Trọng tâm: Con ngọt ngào, lời hứa của con là con sẽ tiếp tục nhớ đến Người Cha cho đến khi con trở nên thanh khiết và con sẽ chỉ yêu một Người Cha.
Câu hỏi: Khi nhìn thấy thời gian, những người con hiểu biết sẽ thực hiện nỗ lực gì?
Trả lời: Vào lúc cuối, khi con rời bỏ cơ thể của mình, thì chỉ nên nhớ đến Baba; không nên nhớ đến bất kỳ điều gì khác. Từ giờ trở đi, những người con hiểu biết sẽ tiếp tục thực hiện nỗ lực như vậy, bởi vì con phải trở nên thoát nghiệp (karmateet) trước khi trở về nhà. Vì vậy, hãy tiếp tục loại bỏ sự ràng buộc khỏi bộ da cũ của mình và giữ ý thức rằng: Tôi bây giờ sẽ đi đến với Baba.
Bài hát: Người sẽ không xa rời chúng ta và chúng ta sẽ không trải nghiệm khổ đau.
Om shanti. Người Cha ngồi đây và giải thích cho các con, và các con hứa với Người Cha vô hạn rằng: Baba ơi, con thuộc về Người. Cho đến lúc cuối, cho đến khi chúng ta đi đến vùng đất bình an, thì những tội lỗi của nhiều kiếp sinh đều ở trên đầu chúng ta sẽ được thiêu đốt trong sự tưởng nhớ đến Người. Đây được gọi là ngọn lửa yoga; không có cách nào khác. Chỉ Đấng Duy nhất mới được gọi là Đấng Thanh Lọc và Shri Shri 108 Jagadguru. Một mình Người là Người Cha Thế Giới, Người Thầy Thế Giới và Guru Thế Giới. Chỉ Người Cha mới trao kiến thức về sự khởi đầu, giữa và kết thúc của sự sáng tạo.
Đây là thế giới ô trọc. Không có lấy một con người nào trên thế giới này là thanh khiết. Người Cha, Đấng Thanh Lọc trao ban sự cứu rỗi cho tất cả mọi người. Con đã trở thành con của Người. Con đang học cách để thanh lọc thế giới. Shiva nhất định phải được đặt ở phía trên Trimurti. Con cũng phải viết: Quyền trị vì thánh thần là quyền sinh ra đã có của con. Điều đó cũng xảy ra bây giờ, vào thời kỳ chuyển giao của chu kỳ. Nếu không viết rõ ràng, mọi người sẽ không thể hiểu được. Một điều nữa là, khi họ đọc cái tên "Brahma Kumaris", thì chắc chắn cần phải có chữ "Prajapita" đi kèm, bởi vì nhiều người có cái tên Brahma. Con phải viết: Prajapita Brahma Kumaris Ishwariya Vishwa Vidhyalaya (Trường đại học thế giới thuộc Thượng Đế Prajapita Brahma Kumaris). Con biết rằng chỉ có một mình Cha mới có thể thay đổi thế giới giống như sỏi đá bây giờ thành một thế giới thanh khiết và thánh thiện. Vào lúc này, không một con người nào là thanh khiết. Mọi người tiếp tục đánh nhau và phỉ báng lẫn nhau. Họ thậm chí còn nói rằng Người Cha đã hóa thân thành cá và cá sấu. Họ thậm chí còn không hiểu Hóa Thân là gì. Hóa Thân là của một Đấng Duy Nhất. Người đi vào một cơ thể bằng một cách tinh tế và thanh lọc thế giới. Tất cả các linh hồn khác đều nhận lấy cơ thể của riêng mình nhưng Đấng Duy Nhất thì không có cơ thể của riêng mình. Tuy nhiên, Người là Đại Dương Kiến Thức. Vậy nên, Người ban tặng kiến thức này bằng cách nào? Người cần một cơ thể. Không ai, ngoại trừ các con, mới biết những điều này.
Đó là hành động can đảm khi ở nhà với gia đình của con và trở nên thanh khiết. Trở thành một mahavir nghĩa là thể hiện lòng can đảm. Cần có lòng can đảm lớn lao để đạt được trong thực hành những điều mà các ẩn sĩ không thể đạt được. Người Cha trao cho con shrimat là hãy sống ở nhà cùng với gia đình và giữ thanh khiết như một đóa sen. Chỉ khi đó thì con mới có thể đạt được địa vị cao. Nếu không làm sao mà con có thể nhận được vương quốc thế giới? Đây là việc học để trở thành Narayan từ một con người bình thường. Đây là một pathshala (nơi học tập tâm linh). Nhiều người học ở đây. Đây là lý do tại sao nó được viết: Trường Đại Học Tâm Linh Thế Giới. Đây hoàn toàn là những từ ngữ chính xác. Các con, những người dân Bharat, biết rằng đó chỉ là chuyện của ngày hôm qua khi chúng ta từng là chủ nhân thế giới. Ngay cả bây giờ, những ngôi đền của Radhe, Krishna, Lakshmi và Narayan vẫn tiếp tục được xây dựng. Một số thậm chí còn xây dựng đền thờ cho những con người ô trọc. Từ thời kỳ đồng trở đi, chỉ có những con người ô trọc. Có sự khác biệt lớn giữa việc xây dựng đền thờ cho Shiva và các vị thần với việc xây dựng đền thờ cho những con người ô trọc; họ không phải là thánh thần. Do đó, Người Cha nói rằng con phải nghiền ngẫm những điều này thật tốt. Ngày qua ngày, Baba giải thích cách viết cần phải được thay đổi. Con không được hỏi: "Tại sao ngay từ đầu nó không được làm như thế?" Con không được hỏi: "Tại sao ý nghĩa của "Manmanabhav" không được giải thích cho chúng con như thế ngay từ đầu?" Ồ! Nhưng vào buổi đầu, con sẽ không thể ở trong sự tưởng nhớ giống như vậy. Rất ít người con có thể trả lời chính xác mọi thứ. Người Thầy có thể làm gì nếu con không có vận may để đạt được một vị trí cao?
Người sẽ không làm cho con trở nên cao quý hướng thượng chỉ bằng những lời chúc phúc dành cho con. Mỗi người các con phải tự kiểm tra bản thân đang làm kiểu phục vụ nào. Con nên liên tục nghiền ngẫm những điều này thật tốt. Bức tranh "Ai là Thượng Đế của kinh Gita?" là chính yếu. Thượng Đế là vô hình. Người không thể nói bất cứ điều gì nếu không có cơ thể của Brahma. Người đi vào cơ thể của Brahma ở thời kỳ chuyển giao. Nếu không thì tại sao lại có Brahma, Vishnu và Shankar? Phải có tiểu sử của Người. Không một ai biết gì cả. Họ nói về Brahma: "Hãy đến với Brahma có 100 cánh tay!" Hoặc: "Hãy đến với Brahma có 1000 cánh tay!" Một câu chuyện đã được dựng lên về điều này. Có rất nhiều người con của Prajapita Brahma. Họ đến đây để trở nên thanh khiết. Họ đã trở nên ô trọc hết kiếp sinh này đến kiếp sinh khác. Con bây giờ phải trở nên hoàn toàn thanh khiết. Con nhận được shrimat để liên tục nhớ đến một mình Ta. Thậm chí bây giờ, một số người con vẫn không thể hiểu làm thế nào để nhớ đến Baba. Chúng trở nên bối rối. Nếu sau khi thuộc về Người Cha mà con không trở thành người chinh phục tội lỗi và những tội lỗi của con không được cắt bỏ, hoặc là con không ở trong cuộc hành hương tưởng nhớ, thì sau đó con sẽ đạt được vị trí gì? Dù cho con có thể đã dâng nộp, thì điều đó có ích gì? Cho đến khi con trở thành một linh hồn từ thiện và làm cho người khác cũng trở nên như vậy, nếu không thì con không thể đạt được vị trí cao. Con càng ít nhớ đến Ta, thì địa vị mà con nhận được sẽ càng thấp. Vậy làm sao mà con có thể trở thành người đội vương miện kép? Con sẽ tụt xuống một chút, theo thứ hạng, tương ứng với nỗ lực mà con thực hiện. Đừng nghĩ rằng, bởi vì con đã dâng nộp mọi thứ, rồi con sẽ nhận được vương miện kép. Không, trước tiên con sẽ trở thành người hầu hoặc đầy tớ và sau đó con mới có thể nhận được điều gì đó vào lúc cuối cùng. Nhiều người có cái tôi bởi vì họ đã dâng nộp chính bản thân mình. Con sẽ trở thành gì nếu con không có sự tưởng nhớ? Trở thành một thần dân giàu có thì tốt hơn là trở thành người hầu hoặc đầy tớ. Người hầu và đầy tớ sẽ không được phép ngồi trên xích đu và chơi đu đưa cùng với Shri Krishna. Đây là những vấn đề cần được thấu hiểu. Con phải nỗ lực rất nhiều trong điều này. Đừng trở nên hạnh phúc với chỉ một chút: "Mình cũng sẽ trở thành một vị vua". Trong trường hợp đó, sẽ có rất nhiều vị vua như vậy.
Người Cha nói: Đầu tiên và quan trọng nhất là hãy ở trong cuộc hành hương tưởng nhớ. Những ai ở trong sự tưởng nhớ rất tốt sẽ trải nghiệm niềm hạnh phúc. Người Cha giải thích rằng mỗi linh hồn đều cởi bỏ cơ thể và nhận lấy một cơ thể khác. Trong thời kỳ vàng, họ cởi bỏ cơ thể của họ và nhận lấy những cơ thể khác trong niềm hạnh phúc lớn lao. Ở đây, họ bắt đầu khóc lóc. Họ đã quên đi những điều ở thời kỳ vàng. Ở đó, họ cởi bỏ cơ thể như ví dụ về con rắn. Mỗi người các con đều biết rằng con là linh hồn và cơ thể cũ của con phải được cởi bỏ. Những người con hiểu biết ở trong sự tưởng nhớ đến Người Cha mong muốn cởi bỏ cơ thể của chúng trong sự tưởng nhớ đến Người Cha và sau đó đi đến với Cha. Không một con người nào biết họ có thể gặp Người Cha bằng cách nào. Các con đã tìm thấy con đường. Giờ đây, con đang nỗ lực. Con bây giờ đang nỗ lực. Con đã chết trong khi đang sống, nhưng trước tiên, con phải trở nên thanh khiết.
Con sẽ trở nên thanh khiết và sau đó cởi bỏ cơ thể cũ của con và quay trở về nhà. Con cảm nhận rằng con sẽ cởi bỏ cơ thể ngay khi con đạt đến trạng thái thoát nghiệp. Tuy nhiên, khi con đạt đến trạng thái thoát nghiệp, thì cơ thể của con sẽ tự động được cởi bỏ. "Bây giờ, con chỉ muốn đi và ở với Baba." Nó như thể có sự chán ghét đối với cơ thể cũ này. Một con rắn không còn thích bộ da cũ của nó. Bộ da mới (cơ thể) của con đang được chuẩn bị, nhưng nó sẽ không sẵn sàng cho đến khi con đạt đến trạng thái thoát nghiệp. Đây sẽ là trạng thái của con vào lúc cuối. “Chính là nó!” Chúng ta bây giờ đang trở về nhà. Vào thời điểm đó, mọi thứ sẽ hoàn toàn sẵn sàng cho chiến tranh. Tất cả mọi thứ cho sự hủy diệt phụ thuộc vào trạng thái thoát nghiệp của con. Vào lúc cuối, tất cả các con sẽ đạt đến trạng thái thoát nghiệp của mình, theo thứ hạng. Có rất nhiều lợi ích: con đang trở thành chủ nhân của thế giới. Do đó, con nên nhớ đến Người Cha thật nhiều. Con sẽ thấy xuất hiện nhiều người trong khi đang ngồi và di chuyển, họ vẫn liên tục nhớ đến Người Cha. Cái chết đang ở ngay phía trước. Trên báo chí, họ nói như thể chiến tranh sắp diễn ra ngay bây giờ. Khi cuộc chiến vĩ đại xảy ra, những quả bom đó cũng sẽ được phát nổ; nó sẽ không mất nhiều thời gian. Những người con thông thái sẽ hiểu tất cả mọi thứ; còn những người con thiếu hiểu biết thì không hiểu gì cả. Chúng không hấp thụ bất kỳ kiến thức nào. Mặc dù chúng tiếp tục nói “Vâng, vâng,” nhưng chúng vẫn không hiểu gì cả; chúng không ở trong sự tưởng nhớ. Làm thế nào mà những người có ý thức cơ thể và tiếp tục nhớ đến thế giới này có thể hiểu được bất cứ thứ gì?
Người Cha bây giờ nói: Hãy trở nên ý thức linh hồn! Con phải quên đi cơ thể của con. Vào lúc cuối, con sẽ cố gắng làm điều này rất nhiều, nhưng hiện giờ thì con chẳng hiểu gì. Vào lúc cuối, sẽ có sự ăn năn rất lớn. Baba cũng sẽ trao cho con linh ảnh: Đây là những tội lỗi mà con đã phạm phải. Bây giờ, hãy trải nghiệm sự trừng phạt cho điều đó. Bây giờ, cũng hãy nhìn vào vị trí của con. Con đã có những linh ảnh ngay từ buổi đầu; con cũng sẽ có những linh ảnh như thế vào lúc cuối. Người Cha nói: Đừng đánh mất danh dự của con. Hãy nỗ lực trở nên bận rộn trong việc học này. Hãy xem bản thân con là linh hồn và liên tục nhớ đến một mình Ta. Duy nhất Người là Đấng Thanh Lọc. Không một ai khác trên thế giới có thể là Đấng Thanh Lọc. Có lời dạy của Thượng Đế Shiva. Được nói rằng Đấng Ban Tặng Sự Cứu Rỗi Cho Tất Cả và Đấng Thanh Lọc là chỉ Một Đấng. Tất cả mọi người đều nhớ đến một mình Người. Tuy nhiên, chỉ khi trước tiên con xem bản thân con là linh hồn, một chấm điểm, thì con mới có thể nhớ đến Người Cha. Con biết rằng phần vai 84 kiếp được ghi trong mỗi linh hồn các con. Phần vai đó sẽ không bao giờ bị phá hủy. Để hiểu điều này thì không giống như đi đến nhà dì của con. Bởi vì con quên điều này, nên con không thể giải thích cho bất kỳ ai khác. Ý thức cơ thể đã hoàn toàn giết chết tất cả mọi người. Thế giới này đã trở thành mảnh đất chết. Mọi người tiếp tục trải nghiệm cái chết bất thình lình. Không có sự khác biệt giữa cách mà con người chết và cách mà chim hay động vật chết. Lakshmi và Narayan là chủ nhân của vùng đất bất tử đó. Không có cái chết yểu ở đó. Ở đó không có khổ đau. Ở đây, khi có khổ đau thì họ tự sát; họ tự chuốc lấy cái chết yểu.
Đích đến này là rất cao. Để không bao giờ có ánh nhìn tội phạm, con phải thực hiện một nỗ lực lớn lao. Để đạt được vị trí cao như vậy thì không giống như đi đến nhà dì của con. Cần phải có rất nhiều lòng can đảm. Nếu không, con sẽ trở nên sợ hãi trước những điều nhỏ nhặt. Nếu một người có ánh nhìn ô trọc xông vào và chạm vào con, hãy cầm gậy và đuổi hắn đi! Con không được hèn nhát. "Đội quân Shiv Shakti Pandava" đã được nhớ đến vì đã mở ra cánh cổng thiên đường. Tên tuổi của con được tôn vinh. Vì vậy, con phải thể hiện lòng can đảm đó. Sức mạnh đó sẽ đi vào con khi con nhớ đến Đấng Toàn Năng. Con phải xem bản thân con là linh hồn và nhớ đến Người Cha. Chỉ với ngọn lửa của sự tưởng nhớ này, mà những tội lỗi của con mới được xóa bỏ. Sau đó, con sẽ trở thành vị vua chinh phục những hành động tội lỗi. Nỗ lực nằm ở việc có sự tưởng nhớ. Ai làm điều gì sẽ nhận được phần thưởng cho điều đó. Con cũng phải cảnh báo cho những người khác. Con thuyền của con sẽ băng qua cùng với cuộc hành hương tưởng nhớ. Học tập không phải là cuộc hành hương. Những cuộc hành hương kia là thể lý, trong khi cuộc hành hương này là tâm linh. Con sẽ đi thẳng về nhà đến mảnh đất bình an. Người Cha cũng ở nhà. Trong khi tưởng nhớ đến Ta, thì con sẽ đi về ngôi nhà. Mỗi người đều phải diễn phần vai của mình ở đây; vở kịch này sẽ kéo dài vĩnh viễn. Người Cha tiếp tục giải thích cho các con: Trước tiên, hãy nhớ đến Người Cha, và thứ hai, hãy trở nên thanh khiết và hấp thu những đức hạnh thánh thiện. Con càng làm phục vụ, thì vị trí con đạt được sẽ càng cao. Con nhất định phải trở thành ân nhân. Achcha.
Gửi đến những người con ngọt ngào nhất, dấu yêu, đã thất lạc từ lâu, nay mới tìm lại được, nỗi nhớ, niềm thương và lời chào buổi sáng từ Người Mẹ, Người Cha, BapDada. Người Cha linh hồn chào namaste đến những người con linh hồn.
Trọng tâm thực hành:
1. Hãy liên tục nhớ rằng Người Cha, Đấng Toàn Năng luôn ở bên con. Khi có nhận thức này, sức mạnh sẽ đi vào con và những tội lỗi của con sẽ được thiêu đốt. Cái tên "Đội quân Shiv Shakti Pandava" đã được nhớ đến. Vì vậy, hãy thể hiện thật nhiều lòng can đảm. Đừng bao giờ trở thành một kẻ hèn nhát.
2. Một khi con đã chết trong khi đang sống, thì không nên có cái tôi về việc dâng nộp bản thân con. Hãy dâng nộp bản thân, trở thành một linh hồn từ thiện và làm cho những người khác cũng trở nên như vậy. Chỉ khi làm điều này thì mới có lợi ích.
Lời chúc phúc: Mong con thi đỗ với bằng danh dự bằng cách xây dựng nền tảng vững chắc với trạng thái tự do thoát khỏi trở ngại.
Bởi vì một số người con đã đạt đến trạng thái tự do thoát khỏi trở ngại trong một khoảng thời gian dài, nên họ có một nền tảng mạnh mẽ. Bản thân họ mạnh mẽ và họ cũng truyền cảm hứng cho người khác mạnh mẽ. Một linh hồn mạnh mẽ, tự do thoát khỏi trở ngại trong một thời gian dài cũng sẽ tự do thoát khỏi trở ngại vào lúc cuối, họ sẽ thi đỗ với bằng danh dự và đi vào thứ hạng đầu tiên. Vì vậy, hãy liên tục có mục tiêu là nhất định trải nghiệm trạng thái tự do thoát khỏi trở ngại trong một khoảng thời gian dài.
Khẩu hiệu: Khi con liên tục có cảm nhận nâng đỡ cho mọi linh hồn và có những mong ước tốt lành dành cho họ, thì con sẽ tự động tiếp tục nhận được những lời chúc phúc.
*** Om Shanti ***
Tín hiệu Avyakt: Hãy thắp lên ngọn lửa tình yêu và làm cho yoga của con trở thành núi lửa.
Yoga nghĩa là sức mạnh tĩnh lặng. Sức mạnh tĩnh lặng này có thể chuyển hóa bản thân con và người khác một cách rất dễ dàng. Các nguyên tố cũng như các linh hồn sẽ được chuyển hóa bằng sức mạnh này. Con chuyển hóa các linh hồn bằng việc trao cho họ sự giảng dạy bằng lời nói, nhưng để chuyển hóa các nguyên tố, con cần sức mạnh tĩnh lặng, con cần sức mạnh của yoga.
0 comments
Comments (0)
Commenting on this post isn't available anymore. Contact the site owner for more info.