Trọng tâm: Con ngọt ngào, trước tiên, hãy có mối quan tâm này: Tôi, linh hồn, đang bị bao phủ trong gỉ sét, và tôi phải nghĩ cách để loại bỏ gỉ sét đó ra khỏi linh hồn. Chừng nào cây kim còn bị gỉ sét, thì Thỏi Nam Châm không thể hút được nó.
Câu hỏi: Nỗ lực nào mà con phải làm ở thời kỳ chuyển giao hướng thượng nhất, để trở thành con người hướng thượng nhất?
Trả lời: Nỗ lực để trở nên karmateet (thoát nghiệp). Trí tuệ của con không nên bị lôi kéo bởi bất kỳ mối quan hệ nghiệp nào. Điều này có nghĩa là không có sự ràng buộc nghiệp nào được phép lôi kéo con. Sự kết nối trọn vẹn của con nên dành cho duy nhất một Người Cha. Trái tim của con không nên dính mắc vào bất kỳ ai. Hãy nỗ lực đến như thế. Đừng lãng phí thời gian vào việc tán gẫu buôn chuyện. Hãy thực hành ở trong sự tưởng nhớ.
Bài hát: Hãy thức tỉnh hỡi những cô dâu! Hãy thức tỉnh! Thời kỳ mới sắp đến rồi!
Om shanti. Các con, những người con tâm linh, những linh hồn, đã lắng nghe bài hát thông qua cơ thể của con. Người Cha bây giờ đang làm cho các con trở nên ý thức linh hồn. Con đang nhận lấy kiến thức về linh hồn. Không một ai trên thế giới này có được kiến thức đích thực về linh hồn. Vậy thì làm sao họ có kiến thức về Linh Hồn Tối Cao? Chỉ Người Cha mới đang ngồi và giải thích điều này. Phải thông qua một cơ thể thì điều này mới được giải thích cho con. Một linh hồn không thể làm gì nếu không có cơ thể. Các con, những linh hồn biết con cư ngụ ở đâu và con là con của ai. Bây giờ, con đã biết chính xác điều này. Mọi diễn viên đều có một phần vai. Trí tuệ của con biết khi nào thì linh hồn của các tôn giáo khác nhau đến đây. Người Cha không giải thích cho con những chi tiết. Người giải thích tổng thể mọi thứ. "Tổng thể" nghĩa là Người trao cho con lời giải thích chỉ trong vòng một giây, để con biết được mọi thứ, về cách mà các phần vai đã được ghi lại trong con từ lúc bắt đầu thời kỳ vàng đến lúc cuối. Bây giờ, con biết Người Cha là ai và phần vai của Người trong vở kịch này là gì. Con cũng biết Người Cha là Đấng Tối Cao. Người là Đấng Ban Tặng Sự Cứu Rỗi Cho Tất Cả, là Đấng Loại Bỏ Đau Khổ và là Đấng Ban Tặng Hạnh Phúc.
Kiếp sinh của Shiva được nhớ đến. Có thể khẳng định chắc chắn rằng sinh nhật của Shiva là ngày lễ cao quý nhất. Đặc biệt là ở Bharat, người ta tổ chức kỷ niệm ngày sinh của Người. Ở một quốc gia, người ta làm ra những cái tem cho những người cao quý hướng thượng có quá khứ tốt đẹp. Giờ đây, họ kỷ niệm ngày sinh của Shiva. Cần phải giải thích kiếp sinh của ai là cao quý hướng thượng nhất. Cái tem của ai nên được tạo ra? Họ làm ra những cái tem cho các nhà hiền triết, thánh nhân, những người đạo Sikh, đạo Hồi và những triết gia người Anh, giống như họ đã làm cái tem cho Vua Rana Pratap, v.v. Thực ra, nên có cái tem của Người Cha, Đấng Ban Tặng Sự Cứu Rỗi Cho Tất Cả. Nếu Người Cha không đến vào lúc này, thì làm sao có sự cứu rỗi? Tất cả mọi người đều đang loay hoay trong hố sâu cùng cực của địa ngục. Đấng Tối Cao là Shiv Baba, Đấng Thanh Lọc. Có rất nhiều đền thờ của Shiva được xây dựng ở những địa điểm trên cao, bởi vì Người là Đấng Tối Cao.
Người Cha đích thân đến và làm cho cư dân Bharat trở thành chủ nhân của thiên đường. Người trao ban sự cứu rỗi khi Người đến. Vì vậy, hãy tưởng nhớ đến Người Cha đó. Con nên suy nghĩ về loại tem nào nên được tạo ra cho Shiv Baba. Trên con đường thờ cúng, họ tạo ra một lingam giống như hình ảnh của Người. Người là linh hồn cao quý nhất. Ngôi đền cao quý nhất được xem là ngôi đền của Shiva. Đền Somnath (Chúa Tể Mật Ngọt) là ngôi đền của Shiva. Bởi người dân Bharat là hoàn toàn ô trọc (tamopradhan), họ không biết Shiva là ai. Họ không biết nghề nghiệp của Đấng mà họ tôn thờ. Vua Rana Pratap đã chiến đấu, nhưng đó là bạo lực. Vào lúc này, tất cả đều bạo lực gấp hai lần. Tham đắm trong thói tật, sử dụng thanh gươm sắc dục, cũng là bạo lực. Chính Lakshmi và Narayan là hai lần phi bạo lực. Nếu mọi người có đầy đủ trọn vẹn về kiến thức này, họ có thể tạo ra những con tem có ý nghĩa. Trong thời kỳ vàng, họ chỉ có tem của Lakshmi và Narayan. Họ không có bất kỳ kiến thức nào về Shiv Baba ở đó. Do đó, những con tem chắc chắn sẽ là của Lakshmi và Narayan cao quý hướng thượng nhất. Ngay cả bây giờ, vẫn nên có con tem tương tự như vậy cho Bharat.
Đấng Cao Quý Nhất là Trimurti Shiva. Con tem của Người nên tồn tại mãi mãi, bởi vì Người trao ngai vàng vương quốc bất diệt cho Bharat. Người Cha Tối Cao, Linh Hồn Tối Cao, đã làm cho Bharat trở thành thiên đường. Trong số các con cũng vậy, nhiều người quên rằng Baba đang làm cho chúng ta trở thành chủ nhân của thiên đường. Maya làm cho con quên mất điều này. Bởi vì không biết Người Cha, mà người dân Bharat đã phạm phải nhiều sai lầm. Không một ai biết Shiv Baba làm gì. Họ thậm chí còn không hiểu ý nghĩa của Shiva Jayanti. Không ai ngoại trừ Người Cha có kiến thức này. Người Cha bây giờ đang nói với các con: Hãy có lòng nhân từ dành cho người khác; cũng như cho bản thân con. Người Thầy đang dạy dỗ con. Đây là lòng nhân từ của Người dành cho con. Đấng Duy Nhất nói: Ta là Người Thầy và Ta đang dạy con. Thực tế, nơi này không nên được gọi là pathshala (nơi học tập), bởi vì đây là một trường Đại Học lớn. Tất cả những cái tên khác đều là sai. Không có trường đại học nào trong số đó dành cho toàn bộ vũ trụ. Chỉ có trường Đại Học này là của duy nhất một Người Cha, Người trao ban sự cứu rỗi cho toàn bộ thế giới. Thực ra, chỉ có duy nhất một trường Đại Học này (University), mà thông qua đó mọi người mới đi vào sự giải thoát và giải thoát trong cuộc sống. Nghĩa là, họ đạt được bình an và hạnh phúc. Đây chính là Vũ Trụ (Universe). Đây là lý do tại sao Baba nói: Đừng sợ hãi. Đây là điều cần phải được giải thích.
Thông thường, vào lúc xảy ra tình trạng khẩn cấp, chẳng ai chịu lắng nghe ai, đó là sự cai trị của con người lên con người. Trong các tôn giáo khác thì không có một vương quốc ngay từ buổi đầu. Những người đó chỉ đơn giản đến để thiết lập tôn giáo của họ. Họ chỉ cai trị vương quốc của mình khi có hàng trăm nghìn người theo cùng tôn giáo của họ. Ở đây, Người Cha đang thiết lập một vương quốc cho toàn bộ Vũ trụ. Điều này cần được giải thích. Người đang thiết lập vương quốc thánh thần ở thời kỳ chuyển giao hướng thượng nhất này. Baba đã giải thích cho con rằng con có thể cầm những bức tranh màu xanh đậm của Shri Krishna, Shri Narayan và Shri Rama trên tay và giải thích tại sao Shri Krishna được gọi là Shyam và Sundar. Cậu ấy từng rất xinh đẹp, vậy tại sao cậu ấy lại trở nên xấu xí? Bharat đã từng là thiên đường và giờ đây Bharat là địa ngục. Địa ngục có nghĩa là xấu xí và thiên đường có nghĩa là xinh đẹp. Vương quốc của Rama được gọi là ngày và vương quốc của Ravan được gọi là đêm. Vì vậy, con có thể giải thích cho họ tại sao các vị thần được miêu tả với màu xanh đậm. Người Cha ngồi đây và giải thích rằng bây giờ các con đang ở thời kỳ chuyển giao triển vọng nhất, trong khi những người khác thì không. Con bây giờ đang ngồi đây, ở thời kỳ chuyển giao, và đang nỗ lực để trở nên cao quý hướng thượng nhất. Con không có kết nối nào với những con người đầy thói tật ô trọc.
Con chưa đạt đến trạng thái thoát nghiệp (karmateet), và đây là lý do vì sao trái tim con bị dính mắc vào những mối quan hệ nghiệp. Để trở nên thoát nghiệp, con cần cuộc hành hương tưởng nhớ. Người Cha nói: Con là linh hồn và con nên dành thật nhiều tình yêu thương cho Người Cha Tối Cao. "Ồ! Baba đang dạy chúng ta!" Không ai có lòng nhiệt tình hăng hái đó. Maya làm cho con liên tục ý thức cơ thể. Vì con hiểu Shiv Baba đang nói chuyện với các con, những linh hồn, nên hẳn phải có sự thu hút và niềm vui trong đó. Một cây kim không có chút gỉ sét nào sẽ rất nhanh chóng bị thỏi nam châm hút. Nếu chỉ có một chút gỉ sét, cây kim sẽ không thể bị hút; sẽ không có lực hút. Nam châm chỉ hút cây kim khi không có bất kỳ gỉ sét nào. Vậy nên, các con chỉ có thể được thu hút khi con ở trong cuộc hành hương tưởng nhớ. Nếu có bất kỳ gỉ sét nào, cây kim không thể được hút đến. Mỗi cây kim trong các con hiểu rằng, con sẽ bị thu hút khi con trở nên hoàn toàn thanh khiết. Không có lực hút là vì linh hồn con bị bao phủ bởi gỉ sét.
Khi con ở trong sự tưởng nhớ thật nhiều, thì những tội lỗi của con mới có thể được thiêu đốt. Achcha, nếu ai đó phạm tội bây giờ, người đó sẽ tích lũy sự trừng phạt gấp trăm lần và linh hồn đó sẽ trở nên gỉ sét. Khi đó, linh hồn sẽ không thể nhớ đến Người Cha. Hãy xem bản thân con là linh hồn và nhớ đến Người Cha. Khi linh hồn quên tưởng nhớ, thì nó lại trở nên gỉ sét và đây là lý do vì sao không có lực hút hay tình yêu đó. Một khi gỉ sét được loại bỏ, sẽ có tình yêu và hạnh phúc; gương mặt của con sẽ luôn thật tươi vui. Con phải trở nên giống như các vị thần trong tương lai. Nếu con không làm phục vụ, thì con sẽ tiếp tục nói về tất cả những điều cũ kỹ, thối rữa của quá khứ. Điều này phá vỡ yoga trí tuệ của con ra khỏi Người Cha. Bất kỳ sự lấp lánh nào từng có rồi cũng sẽ biến mất. Không còn một chút tình yêu nào dành cho Người Cha. Chỉ những ai luôn nhớ Người Cha rất tốt thì mới có tình yêu dành cho Người. Người Cha cũng bị thu hút bởi một người con như thế: Người con này làm phục vụ rất tốt và cũng ở trong yoga. Vì vậy, Người Cha đã trao cho người con đó tình yêu thương. Một người con như thế sẽ chú ý đến bản thân để đảm bảo rằng mình không phạm bất kỳ tội lỗi nào.
Nếu con không nhớ đến Người Cha, thì làm sao gỉ sét có thể được loại bỏ? Người Cha nói: Hãy giữ biểu đồ của con, hãy để gỉ sét có thể được loại bỏ. Nếu con muốn trở nên hoàn toàn thanh khiết (satopradhan) từ hoàn toàn ô trọc (tamopradhan), con phải loại bỏ gỉ sét. Một số gỉ sét được loại bỏ, nhưng sau đó linh hồn lại trở nên gỉ sét và sẽ bị trừng phạt gấp trăm lần. Khi con không nhớ đến Người Cha, thì con phạm phải tội lỗi này hay tội lỗi khác. Người Cha nói: Nếu gỉ sét không được loại bỏ, con sẽ không thể đến được với Ta. Khi đó sẽ phải có sự trừng phạt. Linh hồn trải nghiệm việc “bị ăn dép” (chịu trừng phạt) và rồi vị trí của chúng bị phá hủy. Vậy thì con sẽ nhận được của thừa kế nào từ Người Cha? Đừng thực hiện bất kỳ hành động nào làm cho linh hồn con thậm chí còn gỉ sét hơn. Trước hết, hãy quan tâm đến việc loại bỏ gỉ sét ra khỏi bản thân con. Nếu con không nghĩ về điều này, thì Người Cha hiểu rằng nó không nằm trong vận may của con. Con phải có phẩm chất đó. Con người phải có một nhân cách tốt. Nhân cách của Lakshmi và Narayan được nhớ đến. Con người ngày nay thường nói về bản thân mình trước bức tượng của Lakshmi và Narayan. Họ hoàn toàn không biết Shiv Baba. Chỉ có Người mới trao ban sự cứu rỗi. Họ đi đến với các ẩn sĩ, nhưng chỉ duy nhất Người Cha mới là Đấng Ban Tặng Sự Cứu Rỗi Cho Tất Cả. Người Cha thiết lập thiên đường và rồi con đi xuống đó. Không ai ngoại trừ Người Cha có thể thanh lọc con. Các ẩn sĩ làm một cái hố nhỏ và ngồi ở đó. Thay vì thế, nếu họ đi xuống sông Hằng, họ sẽ được làm sạch, bởi vì họ tin rằng sông Hằng là Đấng Thanh Lọc.
Con người muốn bình an, nhưng phần vai của họ sẽ chỉ kết thúc khi họ quay trở về nhà. Ngôi nhà của chúng ta, những linh hồn là mảnh đất vượt thoát âm thanh (Nirvandham). Làm sao có thể có bình an ở đây? Người ta thực hành thiền định mãnh liệt. Họ cũng phải hành động, phải vậy không? Họ làm điều đó và ngồi trong yên lặng. Họ hoàn toàn không biết Shiv Baba. Tất cả những điều đó đều thuộc về con đường thờ cúng. Chỉ ở thời kỳ chuyển giao cao quý nhất này mà Người Cha mới đến đây. Linh hồn trở nên sạch sẽ và sau đó đi vào giải thoát và giải thoát trong cuộc sống.
Những ai nỗ lực thì sau đó sẽ nắm quyền trị vì. Những ai không nỗ lực sẽ phải trải nghiệm sự trừng phạt. Vào buổi ban đầu, con đã từng được ban cho những linh ảnh về sự trừng phạt. Vào lúc cuối, con cũng sẽ có những linh ảnh. Con sẽ nhìn thấy mình đã không tuân theo shrimat như thế nào và tình trạng của mình đã trở nên ra sao. Các con phải trở thành ân nhân. Hãy trao lời giới thiệu về Người Cha và sự sáng tạo. Khi một cây kim được ngâm trong dầu hỏa, gỉ sét sẽ được loại bỏ. Vì vậy, gỉ sét cũng được loại bỏ khỏi linh hồn bằng cách linh hồn ở trong sự tưởng nhớ đến Người Cha. Nếu không, điều đó có nghĩa là không có sự thu hút hay tình yêu nào dành cho Người Cha. Tất cả tình yêu sau đó đều bị chuyển hướng đến bạn bè và người thân, v.v. Con người đi đến và ở cùng với bạn bè và người thân của họ. Có một sự khác biệt to lớn giữa một bên là đồng hành với những người gỉ sét và một bên là đồng hành với những người ở đây. Bằng việc bầu bạn với những người hoen gỉ, chính con cũng trở nên hoen gỉ. Người Cha đến để loại bỏ gỉ sét. Chỉ bằng cách có sự tưởng nhớ đến Người, mà con mới trở nên thanh khiết. Linh hồn con bị bao phủ nhiều gỉ sét trong suốt nửa chu kỳ. Người Cha, Nam Châm, nói: Bây giờ hãy nhớ đến Ta! Yoga trí tuệ của con càng ở cùng với Ta, thì gỉ sét trên linh hồn con sẽ càng được loại bỏ.
Thế giới mới phải được tạo ra. Đầu tiên, cái cây rất nhỏ của các vị thần trong thời kỳ vàng. Sau đó, nó phát triển lớn hơn. Họ đến với con ở đây và tiếp tục nỗ lực. Không ai trong vương quốc của các con đến từ trên cao. Những người thuộc các tôn giáo khác đến từ trên cao. Vương quốc của các con đang được chuẩn bị ở đây. Mọi thứ phụ thuộc vào cách mà con học tập. Mọi thứ phụ thuộc vào mức độ mà con đi theo shrimat của Người Cha. Khi yoga trí tuệ của con bị chuyển hướng ra ngoài, linh hồn con trở nên gỉ sét. Trước khi đến đây, họ đã thanh toán tất cả các khoản nghiệp của mình, họ chết trong khi đang sống và thanh toán mọi thứ. Các ẩn sĩ từ bỏ tất cả nhưng họ vẫn nhớ tới mọi thứ trong một thời gian dài sau đó. Các con biết rằng giờ đây các con đã nhận được sự đồng hành của Đấng Chân Lý Sự Thật. Hãy nói với họ: “Chúng tôi ở trong sự tưởng nhớ đến Người Cha. Chúng tôi vẫn chấp nhận bạn bè và người thân của mình. Chúng tôi sống ở nhà với gia đình, làm mọi việc và cũng nhớ đến Người Cha.”
Các con phải trở nên thanh khiết và cũng dạy cho người khác. Sau đó, nếu điều đó nằm trong vận may của họ, họ tiếp tục đi theo con đường này. Nếu họ không thuộc về dòng tộc Brahmin, thì làm sao họ có thể đi vào dòng tộc thánh thần? Những ý điểm rất dễ dàng được trao cho các con, để ngay lập tức có thể đi vào trong trí tuệ của ai đó. Hình ảnh của những người có trí tuệ nhưng không có tình yêu thương vào thời điểm hủy diệt cũng được thể hiện rất rõ ràng. Con không có quyền trị vì nữa. Khi có quyền trị vì của thánh thần, đó được gọi là thiên đường. Tuy nhiên, bây giờ có sự cai trị của con người lên con người. Không có gì sai khi giải thích những điều này. Tuy nhiên, chỉ khi gỉ sét trong con được loại bỏ thì mũi tên của con mới bắn trúng. Trước hết, hãy nỗ lực để loại bỏ gỉ sét. Con phải tự kiểm tra nhân cách của mình và xem mình đang làm những gì cả ngày lẫn đêm. Khi đang nấu ăn và làm bánh chappati trong bếp, hãy ở trong sự tưởng nhớ càng nhiều càng tốt. Khi con đi tham quan du lịch, hãy ở trong sự tưởng nhớ. Người Cha biết trạng thái của tất cả mọi người. Khi con tán gẫu buôn chuyện, linh hồn con càng trở nên gỉ sét hơn. Đừng nghe buôn chuyện. Achcha.
Gửi đến những người con ngọt ngào nhất, dấu yêu, đã thất lạc từ lâu, nay mới tìm lại được, tình yêu thương, sự tưởng nhớ và lời chào buổi sáng từ Người Mẹ, Người Cha, BapDada. Người Cha linh hồn chào namaste đến những người con linh hồn.
Trọng tâm thực hành:
1. Cũng như Người Cha, ở trong hình dạng của Người Thầy, dạy con học và có lòng nhân từ cho tất cả mọi người, thì tương tự như vậy, con hãy có lòng nhân từ dành cho chính mình và người khác. Hãy chú ý trọn vẹn vào việc học và đi theo shrimat. Hãy cải sửa tính cách của con.
2. Đừng phá vỡ yoga trí tuệ của con với Người Cha bằng cách buôn chuyện với nhau về những điều vô ích, thối rữa của quá khứ. Đừng thực hiện bất cứ hành động tội lỗi nào. Hãy ở trong sự tưởng nhớ và loại bỏ gỉ sét.
Lời chúc phúc: Mong con có lòng quyết tâm vun trồng hoa trái trên mảnh đất cằn cỗi và trở thành hiện thân của thành công.
Trong mọi hoàn cảnh, để trở thành hiện thân của thành công, con cần có sự kết hợp của lòng quyết tâm và tình yêu thương. Sự quyết tâm này cho phép hoa trái được vun trồng trên mảnh đất cằn cỗi. Cũng giống như các nhà khoa học cố gắng trồng cây ăn quả trên cát, thì theo cùng cách, con hãy trao tặng nguồn nước của tình yêu thương bằng sức mạnh tĩnh lặng để đơm hoa kết trái. Bằng sự quyết tâm, con có thể thắp sáng ngọn đèn hy vọng cho những ai đang nản lòng, bởi vì khi có can đảm, con sẽ nhận được sự giúp đỡ từ Người Cha.
Khẩu hiệu: Hãy liên tục tiến bước trong khi xem bản thân con là tài sản quý giá của Thượng Đế và hành động của con sẽ mang đậm tính tâm linh.
*** Om Shanti ***
Tín hiệu Avyakt: Bây giờ hãy thắp lên ngọn lửa của tình yêu thương và làm yoga của con trở thành núi lửa.
Trở thành người điều khiển cỗ xe nghĩa là có ý thức linh hồn bởi vì mỗi linh hồn đều là người điều khiển cỗ xe. Brahma Baba đã trở thành số một nhờ thực hành điều này và đạt được thành công. Vì vậy, hãy đi theo cha Brahma. Người Cha đi vào cơ thể và điều khiển nó, nghĩa là, Người trở thành người điều khiển cỗ xe. Người không bị lệ thuộc vào cơ thể, và đó là lý do vì sao Người luôn yêu thương và tách rời. Cũng giống như vậy, tất cả các con, những linh hồn Brahmin nên duy trì trạng thái là người khiển điều cỗ xe như Người Cha. Khi con là người điều khiển cỗ xe cơ thể, thì tự nhiên con trở thành người quan sát tách rời và miễn nhiễm với mọi ảnh hưởng của Maya trong bất cứ điều gì con làm, con nghe, con thấy.
0 comments
Comments (0)
Commenting on this post isn't available anymore. Contact the site owner for more info.