Trọng tâm: Con ngọt ngào, con phải trở thành những con người cao quý nhất ở thời kì chuyển giao hướng thượng này. Con người cao quý hướng thượng nhất là Lakshmi và Narayan.
Câu hỏi: Các con đang thực hiện nhiệm vụ thầm lặng nào cùng với Người Cha?
Câu trả lời: Sự thiết lập lối sống thánh thần nguyên thủy vĩnh cửu và vương quốc của các vị thần. Con đang thực hiện nhiệm vụ này cùng với Người Cha một cách thầm lặng. Người Cha là Vị Chúa tể của Khu Vườn, người đang thay đổi khu rừng gai này trở thành khu vườn của những bông hoa. Không có gì đáng sợ trong khu vườn đó để có thể gây ra đau khổ.
Bài hát: Cuối cùng thì cái ngày mà chúng ta chờ đợi đã đến.
Om shanti. Người Cha tâm linh ngồi đây và giải thích cho các con, những người con tâm linh. Người chắc chắn phải giải thích thông qua một cơ thể. Một linh hồn không thể thực hiện bất kỳ nhiệm vụ nào nếu không có cơ thể. Chỉ duy nhất một lần, ở thời kì chuyển giao hướng thượng này mà Người Cha tâm linh mới tiếp nhận một cơ thể. Thời kì chuyển giao này còn được gọi là thời kì hướng thượng nhất, bởi vì, sau thời kì chuyển giao này, thời kì vàng sẽ đến; thời kì vàng cũng được gọi là thời kì cao quý hướng thượng nhất. Người Cha đến để thiết lập thời kì hướng thượng nhất. Người đến ở thời kì chuyển giao. Do đó, thời kì này được gọi là thời kì cao quý hướng thượng nhất. Chính ở thời kì này mà Người thay đổi các con trở thành những người con hướng thượng nhất. Sau đó, con đi và ở trong thế giới mới cao quý hướng thượng nhất. "Cao quý nhất" có nghĩa là những con người cao quý hướng thượng nhất, con người hướng thượng nhất là Radhe và Krishna hoặc Lakshmi và Narayan. Chỉ có các con mới có kiến thức này. Những người theo các tôn giáo khác cũng sẽ đồng ý rằng họ chắc chắn là chủ nhân của thiên đường.
Bharat được ca ngợi rất nhiều. Tuy nhiên, chính người dân Bharat lại không biết điều này. Họ nói rằng người này đã trở thành cư dân của thiên đường, nhưng họ không hiểu thiên đường là gì. Chính họ nói rằng người này đã đi đến thiên đường, điều này chứng tỏ rằng trước đây người đó hẳn đã từng ở trong địa ngục. Thiên đường sẽ đến khi Người Cha thiết lập nó. Chỉ có thế giới mới được gọi như thế. Có hai thứ: thiên đường và địa ngục. Người ta nói rằng thiên đường tồn tại hàng trăm nghìn năm. Con hiểu rằng hôm qua là thiên đường, là vương quốc của Lakshmi và Narayan và rằng con một lần nữa đang đạt được của thừa kế từ Người Cha.
Người Cha nói: Các con dấu yêu, ngọt ngào, chính vì các con, những linh hồn ô trọc cho nên con mới phải ở trong địa ngục. Người ta cũng nói rằng thời kì sắt này vẫn còn 40.000 năm nữa. Do đó, chắc chắn họ sẽ được gọi là cư dân của thời kì sắt. Thế giới này đã cũ. Con người đang ở trong vực sâu của bóng tối. Cuối cùng, khi có lửa, thì tất cả sẽ kết thúc. Các con có trí tuệ yêu thương, theo thứ hạng, tương ứng với nỗ lực mà con thực hiện. Ở mức độ nào mà con có trí tuệ yêu thương, thì ở mức độ đó con nhận được vị trí cao bấy nhiêu. Con thậm chí có thể rơi những giọt nước mắt yêu thương. Bởi vì sau một thời gian rất dài, Người Cha mới đến và gặp con. Baba, Cha đã đến và giải thoát chúng con khỏi đau khổ. Chúng con đã loay hoay trong đại dương độc hại và tiếp tục trở nên bất hạnh. Đây giờ là vực sâu của địa ngục. Giờ đây, Baba đã nói cho con nghe bí mật của toàn bộ chu kỳ. Người đã đến và cũng giải thích cho con thế giới linh hồn là gì. Trước đây, con không biết về điều này. Thế giới này được gọi là khu rừng của những cái gai. Thiên đường được gọi là khu vườn của thánh Allah, khu vườn của những bông hoa. Người Cha cũng được gọi là Chúa Tể của Khu Vườn. Ai đã làm cho các con, những bông hoa trở thành những cái gai? Chính là Ravan. Con hiểu rằng Bharat đã từng là khu vườn của những bông hoa mà giờ đây nó là khu rừng. Động vật và bọ cạp, v.v. thì sống ở trong rừng. Không có loài vật đáng sợ nào trong thời kì vàng. Họ đã viết rất nhiều điều trong kinh sách, chẳng hạn như Shri Krishna bị rắn cắn, rằng điều này điều kia đã xảy ra. Họ đã miêu tả Shri Krishna ở trong thời kì đồng. Người Cha đã giải thích rằng thờ cúng thì hoàn toàn khác với kiến thức này. Chỉ có duy nhất Người Cha là Đại dương Kiến thức. Không phải Brahma, Vishnu và Shankar là đại dương kiến thức; không. Chỉ có duy nhất một Đại Dương Kiến Thức được gọi là Đấng Thanh Lọc. Chỉ thông qua kiến thức này mà con người mới nhận được sự cứu rỗi. Có hai nơi được gọi là cứu rỗi: mảnh đất giải thoát và vùng đất giải thoát trong cuộc sống.
Các con biết rằng một vương quốc bây giờ đang được thiết lập. Tuy nhiên, điều này vẫn còn thầm lặng. Đích thân Người Cha đến để thiết lập lối sống thánh thần nguyên thủy, vĩnh cửu. Tất cả những người khác đều đến trong bộ y phục con người của riêng họ. Người Cha không có bộ y phục riêng của Người. Đây là lý do vì sao Người được gọi là Thượng Đế vô hình, Người Cha. Tất cả những người khác đều là có cơ thể thể lí. Người được gọi là Thượng Đế vô hình, Cha của tất cả những linh hồn vô hình. Linh hồn con sống ở trên đó và Người Cha cũng sống ở trên đó. Tuy nhiên, Người thầm lặng. Đích thân Người Cha đến và thiết lập lối sống thánh thần nguyên thủy, vĩnh cửu. Không có đau khổ trong thế giới linh hồn.
Người Cha nói: Lợi ích của con chỉ nằm ở một điều thôi: Tưởng nhớ đến Người Cha. Manmanabhav, đó là tất cả! Được hiểu rằng khi ai đó trở thành con của Người Cha, thì người con đó sẽ nhận được của thừa kế. Nhớ đến Alpha có nghĩa là nhận được của thừa kế của thế giới mới, thời kì vàng. Thế giới ô trọc này chắc chắn phải bị phá huỷ. Chúng ta chắc chắn phải đi đến mảnh đất bất tử. Vị Chúa Tể của sự bất tử đang kể câu chuyện về sự bất tử cho các con, những nàng Parvatis. Rất nhiều người đi hành hương. Rất nhiều người đi đến Amarnath nhưng chẳng có gì ở đó cả. Tất cả chỉ là lừa dối; chẳng có lấy một hạt của chân lý sự thật ở đó. Người ta hát rằng: Cơ thể là giả, Maya là giả, và cả thế giới là giả. Chắc chắn phải có một ý nghĩa nào đó. Chỉ có sự giả dối ở đây. Đây cũng là một khía cạnh của kiến thức này. Gọi một chiếc ly là một chiếc ly thì không phải là nói dối. Trên con đường thờ cúng, người ta nói dối (nói những lời sai trái) về Người Cha. Chỉ có duy nhất Người Cha mới nói chân lí sự thật. Con biết rằng Baba giờ đã đến và đang kể cho con nghe câu chuyện có thật về việc trở thành Narayan đích thực. Kim cương và ngọc trai nhân tạo cũng tồn tại. Ngày nay, có rất nhiều đồ nhân tạo được trưng bày. Độ lấp lánh của chúng thậm chí còn đẹp hơn cả đồ thật. Những viên đá nhân tạo này trước đây không có ở đây; chúng mới được đưa đến đây thời gian gần đây từ nước ngoài. Khi cái nhân tạo và cái thật bị trộn lẫn với nhau, con không thể phân biệt được. Các công cụ cũng đã được phát minh để con có thể nhận ra chúng. Ngọc trai nhân tạo đã được phát minh để con không thể phân biệt được chúng. Các con, không còn nghi ngờ gì nữa. Những ai còn nghi ngờ thì không bao giờ quay lại nữa. Rất nhiều người đến xem tại các cuộc triển lãm. Người Cha nói: Hãy mở những cửa hàng thật lớn. Cửa hàng của các con mới là cửa hàng chân chính duy nhất (cửa hành chân lí duy nhất). Con hãy mở các cửa hàng đích thực. Các ẩn sĩ vĩ đại có những cửa hàng rất lớn, nơi những người quan trọng thường lui tới. Con cũng có thể mở những trung tâm thật lớn. Sự mở rộng của thờ cúng thì hoàn toàn khác biệt với kiến thức này. Người ta không nói rằng thờ cúng đã tiếp diễn từ lúc bắt đầu của thời gian; không. Nhờ kiến thức này mà có sự giải thoát, hay có ngày (có ánh sáng của sự tỉnh thức). Ở đó, con đã từng hoàn toàn không thói tật, là chủ nhân của thế giới. Con người thậm chí còn không biết rằng Lakshmi và Narayan này là chủ nhân của thế giới. Chỉ có triều đại mặt trời và triều đại mặt trăng; không có tôn giáo nào khác.
Các con đã lắng nghe bài hát. Con có hiểu ngày của thời kì chuyển giao cuối cùng đã đến khi chúng ta đến gặp Người Cha vô hạn của mình không? Chúng ta đang nỗ lực để đạt được của thừa kế vô hạn của mình. Trong thời kì vàng, con không nói: Cuối cùng thì ngày ấy cũng đến. Người dân ở đây lên kế hoạch cho rất nhiều ngũ cốc và những thứ khác. Họ tin rằng họ là những người đang kiến tạo thiên đường. Họ tin rằng những học trò kia là dòng máu mới và chúng sẽ giúp ích rất nhiều. Đây là lý do vì sao Chính phủ tốn rất nhiều công sức cho chúng. Tuy nhiên, chính những học trò ấy lại là những kẻ ném đá, v.v. Chính học trò đó mới là những kẻ cầm đầu gây rối. Chúng rất thông minh; chúng được gọi là những kẻ mang dòng máu mới. Không chuyện về dòng máu mới nào cả. Dòng máu của chúng chỉ là dòng máu, còn của các con bây giờ mới là dòng máu tâm linh. Các con nói: Baba, con là đứa con hai tháng tuổi của Cha. Một số đứa con ăn mừng sinh nhật tâm linh. Chính ngày sinh thuộc Thượng Đế mới là điều nên được tổ chức lễ mừng. Sinh nhật của cơ thể của các con nên bị hủy bỏ. Chúng ta sẽ chỉ nuôi dưỡng kiếp sinh Brahmin. Chính điều này mới là điều nên được ăn mừng. Kia là ngày sinh ô trọc, trong khi đây là ngày sinh thuộc Thượng Đế của con; có sự khác biệt giữa ngày và đêm. Tuy nhiên, điều này chỉ diễn ra khi con có niềm tin. Không nên để các con ăn mừng ngày sinh thuộc Thượng Đế của con rồi lại quay trở lại với ngày sinh ô trọc của mình. Điều đó cũng xảy ra. Họ đã tiếp tục ăn mừng ngày sinh thuộc Thượng Đế của mình rồi biến mất. Ngày nay, họ kỷ niệm ngày cưới. Họ nghĩ rằng đám cưới là dịp may mắn. Thậm chí họ còn ăn mừng ngày xuống địa ngục. Quả là kỳ diệu, phải không? Người Cha ngồi đây và giải thích tất cả những điều này. Con chỉ nên ăn mừng ngày sinh thuộc Thượng Đế cùng với các Brahmin. Chúng ta là con của Shiv Baba. Khi tổ chức mừng sinh nhật, chúng ta chỉ nhớ đến Shiv Baba. Những ai có trí tuệ có niềm tin nên mừng sinh nhật của mình, để chúng quên đi kiếp ô trọc ủa mình. Baba cũng khuyên như vậy. Điều này chỉ diễn ra khi trí tuệ của con có niềm tin kiên định, vững chắc. Chúng ta thuộc về Baba chứ không phải ai khác, vậy thôi. Vào sau cùng, chúng ta sẽ chạm đến đích của mình. Nếu con chết trong khi tưởng nhớ đến Người Cha, kiếp sau của con sẽ theo đúng như vậy. Bằng không, những ai nhớ đến vợ mình vào lúc cuối đời... Điều này cũng được đề cập trong Granth. Kinh này nói: Hãy để nước sông Hằng trong miệng bạn vào lúc cuối đời. Tất cả những điều đó đều thuộc về con đường thờ cúng. Người Cha nói với con: Ngay cả trong khi con rời bỏ cơ thể, hãy xoay chiếc đĩa tự nhận thức bản thân. Hãy giữ Người Cha và chu kỳ trong trí tuệ của con. Chắc chắn bằng cách tiếp tục nỗ lực ngay bây giờ, con sẽ có được sự tưởng nhớ đó vào lúc kết thúc (cuối đời). Hãy xem bản thân con là linh hồn và nhớ đến Người Cha, bởi vì giờ đây con phải quay trở về nhà trong trạng thái vô thể.
Trong khi diễn phần vai của mình ở đây, con đã trở nên hoàn toàn ô trọc (tamopradhan) từ hoàn toàn thanh khiết (satopradhan). Giờ đây, con phải trở nên satopradhan một lần nữa. Vào lúc này, các con, những linh hồn là ô trọc, vậy làm thế nào đểcon có thể nhận được cơ thể thanh khiết? Baba đã trao cho các con nhiều ví dụ; xét cho cùng, Người là một thợ kim hoàn. Tạp chất không được trộn vào đồ trang sức; nó được trộn vào vàng. Nếu con muốn biến vàng 24 carat thành vàng 22 carat, con hãy trộn bạc vào đó. Giờ đây không còn vàng nữa. Họ tiếp tục lấy nó từ mọi người. Hãy nhìn loại tiền giấy mà người ta làm ra ngày nay. Thậm chí còn không đủ giấy. Con hiểu rằng điều này đã diễn ra hết chu kì bày đến chu kỳ khác. Mọi người đều bị điều tra kỹ lưỡng. Người ta bắt mở tủ đồ của mình, v.v. Kiểm tra toàn diện. Được nói rằng: Tài sản của một số người sẽ bị chôn vùi, tài sản của những người khác sẽ bị Chính phủ cướp bóc. Những đám cháy dữ dội cũng sẽ bùng phát. Con biết rằng tất cả những điều đó sẽ xảy ra. Đây là lý do vì sao con đang chuẩn bị hành lý cho tương lai. Những người khác không biết điều này. Chỉ có các con mới nhận được của thừa kế cho 21 kiếp. Chính bằng tiền của con mà Bharat mới được làm trở thành thiên đường. Chính các con mới cư ngụ ở đó.
Con đạt được dấu tilak của quyền trị vì bằng chính nỗ lực của mình. Baba, Chúa Tể của Người Nghèo, đã đến để làm cho các con trở thành chủ nhân của thiên đường. Tuy nhiên, con trở thành chủ nhân tùy thuộc vào mức độ mà con học. Điều đó không đến từ lòng nhân từ hay chúc phúc. Dạy học là bổn phận của giáo viên. Đó không phải là chuyện của lòng nhân từ. Giáo viên nhận lương từ Chính phủ. Vì vậy, họ chắc chắn sẽ dạy học. Con nhận được phần thưởng lớn đến như thế; con trở nên may mắn gấp muôn triệu lần. Họ thể hiện biểu tượng hoa sen dưới chân Shri Krishna. Con đến đây để trở thành triệu phú tương lai. Con trở nên rất hạnh phúc, giàu có và bất tử. Con chiến thắng cái chết. Con người không thể hiểu được những điều này. Khi tuổi thọ của con kết thúc, con trở nên bất tử.
Người ta đã tạo ra hình ảnh của các Pandava và thể hiện họ là những người to và cao lớn. Họ tin rằng các Pandava rất cao. Các con chính là những Pandava đó. Sự khác biệt là ngày và đêm. Con người không cao đến thế. Họ chỉ cao sáu feet. Trên con đường thờ cúng, thì đầu tiên là thờ phụng của Shiv Baba. Họ không thể xây dựng một hình ảnh to lớn về Người. Đầu tiên, có sự thờ phụng thuần khiết về Shiv Baba. Sau đó, họ tạc tượng các vị thần và làm những bức tượng thần rất lớn về họ. Họ làm những hình ảnh to lớn của các Pandava. Họ làm những bức thần tượng đó để họ có thể thờ phụng. Việc thờ cúng Lakshmi diễn ra mười hai tháng một lần. Việc thờ cúng Jagadamba (Mẹ Thế giới) diễn ra hàng ngày. Baba cũng đã giải thích: Các con được tôn thờ gấp đôi. Ta được tôn thờ giống như Linh hồn hay lingam (hình bầu dục) còn các con được tôn thờ dưới dạng saligram và cũng như trong hình dạng các vị thần. Khi họ giữ ngọn lửa hiến tế Rudra, họ đã tạo ra rất nhiều saligram. Vậy thì, ai vĩ đại hơn? Đây là lý do vì sao Baba nói "Namaste" với các con. Người giúp con đạt được địa vị cao quý hướng thượng đến như thế. Baba nói với con những điều sâu sắc như vậy. Vì vậy, con nên có thật nhiều hạnh phúc. Thượng Đế đang dạy chúng ta và làm cho chúng ta trở thành các nam thần và nữ thần. Chúng ta nên biết ơn Người thật nhiều. Bằng cách ở trong sự tưởng nhớ đến Người Cha mà con sẽ có những giấc mơ đẹp và con cũng sẽ có những linh ảnh. Achcha.
Gửi đến những người con ngọt ngào nhất, dấu yêu, đã thất lạc từ lâu nay mới tìm lại được, tình yêu thương, sự tưởng nhớ và lời chào buổi sáng từ Người Mẹ, Người Cha, BapDada. Người Cha linh hồn chào namaste với những người con linh hồn.
Trọng tâm thực hành:
1. Hãy tổ chức lễ mừng ngày sinh tâm linh thuộc Thượng Đế của con và duy trì kết nối tâm linh, chứ không phải kết nối huyết thống. Hãy hủy bỏ ngày sinh thể lí, ô trọc của con. Thậm chí không nên nhớ đến nó.
2. Hãy chuẩn bị hành trang cho tương lai. Hãy sử dụng tài sản của con một cách xứng đáng để phục vụ Bharat và làm cho Bharat trở thành thiên đường. Hãy tự trao cho bản thân con dấu tilak của quyền trị vì thiên đường bằng chính nỗ lực của con.
Lời chúc phúc: Mong con là một yogi dễ dàng, người hợp tác với yagya bằng tình yêu thương và sự cộng tác.
BapDada yêu thương những người con yêu thương. Những ai yêu thương và hợp tác (sahyog) với yagya thì tự động trở thành yogi dễ dàng (sahaj yogi). Hợp tác là yoga dễ dàng. Người Cha, Đấng Chinh Phục Trái Tim thì yêu những trái tim yêu thương và sự cộng tác từ trái tim. Những ai có trái tim nhỏ bé sẽ hạnh phúc khi thực hiện giao dịch nhỏ, trong khi những ai có trái tim lớn lao sẽ thực hiện giao dịch vô hạn. Giá trị nằm ở tình yêu thương chứ không phải vật chất, và đây là lý do vì sao nắm cơm thô của Sudama được nhớ đến. Nhìn chung, cho dù ai đó cho đi bao nhiêu chăng nữa nhưng nếu không có tình yêu thương trong đó, nó cũng không được tích lũy. Nhưng dẫu chỉ một chút được tích lũy bằng tình yêu thương, nó cũng sẽ trở thành muôn triệu.
Khẩu hiệu: Để thời gian và năng lượng của con không bị lãng phí, hãy suy nghĩ trước khi hành động.
*** Om Shanti ***
Tín hiệu Avyakt: Bây giờ, hãy thắp lên ngọn lửa yêu thương và làm cho yoga của con trở thành núi lửa.
BapDada đang gửi những tín hiệu đặc biệt đến con rằng: Các con, hãy để tình yêu thương của con bùng cháy. Hãy trở thành người phá hủy đi tính quỷ (jwalamukhi) và đốt cháy tất cả tài khoản nghiệp còn sót lại trong tâm trí của con, trong những mối quan hệ và mối liên hệ của con, bằng ngọn lửa tình yêu mãnh liệt này.
0 comments
Comments (0)
Commenting on this post isn't available anymore. Contact the site owner for more info.