03 01 2026 Sakar Murli
03/01/26 Morning Murli Om Shanti BapDada Madhuban
Trọng tâm: Con ngọt ngào, hãy tiếp tục tuân theo shrimat ở mỗi bước chân. Đừng bối rối về việc liệu đó có phải là chỉ dẫn của Brahma hay là của Shiv Baba.
Câu hỏi: Điều sâu sắc nào mà những người con có trí tuệ sắc bén dễ dàng hiểu được?
Trả lời: Những người con có trí tuệ sắc bén sẽ dễ dàng hiểu người đang giải thích là Brahma Baba hay là Shiv Baba. Một số bị bối rối trong điều này. Baba nói: Các con, cả Bap và Dada đều ở cùng nhau. Do đó, đừng trở nên bối rối. Hãy tiếp tục tiến lên trong khi xem đó là shrimat. Shiv Baba chịu trách nhiệm cho mọi lời chỉ dẫn mà các con nhận được từ Brahma.
Om shanti. Người Cha tâm linh đang giải thích cho các con. Con hiểu rằng chỉ các con, những Brahmin mới nhận ra Người Cha tâm linh. Không con người nào trên thế giới biết Người Cha tâm linh, Đấng được gọi là Thượng Đế, Người Cha hay Người Cha Tối Cao, Linh Hồn Tối Cao. Chỉ khi Người Cha tâm linh đến thì Người mới có thể trao cho các con, những người con tâm linh sự nhận biết này. Kiến thức này không tồn tại vào buổi đầu và kết thúc của thế giới. Bây giờ, con đã nhận được kiến thức rằng đây là thời điểm chuyển giao của sự kết thúc thế giới cũ và sự khởi đầu thế giới mới. Khi con không biết về thời kì chuyển giao, làm thế nào con có thể biết được Người Cha?
Người ta nói: “Hỡi Đấng Thanh Lọc, xin hãy đến! Hãy đến và thanh lọc cho chúng con!” Tuy nhiên, họ không biết Đấng Thanh Lọc là ai cũng như khi nào thì Người đến. Người Cha nói: Không một ai biết Ta như Ta là hoặc Ta là gì. Chỉ khi Ta đến và trao cho con lời giới thiệu về Bản thân Ta thì mọi người mới biết đến Ta. Chỉ duy nhất một lần, vào thời kỳ chuyển giao, Ta thực sự mới đến để trao cho con lời giới thiệu về Chính Ta và về lúc bắt đầu, giữa và kết thúc của thế giới. Ta chỉ đến một lần mỗi chu kì. Bất kể điều gì Ta giải thích, sau này nó đều sẽ biến mất. Không con người nào, kể từ thời kì vàng cho đến kết thúc thời kì sắt có thể biết được Ta, Người Cha Tối Cao, và họ cũng không hề biết về Brahma, Vishnu hay Shankar. Chỉ con người mới cầu gọi đến Ta. Brahma, Vishnu hay Shankar đều không cầu gọi Ta. Chỉ khi con người trải nghiệm đau khổ thì họ mới cầu gọi. Không có chuyện cầu gọi ở trong vùng tinh tế. Người Cha tâm linh đến ngồi đây và giải thích cho những người con tâm linh của Người, nghĩa là cho các linh hồn, những thực thể tâm linh. Achcha, tên gọi của Người Cha tâm linh là gì? Đấng được gọi là Baba chắc chắn phải có một cái tên. Thực sự chỉ có một cái tên Shiva được nhớ đến. Tên của Đấng ấy rất nổi tiếng, nhưng con người đã đặt cho Người nhiều cái tên. Trên con đường thờ cúng, mặc dù vẫn là cái tên Shiva nhưng họ đã tạo ra nhiều hình dạng lingam bằng trí tuệ của họ. Người Cha nói: Ta chỉ đến một lần. Ta đến và trao cho các con của thừa kế giải thoát và giải thoát trong cuộc sống. Mặc dù con người nói về mảnh đất giải thoát, mảnh đất niết bàn, nhưng họ không hiểu gì cả. Họ không biết gì về Người Cha hay các vị thần.
Không ai hiểu được làm thế nào mà Người Cha đến ở Bharat và thiết lập vương quốc. Không điều nào trong những điều này được đề cập trong các kinh sách. Bằng cách nào mà Người Cha Tối Cao đến và thiết lập lối sống thánh thần? Không phải rằng các vị thần trong thời kì vàng có được kiến thức này rồi sau đó kiến thức biến mất; không phải như vậy. Nếu thánh thần mà có kiến thức này, thì kiến thức sẽ được truyền đạt lại về sau. Kiến thức về đạo Hồi, đạo Phật được tiếp diễn. Tất cả các con hiểu rằng kiến thức này sẽ biến mất.
Khi Ta đến, Ta thanh lọc các linh hồn mà đã trở nên ô trọc và đánh mất đi vương quốc của mình. Đã từng có vương quốc của các con ở Bharat, vậy tại sao con lại đánh mất nó? Không một ai biết điều này. Đây là lí do vì sao Người Cha nói: Trí tuệ của các con đã trở nên rất tha hóa xuống cấp. Ta đến trao cho con kiến thức này, và sau đó trao cho con phần thưởng. Rồi tất cả các con quên hết mọi thứ. Con quên mọi thứ về cách Người Cha đã đến như thế nào và trao cho con lời dạy ra sao. Điều này cũng được định sẵn trong vở kịch. Các con cần có một trí tuệ rộng lớn để xoay nghiền kiến thức này. Người Cha nói: Trong thời kỳ vàng và bạc, con không học kinh sách, những thứ đó về sau này con mới học; kinh sách không tồn tại ở đó. Con đã quên mất kiến thức này. Vậy kinh Gita và các kinh sách v.v… đến từ đâu? Những ai đã từng lắng nghe kinh Gita và đạt được vị trí cao cũng chẳng hiểu gì cả. Do đó, làm thế nào mà họ có thể hiểu được bất cứ thứ gì? Ngay cả thánh thần cũng không biết bằng cách nào mà họ thay đổi từ con người bình thường thành thánh thần. Phần vai nỗ lực của con đã kết thúc và phần thưởng của con đã bắt đầu, thế thì làm sao kiến thức này có thể tồn tại ở đó được? Người Cha giải thích: Con một lần nữa nhận được kiến thức này chính xác như con đã nhận được ở chu kỳ trước. Con đã được dạy Raja Yoga, sau đó, được trao cho phần thưởng. Không có chuyện tha hóa suy đồi ở đó. Vì vậy, vấn đề kiến thức này không nảy sinh ở đó. Kiến thức này là để đạt được sự cứu rỗi. Chỉ duy nhất Người Cha mới trao cho con kiến thức này. Những từ “sự cứu rỗi” hay “sự tha hóa” thì xuất hiện ở đây. Chỉ người dân Bharat mới nhận kiến thức về sự cứu rỗi. Họ tin rằng Thượng Đế thuộc Thiên đường, Người Cha đã tạo ra thiên đường. Họ không biết bất cứ thứ gì liên quan đến việc khi nào nó được tạo ra. Hàng trăm ngàn năm được nhắc đến trong các kinh sách. Người Cha nói: Các con, Ta đang trao cho các con kiến thức này một lần nữa. Sau đó, khi kiến thức này biến mất thì thờ cúng bắt đầu. Suốt nửa chu kì có kiến thức này, và nửa chu kì còn lại, có thờ cúng. Không ai hiểu gì cả. Họ đã trao cho thời kỳ vàng khoảng thời gian hàng trăm ngàn năm. Vì vậy, làm thế nào họ có thể hiểu được bất cứ thứ gì? Nếu họ đã quên hết mọi thứ chỉ trong 5000 năm thì làm sao họ có thể nhớ những thứ hàng trăm ngàn năm được? Họ không hiểu bất cứ thứ gì. Người Cha giải thích mọi điều thật dễ dàng. Thời lượng của chu kì là 5000 năm và chỉ có bốn thời kì trong đó. Độ dài của bốn thời kì bằng nhau là 1.250 năm. Đây là thời kì ngắn ngủi của những Brahmin. So sánh với bốn thời kì thì thời kì này rất ngắn ngủi.
Người Cha giải thích những ý điểm mới cho các con theo nhiều cách khác nhau. Vì vậy, con phải hấp thụ chúng. Con cũng phải nỗ lực. Bất kể điều gì Người giải thích cho con thì điều đó tiếp diễn chính xác theo vở kịch. Bất kể điều gì mà Ta phải nói với con ngày hôm nay, thì Ta đang nói đây và mọi thứ tiếp tục được hé lộ. Các con tiếp tục lắng nghe. Con phải hấp thụ kiến thức và cũng truyền cảm hứng cho người khác làm tương tự. Ta không phải hấp thụ kiến thức. Ta nói kiến thức cho các con và truyền cảm hứng cho con hấp thụ. Phần vai của linh hồn Ta là thanh lọc những gì ô trọc. Bất kể Ta đã giải thích điều gì trong chu kì trước thì nó tiếp tục xuất hiện. Mặc dù linh hồn này đang xoay nghiền đại dương kiến thức, nhưng Ta không biết trước Mình sẽ nói gì với các con. Đây là một vấn đề rất sâu sắc, liệu có phải người này đang khuấy động mọi thứ và nói cho các con hay chính Baba mới là người nói? Cần một bộ não rất tốt trong điều này.
Những ai luôn bận rộn trong việc làm phục vụ sẽ liên tục xoay nghiền đại dương kiến thức này. Thực tế, các kumari thì tự do khỏi mọi ràng buộc. Họ có thể chuyên tâm trong việc học tâm linh này vì họ không có bất kỳ ràng buộc nào. Các kumari có thể tiếp nhận kiến thức này rất tốt. Họ phải học và dạy lại cho người khác. Họ không cần kiếm sống bên ngoài. Khi kumari hiểu kiến thức này rất tốt, thì họ trở nên rất giỏi. Nếu họ thông thái, họ sẽ luôn giữ mình bận rộn trong việc kiếm nguồn thu nhập này. Một số người rất quan tâm thích thú tới những việc học đời thường. Đã được giải thích cho con rằng, chẳng có lợi ích nào trong những việc học đó. Con có thể học việc học tâm linh này ở đây và giữ mình bận rộn trong việc làm phục vụ. Những việc học kia chẳng hữu dụng gì. Họ chỉ học rồi sau đó, trở thành người nội trợ và làm công việc nhà. Các kumari nên tập trung vào việc học kiến thức này. Các con phải tuân theo shrimat ở từng bước chân, và sau đó tập trung vào việc hấp thu tất cả những điều này. Mama đã đến vào buổi ban đầu và tập trung vào việc học này. Rất nhiều kumari bây giờ đã biến mất. Các kumari có một cơ hội rất tốt. Nếu tuân theo shrimat, con có thể trở thành hạng nhất.
Nhiều người bối rối tự hỏi không biết đây là shrimat hay là lời chỉ dẫn của Brahma. Tuy nhiên, đây là cỗ xe của Baba. Nếu con tuân theo shrimat và người này có mắc sai lầm, thì sau đó chính Đấng ấy sẽ sửa chữa mọi điều. Chỉ thông qua người này mà con mới nhận được shrimat. Hãy luôn nhớ rằng, con đang nhận được shrimat, sau đó, bất kì chuyện gì xảy ra thì Đích thân Người sẽ chịu trách nhiệm. Nếu điều gì đó xảy ra thông qua người này thì sau đó Baba sẽ nói: Ta chịu trách nhiệm. Bí mật này cũng được định sẵn trong vở kịch. Người cũng có thể cải sửa ông này. Suy cho cùng, Người là Cha. Bap và Dada, cả hai ở cùng nhau. Đây là lí do vì sao con trở nên bối rối và nói: “Con không biết là Shiva Baba đang nói hay Brahma đang nói.” Nếu con có niềm tin rằng chỉ duy nhất Shiv Baba đang trao cho con lời chỉ dẫn thì con không bao giờ bị dao động. Bất cứ điều gì Shiv Baba giải thích đều là đúng. Con nói: Baba, Người là Cha, là Thầy và Guru của con. Do đó, con nên tuân theo shrimat, phải vậy không? Con phải tuân theo bất cứ điều gì Người nói với con. Hãy luôn coi đó là điều Shiv Baba đang nói với con. Người là Đấng Mang lại lợi ích. Trách nhiệm của người này là thuộc về Đấng ấy. Người này là cỗ xe của Người. Vậy tại sao con lại bối rối và nói: “Con không biết đây là lời khuyên của Brahma hay là của Shiv Baba?” Tại sao con không hiểu rằng chỉ có Shiv Baba mới là người đang giải thích mọi thứ? Hãy tiếp tục làm theo những gì shrimat hướng dẫn cho con. Tại sao con lại đi theo chỉ dẫn của người khác? Khi con tuân theo shrimat, con sẽ không bao giờ ngủ gật. Tuy nhiên, con không thể tuân theo bởi vì con trở nên bối rối. Baba nói: Hãy có niềm tin vào shrimat, sau đó, Ta sẽ chịu trách nhiệm. Nếu con không có niềm tin, Ta không chịu trách nhiệm. Hãy luôn hiểu rằng con phải tuân theo shrimat. Khi người ta hát câu: “Dù Người yêu chúng con hay đánh chúng con…”, thì lời hát là nói về Đấng ấy. Không có chuyện bạo lực trong điều này. Tuy nhiên thật khó để cho ai đó có niềm tin. Nếu con có niềm tin trọn vẹn, con sẽ đạt được trạng thái karmateet, nhưng cũng cần thời gian để đạt được trạng thái ấy. Đó sẽ là trạng thái của con vào lúc cuối cùng. Niềm tin của con trong điều này phải thật vững chắc, không lay chuyển.
Shiv Baba không bao giờ mắc lỗi. Người này thì có thể mắc lỗi. Cả hai chúng ta đang ở cùng với nhau. Tuy nhiên, con phải có niềm tin rằng chính Shiv Baba mới là Đấng đang giải thích cho các con và con cũng phải tuân theo những gì Người nói. Do đó, hãy tiếp tục tiến lên trong khi xem đó là shrimat của Baba, và rồi mọi thứ sai trái sẽ được đặt lại cho đúng. Trong một vài trường hợp, có sự hiểu lầm. Murli của Shiv Baba và Brahma Baba phải được hiểu một cách rõ ràng, không quan trọng là Baba nói hay là người này nói. Không phải Brahma hoàn toàn không nói gì. Tuy nhiên, Baba đã giải thích rồi. Chỉ cần hiểu rằng Brahma không biết gì cả và chính Shiv Baba mới là người nói tất cả mọi thứ. “Ta đang tắm cho cỗ xe của Shiv Baba. Ta đang làm phục vụ trong bếp của Shiv Baba.” Nếu con chỉ nhớ điều này thôi cũng đã rất tốt rồi. Hãy làm mọi thứ trong sự tưởng nhớ đến Shiv Baba và rồi con có thể dẫn đầu trước nhiều người. Điều chính yếu là sự tưởng nhớ đến Shiv Baba: Alpha và beta, tất cả còn lại chỉ là chi tiết. Hãy chú ý đến bất kể điều gì mà Người Cha giải thích.
Chỉ duy nhất Người Cha mới là Đấng Thanh Lọc và là Đại Dương Kiến Thức. Chỉ Người mới thay đổi những tiện dân ô trọc thành Brahmin. Người chỉ thanh lọc Brahmin. Người không thanh lọc tiện dân. Những điều này không được đề cập trong kinh Bhagawad v.v… Chỉ một vài lời được đề cập trong đó. Con người thậm chí không hiểu rằng Radhe và Krishna trở thành Lakshmi và Narayan. Người ta trở nên bối rối trong điều này. Thánh thần thuộc về triều đại mặt trời và triều đại mặt trăng. Có triều đại của Lakshmi và Narayan và có triều đại của Rama và Sita. Người Cha nói: Hỡi người dân Bharat, các con ngọt ngào nhất, hãy nhớ điều này! Đây không phải là chuyện của hàng trăm nghìn năm. Nó chỉ là chuyện của ngày hôm qua khi các con được trao cho vương quốc. Con đã từng được trao cho sự thịnh vượng, giàu có dồi dào. Người Cha đã làm cho các con trở thành chủ nhân của toàn thế giới. Không có quốc gia nào khác vào lúc đó. Vậy, sau đó, chuyện gì đã xảy ra với con? Không học giả hay nhà thông thái nào biết về những điều này. Chỉ duy nhất Người Cha nói: “Hỡi người dân Bharat, Ta đã trao cho các con vận may vương quốc.” Các con cũng nói với người khác: “Shiv Baba nói: Ta đã trao cho các con thật nhiều của cải, vậy mà các con đã đánh mất nó đi đâu rồi?” Của thừa kế từ Người Cha thật vĩ đại! Đích thân Người Cha đang hỏi các con. Sau khi người cha đời thường của con qua đời, bạn bè và người thân hỏi con: “Bạn đã làm gì với tất cả tài sản mà cha bạn để lại?” Đấng ấy là Người Cha vô hạn. Người Cha làm cho con trở thành kim cương từ vỏ sò. Người trao cho con vương quốc như thế, vậy mà, tất cả của cải ấy đã mất đi đâu rồi? Con sẽ trả lời Người như thế nào? Không ai khác hiểu được gì cả. Con hiểu rằng những gì Baba đang hỏi đều đúng. Làm sao con lại trở thành nghèo khổ đến vậy? Ban đầu, mọi thứ đều hoàn toàn thanh khiết (satopradhan), sau đó, các cấp độ giảm dần. Do đó, mọi thứ khác cũng suy giảm theo. Trong thời kì vàng, con từng hoàn toàn thanh khiết; đó chính là vương quốc của Lakshmi và Narayan. Cái tên “Lakshmi và Narayan” nổi tiếng hơn nhiều so với “Radhe và Krishna”. Không có chuyện phỉ báng Lakshmi và Narayan. Có những bài viết phỉ báng nhắm vào tất cả những người khác. Không có hình ảnh của ác quỷ nào được miêu tả trong vương quốc của Lakshmi và Narayan. Những điều này cần phải được thấu hiểu. Baba đang làm đầy tạp dề của con bằng của cải kiến thức này. Người Cha nói: Các con, hãy coi chừng Maya! Achcha.
Gửi đến những người con ngọt ngào nhất, dấu yêu, đã thất lạc từ lâu, nay mới tìm lại được, tình yêu thương, sự tưởng nhớ và lời chào buổi sáng từ Người Mẹ, Người Cha, BapDada. Người Cha linh hồn chào Namaste đến những người con linh hồn.
Trọng tâm thực hành:
1. Hãy trở nên hiểu biết và dành thời gian làm phục vụ đích thực. Chỉ Người Cha là người chịu trách nhiệm, do đó, đừng nghi ngờ gì về shrimat. Hãy có niềm tin kiên định vững chắc.
2. Hãy xoay nghiền đại dương kiến thức này và chú ý đến mọi điều mà Người Cha nói. Hãy hấp thụ kiến thức này vào bản thân con, rồi truyền đạt lại cho người khác.
Lời chúc phúc: Mong con hoàn toàn thanh khiết và nhận ra hình dạng nguyên thủy vĩnh cửu đích thực của con.
Cả hình dạng nguyên thủy và hình dạng vĩnh cửu của các con, những linh hồn thì đều thanh khiết. Sự ô trọc là nhân tạo, là món quà từ tiện dân. Brahmin không thể sử dụng những gì thuộc về tiện dân. Vì vậy, hãy có suy nghĩ: Trong hình dạng nguyên thủy, vĩnh cửu, đích thực của tôi, thì tôi, linh hồn là một linh hồn thanh khiết. Bất cứ khi nào con nhìn vào người khác, hãy nhìn vào hình dạng đích thực của họ. Hãy nhận ra hình dạng thực sự của con, rồi sau đó, con sẽ trở nên hoàn toàn thanh khiết và đạt được vé ngồi khoang điều hòa hạng nhất.
Khẩu hiệu: Hãy làm đầy tạp dề của con bằng những lời chúc phúc của Thượng Đế đến mức mà Maya không thể đến gần con được.
*** Om Shanti ***
Tín hiệu Avyakt: Trong tháng thiên thần avyakt này, hãy tự do thoát khỏi mọi ràng buộc và trải nghiệm trạng thái giải thoát trong cuộc sống.
Giờ đây, phần đông các con đã cắt bỏ được những xiềng xích sắt, nhưng những sợi dây tinh tế và mỏng manh vẫn còn đó. Nhiều người cảm nhận rằng mình có một nhân cách tốt. Dù có thể họ không thực sự tốt, nhưng họ vẫn cảm thấy rằng mình rất tốt và đang tiến bộ nhanh. Tuy nhiên, phần đông các con vẫn còn những sợi dây ràng buộc trong cuộc sống. Vì vậy, bây giờ BapDada mong muốn được thấy các con tự do thoát khỏi những sợi dây đó và được giải thoát trong cuộc sống.
