23 01 2026 Sakar Murli
23/01/26 Morning Murli Om Shanti BapDada Madhuban
Trọng tâm: Con ngọt ngào, hãy để những viên ngọc kiến thức liên tục xuất hiện từ đôi môi của con. Gương mặt của con phải luôn liên tục vui tươi.
Câu hỏi: Đâu là dấu hiệu cho thấy những người con đã hấp thụ được kiến thức này trong cuộc đời Brahmin của họ?
Trả lời: 1. Hoạt động của họ giống như các vị thần. Họ hấp thụ những đức hạnh thánh thiện.
2. Họ có thói quen xoay nghiền đại dương kiến thức. Họ không bao giờ nghiền ngẫm những thứ xấu xa mang tính quỷ, nghĩa là những thứ rác rưởi.
3. Họ không phỉ báng hay hờn dỗi người khác.
4. Gương mặt của họ luôn rạng ngời, vui tươi.
Om shanti. Người Cha ngồi đây và giải thích về thờ cúng và kiến thức. Các con hiểu rằng không thể có sự cứu rỗi thông qua thờ cúng và cũng không hề có chuyện thực hiện thờ cúng trong thời kì vàng. Các con thậm chí còn không nhận kiến thức này ở trong thời kì vàng. Shri Krishna không thờ phụng bất kì ai cũng như không thổi sáo kiến thức này. Thổi sáo (murli) nghĩa là trao kiến thức này. Được nhớ rằng có phép màu trong tiếng sáo, vậy nên, chắc hẳn phải có phép màu nào đó. Chỉ thổi sáo thôi thì bình thường, ngay cả kẻ lang thang ăn xin cũng thổi sáo được. Cây sáo này mang trong mình phép màu của kiến thức. Vô minh thì không thể được gọi là phép màu. Cây sáo murli mới được gọi là phép màu. Kiến thức này làm cho con người bình thường trở thành thánh thần.
Vào thời kì vàng, con có của thừa kế của kiến thức này. Thờ cúng không được thực hiện ở đó. Thờ cúng bắt đầu từ thời kì đồng khi con thay đổi từ thánh thần thành con người. Con người được gọi là thói tật, trong khi thánh thần thì được gọi là không thói tật. Thế giới của các vị thần được gọi là thế giới thanh khiết. Bây giờ con đang trở thành thánh thần. Kiến thức này có nghĩa là gì? Trước tiên, kiến thức này là sự nhận thức bản thân và nhận ra Người Cha; thứ hai, đó là kiến thức về lúc bắt đầu, giữa và kết thúc của thế giới. Sự cứu rỗi nhận được thông qua kiến thức này. Sau đó, thờ cúng bắt đầu. Đó được gọi là trạng thái đi xuống bởi vì thờ cúng là đêm còn kiến thức là ngày. Kiến thức này có thể đọng lại trong trí tuệ của bất kì ai, nhưng không phải ai cũng có thể hấp thụ được các đức hạnh thánh thiện. Nếu ai đó mà có đức hạnh thánh thiện thì được hiểu rằng người đó đã hấp thụ được kiến thức này. Hoạt động của những người hấp thụ được kiến thức này thì giống như các vị thần. Hoạt động của những người hấp thụ kém hơn thì mang tính pha trộn. Nếu họ mà không hấp thụ được gì thì nghĩa là họ không phải là con của Baba.
Con người phỉ báng Người Cha rất nhiều. Khi con đi vào dòng tộc Brahmin, con ngưng hờn dỗi và phỉ báng người khác. Con nhận được kiến thức này; sau đó, bằng cách xoay nghiền đại dương kiến thức mà con lấy được mật ngọt. Nếu con không xoay nghiền đại đương kiến thức, thì con xoay nghiền điều gì khác? Con có những suy nghĩ xấu xa của quỷ. Chỉ có rác xuất hiện từ đó. Bây giờ, các con là những học trò của Thượng Đế. Con biết rằng con đang học việc học để thay đổi từ con người bình thường trở thành thánh thần. Thánh thần không thể dạy việc học này. Các vị thần không thể được gọi là đại dương kiến thức. Chỉ có duy nhất Đấng đó mới được gọi là Đại Dương Kiến Thức. Những đức hạnh thánh thiện chỉ có thể được hấp thụ thông qua kiến thức này. Chỉ duy nhất thời gian này mà các con mới nhận được kiến thức này. Các con không nhận được nó ở trong thời kì vàng. Thánh thần có những đức hạnh thánh thiện. Con cũng hát lời ca ngợi họ là những người tràn đầy mọi đức hạnh thánh thiện. Do đó, bây giờ, con phải trở nên giống như họ. Mỗi người các con hãy tự hỏi bản thân: Tôi có tất cả các đức hạnh chưa hay hoạt động của tôi vẫn mang tính quỷ? Nếu con có bất kì hoạt động nào mang tính quỷ thì con phải từ bỏ nó. Chỉ khi đó con mới được gọi là thánh thần. Bằng không, con sẽ nhận được vị trí thấp kém. Bây giờ, các con đang hấp thụ các đức hạnh thánh thiện. Con truyền đạt lại cho nhiều người những điều tốt đẹp. Đây được gọi là thời kì chuyển giao hướng thượng nhất, khi con trở nên hướng thượng nhất. Vì vậy, bầu không khí cũng phải được tạo ra thật tốt. Đừng có bất kì lời nói dơ bẩn nào được thốt ra từ miệng của con. Bằng không sẽ được nói là con đang tự nhận lấy vị trí thấp kém. Điều này dễ dàng được nhận biết từ hành vi cư xử của con và bầu không khí. Hãy để gương mặt của con liên tục vui tươi, bằng không người ta sẽ nói là con không hề có kiến thức này. Hãy để những viên ngọc kiến thức liên tục xuất hiện trên đôi môi của con. Hãy nhìn vào Lakshmi và Narayan xem gương mặt họ rạng ngời như thế nào. Những linh hồn ấy đã hấp thụ được những viên ngọc kiến thức. Chỉ những viên ngọc kiến thức liên tục được thốt ra từ đôi môi của họ.
Có rất nhiều niềm hạnh phúc trong việc truyền đạt kiến thức và lắng nghe những viên ngọc kiến thức. Những viên ngọc kiến thức mà con giờ đây đang nhận được sau đó sẽ trở thành những viên kim cương và ngọc quý. Chuỗi hạt 9 viên ngọc không phải được làm từ kim cương và ngọc quý. Đó là chuỗi hạt của những viên ngọc kiến thức. Người ta tin rằng nó được làm từ những viên đá quý vật lý và họ đeo một chiếc nhẫn được làm từ chúng. Chuỗi hạt của những viên ngọc kiến thức được tạo ra ở thời kì chuyển giao hướng thượng nhất. Những viên ngọc này sẽ làm cho các con thịnh vượng suốt 21 kiếp tương lai của con. Không ai có thể cướp mất nó khỏi con. Ở đây, nếu con đeo kim cương và ngọc quý, thì rất nhanh chóng con sẽ bị đánh cắp. Do đó, con phải trở nên hiểu biết để loại bỏ đi những dấu vết xấu xa (tính quỷ). Gương mặt trở nên xấu bởi vì có những tính quỷ. Gương mặt của những ai tức giận thì đỏ như đồng. Những ai mà có thói tật sắc dục thì trở nên xấu xí. Do đó, các con phải xoay nghiền đại dương kiến thức về mọi điều. Việc học này để dành cho việc nhận được thật nhiều của cải. Những việc học khác không đáng được xem là châu ngọc. Đúng là con người ta có thể học kiến thức đời thường và đạt được một vị trí cao. Do đó, chính giáo dục chứ không phải của cải mới là điều hữu ích. Giáo dục chính là của cải. Của cải vật chất là hữu hạn trong khi của cải tâm linh là vô hạn. Đúng vậy, cả hai đều là việc học.
Bây giờ, con hiểu rằng Người Cha dạy cho con và làm cho con trở thành chủ nhân thế giới. Những việc học kia là tạm thời, chỉ có giá trị nhỏ nhoi dành cho một kiếp sinh duy nhất. Sau đó, trong kiếp sinh tiếp theo, con phải học lại từ đầu. Ở đó, không cần học để trở nên giàu có. Ở đó, con nhận được giàu có thịnh vượng dựa trên nền tảng nỗ lực của con vào thời gian này. Của cải này trở thành bất diệt. Thánh thần có rất nhiều của cải. Họ đã từng có bao nhiêu khi họ đi vào con đường thờ cúng, nghĩa là vương quốc của Ravan? Họ đã xây rất nhiều ngôi đền. Sau đó, người Đạo Hồi đến và cướp của cải của họ. Thánh thần đã từng rất giàu có thịnh vượng! Không ai có thể giàu đến mức ấy bằng cách học việc học ở thời đại ngày nay. Bây giờ, con hiểu rằng con đang học việc học cao quý đến mức làm cho con trở thành thánh thần. Hãy nhìn xem con người trở thành gì nhờ việc học: Từ nghèo khó trở nên giàu có. Bharat bây giờ quá nghèo. Người giàu hoàn toàn không có thời gian. Họ có niềm kiêu hãnh về việc là người này người kia. Ở đây, mọi sự kiêu hãnh đều phải được loại bỏ. Tôi là một linh hồn và linh hồn thì không có của cải tài sản hay kim cương ngọc quý gì cả. Người Cha nói: Hãy từ bỏ đi cơ thể và mọi mối quan hệ thuộc cơ thể. Khi linh hồn rời bỏ cơ thể thì mọi tài sản v.v… đều kết thúc, cho đến khi người ấy học tập và kiếm lại của cải một lần nữa. Hoặc nếu kiếp trước người đó đã quyên tặng rất nhiều thì linh hồn sẽ nhận kiếp tái sinh trong một gia đình giàu có. Người ta nói: Đó là quả trái cho những hành động từ quá khứ của anh ta. Nếu ai đó đã cung cấp giáo dục cho người khác, xây dựng trường đại học hoặc nhà nghỉ cho khách hành hương, người đó sẽ nhận được thành quả cho điều đó, nhưng chỉ trong một thời gian tạm thời. Chính ở đây mà con thực hiện việc trao đi sự quyên tặng và làm từ thiện. Con không làm điều đó ở trong thời kì vàng. Trong thời kì vàng chỉ có những hành động tốt đẹp, bởi vì con nhận được của thừa kế của thời gian này ở đó. Ở đó, không một ai thực hiện những hành động tội lỗi bởi vì Ravan không tồn tại ở đó. Người nghèo ở đó cũng không thực hiện những hành động tội lỗi. Còn ở đây, ngay cả người giàu cũng phạm tội và đây là lí do vì sao có bệnh tật và đau khổ v.v… Ở đó, họ không tham đắm trong thói tật, vì vậy, làm sao có việc phạm tội được? Mọi thứ đều phụ thuộc vào karma của con (phụ thuộc vào hành động của con). Đây là vương quốc của Maya, Ravan, nơi con người trở nên thói tật. Người Cha đến và dạy cho các con để làm cho các con trở nên không thói tật. Người Cha làm cho các con không thói tật, sau đó, Maya làm cho các con đầy thói tật.
Có cuộc chiến giữa triều đại của Rama và triều đại của Ravan. Các con là con của Người Cha và họ là con của Ravan. Nhiều người con giỏi cũng bị đánh bại bởi Maya. Maya rất quyền năng. Mặc dù vậy, vẫn có hi vọng. Ngay cả những người đã hoàn toàn tha hóa suy đồi cũng phải được nâng đỡ. Người Cha phải nâng đỡ cả thế giới. Nhiều người bị trượt ngã. Họ trở nên hoàn toàn suy đồi và thấp kém. Người Cha nâng đỡ ngay cả những người con như vậy. Mọi người ở trong vương quốc của Ravan đều tha hóa suy đồi. Tuy nhiên, Người Cha bảo vệ các con. Mặc dù vậy, con vẫn tiếp tục trượt ngã, và do đó trở nên thấp kém nhất trong tất cả. Sau đó, con không thể leo lên cao được nữa. Lương tâm của con bị cắn rứt bởi vì con đã rơi xuống đáy vực. Được nói rằng: “Bất kể con nhớ điều gì trong khoảnh khắc cuối cùng…” thì đó sẽ chỉ là trạng thái thấp nhất trong trí tuệ của người đó mà thôi. Vậy nên, Người Cha ngồi đây và giải thích cho các con: Chính các con là người trở thành thánh thần mỗi chu kì. Liệu động vật có trở thành như thế không? Chỉ có con người mới hiểu được những điều này và trở thành như thế. Lakshmi và Narayan cũng có mũi, có tai v.v… bởi vì họ cũng là con người. Tuy nhiên, họ có những đức hạnh thánh thiện và đây là lí do vì sao họ được gọi là thánh thần. Làm thế nào mà họ trở thành thánh thần xinh đẹp đến như vậy? Và rồi họ đã sa ngã như thế nào? Bây giờ, các con hiểu được chu kì này.
Tất cả những ai xoay nghiền đại dương kiến thức này sẽ có khả năng hấp thụ rất tốt. Những ai không xoay nghiền đại dương kiến thức thì trở thành kẻ ngốc (buddhu). Những ai đọc murli sẽ xoay nghiền đại dương kiến thức và nghĩ về các chủ đề mà họ phải giải thích. Họ sẽ tự động xoay nghiền đại dương kiến thức. Sẽ có nhiều người khác nhau đến, vì vậy con phải giải thích cho họ với lòng nhiệt tình hăng hái. Có thể họ sẽ hiểu được điều gì đó. Tất cả đều phụ thuộc vào vận may của họ. Vài người sẽ có niềm tin ngay lập tức, trong khi những người khác thì không. Niềm hi vọng vẫn còn đó dành cho họ. Nếu không phải bây giờ, thì chắc chắn trong tương lai họ sẽ hiểu. Con người ta nên luôn giữ niềm hi vọng. Giữ niềm hi vọng nơi họ nghĩa là con phải có sự quan tâm thích thú trong việc phục vụ họ. Con không được trở nên mệt mỏi. Ngay cả nếu ai đó đã học, nhưng sau này trở nên tha hóa, thì họ vẫn được mời ngồi ở phòng khách nếu họ đến. Hay là con lại bảo người ấy đi đi? Con nhất định phải hỏi người đó rằng tại sao lại không đến trong nhiều ngày như vậy. Người đó có thể nói rằng đã bị đánh bại bởi Maya. Nhiều người như thế đến đây. Họ hiểu kiến thức này rất tốt nhưng Maya đánh bại họ. Ít nhất thì họ vẫn nhớ mọi điều. Trong thờ cúng, không có chuyện chiến thắng hay thất bại.
Kiến thức này phải được hấp thụ. Bây giờ con đang lắng nghe kinh Gita đích thực từ Người Cha, mà thông qua đó con trở thành các vị thần. Con không trở thành thánh thần mà không trở thành Brahmin. Trong các cộng đồng của người Thiên Chúa giáo, Parsi hay đạo Hồi, thì không có đẳng cấp brahmin. Con hiểu tất cả những điều này vào lúc này. Con biết rằng con phải nhớ đến Alpha. Chỉ duy nhất bằng cách nhớ đến Alpha mà con nhận được vương quốc. Bất cứ khi nào con gặp bất kì ai, hãy nói với họ: “Hãy nhớ đến Alpha, Allah”. Alpha được nói là cao quý nhất. Mọi người thường chỉ tay lên trên để biểu thị Alpha. Alpha cũng được gọi là Đấng Duy Nhất. Chỉ có duy nhất một Thượng Đế và tất cả còn lại đều là con cái. Người Cha mãi mãi là Alpha. Người không cai trị vương quốc. Người trao cho các con kiến thức này và làm cho các con trở thành con của Người. Vì vậy, các con nên giữ mình thật hạnh phúc. Baba đang phục vụ chúng ta rất nhiều. Người làm cho chúng ta trở thành chủ nhân thế giới. Bản thân Người không đi đến thế giới mới thanh khiết. Không ai mời Người đi đến thế giới thanh khiết. Chỉ những người ô trọc mới cầu gọi đến Người. Người sẽ làm gì ở thế giới thanh khiết? Tên của Người là Đấng Thanh Lọc, vì vậy, nhiệm vụ của Người là làm cho thế giới cũ trở thành mới. Tên của Người Cha là Shiva và các con thì được gọi là những saligram. Người được tôn thờ. Mọi người đều nhớ đến Người với tên gọi là Shiv Baba. Thứ hai, họ cũng gọi Brahma là “Baba”. Nhiều người nói về Prajapita Brahma, nhưng không ai hiểu rõ về ông ấy. Brahma là con của ai? Con nói rằng Shiva, Người Cha Tối Cao, Linh Hồn Tối Cao, đã nhận nuôi ông ấy. Ông ấy cũng là con người có cơ thể. Tất cả các linh hồn đều là con của Thượng Đế. Tất cả các linh hồn đều có cơ thể của riêng mình. Tất cả đều nhận được phần vai riêng của mình để diễn. Điều này đã tiếp diễn từ thời xa xưa. Vĩnh cửu có nghĩa là không có khởi đầu, giữa hay kết thúc. Khi người ta nghe nói đến sự kết thúc, họ trở nên hoang mang bối rối về việc nó sẽ được tạo ra một lần nữa như thế nào. Người Cha giải thích: Điều này là vĩnh cửu. Không có chuyện nó được tạo ra khi nào. Sự tận diệt hoàn toàn không bao giờ xảy ra. Đó chỉ là những câu chuyện thêu dệt mà họ đã dựng lên. Chính vì chỉ còn lại vài người nên họ mới nói đã xảy ra sự tận diệt.
Kiến thức mà Baba có chỉ được xuất hiện vào thời gian này. Chính về Người mà mới có câu nói: “Dù cho bạn có biến cả đại dương thành mực, cả khu rừng thành bút và cả trái đất thành giấy, thì kiến thức này vẫn không bao giờ vơi cạn.” Achcha.
Gửi đến những người con ngọt ngào nhất, dấu yêu, đã thất lạc từ lâu và nay mới tìm lại được, tình yêu thương, sự tưởng nhớ và lời chào buổi sáng từ Người Mẹ, Người Cha, BapDada. Người Cha linh hồn chào namaste đến những người con linh hồn.
Trọng tâm thực hành:
1. Hãy làm rạng danh tên tuổi của Người Cha bằng gương mặt vui tươi của con. Chỉ lắng nghe và truyền đạt những viên ngọc kiến thức này. Hãy đeo chuỗi hạt những viên ngọc kiến thức quanh cổ. Hãy loại bỏ đi mọi khiếm khuyết xấu của những tính quỷ.
2. Đừng bao giờ mệt mỏi trong việc làm phục vụ. Hãy giữ vững niềm hi vọng và phục vụ với niềm yêu thích lớn lao. Hãy xoay nghiền đại dương kiến thức và luôn nhiệt tình hăng hái.
Lời chúc phúc: Mong con tự do thoát khỏi mọi vấn đề, thay vì bị trở nên hoang mang, hãy làm cho những mối kết nối lỏng lẻo của con trở nên đúng đắn.
Nguyên nhân chính gây ra tất cả các vấn đề là do sự kết nối lỏng lẻo. Chỉ cần chỉnh lại kết nối cho đúng đắn thì mọi sức mạnh sẽ bao quanh con. Ngay cả nếu nó mất một hoặc hai phút để có sự kết nối thì con cũng đừng đánh mất lòng can đảm và trở nên bối rối. Đừng để cho nền tảng niềm tin của con bị dao động. “Tôi thuộc về Baba và Baba là của tôi!” Hãy làm cho nền tảng này thật vững chắc và rồi con sẽ tự do khỏi tất cả mọi vấn đề.
Khẩu hiệu: Giữ mình ổn định trong trạng thái hạt giống là cách để chuyển hóa những tâm ấn cũ của con.
*** Om Shanti ***
Tín hiệu Avyakt: Trong tháng avyakt này, hãy tự do khỏi ràng buộc và trải nghiệm trạng thái giải thoát trong cuộc sống.
Khi con không thành công trong phục vụ mà con làm hoặc trong việc chuyển hóa những tâm ấn cũ của con, thì con bị tác động ảnh hưởng bởi trở ngại này hay trở ngại khác. Sau đó, con muốn được giải thoát khỏi điều đó. Tuy nhiên, mong muốn ấy không thể đạt được nếu không có sức mạnh. Vì vậy, hãy là người mang đầy đủ mọi vật trang hoàng. Hãy hấp thụ những sức mạnh đó rồi con sẽ tự do thoát khỏi mọi xiềng xích, ràng buộc.
