Trọng tâm: Con ngọt ngào, hãy đặt tay lên trái tim con và tự hỏi chính mình: Liệu trước đây liệu tôi đã biết hết tất cả những điều mà Baba đang giải thích cho tôi chưa? Hãy hiểu ý nghĩa của những điều mà con đang nghe vào lúc này và giữ mình hạnh phúc.
Câu hỏi: Sức mạnh lớn nhất trong lối sống Brahmin của các con là gì và lối sống ấy như thế nào?
Trả lời: Lối sống Brahmin của con là toàn bộ thế giới được cứu rỗi dựa trên shrimat mà con tuân theo. Chính Brahmin là những người mang lại bình an cho toàn thế giới. Các con, những người trang hoàng cho dòng tộc Brahmin, còn cao quý hướng thượng hơn cả các vị thần. Con nhận được sức mạnh này từ Người Cha. Các con, những Brahmin, trở thành những người trợ giúp của Người Cha; con nhận được phần thưởng lớn nhất. Con không chỉ trở thành chủ nhân của Brahmand, mà còn trở thành chủ nhân của thế giới.
Om shanti. Người Cha tâm linh ngồi đây và giải thích cho các con, những người con tâm linh ngọt ngào nhất, đã thất lạc từ lâu nay mới tìm lại được. Các con hiểu rằng Người Cha tâm linh chắc chắn chỉ đến duy nhất một lần sau mỗi 5000 năm. Cái tên "chu kỳ" phải được sử dụng. Tuổi của vở kịch này, nghĩa là chu kỳ thế giới này, là 5000 năm. Chỉ duy nhất Người Cha ngồi đây và giải thích những điều này. Con sẽ không bao giờ nghe được những điều này từ miệng một con người. Những người con tâm linh đang ngồi ở đây, con biết rằng Người Cha tâm linh của tất cả các con chính là Đấng ấy. Người Cha, Đấng mà không một con người nào biết đến thì đang ngồi ở đây và trao lời giới thiệu về Chính Mình cho các con. Không ai biết Thượng Đế hay Ishwar là Ai. Vì họ gọi Người là Thượng Đế, là Cha, nên hẳn phải có rất nhiều tình yêu dành cho Người. Người là Người Cha vô hạn, nên chắc chắn con phải nhận được của thừa kế từ Người. Những từ tiếng Anh rất hay, "Thượng Đế thuộc Thiên Đường, Người Cha", được sử dụng.
Thế giới mới được gọi là thiên đường và thế giới cũ này được gọi là địa ngục. Tuy nhiên, không một ai biết đến thiên đường. Các ẩn sĩ thì không tin vào thiên đường. Họ không bao giờ nói rằng Người Cha là Đấng Sáng Tạo của thiên đường. Những cụm từ "Thượng Đế, Người Cha" thì rất ngọt ngào và thiên đường cũng rất nổi tiếng. Chu kỳ của thiên đường và địa ngục, sự khởi đầu, giữa và kết thúc của thế giới, phải luôn xoay vần trong trí tuệ của con. Nghĩa là, nó khuấy động trong trí tuệ của những ai có khả năng làm phục vụ. Không phải ai cũng có khả năng làm phục vụ giống như nhau.
Các con đang thiết lập vương quốc của con một lần nữa. Con nói: Chúng ta, những người con tâm linh, đang tuân theo những lời chỉ dẫn hướng thượng nhất của Người Cha. Đó chính là shirmat của Người Cha cao quý nhất. Shrimad Bhagawad Gita được nhớ đến; đó chính là bản kinh số một. Khi nghe đến tên của Người Cha, người ta lập tức nhớ đến của thừa kế. Không một ai trên thế giới này biết đã nhận được gì từ Thượng Đế, Người Cha. Cụm từ "yoga cổ xưa" được sử dụng, nhưng không một ai hiểu rằng Ai đã dạy yoga cổ xưa này. Họ nói rằng đó là Shri Krishna, bởi vì tên của Shri Krishna đã được nhắc đến trong kinh Gita. Giờ đây, con hiểu rằng Người Cha đã dạy con Raja Yoga, nhờ đó mà tất cả các con đạt được sự giải thoát và giải thoát trong cuộc sống.
Con cũng hiểu rằng chính Bharat là nơi Shiv Baba đã từng đến. Sinh nhật của Người cũng được tổ chức, nhưng bởi vì tên của Người đã biến mất khỏi kinh Gita, nên lời ca ngợi Người cũng biến mất. Họ đã quên mất Người Cha, mà từ Đấng ấy, cả thế giới nhận được hạnh phúc và bình an. Đây được gọi là vở kịch của một sai lầm. Sai lầm lớn nhất là họ không biết đến Người Cha. Đôi khi, họ nói rằng Người vượt thoát khỏi tên gọi hay hình dạng, hoặc họ nói Người đã hóa thân vào trong cá hay cá sấu hoặc trong cả sỏi và đá. Họ tiếp tục phạm sai lầm này đến sai lầm khác. Họ tiếp tục đi xuống cái thang. Cấp độ của họ tiếp tục giảm. Họ tiếp tục trở nên hoàn toàn ô trọc (tamopradhan). Tương ứng theo kế hoạch của vở kịch, Người Cha, Đấng Sáng Tạo thiên đường, Đấng làm cho Bharat trở thành chủ nhân của thiên đường, đã bị nói ở trong sỏi và đá. Người Cha bây giờ giải thích cách con tiếp tục đi xuống cái thang. Không ai biết gì cả; họ tiếp tục hỏi vở kịch là gì. Thế giới này được tạo ra khi nào? Khi con hỏi họ: "Thế giới mới xuất hiện khi nào?", họ trả lời: "Hàng trăm ngàn năm trước." Họ nghĩ rằng thế giới cũ này vẫn còn nhiều năm nữa. Đó được gọi là bóng tối vô minh. Được nói rằng: Khi Satguru trao dầu kiến thức thì bóng tối vô minh được xua tan. Con hiểu rằng Người Cha, Đấng Sáng Tạo, chắc chắn tạo ra thiên đường. Chỉ có Người Cha mới đến và thay đổi địa ngục thành thiên đường. Chỉ có Người Cha, Đấng Sáng Tạo, mới đến và trao cho con kiến thức về sự khởi đầu, giữa và kết thúc của thế giới. Người chỉ đến vào lúc kết thúc. Điều này cần thời gian. Cũng đã giải thích cho các con rằng kiến thức thì không mất nhiều thời gian bằng cuộc hành hương tưởng nhớ. Tài khoản của 84 kiếp giống như một câu chuyện: Vương quốc của ai cách đây 5000 năm? Vương quốc đó đã đi về đâu? Giờ đây, con đã có toàn bộ kiến thức này.
Các con rất bình thường. Người làm cho những tội đồ giống như Ajamil, những người có trí tuệ sỏi đá, những người gù lưng và những người bản địa trở nên rất cao quý hướng thượng. Người Cha giải thích con đã trở thành gì từ con đã từng là gì trước đây. Người Cha đến và bảo con hãy nhìn vào tình trạng mà thế giới cũ này bây giờ đang chạm đến. Loài người không biết gì về cách vận hành của thế giới. Người Cha nói: Hãy đặt tay lên trái tim con và tự hỏi liệu con đã từng biết điều này trước đây chưa. Con hoàn toàn không biết gì cả. Giờ đây, con biết rằng Baba đã đến một lần nữa để trao cho các con quyền trị vì thế giới. Không ai có thể hiểu được quyền trị vì thế giới là gì. Thế giới nghĩa là toàn bộ thế giới.
Con biết rằng Người Cha trao cho các con vương quốc đến mức trong suốt nửa chu kỳ, không ai có thể cướp mất nó khỏi các con. Vì vậy, con nên có thật nhiều niềm hạnh phúc. Con đã nhiều lần đạt được vương quốc từ Người Cha. Người Cha là Đấng Chân Lý. Người là Người Thầy đích thực. Người cũng là Satguru. Trước đây, con chưa từng nghe điều này. Giờ đây, con đã hiểu ý nghĩa của điều này. Các con là con cái của Người, vì vậy con nên nhớ đến Người Cha.
Ngày nay, người ta tiếp nhận guru từ khi còn nhỏ. Họ làm ra những bức ảnh về vị guru của họ và đeo nó trên cổ hoặc giữ một bức ở trong nhà. Ở đây, điều kỳ diệu là Người Cha, Người Thầy và Satguru đều là Một Đấng Duy nhất. Người Cha nói: Ta sẽ đưa con trở về nhà cùng với Ta. Khi được hỏi, "Bạn học gì?", thì hãy nói với họ: Chúng tôi đang học Raja Yoga để giành lấy vương quốc thế giới mới. Cũng như có yoga để trở thành luật sư, thì đây là Yoga để trở thành Vua. Trí tuệ của họ chắc chắn sẽ ở trong yoga với vị luật sư; họ chắc chắn sẽ nhớ đến người thầy của mình. Con nói rằng con đang học để đạt được vương quốc thiên đường. Ai đang dạy cho chúng ta? Là Thượng Đế, Người Cha Shiva. Người chỉ có duy nhất một tên gọi vẫn còn tiếp tục tồn tại. Tên gọi đó không phải là tên của cỗ xe. Tên của Ta là Shiva. Con nói "Cha Shiva" và "Brahma, cỗ xe". Giờ con đã biết điều này tuyệt vời như thế nào. Cơ thể thì chỉ có một. Tại sao ông ấy được gọi là "Cỗ xe may mắn"? Bởi vì Shiv Baba đã đi vào ông ấy. Chắc chắn có hai linh hồn. Chỉ có các con mới biết điều này; không ai khác nghĩ đến điều đó. Họ miêu tả Cỗ xe may mắn (Bhagirath) mang sông Hằng đến. Có phải nước được mang đến không? Bây giờ con có thể thấy một cách thực tế: ai là người mang nó và Người mang đến cái gì (kiến thức). Ai đã đi vào cơ thể này? Chính là Người Cha đã đi vào. Nước khó có thể đi vào một con người. Nước khó có thể chảy ra từ những lọn tóc của ai đó. Con người không bao giờ nghĩ về những điều này. Người ta nói, "Tôn giáo/lối sống là sức mạnh". Có sức mạnh trong tôn giáo/lối sống. Hãy nói xem tôn giáo/lối sống nào có sức mạnh nhất. (Lối sống Brahmin). Đúng vậy. Bất kỳ sức mạnh nào cần có, thì lối sống Brahmin đều có sức mạnh đó. Không có tôn giáo/lối sống nào khác có sức mạnh. Bây giờ các con là những Brahmin. Các con, những Brahmin, nhận được sức mạnh từ Người Cha, thông qua đó các con trở thành chủ nhân của thế giới. Các con có rất nhiều sức mạnh. Các con nói rằng các con thuộc về lối sống Brahmin. Điều này không nằm trong trí tuệ của bất kỳ ai. Mặc dù hình ảnh đa dạng này đã được tạo ra, nhưng nó vẫn chưa hoàn chỉnh. Điều chính là không ai biết về Đấng Sáng Tạo hay tạo vật (sự sáng tạo) đầu tiên của Người. Người Cha là Đấng Sáng Tạo và những Brahmin là búi tóc trên đỉnh đầu. Có sức mạnh trong điều này. Chỉ cần nhớ đến Người Cha, rồi con sẽ nhận được sức mạnh.
Các con chắc chắn là có thứ hạng. Con là vật trang hoàng trong dòng tộc Brahmin cao quý hướng thượng nhất trên thế giới này. Con cao quý hướng thượng hơn cả các vị thần. Giờ đây, con nhận được sức mạnh. Sức mạnh lớn nhất nằm ở lối sống Brahmin. Những Brahmin làm gì? Họ mang lại bình an cho cả thế giới. Lối sống của con là lối sống đến mức, con giải thoát cho tất cả mọi người dựa trên nền tảng Shrimat mà con tuân theo. Chính vì vậy, Người Cha nói: Ta làm cho các con cao quý hơn cả Ta. Con trở thành chủ nhân của Brahman và cũng là chủ nhân thế giới. Con sẽ cai trị toàn bộ thế giới. Người ta hát, "Bharat là đất nước của chúng ta." Đôi khi, họ hát những bài ca ngợi, và đôi khi, họ nói, "Hãy nhìn xem tình trạng mà Bharat đã trở thành." Họ không biết Bharat đã từng cao quý hướng thượng khi nào.
Con người tin rằng thiên đường và địa ngục đều cùng ở đây. Những người có của cải tiền bạc, xe hơi, v.v. thì nghĩ rằng họ đang ở thiên đường. Họ không hiểu rằng thế giới mới đó mới được gọi là thiên đường. Mọi thứ đều phải được học ở đây. Các kỹ năng khoa học sẽ hữu ích sau này ở đó. Khoa học mang lại hạnh phúc ở đó. Có hạnh phúc tạm thời thông qua tất cả mọi thứ ở đây. Ở đó, nó sẽ trở thành hạnh phúc vĩnh cửu cho các con. Mọi thứ phải được học ở đây để những tâm ấy ấy có thể được mang đến đó. Những linh hồn mới sẽ không đi và học tất cả những điều này ở đó. Các con phải học khoa học ở đây và đi đến đó. Chúng sẽ trở nên rất thông minh. Chúng sẽ mang theo tất cả những tâm ấn (sanskar) hữu dụng cho ở đó. Bây giờ, thì chỉ có niềm hạnh phúc tạm thời.
Những quả bom này, v.v. sẽ phá hủy mọi thứ. Làm sao có thể có một triều đại bình an mà không có cái chết. Ở đây là vương quốc bất an. Các con hiểu theo thứ hạng, rằng trước tiên con sẽ quay trở về nhà, sau đó đi đến mảnh đất hạnh phúc. Người Cha không đi vào mảnh đất hạnh phúc đó. Người Cha nói: Ta cần một cỗ xe cũ. Trên con đường thờ cúng, Ta đã đáp ứng tất cả mong muốn của mọi người. Các sứ giả thoát hồn đã được chứng kiến cách mà các tín đồ thực hiện nghi lễ thờ cúng mãnh liệt. Họ trang hoàng cho các vị thần, rồi thờ phụng họ, sau đó thả các bức tượng thần ấy xuống biển. Chi phí cho việc này thì rất tốn kém. Hãy hỏi họ: Điều này bắt đầu từ khi nào? Họ trả lời rằng nó đã tiếp diễn từ thời xa xưa. Họ lang thang rất nhiều. Tất cả những điều đó đều nằm trong vở kịch.
Người Cha liên tục giải thích với các con rằng Người đến để làm cho con trở nên thật ngọt ngào. Những vị thần đó thật ngọt ngào. Con người giờ đây thật cay đắng. Những ai đã trợ giúp cho Người Cha rất nhiều trước đây thì vẫn tiếp tục được thờ phụng. Các con được tôn thờ. Con cũng đạt được vị trí hướng thượng. Đích thân Người Cha nói: Ta làm cho con cao quý hướng thượng hơn cả Ta. Đây là những lời chỉ dẫn hướng thượng của Người Cha Tối Cao. Ngay cả trong kinh Gita, Shrimat cũng rất nổi tiếng. Shri Krishna đạt được của thừa kế từ Người Cha vào thời gian này. Người Cha đã đi vào cỗ xe của linh hồn Shri Krishna. Đây là điều tuyệt vời. Điều này không bao giờ đi vào trí tuệ của bất kỳ ai. Những ai hiểu được điều này phải mất rất nhiều công sức để giải thích. Người Cha giải thích cho con thật hay. Baba viết: Brahmin, những tạo vật cao quý hướng thượng nhất, được sinh ra từ miệng của Brahma. Nếu các con làm phục vụ hướng thượng này thì các con sẽ nhận được phần thưởng này. Nếu các con trở thành những người trợ giúp cho Người Cha thì tất cả các con sẽ nhận được phần thưởng, theo thứ hạng tương ứng với nỗ lực mà con thực hiện. Các con có rất nhiều sức mạnh đến mức, con có thể làm cho con người thành chủ nhân của thiên đường. Các con là đội quân tâm linh. Nếu các con không đeo huy hiệu này, thì làm thế nào mọi người hiểu rằng các con là quân đội tâm linh? Những người trong quân đội luôn đeo huy hiệu.
Shiv Baba là Đấng Sáng Tạo ra thế giới mới. Ở đó, có vương quốc của các vị thần; bây giờ nó không còn tồn tại. Do đó, Người Chúa Cha nói: Manmanabhav! Hãy quên đi cơ thể, tất cả các mối quan hệ thuộc cơ thể và chỉ nhớ đến một mình Ta! Khi đó, con sẽ đi vào triều đại của Shri Krishna. Không thể có chuyện xấu hổ về điều này. Phải nhớ đến Người Cha. Người Cha nói về người này (Brahma) rằng ông ấy thường thờ phụng Narayan và giữ một bức ảnh của Narayan bên mình. Trong khi đi bộ và di chuyển khắp nơi, ông ấy cứ nhìn vào bức ảnh đó. Bây giờ con đã có kiến thức này, con chắc chắn nên đeo huy hiệu. Các con là những người thay đổi con người bình thường thành Narayan. Các con là những người dạy Raja Yoga. Con làm công việc thay đổi con người bình thường thành Narayan. Hãy kiểm tra bản thân con xem: Tôi có khiếm khuyết nào không?
Các con đến với BapDada. Người Cha (Bap) là Shiv Baba; Dada là cỗ xe của Người. Người Cha chắc chắn sẽ gặp con thông qua cỗ xe. Con đến với Người Cha để được tươi mới. Khi con ngồi trước mặt Người, thật dễ dàng để nhớ đến Người. Baba đã đến để đưa các con trở về nhà. Bây giờ Người Cha đang ngồi ở ngay trước con, vì vậy cần phải tưởng nhớ đến Người nhiều hơn. Mỗi ngày, con cũng có thể tăng cường cuộc hành hương tưởng nhớ của mình, ngay cả bên ngoài Madhuban. Achcha.
Gửi đến những người con ngọt ngào nhất, dấu yêu, đã thất lạc từ lâu, nay mới tìm lại được, tình yêu thương,sự tưởng nhớ và lời chào buổi sáng từ Người Mẹ, Người Cha, BapDada. Người Cha linh hồn chào Namaste đến những người con linh hồn.
Trọng tâm thực hành:
1. Hãy kiểm tra bản thân: Tôi có khiếm khuyết nào không? Thánh thần thì rất ngọt ngào. Tôi đã trở nên ngọt ngào như thế chưa?
2. Hãy đi theo những lời chỉ dẫn cao quý hướng thượng nhất của Người Cha để thiết lập vương quốc của riêng các con. Để trở thành người có khả năng làm phục vụ, hãy để trí tuệ của con xoay nghiền kiến thức về sự khởi đầu, giữa và kết thúc của thế giới, về thiên đường và địa ngục.
Lời chúc phúc: Mong con là một yogi dễ dàng, người trải nghiệm sự tưởng nhớ dễ dàng bằng nhận thức là người trợ giúp của Thượng Đế.
Trở thành một người trợ giúp của Thượng Đế có nghĩa là trở thành người luôn bận rộn trong công việc phục vụ mà Thượng Đế, Người Cha, đã giao phó cho con. Luôn liên tục có niềm hân hoan say sưa rằng Đích thân Thượng Đế đã trao cho con phục vụ này để con làm. Trong khi thực hiện bất kỳ nhiệm vụ nào, con không bao giờ có thể quên người đã giao phó cho con nhiệm vụ đó. Vì vậy, khi thực hiện phục vụ thông qua hành động, hãy ở trong nhận thức rằng con đang thực hiện hoạt động đó dưới sự chỉ dẫn của Người Cha, và rồi con sẽ trải nghiệm sự tưởng nhớ trở nên dễ dàng và trở thành một yogi dễ dàng.
Khẩu hiệu: Hãy luôn ở trong nhận thức về cuộc đời học trò thuộc Thượng Đế của con, và Maya sẽ không thể đến gần con.
*** Om Shanti ***
Tín hiệu Avyakt: Bây giờ hãy thắp lên ngọn lửa tình yêu và làm cho yoga của con trở thành núi lửa.
Ở mức độ nào con trở thành hình dạng núi lửa và là một công cụ cho sự thiết lập, thì tương ứng mức độ đó, ngọn lửa hủy diệt sẽ được hiển lộ. Hình thái núi lửa tập thể của sự tưởng nhớ sẽ hoàn thành nhiệm vụ hủy diệt thế giới. Để làm được điều này, các chương trình yoga đặc biệt nên tiếp tục diễn ra tại tất cả các trung tâm, bởi vì chúng sẽ thổi bùng lên những ngọn lửa hủy diệt. Những ngọn lửa hủy diệt sẽ bùng cháy từ ngọn lửa yoga, và ngọn lửa yoga sẽ trở nên mãnh liệt hơn từ những ngọn lửa hủy diệt.
0 comments
Comments (0)
Commenting on this post isn't available anymore. Contact the site owner for more info.