Trọng tâm: Con ngọt ngào, hãy làm mọi việc cùng với sức mạnh yoga. Không có chuyện hỏi xin Baba về bất cứ điều gì. Con là con của Thượng Đế, vì vậy, đừng thực hiện bất cứ hành động mang tính quỷ nào.
Câu hỏi: Sức mạnh yoga của con tạo nên điều kì diệu gì?
Trả lời: Bằng sức mạnh yoga mà con có khả năng điều khiển mọi giác quan thể lí của con. Trừ phi con có sức mạnh yoga, bằng không, con không thể trở nên thanh khiết. Chính bằng sức mạnh yoga mà cả thế giới trở nên thanh khiết. Do đó, để trở nên thanh khiết và làm cho thức ăn của con trở nên thanh khiết, hãy ở trong cuộc hành hương tưởng nhớ. Hãy làm mọi thứ một cách khéo léo, hãy tương giao với mọi người với sự khiêm nhường.
Om shanti. Người Cha tâm linh giải thích cho các con, những người con tâm linh. Không ai trên thế giới này biết làm thế nào mà Người Cha đến để thiết lập nên thế giới mới, thiên đường. Không một ai biết điều này. Con không cần phải hỏi xin Người Cha bất cứ điều gì, Người giải thích mọi điều cho con. Con không cần phải hỏi xin về bất kể điều gì. Đích thân Người giải thích cho con tất cả mọi điều. Người Cha nói: Ta biết, Ta phải đến để làm gì ở đây, trong mảnh đất Bharat mỗi chu kì. Con thì không biết điều này. Người giải thích cho các con mỗi ngày. Ngay cả nếu không có ai hỏi xin thì Người vẫn tiếp tục giải thích mọi điều. Thỉnh thoảng, một vài đứa con hỏi Baba nên làm gì bởi chúng gặp khó khăn về đồ ăn thức uống. Đây là điều cần phải thấu hiểu. Baba đã bảo con hãy làm mọi điều cùng với sức mạnh yoga. Hãy làm mọi việc trong khi đang ở trên cuộc hành hương tưởng nhớ. Cho dù con đi dâu, thì điều chính yếu quan trọng nhất dành cho con chắc chắn là sự tưởng nhớ đến Người Cha và không thực hiện bất kì hành động mang tính quỷ nào. Chúng ta là con của Thượng Đế và Người là Cha của tất cả các linh hồn. Người đang trao cùng lời dạy ấy cho tất cả mọi người. Người Cha trao cho con lời dạy: Các con, con phải trở thành chủ nhân của thiên đường. Ngay cả trong vương quốc, có sự khác nhau về vị trí. Địa vị của mọi người đạt được tương ứng với nỗ lực mà người ấy thực hiện. Chính các con mới là những người phải thực hiện nỗ lực và cũng chính các con là những người nhận được phần thưởng. Người Cha đến và truyền cảm hứng cho các con thực hiện nỗ lực.
Các con không biết gì về việc khi nào Người Cha đến, Người làm gì khi Người đến hoặc Người mang các con đi đâu. Tương ứng theo kế hoạch của vở kịch, Đích thân Người Cha đến và giải thích các con đã trượt ngã từ đâu. Con đã trượt ngã từ trên đỉnh. Nó không đi vào trí tuệ của con về việc con là ai. Bây giờ, con đã nhận ra điều này. Con thậm chí chưa bao giờ mơ về việc Người Cha đến và làm gì. Con không hề biết tất cả những điều này. Bây giờ con đã tìm thấy Người Cha. Con hiều rằng, con nên hiến sinh bản thân con cho Người Cha như thế, giống như một người vợ chung thủy, tin tưởng và hoàn toàn hiến sinh bản thân mình cho chồng của cô ấy. Người vợ ấy thậm chí còn không hề sợ hãi khi leo lên giàn hỏa táng; cô ấy có lòng can đảm đó. Trước đây, nhiều người vợ đã phải leo lên giàn hỏa táng cùng với chồng của mình. Ở đây, Baba không trao cho các con bất kì khó khăn nào. Mặc dù, thuật ngữ “Giàn thiêu kiến thức” được sử dụng, nhưng không có chuyện thiêu đốt bản thân như thế. Người Cha giải thích theo một cách đơn giản giống như kéo sợi tóc qua cục bơ vậy.
Các con hiểu rằng thực sự có gánh nặng tội lỗi trong nhiều kiếp sinh đang ở trên đầu của con. Không chỉ có một tội đồ Ajamil; mỗi con người đều là tội đồ thậm chí còn hơn cả người khác. Con người không hề biết họ đã làm gì trong kiếp sinh trước. Bây giờ, con hiểu rằng con chỉ toàn phạm tội. Thực tế, không có linh hồn nào là linh hồn từ thiện. Tất cả các linh hồn đều tội lỗi. Nếu ai đó làm từ thiện, người đó trở thành linh hồn từ thiện. Tuy nhiên, linh hồn từ thiện thì chỉ tồn tại trong thời kì vàng. Vì vậy, nếu ai đó có xây dựng bệnh viện đi chăng nữa, người đó cũng không thể thoát khỏi việc đi xuống cái thang. Người đó không đi vào trạng thái đi lên; người đó vẫn tiếp tục đi xuống cái thang.
Người Cha thật đáng yêu đến mức mà con nói, con hiến sinh bản thân con cho Người trong khi vẫn còn đang sống, bởi vì, Đấng ấy là Chồng của mọi ông chồng, là Cha của tất cả mọi người cha, là Đấng Cao quý nhất. Bây giờ, Người đánh thức sự tỉnh thức của các con. Người Cha đang làm cho con trở thành chủ nhân của thiên đường thì rất bình thường. Vào buổi ban đầu, khi những người con gái bị bệnh, Đích thân Baba chăm sóc chúng. Người không hề có sự cao ngạo nào. BapDada là Đấng cao quý nhất. Người nói: Bất kể hành động nào mà Ta làm, Ta đều thực hiện thông qua người này hoặc Ta truyền cảm hứng cho ông ấy thực hiện. Hai chúng ta là một. Con không thể nói hành động nào Người Cha thực hiện và hành động nào mà Dada này thực hiện.
Đích thân Người Cha ngồi đây và giải thích cho con triết lí về hành động, hành động trung tính và hành động tội lỗi. Người Cha thì thật hướng thượng. Cũng có rất nhiều tác động ảnh hưởng từ Maya. Thượng Đế, Người Cha nói: Không được làm điều này nhưng vẫn có một vài đứa con không lắng nghe Người. Thượng Đế nói: Các con ngọt ngào, đừng làm điều này, mặc dù vậy, một số người con vẫn làm những điều sai trái. Người cấm các con thực hiện những hành động sai trái, thế nhưng Maya thì thật quyền năng. Đừng quên Người Cha, dẫu chỉ là vô tình. Chúng ta nói, "Dù cho Người Cha có làm gì với con, thậm chí đánh con đi nữa", nhưng thực ra Người Cha không làm điều gì như thế cả. Tuy nhiên, điều này đúng trong những tình huống cực đoan. Cũng có bài hát: Con sẽ không bao giờ rời khỏi cánh cửa nhà Người, dẫu cho Người có nói gì với con đi chăng nữa. Rốt cuộc thì bên ngoài kia có gì? Trí tuệ cũng nói: Con còn có thể đi đâu khác được nữa? Người Cha trao cho con vương quốc mà con không bao giờ nhận được nó ở bất kì thời gian nào khác. Không phải rằng con nhận được thứ gì đó trong kiếp sinh tiếp theo. Không. Đấng ấy là Người Cha vượt thoát, Người làm cho con trở thành chủ nhân của mảnh đất hạnh phúc vô hạn.
Các con cũng phải hấp thụ những đức hạnh thánh thiện. Tuy nhiên, về vấn đề đó, Người Cha cũng khuyên các con: Hãy làm tròn bổn phận trách nhiệm của con như một cảnh sát, v.v. Nếu không, các con sẽ bị cho nghỉ việc. Con phải làm công việc của con; đôi khi con phải tỏ ra nghiêm khắc. Nhưng nhiều hết mức có thể, hãy làm mọi việc với tình yêu thương, bằng không, hãy thể hiện sự nghiêm khắc một cách khéo léo. Đừng dùng đôi tay của con (đánh). Baba có rất nhiều con. Baba cũng có mối bận tâm về các con. Điều chính yếu là giữ mình thanh khiết.
Hết kiếp sinh này đến kiếp sinh khác con đã cầu gọi: Hỡi Đấng Thanh Lọc, xin hãy đến và thanh lọc cho chúng con! Tuy nhiên, con không hiểu ý nghĩa của tất cả những điều này. Khi người ta cầu gọi thì chắc chắn là họ đã trở nên ô trọc. Nếu không, thì chằng cần phải cầu gọi đến Người, cũng không cần phải thờ phụng Người. Người Cha giải thích rằng, có quá nhiều sự tấn công vào các con, những người ngây thơ, yếu đuối. Con phải khoan dung chịu đựng điều đó. Baba tiếp tục chỉ cho các con nhiều chiến thuật. Con tiếp tục tiến về phía trước (tiến bộ) với rất nhiều sự khiêm nhường. Hãy nói với chồng của con: Anh là thượng đế của em! Vậy anh còn đòi hỏi điều gì? Khi kết hôn, chú rể nói với cô dâu: Tôi là chồng của em, là thượng đế và là guru của em! Là tất cả của em! Do đó, hãy nói với anh ta: Em muốn giữ mình thanh khiết, vậy tại sao anh lại ngăn cản em? Thượng Đế được gọi là Đấng Thanh Lọc. Vậy anh nên là người thanh lọc em chứ. Hãy nói với thật nhiều tình yêu thương và sự khiêm nhường theo cách này. Nếu anh ta trở nên giận dữ, thì hãy rải hoa lên (các đức hạnh). Đôi khi, họ còn đánh vợ của mình rồi sau đó, lại nói lời xin lỗi. Khi ai đó uống rượu quá nhiều và trở nên say mèm, anh ta tự xem mình là hoàng đế. Loại độc dược này rất mạnh, thôi đừng có hỏi. Sau đó họ hối hận nhưng vì đã hình thành thói quen nên không thể bỏ được. Họ sa vào thói tật một hoặc hai lần rồi say mê trong đó và tiếp tục trượt dài. Cũng như men say mang lại cảm giác hạnh phúc cho linh hồn thì thói tật cũng giống như vậy.
Con phải nỗ lực rất nhiều ở đây. Không có sức mạnh yoga, con không thể kiểm soát được bất kì giác quan thể lí nào. Đây là sự màu nhiệm của sức mạnh yoga và là lí do vì sao tên gọi của nó rất nổi tiếng. Những người từ nước ngoài đến để học yoga này. Họ ngồi trong tĩnh lặng. Họ tránh xa khỏi ngôi nhà và gia đình của mình. Đó là bình an giả tạm đã diễn ra trong nửa chu kì. Không một ai biết về bình anh đích thực. Người Cha nói: Các con, lối sống nguyên thủy vĩnh cửu của con là bình an. Con phải thực hiện hành động thông qua cơ thể. Linh hồn ở trong bình an cho đến khi linh hồn tiếp nhận một cơ thể. Sau đó, linh hồn ấy đi đến nơi nào đó và lại đi vào một cơ thể khác. Ở đây, một vài linh hồn tiếp tục loạng choạng khắp nơi trong hình hài tinh tế của họ. Đó là cơ thể ánh sáng. Một số linh hồn cũng là nguyên nhân gây ra nhiều đau khổ cho những linh hồn khác và một số linh hồn khác thì rất tốt. Ở đây cũng vậy, có một vài người rất tốt, họ không gây đau khổ cho bất kì ai. Một vài người khác thì gây rất nhiều đau khổ. Một số thì giống như là tu sĩ (sadhu) và những linh hồn vĩ đại (mahatma).
Người Cha nói: Các con, những người con đã thất lạc từ lâu nay mới tìm lại được, con phải đến để gặp Ta một lần nữa sau 5000 năm. Con đã đến đây để nhận được gì? Người Cha đã nói với các con về việc con đang nhận được gì. “Baba, không phải bàn đến chuyện chúng con sẽ nhận được gì từ Người. Người là Thượng Đế thuộc Thiên đường, Người Cha, Đấng Sáng Tạo nên thế giới mới. Vì vậy, chúng con chắc chắn nhận được quyền trị vì từ Người.” Người Cha nói: Khi ai đó hiểu thậm chí chỉ một chút kiến thức này thôi, người đó chắc chắn sẽ đi đến thiên đường. Ta đã đến để thiết lập thiên đường. Thượng Đế và Prajapita Brahma là những người vĩ đại nhất trong tất cả. Con biết Vishnu là ai. Không ai khác biết điều này. Con nói: Chúng tôi thuộc về dòng tộc của họ (dòng tộc thuộc Thượng Đế). Lakshmi và Narayan cai trị vương quốc trong thời kì vàng. Chiếc đĩa v.v. không thực sự thuộc về Vishnu. Những vật trang hoàng này thuộc về chúng ta, những Brahmin. Chúng ta có kiến thức này vào lúc này. Không điều nào trong những điều này được giải thích ở trong thời kì vàng. Không ai khác có sức mạnh để giải thích những điều như thế.
Bây giờ, con biết về chu kì 84 kiếp. Không ai khác hiểu được ý nghĩa của nó. Người Cha giải thích điều này cho các con. Các con hiểu rằng những vật trang hoàng này dường như vẫn chưa thuộc về chúng ta bởi chúng ta vẫn đang nhận những lời dạy và vẫn đang thực hiện nỗ lực. Rồi sau đó, chúng ta mới trở nên giống như thế. Bằng việc xoay chiếc đĩa tự nhận thức bản thân mà chúng ta mới trở thành thánh thần. Chiếc đĩa tự nhận thức bản thân nghĩa là biết về Đấng Sáng Tạo, biết về sự khởi đầu, giữa và kết thúc của tạo vật.
Không một ai trong thế giới này có thể giải thích cách mà thế giới này xoay vần như thế nào. Người Cha giải thích mọi điều theo cách thật dễ dàng. Độ dài của chu kì không thể dài như người ta nói. Các tin tức của thế giới được liên hệ với dân số loài người. Họ không nói về số lượng của loài cá hay rùa; nó chỉ áp dụng cho con người. Mọi người hỏi các con những câu hỏi. Người Cha giải thích mọi điều cho các con; con chỉ cần chú ý trọn vẹn vào điều này. Baba đã giải thích rằng các con làm cho thế giới trở nên thanh khiết bằng sức mạnh yoga của con. Vậy con không thể thanh lọc được thức ăn của con bằng sức mạnh yoga sao? Achcha. Con phải trở nên như thế (phải thanh lọc được bằng sức mạnh yoga) và con cũng làm cho người khác trở nên giống như bản thân con chứ?
Bây giờ, các con hiểu rằng Người Cha đã đến để trao cho các con quyền trị vì thiên đường một lần nữa. Do đó, con không được phép từ chối Người. Nếu con từ chối quyền trị vì thế giới đó, mọi thứ với con kết thúc. Sau đó, con sẽ rơi vào đống phế thải. Toàn bộ thế giới này là rác rưởi. Thế nên, nó được gọi là phế thải. Hãy nhìn vào tình trạng của thế giới này.
Con biết rằng, con đang trở thành chủ nhân của thế giới đó. Không một ai hiểu rằng đã từng có chỉ một vương quốc trong thời kì vàng. Người ta đã không tin các con. Họ có niềm kiêu hãnh của họ, vì vậy, họ không thèm lắng nghe các con chút nào. Họ nói: Tất cả những điều đó là trí tưởng tượng của các con. Họ nói rằng cơ thể v.v. được tạo ra thông qua trí tưởng tượng. Họ không hiểu ý nghĩa của điều đó chút nào. Họ đơn giản nói rằng đây là trí tưởng tượng của Thượng Đế, rằng mọi người trở thành điều gì mà Thượng Đế muốn họ trở thành và rằng đây là vở kịch của Người. Họ nói mọi điều, thôi miễn hỏi. Con biết rằng Người Cha bây giờ đã đến. Ngay cả các bà mẹ già cũng nói: Baba, chúng con đạt được của thừa kế thiên đường từ Người mỗi 5000 năm. Chúng con bây giờ đã đến để đạt được quyền trị vì thiên đường.
Con biết rằng tất cả các diễn viên đã diễn những phần vai của riêng mình. Không có hai diễn viên nào mà diễn cùng một phần vai cả. Con đang thực hiện nỗ lực với cùng tên gọi, hình dạng và cùng thời gian y hệt như trong chu kì trước để đạt được của thừa kế từ Người Cha. Đó nguồn thu nhập khổng lồ. Mặc dù Baba nói rằng ngay cả nếu ai đó chỉ nghe dẫu một chút kiến thức này, thì người đó cũng sẽ đi đến thiên đường, mỗi người phải thực hiện nỗ lực để trở nên hướng thượng. Do đó, nỗ lực là điều quan trọng nhất. Achcha.
Gửi đến những người con ngọt ngào nhất, dấu yêu, đã thất lạc từ lâu, nay mới tìm lại được, tình yêu thương, sự tưởng nhớ và lời chào buổi sáng từ Người Mẹ, Người Cha, BapDada. Người Cha linh hồn chào những người con linh hồn.
Trọng tâm thực hành:
1. Giống như Baba phục vụ các con mà không có bất kì cao ngạo nào, vì vậy, hãy đi theo Người Cha, cũng hãy tuân theo shrimat của Người để đạt được quyền trị vì thế giới. Đừng có chối từ điều này.
2. Hãy chết trong khi đang sống và hiến sinh bản thân con cho Người Cha của tất cả những người cha, cho Người Chồng của mọi ông chồng, Đấng Cao Quý nhất và được yêu thương nhất. Đừng quên mất Người Cha ấy dẫu chỉ là vô tình để rồi lại có hành động sai trái.
Lời chúc phúc: Mong con là hoàng đế thảnh thơi, người luôn ngập tràn những kho báu của niềm hạnh phúc vô hạn.
Mỗi ngày con đều nhận được những kho báu của niềm hạnh phúc vô hạn từ Đại Dương Hạnh Phúc, vì vậy, niềm hạnh phúc của con không bao giờ có thể biến mất trong bất kì tình huống nào. Con không hề lo lắng trong bất kì hoàn cảnh nào. Không có những suy nghĩ kiểu như: “Chuyện gì sẽ xảy ra với tài sản của tôi? Hay “Chuyện gì sẽ xảy ra với gia đình của tôi?”. Sẽ chỉ có sự chuyển hóa thôi, phải vậy không? Cho dù con người trong thế giới cũ này có vĩ đại thế nào đi chăng nữa, thì họ vẫn là cũ, còn các con thì đã trở thành hoàng đế thảnh thơi. Bất kể chuyện gì xảy ra đều tốt. Đối với Brahmin thì mọi thứ xảy ra đều tốt, chẳng có gì xấu cả. Con sẽ có được quyền trị vì đến mức mà không một ai có thể cướp mất nó khỏi con.
Khẩu hiệu: Hãy xem thế giới này là trò chơi tâm linh, tình huống là những món đồ chơi và con sẽ không bao giờ nản lòng nữa.
*** Om Shanti ***
Avyakt Signal: Bây giờ, hãy thắp lên ngọn lửa của tình yêu thương và làm cho yoga của con trở thành núi lửa.
Nỗ lực cuối cùng và nhanh chóng là nỗ lực mang hình dạng núi lửa. Nhờ có các Pandava mà các Yadava bị mắc kẹt. Trạng thái hướng thượng, tâm linh của Pandava sẽ chấm dứt những tình huống bất lợi, đau khổ của Yadava. Bằng danh dự và lòng tự trọng của mình, con hãy trao chúc phúc của sự bình an và an ủi cho những linh hồn đau khổ. Trở thành hình dạng núi lửa có nghĩa là trở thành ngọn hải đăng và trạm điện, và tiếp tục thực hiện nỗ lực này.
0 comments
Comments (0)
Commenting on this post isn't available anymore. Contact the site owner for more info.