11 01 2026 Avyakt Murli - Murli gốc 20 10 2008
11/01/26 Madhuban Avyakt BapDada Om Shanti 20/10/2008
Trở thành viên ngọc hài lòng và lan tỏa ánh sáng của sự hài lòng ra thế giới.
Luôn giữ mình hài lòng và làm cho mọi người hài lòng.
Ngày hôm nay, BapDada đang ngắm nhìn những viên ngọc hài lòng của Người, những người luôn giữ mình hài lòng. Vẻ lấp lánh tuyệt đẹp như thế đang tỏa sáng ở khắp mọi nơi thông qua vẻ lấp lánh của mỗi một viên ngọc hài lòng. Mỗi viên ngọc hài lòng được Người Cha yêu thương rất nhiều, được mọi người yêu thương và cũng được chính mình yêu thương. Mọi người đều yêu sự hài lòng. Hài lòng thì luôn tràn đầy mọi thành tựu, bởi vì nơi nào có sự hài lòng, thì không có gì là không thể đạt được. Một linh hồn hài lòng thì có bản tính hài lòng tự nhiên. Sức mạnh hài lòng lan tỏa sự hài lòng vào bầu không khí ở khắp mọi nơi một cách dễ dàng và tự nhiên. Gương mặt và đôi mắt của những linh hồn như thế lan tỏa làn sóng của sự hài lòng vào trong bầu không khí. Nơi nào có sự hài lòng, thì những điểm đặc biệt khác cũng tự động đến. Hài lòng là món quà đặc biệt từ Người Cha ở thời kỳ chuyển giao. Trạng thái của sự hài lòng là luôn chiến thắng trên sân khấu bên ngoài. Tình huống bên ngoài tiếp tục thay đổi, nhưng sức mạnh hài lòng không ngừng gia tăng. Dù cho có bao nhiêu tình huống bên ngoài đến trước con, trong từng khoảnh khắc, nhưng đứng trước một viên ngọc hài lòng mãn nguyện, cả Maya và tự nhiên đều chỉ được xem như là trò múa rối. Do đó, những linh hồn hài lòng không bao giờ phiền muộn. Màn trình diễn của các tình huống bên ngoài được trải nghiệm như là trò tiêu khiển giải trí. Để trải nghiệm trò tiêu khiển này, hãy luôn giữ vị trí trạng thái của con là người quan sát tách rời; điều này sẽ mang lại cho con trải nghiệm giải trí. Cho dù cảnh tượng có thay đổi nhiều bao nhiêu, thì với một linh hồn hài lòng, người mà luôn ổn định trên chiếc ghế của người quan sát tách rời, vẫn luôn có khả năng thay đổi mọi tình huống bên ngoài bằng chính trạng thái của mình, nhờ việc là một người quan sát tách rời. Do đó, mỗi người các con phải kiểm tra bản thân: Tôi có luôn hài lòng không? Có luôn luôn không? Con có luôn hài lòng không hay chỉ thỉnh thoảng thôi?
Để có mọi sức mạnh, để có hạnh phúc và để con trở nên hai lần sáng nhẹ và bay, BapDada luôn bảo các con rằng: Hãy luôn nhớ đến một từ “sada” (luôn luôn). Từ “thỉnh thoảng” không tồn tại trong từ điển của cuộc đời Brahmin, bởi vì hài lòng nghĩa là có mọi thành tựu. Nơi nào có mọi thành tựu, thì từ “thỉnh thoảng” không tồn tại. Do đó, các con là người “luôn có trải nghiệm” hay “vẫn đang nỗ lực” đây? Mỗi người các con đã tự hỏi chính mình điều này chưa? Con đã tự kiểm tra bản thân chưa? Bởi vì tất cả các con đều là những người con đặc biệt dấu yêu, ngọt ngào, những người con đáng yêu, hợp tác và là người tự chuyển hóa bản thân của Người Cha. Con là như thế, có phải không? Có phải như thế không? Con có trải nghiệm bản thân mình giống như cách mà Người Cha đang nhìn con không? Những ai luôn giữ mình hài lòng mọi lúc, chứ không phải thỉnh thoảng, hãy giơ tay lên! Con nhớ từ “sada” phải không? Các con đang từ từ giơ tay lên. Tốt lắm. Rất tốt. Chỉ vài người trong số các con giơ tay, và con giơ tay sau khi đã cân nhắc cẩn thận. Tuy nhiên, BapDada luôn liên tục thu hút sự chú ý của các con: Bây giờ, hãy nhìn vào cả hai: thời gian và bản thân con. Hãy kiểm tra tốc độ của thời gian và tốc độ của bản thân. Con phải thi đậu với bằng danh dự, có phải không? Mỗi người các con nên nghĩ: Tôi là Raj dular(i) (Tôi là đứa con hoàng tộc, đặc biệt dấu yêu) của Người Cha. Con thật sự xem bản thân con là người con hoàng tộc, có phải không? Mỗi ngày, BapDada đều trao cho các con tình yêu thương và sự tưởng nhớ nào? “Những người con dấu yêu”. Vậy thì, ai là những người dấu yêu? Những ai noi gương người cha. Và thật sự rất, rất dễ dàng để noi theo gương người cha. Không hề khó khăn gì cả. Nếu con chỉ noi gương trong một khía cạnh thôi, thì con sẽ dễ dàng noi theo trong mọi khía cạnh khác. Chỉ một dòng mà Người Cha nhắc nhở con mỗi ngày. Con có nhớ đó là gì không? Hãy xem bản thân con là linh hồn và nhớ Ta, Cha của con. Chỉ một dòng thôi, đúng không? Và chính linh hồn nhớ điều đó. Những ai đã nhận được kho báu từ Người Cha thì không thể nào ở yên mà không làm phục vụ bởi vì họ đã có rất nhiều thành tựu và kho báu vô hạn. Các con là con cái của Đấng Ban Tặng. Con không thể ở yên mà không trao cho người khác. Và phần đông các con đã được trao cho tước hiệu nào? Hai lần nước ngoài. Do đó, chính trong tước hiệu của con đã là “hai lần”. Ngắm nhìn tất cả các con, BapDada vui lòng và cũng luôn tự động hát bài hát “Wah các con của Ta! Wah!” Tốt lắm. Các con đã đến từ các quốc gia khác nhau trên chiếc máy bay nào? Về mặt thể lý, con có thể đã đến trên bất kỳ chiếc máy bay nào, nhưng BapDada đang nhìn thấy chiếc máy bay nào đây? Tất cả các con đều đã đến với ngôi nhà đáng yêu của con trên chiếc máy bay của tình yêu thương sâu đậm. Ngày hôm nay, BapDada đang trao cho mỗi người con lời chúc phúc: Hỡi những người con đáng yêu, dấu yêu, mong con luôn là viên ngọc hài lòng mãn nguyện và lan tỏa ánh sáng của sự hài lòng mãn nguyện ra thế giới. Hãy luôn giữ mình hài lòng và làm cho người khác hài lòng. Một số người con nói rằng rất dễ dàng để luôn hài lòng, nhưng để làm cho người khác hài lòng thì chúng cảm thấy có một chút khó khăn. BapDada biết nếu con muốn làm cho mỗi linh hồn đều hài lòng, thì phương pháp cho điều đó rất dễ dàng. Nếu ai đó bất mãn với con và vẫn luôn bất mãn, thì người đó dù sao cũng bất mãn thôi. Tuy nhiên, con cũng bị ảnh hưởng bởi sự bất mãn của họ ở mức độ nào đấy. Con có suy nghĩ lãng phí, phải không? Nếu con giữ mình như là hiện thân của nhận thức về câu mantra mà BapDada đã trao cho con, câu mantra về những lời chúc tốt lành và cảm nhận thanh khiết, thì con sẽ không có bất kỳ suy nghĩ lãng phí nào. Con biết dù ai đó có như thế này, như thế kia, nhưng con vẫn phải trải nghiệm bản thân liên tục tách rời, tách mình khỏi sóng rung động của người đó và luôn yêu thương Người Cha. Thậm chí nếu sóng rung động từ trạng thái cao quý hướng thượng của con – trạng thái của người tách rời và yêu thương Người Cha – không chạm đến linh hồn đó, thì rung động ấy nhất định cũng sẽ lan tỏa vào trong bầu không khí. Nếu ai đó không tự chuyển hóa bản thân mình, và con bị ảnh hưởng bởi linh hồn đó dưới dạng những suy nghĩ lãng phí, thì suy nghĩ của mọi người đều sẽ lan tỏa vào trong bầu không khí. Do đó, hãy trở nên tách rời, yêu thương Người Cha, và cũng có lòng nhân từ, mong ước tốt lành và cảm nhận thanh khiết dành cho linh hồn đó. Nhiều lần các con nói “Bởi vì người đó phạm lỗi, nên con phải nói với họ bằng lời lẽ cứng rắn”. Bản tính và gương mặt của con cũng trở nên hơi thô cứng. Người đó đã phạm lỗi, nhưng sự cứng rắn mà con thể hiện thì không phải là lỗi sao? Người đó đã phạm lỗi, còn con thì nói điều gì đó gay gắt, thế thì nó sẽ được gọi là dấu vết của sự giận dữ đúng không? Liệu người sai có thể chỉnh sửa cho một người sai khác được không? Tương ứng với thời đại hiện nay, con phải đặc biệt chú ý khi dùng những lời lẽ mạnh, bởi vì nói lớn hay nói trong khi chán nản, nghĩ rằng người đó không thay đổi, thì cũng là dấu vết của thói tật thứ hai. Được nói rằng những lời xuất hiện từ miệng của con nên giống như cơn mưa hoa. Lời nói ngọt ngào, gương mặt tươi vui, thái độ ngọt ngào, ánh nhìn drishti ngọt ngào, mối quan hệ và mối liên hệ ngọt ngào – tất cả những thứ này đều là phương tiện cho phục vụ. Do đó, hãy nhìn vào kết quả. Nếu họ phạm lỗi, thì họ sai, và với mục tiêu của con là làm cho họ hiểu, chứ không ngoài mục đích nào khác – Mục tiêu của con rất tốt khi trao lời dạy và giải thích cho họ – Tuy nhiên kết quả là gì? Người đó có thay đổi không? Trên thực tế, người đó sẽ càng sợ hơn khi đến trước con trong tương lai. Mục tiêu mà con đặt ra không hoàn thành. Vậy nên, mọi suy nghĩ, lời nói, cách nói năng, trong các mối quan hệ và mối liên hệ của con, hãy để chúng luôn ngọt ngào, nghĩa là, luôn tuyệt vời, bởi vì ngày nay người ta muốn nhìn thấy cuộc đời thực tiễn của con. Khi con phục vụ bằng lời nói, họ được ảnh hưởng bởi sự phục vụ ấy và trở nên gần gũi cận kề, điều này có lợi, nhưng khi họ thực sự nhìn thấy sự ngọt ngào, vĩ đại và những cảm nhận hướng thượng thông qua hành vi và gương mặt của con, thì họ được truyền cảm hứng cho sự thay đổi bên trong chính mình. Vì hoàn cảnh sẽ không ngừng thay đổi theo thời gian trong tương lai, vậy nên vào lúc đó, tất cả các con sẽ phải làm phục vụ nhiều hơn thông qua gương mặt và hành vi của mình. Do đó, hãy kiểm tra bản thân con. Liệu các tâm ấn về thái độ và ánh nhìn của những mong ước tốt lành và cảm nhận thanh khiết dành cho những linh hồn khác, đã trở thành một phần trong bản tính của con và nó đã trở nên tự nhiên hay chưa?
BapDada mong muốn nhìn thấy mỗi người các con như là một hạt của chuỗi hạt, hạt trong chuỗi hạt chiến thắng. Do đó, tất cả các con có xem bản thân mình là người sẽ trở thành hạt của chuỗi hạt không? Nhiều đứa con nghĩ, chỉ những ai trở thành công cụ mới sẽ trở thành một phần của chuỗi hạt 108, nhưng BapDada đã bảo con trước đó rồi, 108 hạt đó là ký ức của chuỗi hạt trên con đường thờ cúng. Nếu mỗi người các con đều trở thành hạt chiến thắng, thì BapDada sẽ tạo thêm nhiều chuỗi hơn nữa trong tràng hoa. Trong chuỗi tràng hạt trái tim của Người Cha, mỗi người con chiến thắng đều có một vị trí, và đây là lời đảm bảo từ Người Cha. Đơn giản hãy làm cho bản thân con chiến thắng trong suy nghĩ, lời nói, hành động, hành vi và trên gương mặt con. Con có thích điều này không? Con sẽ trở nên như thế chứ? BapDada đảm bảo rằng Người sẽ làm cho con trở thành một hạt trong chuỗi hạt chiến thắng. Ai sẽ trở thành điều đó? OK, thế thì BapDada sẽ bắt đầu tạo ra các chuỗi nằm trong chuỗi tràng hạt. Những người con hai lần nước ngoài có thích điều này không, con có thích không? Bổn phận của Người Cha là mang các con đi vào chuỗi hạt chiến thắng, và bổn phận của con là chiến thắng. Nó dễ mà, phải không con? Hay là, nó khó khăn? Con có thấy khó khăn không? Những ai thấy khó khăn, hãy giơ tay nào! Con có thấy nó khó khăn không? Có vài người con thấy chút khó khăn. BapDada nói: Khi con nói “BapDada”, thì bằng cách nói Baba, chẳng lẽ con lại không nhận được của thừa kế sao? Bởi vì tất cả các con đều có quyền đối với của thừa kế, và Người Cha đã trao cho các con của thừa kế một cách rất dễ dàng – nó chỉ là chuyện của một giây – con biết và đã chấp nhận “Baba của con”, và Người Cha đã nói gì? “Con của Ta.” Do đó, một đứa con thì tự nhiên có quyền đối với của thừa kế. Con nói “Baba”, có phải không? Tất cả các con đều chỉ sử dụng một cách diễn đạt này “Baba của con”. Có phải như thế không? Có phải là “Baba của con” không? Hãy giơ tay của con cho điều này. Nếu là “Baba của con”, thì chẳng phải “của thừa kế của con” cũng là hiển nhiên sao? Bởi vì con nói “Baba của con”, nên điều đó nhất định cũng là “của thừa kế của con”. Và của thừa kế là gì? Trở nên ngang bằng với Người Cha. Trở nên chiến thắng. BapDada thấy đa số những người con hai lần nước ngoài đều thích nắm tay nhau khi bước đi. Là mốt khi bước đi tay trong tay. Ngay cả bây giờ, Người Cha vẫn hỏi: Tay của Shiv Baba là gì? Người không có đôi tay thể lý, vậy nếu con nắm tay của Shiv Baba, thì đó là tay nào? Shrimat chính là tay của Người Cha. Do đó, cũng giống như con thích việc bước đi tay trong tay, thì có khó khăn gì trong việc con đặt bàn tay của mình vào bàn tay Shrimat trong khi bước đi chứ? Con đã nhìn thấy Cha Brahma, con thấy bằng chứng thực tế rằng, bằng cách bước từng bước theo Shrimat, ông ấy đã chạm đích trở thành một thiên thần hoàn hảo, phải vậy không? Ông ấy đã trở thành thiên thần avyakt. Do đó, hãy noi gương người cha. Từ khoảnh khắc thức dậy cho đến tối; BapDada đã dạy cho con Shrimat ở mỗi bước chân: Con nên thức dậy thế nào, đi đứng ra sao, thực hiện hành động như thế nào, con nên có những suy nghĩ gì, và sử dụng thời gian một cách hướng thượng ra sao. Con đã nhận được Shrimat cho đến khi con đi ngủ. Thậm chí không cần phải suy nghĩ: Tôi có nên làm điều này hay không? Đơn giản chỉ cần noi gương Cha Brahma. BapDada có tình yêu thương sâu sắc trong trái tim Người. BapDada không muốn nhìn thấy bất kỳ người con nào không chiến thắng, không trở thành vua. Mỗi người con đều là vị vua có quyền tự trị vì, là chủ nhân của chính mình. Do đó, đừng quên quyền tự trị vì bản thân. Con có hiểu không?
BapDada đã nhiều lần trao tín hiệu rằng những thời điểm khó khăn và thời khắc “bất thình lình” đang ở phía trước. Do đó, việc luôn sẵn sàng và có trải nghiệm trạng thái vô thể là rất cần thiết. Cho dù con có bận bịu ra sao, hãy thực hành trở nên vô thể trong vòng một giây ngay từ bây giờ, ngay cả khi con bận. Con nói rằng con luôn giữ mình rất bận rộn, nhưng nếu con khát khi đang rất bận, thì con sẽ làm gì? Con sẽ uống một ít nước, có phải không? Con biết là con đang khát và cần phải uống nước. Thỉnh thoảng, cần phải thực hành trạng thái vô thể và trạng thái ý thức linh hồn, bởi vì thời gian sắp tới, sẽ cần đến trạng thái vững vàng không lay chuyển vào lúc có biến động ở khắp mọi nơi. Do đó, nếu con không thực hành vào lúc này, trong suốt một thời gian dài, thì làm sao con giữ mình không lay chuyển vào lúc cực kỳ biến động được? Trong suốt cả ngày, thậm chí hãy dành ra dù chỉ một hoặc hai phút để tự kiểm tra xem, con có thể trở nên vô thể thông qua trạng thái ý thức linh hồn tương ứng với thời gian chưa. Hãy kiểm tra và thay đổi bản thân. Đừng chỉ mỗi kiểm tra, mà cũng hãy thay đổi nữa. Bằng cách lặp đi lặp lại việc kiểm tra rồi điều chỉnh phương pháp thực hành này, nó sẽ trở thành trạng thái tự nhiên của con. Con có tình yêu dành cho BapDada và tất cả các con đều giơ tay trong điều này. Con có tình yêu, phải không? Con có tình yêu trọn vẹn không? Là tình yêu trọn vẹn hay chưa trọn vẹn? Không phải là chưa trọn vẹn, phải không? Vậy nếu con có tình yêu, thì lời hứa của con là gì? Con đã lập lời hứa nào? Các con sẽ trở về nhà cùng nhau chứ? Con sẽ trở nên vô thể và trở về nhà cùng với Người Cha, hay là con sẽ theo về sau? Con sẽ về cùng chứ? Và con cũng sẽ ở cùng với Người trong vùng tinh tế một thời gian ngắn, chỉ một thời gian ngắn thôi. Sau đó con sẽ đi vào kiếp sinh đầu tiên cùng với Cha Brahma. Con đã hứa điều này chưa? Con hứa rồi, phải không? Baba không bảo con giơ tay cho điều này, mà chỉ cần gật đầu thôi. Giơ tay thì con sẽ mệt. Bởi vì con sẽ đi cùng với Người, mà không phải ở lại phía sau, vậy Người Cha sẽ mang ai trở về cùng với Người đây? Người Cha sẽ mang những đứa con ngang bằng trở về cùng với Người. Người Cha không thích trở về một mình; Người muốn về cùng các con. Do đó, các con có sẵn sàng đi cùng Người không? Hãy gật đầu đồng ý. Con sẵn sàng chưa? Tất cả các con đều sẽ đi chứ? Tất cả các con đều sẵn sàng chứ? Con chỉ có thể đi khi Người Cha đi. Con sẽ không đi lúc này. Bây giờ, con vẫn phải quay lại nước ngoài. Người Cha sẽ ban hành mệnh lệnh và rung chuông báo hiệu về việc, con đã trở thành người chinh phục gắn kết và là hiện thân của tưởng nhớ, và rồi con sẽ bắt đầu trở về cùng với Người. Do đó, sự chuẩn bị đã được thực hiện, phải không? Dấu hiệu của tình yêu thương là trở về cùng với Người Cha. Achcha.
BapDada đang trải nghiệm mỗi đứa con, dù ở xa, nhưng vẫn thật gần gũi với Người. Giống như công cụ khoa học có thể mang những thứ ở xa lại gần, giúp con có thể nhìn thấy và nghe được, thì BapDada cũng đang thấy những đứa con, dù ở xa là gần gũi nhất. Con không ở xa; mà con đang tan hòa trong trái tim Người. BapDada đang tan hòa trong trái tim Người, trong đôi mắt Người những đứa con đã đặc biệt đến đây cho lượt phục vụ lần này; Người đang ngắm nhìn mỗi đứa con như là những người sẽ trở về cùng với Người, ở cùng với Người và rồi cùng người cha trị vì vương quốc. Do đó, từ ngày hôm nay, bài diễn tập nào mà con sẽ thực hiện lặp đi lặp lại trong suốt cả ngày? Bây giờ, trong vòng một giây, con có thể trải nghiệm bản thân con trong trạng thái ý thức linh hồn, tách rời với cơ thể trong khi đang ở trong cơ thể và cũng yêu thương Người Cha không? Bây giờ, trong vòng một giây, hãy trở nên vô thể. Achcha. (Bài diễn tập). Theo cách này, trong suốt cả ngày, cho dù thế nào, bây giờ hãy dành ra mỗi lúc một phút và kiên trì thực hành bài tập này, bởi vì BapDada biết rằng thời gian sắp tới sẽ vô cùng khó khăn. Tất cả các con đều phải trao sakaash (ánh sáng và sức mạnh) và việc con trao sakaash sẽ trở thành nỗ lực mãnh liệt của con. Trong một khoảng thời gian ngắn, con sẽ phải trao đi mọi sức mạnh thông qua sakaash, và những ai trao đi sakaash trong những thời khắc mong manh như thế, cho dù con trao bao nhiêu, cho ít hay nhiều người, thì họ cũng sẽ trở thành tín đồ của con trong thời kỳ đồng và thời kỳ sắt. Do đó, ở thời kỳ chuyển giao, mỗi người các con đều đang tạo ra tín đồ của mình, bởi vì niềm hạnh phúc và bình an mà con trao đi sẽ lưu lại trong trái tim họ, và họ sẽ trao hồi đáp cho con dưới dạng là lòng mộ đạo của họ. Achcha.
Gửi đến tất cả những ánh sáng trong đôi mắt của BapDada ở khắp mọi nơi, gửi đến những linh hồn nâng đỡ thế giới và là nguồn hỗ trợ cho thế giới, gửi đến những người con chuyển hóa thế giới, những người là chủ nhân loại bỏ đau khổ và trao tặng hạnh phúc, gửi tới các con thật nhiều, thật nhiều tình yêu thương từ trái tim, tình yêu thương, sự tưởng nhớ từ trái tim và hãy chấp nhận lời chúc phúc gấp muôn muôn triệu lần từ BapDada. Achcha.
Lời chúc phúc: Mong con có đủ mọi quyền, hết chu kỳ này đến chu kỳ khác bằng cách có nhận thức về hình dạng kết hợp của con và niềm hân hoan say sưa về vị trí của con.
Hãy luôn giữ mình kết hợp với nhận thức “Tôi và Baba của tôi”, và không ngừng ý thức về vị trí cao quý hướng thượng này. Hôm nay, tôi là Brahmin và ngày mai, tôi sẽ trở thành thánh thần. Hãy luôn nhớ câu mantra “Hum so, so hum”. Bằng cách luôn hân hoan say sưa và hạnh phúc trong điều này, con sẽ dễ dàng quên đi thế giới cũ. Con sẽ luôn có niềm hân hoan say sưa rằng con là linh hồn có đủ mọi quyền, hết chu kỳ này đến chu kỳ khác. Tôi từng là như thế, tôi là như thế và tôi sẽ là như thế hết chu kỳ này đến chu kỳ khác.
Khẩu hiệu: Hãy trở thành người thầy của chính mình và mọi yếu kém sẽ tự động kết thúc.
*** Om Shanti ***
Tín hiệu Avyakt: Trong tháng avyakt này, hãy tự do thoát khỏi ràng buộc và trải nghiệm trạng thái giải thoát trong cuộc sống.
Nói chung, không một ai thích bị ràng buộc, nhưng khi con bị ảnh hưởng bởi thứ gì đó, con trở nên mệt mỏi bởi sự trói buộc. Do đó hãy kiểm tra xem, con là linh hồn bị ảnh hưởng bởi điều gì đó hay là con tự do. Niềm vui của việc giải thoát trong cuộc sống là ngay bây giờ. Trong tương lai, sẽ không còn sự tương phản giữa việc được giải thoát trong cuộc sống và sống cuộc đời ràng buộc nữa. Trải nghiệm được giải thoát trong cuộc sống vào lúc này là điều cao quý hướng thượng. Con vẫn ở trong đời sống, nhưng con tự do và không bị ràng buộc.
