02/09/25Morning MurliOm ShantiBapDadaMadhuban
Trọng tâm: Con ngọt ngào, các con là những công cụ để thiết lập bình an trên thế giới. Do đó, con không bao giờ được phép trở nên bất an.
Câu hỏi: Những người con nào được Người Cha gọi là những đứa con vâng lời của Người?
Trả lời: Những người con tuân theo lời chỉ dẫn chính yếu của Người Cha về việc thức dậy vào giờ amrit vela và nhớ Người Cha, những người tắm vào buổi sáng và làm cho bản thân tươi mới rồi ngồi trong cuộc hành hương tưởng nhớ vào thời gian ấn định thì được Người Cha nói là những người con xứng đáng và vâng lời. Chúng là những người sẽ trở thành vua. Những người con không xứng đáng thì sẽ phải quét nhà.
Om shanti. Ý nghĩa của điều này đã được giải thích cho các con. “Om” nghĩa là tôi là linh hồn. Mọi người nói rằng nhất định có những những thực thể sống và rằng cũng có một Người Cha của tất cả các linh hồn. Người cha của cơ thể là tách biệt. Có trong trí tuệ của các con rằng con nhận được của thừa kế hữu hạn từ người cha hữu hạn và của thừa kế vô hạn từ Người Cha vô hạn của con. Vào lúc này, mọi người muốn bình an trên thế giới. Khi con giải thích về bình an bằng cách sử dụng các bức tranh, hãy mang họ đến thời kỳ chuyển giao của cuối thời kỳ sắt và bắt đầu của thời kỳ vàng. Kia là thời kỳ vàng, thế giới mới, trong đó có một lối sống của thanh khiết, bình an và hạnh phúc. Đó được gọi là thiên đường. Mọi người chấp nhận rằng có hạnh phúc trong thế giới mới đó và rằng không thể có đau khổ ở đó. Rất dễ dàng để giải thích điều này cho bất kỳ ai. Vấn đề về bình an và bất an gia tăng là ở đây, trong thế giới này. Kia là mảnh đất Niết Bàn, nơi không có chuyện về bình an hay bất an.Khi các con trao bài giảng, trước tiên, hãy đề cập đến chủ đề về bình an trên thế giới. Con người nỗ lực rất nhiều để tìm kiếm bình an và họ thậm chí còn nhận được phần thưởng. Trên thực tế, không có chuyện về việc chạy đi khắp nơi để tìm kiếm bình an. Người Cha nói: Đơn giản hãy ổn định bản thân con trong lối sống nguyên thủy và tội lỗi của con sẽ được xóa bỏ. Bằng việc ổn định bản thân con trong lối sống nguyên thủy, sẽ có bình an.
Các con là con cái của Người Cha mãi bình an. Con nhận được của thừa kế này từ Người. Đó không được gọi là sự giải thoát vĩnh cửu. Ngay cả Thượng Đế cũng không nhận được sự giải thoát vĩnh cửu. Thượng Đế, cũng vậy, nhất định phải đến để diễn phần vai của Người. Người nói: Ta đến vào thời kỳ chuyển giao của mỗi chu kỳ. Nếu Thượng Đế không nhận được sự giải thoát vĩnh cửu, làm sao con cái của Người có thể nhận được sự giải thoát vĩnh cửu được chứ? Con phải xoay nghiền đại dương kiến thức về những điều này trong suốt cả ngày. Người Cha chỉ nói cho các con những điều này. Các con có nhiều cơ hội thực hành hơn trong việc giải thích cho người khác.
Khi Shiv Baba giải thích, chỉ có các con những Brahmin mới hiểu được. Các con là những người phải xoay nghiền đại dương kiến thức này bởi vì các con là những người phục vụ. Con phải giải thích rất nhiều bởi vì con làm phục vụ cả ngày lẫn đêm. Người ta tiếp tục đi đến viện bảo tàng vào mọi thời điểm trong ngày. Ở một số nơi, người ta thậm chí còn đến vào 10 hay 11 giờ đêm. Ở những nơi khác, họ bắt đầu phục vụ từ 4h sáng. Ở đây, chính là nhà của con, do đó con có thể ngồi ở đây bất cứ khi nào con muốn. Mọi người ở xa thường đi đến các trung tâm bên ngoài. Do đó, họ phải có thời gian cố định. Ở đây, các con có thể thức dậy bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, con không được trễ giờ học và rồi gật gù sau khi thức dậy vào buổi sáng. Do đó, thời gian buổi sáng được ấn định để mà con có thể tắm và làm cho bản thân tươi mới và rồi mới đến đây. Những ai không đến đúng giờ thì không được gọi là những người con vâng lời. Một người cha đời thường thì có những người con xứng đáng và không xứng đáng. Người Cha vô hạn cũng có những người con như thế. Những người xứng đáng sẽ đi và trở thành vua trong khi những người không xứng đáng sẽ đi và quét nhà. Mọi thứ sẽ được biết.
Kiếp sinh của Shri Krishna cũng đã được giải thích cho con. Shri Krishna nhận kiếp sinh ở thiên đường. Vào lúc đó, chỉ có một vương quốc và có bình an trên thế giới. Sẽ có rất ít người ở thiên đường. Đó là thế giới mới. Không thể có bất an ở đó. Có bình an khi có một lối sống mà Người Cha thiết lập. Sau đó, khi các tôn giáo khác đến, có sự bất an. Ở đó, chỉ có bình an bởi vì họ là 16 cấp độ tràn đầy. Mặt trăng rất đẹp khi nó tròn đầy. Đó được gọi là trăng tròn. Những người trong thời kỳ bạc được nói là chỉ ¾ tràn đầy. Do đó, họ đã trở nên bị khuyết; họ kém hơn hai cấp độ. Có bình an hoàn toàn trong thời kỳ vàng. Khi thế giới trở nên cũ đi 25%, sẽ có một ít xung đột. Vẻ đẹp bị giảm sút khi giảm đi hai cấp độ. Ở thiên đường, có bình an tuyệt đối trong khi ở địa ngục, có bất an hoàn toàn. Lúc này là lúc mà con người muốn bình an trên thế giới. Trước đây, âm thanh của những người mong muốn bình an trên thế giới không được lắng nghe nhiều. Ngày nay, âm thanh đó đã được lan tỏa bởi vì bình an đang được thiết lập trên thế giới. Linh hồn muốn bình an trên thế giới. Con người chỉ đơn giản nói về bình an trên thế giới bởi vì họ có ý thức cơ thể.
84 kiếp sinh bây giờ sẽ kết thúc. Chỉ duy nhất Người Cha đến và giải thích điều này. Con nhớ một mình Người Cha. Người đến khi nào và trong hình dạng nào để thiết lập thiên đường? Tên của Người là Thượng Đế thuộc Thiên Đường, Người Cha. Không một ai biết cách Người tạo ra thiên đường như thế nào. Shri Krishna không thể tạo ra nó; cậu ấy được gọi là thánh thần. Con người cúi đầu trước các vị thần.Chính bởi vì họ có những đức hạnh thánh thiện mà họ mới được gọi là thánh thần. Khi ai đó có nhiều đức hạnh, anh ta được nói là giống như thánh thần. Những ai đánh nhau và cãi vã thì được nói là giống như quỷ. Các con biết rằng con đang ngồi trước Người Cha vô hạn. Do đó hành vi của các con phải rất tốt. Người Cha đã nhìn thấy một số gia đình lớn trên con đường vô minh nơi có sáu đến bảy gia đình cùng chung sống với nhau giống như sữa và đường, trong khi, trong những gia đình khác, chỉ có hai người mà vẫn đánh nhau và cãi vã với nhau. Các con là con của Thượng Đế. Con phải sống cùng với nhau hoàn toàn giống như sữa và đường. Trong thời kỳ vàng, họ sống giống như sữa và đường. Các con đang học để sống giống như sữa và đường ở đây. Do đó, con phải sống cùng với nhau với thật nhiều tình yêu thương. Người Cha nói: Hãy kiểm tra bên trong bản thân con để xem liệu con có thực hiện bất kỳ hành động tội lỗi nào không. Liệu tôi có gây đau khổ cho bất kỳ ai không? Không một ai trong số các con ngồi và kiểm tra bản thân con theo cách này. Đây là chuyện của sự hiểu biết sâu sắc.
Các con là những người con thiết lập lập bình an trên thế giới. Nếu có một số tạo ra bất an ở nhà, thì làm sao họ có thể thiết lập bình an được? Nếu một người con gây ra rắc rối cho người cha thể lý của mình, thì ông ấy (người cha) nói rằng ông ta thà chết còn hơn. Nếu con phát triển bất kỳ thói quen nào, nó sẽ trở nên vững chắc. Một số người không hiểu được rằng họ là con cái của Người Cha vô hạn và rằng họ phải thiết lập bình an trên thế giới. Các con là con cái của Shiv Baba. Do đó, nếu con bất an, thì hãy đi đến với Shiv Baba. Người là Kim Cương. Người sẽ nhanh chóng chỉ cho con cách để trở nên bình an. Có nhiều người mà hành vi của họ thì không giống như hành vi của những gia đình hoàng tộc. Các con bây giờ đang sẵn sàng để đi đến thế giới mới xinh đẹp. Đây là thế giới dơ bẩn, nhà thổ, không được yêu thích. Bình an trên thế giới sẽ có trong thế giới mới đó. Không thể có bình an ở thời kỳ chuyển giao. Ở đây, các con đang nỗ lực để trở nên bình an. Nếu không thực hiên nỗ lực trọn vẹn, sẽ có sự trừng phạt. Dharamraj cũng sẽ ở cùng với Ta. Khi thời gian để thanh toán các tài khoản nghiệp đến, sẽ có rất nhiều sự trừng phạt. Nhất định có nỗi thống khổ nghiệp. Khi ai đó ngã bệnh, thì đó cũng là nỗi thống khổ nghiệp. Không có ai cao quý hơn Người Cha.
Người giải thích: Các con, hãy trở nên xinh đẹp và con sẽ đạt được một vị trí cao. Nếu không thì, sẽ không có lợi ích gì. Nếu con không đạt được của thừa kế của con từ Thượng Đế, Người Cha, Người mà con đã nhớ đến trong suốt cả chu kỳ, thì các con có ích gì chứ? Tuy nhiên, tương ứng với vở kịch, điều này nhất định phải xảy ra. Do đó, có nhiều cách để con có thể giải thích cho người khác. Từng có bình an trên thế giới thời kỳ vàng khi nó từng là vương quốc của Lakshmi và Narayan. Chiến tranh nhất định sẽ diễn ra, bởi vì có bất an. Shri Krishna rồi sẽ đến trở lại trong thời kỳ vàng. Được nói rằng ngay cả bóng dáng của các vị thần cũng không thể xuất hiện trong thời kỳ sắt. Chỉ có các con lắng nghe những điều này. Con biết rằng Shiv Baba đang dạy cho chúng ta. Con phải hấp thụ điều này. Mất cả đời để con làm điều này. Được nói rằng: Thậm chí nếu con có giải thích cho họ cả đời, thì họ vẫn sẽ không thể hiểu được. Người Cha vô hạn nói: Trước hết, hãy giải thích điều chính yếu.
Kiến thức thì khác với thờ cúng. Suốt nửa chu kỳ, đó là ngày và nửa chu kỳ là đêm. Trong kinh sách, họ đã viết độ dài của chu kỳ không chính xác, trong trường hợp đó, nó sẽ không thể là một nửa và một nửa. Trong số các con cũng vậy, là tốt nếu con không học các kinh sách v.v…Những ai đã học các kinh sách thì sẽ có nghi ngờ và tiếp tục đặt các câu hỏi. Trên thực tế, khi đến giai đoạn nghỉ hưu, họ nhớ Thượng Đế bằng cách làm theo lời chỉ dẫn của người khác. Nó phụ thuộc vào việc guru của họ dạy gì cho họ. Họ cũng đã được dạy cho việc thờ cúng. Không có vị guru nào mà không dạy về thờ cúng. Họ có sức mạnh thờ cúng và đó là lý do vì sao họ có rất nhiều môn đồ. Môn đồ được nói là tín đồ hay những người thờ cúng. Ở đây, tất cả đều là những người thờ cúng. Ở đó, không có ai là người thờ cúng. Thượng Đế không bao giờ có thể trở thành người đi thờ cúng. Nhiều ý điểm đã được giải thích cho con. Dần dần, các con sẽ phát triển được sức mạnh để giải thích cho người khác.
Bây giờ con hãy nói với họ rằng Shri Krishna đang đến. Shri Krishna nhất định sẽ ở trong thời kỳ vàng. Nếu không thì, lịch sử và địa lý sẽ lặp lại như thế nào? Shri Krishna sẽ không ở đó một mình; vua và hoàng hậu như thế nào, thì thần dân như thế ấy. Điều này cũng phải được thấu hiểu. Các con hiểu rằng con là con cái của Người Cha. Người Cha đã đến để trao cho con của thừa kế. Không phải tất cả đều sẽ đi đến thiên đường hay tất cả sẽ đi đến thời kỳ bạc. Cái cây dần phát triển. Đây là cái cây nhân loại. Ở đó, đó là cái cây linh hồn. Sự thiết lập diễn ra ở đây thông qua Brahma. Sau đó, có sự hủy diệt thông qua Shankar và rồi, có sự dưỡng nuôi. Các con phải nói những lời này một cách chính xác. Các con có niềm hân hoan say sưa về việc chu kỳ thế giới xoay vần ra sao, và cách sự sáng tạo diễn ra như thế nào. Bây giờ có tạo vật mới với số lượng nhỏ. Đây cũng giống như cú nhảy lộn nhào. Trước tiên, có nhiều tiện dân và rồi Người Cha đến và tạo ra các tạo vật Brahmin thông qua Brahma và rồi họ trở thành chóp đỉnh. Chóp đỉnh và bàn chân đến cùng với nhau. Trước hết, phải có các Brahmin. Tuổi của các Brahmin là rất ngắn và rồi có các vị thần. Bức tranh đa đẳng cấp là rất hữu ích. Rất dễ dàng để giải thích bức tranh này. Nó thể hiện các hình dạng khác nhau của con người. Có rất nhiều niềm vui thích trong việc giải thích điều này. Khi các Brahmin tồn tại, tất cả những tôn giáo khác cũng tồn tại. Từ tiện dân, cái cây non của Brahmin đượctrồng. Con người trồng các cây non. Người Cha cũng đang trồng cái cây non để có bình an trên thế giới. Achcha.
Gửi đến những người con ngọt ngào nhất, dấu yêu, đã thất lạc từ lâu và nay mới tìm lại được, nỗi nhớ, niềm thương và lời chào buổi sáng từ Người Mẹ, Người Cha, BapDada. Người Cha linh hồn chào namaste đến những người con linh hồn.
Trọng tâm thực hành:
1. Hãy luôn duy trì nhận thức về việc là con của Thượng Đế. Hãy luôn sống cùng với nhau giống như sữa và đường. Đừng gây đau khổ cho bất kỳ ai.
2. Hãy kiểm tra bên trong bản thân con để xem rằng con không thực hiện bất kỳ hành động tội lỗi nào. Kiểm tra xem con có thói quen trở nên bất an hay gieo rắc lan truyền sự bất an không.
Lời chúc phúc: Mong con, bằng sức mạnh thanh khiết, trở thành hoàng đế của mảnh đất không có đau khổ và luôn ở trong thế giới của niềm hạnh phúc.
Nền tảng của hạnh phúc và bình an là sự thanh khiết. Những người con mà luôn giữ sự thanh khiết trong suy nghĩ, lời nói và hành động của mình thì cao quý và thánh thiện. Nơi nào có sức mạnh của sự thanh khiết, thì tự động có hạnh phúc và bình an. Thanh khiết là mẹ của hạnh phúc và bình an. Những linh hồn thanh khiết không bao giờ có thể bất hạnh. Họ là hoàng đế của mảnh đất không có đau khổ: vương miện của họ là độc đáo và ngai vàng của họ cũng độc đáo. Vương miện ánh sáng là hiện thân của sự thanh khiết.
Khẩu hiệu: Tôi là linh hồn, không phải cơ thể này. Có suy nghĩ này nghĩa là có suy nghĩ về bản thể nguyên thủy của con.
*** Om Shanti ***
Tín hiệu Avyakt: Bây giờ hãy thắp lên ngọn lửa của tình yêu thương và làm cho yoga của con giống như núi lửa.
Chỉ bằng sức mạnh yoga, nghĩa là, khi ngọn lửa của tình yêu thương và tưởng nhớ bùng cháy như núi lửa, thì ngọn lửa tham nhũng và bạo lực sẽ kết thúc và sự hợp tác sẽ được trao cho tất cả các linh hồn. Chính thông qua điều này mà thái độ bàng quan vô hạn của con mới được nhóm lên. Một mặt, ngọn lửa tưởng nhớ sẽ dập tắt ngọn lửa đó, và mặt khác, nó sẽ trao thông điệp của Thượng Đế đến các linh hồn và trao trải nghiệm về hình dạng mát dịu thông qua điều này, linh hồn sẽ được giải thoát khỏi ngọn lửa tội lỗi.