13 01 2026 Sakar Murli
13/01/26 Morning Murli Om Shanti BapDada Madhuban
Trọng tâm: Con ngọt ngào, có sự tôn trọng dành cho Shrimat của Người Cha nghĩa là không bao giờ bỏ lỡ murli và tuân theo mọi lời chỉ dẫn.
Câu hỏi: Nếu con được hỏi liệu con có hạnh phúc và hài lòng không, thì con sẽ trả lời với niềm hân hoan say sưa nào?
Trả lời: Hãy nói với họ: Tôi đã từng bận tâm tìm kiếm Đấng cư ngụ ở bên trên, trong nguyên tố ánh sáng. Giờ đây, tôi đã tìm thấy Người, tôi còn muốn gì nữa chứ? Tôi đã đạt được điều tôi muốn. Các con, những người con của Thượng Đế không còn bận tâm đến bất kỳ điều gì khác nữa. Người Cha đã làm cho con thuộc về Người và đang đội vương miện lên đầu con. Vậy còn điều gì mà con phải bận tâm chứ?
Om shanti. Người Cha nói, nhất định phải có trong trí tuệ của các con rằng Baba là Cha, là Thầy và là Guru Tối Cao. Con nhất định phải nhớ điều này. Không ai khác có thể dạy cho con sự tưởng nhớ này. Duy nhất Người Cha đến và dạy cho con điều này mỗi chu kỳ. Duy nhất Người là Đại Dương Kiến Thức và là Đấng Thanh Lọc. Người là Người Cha, Người Thầy và Guru. Bây giờ mỗi người các con đều đã nhận được con mắt thứ ba kiến thức, con hiểu được điều này. Mặc dù con hiểu nhưng một số lại quên Người Cha, vậy thì làm sao con có thể nhớ được Người Thầy hay Guru chứ? Maya thì hùng mạnh đến mức, mặc dù con biết lời ngợi ca về Người trong cả ba hình dạng, bà ta vẫn làm cho con quên cả ba; bà ta quả là vô cùng quyền năng. Một số người con cũng viết: Baba, chúng con quên mất. Maya thật hùng mạnh! Tương ứng với vở kịch, điều này thật dễ dàng.
Các con hiểu rằng sẽ không bao giờ có ai khác giống như Người. Người là Người Cha, Người Thầy và Satguru. Người thật sự là như thế; không phải là chuyện bịa đặt. Con hẳn có sự hiểu biết này bên trong con, nhưng Maya làm cho con quên. Một số nói rằng họ bị đánh bại. Vậy làm sao họ có thể tích lũy muôn muôn triệu ở mỗi bước chân? Thánh thần được mô tả với biểu tượng hoa sen. Điều này không thể được trao cho tất cả mọi người. Việc học này được dạy bởi Thượng Đế, không phải bởi con người. Việc học này không bao giờ có thể được dạy bởi con người. Mặc dù thánh thần được ngợi ca, nhưng chỉ có một mình Người Cha là Cao Quý Nhất. Làm sao có thể dành thêm lời ngợi ca cho họ, bởi vì ngày hôm nay, họ ở trong thân phận “con lừa” và, ngày mai, họ sẽ có cả vương quốc? Các con bây giờ đang nỗ lực để trở nên giống như họ (Lakshmi và Narayan). Con biết rằng nhiều người đã thất bại trong nỗ lực của mình. Chỉ những ai thi đậu ở chu kỳ trước thì bây giờ mới học. Trên thực tế, kiến thức này rất dễ dàng nhưng Maya khiến cho con quên. Người Cha nói: Hãy viết biểu đồ của con! Tuy nhiên, con không thể làm việc này. Con sẽ ngồi xuống và viết trong bao lâu chứ? Khi ngồi xuống viết, con phải kiểm tra xem con có ở trong tưởng nhớ được hai giờ không. Nhờ vậy mà con cũng có thể thấy rằng liệu con có đang tuân theo Shrimat của Người Cha bằng cách đưa nó vào thực tiễn hay không. Người Cha sẽ hiểu rằng, có lẽ, những người con vô vọng, tội nghiệp như thế cảm thấy xấu hổ. Nếu không thì, Shrimat hẳn đã được đưa vào thực hành rồi. Tuy nhiên, hiếm có được hai phần trăm viết biểu đồ. Một số người con không có nhiều sự tôn trọng dành cho Shrimat. Mặc dầu chúng nhận được murli, chúng không học. Trái tim của chúng nhất định nhói đau khi chúng nhận ra rằng Baba thật sự đang nói sự thật. Nếu tôi không học murli, thì tôi có thể giải thích được gì cho người khác đây?
(Chủ đề về Cuộc hành hương tưởng nhớ). Om shanti. Người Cha tâm linh giải thích cho các con những người con tâm linh. Các con hiểu rằng chúng ta thật sự là linh hồn và Người Cha Tối Cao, Linh Hồn Tối Cao, đang dạy cho chúng ta. Người còn nói điều gì khác nữa? “Hãy nhớ Ta và con sẽ trở thành chủ nhân của thiên đường.” Người Cha, việc học và Người Thầy – tất cả đều bao hàm trong này. Ngay cả Đấng Ban Tặng Cứu Rỗi cũng bao hàm trong này. Mọi kiến thức này đều được gói trọn chỉ trong vài từ. Con đã đến đây để ôn lại điều này. Chính vì con tự nói là các con quên, nên Người Cha mới giải thích điều này. Vậy nên con đến đây và ôn tập lại. Mặc dầu một số người đang sống ở đây, họ không thể ôn tập được. Nó không có trong vận may của họ. Người Cha truyền cảm hứng cho con nỗ lực. Chỉ duy nhất Người Cha truyền cảm hứng cho con nỗ lực. Ở đây không có sự thiên vị, cũng không có sự học tập đặc biệt nào. Trong việc học đời thường, họ thuê giáo viên để đặc biệt dạy kèm riêng. Đấng Duy Nhất đó dạy cho mọi người giống như nhau để tạo ra vận may của họ. Người Thầy đó sẽ dạy kèm riêng cho mỗi người ở mức độ nào chứ? Có quá nhiều đứa con. Trong việc học đời thường, một số học trò là con của những người quan trọng và do đó chúng được dạy riêng. Giáo viên có thể hiểu ai học kém, và do đó sẽ hỗ trợ cho học trò trở nên xứng đáng nhận được học bổng. Người Cha thì không làm như vậy. Đấng Duy Nhất này dạy cho mọi người như nhau. Các giáo viên khác sẽ truyền cảm hứng cho con nỗ lực thêm, nhưng Đấng Duy Nhất này không yêu cầu bất kỳ cá nhân nào phải nỗ lực thêm. Giúp ai đó nỗ lực thêm nghĩa là người thầy dành lòng nhân từ đặc biệt cho học trò, mặc dù họ có thể được trả thêm tiền cho việc tăng thời gian phụ trợ giúp học trò trở nên thông minh hơn. Tuy nhiên, ở đây, không có chuyện học thêm; không hề có chuyện đó. Người chỉ trao cho con một câu mantra vĩ đại: Manmanabhav!
Con hiểu được điều gì sẽ xảy ra bằng cách có tưởng nhớ. Con hiểu rằng Người Cha là Đấng Thanh Lọc. Con biết bằng cách nhớ Người, con sẽ trở nên thanh khiết. Các con bây giờ có kiến thức này. Càng có tưởng nhớ, con sẽ càng trở nên thanh khiết. Càng có ít tưởng nhớ, con sẽ càng ít trở nên thanh khiết. Tất cả đều phụ thuộc vào nỗ lực của con. Chúng ta phải trở nên giống như Lakshmi và Narayan bằng cách nhớ Người Cha vô hạn. Mọi người đều biết về lời ngợi ca của họ. Được nói rằng: Các ngài là những linh hồn từ thiện còn chúng tôi là những linh hồn tội đồ. Có rất nhiều đền thờ đã được xây cho họ. Người ta đi đến đó làm gì? Không có lợi ích gì trong việc chỉ có được một ánh nhìn thoáng qua. Khi nhìn thấy những người khác đi đến các ngôi đền, thì họ cũng đi. Họ đơn giản chỉ đi đến đó để có được một ánh nhìn thoáng qua. Một số nói: Người này người kia sẽ đi hành hương và tôi cũng muốn đi. Điều gì sẽ xảy ra thông qua điều đó? Không có gì cả. Các con cũng đang ở trên cuộc hành hương. Giống như họ tổ chức tất cả các lễ hội, thì họ cũng xem cuộc hành hương là lễ hội. Các con bây giờ xem cuộc hành hương tưởng nhớ này là lễ hội. Con ở trên cuộc hành hương tưởng nhớ này. Chỉ có một từ: Manmanabhav! Cuộc hành hương này của con là vĩnh cửu. Họ cũng nói rằng họ đã đi trên các cuộc hành hương từ muôn đời nay. Tuy nhiên, con có kiến thức để nói cho họ biết rằng con đi trên cuộc hành hương này mỗi chu kỳ. Duy nhất Người Cha đến và dạy cho con cuộc hành hương này. Họ đi hành hương đến bốn địa điểm hành hương chính hết kiếp sinh này đến kiếp sinh khác. Người Cha vô hạn nói: Hãy nhớ Ta và con sẽ trở nên thanh khiết. Không ai khác có thể nói rằng con có thể trở nên thanh khiết bằng cách đi trên cuộc hành hương. Khi người ta đi hành hương, họ luôn giữ mình thanh khiết trong khoảng thời gian đó. Ngày nay, mọi thứ đều rất dơ bẩn. Họ không giữ thanh khiết. Không ai biết gì về cuộc hành hương tâm linh này. Người Cha bây giờ đã nói cho con biết sự tưởng nhớ này là cuộc hành hương đích thực duy nhất. Những người kia đi hành hương và khi họ trở về, họ trở lại giống như trước đây. Họ tiếp tục đi vòng quanh. Cũng giống như Vasco de Gama đã đi vòng quanh thế giới, thì họ cũng đi vòng quanh. Có bài hát: Chúng con đã đi khắp mọi nơi mà vẫn còn rất xa cách với Người. Không một ai trên con đường thờ cúng có thể đạt được Người. Không một ai tìm thấy Thượng Đế; họ vẫn luôn giữ khoảng cách với Thượng Đế. Họ đi trên cuộc hành hương và khi họ trở về nhà, họ lại bị bẫy trong năm thói tật. Tất cả những cuộc hành hương đó đều là sai trái.
Các con bây giờ hiểu rằng đây là thời kỳ chuyển giao cao quý hướng thượng nhất khi Người Cha đến. Một ngày nào đó, mọi người sẽ đến để biết rằng Người Cha đã đến. Được nói rằng: “Cuối cùng thì bạn cũng đạt được Thượng Đế.” Nhưng bằng cách nào? Không ai biết điều này. Các con những người con ngọt ngào nhất hiểu rằng con đang một lần nữa làm cho Bharat trở thành thiên đường bằng cách tuân theo Shrimat. Con chỉ đề cập đến cái tên Bharat. Vào lúc đó, không có lối sống hay tôn giáo nào khác. Toàn bộ thế giới đều trở nên thanh khiết. Bây giờ có vô số tôn giáo. Người Cha đến và nói cho con kiến thức này về toàn bộ cái cây. Người nhắc con về điều này. Con từng là thánh thần và con trở thành chiến binh, sau đó là thương nhân và rồi tiện dân. Con bây giờ đã trở thành Brahmin. Người Cha trao cho con lời giải thích dễ dàng như thế về “Hum so” (Tôi là điều mà tôi đã từng). Om có nghĩa là “Tôi, một linh hồn” và chính là tôi, linh hồn, đi quanh chu kỳ. Những người kia nói rằng tôi, một linh hồn, là Linh Hồn Tối Cao và Linh Hồn Tối Cao đó là mỗi linh hồn. Không ai trong số họ biết được ý nghĩa chính xác của từ “Hum so”. Người Cha nói: Hãy luôn nhớ câu mantra này. Nếu con không có chu kỳ trong trí tuệ con, làm sao con có thể trở thành người cai trị địa cầu? Chúng ta những linh hồn bây giờ đã trở thành Brahmin và rồi sẽ trở thành thánh thần. Con có thể đi và hỏi bất kỳ ai về điều này và không ai có thể trả lời con được. Họ thậm chí còn không hiểu được ý nghĩa của 84 kiếp sinh.
“Sự trồi sụt của Bharat” được nhớ đến. Điều đó cũng tốt. Các con bây giờ hiểu được mọi thứ về các trạng thái hoàn toàn thanh khiết, thanh khiết, bán thanh khiết, ô trọc, về triều đại mặt trời, triều đại mặt trăng, triều đại thương nhân. Duy nhất Người Cha, Người là Hạt Giống, được gọi là Đại Dương Kiến Thức. Người không đi vào chu kỳ này. Không phải rằng chúng ta linh hồn đều trở thành Linh Hồn Tối Cao; không. Người Cha làm cho chúng ta ngang bằng với bản thân Người trong khía cạnh tràn đầy kiến thức. Người không làm cho chúng ta trở thành Thượng Đế, giống như Bản thân Người. Những điều này phải được thấu hiểu một cách rất rõ ràng, bởi vì chỉ khi đó con mới có thể xoay chu kỳ trong trí tuệ con. Đây được gọi là chiếc đĩa tự nhận thức bản thân. Bằng cách sử dụng trí tuệ, con có thể hiểu được cách mà con đi vào chu kỳ 84 kiếp như thế nào. Mọi thứ đều bao hàm trong điều này. Thời gian, dòng tộc và các triều đại cũng bao hàm trong này. Các con nên có toàn bộ kiến thức này trong trí tuệ con. Chỉ thông qua kiến thức này mà con mới nhận được một vị trí cao. Khi con có kiến thức này, con cũng có thể trao nó cho người khác. Ở đây, con không cần phải làm bất kỳ bài kiểm tra nào. Trong các trường học kia, bài thi đến từ nước ngoài. Kết quả học tập của những người học ở nước ngoài thì được gửi cho họ từ nước ngoài. Họ có bộ trưởng giáo dục quan trọng để kiểm tra bài thi của họ.
Ai sẽ kiểm tra bài thi của con? Chính con sẽ tự làm việc đó. Con có thể làm cho bản thân mình trở thành bất kỳ điều gì mà con muốn. Con có thể đạt được từ Người Cha bất kỳ vị trí nào mà con muốn bằng cách nỗ lực. Ở các cuộc triển lãm, các con hỏi họ: Bạn sẽ trở thành gì? Thánh thần, luật sư, hay là điều gì khác? Con nhớ Người Cha và làm phục vụ ở mức độ nào, thì con sẽ nhận được quả trái tương ứng cho điều đó. Những ai nhớ Người Cha rất nhiều thì hiểu được rằng họ phải làm phục vụ. Thần dân phải được tạo ra. Một vương quốc đang được thiết lập, và do đó tất cả mọi tầng lớp đều được cần đến. Không có cố vấn nào ở đó. Chỉ những người kém thông thái mới cần đến cố vấn. Ở đó, con không cần có bất kỳ lời khuyên nào. Một số người con đến hỏi xin Baba lời khuyên. Chúng hỏi xin lời khuyên về những vấn đề thô. “Chúng con nên làm gì với tiền của chúng con đây”? “Chúng con nên tiếp tục công việc kinh doanh của mình như thế nào?” Baba nói: Đừng có mang những chuyện đời thường đến hỏi Người Cha. Người thỉnh thoảng cũng trao một chút hỗ trợ với một số người con để chúng không nản lòng. Tuy nhiên đó không phải là việc của Ta. Việc của Ta là công việc thuộc Thượng Đế: Chỉ cho con con đường và phương pháp giúp con trở thành chủ nhân thế giới. Các con đang nhận được Shrimat trong khi tất cả còn lại đều nhận được những chỉ dẫn ma quỷ. Trong thời kỳ vàng, có những chỉ dẫn cao quý hướng thượng. Trong thời kỳ sắt, có những chỉ dẫn ma quỷ. Đó là mảnh đất hạnh phúc. Ở đó, con không cần phải hỏi: Bạn có hạnh phúc và hài lòng không? Sức khỏe của bạn có ổn không? Những câu hỏi như thế không tồn tại ở đó. Những câu hỏi như thế được hỏi ở đây: Bạn không có bất kỳ khó khăn nào chứ? Bạn có hạnh phúc và hài lòng không? Nhiều điều cũng bao hàm trong này. Không có đau khổ ở đó để mà con cần phải hỏi. Đây là thế giới đau khổ. Trên thực tế, không ai nên hỏi những câu hỏi này. Dù Maya làm cho con rơi ngã, con vẫn tìm thấy Người Cha. Con nên trả lời: Tại sao bạn lại hỏi han sức khỏe của tôi? Chúng tôi là con cái của Thượng Đế. Do đó, tại sao bạn lại hỏi chúng tôi về sức khỏe chứ? Tôi đã từng chỉ bận tâm đến việc tìm kiếm Đấng cư ngụ bên trên, trong nguyên tố ánh sáng. Giờ đây tôi đã tìm thấy Người, thế thì tôi còn bận tâm về điều gì nữa chứ?
Hãy luôn nhớ con là con của ai. Trí tuệ của con có kiến thức rằng cuộc chiến sẽ bắt đầu khi con trở nên thanh khiết. Do đó, khi họ hỏi rằng bạn có hạnh phúc và hài lòng không, thì hãy nói với họ: Chúng tôi luôn hạnh phúc và hài lòng. Mặc dầu con có thể ốm, con vẫn luôn giữ mình ở trong tưởng nhớ đến Người Cha. Ở đây, các con hạnh phúc hơn và thậm chí còn hài lòng hơn so với thời kỳ vàng. Bởi vì con đã tìm thấy Người Cha, Người làm cho con rất đáng giá và trao cho con quyền trị vì thiên đường, thế thì còn gì mà con phải bận tâm nữa? Những đứa con của Thượng Đế thì còn phải bận tâm gì? Ngay cả ở đó, thánh thần cũng chẳng hề có mối bận tâm nào. Vì Thượng Đế cao hơn thánh thần, thế thì con cái của Thượng Đế làm sao phải bận tâm về bất kỳ điều gì? Baba đang dạy cho chúng ta. Người là Thầy và Satguru. Baba đang đội vương miện lên đầu cho chúng ta. Chúng ta sẽ trở thành những người được đội vương miện. Con biết cách con nhận được vương miện thế giới như thế nào. Người Cha không trực tiếp đặt nó lên đầu con. Con biết rằng, trong thời kỳ vàng, một người cha sẽ đội vương miện lên đầu con trai mình, người mà trong tiếng Anh, được gọi là Thái Tử. Ở đây, nếu một người cha không đội vương miện lên đầu đứa con trai, thì cậu ta sẽ nóng lòng mong cha mình qua đời để anh ta nhận được vương miện. Anh ta muốn trở thành hoàng đế từ hoàng tử. Những điều như thế này không tồn tại ở đó. Tương ứng với hệ thống ở đó, một người cha sẽ đội vương miện lên đầu con trai mình và lui về khi thích hợp. Ở đó không hề nói đến chuyện nghỉ hưu. Ông ấy xây các cung điện cho con cái của mình và đáp ứng mọi ước muốn của chúng. Con có thể hiểu rằng chỉ có hạnh phúc trong thời kỳ vàng. Con sẽ nhận được mọi kiểu hạnh phúc một cách thực tế khi con đi đến đó. Chỉ có các con hiểu được thứ gì sẽ tồn tại ở thiên đường. Con sẽ đi đâu khi con cởi bỏ cơ thể của mình? Người Cha bây giờ đang dạy cho con một cách thực tế. Con biết rằng con thật sự sẽ đi đến thiên đường. Họ nói rằng họ sẽ đi đến thiên đường, nhưng họ không biết thiên đường là gì. Hết kiếp sinh này đến kiếp sinh khác, con đã được nghe những điều vô minh. Người Cha bây giờ đang nói cho con chân lý sự thật. Achcha.
Gửi đến những người con ngọt ngào nhất, dấu yêu, đã thất lạc từ lâu và nay mới tìm lại được, tình yêu thương, sự tưởng nhớ và lời chào buổi sáng từ Người Mẹ, Người Cha, BapDada. Người Cha linh hồn chào namaste đến những người con linh hồn.
Trọng tâm thực hành:
1. Để giữ mình liên tục hạnh phúc và hài lòng, hãy ở trong tưởng nhớ đến Người Cha. Hãy tự đội lên đầu mình vương miện vương quốc bằng cách học tập.
2. Hãy phục vụ Bharat để làm cho nó trở thành thiên đường bằng cách tuân theo Shrimat. Hãy luôn có sự tôn trọng dành cho Shrimat.
Lời chúc phúc: Mong con có quyền với địa vị Triều đại mặt trời bằng cách luôn giữ nhận thức về vận may hướng thượng của con và nhờ đó luôn ở trong hình thể mạnh mẽ của con.
Những ai liên tục giữ nhận thức về vận may hướng thượng của mình thì có một hình dạng mạnh mẽ. Họ liên tục có nhận thức về hình dạng vĩnh cửu đích thực của mình. Họ không bao giờ khoác lên mình bộ mặt giả tạo. Rất nhiều lần, Maya làm cho hình dạng của đức hạnh và trong nhiệm vụ của con trở nên giả tạo. Bà ta khiến cho ai đó tức giận, ai đó tham lam, ai đó bất hạnh, ai đó bất an, nhưng hình dạng chân thật của con là vượt lên trên tất cả những điều đó. Các con những người luôn giữ mình ổn định trong hình dạng chân thật thì đạt được quyền đối với địa vị Triều đại mặt trời.
Khẩu hiệu: Hãy trở thành người có lòng nhân từ dành cho tất cả, rồi cái tôi của từ “tôi” và mọi nghi ngờ sẽ chấm dứt.
*** Om Shanti ***
Tín hiệu Avyakt: Trong tháng avyakt này, hãy giữ mình tự do khỏi ràng buộc và trải nghiệm trạng thái giải thoát trong cuộc sống.
Tạo vật của con, bông hoa sen sống trong nước nhưng không bị ràng buộc bởi nước. Bởi vì tạo vật của con có điểm đặc biệt này, lẽ nào các con những chủ nhân sáng tạo lại không có điểm đặc biệt này sao? Bất cứ khi nào con cảm thấy mình bị trói buộc bởi bất cứ ràng buộc nào, hãy đặt tấm gương hoa sen ở trước mặt con. Khi hoa sen có thể trở nên tách rời và đáng yêu, thì vị chủ nhân toàn năng lại không thể trở nên như thế hay sao? Rồi con sẽ luôn luôn trở nên như thế (tách rời và đáng yêu).
