Trọng tâm: Con ngọt ngào, vì sự an toàn của mình, hãy luôn bảo vệ bản thân con khỏi nanh vuốt của Maya, những thói tật. Đừng bao giờ trở nên ý thức cơ thể.
Câu hỏi: Người Cha trao cho tất cả các con những lời dạy chính yếu nào, để các con có thể trở thành linh hồn từ thiện?
Trả lời: Baba nói: Các con, để trở thành linh hồn từ thiện:
1) Hãy luôn tiếp tục đi theo shrimat. Đừng bao giờ trở nên bất cẩn trong cuộc hành hương tưởng nhớ.
2) Hãy nỗ lực trọn vẹn để trở nên ý thức linh hồn và giành chiến thắng trước sắc dục, kẻ thù lớn nhất. Đây là thời điểm để trở thành linh hồn từ thiện, rời khỏi vùng đất khổ đau này và đi đến vùng đất hạnh phúc.
Om shanti. Chính Người Cha hỏi han các con mỗi ngày. Con sẽ không nói rằng Shiv Baba có những đứa nhỏ. Linh hồn thì tồn tại vĩnh hằng. Người Cha cũng tồn tại vĩnh hằng. Chỉ vào lúc này, khi cả Bap và Dada đều tồn tại, thì các con mới cần được chăm sóc. Có rất nhiều người con cần được chăm sóc. Người giữ tài khoản của mỗi người con. Giống như người cha thể lý quan tâm và cảm thấy thật tốt nếu những đứa con của mình cũng trở thành một phần của dòng tộc Brahmin này, vậy nên Ta cũng cảm thấy rằng các con của Ta nên trở nên thanh khiết và đi đến thế giới thanh khiết. Ta không muốn các con của Ta bị cuốn xuống rãnh nước cũ của Maya. Người Cha vô hạn quan tâm đến các con của Người. Có rất nhiều trung tâm. Người biết phải gửi những người con nào đi đâu để đảm bảo an toàn cho chúng. Ngày nay, rất khó khăn để giữ được an toàn. Không có bất kỳ sự an toàn nào trên thế giới. Ở thiên đường, tất cả mọi người đều an toàn. Ở đây, không ai an toàn; họ bị mắc kẹt ở đâu đó trong móng vuốt của Maya, những thói tật.
Các con, những linh hồn giờ đây đang được trao cho những lời dạy này. Chính tại đây mà con có sự đồng hành của Đấng Chân Lý Sự Thật. Con phải rời bỏ vùng đất đau khổ này và đi đến vùng đất hạnh phúc kia. Các con bây giờ đã hiểu vùng đất đau khổ là gì và vùng đất hạnh phúc là gì. Vào lúc này, đây thực sự là vùng đất đau khổ. Chúng ta đã phạm rất nhiều tội lỗi ở đây, nhưng khi đến đó, chúng ta sẽ là những linh hồn từ thiện. Giờ đây, chúng ta phải trở thành những linh hồn từ thiện. Mỗi người các con bây giờ biết về lịch sử và địa lý trong 84 kiếp của con. Không ai trên thế giới này biết lịch sử và địa lý của 84 kiếp. Người Cha bây giờ đã đến và giải thích tiểu sử của con cho con. Con bây giờ hiểu rằng con phải trở thành linh hồn từ thiện trọn vẹn bằng việc ở trên cuộc hành hương tưởng nhớ. Chính vì sự bất cẩn trong điều này mà con đã bị lừa dối rất nhiều. Người Cha nói: Là không tốt khi bất cẩn vào lúc này. Con phải tuân theo shrimat. Trong đó, điều chính yếu mà Baba nói là: Thứ nhất, hãy ở trong cuộc hành hương tưởng nhớ, và thứ hai, hãy chinh phục sắc dục, kẻ thù lớn nhất. Tất cả mọi người đều cầu gọi Người Cha bởi vì linh hồn nhận được của thừa kế là bình an và hạnh phúc từ Người.
Trước đây, khi con còn ý thức cơ thể, con không biết bất cứ điều gì. Các con bây giờ đang được làm cho trở nên ý thức linh hồn. Những người mới phải được trao cho lời giới thiệu, đầu tiên là những người cha hữu hạn của họ, và thứ hai là Người Cha vô hạn. Từ Người Cha vô hạn, con nhận được thiên đường như là gia tài của con. Từ người cha hữu hạn con nhận lấy địa ngục như là gia tài của mình. Khi một đứa trẻ lớn lên, nó có quyền sở hữu tài sản. Khi đứa trẻ đó phát triển sự hiểu biết, nó dần dần bị ảnh hưởng bởi Maya. Tất cả những phong tục và hệ thống đó đều thuộc về vương quốc của Ravan, thế giới sa đọa này. Các con biết rằng thế giới này bây giờ sẽ thay đổi. Thế giới cũ kỹ này giờ đây sẽ bị phá hủy. Sự hủy diệt chỉ được đề cập trong kinh Gita. Không có bất kỳ kinh sách nào khác đề cập đến Chiến tranh Mahabharat, Cuộc chiến vĩ đại. Đây là thời kỳ chuyển giao hướng thượng nhất của kinh Gita. Thời kỳ của kinh Gita nghĩa là sự thiết lập lối sống thánh thần vĩnh hằng nguyên thủy. Kinh Gita là kinh sách của lối sống thánh thần. Vì vậy, đây là thời kỳ của kinh Gita khi thế giới mới đang được thiết lập.
Con người phải thay đổi; họ phải thay đổi từ con người bình thường thành thánh thần. Con người với những đức hạnh thánh thiện chắc chắn được cần đến cho thế giới mới. Không ai trên thế giới biết những điều này. Họ đã làm cho thời lượng của chu kỳ này kéo dài rất lâu. Người Cha bây giờ đang giải thích cho các con, và con hiểu rằng Baba thực sự đang dạy cho con. Shri Krishna không bao giờ có thể được gọi là Người Cha, Người Thầy hay Guru. Nếu Shri Krishna là Người Thầy, thì cậu ấy đã học từ ai? Cậu ấy không thể được gọi là Đại Dương Kiến Thức. Các con bây giờ phải giải thích cho những người lỗi lạc. Hãy cùng nhau thảo luận về cách để phục vụ có thể được mở rộng. Làm thế nào để phục vụ có thể diễn ra nhanh chóng? Sau đó, họ sẽ hiểu rằng Brahma Kumari, những người mà họ đã gây ra bao nhiêu rắc rối, thực ra là đúng đắn. Phần còn lại của thế giới là giả dối, và đây là lý do tại sao họ tiếp tục làm chao đảo con thuyền chân lý. Bão tố sẽ đến, phải không? Các con là những con thuyền sẽ băng qua. Con hiểu rằng con phải băng qua thế giới Maya này. Cơn bão đầu tiên là của ý thức cơ thể. Đó là cơn bão tồi tệ nhất. Chính thói tật đó đã khiến mọi người trở nên ô trọc. Đó là lý do tại sao Người Cha nói: Sắc dục là kẻ thù lớn nhất. Nó là cơn bão rất mạnh. Tuy nhiên, một số người đã chinh phục được nó. Những người khác sống ở nhà cùng với gia đình vẫn đang cố gắng tự bảo vệ mình khỏi nó. Điều này rất dễ dàng đối với các Kumar và Kumari. Đây là lý do tại sao cái tên "Kanhaiya" (Chúa tể của các Kumari) được nhớ đến. Rất nhiều Kumari chắc chắn thuộc về Shiv Baba. Shri Krishna là con người; cậu ấy không thể có nhiều Kumari đến vậy.
Con bây giờ đang được làm cho trở thành nữ hoàng thông qua việc học này. Sự thanh khiết là điều kiện tiên quyết trong điều này. Hãy nhìn vào bản thân con và kiểm tra xem biểu đồ tưởng nhớ của con có tốt hay không. Baba nhận được những biểu đồ của các con. Một số người có hai đến ba giờ tưởng nhớ và một số người có năm giờ. Một số người không ghi lại gì cả; họ nhớ đến Người rất ít. Cuộc hành hương của mỗi người không thể giống nhau. Vẫn còn rất nhiều người con nữa sẽ đến. Mỗi người các con phải kiểm tra biểu đồ và nhìn vào mức độ để xem con có thể đạt đến địa vị nào. Con hạnh phúc đến mức độ nào với điều đó? Giờ đây, con đã thuộc về Người Cha cao quý nhất, vậy tại sao con lại không liên tục hạnh phúc? Tương ứng theo vở kịch, con đã thực hiện rất nhiều thờ cúng. Người Cha bây giờ đã đến để trao cho các tín đồ quả trái của họ. Những hành động tội lỗi vẫn tiếp tục được thực hiện trong vương quốc của Ravan. Con đang nỗ lực để đi đến thế giới hoàn toàn thanh khiết. Những ai không nỗ lực trọn vẹn thì đi vào trạng thái thanh khiết. Không phải ai cũng tiếp thu được nhiều kiến thức này. Mọi người nhất định phải nhận được thông điệp, dù họ ở bất cứ đâu. Đây là lý do tại sao con phải đi đến mọi ngóc ngách. Sứ mệnh này cũng phải lan ra nước ngoài. Ở đây, có những phái đoàn của Phật tử và của Chúa đến để cải đạo những người theo các tôn giáo khác sang tôn giáo của họ. Con giải thích rằng buổi đầu chúng tôi thuộc về lối sống thánh thần và bây giờ chúng tôi thuộc về đạo Hindu. Nhìn chung, những người theo đạo Hindu sẽ đến với con. Trong số đó cũng sẽ có những người thờ phụng Shiva và có những người thờ phụng các vị thần. Baba đã bảo con phục vụ cả những vị vua. Phần lớn họ là những người thờ phụng các vị thần. Họ có những ngôi đền trong nhà của họ. Con cũng phải mang lại lợi ích cho họ.
Hãy xem bản thân con đã đến đây cùng Người Cha từ miền đất xa xôi kia. Người Cha đã đến để thiết lập thế giới mới. Con cũng đang làm điều đó. Những ai thiết lập nó cũng sẽ duy trì nó. Con nên có niềm hân hoan say sưa bên trong con, rằng con đã đến đây cùng với Shiv Baba để thiết lập vương quốc thánh thần và làm cho toàn bộ thế giới thành thiên đường. Người ta ngạc nhiên trước những gì con người vẫn tiếp tục làm trên thế giới này. Hãy nhìn cách họ thờ phụng. Trong lễ hội Navratri (chín đêm) của các nữ thần, họ thờ phụng các nữ thần. Vì có đêm, thì cũng phải có ngày. Con có một bài hát, "Bạn đã thấy điều kỳ diệu gì?" Họ nặn những bức tượng bằng đất sét, trang hoàng cho chúng rồi thờ phụng chúng. Trái tim của họ trở nên gắn kết với những bức tượng đó đến nỗi, khi họ mang chúng xuống nước, họ đã khóc. Khi một người chết, họ mang thi thể ra sông và thả xuống nước trong khi tụng niệm tên gọi của Thượng Đế. Nhiều người đi đến đó. Những dòng sông đó tồn tại vĩnh cửu. Con biết rằng những điệu múa, v.v., đã từng diễn ra trên bờ sông Jamuna. Sẽ có những cung điện khổng lồ ở đó. Con sẽ đi và xây dựng chúng ở đó. Khi ai đó thi đỗ kỳ thi quan trọng, kế hoạch trong trí tuệ của anh ta là sẽ xây một ngôi nhà sau khi thi đỗ. Các con cũng phải giữ nhận thức rằng con đang trở thành thánh thần, rằng bây giờ con phải đi về ngôi nhà của con. Con nên hạnh phúc khi nhớ đến ngôi nhà của con. Khi ai đó trở về sau chuyến đi, người đó trở nên rất hạnh phúc vì đang trở về nhà, về nơi người đó được sinh ra.
Ngôi nhà của linh hồn con là thế giới vô hình. Có rất nhiều niềm hạnh phúc. Con người thực hiện rất nhiều thờ cúng để đạt được sự giải thoát. Tuy nhiên, không một ai có phần vai như vậy trong vở kịch, để người đó có thể quay trở về nhà vào ngay lúc này. Con biết rằng họ nhất định phải diễn phần vai của họ trong suốt nửa chu kỳ. 84 kiếp của chúng ta bây giờ đang đi đến hồi kết. Chúng ta bây giờ phải quay trở về nhà và sau đó chúng ta sẽ đi đến vương quốc của chúng ta. Đơn giản hãy nhớ đến ngôi nhà của con và vương quốc của con. Trong khi đang ngồi ở đây, một số người nhớ đến nhà máy của họ, vv. Chẳng hạn như, hãy nhìn vào Birla. Anh ấy có rất nhiều nhà máy. Anh ấy sẽ bận tâm về chúng trong suốt cả ngày. Nếu con bảo anh ấy nhớ đến Baba, anh ấy sẽ gặp rất nhiều trở ngại. Anh ấy sẽ liên tục nhớ tới công việc kinh doanh của mình. Nó dễ hơn những bà mẹ và thậm chí dễ dàng hơn với những Kumari. Hãy chết trong khi đang sống và quên đi toàn bộ thế giới. Khi con xem bản thân là linh hồn và thuộc về Shiv Baba, thì được gọi là chết trong khi đang sống. Hãy từ bỏ cơ thể của con và mọi mối quan hệ thuộc cơ thể. Hãy xem bản thân con là linh hồn và thuộc về Shiv Baba. Hãy tiếp tục nhớ đến Shiv Baba bởi vì có gánh nặng tội lỗi khổng lồ trên đầu con. Tất cả các con đều có mong muốn chết trong khi đang sống và thuộc về Shiv Baba. Không nên có ý thức cơ thể. Chúng ta đã đến đây vô thể và chúng ta phải quay trở về vô thể. Chúng ta bây giờ thuộc về Người Cha. Do đó, chúng ta không được nhớ đến bất cứ ai ngoại trừ Người Cha. Nếu điều này xảy ra sớm, cuộc chiến cũng sẽ diễn ra sớm. Shiv Baba thường xuyên nói với chúng ta rằng chúng ta thuộc về Người. Chúng ta là cư dân của nơi đó.
Ở đây, có rất nhiều khổ đau. Bây giờ chính là kiếp sinh cuối cùng. Người Cha đã nói với con rằng khi các con hoàn toàn thanh khiết, thì không có những người khác ở đó. Các con đã từng rất giàu có. Tiền tại thời điểm này giống như vỏ sò. Nó không có giá trị gì, chỉ là vỏ sò. Tất cả đều là niềm hạnh phúc tạm thời. Người Cha đã nói với con rằng khi con quyên tặng rất nhiều trong quá khứ và thực hiện rất nhiều từ thiện, con đã nhận được rất nhiều của cải, và con cũng đã quyên tặng chúng. Tuy nhiên, đó chỉ là cho một kiếp sinh. Ở đây, con trở nên giàu có thịnh vượng cho nhiều kiếp sinh. Ở đây, người nào càng quan trọng thì càng có nhiều đau khổ. Những ai có nhiều của cải thì bị mắc kẹt rất nhiều. Họ không bao giờ có thể đến và ở lại đây. Chỉ những người bình thường, người nghèo mới dâng nộp bản thân họ. Những người giàu không bao giờ làm được điều đó. Số tiền họ kiếm được là dành cho con cháu của họ để duy trì dòng tộc. Chính họ sẽ không bao giờ quay lại cùng một gia đình ấy. Những đứa cháu thực hiện những hành động tốt trước đây sẽ đến, giống như những người quyên tặng nhiều sẽ trở thành vua. Tuy nhiên, họ lại không mãi khỏe mạnh. Vì vậy, dù cho họ có cai trị một vương quốc, họ vẫn không có hạnh phúc bất diệt. Ở đây, có nhiều kiểu khổ đau ở mỗi bước chân. Ở đó, tất cả khổ đau này đều được loại bỏ.
Mọi người cầu gọi Người Cha: "Hãy loại bỏ khổ đau cho chúng con.” Con hiểu rằng tất cả khổ đau của con sẽ được loại bỏ. Đơn giản hãy tiếp tục nhớ đến Người Cha. Con không thể nhận được của thừa kế này từ bất cứ ai trừ một Người Cha. Người Cha loại bỏ mọi khổ đau ra khỏi toàn bộ thế giới này. Vào lúc này, thậm chí ngay cả động vật cũng trải nghiệm rất nhiều khổ đau. Đây là thế giới khổ đau. Đau khổ đang liên tục gia tăng và các linh hồn đang tiếp tục trở nên hoàn toàn ô trọc. Chúng ta bây giờ đang ở thời kỳ chuyển giao, trong khi tất cả mọi người khác đều đang ở trong thời kỳ sắt. Đây là thời kỳ chuyển giao. Baba đang làm cho chúng ta trở thành con người cao quý hướng thượng nhất. Bằng việc tưởng nhớ nhiều như thế mà con mới giữ mình được hạnh phúc. Thượng Đế đang dạy cho chúng ta và đang làm cho chúng ta trở thành chủ nhân của thế giới. Ít nhất hãy nhớ lấy điều này. Bằng việc học những lời dạy của Người, mà các con của Người mới trở thành nam thần và nữ thần. Thượng Đế là Đấng Ban Tặng Hạnh Phúc. Vì vậy, làm thế nào mà con lại nhận khổ đau? Người Cha ngồi đây và giải thích điều này. Tại sao con của Thượng Đế lại trải nghiệm khổ đau? Thượng Đế là Đấng Loại Bỏ Khổ Đau và Đấng Ban Tặng Hạnh Phúc. Mọi người nhất định phải trải nghiệm khổ đau, đây là lý do tại sao họ hát lời ca ngợi này. Con biết rằng Người Cha đang dạy con Raja Yoga. Con đang nỗ lực. Không thể có bất kỳ nghi ngờ nào về điều này. Các con, những Brahma Kumar và Kumari đang học Raja Yoga. Con không được nói dối. Khi ai đó nghi ngờ, hãy giải thích cho người đó: Đây là một việc học. Sự hủy diệt đang ở ngay phía trước con. Chúng ta những Brahmin, chóp đỉnh của thời kỳ chuyển giao. Prajapita Brahma ở đây. Do đó, chắc chắn cũng sẽ có Brahmin ở đây. Điều này cũng đã được giải thích cho con và đó là lý do tại sao con có niềm tin. Tuy nhiên, điều chính là cuộc hành hương tưởng nhớ và chính trong đó có những trở ngại. Hãy tiếp tục kiểm tra biểu đồ của con và xem con nhớ đến Baba và niềm hạnh phúc của con đã tăng lên ở mức độ nào. Con nên có niềm hạnh phúc ở bên trong rằng con đang nắm tay của Đấng Chủ Nhân Khu Vườn, Đấng Thanh Lọc. Con bắt tay với Shiv Baba thông qua Brahma Baba. Achcha.
Gửi đến những người con ngọt ngào nhất, dấu yêu, đã thất lạc từ lâu nay mới tìm lại được, nỗi nhớ, niềm thương và lời chào buổi sáng từ Người Mẹ, Người Cha, BapDada. Người Cha linh hồn chào namaste đến những người con linh hồn.
Trọng tâm thực hành:
1. Hãy nhớ về ngôi nhà và vương quốc của con và duy trì niềm hạnh phúc vô hạn. Hãy liên tục nhớ rằng hành trình của con bây giờ đã đi đến hồi kết. Chúng ta bây giờ đi về nhà và sau đó sẽ trở lại vương quốc của chúng ta.
2. Con bắt tay với Shiv Baba thông qua Brahma Baba. Chủ Nhân Khu Vườn đang làm cho con thanh khiết từ ô trọc. Thông qua việc học này, con trở thành nữ hoàng của thiên đường. Hãy giữ niềm hạnh phúc này bên trong con.
Lời chúc phúc: Mong con liên tục chiến thắng và đạt được ba huy chương chiến thắng.
Để có được một vị trí trong chuỗi hạt chiến thắng, trước hết, trước hết hãy chiến thắng chính bản thân mình, sau đó chiến thắng tất cả những người khác và sau đó là chiến thắng vật chất. Khi con đạt được cả ba huy chương này, thì con có thể trở thành một hạt trong chuỗi tràng hạt chiến thắng. Chiến thắng bản thân nghĩa là chuyển hóa những ý định và bản tính lãng phí của con bằng những ý định hướng thượng và những mong ước tốt đẹp. Những ai chiến thắng được bản thân theo cách này thì cũng có thể chiến thắng người khác. Chiến thắng vật chất nghĩa là chiến thắng trước bầu không khí, sóng rung động và những vấn đề của yếu tố vật chất.
Khẩu hiệu: Những ai hoàn toàn cai trị được các giác quan thể lý của mình là Raja Yogi đích thực.
*** Om Shanti ***
Tín hiệu Avyakt: Để trở thành một yogi dễ dàng, hãy trải nghiệm tình yêu của Thượng Đế.
Cùng với kiến thức này, các con cũng đã nhận được tình yêu tâm linh đích thực, và chính tình yêu tâm linh này đã làm cho con thuộc về Thượng Đế. Mỗi người con đều nhận được tình yêu kép: thứ nhất, từ Người Cha và thứ hai, từ gia đình thánh thiện. Trải nghiệm tình yêu đã làm cho các con trở thành những con thiêu thân đích thực. Tình yêu này hoạt động như một thỏi nam châm, khiến các linh hồn sẵn sàng lắng nghe và chết. Những người con chết trong khi đang sống ở thời kỳ chuyển giao sẽ đi đến thiên đường.