30 01 2026 Sakar Murli
30/01/26 Morning MurliOm ShantiBapDada Madhuban
Trọng tâm: Con ngọt ngào, thời kì chuyển giao là thời kì hướng thượng nhất trong cả chu kì. Trong thời kì này, các con trở nên hoàn toàn thanh khiết bằng cách có sự tưởng nhớ đến Đường Saccharine.
Câu hỏi: Tại sao lại phát sinh nhiều loại câu hỏi khác nhau và giải pháp cho tất cả những câu hỏi ấy là gì?
Trả lời: Nghi ngờ được tạo ra khi có ý thức cơ thể và từ đó phát sinh ra nhiều kiểu câu hỏi. Baba nói: Khi con giữ mình bận rộn trong công việc mà Ta đã giao cho các con về việc trở nên thanh khiết từ ô trọc và cũng làm cho người khác thanh khiết thì tất cả mọi câu hỏi đều sẽ kết thúc.
Bài hát: Đạt được Người, chúng con đạt được cả thế giới. Cả trái đất, bầu trời và mọi thứ khác đều thuộc về chúng con.
Om shanti. Các con, những người con tâm linh ngọt ngào nhất đã nghe bài hát. Ai đã nói: Những người con tâm linh ngọt ngào nhất? Chắc chắn là Người Cha tâm linh mới nói điều này. Các con, những người con tâm linh ngọt ngào nhất giờ đây đang ngồi trực tiếp trước Người Cha và Người đang giải thích với thật nhiều tình yêu thương. Bây giờ, các con hiểu rằng không phải con người của thế giới này, không một ai ngoại trừ Người Cha tâm linh mới có thể trao cho mọi người bình an, hạnh phúc và giải thoát tất cả mọi người khỏi đau khổ. Đó là lí do vì sao họ tiếp tục nhớ đế Người Cha vào những lúc đau khổ. Các con thì đang ngồi trực tiếp trước Người Cha. Con hiểu rằng Baba đang làm cho chúng ta trở nên xứng đáng với mảnh đất hạnh phúc. Con đã đến trực tiếp trước Người Cha, Đấng đang làm cho con trở thành chủ nhân của mảnh đất hạnh phúc vĩnh hằng.
Bây giờ, con hiểu có sự khác biệt rất lớn giữa lắng nghe trực tiếp và nghe ở khoảng cách xa. Con đã đến Madhuban để gặp gỡ trực tiếp mặt đối mặt. Madhuban thì rất nổi tiếng. Họ đã miêu tả hình ảnh Shri Krishna ở Madhuban. Tuy nhiên, Shri Krishna không tồn tại ở đó. Các con hiểu rằng điều này đòi hỏi nỗ lực. Con phải liên tục xem bản thân con là linh hồn. Tôi, linh hồn này đang đạt được của thừa kế của mình từ Người Cha. Người Cha chỉ đến duy nhất một lần trong toàn bộ chu kì. Thời kì chuyển giao này là thời kỳ đẹp nhất trong toàn bộ chu kì; nó được gọi là thời kì hướng thượng nhất. Đây là thời kì chuyển giao, trong đó tất cả con người đều trở nên cao quý hướng thượng nhất. Hiện tại, tất cả các linh hồn con người đều hoàn toàn ô trọc và họ bây giờ đang trở nên hoàn toàn thanh khiết. Khi các con hoàn toàn thanh khiết, thì con là cao quý hướng thượng. Khi con người trở nên hoàn toàn ô trọc thì họ trở nên tha hóa suy đồi. Vì vậy, Người Cha bây giờ đã đến và giải thích trực tiếp cho các con, những linh hồn. Chính linh hồn chứ không phải cơ thể mới diễn toàn bộ phần vai. Chính vào lúc này mà trí tuệ của con mới biết con là linh hồn, là cư dân của thế giới vô hình, mảnh đất bình an. Không một ai biết điều này mà cũng không có bất kì ai có khả năng giải thích điều này. Cái khóa trong trí tuệ của con bây giờ đã được mở. Con hiểu rằng linh hồn thực sự cư ngụ trên vùng tối thượng. Đó là thế giới vô hình còn đây là thế giới hữu hình. Tất cả chúng ta, những linh hồn đều là diễn viên ở đây. Chúng ta là những người đã đến đây đầu tiên để diễn phần vai của mình, sau đó, những người khác đi xuống theo thứ hạng. Không phải tất cả các diễn viên đều xuống cùng một lúc. Mọi kiểu diễn viên khác nhau vẫn tiếp tục đi xuống. Tất cả các con chỉ đến cùng với nhau khi vở kịch đến hồi kết thúc.
Các con, những linh hồn giờ đây đã được trao cho sự nhận biết rằng, nguyên thủy, các con là cư dân của mảnh đất bình an rồi sau đó, con đi xuống đây để diễn phần vai của mình. Người Cha không đến trong suốt toàn bộ thời gian để diễn phần vai của Người. Chỉ có chúng ta mới liên tục diễn phần vai của mình và đã trở nên hoàn toàn ô trọc từ hoàn toàn thanh khiết. Các con giờ đây trải nghiệm được niềm vui lớn lao khi được trực tiếp lắng nghe Người. Con không trải nghiệm được nhiều niềm vui thỏa đến như thế khi chỉ đọc murli bởi vì, con đang ở đây ngay trước mặt Baba. Con hiểu rằng Bharat đã từng là nơi ở của những nam thần và nữ thần nhưng giờ đây không còn như thế nữa. Con có thể nhìn thấy hình ảnh của họ bởi vì chắc chắn nó đã từng là như thế. Chúng ta đã từng là cư dân của nơi đó. Chúng ta đã từng là những vị thần vào lúc đầu. Con có nhớ phần vai của con không hay con đã quên mất rồi? Người Cha nói: Con đã diễn những phần vai của con ở đây. Đây là vở kịch. Thế giới mới chắc chắn trở thành thế giới cũ. Khi các con, những linh hồn đi xuống vào lúc đầu từ vùng tối thượng, con đi vào trong thời kì vàng. Con có tất cả những điều này trong trí tuệ của con vào lúc này. Các con đã từng là chủ nhân thế giới, những vị hoàng đế và nữ hoàng. Con đã từng có vương quốc nhưng vương quốc ấy không còn tồn tại nữa. Bây giờ, con đang học cách để trị vì vương quốc của con. Không hề có cố vấn nào ở đó. Không cần bất kì ai trao lời khuyên ở đó bởi vì, họ đã trở nên cao quý hướng thượng nhất bằng việc tuân theo shrimat vào lúc này. Vì vậy, họ không cần nhận lời khuyên từ bất kì ai khác nữa. Nếu họ nhận lấy lời khuyên từ ai đó khác thì được hiểu rằng trí tuệ của họ bị yếu. Shrimat mà con nhận được vào thời gian này sẽ cùng với con trong thời kì vàng. Bây giờ con hiểu rằng ban đầu đã từng có vương quốc của các vị thần trong suốt nửa chu kì.
Các con, những linh hồn giờ đây đang trở nên tươi mới. Không một ai ngoại trừ Linh Hồn Tối Cao mới có thể trao kiến thức này cho các con, những linh hồn. Các con bây giờ phải trở nên ý thức linh hồn. Con đã đến từ mảnh đất bình an và con đã đến đây “thế giới của âm thanh”. Con không thể thực hiện hành động mà không ở trong thế giới của “âm thanh”. Đây là những điều phải được thấu hiểu. Giống như Người Cha có tất cả kiến thức này thì các con, những linh hồn cũng có kiến thức này. Linh hồn nói: Tôi rời bỏ cơ thể này và nhận lấy cơ thể khác tương ứng với tâm ấn của tôi. Chắc chắn phải có kiếp tái sinh. Linh hồn tiếp tục diễn bất kể phần vai nào mà linh hồn đã nhận được. Linh hồn tiếp tục nhận kiếp tái sinh tương ứng với tâm ấn của mình. Cấp độ thanh khiết trong linh hồn tiếp tục giảm dần ngày qua ngày. Cụm từ “sự ô trọc” đã được sử dụng từ thời kì đồng trở đi. Ngay cả khi đó, chắc chắn vẫn có một chút sự khác biệt. Khi con xây một ngôi nhà mới, nhất định sẽ có sự khác biệt sau một tháng.
Bây giờ các con hiểu rằng Baba đang trao cho các con của thừa kế. Người Cha nói: Ta đã đến để trao cho các con của thừa kế của con. Mỗi người các con sẽ đạt được vị trí tương ứng với nỗ lực mà con thực hiện. Không hề có sự khác biệt nào đối với Người Cha. Người biết rằng Người đang dạy cho các linh hồn. Linh hồn có quyền đạt được của thừa kế của mình từ Người Cha. Không có chuyện về nam hay nữa ở đây mà tất cả các con đều là con và đang đạt được của thừa kế của con từ Người Cha. Tất cả các linh hồn đều là anh em trai của nhau. Người Cha đang dạy cho các con và đang trao cho các con của thừa kế. Chỉ duy nhất Người Cha mới nói cho các con, những người con tâm linh: Những người con dấu yêu, ngọt ngào nhất đã thất lạc từ lâu nay mới tìm lại được, các con đã diễn những phần vai của con trong suốt một khoảng thời gian dài và giờ đây, cuối cùng con đã đến để gặp Ta để đạt được của thừa kế của mình. Điều này cũng được ấn định trong vở kịch. Các phần vai đều đã được ấn định từ lúc bắt đầu. Các con, những diễn viên tiếp tục diễn theo vai diễn của mình. Linh hồn là bất diệt và có những phần vai bất diệt được ghi trong mình. Linh hồn thay đổi từ thanh khết thành ô trọc khi tiếp tục thay đổi các cơ thể. Linh hồn đã trở nên ô trọc. Trong thời kì vàng, linh hồn là thanh khiết. Đây được gọi là thế giới ô trọc. Khi nó là vương quốc của các vị thần, nó đã từng là thế giới không thói tật. Giờ đây không còn như thế nữa.
Đây là vở kịch. Thế giới mới đó trở nên cũ và thế giới cũ này lại trở thành mới. Mảnh đất hạnh phúc giờ đây đang được thiết lập là dành cho các con còn tất cả những linh hồn còn lại sẽ đi và cư ngụ trong mảnh đất giải thoát. Vở kịch vô hạn này giờ đây đang đến hồi kết thúc và các linh hồn phải quay trở về nhà giống như đàn muỗi.
Những linh hồn đến vào thời gian này, vào trong thế giới ô trọc này thì có giá trị gì chứ? Chỉ những ai đến đầu tiên trong thế giới mới thì mới có giá trị. Con biết rằng thế giới đó đã từng mới và bây giờ đã trở thành cũ. Trong thế giới mới, chỉ có chúng ta các vị thần. Không có chuyện đau khổ ở đó còn ở đây, chỉ có đau khổ vô tận. Người Cha đến và giải thoát các con khỏi thế giới đau khổ này. Thế giới cũ này chắc chắn phải thay đổi. Con hiểu rằng chúng ta thật sự đã từng là chủ nhân của thời kì vàng và chúng ta đã trở nên như thế này sau khi nhận lấy 84 kiếp. Người Cha nói: Bây giờ, hãy nhớ đến Ta và con sẽ trở thành chủ nhân của thiên đường. Vậy tại sao chúng ta lại không có niềm tin rằng chúng ta là linh hồn và nhớ đến Người Cha? Một vài nỗ lực cần phải được thực hiện. Để đạt được vương quốc thì không phải chuyện dễ dàng. Con phải nhớ đến Người Cha. Maya kì diệu đến mức bà ta làm cho các con quên hết lần này đến lần khác. Một phương pháp phải được tạo ra cho điều này. Đừng nghĩ rằng sự tưởng nhớ sẽ trở nên vững chắc kiên định chỉ bằng cách thuộc về Ta. Vậy thì con còn phải nỗ lực nào khác nữa? Không; chừng nào con còn sống, thì con còn phải nỗ lực và tiếp tục uống mật ngọt kiến thức này.
Con hiểu rằng đây là kiếp sinh cuối cùng của con. Hãy từ bỏ đi ý thức về cơ thể và trở nên ý thức linh hồn. Con phải sống ở nhà cùng với gia đình của con và nhật định phải thực hiện nỗ lực. Chỉ cần có niềm tin rằng các con là linh hồn và nhớ đến Người Cha. “Người là Mẹ và Người là Cha”. Tất cả lời ca ngợi ấy đều từ con đường thờ cúng. Các con chỉ phải nhớ đến một Alpha. Đây là Đường Saccharine ngọt ngào nhất. Hãy từ bỏ đi mọi thứ khác và nhớ đến Đường Saccharine ngọt ngào này (Người Cha). Các con, những linh hồn bây giờ đã trở nên hoàn toàn ô trọc. Để làm cho linh hồn các con trở nên hoàn toàn thanh khiết, hãy ở trên cuộc hành hương tưởng nhớ. Hãy nói với mọi người: Hãy đạt lấy của thừa kế hạnh phúc từ Người Cha! Chỉ có ở trong thời kì vàng mới có hạnh phúc. Chính Baba là Đấng thiết lập nên mảnh đất hạnh phúc đó.
Thật dễ dàng để nhớ Người Cha nhưng có thật nhiều sự chống đối từ Maya. Do đó, hãy cố gắng để nhớ đến Ta, Người Cha và mọi tạp chất sẽ được loại bỏ. “Giải thoát trong cuộc sống chỉ trong một giây” đã được nhớ đến. Chúng ta, những linh hồn đều là con của Người Cha. Chúng ta là cư dân của nơi đó. Sau đó, chúng ta phải lặp lại phần vai của mình. Phần vai của chúng ta là dài nhất trong vở kịch này. Chúng ta cũng nhận được nhiều hạnh phúc nhất. Người Cha nói: Lối sống thánh thần nguyên thủy của con là lối sống mang lại nhiều hạnh phúc nhất. Mọi người khác sẽ tự động đi đến mảnh đất bình an sau khi đã thanh toán xong các tài khoản của mình. Tại sao chúng ta lại đi vào sự mở rộng quá nhiều như thế? Người Cha đã đến để mang mọi người trở về nhà. Người mang tất cả mọi người trở về giống như đàn muỗi. Ở trong thời kì vàng chỉ có rất ít người. Tất cả những điều này ấn định trong vở kịch. Cơ thể sẽ bị phá hủy còn linh hồn là bất diệt sẽ phải thanh toán tất cả các tài khoản của mình rồi quay trở về nhà. Không phải rằng linh hồn được thanh lọc bằng cách đặt lên ngọn lửa. Linh hồn phải trở nên thanh khiết bằng cách có sự tưởng nhớ, trong ngọn lửa của yoga. Đây là ngọn lửa yoga đó. Tuy nhiên, người ta lại ngồi và thêu dệt nên câu chuyện về nàng Sita bước qua ngọn lửa. Không một ai được thanh lọc trong ngọn lửa. Người Cha giải thích: Tất cả các con đều là những nàng Sita ô trọc vào thời gian này. Các con đang ở trong vương quốc của Ravan. Bây giờ, con phải trở nên thanh khiết bằng cách có sự tưởng nhớ đến một Người Cha. Chỉ có duy nhất một Rama. Bằng cách nghe thấy từ “Ngọn lửa” mà họ nghĩ rằng Sita bước qua ngọn lửa. Có quá nhiều sự khác biệt giữa ngọn lửa yoga và những ngọn lửa khác. Linh hồn chỉ trở nên thanh khiết từ ô trọc bằng cách có yoga với Người Cha Tối Cao, Linh Hồn Tối Cao; có sự khác biệt giữa ngày và đêm trong điều này. Ở trong địa ngục thì tất cả các nàng Sita đều ở trong ngục tù của Ravan, trong túp lều đau khổ. Niềm hạnh phúc ở đây chỉ giống như giọt phân của con quạ. So sánh về điều đó thì niềm hạnh phúc ở trong thời kì vàng là vô tận.
Các con, những linh hồn giờ đây là đính hôn với Shiv baba, Vị Chú Rể, vì vậy, các con, những linh hồn đều là nữ giới. Shiv Baba nói: Chỉ cần nhớ đến ta và con sẽ trở nên thanh khiết. Con sẽ đi đến mảnh đất bình an rồi sau đó đi đến mảnh đất hạnh phúc. Vì vậy, các con nên làm đầy tạp dề trí tuệ của con bằng những châu ngọc kiến thức này. Con không được có bất kì kiểu nghi ngờ nào. Khi con trở nên ý thức cơ thể thì nhiều kiểu câu hỏi nảy sinh. Rồi thì, con không thực hiện những việc mà Người Cha trao cho con. Điều chính yếu là con phải trở nên thanh khiết từ ô trọc. Hãy để mọi thứ khác sang một bên. Bất kể phong tục và hệ thống nào tồn tại trong vương quốc, chúng sẽ tiếp tục được duy trì. Cũng như các cung điện đã được xây dựng, chúng sẽ được xây dựng trở lại. Điều chính yếu là trở nên thanh khiết.
Các con đã cầu gọi: “Hỡi Đấng Thanh Lọc!” Bằng cách trở nên thanh khiết mà các con mới hạnh phúc. Bây giờ, các con đang trở nên thanh khiết nhất cho suốt 21 kiếp. Họ được gọi là thanh khiết và hoàn toàn không thói tật. Con phải tuân theo shrimat mà Người Cha đã trao cho các con. Không cần phải có bất kì suy nghĩ nào về điều này. Đầu tiến, hãy trở nên thanh khiết từ ô trọc. Con người cầu gọi: “Hỡi Đấng Thanh Lọc!” nhưng họ không hiểu bất cứ điều gì cả. Họ thậm chí còn không hiểu Đấng Thanh Lọc là ai. Đây là thế giới ô trọc còn kia là thế giới thanh khiết. Điều chính yếu là trở nên thanh khiết. Họ không hiểu chút nào về việc ai sẽ làm cho họ trở nên thanh khiết. Họ cầu gọi Đấng Thanh Lọc nhưng khi con nói với họ rằng họ là ô trọc thì họ trở nên thất vọng. Không một ai xem bản thân mình là thói tật. Họ nói: “Mọi người đều sống ở trong gia đình. Lakshmi và Narayan thì cũng có con mà”. Trẻ em ở đó được sinh ra bằng sức mạnh yoga. Họ đã quên mất điều đó. Thế giới đó được gọi là thế giới không thói tật, thiên đường. Đó là Ngôi Đền của Shiva. Người Cha nói: Không có một con người nào thanh khiết ở trong thế giới ô trọc này. Người Cha là Cha, là Thầy và là SatGuru, Đấng ban cứu rỗi cho tất cả mọi người. Ở nơi nào đó, khi một vị guru mà rời đi, ngai của ông ấy được trao cho người con trai của ông ấy. Vậy làm thế nào mà ông ta có thể dẫn dắt bất kì ai đi vào sự cứu rỗi đây? Chỉ có Đấng Duy Nhất mới ban sự cứu rỗi cho tất cả mọi người.
Ở trong thời kì vàng, chỉ có các vị thần. Tất cả các linh hồn sẽ phải đi về mảnh đất bình an. Họ được giải thoát khỏi vương quốc của Ravan. Người cha thanh lọc mọi người và mang tất cả mọi người quay trở về nhà. Không một ai ngay lập tức trở nên ô trọc từ thanh khiết. Tất cả mọi người tiếp tục đi xuống theo thứ hạng. Từ hoàn toàn thanh khiết, họ phải đi qua các trạng thái thanh khiết, bán thanh khiết và ô trọc. Chu kì của 84 kiếp nằm đọng lại trong trí tuệ của con. Bây giờ, các con giống như những ngọn hải đăng. Con hiểu về kiến thức của chu kỳ này. Con hiểu chu kì này xoay như thế nào. Các con giờ đây phải chỉ con đường cho tất cả mọi người khác. Tất cả đều là những con thuyền. Các con đều là những phi hành gia, chỉ cho mọi người con đường. Hãy nói với mọi người: Hãy nhớ đến mảnh đất bình an và mảnh đất hạnh phúc và quên đi thời kì sắt, mảnh đất đau khổ này. Achcha.
Gửi đến những người con ngọt ngào nhất, dấu yêu, đã thất lạc từ lâu nay mới tìm lại được, tình yêu thương, sự tưởng nhớ và lời chào buổi sáng từ Người Mẹ, Người Cha, BapDada. Người Cha linh hồn chào namaste đến những người con linh hồn.
Trọng tâm thực hành:
1. Hãy tiếp tục uống mật ngọt kiến thức này chừng nào con còn sống. Hãy làm đầy tạp dề của con bằng những viên ngọc kiến thức. Đừng để có những nghi ngờ làm phát sinh bất kì câu hỏi nào.
2. Hỡi những nàng Sita, hãy thanh lọc linh hồn trong ngọn lửa yoga. Đừng đi vào quá nhiều sự mở rộng về bất cứ điều gì mà hãy nỗ lực để trở nên ý thức linh hồn. Hãy nhớ đến mảnh đất bình an và mảnh đất hạnh phúc.
Lời chúc phúc: Mong con trở thành hiện thân của trải nghiệm bằng cách liên tục xoay nghiền kiến thức này và trải nghiệm trạng thái tan hòa vào trong Đại Dương.
Nền tảng của việc gia tăng trải nghiệm của con là sức mạnh xoay nghiền của con. Những ai xoay nghiền kiến thức này thì tự động luôn giữ mình tan hòa. Ở trong trạng thái được tan hòa, con không còn phải nỗ lực để có yoga nữa mà yoga của con liên tục được kết nối. “Tan hòa” nghĩa là được tan vào trong Đại Dương Yêu Thương, được hòa mình vào đến mức mà không một ai có thể tách con ra được nữa. Vì vậy mà con thoát khỏi việc phải gắng sức mất vả. Các con là con của Đại Dương, vì vậy, đừng có tắm trong cái ao của trải nghiệm mà hãy tan hòa vào trong Đại Dương, rồi con sẽ được bảo là trở thành hiện thân của trải nghiệm.
Khẩu hiệu: Mỗi suy nghĩ và mỗi giây khắc của linh hồn là hiện thân của kiến thức này đều vô cùng mạnh mẽ.
*** Om Shanti ***
Tín hiệu Avyakt: Trong tháng avyakt này, hãy tự do khỏi ràng buộc và trải nghiệm trạng thái giải thoát trong cuộc sống.
Nếu có bất kì kiểu ràng buộc nào của bản tính, tâm ấn, con người hay của các yếu tố vật chất thu hút, lôi cuốn con thì không thể có được sự tưởng nhớ đến Người Cha. Để trở nên karmateet nghĩa là tự do thoát khỏi tất cả mọi loại ràng buộc, hãy trở nên tách rời và thực hiện hành động chỉ trên danh nghĩa. Hãy liên tục thực hiện nỗ lực này hết lần này đến lần khác để trở nên tách rời. Hãy cảm nhận một cách tự nhiên và dễ dàng rằng người đang hành động thì khác với người đang khiến cho hành động ấy được thực hiện.
