top of page
Murli tháng 1 năm 2026

Murli Tháng 1 năm 2026

Public·1 member

Nguyen Dieu Thuy
Nguyen Dieu Thuy

26 01 2026 Sakar Murli

26/01/26      Morning MurliOm ShantiBapDada      Madhuban

Trọng tâm: Con ngọt ngào, Người Cha, Đích thân Người, Đấng mà con đã thờ phụng suốt nửa chu kì bây giờ đang dạy cho con. Chính thông qua việc học này mà con mới trở thành thánh thần.

Câu hỏi: Điều kỳ diệu của chiếc thang máy sức mạnh yoga là gì?

Trả lời: Các con đi lên trên chiếc thang máy sức mạnh yoga trong một giây, nghĩa là con nhận được của thừa kế giải thoát trong cuộc sống trong một giây. Con biết rằng phải mất 5000 năm để đi xuống cái thang và rằng con leo lên thì chỉ mất một giây. Đây là điều kì diệu của sức mạnh yoga. Tất cả mọi tội lỗi của các con, những linh hồn đều được cắt bỏ bằng cách có tưởng nhớ đến Người Cha và con trở nên hoàn toàn thanh khiết (satopradhan).

Om shanti. Người Cha tâm linh ngồi đây và giải thích cho các con, những người con tâm linh. Lời ca ngợi về Người Cha tâm linh đã được nói cho các con. Người là Đại Dương Kiến Thức, Đấng Chân Lí Sự Thật, Thực Thể Sống, Đấng An Lạc; Người là Đại Dương Bình An. Người đã được trao cho mọi lời ngợi ca vô hạn. Người Cha là Đại Dương Kiến Thức. Con biết rằng vào lúc này, tất cả con người đều là đại dương thờ cúng. Những ai là người thờ cúng vĩ đại nhất thì được tôn trọng. Vào thời gian này, trong thời kì sắt, có thờ cúng và đau khổ, trong khi trong thời kì vàng, có niềm hạnh phúc của kiến thức này. Không phải rằng họ có kiến thức này ở đó. Lời ca ngợi này chỉ dành cho một mình Người Cha. Nó cũng là lời ca ngợi của các con bởi vì Người Cha đang dạy cho các con, nghĩa là, Người dạy cho chúng cuộc hành hương tưởng nhớ này. Người Cha đã giải thích rằng có hai cuộc hành hương. Các tín đồ thì đi trên các cuộc hành hương tới bốn nơi hành hương chính yếu. Trong suốt cuộc hành hương ấy của họ, họ không tham đắm trong thói tật; không uống rượu hoặc ăn bất kì thức ăn ô trọc nào. Thỉnh thoảng, họ đi đến Badrinath, thỉnh thoảng lại đến Kashi. Họ thờ phụng Thượng Đế. Thượng Đế chỉ là Đấng Duy Nhất. Họ không nên đi lang thang khắp nơi (để tìm kiếm Người). Họ vẫn đi trên các cuộc hành hương để đến với Shiv Baba. Hành hương vĩ đại nhất được nhớ đến là Benares, nơi được gọi là thánh địa của Shiva. Họ đi theo tất cả các lời chỉ dẫn nhưng không một ai biết tiểu sử hay nghề nghiệp của Đấng mà họ có linh ảnh hay Đấng mà họ tôn thờ. Đây là lí do vì sao đó được gọi là niềm tin mù quáng. Việc thờ phụng một ai đó và cúi đầu trước người đó mà lại không biết về tiểu sử của người đó thì được gọi là niềm tin mù quáng. Họ tổ chức các lễ kỷ niệm tại nhà và tôn thờ các nữ thần rất nhiều. Họ nặn tượng nữ thần bằng đất sét và trang hoàng chúng rất cầu kỳ. Ví dụ, họ tạo ra hình ảnh không sống của Lakshmi. Khi con hỏi họ: “Tiểu sử của nữ thần này là gì?” thì họ trả lời rằng cô ấy từng là nữ hoàng của thời kì vàng hoặc Sita của thời kì bạc, nhưng họ đã trị vì nó trong bao lâu? Vương quốc của Lakshmi và Narayan tồn tại từ khi nào đến khi nào? Không một ai biết điều này. Trên con đường thờ cúng, con người đi trên các cuộc hành hương. Tất cả các con đường ấy là để mong gặp được Thượng Đế. Việc học các kinh sách cũng là cách để được gặp Thượng Đế. Tuy nhiên, Thượng Đế ở đâu? Họ nói rằng Người hiện diện ở khắp mọi nơi.

Các con hiểu rằng bây giờ, con đang trở thành thánh thần thông qua việc học này. Đích thân Người Cha đến và dạy cho các con. Con đường thờ cúng để được gặp Người Cha đã tiếp tục diễn ra trong suốt nửa chu kì. Các con nói: Baba, xin hãy thanh lọc cho chúng con và cũng trao cho chúng con lời giới thiệu về Người như Người là Ai. Baba đã giải thích rằng các con, linh hồn là một chấm điểm. Chính linh hồn mới tiếp nhận cơ thể ở đây. Do đó, linh hồn cũng thực hiện các hành động ở đây. Các vị thần được nói rằng họ đã trị vì trong thời kỳ vàng ở quá khứ. Người Đạo Thiên Chúa thì tin rằng, Thượng Đế, Người Cha thực sự đã thiết lập Thiên Đường nhưng lúc đó họ không ở đó. Thiên đường đã từng tồn tại ở Bharat. Trí tuệ của họ vẫn còn tốt. Người dân Bharat trở nên hoàn toàn thanh khiết và họ cũng trở nên hoàn toàn ô trọc. Người của Đạo Thiên Chúa thì không cảm nhận được nhiều hạnh phúc hay nhiều đau khổ. Những ai đến vào lúc này, vào lúc cuối thì rất hạnh phúc. Trước kia, họ đã từng nghèo khổ. Một người có thể kiếm được nhiều tiền bằng cách làm việc chăm chỉ. Ban đầu, Chúa chỉ đến một mình và thiết lập nên tôn giáo của mình và nó vẫn tiếp tục phát triển. Ban đầu chỉ có một, rồi thành hai, sau đó thành bốn, và cứ thế tiếp tục mở rộng theo cách đó. Hãy nhìn xem cái cây của Đạo Thiên Chúa đã phát triển lớn đến mức nào. Nền tảng gốc rễ là dòng tộc thánh thần. Nó được thiết lập ở đây vào thời gian này. Đầu tiên, chỉ có Brahma, sau đó, số lượng những người con Brahmin được nhận nuôi tiếp tục gia tăng. Khi Người Cha dạy thì nhiều Brahmin sẽ được tạo ra. Ban đầu, chỉ có người này. Chỉ từ một người, mà sự phát triển đã tăng lên rất nhiều và sẽ có nhiều sự mở rộng hơn nữa. Tuy nhiên, có bao nhiêu vị thần thuộc triều đại mặt trời và mặt trăng, thì cũng phải có bấy nhiêu Brahmin. Ban đầu, chỉ có duy nhất một Người Cha. Linh hồn Người thì tồn tại vĩnh hằng. Vậy Người Cha có bao nhiêu các con, những linh hồn? Người Cha của tất cả các linh hồn thì chỉ là một Người Cha vĩnh cửu và chu kì thế giới cứ tiếp tục xoay vần. Không một con người nào tồn tại vĩnh hằng. Linh hồn phải diễn các phần vai khác nhau của mình. Phần thân của cái cây này đến đầu tiên chính là các vị thần. Sau đó, các cành nhánh xuất hiện từ đó. Do đó, Người Cha ngồi đây và giải thích cho các con khi nào thì Người đến và Người đến để làm gì. Chính linh hồn mới hấp thụ mọi thứ. Người Cha ngồi và giải thích cách mà Người đến. Tất cả các con đều nhớ đến Ta khi con trở nên ô trọc. Ở trong thời kì vàng và thời kì bạc, các con từng rất hạnh phúc; các con không nhớ đến Ta. Khi đau khổ bắt đầu gia tăng ở thời kì đồng thì con mới cầu gọi đến Ta: Hỡi Baba, Người Cha Tối Cao, Linh Hồn Tối Cao! Đúng là như thế, các con, Ta đã nghe thấy các con. Con muốn gì nào? Baba xin hãy đến và thanh lọc những gì ô trọc! Baba, chúng con rất bất hạnh và ô trọc. Xin hãy đến và thanh lọc cho chúng con. Xin hãy có lòng nhân từ. Hãy ban phúc lành cho con! Con đã cầu gọi đến Ta: Baba xin hãy đến và thanh lọc những gì ô trọc.

Thời kì vàng được gọi là thanh khiết. Đích thân Người Cha ngồi đây và giải thích điều này. Tương ứng theo kế hoạch của vơ kịch, khi nó là thời kì chuyển giao, khi thế giới trở nên cũ, chỉ khi đó Ta mới đến. Con hiểu rằng, có hai kiểu ẩn sĩ. Họ là hatha yogi. Họ không thể được gọi là những Raja Yogi được. Sự từ bỏ của họ là hữu hạn. Họ rời bỏ nhà cửa và gia đình của mình và đi vào sống trong rừng sâu. Họ trở thành tín đồ của những guru. Họ thuật lại câu chuyện về vị vua Gopichand. Vị vua hỏi: Tại sao các người lại rời bỏ nhà cửa của mình? Các người sẽ đi đâu? Có quá nhiều câu chuyện trong các kinh sách. Các con, những BK cũng đi đến với các vị vua và dạy cho họ kiến thức này và yoga. Có kinh Ashthavakra Gita, trong đó, một vị vua được miêu tả là có sự bàng quan đối với thế giới. Ông ấy nói: Ta muốn một ai đó giúp ta đạt được Thượng Đế. Ông ta đã thông báo điều này cho cả vương quốc. Điều này cũng chính là khoảng thời gian này. Con cũng đi và trao kiến thức cho các vị vua để giúp họ có thể gặp được Thượng Đế. Cũng giống như con đã gặp Người Cha thì con cũng cố gắng để làm cho người khác gặp được Người. Con nói với họ: Chúng tôi sẽ làm cho các bạn trở thành chủ nhân của thiên đường và trao cho các bạn giải thoát và giải thoát trong cuộc sống. Sau đó, con hãy nói với họ: Hãy nhớ đến một mình Shiv baba và không ai khác.

Vào buổi ban đầu, các con thường nhìn nhau và đi vào trạng thái thoát hồn. Đó quả là kì diệu. Người Cha ở trong người này, vì vậy, Người thể hiện phép màu đó. Người đã từng thu hút mọi người bằng sợi dây đó. Bap và Dada trở thành một. Chúng ta đã từng lập một nghĩa địa nơi mọi người sẽ đến đó ngủ trong tưởng nhớ đến Người Cha và tất cả đều rơi vào trạng thái thoát hồn. Tất cả những điều đó đều là do sự khéo léo của Shiv Baba. Một số người bắt đầu cho rằng đó là phép thuật. Đây chính là trò chơi của Shiv Baba. Người Cha là Đấng Ảo Thuật Gia, là Doanh Nhân, là Doanh Nhân Kim Hoàn. Người cũng là Thợ Giặt Đồ, là Thợ Kim Hoàn và Luật Sư: Người giải phóng mọi người khỏi ngục tù của Ravan. Mọi người cầu gọi đến Người: Hỡi Đấng Thanh Lọc, Hỡi Cư Dân của Mảnh đất xa xôi, xin hãy đến và thanh lọc cho chúng con! Xin hãy đến đi vào thế giới ô trọc này, đi vào một cơ thể ô trọc và thanh lọc cho chúng con. Bây giờ, con hiểu được ý nghĩa của điều này. Người Cha đến và nói với các con: Con đã cầu gọi đến Ta đến đi vào mảnh đất Ravan này. Ta đang ngồi ở trên vùng tối thượng. Các con cầu gọi Ta đến địa ngục, mảnh đất Ravan này để thiết lập thiên đường. Các con đã từng nói: Bây giờ, xin hãy mang chúng con đến mảnh đất hạnh phúc. Bây giờ Ta đang mang các con đi đến đó. Do đó, đây là vở kịch. Vương quốc mà Ta đã trao cho các con đã kết thúc và vương quốc của Ravan tiếp diễn từ thời kì đồng. Con sa ngã vào trong năm thói tật và cũng có những hình ảnh đó ở Jaganathpuri. Cái người đã từng là số một thì đã nhận 84 kiếp và bây giờ là kiếp sinh cuối cùng. Ông ấy là người phải trở lại vị trí đầu tiên một lần nữa. Brahma này đang ngồi ở đây. Vishnu cũng đang ngồi ở đây. Vậy đâu là mối liên hệ giữa họ? Không một ai trên thế giới biết điều này. Saraswati và Brahma thực ra là Lakshmi và Narayan, những vị chủ nhân của thiên đường. Bây giờ, họ là chủ nhân của địa ngục. Giờ đây, họ đang thực hiện tapasya để trở thành Lakshmi và Narayan. Kí ức chính xác về điều này ở trong Ngồi đền Dilwala.

Người Cha đã đến đây và đây là lí do vì sao được viết rằng: Abu là nơi hành hương vĩ đại nhất trong tất cả các nơi hành hương của tất cả mọi tôn giáo bởi vì Người Cha đã đến đây và trao ban sự cứu rỗi cho tất cả các tôn giáo. Đầu tiên, các con đi đến mảnh đất bình an, sau đó, đi đến thiên đường. Mọi người khác sẽ ở trên mảnh đất bình an. Kí ức kia là không sống trong khi người này đang ở trong hình dạng sống. Khi con trở thành hình dạng sống của điều đó thì tất cả các ngôi đền kia…sẽ bị phá hủy. Những kí ức đó rồi sẽ được tạo ra trở lại trên con đường thờ cúng. Bây giờ các con đang thiết lập thiên đường. Con người tin rằng thiên đường ở trên kia. Bây giờ con hiểu rằng Bharat này đã từng là thiên đường và giờ đây nó là địa ngục.

Khi con nhìn vào chu kì, toàn bộ kiến thức này đi vào trí tuệ của con. Các tôn giáo khác bắt đầu đến vào thời kì đồng. Hãy nhìn xem lúc này có bao nhiêu tôn giáo. Đây là là thời kì sắt. Các con bây giờ đang ở thời kì chuyển giao. Các con đang nỗ lực để đi đến thời kì vàng. Trong thời kì sắt, mọi người có trí tuệ đá còn ở trong thời kì vàng, mọi người có trí tuệ thánh thiện. Các con đã từng có trí tuệ thánh thiện và đã trở thành những người có trí tuệ đá. Bây giờ, con phải trở thành những người có trí tuệ thánh thiện trở lại. Người Cha nói: Con đã cầu gọi đến Ta và vì vậy mà Ta bây giờ đã đến. Ta nói với các con rằng: Hãy chinh phục sắc dục và trở thành người chinh phục thế giới. Đây là thói tật chính yếu. Mọi người trong thời kì vàng thì không có thói tật còn trong thời kì sắt, thì họ đầy thói tật. Người Cha nói: Các con, bây giờ hãy trở nên không thói tật. Con đã tham đắm vào trong thói tật suốt 63 kiếp. Bây giờ, trong kiếp sinh cuối cùng này, hãy trở nên thanh khiết.

Bây giờ, mọi người đều phải chết. Ta đã đến để thiết lập thiên đường. Vì vậy, bây giờ, hãy tuân theo shrimat. Hãy nghe theo những gì mà Ta nói cho con. Các con giờ đây đang nỗ lực để thay đổi từ trí tuệ đá thành trí tuệ thánh thiện. Con đã đi xuống hết cái thang và rồi con lại leo lên, cứ như thể các con là thần đèn vậy. Có câu chuyện về thần đèn xin nhà vua giao cho mình việc để làm. Vì vậy nhà vua đã bảo vị thần ấy đi lên và đi xuống cái thang. Nhiều người nói: Thượng Đế có ý gì mà Người lại bắt chúng ta phải leo lên rồi leo xuống cái thang? Điều gì đã xảy ra với Thượng Đế để Người lại tạo ra cái thang như vậy? Người Cha giải thích: Đây là vở kịch vĩnh cửu. Các con đã nhận 84 kiếp sinh trong 5000 năm. Con mất 5000 năm để đi xuống và rồi lại đi lên trong một giây. Đây là cái thang của sức mạnh yoga. Người Cha nói: Hãy nhớ đến Ta và rồi tội lỗi của con sẽ được cắt bỏ. Khi Người Cha đến, thì con đi lên trong một giây, sau đó, con đi xuống trong 5000 năm; cấp độ của con cứ tiếp tục giảm dần. Con đã có cái thang máy để con đi lên. “Giải thoát trong cuộc sống trong một giây”. Con phải trở nên hoàn toàn thanh khiết. Sau đó, con sẽ dần dần trở nên hoàn toàn ô trọc; mất 5000 năm để trở nên ô trọc. Achcha, sau đó, con lại phải trở nên hoàn toàn thanh khiết từ hoàn toàn ô trọc chỉ trong một kiếp sinh. Bây giờ, Ta đang trao cho các con quyền trị vì thiên đường, vậy tại sao con không giữ mình thanh khiết? Tuy nhiên, khi người ta không nhận được độc dược nữa thì những kẻ giận dữ và đầy sắc dục đánh đập vợ mình. Họ đuổi người vợ mình ra ngoài hoặc thiêu sống họ. Những bà mẹ ngây thơ tội nghiệp bị hành hung rất nhiều. Điều này cũng được ấn định trong vở kịch. Achcha.

Gửi đến những người con ngọt ngào nhất, dấu yêu, đã thất lạc từ lâu và nay mới tìm lại được, tình yêu thương, sự tưởng nhớ và lời chào buổi sáng từ Người Mẹ, Người Cha, BapDada. Người Cha linh hồn chào namaste đến những người con linh hồn.

 

 

Trọng tâm thực hành:

1.    Để trở thành chủ nhân và đạt được quyền trị vì thế giới, hãy chinh phục thói tật chính yếu là sắc dục. Con chắc chắn phải trở nên hoàn toàn không thói tật.

 

2.    Giống như con đã tìm thấy Người Cha, thì con cũng phải cố gắng giúp cho người khác tìm thấy được Người Cha. Hãy trao cho họ lời giới thiệu về Người Cha. Hãy dạy cho họ cuộc hành hương đích thực này.

Lời chúc phúc: Mong con trở thành hiện thân của tám sức mạnh và trải nghiệm được quyền trị vì của mảnh đất tự do thoát khỏi đau khổ trong khi vẫn đang đối mặt với thế giới đau khổ ở ngay trước mặt con.

Chỉ duy nhất vào lúc này mà các con mới có kiến thức về đau khổ và tự do thoát khỏi đau khổ. Liên tục trải nghiệm quyền trị vì mảnh đất tự do thoát khỏi đau khổ trong khi vẫn đang đối mặt với thế giới đau khổ trước mắt con là dấu hiệu cho thấy các con là hiện thân của tám sức mạnh và là người chinh phục được các giác quan thể lí. Chỉ vào lúc này mà con mới đạt được tất cả mọi sức mạnh từ Người Cha. Tuy nhiên, nếu con đánh mất đi sức mạnh vì bị tách động ảnh hưởng bởi đồng hành này hay đồng hành khác hoặc bị ảnh hưởng bởi bất kì giác quan thể lí nào thì con sẽ tự động đánh mất đi niềm hân hoan say sưa và niềm hạnh phúc của mảnh đất tự do thoát khỏi đau khổ. Rồi sau đó, cho dù các con, những vị hoàng đế của mảnh đất tự do thoát khỏi mọi đau khổ cũng sẽ trở nên khánh kiệt.

Khẩu hiệu: Hãy giữ sức mạnh quyết tâm liên tục ở cùng với con và rồi thành công sẽ trở thành tràng hoa quanh cổ của con.

*** Om Shanti ***

Tín hiệu Avyakt: Trong tháng avyakt này, hãy tự do khỏi ràng buộc và trải nghiệm trạng thái giải thoát trong cuộc sống.

Khi có những cơn bão trong tâm trí hoặc khi có những cơn bão hay những trở ngại thông qua các mối quan hệ, vật chất hay vấn đề, để tự do thoát khỏi chúng, hãy trở nên yoyukt (yoga chính xác) và yuktiyukt (phương pháp chính xác). Chừng nào mà con chưa trở nên yoyukt thì chừng đó con sẽ vẫn bị trói trong xiềng xích ràng buộc.

 

12 Views

Members

  • Nguyen Dieu Thuy
    Nguyen Dieu Thuy

Created by Karankaravanhar

bottom of page