng sống trong Shivalaya, và giờ đây các con đang ở trong nhà thổ. Các con thờ phụng những người từng sống ở Shivalaya. Ở đây, có quá nhiều hỗn loạn do vô số tôn giáo gây ra. Người Cha nói: Ta hủy diệt tất cả chúng. Tất cả các tôn giáo đó đều phải bị hủy diệt. Không một vị sáng lập tôn giáo nào khác hủy diệt bất kỳ điều gì. Họ thậm chí không phải là guru; họ không thể ban sự cứu rỗi. Chỉ thông qua kiến thức này mới có thể có sự cứu rỗi. Đấng Trao Ban Sự Cứu rỗi Cho Tất Cả và Đại dương Kiến thức chỉ là một Người Cha. Hãy ghi chú xuống những lời này thật cẩn thận.
Có rất nhiều người nghe mọi điều ở đây, nhưng ngay khi bước ra ngoài thì họ bỏ lại tất cả phía sau. Họ giống như một đứa bé trong ngục tù bào thai và nói: “Con sẽ không phạm bất kỳ tội lỗi nào nữa.” Thế nhưng, ngay khi vừa chào đời, nó liền bỏ lại những lời mình đã hứa. Khi đứa trẻ lớn lên, nó bắt đầu phạm tội. Nó sử dụng thanh gươm của sắc dục. Trong thời kỳ vàng, ngay cả bào thai cũng giống như một cung điện. Vì thế, Người Cha ngồi đây và giải thích: Cuối cùng thì ngày ấy đã đến. Ngày nào vậy? Chính là thời kỳ chuyển giao cao quý hướng thượng nhất, điều mà không ai biết đến. Các con cảm nhận rằng con đang trở thành những con người cao quý hướng thượng nhất. Chúng ta đã từng là những con người cao quý nhất khi còn thuộc về đạo lý sống cao quý hướng thượng nhất. Ngay cả những hành động của chúng ta khi ấy cũng là cao quý nhất trong tất cả. Không có vương quốc của Ravan ở đó. Cuối cùng thì ngày ấy đã đến, khi Người Cha đã đến để dạy chúng ta. Người là Đấng Thanh Lọc. Do đó, các con nên đi theo shrimat của Người Cha như thế. Bây giờ là lúc cuối của thời kỳ sắt. Một chút thời gian được cần đến để trở nên thanh khiết.
Tuổi về hưu được nói là sau 60 tuổi. Thế nên, ngay khi một người vừa bước sang tuổi 60, họ cần đến một cây gậy. Hãy nhìn con người thời nay. Ngay cả khi đã 80 tuổi, họ vẫn không chịu từ bỏ thói tật. Người Cha nói: Ta đi vào cơ thể của người này khi ông ấy đang ở trạng thái nghỉ hưu và giải thích cho ông ấy. Chính là linh hồn trở nên thanh khiết và băng qua. Chính là linh hồn bay. Đôi cánh của linh hồn giờ đây đã bị cắt đứt nên chúng không thể bay được. Ravan đã cắt đứt những đôi cánh ấy; chúng đã trở nên ô trọc. Không một linh hồn nào có thể trở về nhà. Đầu tiên, Người Cha Tối Cao trở về. Được nói rằng: “Đám rước của Shiva.” Không có “đám rước của Shankar”. Tất cả chúng ta, những người con, đều đi theo Người Cha. Baba đã đến để đưa chúng ta trở về. Người sẽ không đưa chúng ta trở về cùng với cơ thể của chúng ta. Tất cả các linh hồn đều ô trọc; họ không thể trở về nhà cho đến khi trở nên thanh khiết. Khi có sựthanh khiết thì cũng có bình an và thịnh vượng. Chỉ có các con, những người thuộc về lối sống thánh thần nguyên thủy vĩnh hằng, mới có mặt ở đó (thiên đường). Giờ đây, có tất cả những tôn giáo khác, còn lối sống thánh thần không còn tồn tại nữa. Đây được gọi là cây kalpa (cây chu kỳ hay cây nhân loại). Cái cây này được so sánh với cây đa. Cũng như cây đa không còn phần thân chính, nhưng phần còn lại của cây vẫn đứng vững, thì tương tự, nền tảng của lối sống thánh thần không còn nữa, nhưng phần còn lại của cây vẫn tồn tại. Nó chắc chắn đã từng tồn tại, nhưng giờ đây đã biến mất. Rồi điều này sẽ lại tái diễn.
Người Cha nói: Ta đã đến một lần nữa để thiết lập một lối sống duy nhất và khiến tất cả các tôn giáo khác bị hủy diệt. Nếu không, làm sao chu kỳ thế giới có thể xoay được? Được nói rằng: Lịch sử và địa lý của thế giới lặp lại. Thế giới này giờ đã cũ và thế giới mới đó phải được lặp lại. Thế giới cũ này sẽ thay đổi và thế giới mới đó sẽ được thiết lập. Chính Bharat này trở nên mới và cũ. Được nói rằng Paristhan (Mảnh đất của các Thiên thần) từng ở bên bờ sông Jamuna. Baba nói: Bằng việc ngồi trên giàn thiêu sắc dục mà các con đã trở thành cư dân của nghĩa địa này. Giờ đây các con đang được làm cho trở thành cư dân của Paristhan. Shri Krishna được gọi là “người xấu xí và xinh đẹp”. Tại sao? Điều này không đi vào trí tuệ của bất kỳ ai. Tên của họ, “Radhe” và “Krishna”, là rất đẹp. Họ là công chúa và hoàng tử của thế giới mới đó. Người Cha nói: Do tất cả mọi người đều ngồi trên giàn thiêu sắc dục nên thế giới đã trở thành thời kỳ sắt. Được nhớ rằng: những người con của đại dương đã bị thiêu rụi trên giàn thiêu sắc dục. Giờ đây, Người Cha đang tưới mưa kiến thức này xuống cho tất cả các con. Sau đó, tất cả các con sẽ đi đến thời kỳ vàng.
Bây giờ là thời kỳ chuyển giao. Các con đang nhận được sự quyên tặng của những viên ngọc kiến thức bất diệt này, nhờ đó mà con trở nên giàu có. Mỗi viên ngọc này đáng giá hàng trăm ngàn rupee. Những người kia tin rằng những lời dạy trong kinh sách đáng giá hàng trăm ngàn rupee. Các con đang trở thành những triệu triệu phú thông qua việc học này. Đây chính là nguồn thu nhập của con. Các con đang hấp thụ những viên ngọc kiến thức này và cũng đang làm đầy tạp dề của con. Những người kia nói với Shankar: “Hỡi vị thần vĩ đại (Mahadev), hãy làm đầy tạp dề của chúng tôi!” Họ đã buộc tội cho Shankar về rất nhiều điều. Brahma và Vishnu thì diễn phần vai của họ ở đây. Các con biết rằng Vishnu có 84 kiếp sinh và Lakshmi cùng Narayan cũng có 84 kiếp. Các con cũng nói điều này về Brahma. Người Cha ngồi đây và giải thích điều gì là đúng, điều gì là sai, cũng như vai diễn mà Brahma và Vishnu đảm nhận. Các con từng là thánh thần. Các con đã đi trọn chu kỳ và đã trở thành Brahmin. Giờ đây các con đang trở thành thánh thần một lần nữa. Toàn bộ vai diễn của các con đều được thực hiện ở đây. Các con thấy được niềm vui và những trò chơi của Thiên Đường. Thiên đường không tồn tại ở đây vào lúc này. Meera từng nhảy múa, nhưng tất cả điều đó chỉ được gọi là những linh ảnh. Người ta dành cho cô ấy thật nhiều sự tôn kính. Cô ấy đã có một linh ảnh rằng mình đang nhảy múa cùng Shri Krishna, nhưng thế thì sao? Cô ấy đã không đi đến thiên đường. Chỉ vào thời kỳ chuyển giao mới có thể đạt được sự giải thoát và sự cứu rỗi. Giờ đây các con đã hiểu được thời kỳ chuyển giao triển vọng nhất này.
Chúng ta giờ đây đang trở thành thánh thần từ con người thông qua Baba. Các con cũng cần có kiến thức về hình ảnh đa hình dáng. Họ giữ những bức tranh của chính mình, nhưng họ chẳng hiểu gì cả. Những tên gọi như “Akasur, Bakasur” (tên của các ác quỷ được nhắc đến trong kinh sách) thuộc về thời kỳ chuyển giao. Cũng có cái tên “Bhasmasur” (tên quỷ tự thiêu chết chính mình). Hắn đã bị thiêu rụi bằng cách ngồi trên giàn thiêu sắc dục. Người Cha nói: Giờ đây Ta làm cho tất cả các con ngồi trên giàn thiêu của kiến thức này một lần nữa và sau đó Ta đưa các con trở về nhà. Tất cả linh hồn đều là anh em trai. Họ nói: Người Hindu và người Trung Quốc là anh em; người Hindu và người Hồi giáo là anh em, nhưng ngay cả những người anh em ấy bây giờ cũng đang đánh nhau. Chính linh hồn thực hiện hành động. Linh hồn đấu tranh với cơ thể của mình. Tội lỗi được tích lũy bởi linh hồn, và đó là lý do tại sao người ta nói “một linh hồn tội lỗi”. Người Cha ngồi đây và giải thích với rất nhiều tình yêu thương. Cả Shiv Baba và Brahma Baba đều có quyền nói: “Con ơi, con ơi”. Người Cha, thông qua Dada, nói: “Hỡi các con”. Các con hiểu rằng chính các linh hồn đến đây và diễn những phần vai của mình, và Người Cha đến vào lúc cuối để thanh lọc mọi người và đưa họ trở về cùng với Người. Chỉ có Người Cha đến và trao cho kiến thức này. Người phải đến đây.
Người ta cũng kỷ niệm ngày sinh của Shiva. Sau kiếp sinh của Shiva thì có kiếp sinh của Krishna. Rồi Shri Krishna trở thành Shri Narayan. Giờ đây, vào lúc cuối, sau khi đi hết chu kỳ, người ấy đã trở nên xấu xí (ô trọc). Người Cha lại đến và làm cho ông ấy trở nên xinh đẹp. Các con những Brahmin giờ đang trở thành thánh thần. Sau đó, các con sẽ bước xuống cái thang. Sự tính toán về 84 kiếp sinh này không nằm trong trí tuệ của bất kỳ ai khác. Chỉ có Người Cha mới có thể giải thích cho các con. Các con đã nghe trong bài hát: Cuối cùng thì lời cầu gọi của những tín đồ đã được lắng nghe. Họ cầu gọi: “Hỡi Thượng Đế, hãy đến và ban cho chúng con quả trái của sự thờ cúng của chúng con”. Thờ cúng không trao cho con quả trái nào. Chính Thượng Đế mới trao quả trái. Người làm cho các tín đồ trở thành thánh thần. Các con đã thực hiện rất nhiều thờ cúng. Các con là những người đầu tiên đã thờ phụng Shiva. Các con cảm nhận rằng những ai hiểu rõ những khía cạnh này thì thuộc về dòng tộc của mình. Nếu nó không nằm trong trí tuệ của ai đó, thì con có thể hiểu rằng người ấy đến sau và chưa thực hiện nhiều thờ cúng. Người đó cũng sẽ không đến đây sớm. Đây là sự tính toán: những ai đã thực hiện nhiều thờ cúng thì sẽ nhận được nhiều quả trái; thực hiện ít thờ cúng thì sẽ nhận được ít quả trái. Họ không thể trải nghiệm quả trái trọn vẹn của thiên đường bởi vì họ đã không thờ phụng Shiva ngay từ đầu. Giờ đây, trí tuệ của các con đang làm việc. Baba tiếp tục giải thích cho các con theo nhiều cách khác nhau. Achcha.
Gửi đến những người con ngọt ngào nhất, dấu yêu, đã thất lạc từ lâu, nay mới tìm lại được, nỗi nhớ, niềm thương và lời chào buổi sáng từ Người Mẹ, Người Cha, BapDada. Người Cha linh hồn chào namaste đến những người con linh hồn.
Trọng tâm thực hành:
1. Hãy làm đầy tạp dề của con bằng những viên ngọc kiến thức bất diệt này, mỗi viên đều đáng giá hàng triệu triệu. Hãy để trí tuệ của con thấm nhuần kiến thức này và sau đó quyên tặng nó cho người khác.
2. Hãy đi theo những chỉ dẫn hướng thượng của Đấng Shri Shri một cách trọn vẹn. Để làm cho bản thân trở nên satopradhan (hoàn toàn thanh khiết), hãy nỗ lực trọn vẹn để trở nên ý thức linh hồn.
Lời chúc phúc: Mong con có những ý định thuần khiết và những mong ước hướng thượng dành cho mọi linh hồn, và trở thành một con thiên nga thiêng với trí tuệ của thiên nga.
Có trí tuệ của thiên nga nghĩa là liên tục có những suy nghĩ thanh khiết và hướng thượng dành cho tất cả linh hồn. Trước hết, hãy phân biệt được ý định của mọi linh hồn rồi sau đó thấu hiểu chúng. Đừng để trí tuệ của con có bất kỳ ý định ô trọc hay tầm thường nào đối với bất kỳ linh hồn nào. Những ai liên tục có những ý định thuần khiết và mong ước thanh khiết chính là những con thiên nga thiêng. Khi họ nhìn thấy hoặc nghe thấy điều gì đó không tử tế về bất kỳ linh hồn nào, họ sẽ chuyển hóa sự không tử tế ấy bằng thái độ nhân đức của mình. Ánh nhìn của họ đối với mọi linh hồn sẽ luôn hướng thượng, thanh khiết và yêu thương.
Khẩu hiệu: Hãy trở thành dòng sông Hằng của tình yêu thương, đến mức mà Người Cha – Đại Dương Yêu thương được nhìn thấy thông qua con.
*** Om Shanti ***
Tín hiệu Avyakt: Để trở thành yogi dễ dàng, hãy trải nghiệm tình yêu thương của Thượng Đế
Một số linh hồn tín đồ mong muốn được tan hòa trong tình yêu của Thượng Đế và một số khác mong muốn được tan hòa trong ánh sáng. Con hãy trao cho những linh hồn ấy, chỉ trong một giây, sự giới thiệu về Người Cha, lời ca ngợi về Người Cha và những thành tựu mà con nhận được từ Người. Sau đó, hãy để các linh hồn trải nghiệm trạng thái lạc đắm trong tình yêu thương. Khi con giữ mình lạc đắm trong tình yêu thương, con sẽ dễ dàng hiểu được bí mật của việc trở nên tan hòa.