20 01 2026 Sakar Murli
20/01/26 Morning Murli Om Shanti BapDada Madhuban
Trọng tâm: Con ngọt ngào, nhớ Người Cha vô hạn là điều thầm lặng. Tưởng nhớ sinh ra tưởng nhớ. Làm sao mà Người Cha có thể nhớ những người con không ở trong tưởng nhớ đây?
Câu hỏi: Ở thời kỳ chuyển giao, các con học việc học nào mà không bao giờ được dạy vào bất kỳ thời gian nào khác trong suốt toàn bộ chu kỳ?
Trả lời: Học cách chết trong khi đang sống đối với cơ thể của con; việc trở thành một cái xác chỉ được dạy vào thời gian này, bởi vì chính lúc này các con phải trở nên thoát nghiệp. Khi con đang ở trong cơ thể, con phải thực hiện hành động. Tâm trí của con chỉ có thể bình an khi con không ở trong cơ thể. Đây là lý do tại sao không nên nói rằng “Những ai chinh phục được tâm trí của mình thì chinh phục được thế giới”. Mà nên là “Những ai chinh phục được Maya thì chinh phục được thế giới.”
Om shanti. Người Cha ngồi đây và giải thích cho các con bởi vì con hiểu rằng chỉ những ai thiếu hiểu biết thì mới cần được dạy. Giờ đây, khi Người Cha vô hạn, Thượng Đế, Đấng Tối Cao đến, Người sẽ dạy cho ai? Người nhất định sẽ dạy cho những ai thiếu hiểu biết nhất. Đây là lý do tại sao họ nói về “Những người có trí tuệ không yêu thương vào thời điểm hủy diệt.” Trí tuệ đã trở nên không yêu thương như thế nào? Họ đã viết về 8.4 triệu loài. Họ cũng nói rằng Người Cha nhận 8.4 triệu kiếp. Họ nói Linh Hồn Tối Cao có trong chó mèo và trong mọi sinh vật sống. Các con đã được bảo rằng ý điểm này nên được giải thích sau. Người Cha đã giải thích rằng, khi những người mới đến, trước tiên hãy trao cho họ lời giới thiệu về người cha vô hạn và người cha hữu hạn. Đấng Duy Nhất đó là Baba Tối Cao vô hạn và người này là Baba hữu hạn. “Người Cha vô hạn” nghĩa là Người Cha của những linh hồn vô hạn. Người cha hữu hạn là cha của những thực thể sống. Đấng Duy Nhất đó là Cha của mọi linh hồn. Không phải ai ai cũng có thể hấp thụ kiến thức này cùng một mức độ như nhau. Một số hấp thụ chỉ 1% và số khác thì hấp thụ 95%. Đây là điều phải được thấu hiểu. Sẽ có triều đại mặt trời; có vua, hoàng hậu và thần dân. Điều này đi vào trong trí tuệ của con. Có mọi kiểu người trong số các thần dân. Thần dân nghĩa là thần dân! Người Cha giải thích: Đây là việc học. Mỗi người các con học tương ứng với trí tuệ của riêng con. Mỗi người các con đều đã nhận được phần vai riêng. Con hấp thụ được việc học này ở mức độ nào trong chu kỳ trước, thì con sẽ hấp thụ được giống như thế bây giờ. Việc học không bao giờ có thể bị che giấu. Con nhận được vị trí của mình tương ứng với mức độ con học.
Người Cha giải thích: Khi con tiến bộ, sẽ có bài thi. Con không thể chuyển tiếp mà không nhận bài thi. Mọi thứ sẽ được hiển lộ vào lúc cuối. Tuy nhiên, thậm chí vào lúc này, con cũng có thể hiểu được là con xứng đáng với vị trí nào. Mặc dầu tất cả các con đều giơ tay, bởi vì con xấu khổ khi đang ở giữa mọi người, nhưng bên trong trái tim con hiểu rằng con không thể trở thành như thế. Tuy nhiên, con vẫn giơ tay. Giơ tay cho dù… Điều này nghĩa là vô minh. Có rất nhiều sự vô minh. Người Cha hiểu ngay rằng những học trò đời thường còn hiểu biết hơn. Họ hiểu rằng nếu họ không xứng đáng giành học bổng, thì họ sẽ không đậu. Những học trò đời thường kia còn tốt hơn con, bởi vì ít ra họ hiểu được là họ sẽ đạt được bao nhiêu điểm trong môn học mà giáo viên của họ đang dạy cho họ. Họ sẽ không nói rằng họ sẽ thi đậu với bằng danh dự. Điều này chứng tỏ rằng những người ở đây thậm chí còn không có được sự hiểu biết như thế; chúng có rất nhiều ý thức cơ thể. Bởi vì con đã đến đây để trở thành Lakshmi và Narayan, hoạt động của con phải rất tốt. Người Cha nói: Một số có trí tuệ không yêu thương vào thời điểm hủy diệt. Tình trạng của họ sẽ là gì nếu họ không có tình yêu chính xác dành cho Người Cha? Họ sẽ không thể đạt được một vị trí cao. Người Cha ngồi đây và giải thích cho các con ý nghĩa của “Những người có trí tuệ không yêu thương vào thời điểm hủy diệt.” Nếu con không thể tự mình hiểu được một cách rõ ràng, thì làm sao người khác có thể hiểu được chứ? Những người con tin rằng họ là con cái của Shiv Baba mà lại không hiểu được trọn vẹn ý nghĩa của điều đó.
Nhớ Người Cha là điều thầm lặng. Nhưng việc học này thì không thầm lặng; mọi người đều có thứ hạng trong việc học: Không phải rằng ai ai cũng sẽ học cùng một mức độ như nhau. Người Cha nhận thấy rằng chúng vẫn còn là những đứa trẻ con. Chúng không nhớ Người Cha vô hạn trong ba đến bốn tháng. Làm sao có thể hiểu được là ai đó có đang nhớ Baba hay không? Chỉ đến khi Baba nhận được bức thư họ viết về tin tức phục vụ tâm linh mà họ đang làm. Con cần phải đưa ra một vài bằng chứng. Những ai không ở trong tưởng nhớ mà cũng không trao bất kỳ bằng chứng nào về phục vụ thì có ý thức cơ thể. Một số viết về tin tức của mình: Baba, người này người kia đến và con đã giải thích điều này cho anh ta. Do đó, Người Cha hiểu rằng người con ấy vẫn còn sống và đang trao những tin tức tốt về phục vụ. Một số thậm chí còn không viết thư trong ba đến bốn tháng. Khi Baba không nhận được bất kỳ tin tức nào, Người hiểu rằng người con ấy đã chết hay đang bị ốm. Những người ốm thì mới không thể viết được. Một số thậm chí viết rằng chúng không viết sớm hơn bởi vì sức khỏe của chúng không tốt. Một số thì chẳng hề trao bất kỳ tin tức nào cả; chúng không ốm, mà chúng có ý thức cơ thể. Vậy Người Cha sẽ nhớ ai đây? Sự tưởng nhớ sinh ra tưởng nhớ. Tuy nhiên, vẫn có ý thức cơ thể.
Người Cha đến và giải thích: Các con đã nói rằng Ta hiện diện khắp mọi nơi và thậm chí còn đưa Ta vào số loài còn nhiều hơn cả 8.4 triệu. Con người được nói là những người có trí tuệ sỏi đá. Họ nói về Thượng Đế rằng: Người hiện diện trong cả sỏi và đá. Vậy đó là sự xúc phạm vô hạn, có phải không? Do đó, Người Cha nói: Họ phỉ báng Ta rất nhiều! Con bây giờ hiểu được mọi thứ, theo thứ hạng. Trên con đường thờ cúng, họ hát: Khi Người đến, con chắc chắn sẽ dâng nộp bản thân con cho Người. Con sẽ làm cho Người trở thành Người Thừa Kế của con. Con đã làm cho Ta trở thành Người Thừa Kế của con bằng cách nói rằng Ta có trong sỏi và đá. Con phỉ báng Ta rất nhiều! Đây là lý do tại sao Người Cha nói: Khi có sự vô đạo cùng cực thì Ta đến. Các con bây giờ biết Người Cha và do đó con ngợi ca Người thật nhiều. Chưa nói đến việc ngợi ca Người, một số thậm chí còn không viết nổi hai chữ để tưởng nhớ Người. Họ trở nên ý thức cơ thể. Các con hiểu rằng con đã tìm thấy Người Cha. Cha của chúng ta đang dạy cho chúng ta. Đây là những lời dạy của Thượng Đế. Ta dạy con Raja Yoga. Ta dạy con Raja Yoga và chỉ cho con cách để con có thể đạt được vương quốc thế giới. Nếu con có niềm hân hoan say sưa rằng Người Cha vô hạn đang dạy cho con cách để đạt được quyền trị vì thế giới, thì hẳn là con sẽ có niềm hạnh phúc vô hạn. Mặc dầu họ học kinh Gita, nhưng họ học nó như học các cuốn sách thông thường. Những ai học hoặc tụng niệm kinh Gita thì không có được nhiều hạnh phúc như thế. Khi họ ngừng đọc kinh Gita, họ lại bận rộn trong công việc kinh doanh của mình.
Con bây giờ có trong trí tuệ của con rằng Người Cha vô hạn đang dạy cho con. Điều này không đi vào trong trí tuệ của bất kỳ ai khác rằng Thượng Đế đang dạy cho họ. Do đó, khi ai đó đến, trước hết, hãy giải thích cho anh ta lý thuyết về hai người cha. Hãy nói với anh ta: Bharat từng là thiên đường và nó bây giờ là địa ngục. Không ai có thể nói rằng họ vừa ở thời kỳ sắt và vừa ở thời kỳ vàng. Khi ai đó trải nghiệm đau khổ, anh ta ở trong địa ngục và khi ai đó trải nghiệm hạnh phúc, anh ta ở thiên đường. Nhiều người nói rằng họ có thật nhiều hạnh phúc, và rằng những ai bất hạnh thì mới ở trong địa ngục. Họ có các cung điện, tòa nhà, v.v… Họ nhìn thấy rất nhiều niềm hạnh phúc ở bên ngoài. Con bây giờ hiểu rằng niềm hạnh phúc của thời kỳ vàng không thể được trải nghiệm ở đây. Không phải rằng cả hai đều giống nhau, để mà thời kỳ vàng có thể được gọi là thời kỳ sắt và thời kỳ sắt có thể được gọi là thời kỳ vàng. Những ai tin điều này thì được gọi là vô minh. Do đó, trước tiên, hãy nói với họ lý thuyết về Người Cha. Người Cha trao lời giới thiệu của riêng Người. Không ai khác biết Người. Họ nói rằng Thượng Đế hiện diện khắp mọi nơi. Bây giờ con thể hiện trong các bức tranh rằng hình dạng của linh hồn và Linh Hồn Tối Cao là giống như nhau. Người cũng là linh hồn, nhưng Người được gọi là Linh Hồn Tối Cao. Người Cha ngồi đây và giải thích cách Người đến như thế nào. Tất cả mọi linh hồn đều cư ngụ trong vùng tối thượng. Những người ngoài kia không thể nào hiểu được những điều này. Ngôn ngữ thì rất dễ hiểu. Trong kinh Gita có nhắc đến tên của Shri Krishna, nhưng Shri Krishna không nói kinh Gita. Cậu ấy không thể nói với mọi người rằng: “Hãy luôn nhớ một mình Ta.” Tội lỗi không thể nào được cắt bỏ bằng cách nhớ đến thực thể có cơ thể. Trong kinh có nói: Thượng Đế Shri Krishna nói: Hãy từ bỏ đi mọi mối quan hệ thuộc cơ thể và luôn liên tục nhớ đến một mình Ta! Tuy nhiên, chính Shri Krishna cũng có các mối quan hệ thuộc cơ thể và cũng chỉ là một đứa trẻ nhỏ. Đây là một sai lầm rất lớn. Chỉ vì một lỗi như thế mà đã tạo ra rất nhiều sự khác biệt. Thượng Đế không thể nào hiện diện khắp mọi nơi. Liệu Đấng Duy Nhất mà con gọi là “Đấng Ban Tặng Cứu Rỗi cho Tất cả”, có đi vào sự tha hóa không? Tất cả những điều này cần phải được xoay nghiền. Đây không phải là chuyện lãng phí thời gian. Người ta hay nói là họ không có thời gian. Khi con bảo họ đến và tham gia khóa học, họ nói rằng họ không có thời gian. Họ đến được hai ngày rồi lại nghỉ bốn ngày liền. Nếu họ không học, làm sao họ có thể trở thành Lakshmi hoặc Narayan đây? Có một lực rất mạnh của Maya. Người Cha giải thích: Mỗi một giây phút trôi qua đều lặp lại y hệt. Nó sẽ tiếp tục lặp lại vô số lần.
Con bây giờ đang lắng nghe Người Cha. Baba không đi vào chu kỳ sinh tử. Con có thể so sánh những người đi vào trọn vẹn chu kỳ sinh tử với Đấng Duy Nhất không đi vào chu kỳ. Duy nhất Người Cha không nhận kiếp sinh hay chết. Tất cả những người khác đều ở trong chu kỳ này. Đây là lý do tại sao con thể hiện bức tranh của Brahma và Vishnu, cả hai đều nhận kiếp sinh và tái sinh. Họ tiếp tục diễn phần vai của mình: Brahma trở thành Vishnu và Vishnu trở thành Brahma: Điều này không thể kết thúc. Mọi người sẽ đến nhìn những bức tranh này và hiểu được. Đây là điều có thể hiểu được một cách dễ dàng. Hãy để nó đi vào trong trí tuệ của con rằng các con là Brahmin, và rồi con sẽ trở thành thánh thần, chiến binh, thương nhân và tiện dân, và khi Người Cha đến, thì các con trở thành Brahmin. Hãy nhớ điều này và con sẽ trở thành người xoay chiếc đĩa tự nhận thức bản thân. Có rất nhiều người không thể ở trong tưởng nhớ. Chỉ có các con những Brahmin mới trở thành người xoay chiếc đĩa tự nhận thức bản thân. Thánh thần không trở nên như thế. Các con trở thành thánh thần bằng cách nhận được kiến thức này vào lúc này về cách con đi quanh chu kỳ như thế nào. Trên thực tế, không con người nào xứng đáng được gọi là người xoay chiếc đĩa tự nhận thức bản thân. Thế giới loài người, vùng đất của cái chết, thì hoàn toàn khác biệt, cũng giống như phong tục và hệ thống của người dân Bharat là khác biệt. Phong tục và hệ thống của thánh thần là khác. Phong tục và hệ thống của con người ở mảnh đất chết là khác. Có sự khác biệt như ngày và đêm và đây là lý do tại sao mọi người nói rằng họ là ô trọc. Họ cầu gọi: Hỡi Thượng Đế, xin hãy thanh lọc tất cả chúng con những cư dân của thế giới ô trọc! Có trong trí tuệ của con rằng thế giới thanh khiết đã tồn tại cách đây 5000 năm và nó được gọi là thời kỳ vàng. Thời kỳ bạc không được gọi như thế. Người Cha đã giải thích rằng trước tiên có hạng nhất và rồi có hạng hai. Do đó, con phải giải thích mỗi khía cạnh thật tốt để bất kỳ ai đến cũng đều kinh ngạc bởi điều mà họ nghe được. Một số thật sự rất kinh ngạc, nhưng, khi nghe nói rằng họ nhất định phải giữ thanh khiết, thì họ bảo không có thời gian để nỗ lực.
Chính thói tật sắc dục khiến cho con người trở nên ô trọc. Bằng cách chinh phục nó mà con trở thành người chinh phục thế giới. Người Cha đã bảo con rằng: Hãy chinh phục thói tật sắc dục và trở thành người chinh phục thế giới. Con người nói rằng: Hãy chinh phục tâm trí và trở thành người chinh phục thế giới. Hãy kiểm soát tâm trí của con. Chỉ khi con không có cơ thể thì tâm trí của con mới có thể bình an. Nếu không thì, tâm trí của con không bao giờ có thể bình an. Con nhận được cơ thể để thực hiện hành động. Vậy làm sao con có thể ở đây trong trạng thái thoát nghiệp được? Trạng thái thoát nghiệp được ví như trạng thái xác chết: Chết trong khi đang sống và tách rời khỏi cơ thể. Các con được dạy việc học này để trở nên tách rời khỏi cơ thể con. Một linh hồn thì tách biệt với cơ thể. Linh hồn là cư dân của vùng tối thượng. Khi một linh hồn đi vào cơ thể, nó được gọi là con người. Con nhận được cơ thể để thực hiện hành động. Khi một linh hồn cởi bỏ cơ thể của mình, anh ta phải nhận lấy cơ thể khác để thực hiện hành động. Chỉ khi con không phải thực hiện hành động thì con mới luôn bình an. Không có hành động trong thế giới vô hình. Chu kỳ thế giới xoay vần ở đây. Con phải hiểu Người Cha và chu kỳ thế giới. Đây được gọi là kiến thức. Chừng nào đôi mắt của con vẫn còn ô trọc và tội phạm, thì con không thể nào nhìn thấy được điều thanh khiết. Đây là lý do tại sao mỗi người các con cần có con mắt thứ ba kiến thức này. Chỉ khi con đạt được trạng thái thoát nghiệp của mình, nghĩa là, khi con trở thành thánh thần, thì con mới nhìn thấy thánh thần bằng đôi mắt của mình. Tuy nhiên, con không thể nào nhìn thấy Shri Krishna bằng đôi mắt của con trong khi con vẫn còn ở trong cơ thể này. Con không đạt được bất cứ điều gì chỉ bằng cách có linh ảnh. Con chỉ trải nghiệm được niềm hạnh phúc tạm thời, và ước muốn của con (về việc nhìn thấy Krishna) được thỏa mãn thông qua điều đó. Linh ảnh được ấn định trong vở kịch. Không có thành tựu nào thông qua chúng. Achcha.
Gửi đến những người con ngọt ngào nhất, dấu yêu, đã thất lạc từ lâu và nay mới tìm lại được, tình yêu thương, sự tưởng nhớ và lời chào buổi sáng từ Người Mẹ, Người Cha, BapDada. Người Cha linh hồn chào namaste đến những người con linh hồn.
Trọng tâm thực hành:
1. Tôi là một linh hồn, tách biệt với cơ thể. Hãy làm cho trạng thái của con thoát nghiệp bằng cách thực hành trạng thái xác chết, người đã chết trong khi đang còn sống trong cơ thể.
2. Hãy trao bằng chứng về phục vụ. Từ bỏ đi ý thức cơ thể và trao tin tức của con một cách trung thực. Hãy nỗ lực để thi đậu với bằng danh dự.
Lời chúc phúc: Mong con là chủ nhân đại dương bình an và lan tỏa làn sóng rung động bình an bằng trạng thái của con như là hiện thân của bình an.
Vào thời gian hiện tại, nhu cầu lớn nhất của đa số các linh hồn trên thế giới chính là bình an đích thực. Có rất nhiều lý do tại sao sự bất an đang gia tăng ngày qua ngày và còn sẽ không ngừng gia tăng. Thậm chí cho dù bản thân con không bất an, thì bầu không khí từ sự bất an của người khác sẽ không cho phép con ngồi trong trạng thái bình an. Trải nghiệm căng thẳng về sự bất an sẽ gia tăng. Vào thời gian như thế, các con, những người là chủ nhân đại dương bình an, phải hòa tan những suy nghĩ bất an và đặc biệt lan tỏa sóng rung động bình an.
Khẩu hiệu: Để trải nghiệm mọi đức hạnh của Người Cha, hãy luôn giữ mình liên tục ở trước Mặt Trời Kiến Thức.
*** Om Shanti ***
Tín hiệu Avyakt: Trong tháng avyakt này, hãy tự do khỏi ràng buộc và trải nghiệm trạng thái giải thoát trong cuộc sống.
Bây giờ, hãy lập kế hoạch để tiết kiệm thời gian, suy nghĩ và sức mạnh của con, đồng thời gia tăng trạng thái của con trong hình dạng một chấm điểm. Con càng duy trì lâu dài trạng thái một chấm điểm, thì con sẽ càng không bị bất kỳ tính quỷ hay tâm ấn quỷ nào tấn công. Con sẽ luôn giữ mình tự do khỏi những điều đó và chính hình dạng sức mạnh của con sẽ giải thoát chúng.
