Trọng tâm: Con ngọt ngào, khi con trở nên hoàn toàn thanh khiết (satopradhan), theo thứ hạng, thì sức mạnh của những thảm họa tự nhiên, của sự hủy diệt, sẽ gia tăng, khi đó thế giới cũ này sẽ kết thúc.
Câu hỏi: Bằng cách thực hiện nỗ lực nào, mà các con, những người nỗ lực, có thể đạt được trọn vẹn của thừa kế từ Người Cha?
Trả lời: Để nhận được trọn vẹn của thừa kế của con thì trước hết, con hãy làm cho Người Cha trở thành Người thừa kế của con, nghĩa là, con dâng nộp bất kì thứ gì mà con có cho Người Cha.
1. Hãy làm cho Người Cha trở thành Con của con, rồi con sẽ nhận được quyền đầy đủ đối với của thừa kế.
2. Trở nên hoàn toàn thanh khiết rồi con sẽ nhận được trọn vẹn của thừa kế. Nếu con chưa trở nên hoàn toàn thanh khiết thì con chỉ nhận được một phần thưởng nhỏ sau khi trải qua sự trừng phạt.
Om shanti. Các con không được chỉ ngồi trong tưởng nhớ về một người. Con phải ngồi trong tưởng nhớ đến cả ba người. Mặc dù tất cả ba người ấy đều cùng là Một Đấng, nhưng con biết rằng Người là Người Cha, là Người Thầy và cũng là Satguru. Người đã đến để đưa tất cả chúng ta trở về. Chỉ có các con mới hiểu được khía cạnh mới này. Con biết rằng tất cả những người khác ngoài kia đều dạy thờ cúng và đọc kinh sách, họ đều là con người. Đấng ấy thì không thể được gọi là con người. Đấng ấy là Đấng Vô hình và Ngườingồi đây dạy cho những linh hồn vô hình. Các con, những linh hồn đang lắng nghe thông qua cơ thể của con. Kiến thức này phải đọng lại trong trí tuệ của con. Bây giờ con đang ngồi trong sự tưởng nhớ đến Người Cha vô hạn. Người Cha vô hạn nói: Hỡi những người con tâm linh, hãy nhớ đến Ta để tội lỗi của con sẽ được cắt bỏ. Đây không phải là chuyện liên quan đến kinh sách, v.v. ở đây. Con biết rằng Người Cha đang dạy cho con Raja Yoga. Người là Người Thầy vĩ đại. Người là Đấng Tối Cao, vì vậy Người cũng làm cho các connhận được vị trí cao quý nhất. Khi con trở nên hoàn toàn thanh khiết (satopradhan), theo thứ hạng, tương ứng với nỗ lực mà con thực hiện, thì chiến tranh sẽ bắt đầu. Cũng sẽ có những thảm họa tự nhiên. Các con chắc chắn phải có sự tưởng nhớ. Con cũng phải có tất cả kiến thức này trong trí tuệ của con.
Người Cha chỉ đến duy nhất một lần, vào thời kì chuyển giao hứa hẹn nhất, và giải thích cho con về thế giới mới. Ngay cả những đứa trẻ nhỏ cũng có thể nhớ đến Người Cha. Con là người hiểu biết thông thái, con biết rằng, chỉ bằng cách nhớ đến Người Cha, mà tội lỗi của con mới được loại bỏ, rồi consẽ nhận được vị trí cao quý từ Người Cha. Con cũng biết rằng vị trí mà Lakshmi và Narayan nhận được dành cho thế giới mới là từ Shiv Baba. Lakshmi và Narayan đã đi hết chu kỳ 84 kiếp sinh và bây giờ họ trở thành Brahma và Saraswati. Sau đó, họ sẽ trở thành Lakshmi và Narayan. Lúc này họ đang thực hiện nỗ lực.
Các con có kiến thức về sự khởi đầu, giữa và kết thúc của thế giới. Con sẽ không còn đi cúi đầu trong niềm tin mù quáng trước các pho tượng thần nữa. Người ta đi đến trước các photượng của các vị thần và chứng minh rằng họ ô trọc. Họ nói: "Các ngài tràn đầy tất cả các đức hạnh, trong khi chúng tôi là những kẻ tội đồ đầy tội lỗi và thói tật, không có đức hạnhnào". Chính các con đang trở nên giống như những người mà con từng đi hát những lời ca ngợi ấy (các vị thần).
Con hỏi: "Baba, việc đọc kinh sách, v.v. bắt đầu từ khi nào?" Người Cha nói: Từ khi vương quốc của Ravan bắt đầu. Tất cả những thứ đó là vật dụng linh tinh của con đường thờ cúng. Trong khi con đang ngồi ở đây, trí tuệ của con nên hấp thụ tất cả kiến thức này. Các con, những linh hồn sẽ mang theo những tâm ấn này. Con sẽ không mang theo những tâm ấn của con đường thờ cúng đi cùng với con. Những ai có tâm ấn thờ cúng thì sẽ nhận kiếp tái sinh trở thành con người ở trong thế giới cũ. Điều đó cũng cần thiết. Trí tuệ của conphải xoay nghiền chu kỳ của kiến thức này. Cùng với việc xoay nghiền, con cũng phải nhớ Baba. Baba là Người Cha của chúng ta. Nếu con nhớ đến Người Cha, thì tội lỗi của consẽ được loại bỏ. Baba cũng là Người Thầy do đó, việc học này sẽ đi vào trí tuệ của chúng ta. Chúng ta cũng có kiến thức này về chu kỳ thế giới trong trí tuệ của mình, qua đó chúng con trở thành người cai trị địa cầu. (Cuộc hành hương tưởng nhớ đã diễn ra.) Om shanti.
Kiến thức và thờ cúng; Người Cha được gọi là Đại dương Kiến thức. Người biết mọi điều về thờ cúng - khi nào thì thờ cúng bắt đầu và khi nào thờ cúng kết thúc. Con người không biết điều này. Chỉ có Người Cha mới đến và giải thích tất cả những điều này. Ở trong thời kì vàng, thánh thần là chủ nhân của thế giới. Không có thờ cúng nào ở đó. Không có một ngôi đền nào ở đó. Tất cả chỉ có các vị thần. Sau này, khi thế giới cũ đi một nửa, nghĩa là sau 2500 năm đã trôi qua, khi đó là chuyển giao giữa thời kì bạc và thời kì đồng, thì Ravan đến. Chắc chắn phải có một sự chuyển giao. Ravan sẽ đến vào lúc chuyển giao giữa thời kì bạc và thời kì đồng, khi thánh thần sa vào con đường tội lỗi. Không ai, ngoài các con, biết được điều này.
Người Cha đến vào chuyển giao kết thúc của thời kì sắt và bắt đầu thời kì vàng, trong khi Ravan đến vào chuyển giao của thời kì bạc và thời kì đồng. Chuyển giao giữa hai thời kì này thì không thể được gọi là chuyển giao mang lại lợi ích. Chuyển giao đó chỉ có thể được gọi là chuyển giao không mang lại lợi ích. Chỉ có Người Cha mới được gọi là "Đấng Nhân Từ (Đấng Mang Loại Lợi ích)". Thời kì không mang lại lợi ích bắt đầu từ thời kì đồng.
Người Cha là Hạt giống sống. Người có kiến thức về toàn bộ cái cây. Nếu những hạt giống kia mà sống, chúng sẽ giải thích cách cây mọc lên từ chúng như thế nào. Tuy nhiên, bởi vì chúng là những hạt giống không sống, cho nên chúngkhông thể nói bất cứ điều gì. Chúng ta có thể hiểu rằng, khi gieo một hạt giống, một cây nhỏ đầu tiên sẽ mọc lên. Sau đó, nó lớn lên và bắt đầu đơm hoa kết trái. Tuy nhiên, chỉ có Hạt Giống Sống này mới có thể trao cho con biết mọi điều.
Ngày nay, trên thế giới, người ta vẫn tiếp tục làm đủ mọi thứ. Họ vẫn tiếp tục phát minh ra nhiều thứ. Họ cố gắng đi lên mặt trăng. Bây giờ con nghe về tất cả những điều đó. Họ bay lên rất cao, hàng trăm nghìn dặm, đi lên mặt trăng, để nghiên cứu và tìm kiếm xem nơi đó là gì. Họ lặn rất sâu vào đại lòng dương để cố gắng tìm hiểu về nó, nhưng họ không thể chạm đến được tận cùng của nó. Chỉ có nước và nhiều nước hơn nữa. Họ bay lên cao bằng máy bay cho nên họ cần có đủ xăng để bay đến đó và cũng phải có đủ nhiên liệu để quay trở về. Bầu trời là vô tận và đại dương cũng là vô tận. Cũng giống như Hạt Giống Sống là Đại dương Kiến thức vô hạn, vì vậy đó là đại dương nước vô tận. Nguyên tố bầu trời cũng là vô tận. Trái đất cũng là vô tận: các con có thể tiếp tụckhám phá. Bên dưới đại dương có đất liền. Những ngọn núi thì đứng trên cái gì? Trên trái đất. Họ đào đất và những ngọn núi nhô lên, và bên dưới đó, cũng có nước. Đại dương cũng ở trên đất liền. Không ai có thể chạm đến tận cùng của nước và đất liền. Con không nói rằng Người Cha Tối Cao, Linh Hồn Tối Cao, là Người Cha vô hạn, là vô tận, mặc dù con người vẫn nói rằng Thượng Đế là vô hạn và Maya là vô hạn. Tuy nhiên, con hiểu rằng Thượng Đế không thể vô hạn nhưng, đúng là, bầu trời này là vô tận. Có năm nguyên tố: đất, nước, lửa, không khí, bầu trời; tất cả chúng đều trở nên hoàn toàn ô trọc (tamopradhan). Linh hồn cũng trở nên ô trọc(tamopradhan), sau đó Người Cha đến và làm cho chúng trở nên hoàn toàn thanh khiết (satopradhan).
Linh hồn thì rất nhỏ, linh hồn nhận lấy 84 kiếp sinh. Chu kỳ này tiếp tục xoay chuyển. Đây là vở kịch vĩnh cửu không có hồi kết; nó cứ tiếp tục vĩnh cửu. Nếu con có thể nói khi nào nó bắt đầu, thì cũng sẽ có kết thúc. Tuy nhiên, con phải giải thích thế giới mới bắt đầu như thế nào và sau đó trở nên cũ như thế nào. Đây là chu kỳ 5000 năm liên tục xoay chuyển. Bây giờ con biết điều này, nhưng con người ngoài kia chỉ viết những lời nói dối. Trong kinh sách có ghi rằng thời gian của thời kì vàng là hàng trăm ngàn năm. Vì vậy, khi người tanghe điều đó, họ xem đó là sự thật. Họ không biết khi nào thì Thượng Đế đến và trao lời giới thiệu về Người. Bởi vì không biết điều này cho đến khi con giải thích cho họ, cho nên họ vẫn tiếp tục nói thời kì sắt vẫn còn 40.000 năm nữa. Bây giờ con đã trở thành công cụ để giải thích cho họ rằng độ dài của mỗi chu kỳ là 5000 năm, chứ không phải hàng trăm ngàn năm.
Có rất nhiều những vật dụng lỉnh kỉnh trên con đường thờ cúng. Khi người ta có tiền, họ chi tiêu rất nhiều. Người Cha nói: Ta sẽ rời đi sau khi trao cho con thật nhiều của cải. Người Cha vô hạn chắc chắn sẽ trao cho con của thừa kế vô hạn. Con nhận được niềm hạnh phúc thông qua đó và tuổi thọ của con cũng dài lâu. Người Cha nói với các con: Các con dấu yêu của Ta, mong con sống lâu! Ở đó, tuổi thọ của con là 150 năm và cái chết không bao giờ đến với con. Người Cha trao cho con lời chúc phúc và làm cho cuộc đờicủa con dài lâu; con giữ mình bất tử. Sẽ không có cái chết yểu ở đó. Con sẽ rất hạnh phúc ở đó và đây là lý do tại sao nó được gọi là mảnh đất hạnh phúc. Tuổi thọ thì dài lâu và con cũng nhận được rất nhiều của cải, rất nhiều niềm hạnh phúc. Từ phá sản khánh kiệt, con trở thành người được đội vương miện. Điều này có trong trí tuệ của con!
Người Cha đến để thiết lập lối sống thánh thần. Lối sống ấy chắc chắn sẽ là một cái cây rất nhỏ. Chỉ có một lối sống, một vương quốc và một ngôn ngữ ở đó. Đó được gọi là bình antrên thế giới. Các con là diễn viên của cả thế giới. Không một ai trên thế giới biết được điều này. Nếu họ biết điều này, họ có thể nói cho các con biết khi nào thì các con bắt đầu diễn phần vai của mình. Bây giờ Người Cha đang giải thích cho con. Có một bài hát rằng: "Không ai khác có thể nhận được tất cả những thứ mà con nhận được từ Baba." Người đang trao ban cho con cả trái đất, bầu trời và vương quốc của toàn bộ thế giới. Lakshmi và Narayan là chủ nhân của thế giới, sau đó tất cả các vị vua đến sau đều là những vị vua của Bharat. Có câu hát rằng: Những thứ mà Baba trao ban cho chúng con thì không thể được trao tặng bởi bất kỳ con người nào khác. Đích thân Người Cha đến và giúp chúng ta đạt được điều đó. Vì vậy, tất cả kiến thức này phải đọng lại trong trí tuệ của con để con có thể giải thích cho bất kỳ ai. Conphải hiểu được điều đó. Ai mới có thể giải thích được kiến thức này? Chính là những ai đã tự do thoát khỏi ràng buộc. Khi ai đó đến với Baba, Baba hỏi: Con có bao nhiêu người con? Họ nói: "Con có năm người con và Người con thứ sáu là Shiv Baba, vì vậy, Người chắc chắn là Người con lớn tuổi nhất." Nếu con thuộc về Shiv Baba, thì Shiv Baba sẽ làm chocon trở thành con của Người và cũng làm cho con trở thành chủ nhân của thế giới. Con trở thành người thừa kế.
Lakshmi và Narayan là người thừa kế trọn vẹn của Shiv Baba. Trong kiếp trước của họ, họ đã trao mọi thứ mà họ có cho Shiv Baba. Vì vậy, các con chắc chắn phải nhận được quyền đối với của thừa kế. Baba nói: Hãy để Ta trở thành Người thừa kế của con chứ không phải bất kỳ ai khác. Connói: "Baba, tất cả những thứ này đều là của Người và mọi thứ của Người là của con. Người trao cho con quyền trị vì toàn bộ thế giới bởi vì con đã trao cho Người mọi thứ con có." Điều này được ấn định trong vở kịch.
Arjuna đã từng nhận được linh ảnh về sự hủy diệt và cả linhảnh về vị thần bốn tay. Arjuna thì không phải là ai khác. Chính người này đã nhận được những linh ảnh đó. "Hãy nhìn xem, ta đang nhận được vương quốc này, vậy tại sao ta lạikhông nên để Shiv Baba trở thành Người thừa kế của ta chứ? Sau đó, Người sẽ làm cho ta trở thành người thừa kế của Người. Đây là một thỏa thuận thật tốt." Người không yêu cầu bất kỳ ai về bất cứ điều gì. Người này đã trao đi tất cả mọi thứ một cách thầm lặng. Đây được gọi là trao đi mọi thứ theo một cách thầm lặng. Mọi người biết gì về những chuyện đã xảy ra với ông ấy? Một số người nghĩ rằng ông ấy đã học cách bàn quan và có thể trở thành ẩn sĩ. Vậy nên, những người con gái này cũng nói: Tôi có năm đứa con, và tôi sẽ làm cho Đấng ấy trở thành Con của tôi. Người này đã đặt mọi thứ trước Baba, thông qua đó mà nhiều người đã được phục vụ. Khi những người khác nhìn thấy Baba, họ cũng có cùng suy nghĩ như thế vì vậy, họ đã từ bỏ nhà cửa và chạy đến với Baba. Đó là thời điểm mà sự xáo trộn bắt đầu. Họ đã thể hiện lòng dũng cảm khi rời bỏ nhà cửa và gia đình của mình. Điều này được viết trong kinh sách rằng lò nung (bhatthi) phải được tạo ra bởi vì họ chắc chắn cần sự cô tịch. Không ai, ngoại trừ Người Cha, nên được nhớ đến. Hãy để không còn có sự tưởng nhớ đến bất kỳ bạn bè, người thân nào, v.v., bởi vì những linh hồn đã trở nên ô trọc thì chắc chắn phải được làm trở nên thanh khiết.
Người Cha nói: Trong khi con đang sống ở nhà cùng với gia đình, hãy trở nên thanh khiết. Có khó khăn trở ngại trong điều này (trong việc giữ thanh khiết). Người ta thường nói: "Kiến thức này đến mức mà nó bắt đầu có cuộc cãi vã giữa vợ và chồng", bởi vì nếu một trong hai người trở nên thanh khiết và người kia thì không, thì sẽ có bạo lực. Tất cả những người đó đã từng trải qua việc bị đánh đập bởi vì điều này (việc giữ thanh khiết) diễn ra một cách đột ngột và là điều gì đó mới mẻ. Mọi người đều kinh ngạc và hỏi: "Chuyện gì đã xảy ra mà nhiều người bỏ chạy đến như thế?" Người takhông hiểu gì cả nhưng nói rằng chắc chắn có một sức mạnh nào đó. Trước đây chưa từng bao giờ có ai rời bỏ nhà cửa và bỏ đi như thế. Tất cả những điều đó đều là hoạt động linh thiêng thánh thiện của Shiv Baba trong vở kịch. Một số thậm chí còn rời bỏ, chạy ra khỏi nhà tay không. Điều đó cũng nằm trong vở kịch. Họ bỏ chạy để lại nhà cửa và gia đình. Họ không nhớ bất cứ điều gì khác, mà chỉ có cơ thể để họ phải làm mọi việc.
Linh hồn phải được làm trở nên thanh khiết bằng cuộc hành hương tưởng nhớ. Chỉ khi đó linh hồn mới có thể trở về ngôi nhà thanh khiết. Linh hồn không thanh khiết thì không thể đi đến thiên đường; đó không phải là luật. Chỉ những linh hồn thanh khiết mới được cần đến ở vùng đất giải thoát. Có rất nhiều trở ngại trong việc trở nên thanh khiết. Trước đây, không ai bị cấm tham gia các cuộc tụ họp tâm linh, v.v.; họ có thể đi đến bất cứ nơi nào họ muốn. Còn ở đây, bởi vì sự thanh khiết mà có những trở ngại. Con hiểu rằng con không thể trở về nhà mà không trở nên thanh khiết; sẽ có sự trừng phạt thông qua Dharamraj. Sau khi trải nghiệm sự trừng phạt, con chỉ nhận được phần thưởng nhỏ. Nếu con không phải trải qua trừng phạt, thì con mới nhận được trí trí tốt. Đây là điều cần phải hiểu.
Người Cha nói: Con ngọt ngào, con phải đến với Ta. Conphải rời bỏ cơ thể cũ ấy và quay trở về nhà như những linh hồn thanh khiết. Sau đó, khi năm yếu tố đã trở nên mới và hoàn toàn thanh khiết (satopradhan), thì con sẽ nhận được cơ thể cũng mới và hoàn toàn thanh khiết (satopradhan). Mọi thứ sẽ bị đảo ngược và trở nên mới. Cũng giống như Baba đến và ngồi trong cơ thể này, linh hồn này cũng sẽ đến và nằm trong bào thai bụng mẹ mà không gặp bất kỳ khó khăn nào. Sau đó, khi đến lúc, linh hồn ấy sẽ được sinh ra và như thể có những tia hào quanh ánh sáng xung quanh, bởi vì linh hồn ấy thanh khiết. Tất cả những điều này được ấn định trong vở kịch. Achcha.
Gửi đến những người con ngọt ngào nhất, dấu yêu, đã thất lạc từ lâu nay mới tìm lại được, tình yêu thương, sự tưởng nhớ và lời chào buổi sáng từ Người Mẹ, Người Cha, BapDada. Người Cha linh hồn chào namaste với những người con linh hồn.
Trọng tâm thực hành:
1.Để làm cho các con, những linh hồn trở nên thanh khiết, hãy ở trong lò luyện bhatthi trong cô tịch. Đừng nhớ đến bất kỳ bạn bè hay người thân nào -hãy chỉ nhớ đến một Người Cha.
2. Hãy giữ tất cả kiến thức này trong trí tuệ của con, trở nên tự do thoát khỏi ràng buộc và làm công việc phục vụ người khác. Hãy thực hiện một cuộc mặc cả giao dịch đích thực với Người Cha. Cũng giống như Người Cha đã trao đi mọi thứ một cách thầm lặng, tương tự như thế, con hãy thực hiện dâng nộp một cách thầm lặng.
Lời chúc phúc: Mong con là người chinh phục Maya và xem các trò chơi của những hình dạng đáng sợ của Maya như một người quan sát tách rời.
Những ai chào đón Maya thì không trở nên sợ hãi khi nhìn thấy bất kỳ hình dạng đáng sợ nào của Maya. Khi con theo dõi trò chơi đó như một người quan sát tách rời, con sẽ tận hưởng bản thân bởi vì, bên ngoài, Maya có hình dạng của một con sư tử nhưng bà ta không có nhiều sức mạnh thậm chí chỉ như con mèo. Chỉ là con trở nên sợ hãi nên mới làm cho bà ta trở thành một thứ lớn lao bằng cách nghĩ rằng, "Tôi có thể làm gì? Điều này sẽ diễn ra như thế nào?" Tuy nhiên, hãy nhớ bài học rằng, "Bất cứ điều gì đang xảy ra đều tốt và bất cứ điều gì sắp diễn ra sẽ còn tốt hơn nữa". Hãy xem trò chơi như một người quan sát tách rời và con sẽ trở thành người chinh phục Maya.
Khẩu hiệu: Những ai là người khoan dung không ghen tị khi nhìn vào bản tính tự nhiên của bất kỳ ai. Họ lắng nghe những vấn đề lãng phí bằng một tai và để nó lọt ra bằng tai kia.